HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
TỔNG THỐNG TRUMP KÊU GỌI SA THẢI JIMMY KIMMEL SAU PHÁT NGÔN GÂY TRANH CÃI NHẮM VÀO ĐỆ NHẤT PHU NHÂN New Tab ↗
 
Tổng thống Trump đã chính thức kêu gọi đài ABC và công ty Disney chấm dứt hợp đồng với người dẫn chương trình truyền hình Jimmy Kimmel, sau khi ông này đưa ra phát biểu gây tranh cãi nhắm vào Đệ nhất Phu nhân Melania Trump chỉ vài ngày trước biến cố nổ súng tại Dạ tiệc Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc.

Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, Tổng thống Trump chỉ trích gay gắt nội dung phát biểu của Kimmel, cho rằng đây là hành vi vượt quá giới hạn chấp nhận được trong đời sống công cộng. Ông nhấn mạnh rằng chương trình đã sử dụng hình ảnh giả tạo của Đệ nhất Phu nhân và con trai Barron Trump như thể họ hiện diện trong trường quay, điều mà ông khẳng định hoàn toàn không có thật.

Phát biểu gây tranh cãi xuất phát từ một đoạn độc thoại của Jimmy Kimmel, trong đó ông đưa ra nhận xét về Đệ nhất Phu nhân với ngôn từ bị cho là thiếu tôn trọng. Tổng thống Trump cho rằng nội dung này không mang tính hài hước mà là sự xúc phạm nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích mức độ tín nhiệm thấp của chương trình.

Đệ nhất Phu nhân Melania Trump cũng đã lên tiếng mạnh mẽ, mô tả Kimmel là người “ẩn mình sau ABC” và cho rằng đài truyền hình này đang bảo vệ những hành vi mà bà xem là không thể chấp nhận. Bà kêu gọi lãnh đạo ABC cần có lập trường rõ ràng, đặt câu hỏi về việc bao nhiêu lần các hành vi như vậy tiếp tục được dung túng mà không có hậu quả.



Những phát biểu này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ súng tại khách sạn Washington Hilton, nơi diễn ra dạ tiệc. Một đối tượng vũ trang đã xâm nhập khu vực và nổ súng, khiến một nhân viên Mật vụ bị thương trước khi bị bắt giữ. Biến cố này đã làm gia tăng lo ngại về môi trường chính trị và truyền thông ngày càng đối đầu.

Sự việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa tự do ngôn luận và trách nhiệm của truyền thông, đặc biệt khi các nội dung mang tính công kích cá nhân có thể tác động đến bầu không khí xã hội rộng lớn hơn.
0 Replies | 193 Views | Apr 28, 2026 - 1:20 AM - by nguoiduatinabc
TOÀN BỘ PHÁT BIỂU THƯ KÝ BÁO CHÍ LEAVITT SAU VỤ ÁM SÁT HỤT TỔNG THỐNG TRUMP New Tab ↗
 
Tổng thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân sẽ tiếp đón Quốc Vương Charles và Hoàng Hậu Camilla trong một chuyến công du cấp quốc khách tại Tòa Bạch Ốc. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump đã đích thân chỉ đạo toàn bộ công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này, nhằm tôn vinh mối quan hệ lâu đời và đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Vương quốc Anh.

Như tôi đã thưa với nhiều quý vị vào chiều Thứ Sáu, tôi nghĩ rằng đó sẽ là lần sau cùng tôi nhận câu hỏi của quý vị trước khi bước vào kỳ nghỉ thai sản. Nhưng trước vụ mưu sát nhằm vào Tổng thống và, trích lời, các viên chức cao cấp trong chính quyền Trump, như tên xạ thủ đồi bại đã ghi trong bản tuyên ngôn của hắn tại buổi tiệc của Hiệp Hội Phóng Viên Tòa Bạch Ốc tối Thứ Bảy, tôi nhận thấy cần thiết phải có mặt hôm nay để trả lời câu hỏi của quý vị và thông tin cho nhân dân Hoa Kỳ về cách thức chính quyền đang đối phó với một nỗ lực nữa nhằm đoạt mạng Tổng thống Trump.

Tối Thứ Bảy lẽ ra phải là một buổi tối vui tươi, kỷ niệm quyền tự do ngôn luận theo Tu Chính Án Thứ Nhất cùng với tất cả quý vị, những thành viên của giới báo chí. Thế nhưng, buổi tối đó đã bị cướp đi bởi một cá nhân cuồng loạn chống Trump, kẻ đã di chuyển xuyên qua đất nước với ý đồ ám sát Tổng thống và càng nhiều viên chức trong chính quyền càng tốt. Đây là lần mưu sát nghiêm trọng thứ ba nhằm vào Tổng thống Trump trong vòng 2 năm. Không một vị Tổng thống nào trong lịch sử phải đối diện với những nỗ lực lặp đi lặp lại và nghiêm trọng như vậy đối với sinh mạng của mình.

Trước hết và trên hết, Tổng thống, Đệ Nhất Phu Nhân, và tất cả mọi người tại Tòa Bạch Ốc vô cùng biết ơn những nhân viên thực thi pháp luật dũng cảm đã lập tức hành động để bắt giữ kẻ mưu sát và bảo vệ an toàn cho tất cả chúng tôi. Tổng thống đặc biệt muốn bày tỏ lòng tri ân đến những người nam và nữ thuộc Cơ Quan Mật Vụ Hoa Kỳ, những người đã hành động với tinh thần chuyên nghiệp cao nhất, lòng can đảm và ý thức trách nhiệm. Trong số đó có một đặc vụ anh hùng đã lãnh một viên đạn vào ngực. May mắn thay, ông đã được cứu nhờ áo giáp chống đạn.

Chỉ vài phút sau khi trở về Tòa Bạch Ốc, vào Phòng Bầu Dục, mặc dù phải tranh luận với Cơ Quan Mật Vụ vì muốn ở lại để buổi tiệc tiếp tục diễn ra vào tối Thứ Bảy, trước khi đến đây nói chuyện với quý vị trong phòng họp báo, Tổng thống Trump đã nhất quyết liên lạc với vị đặc vụ dũng cảm ấy để bảo đảm rằng ông vẫn an toàn. Và vị đặc vụ đã trấn an Tổng thống rằng ông vẫn ổn.



Như quý vị đã biết, tôi ngồi bên cạnh Tổng thống Trump và Đệ Nhất Phu Nhân khi những phát súng nổ ra, trước khi Cơ Quan Mật Vụ nhanh chóng đưa chúng tôi đến nơi an toàn phía sau sân khấu. Sự bình tĩnh của Tổng thống trước cảnh hỗn loạn, trong lúc một kẻ khác đang tìm cách đoạt mạng ông, là điều thật đáng kinh ngạc để chứng kiến, và đó là điều tôi sẽ không bao giờ quên.

Tổng thống Trump không hề sợ hãi, bởi vì ông yêu đất nước này, và ông sẵn sàng đặt sinh mạng của chính mình vào vòng nguy hiểm để thực hiện những lời hứa đã đưa ra trước nhân dân Hoa Kỳ, những người đã bầu ông vào cương vị cao nhất của quốc gia.
Và trong khi chúng ta may mắn có một vị Tổng thống không biết sợ hãi, chúng ta không nên sống trong một quốc gia mà nỗi lo sợ thường trực về bạo lực chính trị lại lan tràn trong xã hội mỗi ngày. Chúng ta có thể, và chúng ta nên, có những bất đồng gay gắt trong quốc gia này. Như tất cả quý vị đều biết, chúng ta thường xuyên bất đồng, chính tôi trong vai trò này, và tất cả quý vị trong giới truyền thông. Nhưng những bất đồng ấy phải được duy trì trong khuôn khổ ôn hòa. Tranh luận, biểu tình ôn hòa, và lá phiếu là những phương cách mà chúng ta cần dùng để giải quyết bất đồng, chứ không phải bằng đạn.

Không một ai, trong những năm gần đây, phải đối diện với nhiều làn đạn và bạo lực hơn Tổng thống Trump. Tình trạng bạo lực chính trị này phát sinh từ việc bôi nhọ có hệ thống nhắm vào ông và những người ủng hộ ông, từ các bình luận gia, vâng, từ các dân cử thuộc Đảng Dân Chủ, và cả một số thành phần trong giới truyền thông. Thứ ngôn từ thù hận và liên tục, không ngơi nghỉ, nhắm vào Tổng thống Trump, ngày này qua ngày khác suốt 11 năm, đã góp phần hợp thức hóa bạo lực này và đưa chúng ta đến thời khắc đen tối hiện nay. Những kẻ liên tục, sai sự thật, gán ghép và phỉ báng Tổng thống là phát xít, là mối đe dọa đối với nền dân chủ, và đem ông so sánh với Hitler để đạt mục tiêu chính trị, đang tiếp tay cho loại bạo lực này.

Phong trào thù hận mang màu sắc cánh tả nhắm vào Tổng thống, và tất cả những người ủng hộ cũng như làm việc cho ông, đã khiến nhiều người bị thương và thiệt mạng, và suýt nữa lại xảy ra thêm một lần nữa vào cuối tuần này. Khi quý vị đọc bản tuyên ngôn của tên xạ thủ, hãy tự hỏi, lời lẽ của kẻ suýt trở thành sát thủ ấy khác gì so với những điều quý vị đọc trên mạng xã hội, và trong nhiều diễn đàn khác nhau mỗi ngày? Câu trả lời, nếu quý vị thành thật với chính mình, là không có khác biệt nào cả. Phần lớn nội dung trong bản tuyên ngôn của kẻ mưu sát gần như không thể phân biệt với những lời chúng ta nghe hằng ngày từ rất nhiều người.

Chẳng hạn, như Đệ Nhất Phu Nhân Hoa Kỳ đã nêu ra sáng nay, chỉ 2 ngày trước vụ nổ súng, người dẫn chương trình khuya của ABC, Jimmy Kemmel, đã phát biểu một cách đáng phẫn nộ khi gọi Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump là một góa phụ đang chờ đợi. Ai còn tỉnh táo mà lại có thể nói rằng một người vợ lại hân hoan trước khả năng chồng mình bị sát hại? Và với những gì tôi đã trực tiếp chứng kiến cùng Đệ Nhất Phu Nhân vào tối Thứ Bảy, tôi có thể nói với quý vị rằng bà hoàn toàn không phải như vậy.



Loại ngôn từ này nhắm vào Tổng thống, Đệ Nhất Phu Nhân, và những người ủng hộ ông là hoàn toàn lệch lạc, và thật khó tin khi nhân dân Hoa Kỳ lại phải tiếp nhận điều đó hết đêm này sang đêm khác. Như Tổng thống Trump đã phát biểu tại bục này vào tối Thứ Bảy, chúng ta, với tư cách là người Mỹ, phải tái cam kết giải quyết bất đồng một cách ôn hòa và đoàn kết quanh những giá trị chung làm nên sự vĩ đại của quốc gia.

Những lời dối trá và phỉ báng đầy lệch lạc nhắm vào Tổng thống, gia đình ông, và những người ủng hộ ông đã khiến những kẻ mất trí tin vào những điều hoang tưởng, và họ bị kích động để thực hiện hành vi bạo lực từ chính những lời lẽ đó. Điều này phải chấm dứt.

Và thêm một điểm nữa, tối Thứ Bảy một lần nữa nhắc nhở tầm quan trọng của việc tài trợ cho Bộ An Ninh Nội Địa. Thật đáng hổ thẹn khi Quốc Hội Hoa Kỳ đã để cho cơ quan thiết yếu này bị thiếu ngân khoản trong suốt 73 ngày.

Đây là đợt ngưng hoạt động dài nhất của một cơ quan liên bang trong lịch sử Hoa Kỳ. Cơ Quan Mật Vụ là một thành phần thiết yếu của Bộ An Ninh Nội Địa. Cơ quan này đã trực tiếp bị ảnh hưởng bởi trò chơi chính trị liều lĩnh và những màn đấu trí chính trị đó. Tất cả quý vị trong phòng này, những người có mặt tối Thứ Bảy, đã tận mắt chứng kiến các nhân viên anh dũng của Cơ Quan Mật Vụ và lực lượng thực thi pháp luật liên bang lập tức hành động trước hiểm nguy và bất trắc. Các đặc vụ đã đặt chính sinh mạng của mình vào chỗ nguy hiểm để bảo vệ Tổng thống, Đệ Nhất Phu Nhân, Phó Tổng thống, và các thành viên nội các. Trong đoạn băng video, có thể thấy một đặc vụ đã thực sự lao lên sân khấu, không biết kẻ tấn công ở đâu hay những viên đạn đang bay tới từ hướng nào vào lúc đó, để lấy thân mình che chắn cho Tổng thống Hoa Kỳ.

Những người nam và nữ này là anh hùng. Họ thi hành bổn phận mỗi ngày, và họ cũng có con cái và gia đình. Họ vẫn tiếp tục công việc của mình, mặc cho tình trạng xáo trộn chính trị bao quanh cơ quan của họ. Xin đừng lầm tưởng. Việc cắt ngân khoản đối với Bộ An Ninh Nội Địa này phải được xem là một vụ tai tiếng cấp quốc gia. Nếu Đảng Cộng Hòa cắt ngân khoản Bộ An Ninh Nội Địa và chúng ta chứng kiến thêm một vụ mưu sát nhằm vào một vị Tổng thống thuộc Đảng Dân Chủ, tôi hy vọng rằng sự tường thuật của truyền thông sẽ không ngừng nghỉ và không khoan nhượng, và tôi mong điều đó vẫn tiếp tục ngay lúc này.

Với World Cup, lễ kỷ niệm America 250, Thế Vận Hội 2028, và một cuộc bầu cử tổng thống đang ở phía trước, sự cản trở của Đảng Dân Chủ đang đặt lên vai Cơ Quan Mật Vụ một gánh nặng to lớn và hoàn toàn vô ích, điều có thể khiến nhiều người thiệt mạng hơn. Đủ rồi. Không nên còn bất cứ cuộc tranh luận nào thêm về vấn đề này.

Đảng Dân Chủ cần phải làm điều mà Tổng thống Trump đã kêu gọi suốt 73 ngày liên tiếp, đó là cấp ngân khoản cho Bộ An Ninh Nội Địa. Chấm hết. Đây là một tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia, và mỗi thành viên Quốc Hội cần đặt quốc gia lên trên đảng phái để cấp ngân khoản cho Bộ An Ninh Nội Địa.
0 Replies | 136 Views | Apr 28, 2026 - 1:18 AM - by nguoiduatinabc
Obama đưa ra phản hồi kỳ lạ về vụ xả súng tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng. New Tab ↗
 



Cựu Tổng thống Barack Obama đang phải hứng chịu làn sóng chỉ trích vì những bình luận gần đây của ông về vụ xả súng tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng .

Hôm Chủ nhật, Obama đã đưa ra một tuyên bố về vụ xả súng và khẳng định hiện chưa có động cơ nào cho kẻ xả súng, Cole Allen.

Tuy nhiên, khi Obama đưa ra tuyên bố của mình, bản tuyên ngôn của Allen, trong đó nêu rõ ông ta nhắm mục tiêu vào Tổng thống Trump và các thành viên Nội閣 của ông, đã được công bố.

Fox News đã cung cấp thêm chi tiết về phản ứng của Obama đối với vụ xả súng:

Cựu Tổng thống Barack Obama đã gây ra một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng vào cuối tuần qua sau khi bài đăng của ông trên Twitter bàn về "động cơ" của vụ xả súng tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng lan truyền rộng rãi.

“Mặc dù chúng ta vẫn chưa có thông tin chi tiết về động cơ đằng sau vụ xả súng đêm qua tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, nhưng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bác bỏ ý tưởng rằng bạo lực có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta”, ông Obama đăng trên X vào tối Chủ nhật, khoảng 24 giờ sau khi Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao được đưa ra khỏi khách sạn Washington Hilton khi tiếng súng vang lên từ một người đàn ông xông vào khu vực an ninh trong bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

“Đây cũng là lời nhắc nhở đầy xúc động về lòng dũng cảm và sự hy sinh mà các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thể hiện mỗi ngày. Tôi biết ơn họ - và cảm kích vì đặc vụ bị bắn sẽ bình phục.”

Bài đăng của Obama đã được xem gần 52 triệu lần và gây ra sự phẫn nộ từ phe bảo thủ, những người đã chỉ ra bản tuyên ngôn do kẻ xả súng để lại và các chi tiết khác về vụ tấn công mà họ cho rằng cho thấy động cơ là nhằm làm hại Trump và nội các của ông.

“Đừng giả vờ như không biết gì về động cơ, @barackObama,” Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Lee Zeldin đăng trên X. “Kẻ ám sát bất thành đã công bố một bản tuyên ngôn chống Trump về việc muốn giết các quan chức trong chính quyền Trump, chỉ vài phút trước khi cố gắng xông vào một phòng khiêu vũ đầy Tổng thống, Phó Tổng thống, Nội các và nhiều người khác trong chính quyền của ông ấy.”

Cựu Phó Giám đốc FBI Dan Bongino chỉ đơn giản trả lời, "Bạn đang đùa à?"

“Đây là một bản tuyên ngôn, và đây là lý do tại sao các bạn chính là vấn đề,” Dân biểu Abe Hamadeh, đảng Cộng hòa, bang Arizona, đăng tải trên X.

Đây là bài đăng của Obama:




Toàn văn:

Mặc dù chúng ta chưa có thông tin chi tiết về động cơ đằng sau vụ xả súng đêm qua tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng, nhưng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bác bỏ ý tưởng rằng bạo lực có chỗ đứng trong nền dân chủ của chúng ta. Đây cũng là lời nhắc nhở nghiêm túc về lòng dũng cảm và sự hy sinh mà các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ thể hiện mỗi ngày. Tôi biết ơn họ - và biết ơn vì đặc vụ bị bắn sẽ ổn.

Đây là phản ứng dữ dội:








Có lẽ Obama nên đọc bản tuyên ngôn mà tạp chí Newsweek đã công bố :

Chào mọi người!

Hôm nay có lẽ tôi đã khiến nhiều người bất ngờ. Trước hết, tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã phản bội lòng tin.

Tôi xin lỗi bố mẹ vì đã nói rằng tôi có một cuộc phỏng vấn mà không nói rõ đó là cho chương trình “Most Wanted”.

Tôi xin lỗi các đồng nghiệp và sinh viên vì đã nói rằng tôi gặp phải trường hợp khẩn cấp cá nhân (khi mọi người đọc được điều này, có lẽ tôi thực sự cần phải đến phòng cấp cứu, nhưng khó có thể gọi đó là tình huống không phải do tự mình gây ra).

Tôi xin lỗi tất cả những người ngồi cạnh tôi, tất cả các nhân viên đã xử lý hành lý của tôi, và tất cả những người khác tại khách sạn mà tôi đã đặt vào tình thế nguy hiểm chỉ bằng việc ở gần họ.

Tôi xin lỗi tất cả những người đã bị ngược đãi và/hoặc sát hại trước đây, tất cả những người đã phải chịu đựng trước khi tôi có thể thực hiện điều này, và tất cả những người có thể vẫn đang phải chịu đựng sau này, bất kể thành công hay thất bại của tôi.

Tôi không mong được tha thứ, nhưng nếu tôi có thể tìm ra cách nào khác để đến được gần gũi với anh ấy như vậy, tôi đã chấp nhận. Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi.

Và đây là lý do tại sao tôi lại làm tất cả những điều này:

Tôi là công dân của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

Những gì người đại diện của tôi làm sẽ phản ánh lên tôi.

Và tôi không còn sẵn lòng cho phép một kẻ ấu dâm, hiếp dâm và phản bội vấy bẩn tay tôi bằng những tội ác của hắn nữa.

(Thật ra mà nói, tôi đã không còn muốn làm điều đó từ lâu rồi, nhưng đây là cơ hội thực sự đầu tiên tôi có để làm điều gì đó.)

Nhân tiện nói về vấn đề này, tôi cũng sẽ trình bày những quy tắc giao chiến mà tôi dự kiến ​​tuân thủ (có lẽ sẽ được trình bày theo cách tệ hại, nhưng tôi không phải quân nhân nên cũng không sao).

Các quan chức chính quyền (không bao gồm ông Patel): họ là mục tiêu, được ưu tiên từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất.

Cơ quan mật vụ: họ chỉ là mục tiêu khi cần thiết, và phải bị vô hiệu hóa một cách không gây chết người nếu có thể (nói cách khác, tôi hy vọng họ đang mặc áo giáp vì bắn súng ngắn vào giữa người sẽ gây thương tích nặng cho những người *không* mặc áo giáp).

Bảo vệ khách sạn: tránh trở thành mục tiêu nếu có thể (tức là trừ khi họ bắn vào tôi)

Cảnh sát Quốc hội: tương tự như lực lượng an ninh khách sạn.

Nhân viên khách sạn: hoàn toàn không phải là mục tiêu.

Khách hàng: hoàn toàn không phải là mục tiêu

Để giảm thiểu thương vong, tôi cũng sẽ sử dụng đạn ghém thay vì đạn chì (khả năng xuyên tường kém hơn).

Tôi vẫn sẽ tìm cách tiếp cận hầu hết mọi người ở đây để tìm ra mục tiêu nếu điều đó thực sự cần thiết (trên cơ sở hầu hết mọi người *đã lựa chọn* tham dự bài phát biểu của một kẻ ấu dâm, hiếp dâm và phản bội, và do đó đồng lõa), nhưng tôi thực sự hy vọng điều đó sẽ không xảy ra.

Lời phản bác 1: Là một người Kitô hữu, bạn nên đưa má kia ra.

Phản bác: Việc nhẫn nhịn chỉ dành cho khi chính mình bị áp bức. Tôi không phải là người bị cưỡng hiếp trong trại giam. Tôi không phải là ngư dân bị hành quyết không qua xét xử. Tôi không phải là học sinh bị đánh bom, không phải là trẻ em bị bỏ đói hay thiếu nữ bị lạm dụng bởi nhiều tên tội phạm trong chính quyền này.

Việc nhẫn nhịn khi người khác bị áp bức không phải là hành vi của người theo đạo Cơ đốc; đó là sự đồng lõa với tội ác của kẻ áp bức.

Lý do phản đối 2: Đây không phải là thời điểm thuận tiện để bạn làm việc này.

Phản biện: Tôi cần những ai có suy nghĩ như vậy dành vài phút để nhận ra rằng thế giới không chỉ xoay quanh họ. Bạn có nghĩ rằng khi tôi chứng kiến ​​ai đó bị cưỡng hiếp, giết hại hoặc bạo hành, tôi nên làm ngơ chỉ vì điều đó sẽ "bất tiện" cho những người không phải là nạn nhân?

Đây là thời điểm và cơ hội thành công tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Lời phản đối 3: Bạn chưa thu thập được hết tất cả.

Phản bác: Phải bắt đầu từ đâu đó chứ.

Phản đối 4: Là người mang dòng máu lai giữa da đen và da trắng, bạn không nên là người làm việc này.

Phản bác: Tôi không thấy ai khác sẽ gánh vác phần việc này cả.

Phản bác: Hoa Kỳ được cai trị bởi pháp luật, chứ không phải bởi bất kỳ một cá nhân hay một nhóm người nào. Trong trường hợp các đại diện và thẩm phán không tuân thủ pháp luật, không ai có nghĩa vụ phải tuân theo bất cứ điều gì mà họ ra lệnh một cách bất hợp pháp.

Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn đến rất nhiều người vì có lẽ tôi sẽ không có cơ hội nói chuyện với họ lần nữa (trừ khi Cơ quan Mật vụ *cực kỳ* bất tài).

Tôi xin cảm ơn gia đình, cả gia đình riêng và gia đình trong nhà thờ, vì tình yêu thương mà mọi người dành cho tôi suốt 31 năm qua.

Cảm ơn các bạn của tôi, vì đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp của mình trong suốt những năm qua vì sự tích cực và tính chuyên nghiệp của các bạn.

Cảm ơn các em học sinh vì sự nhiệt tình và lòng yêu thích học tập.

Tôi xin cảm ơn rất nhiều người quen biết, cả trực tiếp và trực tuyến, vì những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và những mối quan hệ lâu dài, vì những góc nhìn và nguồn cảm hứng của các bạn.

Cảm ơn mọi người vì tất cả.

Trân trọng,

Cole “coldForce” “Sát thủ liên bang thân thiện” Allen

PS: Được rồi, giờ thì những lời sến súa đã xong, vậy rốt cuộc Cục Mật vụ đang làm gì? Xin lỗi, tôi sẽ nói lan man một chút và bỏ qua giọng điệu trang trọng.

Tôi cứ nghĩ sẽ có camera an ninh ở khắp mọi nơi, phòng khách sạn bị cài thiết bị nghe lén, đặc vụ vũ trang cứ cách 3 mét, và máy dò kim loại đầy rẫy.

Tôi chẳng nhận được gì cả (biết đâu họ đang trêu chọc tôi!).

Chẳng có chút an ninh nào cả.

Không liên quan đến vận chuyển.

Không phải ở khách sạn.

Không hề.

Điều đầu tiên tôi nhận thấy ngay khi bước vào khách sạn là thái độ kiêu ngạo.

Tôi bước vào với nhiều vũ khí và không một ai ở đó nghĩ đến khả năng tôi có thể là mối đe dọa.

Lực lượng an ninh tại sự kiện này đều tập trung bên ngoài, nhắm vào người biểu tình và những người mới đến, bởi vì dường như không ai nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó đến trước một ngày.

Thật sự, mức độ bất tài này quá khủng khiếp, và tôi chân thành hy vọng nó sẽ được khắc phục khi đất nước này có được một lãnh đạo thực sự có năng lực.
Ví dụ, nếu tôi là một điệp viên Iran, thay vì một công dân Mỹ, tôi có thể mang một khẩu súng Ma Deuce vào đây mà không ai phát hiện ra gì cả.

À, và nếu ai tò mò muốn biết cảm giác khi làm việc này như thế nào: thật kinh khủng. Tôi muốn nôn mửa; tôi muốn khóc vì tất cả những điều tôi muốn làm mà sẽ không bao giờ làm được, vì tất cả những người đã bị phản bội lòng tin; tôi cảm thấy phẫn nộ khi nghĩ về tất cả những gì chính quyền này đã làm.

Tôi không thực sự khuyên các em nên làm vậy! Hãy tiếp tục đi học nhé!
2 Replies | 341 Views | Apr 28, 2026 - 12:04 AM - by kentto
Một phụ nữ bị bắt gặp đang lấy các chai rượu vang trong lúc hỗn loạn sau vụ xả súng tại bữa tối của các phóng viên Nhà Trắng. New Tab ↗
 
Một phụ nữ bị bắt gặp đang lấy các chai rượu vang trong lúc hỗn loạn sau vụ xả súng tại bữa tối của các phóng viên Nhà Trắng.




Buổi tiệc thường niên của các phóng viên Nhà Trắng đã rơi vào hỗn loạn cuối tuần qua sau khi một tay súng được cho là đã nổ súng gần địa điểm tổ chức sự kiện, khiến các khách mời hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn và gây ra phản ứng an ninh quy mô lớn.

Nhưng trong khi lực lượng thực thi pháp luật nhanh chóng vô hiệu hóa mối đe dọa và bảo vệ những người tham dự, một khoảnh khắc gây sốt trên mạng đã được ghi lại bằng camera.

Đoạn video lan truyền trên mạng, hiện đang gây sốt trên các phương tiện truyền thông X và bảo thủ, cho thấy một người phụ nữ mặc trang phục sang trọng thản nhiên lấy trộm nhiều chai rượu vang từ trên bàn.

Những người khác cũng được nhìn thấy đang chụp ảnh tự sướng trong khi cầm những chai rượu vang trên tay.




Tờ New York Post đưa tin:

Vì vụ xả súng xảy ra sớm, trong lúc dùng món salad của bữa tối trang trọng, nên có rất nhiều rượu bị bỏ lại trên các bàn khắp phòng khiêu vũ.

Danh tính của người phụ nữ này chưa được xác định rõ, và cũng chưa rõ liệu bà là nhà báo hay một vị khách nào khác.

Đoạn video ghi lại cảnh giật lấy chai rượu nhanh chóng lan truyền trên mạng. Nhưng cư dân mạng lại tranh cãi gay gắt về việc liệu hành động giật lấy chai rượu có phải là thiếu tế nhị hay không, xét đến việc nếu kẻ xả súng không bị ngăn chặn thì có thể đã xảy ra một thảm kịch, hay đó là một hành động khôn ngoan về mặt tài chính, xét đến giá trị cao của bữa tối sang trọng đó.

“Vậy là, các phóng viên đang ĂN CẮP chai rượu vang: đây mới chính là bộ mặt của giới báo chí! Thật đáng ghê tởm!” một người dùng viết, kèm theo video về người tham dự thích uống rượu vang này.

[…]

Một số khách mời khác cũng bị bắt gặp rời khỏi phòng tiệc với những chai rượu vang sau khi sự hỗn loạn xảy ra tại bữa tối sang trọng ở Washington DC.

Theo trang tin The Gateway Pundit, nghi phạm, Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ Torrance, California, đã xông vào trạm kiểm soát an ninh với một khẩu súng ngắn, một khẩu súng lục và dao.

Anh ta đã đấu súng với lực lượng thực thi pháp luật, bắn trúng một đặc vụ Mật vụ, người chỉ thoát chết nhờ chiếc áo chống đạn.

Allen đã để lại một bản tuyên ngôn nhắm vào các quan chức chính quyền Trump và chế giễu sự "bất tài" của Cơ quan Mật vụ. Chính Tổng thống Trump đã xác nhận đặc vụ này bị trúng đạn nhưng dự kiến ​​sẽ hồi phục.
1 Reply | 293 Views | Apr 27, 2026 - 11:59 PM - by kentto
Nhà báo ngồi cạnh ông Trump kể khoảnh khắc nghe súng nổ New Tab ↗
 
Ngồi cạnh ông Trump trong đêm tiệc, nhà báo Weijia Jiang bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc tiếng súng vang lên và mọi người hỗn loạn bò rạp xuống sàn.

Với Weijia Jiang, chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng, bữa tiệc dành cho các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng tối 25/4 bắt đầu một cách suôn sẻ theo kịch bản. Suốt 8 tháng trước đó, cô đã dồn hết tâm sức cho buổi tiệc, hy vọng nó sẽ giúp khôi phục mối quan hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump và báo giới.

Hơn 2.500 nhà báo và khách mời tham dự sự kiện tại khách sạn Washington Hilton, từ các giám đốc điều hành, người nổi tiếng, đại sứ cho đến các thành viên nội các như Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng nhiều người khác.

Khách mời quan trọng nhất chính là ông Trump, người đã tẩy chay bữa tiệc thường niên dành cho các phóng viên chuyên trách Nhà Trắng suốt 15 năm qua. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện tại sự kiện với tư cách Tổng thống Mỹ.

Ngồi cạnh Tổng thống tại bàn danh dự trên sân khấu, nhà báo gốc Hoa này vui vẻ trò chuyện với ông Trump. Cô kể rằng tâm trạng của ông Trump lúc đó dường như rất tốt. Những người ngồi xung quanh tán gẫu về lần gần nhất ông Trump tham dự tiệc chiêu đãi phóng viên chuyên trách Nhà Trắng trong nhiệm kỳ của tổng thống Barack Obama.

"Cô biết không, mọi người cứ nghĩ tôi bực mình vì mấy trò đùa của ông Obama. Nhưng thực ra không phải đâu", Jiang kể lại lời ông Trump nói với cô, vào thời điểm chuyên gia tâm lý Oz Pearlman, người được Jiang mời đến bữa tiệc, đến chào Tổng thống.

Pearlman trình diễn một màn ảo thuật nhỏ với Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và muốn Tổng thống cùng Jiang chứng kiến. Leavitt dự kiến sinh con trong vài ngày tới và Pearlman khẳng định sẽ đoán được tên đứa bé.

"Không đời nào anh ta làm được. Rất ít người biết cái tên đó. Đó là điều không thể", Leavitt nói với Jiang.


Jiang trò chuyện với ông Trump tại bàn tiệc tối 25/4. Ảnh: CBS

Tất cả cùng theo dõi màn trình diễn của Pearlman. Đệ nhất phu nhân Melania Trump, ngồi bên trái Leavitt, tỏ ra rất hào hứng. Sau khi Pearlman cho Đệ nhất phu nhân Melania và Leavitt xem tờ giấy có ghi một cái tên, vẻ mặt ngỡ ngàng xen lẫn thích thú của Thư ký báo chí Nhà Trắng là hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí của Jiang trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.

"Đúng khoảnh khắc đó, chúng tôi nghe thấy tiếng huyên náo. Tôi nhìn xuống phía khán phòng và nghĩ có lẽ ai đó đang la ó gây rối. Nhưng tôi không thấy ai như vậy", Jiang kể.

Đó là lúc Cole Tomas Allen, 31 tuổi, đến từ thành phố Torrance tại bang California, đấu súng với các mật vụ tại khu vực bên ngoài phòng tiệc, cách bàn của Jiang và ông Trump vài trăm mét. Allen mang theo một khẩu súng săn, một súng ngắn cùng nhiều dao đã lao qua chốt an ninh thứ nhất, trước khi bị mật vụ Mỹ ngăn chặn, khống chế.

Tổng thống Trump nói rằng ông ban đầu tưởng những tiếng súng bên ngoài là "tiếng khay rơi". Trước khi Jiang có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, các đặc vụ vũ trang lao về phía bàn danh dự. Họ từ mọi hướng chạy lên sân khấu, nhanh chóng thiết lập vòng vây bảo vệ quanh dãy bàn chính. Jiang cùng lúc đó nghe thấy những tiếng hét lớn "nằm xuống, tất cả nằm xuống".

"Tôi lập tức rời ghế, bám theo ông Trump khi thấy Tổng thống đã nằm rạp xuống sàn. Tôi cũng quỳ rạp, sau đó bò bằng cả tay và đầu gối", cô cho biết. "Chúng tôi được đưa ra khu vực phía sau sân khấu".

Jiang tới khu vực chờ, nơi các nhà sản xuất chương trình đang xem các đoạn video trực tiếp tình hình bên trong phòng tiệc. Ngoài các đồng nghiệp, bên trong căn phòng còn có cha mẹ, chồng và con gái 7 tuổi của cô.

"Tôi run rẩy rà soát các màn hình để tìm họ. Tôi hỏi bất cứ ai có thể nghe thấy: Chuyện gì vậy? Có việc gì thế? Có ai bị thương không?", cô cho hay. "Trong sự nghiệp, tôi từng đưa tin về nhiều vụ xả súng và giết người. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mình ở phía bên kia của họng súng. Không ai có thể chuẩn bị tâm lý cho điều này".

Tin tức và bài đăng trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng lúc đó nói rằng có kẻ nổ súng, nhưng thông tin duy nhất Jiang nhận được là Tổng thống muốn chương trình tiếp tục. Một lúc sau, Jiang trở lại sân khấu để trấn an khách mời. Ngay sau đó, một nhân viên tiền trạm thông báo rằng Tổng thống muốn gặp cô.

Những phút hỗn loạn trong vụ nổ súng ở nơi ông Trump dự tiệc. Video: CNN

Khi thấy Jiang, mọi người hỏi thăm tình hình của cô. Jiang khi đó nghe thấy loáng thoáng ai đó nói rằng "chúng ta sẽ về Nhà Trắng". Dù ban đầu còn do dự, Tổng thống cuối cùng đã đồng ý chuyển sang tổ chức một buổi họp báo khẩn tại Nhà Trắng sau đó 30 phút.

"Tôi đã thông báo điều này với cả khán phòng. Mọi người bật cười vì tưởng đùa. Tôi phải khẳng định đó không phải trò đùa", cô kể, trước khi đi cùng đoàn xe của Tổng thống tới Nhà Trắng.

Tổng thống Trump quả quyết rằng sẽ tổ chức lại tiệc tối này trong vòng 30 ngày tới. "Hãy chờ xem sao. Còn về tên con gái của Leavitt, tôi đã nhìn thấy nó rồi. Nhưng tôi vẫn chưa có cơ hội để xác nhận lại", Jiang nói.

Trước khi gây án, nghi phạm Allen đã gửi email cho người thân, tuyên bố mục tiêu mà anh ta nhắm tới là "các quan chức chính quyền, được ưu tiên theo cấp bậc từ cao xuống thấp". Trong thư, Allen nói lực lượng thực thi pháp luật, nhân viên khách sạn và khách tham dự không phải là mục tiêu trực tiếp, song vẫn có thể bị tấn công nếu cần thiết để tiếp cận những người anh ta nhắm tới.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 166 Views | Apr 27, 2026 - 11:57 PM - by goodidea
Kash Patel đối mặt với những câu hỏi hóc búa từ Fox News về an ninh của Tổng thống Trump. New Tab ↗
 



Tổng thống Donald Trump vẫn còn sống khỏe mạnh sau khi thoát chết ít nhất ba lần do bị ám sát, nhưng vụ xả súng hôm thứ Bảy tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng ở Washington DC đang làm dấy lên những lo ngại mới về quy trình an ninh của tổng thống.

Và Giám đốc FBI Kash Patel đã cung cấp một nguồn thông tin thích hợp để một người dẫn chương trình của kênh Fox News Channel có thể bày tỏ mối lo ngại đó trên sóng truyền hình.

Trang TheBlaze đã đưa tin về đoạn phóng sự này:

“Họ đã làm rất tốt công việc trên thực địa,” người dẫn chương trình “Fox & Friends” Lawrence Jones nhận xét về Cơ quan Mật vụ. “Nhưng họ vẫn chỉ phản ứng khi có tình huống. Cách tiếp cận chủ động vẫn đang bị giám sát chặt chẽ. Tổng thống Hoa Kỳ trung bình mỗi năm đều hứng chịu một vụ ám sát bất thành.”

“Vậy ai sẽ điều tra các thủ tục?” Jones hỏi Patel. “Cơ quan Mật vụ không thể tự điều tra chính mình vì vẫn còn những người lãnh đạo trong Cơ quan Mật vụ chịu trách nhiệm về vụ Butler. Điều đó xảy ra như thế nào? Đó là một thất bại.”

Ông Patel thừa nhận những sai sót đã xảy ra ở Butler, Pennsylvania, nhưng cho rằng trách nhiệm thuộc về Bộ An ninh Nội địa dưới sự lãnh đạo của Bộ trưởng Markwayne Mullin. Ông Patel không nêu chi tiết những thủ tục hay quy trình nào sẽ được cải thiện hoặc thay đổi, nhưng cho biết sẽ có một số cải cách nhất định.

“Tôi không thể nói về Butler, và tôi đồng ý rằng đó là một thất bại hoàn toàn. Chắc chắn rồi,” Patel đáp lại. “Nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Bộ trưởng Markwayne Mullin. Ông ấy giám sát Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ. Tôi đã nói chuyện với ông ấy nhiều lần trong suốt cuối tuần… và nói rằng, 'Bất cứ điều gì ông cần từ FBI, bất cứ điều gì chúng tôi có thể hỗ trợ, và bất cứ cách nào chúng tôi có thể chuẩn bị tốt hơn để bảo vệ những người được chúng ta bảo vệ trong tương lai, với Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, FBI sẵn sàng làm.' Và chúng tôi sẽ cải thiện quy trình đó dưới sự lãnh đạo và giám sát của Markwayne đối với Cơ quan Mật vụ.”

Nhiều nhà phê bình khác cũng lên mạng xã hội bày tỏ sự lo ngại về sự an toàn của ông Trump và những người phục vụ trong chính quyền của ông:






Ban biên tập tin tức quốc gia đã cung cấp thêm thông tin chi tiết từ cuộc phỏng vấn với ông Patel:

“Các bạn đã nghe tổng thống nói vào tối thứ Bảy rằng chúng ta sẽ làm điều này một lần nữa trong thời gian ngắn, có thể trong khoảng 30 ngày nữa, và chúng ta sẽ sẵn sàng cho điều đó. Tôi nghĩ rằng tư thế an ninh sẽ hoàn toàn khác,” ông tiếp tục.

“Tôi sẽ làm việc với Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Mật vụ, Sở Cảnh sát Thủ đô – FBI sẽ được huy động đầy đủ nguồn lực cho sự kiện đó, để hỗ trợ công tác an ninh, và chúng tôi sẽ đóng góp ý kiến ​​của mình.”

Dưới đây là phân tích chi tiết về cách tay súng đã tiến xa đến vậy trước khi bị bắt giữ:



0 Replies | 96 Views | Apr 27, 2026 - 11:53 PM - by kentto
Tổng thống Trump vừa đặt cho "các đặc vụ ICE" một cái tên hoàn toàn mới... Và nó thật hoàn hảo! New Tab ↗
 
Tổng thống Trump vừa đặt cho "các đặc vụ ICE" một cái tên hoàn toàn mới... Và nó thật hoàn hảo!




Gần đây, một số người trên mạng đã đưa ra ý tưởng đổi tên ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) thành NICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Quốc gia)(Immigration and Customs Enforcement) to NICE (National Immigration and Customs Enforcement).

Nếu làm như vậy, các phương tiện truyền thông cánh tả sẽ buộc phải bắt đầu gọi các nhân viên thực thi luật nhập cư là "Nhân viên TỐT BỤNG"!

Chẳng phải điều đó sẽ vô cùng buồn cười sao?

Và giờ đây, Tổng thống Trump đã hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này.

Anh ấy vừa đăng lại một bài đăng trên mạng xã hội kêu gọi đổi tên trang Truth Social, kèm theo dòng chú thích “Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI!!! HÃY LÀM ĐI.”

Hãy xem này:




Dưới đây là hình ảnh chi tiết hơn về toàn bộ bài đăng:




Đề xuất này không phải là mới.

Nếu bạn tò mò, có vẻ như ý tưởng này bắt nguồn từ diễn viên hài Adam Carolla vào cuối năm ngoái trước khi lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Grok đã cung cấp thêm một số thông tin nền:

Ý tưởng này dường như bắt nguồn từ một trò đùa hoặc gợi ý mang tính hùng biện của diễn viên hài Adam Carolla . Ông đã công khai đề xuất ý tưởng này vào khoảng cuối năm 2025 (và nhắc đến việc thảo luận về nó trên các chương trình như chương trình của Jesse Watters trong khoảng thời gian đó), đề xuất một sự thay đổi nhỏ về thương hiệu bằng cách thêm chữ “National” để từ viết tắt trở thành NICE. Carolla coi đây là một cách khéo léo để “cứu vãn” hoặc định hình lại hình ảnh của cơ quan này trong dư luận: “Nếu chúng ta đổi thương hiệu thì sao? Bắt đầu bằng chữ ‘N’ – bạn có thể tưởng tượng Gavin Newsom sẽ phản đối ‘NICE’ không?”

Nó nhanh chóng lan rộng như một trào lưu trên mạng xã hội (đặc biệt là Facebook, Instagram, Twitter và TikTok) vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Những người ủng hộ đã khuếch đại nó như một "chiến lược xây dựng thương hiệu" hoặc trò đùa chính trị để chống lại luận điệu chống ICE, với những cụm từ như "Hãy khiến giới truyền thông nói về các đặc vụ NICE suốt ngày". Một số bài đăng thậm chí còn ghi nhận hoặc nhắc đến Carolla như là người khơi mào cho trào lưu này.

Giờ đây, với sự thúc đẩy của Tổng thống Trump, việc đổi tên hoàn toàn có thể trở thành hiện thực!

Hãy tưởng tượng xem CNN sẽ phải bắt đầu nói "các đặc vụ TỐT" mỗi khi họ chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Trump.

Điều đó sẽ khiến họ phát điên!

Nhiều người mong muốn điều này sẽ xảy ra.

Hãy xem một số câu trả lời này:










Liệu ICE có nên được đổi tên thành NICE?

Bạn cảm thấy thế nào về điều đó?
0 Replies | 235 Views | Apr 27, 2026 - 11:45 PM - by kentto
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đệ trình dự luật phê duyệt việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng. New Tab ↗
 
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đệ trình dự luật phê duyệt việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.




Vụ xả súng tại bữa tiệc tối dành cho các phóng viên Nhà Trắng tối thứ Bảy đã cho thấy rõ lý do tại sao chúng ta cần xây dựng phòng khiêu vũ càng sớm càng tốt!

Nếu Nhà Trắng có một phòng khiêu vũ được chỉ định riêng với an ninh được tăng cường, thì tay súng đó đã không thể vào được địa điểm đó ngay từ đầu — chứ đừng nói đến việc tiếp cận đủ gần để gây nguy hiểm cho Tổng thống Hoa Kỳ và vô số thành viên chính phủ.

Đây lẽ ra không nên là một vấn đề gây tranh cãi. Nhưng dĩ nhiên, phe tả đã liên tục công kích Tổng thống Trump trên mọi diễn đàn.

Mới đây, một thẩm phán theo chủ nghĩa hoạt động đã ra lệnh cho Tổng thống Trump tạm dừng việc xây dựng cho đến khi Quốc hội phê duyệt.

Vì vậy, hiện tại, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang hành động.

Họ đang thúc đẩy việc thông qua nhanh chóng một dự luật tại Quốc hội, trong đó phê duyệt rõ ràng việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng của Tổng thống Trump.

Hãy xem Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Lindsey Graham cung cấp thêm thông tin chi tiết tại đây:




Về cơ bản, đạo luật này không cần thiết, bởi vì Tổng thống Trump không sử dụng một xu tiền thuế của người dân để xây dựng phòng khiêu vũ.

Ông tự mình tài trợ toàn bộ dự án, thông qua các khoản quyên góp tư nhân, như một món quà dành tặng nước Mỹ.

Nhưng nếu đây là cách nhanh nhất để xây dựng phòng khiêu vũ, thì cứ làm vậy thôi.

Hãng Reuters có thêm thông tin chi tiết về dự luật này:

Theo một tuyên bố hôm thứ Hai, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Lindsey Graham của bang Nam Carolina và hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa khác đã soạn thảo một dự luật nhằm tài trợ cho việc xây dựng, vốn đã đang được tiến hành, bằng tiền thuế của người dân.

Văn phòng của Graham, viện dẫn "các mối đe dọa ngày càng gia tăng", cho biết: "Bằng việc tài trợ cho những nâng cấp cần thiết đối với phòng khiêu vũ và cơ sở hạ tầng an ninh của Nhà Trắng, Tổng thống Trump và các tổng thống tương lai sẽ có thể tổ chức các sự kiện lớn mà không cần phải rời khỏi khuôn viên Nhà Trắng."
Cả ông Trump lẫn Nhà Trắng đều không tổ chức bữa tối hôm thứ Bảy, với khoảng 2.600 khách mời. Ông Trump đã cho phá dỡ Cánh Đông lịch sử của Nhà Trắng để bắt đầu xây dựng một phòng khiêu vũ khổng lồ mới, có sức chứa tối đa 1.000 khách.
Trước đó, ông Trump từng nói rằng các khoản quyên góp tư nhân sẽ chi trả cho chi phí ước tính 400 triệu đô la của dự án phòng khiêu vũ mà ông đang thúc đẩy.
Hiện vẫn chưa rõ ông Graham sẽ xử lý dự luật này như thế nào tại Thượng viện, nơi các đảng viên Dân chủ dự kiến ​​sẽ phản đối.
Hãy cùng nhau hoàn thành việc này!
0 Replies | 65 Views | Apr 27, 2026 - 11:41 PM - by kentto
Người đứng đầu cơ quan chống gian lận của chính quyền Trump vừa đưa ra cảnh báo về "sinh viên ma". New Tab ↗
 
Người đứng đầu cơ quan chống gian lận của chính quyền Trump vừa đưa ra cảnh báo về "sinh viên ma".




Chiến dịch trấn áp gian lận của Tổng thống Trump vừa chạm đến một trong những dòng tiền lớn nhất ở Washington: viện trợ liên bang cho sinh viên.

Mục tiêu của vụ việc là một trò lừa đảo mà hầu hết người Mỹ có lẽ chưa từng nghe đến, nhưng người đóng thuế vẫn phải trả tiền cho nó.

Họ được gọi là "sinh viên ma". Danh tính giả hoặc bị đánh cắp được sử dụng để đăng ký học, nhận trợ cấp và biến mất sau khi tiền được giải ngân.

Giờ đây, chính quyền Trump tuyên bố sẽ tích hợp hệ thống sàng lọc thời gian thực trực tiếp vào FAFSA.

Bộ Giáo dục hôm thứ Hai thông báo rằng công cụ mới này hiện đã được tích hợp trực tiếp vào quy trình nộp đơn xin hỗ trợ tài chính sinh viên liên bang.

Những ứng viên có dấu hiệu gian lận sẽ phải xuất trình giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.

Điều đó có nghĩa là các đơn đăng ký đáng ngờ có thể bị chặn trước khi học bổng Pell Grant và các khoản vay liên bang được giải ngân.

Theo Bộ Tài chính, nỗ lực này có thể giúp người đóng thuế tiết kiệm hơn 1 tỷ đô la trong chu kỳ FAFSA năm nay. Cơ quan này cũng đang xem xét lại các mẫu đơn FAFSA năm 2026-2027 đã được nộp trước đó bằng công nghệ sàng lọc mới.

Fox News Digital đã đưa tin chi tiết hơn về chiến dịch trấn áp mới của chính quyền Trump:

Người Mỹ xứng đáng được giáo dục. Kẻ lừa đảo không xứng đáng được gì cả.

Câu nói đó xuất phát từ một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, và thật khó để tìm được câu nói nào hay hơn thế.

Vì đây không chỉ là vấn đề giấy tờ đơn thuần.

Theo Bộ Giáo dục, các biện pháp bảo vệ xác minh quan trọng đã bị loại bỏ trong đại dịch COVID-19 dưới thời chính quyền Biden. Bộ cho biết, vào thời điểm đó, chưa đến 1% sinh viên được yêu cầu xác minh danh tính sau khi nộp đơn FAFSA.

Đó chính xác là kiểu mở đầu mà các băng nhóm lừa đảo thường tìm kiếm.

Bộ Giáo dục cho biết những chính sách đó đã khiến các trường học dễ bị tổn thương trước những người nộp đơn giả mạo, danh tính bị đánh cắp, các phần mềm tự động AI và các mạng lưới tội phạm sử dụng hệ thống hỗ trợ sinh viên như một máy rút tiền tự động.

Phó Tổng thống JD Vance hiện đang chủ trì Nhóm đặc nhiệm của Nhà Trắng về xóa bỏ gian lận, và động thái liên quan đến FAFSA này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn đó.

Con số này không hề nhỏ.

Bộ này cho biết các biện pháp chống gian lận trước đó đã giúp người đóng thuế tiết kiệm được hơn 1 tỷ đô la. Bộ cũng cho biết việc cải thiện chia sẻ dữ liệu với Cơ quan An sinh Xã hội đã giúp ngăn chặn hơn 30 triệu đô la tiền trợ cấp đến tay những người đã khuất.

Một thay đổi khác sau khi sàng lọc đã ngăn chặn hơn 10 triệu đô la chi trả trợ cấp Pell không đúng quy định.

Và Bộ Giáo dục cho biết họ đã hợp tác với Bộ An ninh Nội địa để đảm bảo người nhập cư bất hợp pháp không còn nhận được tiền hỗ trợ tài chính liên bang dành cho sinh viên.

Trang Inside Higher Ed đưa tin rằng những ứng viên được đánh dấu là có rủi ro cao có thể phải hoàn thành quy trình xác minh danh tính tự động trực tiếp bằng giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp. Các ứng viên có rủi ro thấp và trung bình dự kiến ​​sẽ không thấy thay đổi nào trong quy trình.

Tờ báo này cũng lưu ý rằng các trường đại học đã phải vật lộn với nạn gian lận sinh viên ma trong nhiều năm, đặc biệt là khi những kẻ lừa đảo sử dụng các hệ thống trực tuyến và danh tính đánh cắp để chiếm đoạt tiền hỗ trợ dành cho sinh viên thực sự.

Đó chính là điểm mấu chốt ở đây.

Sinh viên thực sự cần giúp đỡ để trang trải học phí. Các gia đình thực sự cần được hỗ trợ. Người đóng thuế thực sự xứng đáng được biết tiền của họ không bị chuyển cho các bot, kẻ lừa đảo và những người có danh tính giả mạo.

Đây là điều mà chính phủ phải làm: bảo vệ những người tuân thủ luật lệ và ngăn chặn những người không tuân thủ.
1 Reply | 145 Views | Apr 27, 2026 - 11:39 PM - by kentto
Adidas "hồi sinh" ngoạn mục: Đôi giày 500 USD phá vỡ giới hạn lịch sử loài người tại London Marathon New Tab ↗
 
Sau những năm tháng thăng trầm đầy sóng gió, gã khổng lồ thể thao Đức - Adidas - dường như đã tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm" ngay tại đường chạy London Marathon vừa qua. Không chỉ là một chiến thắng về thể thao, đây còn là một cuộc lật đổ ngoạn mục trên thương trường, minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì và đổi mới không ngừng.

Phá vỡ giới hạn 2 giờ: Khi con người và công nghệ hòa làm một

Chủ nhật vừa qua, thế giới đã phải ngả mũ thán phục trước vận động viên Sabastian Sawe đến từ Kenya. Trong một cuộc đua chính thức, anh đã làm được điều mà trước đây tưởng chừng chỉ có trong phim ảnh: trở thành người đàn ông đầu tiên chạy Marathon dưới 2 giờ với thành tích kinh ngạc 1:59.30. Ngay phía sau anh là Yomif Kejelcha của Ethiopia với thời gian 1:59.41. Không dừng lại ở đó, "đóa hồng" Ethiopia Tigist Assefa cũng thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung dành riêng cho nữ với thông số 2:15.41.

Điểm chung của cả ba siêu sao này? Họ đều mang trên chân niềm tự hào mới nhất của Adidas: đôi giày Adizero Adios Pro Evo 3. Với trọng lượng siêu nhẹ chỉ vỏn vẹn 97 gram (nhẹ nhất trong dòng Adizero), đây được coi là một "kiệt tác" công nghệ. Dù cái giá để sở hữu nó lên tới 500 USD (khoảng gần 13 triệu đồng), nhưng sau những gì nó mang lại tại London, mức giá ấy có lẽ vẫn còn quá rẻ so với những vinh quang mà nó tạo ra.

Cú hích cho sàn chứng khoán: Vàng thật không sợ lửa

"Đất lành chim đậu", tin vui từ London ngay lập tức tạo nên một làn sóng hưng phấn trên thị trường tài chính. Cổ phiếu của Adidas tại Frankfurt đã tăng gần 2% trong phiên giao dịch thứ Hai, trước khi ổn định ở mức tăng 1,4% (tương đương 138 Euro/cổ phiếu).

Đây là một "liều thuốc bổ" vô cùng cần thiết cho Adidas khi giá cổ phiếu của hãng đã sụt giảm hơn 18% trong năm nay do ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ, doanh số sụt giảm tại Trung Đông và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ. Chuyên gia Adam Cochrane từ Deutsche Bank nhận định: "Chiến thắng này là cột mốc quan trọng để Adidas xây dựng lại vị thế trong mảng giày chạy bộ - phân mục đang phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng".

Đánh bại đối thủ truyền kiếp và lời khẳng định đanh thép

Nhiều năm qua, Adidas đã phải đối mặt với không ít "vận hạn", đặc biệt là cú sốc tài chính sau khi chấm dứt hợp tác với Kanye West (Ye). Tuy nhiên, "Sau cơn mưa trời lại sáng", sự thành công của các dòng giày thời trang như Samba hay Gazelle đã giúp hãng lấy lại lòng tin của người tiêu dùng. Và giờ đây, London Marathon chính là lời khẳng định đanh thép về đẳng cấp thể thao chuyên nghiệp của hãng trước đối thủ truyền kiếp Nike.

Trước đó, vào năm 2019, Eliud Kipchoge (Kenya) từng chạy dưới 2 giờ khi mang giày Nike, nhưng thành tích đó không được công nhận là kỷ lục chính thức do điều kiện đường chạy được kiểm soát quá nghiêm ngặt. Còn với Sabastian Sawe cùng Adidas, kỷ lục 1:59.30 là một dấu ấn lịch sử không thể chối cãi, xô đổ kỷ lục cũ của cố vận động viên Kelvin Kiptum (2:00.35).

Tương lai tươi sáng và sự kỳ vọng của người hâm mộ

Patrick Nava, Tổng Giám đốc mảng Chạy bộ của Adidas, đã không giấu nổi niềm tự hào: "Gia đình Adidas vô cùng hãnh diện về thành tựu của Sabastian và Tigist. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực không mệt mỏi của các vận động viên và đội ngũ sáng tạo của chúng tôi".

Thách thức tiếp theo của Adidas chính là làm sao để chuyển hóa sức nóng từ "cơn bão" London Marathon này thành nhu cầu mua sắm thực tế của những người chạy bộ phong trào và nghiệp dư. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa nghiên cứu phát triển (R&D) và chiến lược marketing nhạy bén, Adidas đang từng bước lấy lại ánh hào quang vốn có. Đúng như câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim", sự kiên trì với công nghệ giày chạy bộ cuối cùng đã mang lại cho Adidas trái ngọt xứng đáng.
0 Replies | 355 Views | Apr 27, 2026 - 9:37 PM - by Gibbs
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 14:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.23937 seconds with 14 queries