Tạp chí Newsweek ngày 4/4 đưa tin, theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu điều động tên lửa hành trình tàng hình từ các kho dự trữ toàn cầu để sử dụng tại Iran khi cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố năng lực quân sự của Tehran đã bị "phá hủy hoàn toàn".
Washington đã ra lệnh rút tên lửa khỏi kho dự trữ ở Thái Bình Dương vào cuối tháng 3, tương tự như các động thái của chính quyền Mỹ nhằm di dời các khí tài khác đã được triển khai trước đó trong khu vực, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD từ Hàn Quốc.
Theo thông tin mới nhất, sẽ chỉ còn lại khoảng 425 tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER so với số lượng 2.300 tên lửa có sẵn để sử dụng trong kho dự trữ toàn cầu của Mỹ trước khi xung đột bùng nổ tại Trung Đông, chỉ đủ cho khoảng 17 máy bay ném bom B-1B trong một nhiệm vụ duy nhất.
Một lượng lớn đạn dược đã được bắn ra
Newsweek đưa tin, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự quan trọng ở Iran và sát hại Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng các lãnh đạo cấp cao khác của Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đóng quân.
Mỹ đã nhanh chóng chuyển vũ khí và hệ thống phòng thủ từ các khu vực khác sang để duy trì chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, tận dụng các kho dự trữ và khí tài được bố trí trên toàn cầu.
Việc tăng cường lực lượng của Mỹ đã mở rộng ra ngoài phạm vi phòng không, với các nguồn lực và năng lực được tập trung từ nhiều nơi để hỗ trợ các hoạt động ở Trung Đông. Một lượng lớn đạn dược đã được bắn ra kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, trong khi các căn cứ và cơ sở hạ tầng của đồng minh Mỹ trên khắp vùng Vịnh cũng được sử dụng, phản ánh cách cuộc xung đột đã định hình lại thế trận lực lượng toàn cầu của Mỹ và gây áp lực lên kho dự trữ vũ khí dành cho các cuộc xung đột tiềm tàng khác.
Những điều cần biết
Theo Newsweek, tên lửa hành trình tàng hình phóng từ trên không AGM-158B (JASSM-ER) được phát triển cho Không quân Mỹ có tầm bắn gần 1.000 km, nhằm tấn công các mục tiêu có giá trị cao và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương.
Theo các tài liệu chính thức của Không quân và Bộ Quốc phòng Mỹ, loại tên lửa này bay theo lộ trình đã được lập trình sẵn bằng cách kết hợp hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và dẫn đường quán tính, sử dụng cảm biến hồng ngoại để đạt độ chính xác cao khi tấn công, và mang theo đầu đạn xuyên phá nặng hơn 450 kg được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố trong khi giảm thiểu rủi ro cho phi hành đoàn.
Việc Mỹ chuyển hướng các nguồn lực quân sự này làm dấy lên lo ngại về tương lai xung đột ở khu vực Thái Bình Dương, nơi Mỹ đã tích lũy được nguồn lực đáng kể để răn đe tham vọng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả các kế hoạch đối với đảo Đài Loan. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy Mỹ đã xem xét lại đánh giá của mình về Trung Quốc, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển hướng các nguồn lực này.
Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc cũng đã rút các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đặt trên mặt đất khỏi các khu vực khác, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Mỹ đã sử dụng một lượng lớn đạn dược kể từ khi bắt đầu tấn công Iran, và tiếp tục leo thang căng thẳng với những tuyên bố sẽ tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.
"Chúng ta sẽ giáng một đòn cực mạnh vào họ trong hai đến ba tuần tới", Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 1/4.
Đến ngày 4/4, ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social rằng: "Hãy nhớ khi tôi cho Iran mười ngày để THỎA THUẬN hoặc MỞ CỬA EO BIỂN HORMUZ. Thời gian đang cạn dần - chỉ còn 48 giờ nữa trước khi địa ngục giáng xuống. Vinh quang thuộc về CHÚA!"
Báo New York Times dẫn các nguồn tin am hiểu cho biết, trong chiến dịch giải cứu thành viên phi hành đoàn của chiếc tiêm kích F-15E Strike Eagle bị bắn rơi trong không phận Iran, quân đội Mỹ đã rơi vào một tình huống đặc biệt nguy hiểm ngay trên lãnh thổ đối phương.
Cụ thể, hai máy bay vận tải quân sự chở lực lượng đặc nhiệm cùng phi công được giải cứu đã bị mắc kẹt tại một đường băng dã chiến do Mỹ thiết lập ở khu vực hẻo lánh của Iran. Trước tình thế này, Mỹ buộc phải điều thêm 3 máy bay khác xâm nhập để đưa toàn bộ quân nhân rút khỏi khu vực.
Sau khi hoàn tất việc sơ tán, quân đội Mỹ đã chủ động phá hủy các máy bay vận tải bị mắc kẹt nhằm tránh để chúng rơi vào tay Iran. Các nguồn tin cho biết đây nhiều khả năng là các máy bay vận tải C-130. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ một máy bay Mỹ tham gia chiến dịch tìm kiếm phi công mất tích tại khu vực phía nam tỉnh Isfahan. Theo lực lượng này, vụ việc diễn ra trong một chiến dịch phối hợp giữa nhiều đơn vị, bao gồm không quân vũ trụ, lục quân, lực lượng Basij và cảnh sát.
Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết các mục tiêu bị bắn hạ gồm một máy bay vận tải quân sự C-130 cùng hai trực thăng Black Hawk.
Hãng thông tấn Fars của Iran cũng công bố đoạn video cho thấy khói đen dày đặc bốc lên từ một cánh đồng, đồng thời cho rằng một đơn vị đặc nhiệm mang tên Biệt kích Faraj đã bắn rơi một máy bay vận tải C-130 của Mỹ khi chiếc này đang tham gia nhiệm vụ giải cứu.
Nguồn tin này cho biết thêm, chiếc máy bay bị bắn hạ đúng thời điểm đang thực hiện chiến dịch đưa quân nhân Mỹ ra khỏi khu vực.
Chiến dịch trên được triển khai sau khi một tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ bị bắn rơi trong không phận Iran. Một thành viên phi hành đoàn được giải cứu ngay sau vụ việc và đang được điều trị, trong khi người còn lại mất tích cho đến khi được tìm thấy vào rạng sáng cùng ngày.
Tổng thống Donald Trump cho biết hàng chục máy bay đã được huy động cho chiến dịch này, đồng thời xác nhận phi công mất tích đã được đưa ra khỏi Iran an toàn. Ông cũng khẳng định không có thương vong trong toàn bộ chiến dịch.
Theo New York Times, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đã tham gia nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ. Quân nhân được giải cứu — một sĩ quan điều khiển hệ thống vũ khí — sau đó đã được đưa tới Kuwait để điều trị.
Các nguồn tin truyền thông cho biết, sau khi thoát khỏi chiếc F-15E bị bắn rơi, quân nhân Mỹ đã liên lạc được với lực lượng của mình ngay trong ngày 3/4, tạo cơ sở để triển khai chiến dịch giải cứu. Các đơn vị chức năng sau đó nhanh chóng xác định vị trí của người này.
36 giờ nghẹt thở
Bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Mỹ rạng sáng 5/4 (theo giờ địa phương) đã chính thức khép lại hơn 36 giờ căng thẳng trong nội bộ quân đội nước này.
"Chúng ta đã tìm thấy anh ấy" - ông Donald Trump tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng lực lượng Mỹ vừa thực hiện "một trong những chiến dịch tìm kiếm - cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử". Ông cho biết phi công mất tích đã được đưa ra ngoài an toàn tuyệt đối.
Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy viên phi công đã ẩn náu trong một khu vực núi khô cằn, hẻo lánh ở phía Nam Iran sau khi phải kích hoạt ghế phóng khẩn cấp.
Hệ thống sử dụng nhiên liệu tên lửa rắn CKU-5 để xuyên qua buồng lái, được đánh giá là rất hiện đại, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây tổn thương cột sống cùng nhiều chấn thương nghiêm trọng khác.
Trong trường hợp này, nhiều khả năng phi công đã bị thương, điều được cho là nguyên nhân khiến việc giải cứu kéo dài hơn so với người còn lại trong phi hành đoàn. Theo quy trình huấn luyện, các phi công buộc phải nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương sẽ tìm cách ẩn náu tối đa và chờ lực lượng cứu hộ chuyên trách tiếp cận.
Quân nhân này chỉ mang theo một khẩu súng ngắn, có thể kèm pháo hiệu, và hoàn toàn phụ thuộc vào việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ có tiếp cận kịp thời trước khi phía Iran phát hiện hay không.
Trong khi đó, Iran được cho là đã treo thưởng cho bất kỳ ai tìm thấy viên phi công. Một đoạn video lan truyền từ ngày 3/4 cho thấy hàng chục người dân địa phương đang tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi có dấu vết.
Các trực thăng tham gia giải cứu phi công đầu tiên hôm 3/4 đã vấp phải hỏa lực từ mặt đất. Hình ảnh được công bố cho thấy một chiếc trong số đó bốc khói khi rời khỏi Iran để bay sang Iraq.
Chiến dịch giải cứu phi công thứ hai diễn ra trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm. Theo các quan chức Mỹ, lực lượng tham gia đã phải nổ súng và sử dụng hỏa lực mạnh để mở đường tiếp cận và đưa người của mình ra ngoài.
Báo Wall Street Journal cho biết viên đại tá bị thương đã rời khỏi nơi ẩn nấp vào những phút cuối, thực hiện một "hành động táo bạo" để tiếp cận đội cứu hộ gồm các đặc nhiệm SEAL Team 6. Ông leo lên một sườn núi cao khoảng 2.100m, trong khi lực lượng Mỹ đồng thời ném bom và khai hỏa nhằm vào các đoàn xe Iran đang tiến lại gần.
Toàn bộ chiến dịch có sự tham gia của hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm, được vận chuyển bằng máy bay MC-130J xuống một đường băng dã chiến.
Trên không, các UAV MQ-9 Reaper cùng tiêm kích đảm nhiệm nhiệm vụ yểm trợ, tấn công mọi mục tiêu bị coi là mối đe dọa trong bán kính khoảng 3km.
Chiến dịch chỉ được triển khai khi CIA xác định chính xác vị trí của phi công, đồng thời tiến hành một biện pháp đánh lạc hướng khiến phía Iran tin rằng mục tiêu xuất hiện ở khu vực khác.
Trong suốt 36 giờ kể từ khi chiếc F-15 bị bắn hạ, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc gần như giữ im lặng. Tuy nhiên, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, phía sau hậu trường, ông Donald Trump liên tục túc trực tại Phòng Bầu dục và nhận cập nhật từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz công bố.
Phía Israel sau đó xác nhận cuộc không kích khiến Thiếu tướng Majid Khademi thiệt mạng đã diễn ra tại thủ đô Tehran. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ ông Khademi bị sát hại ở vị trí cụ thể nào. Cùng thời điểm, nhiều cuộc không kích đã nhắm vào các khu vực xung quanh Tehran vào rạng sáng 6/4. Ông Khademi là người kế nhiệm tướng Mohammad Kazemi, người từng bị Israel sát hại trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng Sáu.
“Các lãnh đạo Iran luôn sống trong nỗi lo bị nhắm mục tiêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy lùng từng người một”, ông Katz tuyên bố.
Ông cũng cho biết Israel đã “gây thiệt hại nghiêm trọng” cho ngành công nghiệp thép và hóa dầu của Iran, đồng thời khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quốc gia của Iran, dẫn đến sự suy yếu và sụp đổ của [Tehran]…”.
Trong khi đó, cùng ngày, IRGC đăng tải trên kênh Telegram xác nhận rằng: “Thiếu tướng Majid Khademi, người đứng đầu quyền lực và có học thức của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã hy sinh trong vụ tấn công do Mỹ - Israel gây ra vào rạng sáng nay”.
Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cả Mỹ và Iran đã nhận được đề xuất chấm dứt xung đột, bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và một thỏa thuận toàn diện dự kiến hoàn tất trong vòng 15–20 ngày.
Theo Reuters, Tư lệnh quân đội Pakistan, Thống soái Asim Munir, đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ J. D. Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi.
Trang MEAWW (Mỹ) ngày 6.4 đưa tin, m ột tin đồn lan truyền trên mạng xã hội (MXH) cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ từ xác máy bay C-130 bị bắn rơi trong một nhiệm vụ giải cứu phi công Mỹ mất tích ở Iran.
Thông tin này xuất hiện sau khi các quan chức Mỹ xác nhận rằng máy bay C-130 đã bị lực lượng Mỹ cố tình phá hủy sau khi bị mắc kẹt trong chiến dịch giải cứu - một chiến dịch cuối cùng đã thành công.
Theo MEAWW, g iữa những làn sóng không ngừng của thông tin chưa được kiểm chứng về thương vong của quân đội Mỹ, một tin đồn về việc tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ mới đây đã xuất hiện trên mạng xã hội X từ một tài khoản có tên @_globeobserver.
Bài đăng có nội dung: “TIN NÓNG: Tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ trong đống đổ nát của một trong những chiếc C-130 bị bắn rơi”, và dẫn nguồn từ bộ phận Quan hệ công chúng của IRGC.
Bài đăng này bao gồm một hình ảnh về những mảnh vỡ cháy đen với một vòng khoanh màu đỏ làm nổi bật những gì được cho là hài cốt người.
Chỉ trong một ngày, bài đăng đã lan truyền chóng mặt, thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và hơn 2.000 lượt thích.
Nhiều người dùng ngay lập tức đặt câu hỏi về tính xác thực của tin đồn này. Một người hỏi: “Điều này có thật không?”; trong khi người khác đưa ra một lời giải thích khác: “Trông giống một chiếc xe bị cháy hơn. Bảng điều khiển trung tâm phía sau đã tố cáo điều đó. Dù sao thì vẫn thật điên rồ”.
Một người khác bình luận bổ sung: “Đây không phải là hộp sọ người thật - mà là mảnh kim loại bị biến dạng, cháy xém từ đống đổ nát, có lẽ bị hiểu nhầm là hài cốt để phục vụ mục đích tuyên truyền. Đó là một chiếc xe hơi của Iran”.
"Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng"
MEAWW đưa tin, mặc dù IRGC đã chia sẻ hình ảnh về mảnh vỡ từ các máy bay Mỹ bị phá hủy, bao gồm cả máy bay vận tải C-130, đồng thời tuyên bố đã tìm thấy mảnh vỡ và có thể cả hài cốt. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác nhận nào cho thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ hay bất kỳ hài cốt người nào thực sự đã được tìm thấy.
Người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Mario Nawfal viết: "Iran tuyên bố đã tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ trong đống đổ nát của máy bay C-130 bị phá hủy. Nhưng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết không có người nào thiệt mạng và xác nhận chiếc máy bay đã bị lực lượng Mỹ cố tình phá hủy. Tehran cũng tuyên bố đã bắn hạ chúng, trái ngược với thông tin từ Mỹ. Hiện chưa có xác nhận chính thức".
Ông Nawfal cũng cảnh báo mọi người phải hết sức thận trọng với bất kỳ tuyên bố nào, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến tuyên truyền đang diễn ra.
Các quan chức Mỹ cũng chưa bình luận về bức ảnh cụ thể này.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một binh sĩ Mỹ mất tích sau vụ bắn rơi máy bay F-15E ở Iran đã được cứu sống.
"Một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ"
Tờ Times Now News (Ấn Độ) đưa tin, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Chúng tôi đã giải cứu được một thành viên/sĩ quan phi hành đoàn F-15 bị thương nặng và rất dũng cảm, từ sâu bên trong vùng núi của Iran".
Ông Trump nói thêm rằng lực lượng Iran đã tìm kiếm người này và "đang tiến gần đến nơi".
Ông mô tả nỗ lực giải cứu này là vô cùng bất thường: "Kiểu đột kích này hiếm khi được thực hiện vì nguy hiểm cho "người và thiết bị". Nó đơn giản là không được xảy ra!".
Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến một nhiệm vụ thứ hai được tiến hành sau một chiến dịch ban ngày trước đó. Ông cho biết đó là nhiệm vụ kéo dài bảy giờ trên lãnh thổ Iran.
Trong một tin nhắn riêng, ông Trump viết: "CHÚNG TÔI ĐÃ TÌM THẤY ANH TA!" đồng thời mô tả chiến dịch này là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ".
Reuters đưa tin, người phi công được giải cứu - được Tổng thống Trump xác định là sĩ quan hệ thống vũ khí - đã lẩn trốn hơn 24 giờ sau khi nhảy dù khỏi chiếc máy bay F-15E Strike Eagle bị bắn rơi. Anh ta được cho là đã trốn trong một khe núi hẹp, lợi dụng địa hình để ẩn nấp trong khi lực lượng Iran tìm kiếm quanh khu vực và kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm binh sĩ Mỹ này.
Ông Trump cho biết binh sĩ Mỹ đã bị thương trong lúc nhảy dù nhưng vẫn có thể di chuyển trong khi chờ được giải cứu.
Tóm lại, theo MEAWW, tin đồn về việc I RGC đã tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ từ xác máy bay C-130 bị bắn rơi xuất phát từ các nguồn tin và mạng xã hội của Iran, nhưng chưa có bằng chứng xác thực độc lập nào cho thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ đã được tìm thấy.
Tờ New York Times mô tả chiến dịch giải cứu phi công Mỹ là "cuộc rượt đuổi sinh tử kéo dài hai ngày giữa lực lượng Mỹ và Iran", đỉnh điểm là chiến dịch táo bạo vào thứ Bảy, thâm nhập sâu vào lãnh thổ Iran. Theo New York Times, đơn vị SEAL Team 6 của Hải quân Mỹ, được hỗ trợ bởi hàng trăm binh sĩ đặc nhiệm và các quân nhân khác, đã nhận phần việc khó khăn nhất trong chiến dịch giải cứu thành công sĩ quan này.
Đơn vị tuyệt mật
Trong hệ thống lực lượng đặc nhiệm Mỹ, SEAL Team 6 - còn gọi là DEVGRU, được xếp vào nhóm “Tier 1”, cấp độ tinh nhuệ cao nhất, trực thuộc Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Liên hợp (JSOC). Đây là đơn vị chỉ được triển khai trong những nhiệm vụ đặc biệt nhạy cảm và rủi ro cực cao như giải cứu con tin, truy bắt mục tiêu giá trị cao hoặc đột kích sâu trong lãnh thổ đối phương, nơi sai lầm gần như không được phép tồn tại.
Vai trò của đơn vị này không chỉ dừng ở tác chiến mà còn bao gồm thử nghiệm chiến thuật, vũ khí và công nghệ mới cho toàn bộ lực lượng đặc nhiệm hải quân Mỹ. Điều đó đồng nghĩa SEAL Team 6 không chỉ tham gia chiến đấu, mà còn góp phần định hình cách Mỹ tiến hành các chiến dịch đặc biệt trong môi trường hiện đại, nơi tốc độ, độ chính xác và yếu tố bất ngờ quyết định tất cả.
Để bước chân vào SEAL Team 6, một binh sĩ trước hết phải trở thành lính SEAL - vốn đã được xem là một trong những chương trình huấn luyện khắc nghiệt nhất thế giới. Theo tài liệu của Hải quân Mỹ, quá trình này kéo dài hơn một năm, bắt đầu với khóa huấn luyện kéo dài 24 tuần, tiếp theo là huấn luyện nhảy dù và chương trình tác chiến nâng cao kéo dài thêm khoảng 26 tuần.
Khắc nghiệt nhất là “Hell Week”, giai đoạn mà học viên phải chịu đựng thiếu ngủ, lạnh giá, đói khát và kiệt sức liên tục trong nhiều ngày. Tỷ lệ loại bỏ ở giai đoạn này cực cao, chỉ một phần nhỏ thành viên có thể trụ lại đến cuối cùng. Tuy nhiên, với những người vượt qua, đây mới chỉ là bước khởi đầu của một hành trình còn khắc nghiệt hơn nhiều.
“Green Team” - cánh cửa hẹp hơn cả địa ngục
Sau nhiều năm phục vụ trong các đơn vị SEAL thông thường, những quân nhân xuất sắc nhất mới được lựa chọn tham gia chương trình tuyển chọn của SEAL Team 6, được gọi là “Green Team”. Đây là giai đoạn sàng lọc khắt khe kéo dài khoảng 6-8 tháng, với tỷ lệ loại bỏ có thể lên tới trên 50%.
Trong quá trình này, ứng viên không chỉ bị kiểm tra thể lực mà còn bị đánh giá liên tục về khả năng chịu áp lực tâm lý, tư duy chiến thuật trong điều kiện cực đoan và khả năng phối hợp trong các tình huống sinh tử. Một số cựu thành viên tiết lộ có những đợt tuyển chọn chỉ chọn được vài người trong số hàng chục ứng viên, cho thấy tiêu chuẩn khắt khe của đơn vị.
Điểm cốt lõi mà SEAL Team 6 tìm kiếm không đơn thuần là sức mạnh thể chất, mà là khả năng giữ vững tinh thần và đưa ra quyết định chính xác ngay cả khi mọi thứ xung quanh đang sụp đổ.
Các thành viên SEAL Team 6 được đào tạo để làm chủ hàng loạt kỹ năng ở cấp độ tinh vi và thực chiến. Họ phải thành thạo tác chiến cận chiến trong không gian hẹp với đạn thật, thực hiện nhảy dù từ độ cao lớn, lặn chiến đấu trong môi trường biển sâu, cũng như xử lý các tình huống đột nhập, phá khóa và tác chiến trong đô thị hoặc địa hình phức tạp.
Bên cạnh đó, họ còn được huấn luyện sâu về sinh tồn, lẩn trốn và chống khai thác thông tin theo chương trình SERE (hoạt động độc lập trong thời gian dài nếu bị cô lập). Đặc biệt, các bài huấn luyện thường sử dụng tình huống giả định sát thực tế với yêu cầu sai số gần như bằng 0, phản ánh đúng môi trường mà họ sẽ phải đối mặt trong các chiến dịch thật.
SEAL Team 6 cũng thường xuyên phối hợp huấn luyện với các lực lượng đặc nhiệm hàng đầu thế giới, qua đó nâng cao khả năng tác chiến liên quân và thích ứng với nhiều môi trường khác nhau.
Cấu trúc linh hoạt
Đơn vị này được tổ chức thành nhiều “phi đội” như Red, Blue, Gold hay Silver, mỗi phi đội gồm các nhóm tác chiến nhỏ có thể hoạt động độc lập. Mỗi thành viên trong nhóm đều được đào tạo đa nhiệm, có thể đảm nhận nhiều vai trò từ xạ thủ, y tế chiến trường đến điều phối hỏa lực.
Nhờ đó, SEAL Team 6 có thể triển khai nhanh chóng trong nhiều kịch bản khác nhau, từ đột kích chính xác đến giải cứu trong môi trường bị bao vây. Đồng thời, họ được trang bị những công nghệ và vũ khí hiện đại nhất của Mỹ, bao gồm thiết bị nhìn đêm, hệ thống liên lạc mã hóa và các phương tiện trinh sát không người lái, giúp nâng cao đáng kể hiệu quả tác chiến.
Điểm khác biệt lớn nhất của SEAL Team 6 không nằm ở trang bị hay thể lực, mà ở khả năng hoạt động trong môi trường mà mọi phương án đều tiềm ẩn nguy cơ thất bại. Họ được huấn luyện để tự đưa ra quyết định trong tình huống không có chỉ huy trực tiếp, hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương mà không có hậu thuẫn và hoàn thành nhiệm vụ với độ chính xác gần như tuyệt đối.
Chính vì vậy, đơn vị này thường chỉ xuất hiện trong những chiến dịch mà thất bại không phải là lựa chọn, như các nhiệm vụ giải cứu con tin hoặc phi công bị bắn hạ, nơi thời gian, địa hình và đối phương đều chống lại họ. Trong những hoàn cảnh đó, SEAL Team 6 không chỉ là lực lượng tác chiến, mà còn là “quân bài cuối cùng” có thể xoay chuyển cục diện.
Một nhà sư 21 tuổi tại Thái Lan bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi tuyển quân với chiều cao lên tới 2,07m. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, câu chuyện về thói quen uống sữa từ nhỏ của anh cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Sự việc diễn ra vào ngày 2/4 tại hội trường quận Wang Nam Khiao, tỉnh Nakhon Ratchasima, nơi tổ chức kỳ tuyển quân thường niên dành cho nam giới Thái Lan từ 20 tuổi trở lên. Tại đây, các thanh niên sẽ tham gia quy trình lựa chọn để nhập ngũ vào lục quân, hải quân hoặc không quân.
Giữa không khí đông đúc của sự kiện, nhà sư trẻ có tên Phra Chakrit nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn nhờ chiều cao vượt trội. Hình ảnh của anh được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về câu chuyện phía sau.
Cao hơn 2 mét, xuất hiện giữa đám đông là nổi bần bật, nhà sư gây chú ý tại kỳ tuyển quân. Ảnh: Channel 7
Trước khi xuất gia, Phra Chakrit từng là vận động viên bóng chuyền. Anh cho biết bản thân có thói quen uống sữa từ khi còn nhỏ, thậm chí uống thay nước trong thời gian dài.
Theo chia sẻ của anh, chính thói quen này có thể đã góp phần giúp anh đạt chiều cao hơn 2 mét.
Trong suốt buổi tuyển quân, không ít người dân địa phương, lãnh đạo và cả nhân viên quân sự đã chủ động tiếp cận để xin chụp ảnh cùng nhà sư trẻ.
Dù trở thành tâm điểm chú ý, Phra Chakrit vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh cho biết bản thân sẵn sàng chấp nhận bất kỳ kết quả nào nếu được chọn nhập ngũ.
Cha mẹ của anh cũng có mặt tại địa điểm tuyển quân để ủng hộ, đồng thời để con trai tự quyết định tương lai của mình.
Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại diễn ra theo hướng bất ngờ. Khi đến lượt của Phra Chakrit, quy trình tuyển quân đã hoàn tất chỉ tiêu.
Toàn bộ số thẻ đỏ, đại diện cho việc trúng tuyển nghĩa vụ, đã được rút hết, đồng thời có gần 20 người tình nguyện nhập ngũ.
Vì vậy, nhà sư cao 2,07m không cần tham gia bốc thăm và được miễn nghĩa vụ trong đợt tuyển quân này.
Một bác sĩ thẩm mỹ tại Nhật Bản đã bị kết án 25 năm tù sau khi bị phát hiện sử dụng thuốc mê và thuốc ngủ để tấn công tình dục 21 phụ nữ trong suốt gần một thập kỷ, gây chấn động dư luận.
Một bác sĩ thẩm mỹ tại Nhật Bản đã bị kết án 25 năm tù sau khi bị phát hiện sử dụng thuốc mê và thuốc ngủ để tấn công tình dục 21 phụ nữ trong suốt gần một thập kỷ, gây chấn động dư luận.
Theo Yomiuri Shimbun, ngày 4/4, Tòa án quận Tokyo đã tuyên án đối với bác sĩ Shoichi Takezawa, 46 tuổi, cựu giám đốc một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tại quận Edogawa. Bị cáo bị xác định đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp và quấy rối tình dục 21 phụ nữ trong khoảng thời gian 9 năm.
Trong số các nạn nhân có 17 bệnh nhân và 4 nhân viên y tế, bao gồm y tá và nhân viên hành chính. Đáng chú ý, 4 nạn nhân là trẻ vị thành niên tại thời điểm bị hại, trong đó có một bé gái mới 9 tuổi.
Theo phán quyết của tòa án ngày 11/3, từ tháng 8/2013 đến tháng 5/2022, Takezawa đã thực hiện các hành vi xâm hại tại phòng khám và nhà riêng.
Với các bệnh nhân, đối tượng lợi dụng quá trình điều trị thẩm mỹ, sử dụng thuốc gây mê khiến nạn nhân rơi vào trạng thái không thể chống cự, sau đó thực hiện hành vi phạm tội. Tổng cộng có 17 bệnh nhân bị xâm hại theo cách này.
Bác sĩ Shoichi Takezawa, 46 tuổi, cựu giám đốc một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tại quận Edogawa. Ảnh: SNS/Jprime
Ngoài ra, Takezawa còn nhắm vào các nhân viên làm việc tại phòng khám. Ông ta bị cáo buộc đã lén bỏ thuốc ngủ vào đồ uống khi mời họ đi ăn, sau đó đưa về nhà và thực hiện hành vi xâm hại. Nhóm nạn nhân này có độ tuổi từ 22 đến 31.
Trong chuỗi vụ việc, có một nạn nhân bị xâm hại nhiều lần. Bị cáo cũng bị xác định đã sử dụng điện thoại di động để quay lại quá trình gây án.
Tổng cộng, tòa án xác định Takezawa phạm 31 tội danh liên quan đến các hành vi tấn công tình dục.
Takezawa từng được biết đến là bác sĩ có hồ sơ hành nghề “không có sự cố” trong suốt 15 năm. Tuy nhiên, sự thật dần bị phanh phui sau khi một y tá tố cáo bị cưỡng hiếp vào tháng 6/2022, chỉ vài ngày sau khi bắt đầu làm việc tại phòng khám.
Từ vụ việc này, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và phát hiện thêm nhiều nạn nhân khác. Trong quá trình điều tra, Takezawa đã bị bắt giữ tổng cộng 6 lần khi các đơn tố cáo tiếp tục được gửi đến.
Trước tòa, bị cáo thừa nhận các cáo buộc liên quan đến hành vi phạm tội.
Khi tuyên án, thẩm phán nhận định hành vi của Takezawa là “tội ác đáng khinh”, đồng thời nhấn mạnh việc lợi dụng vị trí bác sĩ để thực hiện hành vi xâm hại là sự suy đồi đạo đức nghiêm trọng, coi thường phẩm giá của các nạn nhân.
Mức án 25 năm tù được tuyên thấp hơn so với đề nghị 27 năm từ phía công tố.
Sau phiên tòa, Takezawa đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án cấp cao Tokyo, cho rằng mức án là quá nặng.
Vụ việc tiếp tục gây chấn động tại Nhật Bản, làm dấy lên những lo ngại về an toàn trong môi trường y tế, đặc biệt là trong các cơ sở thẩm mỹ, nơi bệnh nhân thường phải sử dụng thuốc gây mê và phụ thuộc hoàn toàn vào bác sĩ trong quá trình điều trị.
Apple đang đối mặt các thách thức kỹ thuật trong quá trình phát triển iPhone gập đầu tiên, làm gia tăng nguy cơ chậm lịch sản xuất và ra mắt, trong bối cảnh hãng đặt nhiều kỳ vọng vào sản phẩm này để thúc đẩy tăng trưởng.
Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Nikkei Asia ngày 7/4, tập đoàn Apple đang gặp trở ngại trong quá trình thử nghiệm kỹ thuật đối với mẫu iPhone gập đầu tiên, làm dấy lên khả năng chậm trễ trong sản xuất hàng loạt và lịch giao hàng.
Các nguồn tin cho biết những vấn đề phát sinh trong giai đoạn kiểm chứng kỹ thuật phức tạp hơn dự kiến, khiến quá trình xử lý kéo dài. Trong kịch bản xấu nhất, thời điểm xuất xưởng sản phẩm có thể bị lùi vài tháng so với kế hoạch ban đầu. Một số nhà cung ứng linh kiện đã được thông báo về khả năng điều chỉnh lịch sản xuất, dù không phải toàn bộ chuỗi cung ứng đều bị ảnh hưởng.
Theo các nguồn tin của Nikkei Asia, nguyên nhân chính không phải là thiếu hụt linh kiện hay nguyên vật liệu, mà nằm ở các thách thức kỹ thuật trong việc phát triển thiết bị gập đầu tiên của Apple. Công ty cùng các đối tác đang chạy đua với thời gian để xử lý các lỗi phát sinh, trong khi các giải pháp hiện tại vẫn chưa đủ để hoàn thiện sản phẩm đúng tiến độ.
Giai đoạn từ tháng 4 đến đầu tháng 5 được đánh giá là then chốt trong quá trình kiểm chứng kỹ thuật. Đây là thời điểm Apple phải hoàn tất các bài thử nghiệm quan trọng nhằm đảm bảo thiết kế và quy trình sản xuất đạt yêu cầu trước khi bước sang các giai đoạn tiếp theo.
Theo quy trình phát triển tiêu chuẩn, mỗi mẫu iPhone phải trải qua nhiều bước kiểm định nghiêm ngặt, từ giới thiệu sản xuất, kiểm chứng kỹ thuật, kiểm chứng phát triển, kiểm chứng sản xuất, sản xuất thử nghiệm cho tới sản xuất hàng loạt. Các giai đoạn này sử dụng từ hàng nghìn đến hàng trăm nghìn thiết bị thử nghiệm nhằm phát hiện lỗi thiết kế và tối ưu hóa quy trình sản xuất quy mô lớn.
Apple lên kế hoạch sản xuất ban đầu khoảng 7 - 8 triệu chiếc iPhone gập, chiếm dưới 10% tổng sản lượng dòng iPhone mới. Dù tỷ trọng còn hạn chế, nhưng sản phẩm này được kỳ vọng đóng vai trò chiến lược trong thúc đẩy nhu cầu đối với các mẫu cao cấp.
Trước đó, Apple đã điều chỉnh chiến lược ra mắt iPhone năm 2026, trong đó lùi thời điểm sản xuất phiên bản tiêu chuẩn sang đầu năm 2027 nhằm ưu tiên nguồn lực cho các mẫu cao cấp, bao gồm cả thiết bị gập. Động thái này phản ánh nỗ lực của hãng trong việc tối ưu hóa nguồn cung linh kiện và tập trung vào phân khúc lợi nhuận cao.
Trong khi đó, các đối thủ như Samsung và Huawei đã ra mắt nhiều thế hệ điện thoại gập từ năm 2019, tạo nền tảng cho thị trường này phát triển. Các nhà cung ứng kỳ vọng việc Apple tham gia sẽ thúc đẩy nhu cầu toàn cầu và gia tăng biên lợi nhuận nhờ yêu cầu cao hơn về công nghệ và linh kiện.
Theo dự báo của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), thị trường điện thoại gập có thể tăng trưởng khoảng 30% trong năm 2026, nhờ sự gia nhập của Apple. Năm 2025, lượng xuất xưởng điện thoại gập toàn cầu đã đạt khoảng 20,6 triệu thiết bị, tăng 10% so với năm 2024.
Việc Apple chậm tiến độ có thể ảnh hưởng tới chiến lược tiếp thị và cạnh tranh trong phân khúc cao cấp, nơi hãng đang tìm cách tạo ra động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh toàn cầu dần bão hòa.
Samsung sẽ chính thức nói lời chia tay với ứng dụng nhắn tin mang thương hiệu của mình, đánh dấu một bước thay đổi đáng chú ý trong hệ sinh thái Android của hãng.
Dòng điện thoại thông minh cao cấp mới - Galaxy S26 của Samsung được ra mắt tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 ở San Francisco, bang California, Mỹ ngày 25/2/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Theo hãng tin AP, trong thông báo ngừng dịch vụ trên trang hỗ trợ tại Mỹ, Samsung cho biết ứng dụng Samsung Messages sẽ chính thức bị khai tử vào tháng 7 tới. Những người dùng bị ảnh hưởng được khuyến nghị chuyển sang Google Messages nhằm duy trì trải nghiệm nhắn tin nhất quán trên Android.
Hiện toàn bộ dòng Samsung Galaxy đều vận hành trên hệ điều hành Android, do đó việc chuyển sang nền tảng nhắn tin do Google phát triển được xem là bước đi hợp lý trong chiến lược đồng bộ hệ sinh thái.
Để chuyển đổi, người dùng có thể tải Google Messages từ Play Store (nếu chưa có sẵn) và đặt làm ứng dụng mặc định. Một số thiết bị cũng sẽ hiển thị thông báo trực tiếp trong ứng dụng để hướng dẫn quá trình này.
Samsung cho biết việc chuyển sang Google Messages giúp người dùng tiếp cận nhiều tính năng mới, đặc biệt là các công cụ trí tuệ nhân tạo từ Google. Trong đó, có nền tảng Gemini với các tính năng như gợi ý trả lời tự động hay công cụ Remix cho phép tạo hình ảnh ngay trong cuộc trò chuyện.
Ngoài ra, Google Messages cũng hỗ trợ gửi ảnh chất lượng cao giữa thiết bị Android và iOS thông qua chuẩn nhắn tin RCS, được xem là bước nâng cấp đáng kể so với SMS/MMS truyền thống.
Samsung lưu ý rằng các thiết bị chạy phiên bản Android cũ, từ Android 11 trở về trước, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này. Người dùng có thể kiểm tra phiên bản hệ điều hành trong phần “Thông tin phần mềm” của cài đặt máy.
Các dòng máy mới như Galaxy 26 và nhiều thiết bị đời gần đây đã không còn cho phép tải Samsung Messages từ Galaxy Store. Sau khi chính thức ngừng dịch vụ vào tháng 7, toàn bộ thiết bị cũng sẽ không thể tải lại ứng dụng này.
Samsung cho biết người dùng có thể kiểm tra trong ứng dụng để biết chính xác thời điểm dịch vụ ngừng hoạt động trên thiết bị của mình.
Hiện tại, hãng chưa đưa ra phản hồi về việc liệu chính sách này có được áp dụng đồng nhất trên toàn cầu hay không.
Trong khi đó, ngày 7/4, Samsung Electronics cho biết lợi nhuận hoạt động trong quý I/2026 ước đạt 57.200 tỷ won (khoảng 38 tỷ USD), tăng 755% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên vượt mốc 50.000 tỷ won.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số liệu ước tính cho thấy kết quả này tăng mạnh so với mức 6.610 tỷ won ghi nhận trong quý I/2025. Doanh thu cũng tăng 68,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 133.000 tỷ won trong quý đầu tiên của năm.
Thông tin về lợi nhuận ròng chưa được công bố. Tuy nhiên, mức lợi nhuận hoạt động trên cao hơn 36,7% so với dự báo trung bình của thị trường. Trước đó, trong cả năm 2025, Samsung Electronics đạt lợi nhuận hoạt động 43.600 tỷ won. Riêng quý IV/2025, doanh nghiệp này ghi nhận lợi nhuận hoạt động 20.000 tỷ won - mức cao kỷ lục theo quý tại thời điểm đó.
Kết quả kinh doanh khả quan của Samsung Electronics là nhờ nhu cầu tăng cao đối với các dòng chip nhớ cao cấp phục vụ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Samsung Electronics hiện đang đẩy mạnh mở rộng nguồn cung bộ nhớ băng thông cao thế hệ mới (HBM4) nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của hạ tầng AI toàn cầu.
“Trong nhà có ba linh vật, gia đình thịnh vượng”, gia đình bạn có bao nhiêu linh vật trong ba vật này?
Điều này đặc biệt đúng đối với ngôi nhà khi bạn thấy ba linh vật này xuất hiện trong nhà mình, điều đó cho thấy phong thủy tốt đang đến.
Chỉ cần ngôi nhà của bạn có cùng số người ở thì ngôi nhà của bạn sẽ giàu có và thịnh vượng như những người sống ở đó. Hãy xem nhà bạn có bao nhiêu đồ đạc nhé.
1. Sách tràn ngập, thay đổi vận mệnh của bạn
Người xưa thường nói: “Lập gia đình đã khó, giữ được gia đình còn khó hơn”. Một ngôi nhà trở nên ổn định hơn theo thời gian chắc chắn sẽ không đánh giá thấp sức mạnh của việc đọc sách.
linh vật, gia đình thịnh vượng
Hương thơm của sách là linh vật chính của gia đình.
Đọc một cuốn sách và bạn có thể cảm nhận được thế giới trong cuốn sách đó; đọc hàng trăm cuốn sách và bạn có thể mở rộng tầm mắt trong cuốn sách đó. Và vấn đề số phận sẽ dễ dàng được giải quyết một cách vô thức.
Có một cuộc khảo sát nghiên cứu như vậy:
Theo dõi 73.249 gia đình ở 27 quốc gia, các nhà nghiên cứu nhận thấy sự thịnh vượng của một gia đình 20 năm sau phụ thuộc vào số lượng sách trong nhà.
Sau tai nạn, thiên tai, số vàng bạc châu báu đó tựa như mây trôi, nhưng chỉ có những gia đình kiên trì truyền lại sách vở từ đời này sang đời khác mới có thể ổn định được sự thịnh vượng trước những đổi thay.
Triết gia Cicero từng nói: “Một ngôi nhà không có sách giống như một cơ thể bị mất đi tâm hồn”.
Hãy sử dụng việc đọc để đào sâu khả năng của mình để không bị thời thế loại bỏ.
Khi một gia đình luôn duy trì tinh thần dám nghĩ dám làm như vậy thì dù thế giới có thay đổi thế nào thì gia đình đó cũng không bao giờ có thể bị đánh bại.
2. Hãy siêng năng và tiết kiệm thì gia đình bạn sẽ yên tâm
Ngoài sự hòa thuận và hiếu thảo thì sự siêng năng, tiết kiệm cũng quan trọng không kém để gia đình được thịnh vượng.
Tiết kiệm là linh vật thứ hai của gia đình.
Như Wilde đã nói: "Khi tôi còn trẻ, tôi nghĩ tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bây giờ tôi đã già, tôi biết rằng nó đúng như vậy".
Sự tự tin của mỗi gia đình bình thường đều đến từ việc tiết kiệm tiền.
Tiền là phẩm giá và nó cũng là nguồn an ủi trong thời kỳ khủng hoảng. Chỉ khi gia đình tự chủ được về tài chính thì cuộc sống của họ mới viên mãn.
Chỉ bằng cách bảo vệ ví tiền của gia đình, gia đình mới có thể sống một cuộc sống suôn sẻ trong thế giới khó lường này.
3. Truyền thống gia đình thuần khiết, phước lành liên tục
Tục ngữ có câu: “Đạo đức được truyền lại trong gia đình lâu dài, truyền thống gia đình sẽ tồn tại mãi mãi”.
Truyền thống gia đình là nền tảng cho sự thăng trầm của một gia đình. Nếu truyền thống gia đình trong sạch thì gia đình sẽ được phước; nếu truyền thống gia đình xấu thì gia đình sẽ tan nát.
linh vật, gia đình thịnh vượng
Ngàn vàng bạc bạc không bằng truyền thống gia đình thuần khiết.
Sự giáo dục của gia đình là khuôn mẫu và số phận của một người.
Nó sẽ ảnh hưởng một cách tinh tế đến hành vi và công việc của gia đình về mặt tính cách, để gia đình luôn có thể biến nguy hiểm thành vận may hết lần này đến lần khác khi phải đối mặt với những lựa chọn.
Truyền thống tốt đẹp của gia đình là mảnh đất tốt nhất để nuôi dưỡng thế hệ tương lai tiến bộ.
Lấy nhân nghĩa làm nguyên tắc và lấy lòng nhân ái làm điểm mấu chốt thì mỗi thành viên trong gia đình sẽ được năm tháng nuôi dưỡng, thịnh vượng, gia tài thịnh vượng.
Trong một gia đình, dùng hương thơm của sách để khai thông trí tuệ, dùng tiền tiết kiệm để xây dựng niềm tin, dùng truyền thống gia đình để truyền từ đời này sang đời khác, theo thời gian, tâm hồn mỗi người sẽ có được một nhân cách và sự tu dưỡng hoàn thiện, có thể bước đi bình thản trên thế giới.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.