» Breaking News | Tin Mới |
BÀI HÁT CỦA ANH TRAI
New Tab ↗

Như nhiều bà mẹ khác, khi Karen biết mình mang thai đứa con thứ hai, cô muốn giúp Michael – đứa con trai 3 tuổi làm quen với việc cậu sẽ có một em gái trong tương lai gần. Đêm nào Michael cũng hát cho em gái trong bụng mẹ nghe. Cậu bé đã xây dựng tình yêu với em gái bé bỏng trước cả khi cô bé chào đời.
Nhưng một biến chứng xuất hiện ngay khi Karen đang trên bàn sinh. Thật may là cuối cùng Marlee – em gái của Michael cũng được chào đời, nhưng cô bé lại rất yếu ớt. Ngày dài trôi qua, sức khỏe của Marlee càng lúc càng tệ hơn. Các bác sĩ đành phải thông báo cho gia đình Karen chuẩn bị cho điều không may có thể xảy ra. Hai vợ chồng cô cũng đã liên lạc với nghĩa trang trong vùng để mua một mảnh đất nhỏ, thay vì chuẩn bị một căn phòng để đón em bé về.
Đã sang tuần thứ 2, Marlee nằm trong phòng săn sóc đặc biệt. Không ai có thể chắc chắn cô bé liệu có thể cầm cự nổi sang tuần thứ 3 hay không.
Michael rất buồn. Cậu bé vẫn cố nài nỉ cha mẹ cho cậu vào thăm em:
– Con rất muốn hát cho em nghe.
Thế nhưng, đó là khoa chăm sóc đặc biệt và Michael không được phép vào. Cậu bé không hiểu điều đó, vẫn liên tục mè nheo về việc này. Bản năng của một người mẹ thôi thúc Karen phải tìm cách cho Michael vào thăm em lần cuối. Nếu cậu bé không được gặp em vào lúc này, có thể sẽ chẳng còn một dịp nào nữa.
Karen lén dẫn con trai vào phòng, nhưng cô y tá trưởng đã phát hiện và la lên:
– Đem đứa trẻ đó ra ngoài! Nó không được vào đây!
Karen trào nước mắt:
– Làm ơn. Nó sẽ không rời khỏi đây cho đến khi được hát cho em nghe.
Karen dắt Michael lại bên nôi. Cậu bé nhìn chằm chằm vào cô em gái nhỏ xíu tội nghiệp và bắt đầu cất giọng run run:
- You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray...
(Em là ánh mặt trời của anh, chỉ riêng em thôi! Em khiến anh hạnh phúc, khi bầu trời đang trở nên u ám…)
Tiếng hát trong veo từ trái tim ngây thơ của người anh trai 3 tuổi vừa cất lên, em bé dường như có chút phản ứng. Mạch đập đang chậm và ngắt quãng bỗng đều đặn hơn.
– Hát tiếp đi Michael!
Karen bật khóc và bắt đầu cầu nguyện:
“Chúa ơi, xin Người hãy thương xót đứa con gái bé bỏng tội nghiệp này”
Michael tiếp tục hát:
- You never know, dear, how much I love you, please don’t take my sunshine away...
(Chắc em không biết đâu, không biết là anh thương em nhiều đến nhường nào. Xin đừng lấy ánh mặt trời của anh đi, em nhé…)
Hơi thở bỗng gấp gáp, dồn dập hơn, rồi bất ngờ trở nên đều đặn. Marlee bắt đầu thở như một chú mèo con.
– Hát tiếp đi con! – Karen động viên con trai
- The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms.
(Có một đêm, khi anh đang nằm ngủ, anh đã mơ thấy được bế em trong tay…)
Em bé nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ…
Nước mắt lăn dài trên má y tá trưởng, cô khuyến khích:”hát tiếp đi Michael”.
Karen thấy lòng mình dường như ấm lại. Cô vừa cảm nhận được phép màu của Chúa trong tiếng hát của cậu con trai.
“Em là ánh mặt trời của anh, chỉ riêng em thôi! Em khiến anh hạnh phúc, khi bầu trời đang trở nên u ám…”
Ngày hôm sau, hôm sau nữa… Các bác sĩ cho biết cô bé Marlee đã hoàn toàn khỏe mạnh và sẵn sàng xuất viện.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 150 Views |
4 Days Ago - by troopy
|
Ước nguyện
New Tab ↗

Sau giờ cơm tối, cô giáo đọc các bài làm của học trò. Chồng cô ngồi kế bên và chơi trên chiếc điện thoại thông minh . Khi cô đọc xong bài cuối cùng, nước mắt ràn rụa.
Người chồng chợt thấy và hỏi:
- Tại sao em lại khóc ?
- Hôm qua em ra đề làm văn cho học trò: "Ước nguyện của tôi trong thế giới hiện đại này".
- Được rồi, nhưng sao em lại khóc?
- Bài cuối cùng làm cho em khóc. Hãy nghe đây:
"Mong muốn của tôi là trở thành một điện thoại thông minh. Cha mẹ tôi rất yêu loại điện thoại nầy. Họ rất bận rộn với các điện thoại thông minh, đôi khi họ quên chăm sóc tôi. Khi cha tôi về nhà mệt mỏi vì công việc, ông vẫn dành thời gian cho điện thoại thông minh, nhưng không phải cho tôi. Khi cha mẹ tôi đang làm một việc quan trọng và nghe điện thoại reo, họ liền trả lời điện thoại ngay. Nhưng không dành thì giờ cho tôi... Thậm chí nếu tôi khóc. Họ vẫn tiếp tục chơi trên điện thoại thông minh , mà không hỏi han tôi. Họ không bao giờ lắng nghe tôi, ngay cả khi tôi đang cố gắng để nói với họ một điều gì quan trọng. Vì vậy, mong muốn của tôi là trở thành một điện thoại thông minh! "
Nghe xong, chồng xúc động hỏi vợ:
- Ai viết thế?
Người vợ:
- Con trai của chúng ta!
VietBF@sưu tập
0 Replies | 150 Views |
2 Days Ago - by troopy
|
Cục Diện Xoay Chiều Và Những 'Lỗ Hổng' Trong Giấc Mộng Đại Đế
New Tab ↗
Thủy Triều Đổi Hướng: Khi Nga Sa Vào Vũng Lầy Territory
"Cây cao bóng cả, nhưng gốc không vững thì gió rung cũng đổ". Sau hơn 4 năm ròng rã trên chiến tuyến khốc liệt, lần đầu tiên kể từ sau cuộc đột kích vào Kursk tháng 8/2024, bản đồ chiến sự đã chứng kiến một sự dịch chuyển đầy bất ngờ. Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trong tháng vừa qua, diện tích lãnh thổ Ukraine giải phóng được đã vượt qua số đất đai mà Nga chiếm đóng.
Dù Nga vẫn đang nắm giữ gần 20% lãnh thổ Ukraine, nhưng "Càng cao danh vọng, càng dày gian nan". Sĩ quan Kyrylo Bondarenko từ đơn vị máy bay không người lái (UAV) Lazar’s Group khẳng định: "Chúng tôi cảm nhận được sự mệt mỏi cùng cực của lính Nga. Thủy triều đang bắt đầu đổi hướng". Những bước tiến "rùa bò" với cái giá cắt cổ mà điện Kremlin gọi là "chiến thắng tất yếu" đang dần lộ rõ những lỗ hổng chết người, làm sụp đổ hoàn toàn luận điệu cho rằng Ukraine không còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Nghệ Thuật UAV: "Robot Không Biết Chảy Máu"
Trong cuộc chiến này, "Trăm hay không bằng tay quen". Ukraine đã nâng tầm cuộc chiến UAV lên một đẳng cấp mới. Không chỉ dừng lại ở các cuộc tấn công tầm ngắn tại tiền tuyến hay tầm xa sâu trong lòng đất Nga, Kyiv đang tập trung hỏa lực vào các đòn đánh "tầm trung" nhằm bẻ gãy xương sống hậu cần của đối phương.
Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov hồ hởi chia sẻ về những kỷ lục mới: "Chỉ riêng tháng 3 và tháng 4, chúng tôi đã loại bỏ 35.000 quân Nga mỗi tháng". Khi các kho đạn, trạm chỉ huy và hệ thống phòng không của Nga liên tục bị UAV "hỏi thăm", khả năng tiếp tế bị đình trệ nghiêm trọng. Tại khu vực Zaporizhzhia, các đơn vị Ukraine đã bắt đầu giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị chiếm đóng trước đó. Chiến trường giờ đây dày đặc UAV đến mức "Nội bất xuất, ngoại bất nhập", lính Nga không còn có thể tiến quân chậm rãi như trước mà chỉ có thể tìm cách xâm nhập lẻ tẻ để tạo ra ảo giác về sự hiện diện.
Đòn Đánh Kinh Tế Và Nỗi Đau Sát Sườn
Không chỉ ở mặt trận súng đạn, Ukraine còn tung ra những đòn đánh hiểm hóc vào túi tiền của Moscow. Lợi dụng giá dầu tăng cao do xung đột tại Iran, Kyiv đã đẩy mạnh tấn công vào các cơ sở hạ tầng dầu khí sâu trong lãnh thổ Nga. Chiến thuật này vừa làm giảm nguồn thu của điện Kremlin, vừa mang thực tế tàn khốc của cuộc chiến đến ngay cửa nhà người dân Nga.
Tuy nhiên, cuộc chiến nào cũng có cái giá của nó. "Sẩy chân còn đỡ, sẩy miệng khó lường". Phía Nga cũng đáp trả điên cuồng bằng các đợt tập kích UAV và tên lửa kỷ lục vào các thành phố Ukraine. Năm 2025 đã là năm đẫm máu nhất đối với dân thường Ukraine, và 4 tháng đầu năm 2026 này tình hình còn tồi tệ hơn. Một toán thủ UAV tên Dmitro bùi ngùi: "Khi chúng tôi đánh trúng các nhà máy ở Nga, người dân ở đó mới nhận ra có chiến tranh. Nhưng ngay sau đó, chúng tôi cũng bị đáp trả khủng khiếp. Đó là một mớ hỗn độn không hồi kết".
Lòng Quân Dao Động Và Con Số 352.000 Nghiệt Ngã
Ở phía bên kia chiến tuyến, nội bộ Nga đang bộc lộ những dấu hiệu tự làm yếu mình. Việc Moscow vô hiệu hóa ứng dụng Telegram – công cụ liên lạc sống còn của binh sĩ – cùng với việc SpaceX cắt Starlink đối với quân Nga đã tạo nên một làn sóng chỉ trích gay gắt ngay cả từ các blogger quân sự thân Kremlin.
Kinh tế khó khăn, internet gián đoạn và nỗi lo sợ từ các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến cuộc chiến ngày càng mất điểm trong mắt người dân Nga. Theo ước tính từ các nguồn độc lập như Mediazona và Meduza, số binh sĩ Nga tử trận trong hơn 4 năm qua đã lên tới 352.000 người – một con số kinh hoàng so với mức 100.000 - 150.000 của phía Ukraine. "Cửa nhà tan nát, người đi không về", sự bất mãn đang ngấm ngầm lan tỏa trong lòng xã hội Nga.
Hy Vọng Giữa Mùa Hoa Nở
Dù tinh thần đang lên cao, nhưng người Ukraine vẫn rất thận trọng. Mùa xuân đến, cây cối xanh tốt lại mang theo nỗi lo: lá cây rậm rạp sẽ làm giảm tầm nhìn của UAV và tạo điều kiện cho thám báo Nga ẩn nấp. "Đường dài mới biết ngựa hay", những chiến thắng chiến thuật này dù quan trọng nhưng chưa thể chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức.
Tuy nhiên, có một điều chắc chắn: Nga không còn là thế lực "bất khả chiến bại" như Putin hằng rêu rao. Ukraine có thể chưa thắng hoàn toàn, nhưng họ đang chứng minh rằng họ đang mất ít hơn và chiến đấu thông minh hơn đối thủ. Như câu ca dao: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo", người dân Ukraine vẫn đang vững vàng trên con thuyền bảo vệ chủ quyền, chờ đợi một ngày bình yên thật sự trở lại trên những cánh đồng hướng dương.
0 Replies | 148 Views |
1 Day Ago - by Gibbs
|
Elon Musk mang theo con trai nhỏ tháp tùng ông Trump thăm Trung Quốc
New Tab ↗
Tỷ phú công nghệ Elon Musk gây chú ý khi cùng cậu con trai nhỏ X Æ A-Xii của ông xuất hiện tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Ông Musk nằm trong số hơn 10 tổng giám đốc điều hành (CEO) và lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp công nghệ Mỹ tham gia tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du Trung Quốc từ ngày 13 - 15/5.
Hãng tin CBS đã cho đăng tải trên mạng xã hội Facebook một đoạn video ghi lại cảnh tỷ phú Musk, CEO của hãng xe điện Tesla và cũng là ông chủ của công ty hàng không vũ trụ tư nhân hàng đầu của Mỹ SpaceX xuất hiện cùng cậu con trai X Æ A-Xii, sinh năm 2020 của mình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Trump - Tập hôm nay (14/5).
Đoạn video hiện đã thu hút hơn 250.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận. Trong đó nhiều người bày tỏ sự thích thú về “ông bố bận rộn, tận tâm” Musk. Thậm chí có ý kiến bình luận hài hước rằng việc tỷ phú mang cả cậu con trai nhỏ đi công tác cho thấy “chi phí chăm trẻ thậm chí còn đắt đỏ hơn chúng ta tưởng”.
Trước đó, một đoạn video khác quay cảnh ông Musk đang giơ điện thoại lên và xoay tròn chậm rãi để ghi lại khung cảnh Đại lễ đường Nhân dân khi đứng chụp ảnh cùng với các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp khác của Mỹ tại địa điểm nổi tiếng này sáng 14/5 cũng “gây sốt” trên mạng. Nhiều cư dân mạng bày tỏ ấn tượng với sự thoải mái cùng chiều cao nổi bật của tỷ phú công nghệ này.
Theo đài CCTV, CEO của nhiều tập đoàn Mỹ, gồm cả ông Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Kelly Ortberg, CEO Nvidia Jensen Huang… đã có mặt trong phòng họp diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Trump đã ca ngợi phái đoàn gồm các CEO của nhiều doanh nghiệp Mỹ tháp tùng ông tới Bắc Kinh là “những doanh nhân vĩ đại nhất, lớn mạnh nhất và có lẽ là giỏi nhất thế giới”.
Trả lời phóng viên khi rời Đại lễ đường Nhân dân, ông Musk tuyên bố bản thân mong muốn đạt được "nhiều điều tốt đẹp" tại Trung Quốc.
VietBF@ sưu tập
|
Kẻ giả vờ chỉ đường để xâm hại tình dục trẻ em bị đưa tay vào còng
New Tab ↗
Lợi dụng lúc nạn nhân bị ngã xe trong đêm khuya, Lê Văn Dụng (SN 1984) đã tiếp cận, giả vờ chỉ đường rồi đưa nạn nhân về nhà riêng để thực hiện hành vi đồi bại. Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội “Hiếp dâm”.
Ngày 11/5, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, rạng sáng ngày 19/4/2026, Công an xã Phú Mỹ tiếp nhận tin báo của cháu T.V.M (SN 2010, trú tại phường Phú Thọ) về việc bị xâm hại tình dục trên địa bàn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an xã đã khẩn trương phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Theo nội dung trình báo, khoảng 00h ngày 19/4, cháu T.V.M di chuyển trên tuyến đường theo hướng từ xã Đoan Hùng về phường Phú Thọ. Khi đi đến khu vực thuộc xã Phú Mỹ, cháu M gặp một người đàn ông lạ mặt đứng ven đường nên giật mình, dẫn đến ngã xe. Người đàn ông sau đó được xác định là Lê Văn Dụng (SN 1984, trú tại khu 6, xã Phú Mỹ). Dụng chủ động tiếp cận, nói sẽ chỉ đường nên ngồi lên xe máy của cháu T.V.M để dẫn đi. Tuy nhiên, thay vì chỉ đường về phường Phú Thọ, Dụng đã đưa nạn nhân về nhà riêng tại khu 6, xã Phú Mỹ.

Đối tượng Lê Văn Dụng tại cơ quan công an.
Tại đây, lợi dụng đêm khuya, vắng người, Dụng đã kéo cháu T.V.M vào buồng ngủ phía trong nhà và thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân chống cự, phản kháng. Sau nhiều lần bị xâm hại, đến khoảng gần 3h cùng ngày, lợi dụng sơ hở của đối tượng, cháu T.V.M bỏ trốn, dắt xe ra ngoài đường và nhờ người dân chỉ đường đến Công an xã Phú Mỹ trình báo sự việc.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Mỹ đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ để phối hợp điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến khoảng 10h cùng ngày, Lê Văn Dụng đã đến Công an xã Phú Mỹ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Dụng để điều tra về tội "Hiếp dâm" theo khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
VietBF@ sưu tập
0 Replies | 147 Views |
4 Days Ago - by pizza
|
Cố tình nhận án tử hình để có cơ hội kêu oan, người đàn ông được thả sau 18 năm
New Tab ↗
Nếu nhận án tù chung thân, Meléndez sẽ sớm bị quên lãng, còn với án tử hình, quy trình kháng cáo và các thủ tục pháp lý sẽ phải tiếp diễn đến tận ngày hành quyết.
Juan Roberto Meléndez Colón sinh năm 1951, lớn lên tại Puerto Rico trước khi chuyển đến bang Florida, Mỹ để làm việc. Câu chuyện ngồi tù oan của ông là bi kịch về sự sai lầm của việc thực thi pháp luật, nhưng cũng minh chứng cho tinh thần quật cường của con người.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 13/9/1983, Delbert Baker, chủ một tiệm thẩm mỹ bị bắn chết tại cửa hàng. Đồng hồ cùng trang sức đều bị lấy mất. Vào thời điểm đó, Meléndez là công nhân nông trường nhập cư, không hề quen biết nạn nhân và chỉ có thể nói thứ tiếng Anh bập bẹ.
Thế nhưng, cảnh sát lại tin vào lời khai của nhân chứng David Luna Falcon, người có tư thù với Meléndez. Falcon khai rằng Meléndez thú tội với mình trong lúc cả hai sử dụng ma túy.

Meléndez bị ngồi tù oan 18 năm dù bản thân không hề quen biết nạn nhân.
Điều kinh khủng nhất là dù không hề có bằng chứng vật lý, dấu vân tay, DNA hay hung khí nào liên kết Meléndez với hiện trường vụ án nhưng chỉ sau phiên tòa chóng vánh kéo dài 5 ngày, ông đã bị đẩy vào cửa tử.
Trong một chương trình truyền hình mới đây, Meléndez bộc bạch nỗi lòng khiến ai nấy đều xót xa: "Tôi cố gắng khai nặng để nhận án tử hình nhằm thu hút sự chú ý của dư luận, từ đó mới có cơ hội chứng minh mình vô tội".
Meléndez giải thích rằng ông đã kêu oan nhưng không ai chịu lắng nghe. Nếu nhận án tù chung thân, thế giới sẽ sớm quên lãng ông trong bốn bức tường đá. Còn nếu bị kết án tử hình, quy trình kháng cáo và các thủ tục pháp lý sẽ phải tiếp diễn liên tục cho đến tận ngày hành quyết. Đó là hy vọng duy nhất để ông giữ được luật sư và duy trì cuộc chiến đòi công lý.
Năm 1984, Meléndez bị kết án tử hình vì tội sát hại Delbert Baker. Ông tin rằng nếu bản thân không dũng cảm nhận án tử hình, có lẽ giờ này bản thân vẫn đang mòn mỏi trong tù.
Yếu tố phân biệt chủng tộc dường như cũng đóng một vai trò nhức nhối trong bi kịch này. Bồi thẩm đoàn khi đó gồm 11 người da trắng và một người da đen, hoàn toàn không có người gốc Tây Ban Nha, trong khi tất cả nhân chứng ngoại phạm của ông đều là người da đen.
Meléndez nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng khi những bức ảnh hiện trường đẫm máu được chuyền tay cho bồi thẩm đoàn. Nhìn vào những ánh mắt đầy căm phẫn và sự ghẻ lạnh từ họ, ông biết rằng một người Puerto Rico như mình đang gặp rắc rối lớn.
Suốt 6.446 ngày bị giam cầm tại khu biệt giam tử tù bang Florida vì tội ác mà mình không hề gây ra, Meléndez đã trải qua những giờ phút đen tối nhất mà không người bình thường nào có thể tưởng tượng.
Phải đến tháng 1/2002, công lý mới thực sự mỉm cười khi các luật sư tìm thấy cuốn băng ghi âm lời thú tội của kẻ sát nhân thực sự, bằng chứng mà các công tố viên đã giấu kín gần 18 năm.
Điều đặc biệt nữa là Meléndez trở thành người thứ 99 tại Mỹ được minh oan và trả tự do từ khu biệt giam tử tù. Đáng kinh ngạc hơn cả là thái độ của người đàn ông này sau khi ra tù.
Thay vì ôm hận, ông chọn cách tha thứ. Ông chia sẻ rằng cuộc đời quá ngắn ngủi để sống với sự căm thù. Theo ông, tha thứ không phải là giúp đỡ kẻ đã hại mình, mà là tự cứu lấy chính bản thân khỏi gánh nặng của sự thù hận.
Dù bang Florida chỉ bồi thường vỏn vẹn 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) khi phóng thích Meléndez sau gần 18 năm bỏ tù oan, ông vẫn chọn nhìn về phía trước với tâm thế bao dung và bình thản.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 147 Views |
4 Days Ago - by troopy
|
Nghi phạm vụ xả súng tại WHCD nhận tội tại tòa án liên bang.
New Tab ↗
Cole Allen, người bị cáo buộc xả súng tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng, đã không nhận tội tại phiên điều trần hôm thứ Hai tại tòa án liên bang ở Washington đối với các cáo buộc bao gồm âm mưu ám sát Tổng thống Donald Trump.
Allen, 31 tuổi, cũng bị buộc tội hành hung lực lượng thực thi pháp luật, vận chuyển vũ khí qua biên giới tiểu bang để phạm tội và nổ súng trong một vụ án bạo lực. Anh ta có thể phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
Các công tố viên cho biết vụ tấn công ngày 25 tháng 4 xảy ra tại khách sạn Washington Hilton trong buổi dạ tiệc thường niên khi các nhân viên Mật vụ đang đưa ông Trump, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và các quan chức cấp cao của chính phủ ra khỏi địa điểm. Giới chức cho biết một nhân viên Mật vụ đã bị trúng đạn vào áo chống đạn và dự kiến sẽ hồi phục. Theo hồ sơ tòa án, Allen đã bị khống chế và bắt giữ.
Allen bước vào phòng xử án trong bộ quần áo tù màu cam, tay chân bị còng, trước khi tiến đến bục thẩm phán để trình bày lời bào chữa trước Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Trevor McFadden.
Vụ án này đang đứng trước nguy cơ tranh chấp về việc ai sẽ thụ lý.
Các luật sư của Allen lập luận rằng vì vụ tấn công được cho là xảy ra trong một sự kiện có sự tham dự của Trump và nhiều quan chức nội các, nên Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche và Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Pirro nên tự rút lui khỏi vụ việc.
Luật sư bào chữa Eugene Ohm nói với McFadden rằng ông dự định sẽ yêu cầu cách chức không chỉ bà Pirro mà cả "toàn bộ văn phòng" của bà, với lý do có "dấu hiệu bất thường về mặt cấu trúc" do vai trò "giám sát" của bà.
Ông Ohm lập luận rằng, việc ông Pirro hoặc bà Blanche "đưa ra các quyết định truy tố chính trong vụ án" là hoàn toàn không phù hợp.
McFadden đáp lại rằng "nghe có vẻ như ông cũng sẽ được thả" nếu bên bào chữa thành công trong đơn kiến nghị của mình, hướng lời nói đến Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Charles Jones.
Thẩm phán đã chất vấn Ohm về việc liệu bên bào chữa có tin rằng bên công tố dự định triệu tập Blanche hoặc Pirro làm nhân chứng hay không. Ohm không nói rõ là họ có dự định như vậy hay không, nhưng đã chỉ ra mối quan hệ “thân thiết” lâu năm của Pirro với Donald Trump
Ohm cũng cho rằng Pirro hoặc các quan chức Nội các khác tham dự bữa tối có thể bị liệt vào danh sách mục tiêu tiềm năng trong bản cáo trạng bổ sung chống lại Allen.
Thẩm phán McFadden đã ấn định phiên họp xem xét tình hình vào ngày 29 tháng 6. Trước đó, các công tố viên và luật sư bào chữa dự kiến sẽ tranh luận về việc liệu bà Blanche hay ông Pirro nên rút lui khỏi vụ án.
Theo luật sư của Cole Allen , trước đó anh ta đã được theo dõi chặt chẽ để phòng tránh tự tử sau khi bị bắt. Phía bào chữa cũng bày tỏ lo ngại về điều kiện giam giữ, bao gồm cáo buộc rằng Allen bị giam một mình trong phòng giam và bị từ chối quyền tiếp cận Kinh Thánh.
0 Replies | 147 Views |
4 Days Ago - by kentto
|
5 lời khuyên từ người bỏ ghế giám đốc Google đi tìm ‘công thức hạnh phúc’
New Tab ↗
Chuyên trang về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe Get The Gloss đưa tin, Mo Gawdat từng giữ chức vụ đáng mơ ước là Giám đốc Kinh doanh tại Google X, giám sát việc phát triển các dự án như ô tô tự lái và thang máy vũ trụ. Nhưng khi Ali – người con trai 21 tuổi của ông - qua đời một cách bi thương trong một ca phẫu thuật vào năm 2014, Gawdat đã quyết định dành phần đời còn lại của mình để đi tìm "công thức hạnh phúc".
Hiện 56 tuổi, Gawdat là một chuyên gia trong lĩnh vực này; tác giả của cuốn sách bán chạy "Solve for Happy: Engineer Your Path To Joy" (được xuất bản tại Việt Nam với tiêu đề: “Giải bài toán Hạnh phúc”) và là người sáng tạo podcast "Slo Mo".
Vậy công thức kỳ diệu đó là gì? Ông nói: “Hạnh phúc bằng hoặc lớn hơn sự khác biệt giữa các sự kiện trong cuộc sống của bạn và kỳ vọng của bạn về cách cuộc sống nên diễn ra”. Một ví dụ là cơn mưa. “Mưa không bao giờ khiến bạn vui hay buồn, nó không có giá trị nội tại như vậy. Nhưng chính cách thời tiết mưa ảnh hưởng đến những gì bạn muốn làm vào ngày hôm đó mới là điều quan trọng.” Nói tóm lại, không phải sự kiện khiến chúng ta buồn, mà là cách chúng ta suy nghĩ và phản ứng với nó.
Và Gawdat đã đưa ra một sự phân biệt quan trọng về hạnh phúc: “Chúng ta đã nhầm lẫn hạnh phúc với niềm vui. Hạnh phúc thực sự là bình yên, một sự tĩnh lặng bên trong khi bạn chấp nhận cuộc sống như hiện tại.” Khi bạn thực sự hạnh phúc, bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn, gắn bó hơn và được nhiều người yêu mến hơn. Vì vậy, chắc chắn bạn nên làm mọi thứ có thể để được hạnh phúc hơn.
Do đó, Gawdat đã đưa ra năm lời khuyên để mang lại nhiều hạnh phúc hơn vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
1. Ghi lại những điều bạn biết ơn
“Lòng biết ơn là một trong những vũ khí mạnh nhất chúng ta có để chống lại sự bất hạnh”, Gawdat nói. “Lòng biết ơn là việc rèn luyện bắt buộc bộ não của bạn tìm kiếm những điều tốt đẹp. Và lý do tôi nói đó là bắt buộc là vì chúng ta sinh ra với bộ não có xu hướng thiên về tiêu cực và luôn tìm kiếm những điều sai trái để bảo vệ chúng ta. Nhưng rồi điều đã diễn ra là chúng ta rèn luyện bộ não của mình trở nên rất giỏi trong chuyện tiêu cực, vì vậy chúng ta luôn tìm kiếm mọi thứ sai trái trong cuộc sống. Việc thực hành lòng biết ơn rèn luyện bộ não của chúng ta tập trung vào những điều tốt đẹp đang diễn ra và càng thực hành nhiều, bạn càng nhận ra mọi thứ không tệ đến vậy và nhờ đó bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc thường xuyên hơn.”
Vậy làm thế nào để thực hành lòng biết ơn? “Nhật ký biết ơn - nơi bạn viết ra những điều bạn biết ơn - là một thứ tuyệt vời để bắt đầu. Nó không nhất thiết phải là một loại sổ cụ thể nào, nhưng điều quan trọng là biến nó thành một nghi thức lặp đi lặp lại mà bạn thực hiện vào cùng một thời điểm mỗi ngày”, ông nói.
Nếu viết lách không phải là sở thích của bạn thì một phương pháp khác mà Gawdat khuyên là sưu tầm ảnh để khi cảm thấy chán nản với cuộc sống, bạn có thể xem lại chúng. “Việc nhìn lại những điều bạn biết ơn là một cách thể hiện rất mạnh mẽ bởi vì khi quan sát chúng, bạn sẽ nhận được nhiều hơn nữa.”
2. Thức dậy sớm hơn 30 phút
Điều này có thể không phải là điều bạn muốn nghe nhưng Gawdat khuyên nên thức dậy sớm hơn một chút vào buổi sáng sau một giấc ngủ ngon để bạn có thể dành thời gian đầu mỗi ngày để “gặp gỡ chính mình trước”.
Điều đó có nghĩa là gì? “Đừng vội vàng cầm điện thoại lên ngay khi vừa thức dậy, thay vào đó hãy dành 30 phút cho bản thân. Hãy tự kiểm tra cơ thể. Tìm ra những chỗ đau nhức cần được khắc phục. Nhiều người sẽ nói ‘nhưng con tôi còn phải dậy sớm, tôi phải đưa đón con đi học, tôi phải đi làm’ hoặc đại loại thế. Thành thật mà nói, tôi đảm bảo rằng bạn có thể thức dậy sớm hơn 30 phút và dành thời gian cho bản thân trước tiên. Hãy dành thời gian, làm mọi việc chậm rãi, dù đó là những bài tập giãn cơ hay pha trà hoặc cà phê, nhưng hãy dành thời gian cho nó, làm thật tốt và suy ngẫm về ngày mới và những việc bạn cần làm”, Gawdat khuyên.
3. Lập danh sách những điều khiến bạn hạnh phúc
Hãy ngồi xuống và viết “Tôi cảm thấy hạnh phúc khi…” năm lần và suy nghĩ kỹ về câu trả lời của bạn. Một lần nữa, đây không phải là những khoảnh khắc trọng đại mà là những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mang lại cho bạn hạnh phúc. Đó có thể là uống một tách cà phê trong yên tĩnh, tập yoga, dắt chó đi dạo. Dù đó là gì, Gawdat khuyên bạn nên xem xét năm điều trong danh sách hạnh phúc của mình và lên kế hoạch thực hiện chúng hàng ngày hoặc hàng tuần để bạn có được nhiều hạnh phúc hơn.
Bạn nên thức dậy sớm hơn một chút vào buổi sáng sau một giấc ngủ ngon để có thể dành thời gian đầu mỗi ngày để “gặp gỡ chính mình trước”. Ảnh: A Busy Bees Life
4. Làm mọi việc một cách vui vẻ
“Trong cuộc sống, có cách làm việc kiểu truyền thống và cách làm việc vui vẻ. Hãy chọn cách thứ hai”, Gawdat khuyên. “Khi còn làm ở Google, tôi thường xuyên đến văn phòng London. London có thể là một nơi khá cứng nhắc. Tôi nhận ra ngay ngày thứ hai rằng có một ban công rất lớn ở phía trước khu lễ tân. Ban công đó không được dùng làm phòng họp nhưng tôi bắt đầu tổ chức tất cả các cuộc họp của mình ở ban công đó. Điều đầu tiên mọi người nói là họ không biết [văn phòng của] chúng ta có ban công. Đối với tôi, đơn giản chỉ là ngồi dưới ánh nắng mặt trời với vài chậu cây xinh xắn – vẫn là cuộc gặp gỡ và cuộc trò chuyện như cũ nhưng mọi người cảm thấy thoải mái hơn và tôi cũng vậy. Đó mới là cách làm việc vui vẻ.”
Một ví dụ khác mà Gawdat thường áp dụng là tương tác với những người xung quanh. Khi vào quán cà phê, thay vì chỉ gọi đồ uống từ nhân viên phục vụ, hãy nhìn vào mắt họ và trò chuyện thực sự. Gawdat nói rằng bằng cách có những tương tác nhỏ này với người khác, tâm trạng của bạn sẽ thay đổi, tâm trạng của họ cũng thay đổi và bạn sẽ bớt cáu kỉnh hơn, và hạnh phúc hơn.
5. Sử dụng công nghệ cho mục đích tốt
Một chủ đề lớn trong công trình nghiên cứu về hạnh phúc của Gawdat là vai trò của công nghệ. “Mọi thứ đều có mặt tốt và mặt xấu. Với công nghệ, hãy sử dụng mặt tốt và loại bỏ mặt xấu”, ông khuyên nên đo lường lượng thời gian bạn dành cho công nghệ. “Hãy tự hỏi điều gì tốt cho bạn và điều gì không.” Nếu bạn sử dụng công nghệ một cách có ý thức và hiểu những gì nó phục vụ thì thật tuyệt, nhưng nếu bạn chỉ vuốt, bấm like hoặc gõ bàn phím một cách vô thức thì công nghệ đang xâm chiếm không gian hạnh phúc của bạn.”
Gawdat đưa ra một số khuyến nghị đơn giản. “Hãy tắt tất cả thông báo. Điều này khá khó thực hiện vì nhà phát triển ứng dụng không muốn bạn làm vậy nên họ đã giấu nút ‘tắt’ ở nhiều lớp bên dưới.” Ông tiếp tục khuyên nên tắt điện thoại hoàn toàn trong vài giờ mỗi ngày. “Hãy hủy đăng ký mọi thứ không thực sự cần thiết. Và hãy cố gắng chống lại sự thôi thúc tham gia vào cuộc trò chuyện trực tuyến càng nhiều càng tốt. Trước khi gửi email hoặc tin nhắn, hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ xem bạn có đủ khả năng xử lý hơn 7 tin nhắn phản hồi hay không.”
Cuối cùng, và có lẽ là điều trớ trêu đối với một người từng gây dựng sự nghiệp ban đầu của mình trong một công ty công nghệ, lời khuyên chủ yếu của Gawdat để tăng cường hạnh phúc là kết nối với mọi người mà không cần sử dụng công nghệ. Tất nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng khả thi trong thế giới ngày nay, nhưng nếu bạn có thể nhân hóa cách bạn sử dụng công nghệ – ông gợi ý gửi tin nhắn thoại thay vì tin nhắn văn bản để người nhận có thể nghe thấy giọng nói của bạn – thì đó chính là điểm mấu chốt của việc sử dụng công nghệ một cách tích cực và theo cách mà hy vọng sẽ làm cho bạn hạnh phúc hơn.
0 Replies | 147 Views |
2 Days Ago - by therealrtz
|
SỰ NHIỆT TÌNH QUÁ MỨC
New Tab ↗

Một cô gái với vóc dáng cực kỳ nóng bỏng bước lên xe buýt. Sự xuất hiện của cô khiến mọi ánh mắt trên xe đều đổ dồn về phía mình, mấy anh thanh niên thì ngây người ra ngắm nhìn. Giữa lúc đó, chỉ thấy duy nhất một ông cụ lịch sự đứng lên. Thấy vậy, cô gái nhanh nhảu ngăn lại:
— Bác cứ ngồi đi, cháu đứng được mà!
Xe chạy thêm được một đoạn nữa, ông cụ lại cố gắng đứng lên một lần nữa:
— Xin cô...
Chưa kịp nói hết câu, cô gái đã ngắt lời và ấn vai ông cụ ngồi xuống ghế:
— Cháu nói bác rồi, cháu còn trẻ nên đứng khỏe lắm, bác không phải nhường đâu.
Ông cụ vẻ mặt hết sức khẩn nài, tiếp tục phân bua:
— Nhưng mà tôi muốn...
Cô gái lại nhanh miệng cắt ngang:
— Già yếu rồi còn ga lăng làm gì bác ơi! Bác cứ ngồi yên đó cho cháu nhờ.
Lúc này, ông cụ hết chịu nổi, hét lên trong tuyệt vọng:
— Trời ạ! Đến bao giờ cô mới chịu cho tôi xuống đây? Xe chạy quá nhà tôi hai bến rồi!
VietBF@sưu tập
0 Replies | 146 Views |
3 Days Ago - by goodidea
|
MÓN QUÀ CỦA CON
New Tab ↗

Alina mệt mỏi rảo bước trên vỉa hè để đến trường. Cô lại bị hiệu trưởng triệu tập: lần thứ ba trong học kỳ này! Cô đã phải nhờ đồng nghiệp làm thay ca tối nay ở kho hàng. Họ thường xuyên giúp đỡ nhau vì với cả hai, việc đóng gói hàng cho cửa hàng trực tuyến chỉ là công việc làm thêm. Tiền lương không nhiều, nhưng được cái trả hàng tuần không chậm trễ, và công việc về cơ bản cũng không quá phức tạp. Đúng là không khó, nhưng khi đó đã là công việc thứ ba trong ngày, thì bất kỳ cử động thừa thãi nào cũng khiến người ta kiệt sức.
Alina vừa đi vừa cảm thấy có chút vui mừng vì bị gọi đến trường. Lý do để vui thì có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng đối với người phụ nữ này, đó là cơ hội để được nghỉ ngơi. Cô đã quá mệt mỏi với cuộc chạy đua tiền bạc không hồi kết và cuộc chiến sinh tồn này rồi.
Ba tháng nữa thôi, cô sẽ trả xong một khoản vay và bớt đi được một gánh nặng tài chính. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho cô. Alina tự hứa với lòng mình rằng sau đợt thanh toán cuối cùng, cô và bé Lesha sẽ đi ăn pizza để ăn mừng. Họ xứng đáng có một ngày hội — suốt một năm qua họ đã phải thắt lưng buộc bụng để trả nợ cho khoản vay mà người chồng quá cố từng đứng tên.
Lesha đón mẹ ở bậc thềm trường. Hai mẹ con nắm tay nhau như một đội, cùng tiến vào để nghe những lời phàn nàn của hiệu trưởng. Alina đã biết trước mọi điều bà ấy sẽ nói, từ chuyện học hành đến thái độ cư xử.
— Con trai chị, — bà hiệu trưởng nhìn mẹ cậu bé đầy ẩn ý, — đã gọi bạn cùng lớp là "con cừu hói"! Ngay khi cậu bé đó đang đứng trên bảng trả bài. Thằng bé học đâu ra những từ ngữ đó? Ở nhà anh chị hay nói năng như thế nào vậy?
— Không phải ở nhà đâu ạ, chắc nó học ở trường thôi, — người mẹ mệt mỏi đáp.
— Nói chung, hành vi của Aleksey rất tệ: hỗn láo với giáo viên, trêu chọc bạn bè, hát hò trong giờ học, làm xào xạc giấy gói kẹo, xin đi vệ sinh rồi không thấy quay lại lớp.
— Tôi sẽ nói chuyện với cháu, — Alina siết chặt tay con trai dưới gầm bàn.
— Chị Alina Albertovna, đây là lần thứ ba trong học kỳ này chị có mặt ở văn phòng này rồi! Tiếp theo sẽ là gì đây? Sắp tới là các lớp trung học, sẽ chẳng ai cưng nựng hay dỗ dành nó đâu.
— Tôi hiểu mà.
— Chị hiểu cái gì? Chị nói thì dễ lắm: chị gửi con ở lớp bán trú đến tận 7 giờ tối, và đưa con đến ngay khi trường vừa mở cửa. Việc giáo dục con trai chị hoàn toàn do nhà trường gánh vác!
— Thưa cô Viktoria Viktorovna, chúng tôi chỉ có hai mẹ con, không có ai thân thích cả. Tôi đang làm cùng lúc ba công việc vì khoản vay mua nhà và nợ cũ của người chồng quá cố. Chuyện xảy ra như vậy, anh ấy mất rồi nhưng nợ thì vẫn còn đó. Tôi chỉ có một ngày nghỉ và không phải lúc nào cũng được nghỉ trọn vẹn — hễ có việc làm thêm là tôi nhận ngay. Tôi phải xoay xở hết sức mình chỉ để nuôi sống hai mẹ con.
Lesha hiểu hết những điều đó nên không bao giờ đòi hỏi mẹ điều gì quá đáng. Tôi cố gắng trò chuyện với con nhiều hơn, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức. Tôi biết đó là trách nhiệm của mình, nhưng tôi không thể để con đi học với cái bụng đói hay cái quần cộc ngắn cũn cỡn, nên tôi buộc phải làm việc nhiều thôi. — Alina vốn không định nói ra những điều này, nhưng chúng cứ tự tuôn ra như những nỗi niềm tích tụ bấy lâu.
Bà hiệu trưởng im lặng. Bà bỗng nhận ra sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ ngồi đối diện, mái tóc xơ xác búi vội và đôi vai buông thõng. Bà cảm thấy mủi lòng, tông giọng dịu lại:
— Quan trọng nhất là — Aleksey thực ra học rất tốt, chuyện học tập không có vấn đề gì cả. Thằng bé đạt giải ba trong kỳ thi Olympic robot cấp quận, tham gia nhiều cuộc thi sáng tạo. Nó là một cậu bé ngoan, chỉ có hành vi là hơi phá phách. Chị hãy hiểu cho, tôi không thể không phản hồi các khiếu nại. Giáo viên không quản được, phụ huynh khác thì phàn nàn. Thời nay giáo viên có ít quyền hạn hơn, trong khi phụ huynh nào cũng sẵn sàng can thiệp vào quá trình dạy học. Vì vậy tôi buộc phải gọi chị đến, vì sau những buổi trò chuyện này, hành vi của Aleksey có tiến bộ hơn.
— Tôi hiểu.
— Thôi được rồi, tôi không giữ chị lại lâu nữa. Về nhà chị hãy nói chuyện với cháu một lần nữa, hai mẹ con thảo luận xem sao. Tôi tin thằng bé sẽ hiểu, nó thông minh mà, chỉ là tính nết hơi bốc đồng thôi.
— Vâng, tôi sẽ nói chuyện với cháu.
— Còn con, đừng làm mẹ buồn nữa! — Hiệu trưởng nhìn cậu bé với ánh mắt nghiêm nghị, giọng đanh lại — Hãy cư xử cho tốt, mẹ con đã có đủ nỗi lo rồi!
Cậu bé gật đầu, Alina đứng dậy, hiểu rằng buổi nói chuyện đã kết thúc.
— Mời người tiếp theo vào giúp tôi. Chào chị.
— Chào cô ạ.
Hai mẹ con rời khỏi trường. Alina thích thú hít hà không khí se lạnh của mùa thu: những ngày cuối tháng Mười, trời sắp chuyển lạnh hẳn, nhưng bây giờ vẫn còn đủ ấm để đi dạo. Họ sẽ đi bộ về nhà, nhân tiện trò chuyện luôn. Cô không thực sự muốn thuyết giảng đạo đức — việc đó cũng cần năng lượng, nhưng với tư cách là một người mẹ bình thường, có lẽ cô nên làm vậy.
— Lesha, nói mẹ nghe, có chuyện gì vậy con? Năm ngoái mẹ thậm chí không phải đi họp phụ huynh lần nào, mà năm nay mẹ đến trường như đi làm ấy.
— Không có gì đâu mẹ, — cậu con trai vừa đi vừa đá những viên sỏi.
— Hay là cô chủ nhiệm khắt khe quá? Hay các bạn bắt nạt con?
— Dạ không, mọi thứ đều ổn ạ. Các bạn trong lớp rất tốt, và cô Elena Lvovna cũng tuyệt vời khi chúng con không làm cô giận.
— Vậy thì tại sao? Mẹ không hiểu, giải thích cho mẹ đi con, — cô dừng lại và nhìn thẳng vào mắt con trai.
— Tháng Chín vừa rồi lớp con có giờ sinh hoạt, cô Elena Lvovna nói rằng cha mẹ cũng cần được nghỉ ngơi. Mỗi khi mẹ bị gọi đến gặp hiệu trưởng, mẹ sẽ được xin nghỉ việc, buổi tối mẹ cũng không đi làm mà nằm nghỉ, và ngày hôm sau tâm trạng mẹ sẽ tốt hơn.
— Vậy là con làm thế... chỉ để mẹ được nghỉ ngơi sao? — Alina thốt lên đầy bàng hoàng.
— Vâng ạ. Mẹ ơi, con đã dành dụm tiền và mua muối biển với bọt tắm cho mẹ này, con thấy người ta quảng cáo trên tivi ấy. Hôm qua ở căng tin có bánh nhân mứt, còn hôm nay có bánh phô mai. Con không ăn, con cất hết trong ba lô đây. Về nhà mẹ con mình uống trà thật ngon, rồi mẹ đi nằm bồn tắm nhé.
— Con trai của mẹ... — Alina thì thầm, lau đi giọt nước mắt — Con của mẹ đã lớn và biết quan tâm đến thế này rồi sao! Con đã là một người đàn ông thực thụ rồi! Được rồi, mình về uống trà, rồi mẹ sẽ đi tắm bồn. Con nghĩ ra ý hay lắm. Cảm ơn con trai nhiều nhé.
Cô sẽ giải thích cho cậu bé rằng phá phách ở trường không phải là ý hay nhất, và chẳng mấy chốc cô sẽ trả xong một khoản nợ, chỉ còn lại tiền nhà thôi. Cô sẽ hứa rằng sau đó họ sẽ chọn một ngày chỉ để nghỉ ngơi và không làm gì cả, ngay cả bài tập về nhà cũng không.
Còn bây giờ, cô nắm tay "Người Đàn Ông bé nhỏ" của mình, cùng về nhà uống trà với chiếc bánh phô mai...
VietBF@sưu tập
0 Replies | 146 Views |
1 Day Ago - by troopy
|
|