Thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Trump cho biết Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche - từng là luật sư riêng của ông Trump - sẽ tạm thời lãnh đạo Bộ Tư pháp nước này sau khi bà Pam Bondi bị sa thải.
Trong bài đăng, ông Trump ca ngợi bà Bondi là một "người yêu nước Mỹ vĩ đại và người bạn trung thành", người đã giám sát "chiến dịch trấn áp tội phạm quy mô lớn". Ông thông tin bà sẽ sớm chuyển sang làm việc trong khu vực tư nhân, nhưng không cung cấp chi tiết.
Trong bài đăng riêng, bà Bondi viết: "Được dẫn dắt những nỗ lực mang tính lịch sử và vô cùng thành công của Tổng thống Trump nhằm làm cho nước Mỹ an toàn hơn là vinh dự của cả cuộc đời tôi".
Bà cho biết mình sẽ dành tháng tới để bàn giao công việc cho ông Blanche.
Trên mạng xã hội, ông Blanche cảm ơn Tổng thống Trump và ca ngợi bà Bondi, cam kết ông sẽ "làm mọi thứ trong khả năng của chúng ta để giữ cho nước Mỹ an toàn".
Khi còn làm Bộ trưởng Tư pháp, bà Bondi là người ủng hộ mạnh mẽ chương trình nghị sự của ông Trump, đồng thời đã phá bỏ truyền thống lâu đời về tính độc lập của Bộ Tư pháp Mỹ với Nhà Trắng trong các cuộc điều tra.
Tuy nhiên, chính những lời chỉ trích lặp đi lặp lại liên quan đến hồ sơ Epstein - gồm cả chỉ trích từ các đồng minh của ông Trump và một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa - đã trở thành vấn đề chi phối nhiệm kỳ của bà.
Bà Bondi bị cáo buộc che giấu hoặc xử lý kém việc công bố tài liệu về các cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ liên quan đến ông Epstein, nhà tài chính có quan hệ với nhiều nhân vật giàu có và quyền lực.
Ông Trump không hài lòng về bà Bondi
Theo một nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, ông Trump đã thông báo với bà Bondi trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 1-4 rằng ông đang tìm người thay thế bà.
Nguồn tin này cho biết các đồng minh của ông Trump trong những ngày gần đây đã thúc giục ông sớm sa thải bà.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng tiết lộ với Reuters rằng trong nhiều tháng qua, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với hiệu quả công việc của bà Bondi, đặc biệt liên quan đến việc công bố hồ sơ Epstein.
Quan chức này cho biết ông Trump từng cân nhắc đưa ông Lee Zeldin - người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường - lên thay, đồng thời cũng thảo luận về các ứng viên khác.
Các nguồn tin còn cho biết ông Trump cho rằng bà Bondi chưa hành động đủ nhanh trong việc truy tố những người chỉ trích và đối thủ chính trị của ông.
Hãng tin AFP viết: "Bà Bondi bị cho là đã khiến ông Trump thất vọng vì không đạt kỳ vọng trong nỗ lực truy tố những người bị xem là đối thủ của ông, như cựu Giám đốc Cục Điều tra liên bang (FBI) James Comey và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James".
Bà Bondi là quan chức cấp cao thứ hai trong chính quyền ông Trump bị sa thải gần đây. Trước đó, ông Trump đã sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào ngày 5-3, sau những chỉ trích về cách bà điều hành cơ quan này.
Các nghị sĩ Đảng Dân chủ hoan nghênh việc bà Bondi bị sa thải. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đến từ bang Massachusetts bình luận: "Dưới thời Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Bộ Tư pháp Mỹ đã trở thành nơi đầy rẫy tham nhũng. Bà Bondi sẽ được nhớ đến là người đã ngăn cản việc công bố hồ sơ Epstein".
Rắc rối chính trị
Hồ sơ Epstein đã gây ra những rắc rối chính trị cho ông Trump, làm dấy lên sự chú ý trở lại về mối quan hệ trong quá khứ giữa ông với "tỉ phú ấu dâm" này - dù ông Trump khẳng định đã cắt đứt quan hệ từ hàng chục năm trước.
Việc bà Bondi bị sa thải có thể dẫn đến sự thay đổi chiến lược tại Bộ Tư pháp Mỹ, kéo theo nguy cơ hệ thống pháp lý nước này bị sử dụng mạnh tay hơn nhằm vào các đối thủ của ông Trump.
Trong ngày 1-4, bà Bondi dành phần lớn thời gian bên cạnh ông Trump: cùng ông tới Tòa án Tối cao vào buổi sáng, tham dự bữa trưa Phục sinh và lắng nghe bài phát biểu của ông về cuộc chiến với Iran.
Quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang bước vào giai đoạn căng thẳng hiếm thấy khi hàng loạt lãnh đạo châu Âu công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong bối cảnh chiến tranh Iran leo thang và các phát ngôn gây tranh cãi từ Nhà Trắng, theo The i Paper.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters.
Tâm điểm mới nhất là phản ứng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau khi ông Trump có những lời lẽ mang tính chế giễu đời tư của ông trong một sự kiện kín. Ông Trump thậm chí bắt chước giọng Pháp và ám chỉ vợ của ông Macron “đối xử tệ” với ông.
Đáp lại, Tổng thống Macron tuyên bố những phát ngôn này “không thanh lịch và không xứng tầm”, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến tranh không phải là “một chương trình giải trí” để bình luận mỗi ngày.
Ông cũng chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc chiến Iran, cho rằng đây là vấn đề sinh tử chứ không phải để phô diễn chính trị.
Tuy nhiên, phản ứng của Pháp chỉ là một phần trong làn sóng bất mãn lớn hơn ở châu Âu. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nhiều quốc gia châu Âu đã từ chối hỗ trợ. Các nước như Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Sĩ và Áo thậm chí còn đóng cửa hoặc hạn chế không phận đối với máy bay quân sự Mỹ.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez gọi cuộc chiến là “vi phạm luật pháp quốc tế”. Tây Ban Nha cũng là quốc gia đầu tiên công khai từ chối cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân, khiến Washington đe dọa trả đũa thương mại.
Theo các chuyên gia, những động thái này cho thấy châu Âu đã bắt đầu nhìn Mỹ không còn là đồng minh truyền thống mà là một “đối thủ mang tính hệ thống” – cách diễn đạt trước đây thường dùng cho Trung Quốc. Sự thay đổi ngôn ngữ ngoại giao này phản ánh mức độ rạn nứt sâu sắc chưa từng thấy.
Nguyên nhân không chỉ đến từ cuộc chiến Iran mà còn là hệ quả của hàng loạt chính sách và phát ngôn gây tranh cãi của Trump, bao gồm áp thuế thương mại, gây áp lực tăng chi tiêu quốc phòng, đe dọa rút khỏi NATO và thậm chí có những phát biểu liên quan đến Greenland. Những hành động này khiến châu Âu cảm thấy chủ quyền và lợi ích cốt lõi bị đe dọa.
Giới phân tích cho rằng Tổng thống Donald Trump đã “đi quá giới hạn đỏ”, đẩy quan hệ hai bờ Đại Tây Dương vào tình trạng khó có thể quay lại như trước. Thậm chí, một số ý kiến nhận định Mỹ đang dần bị cô lập trên trường quốc tế khi các đồng minh truyền thống không còn sẵn sàng ủng hộ.
Không chỉ ở cấp độ đối ngoại, việc “đứng lên chống Trump” cũng mang lại lợi ích chính trị trong nước cho nhiều lãnh đạo châu Âu. Các khảo sát cho thấy ngày càng nhiều cử tri châu Âu coi Mỹ là mối đe dọa, khiến những chính trị gia có quan hệ gần gũi với ông Trump trở nên bất lợi.
Song song đó, châu Âu cũng đang đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ quốc tế, thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với những đối tác khác như khối Mercosur hay Australia – những hiệp định từng bị đình trệ nhiều năm nhưng nay được thúc đẩy nhanh chóng do lo ngại về sự “không đáng tin cậy” của Mỹ.
Dù vậy, sự tách rời hoàn toàn giữa châu Âu và Mỹ là điều khó xảy ra trong ngắn hạn. Châu Âu vẫn phụ thuộc vào Mỹ về an ninh, tình báo, năng lượng và công nghệ, đặc biệt trong khuôn khổ NATO. Các chuyên gia nhận định mối quan hệ này ít nhất vẫn duy trì trong một thập kỷ tới, dù niềm tin đã suy giảm đáng kể.
Hiện tại, nội bộ châu Âu cũng tồn tại chia rẽ về cách đối phó với Mỹ. Một số chính phủ cánh hữu, như Hungary, vẫn giữ quan hệ gần gũi với Washington. Điều này khiến phản ứng của châu Âu thiếu thống nhất, tạo cơ hội cho các cường quốc như Nga hay Trung Quốc khai thác sự chia rẽ.
Tóm lại, cuộc đối đầu với Iran không chỉ làm thay đổi cục diện Trung Đông mà còn đang tái định hình trật tự quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Châu Âu ngày càng tỏ rõ lập trường độc lập hơn, trong khi Mỹ dưới thời ông Trump đối mặt với nguy cơ mất dần vai trò lãnh đạo toàn cầu.
Cuộc truy tìm phi công tiêm kích F-15 bị bắn rơi xuống lãnh thổ Iran là một cuộc chạy đua với thời gian và đầy căng thẳng khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ phải cạnh tranh với các nhóm vũ trang Iran để tìm thấy quân nhân này trước.
Mỹ và Iran ráo riết tìm kiếm phi công F-15
Tehran đã treo thưởng 50.000 bảng Anh cho người bắt được phi công thứ 2 - người điều khiển vũ khí trên tiêm kích F-15 bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran.
2 phi công Mỹ đã nhảy dù khỏi chiếc F-15E Strike Eagle để thoát thân hôm thứ Sáu 3/4 ngay trước khoảnh khắc máy bay bị tên lửa đất đối không tiêu diệt.
Một phi công đã được giải cứu chỉ trong vòng 45 phút sau khi máy bay rơi xuống khu vực núi hiểm trở ở miền nam Iran.
Giới chức Mỹ lo ngại quân nhân còn lại có thể bị Iran bắt được và sử dụng như một “con tin mặc cả”.
Truyền thông Iran đã phát hình ảnh máy bay Mỹ tìm kiếm quân nhân mất tích, đồng thời liên tục thông báo về khoản tiền thưởng kếch xù để bắt được người này, khiến các nhóm vũ trang địa phương ồ ạt tham gia cuộc truy lùng.
Lãnh đạo Iran tuyên bố bất cứ ai cũng có thể bắt giữ quân nhân Mỹ và bàn giao cho chính quyền nhưng cũng yêu cầu “không được ngược đãi” người này.
Israel đã dừng các cuộc tấn công tại khu vực nơi máy bay bị bắn rơi, và lực lượng đặc nhiệm Israel được cho là đã hỗ trợ lực lượng Navy SEAL và Green Beret của Mỹ trên thực địa.
Phi công F-15 được huấn luyện theo chương trình SERE (sinh tồn, lẩn tránh, kháng cự và thoát hiểm) được cho là có thể đã bị thương sau khi nhảy dù. Theo các quan chức Mỹ, chương trình SERE có thể giúp sĩ quan này sống sót, lẩn trốn trên lãnh thổ đối phương nhưng cũng sẽ khiến nỗ lực tìm kiếm anh trở nên "vất vả" hơn.
Được đào tạo để sống sót trong nhiều ngày, phi công Mỹ sẽ ẩn náu vào ban ngày và nếu di chuyển sẽ chủ yếu vào ban đêm.
Marina Miron, chuyên gia tại King’s College London, nhận định: “Anh ta sẽ cố hòa mình vào địa hình và sống sót cho đến khi được tìm thấy".
“Vấn đề là, càng ẩn nấp tốt thì lực lượng giải cứu cũng càng khó phát hiện", bà cảnh báo.
Phi công Mỹ mất tích được huấn luyện SERE (sinh tồn, né tránh, kháng cự và thoát hiểm) nhưng có thể đã bị thương sau khi nhảy dù. Ảnh: Ảnh tư liệu về các thành viên của Không quân Mỹ trong một cuộc tập trận.
Chuyên gia Laurel Rapp từ Chatham House nói với BBC rằng việc bắt được quân nhân này sẽ là “chiến lợi phẩm lớn” đối với Iran và là “con bài mặc cả rất mạnh”.
Một cựu chuyên gia đàm phán con tin quân sự cho rằng Iran có thể đã bắt được phi công này và thậm chí sử dụng tín hiệu định vị của sĩ quan này để dụ lực lượng Mỹ.
Chiếc F-15 bị bắn rơi được cho là từng đóng tại căn cứ RAF Lakenheath (Anh), trước khi được điều sang Jordan khi chiến tranh nổ ra.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf đã chế giễu ông Trump trên mạng xã hội, cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ đang từ mục tiêu “thay đổi chế độ” chuyển sang nhờ ai đó "tìm giúp phi công của chúng tôi”.
Cuộc truy tìm này được xem là bước ngoặt của chiến dịch “Epic Fury” bắt đầu từ ngày 28/2.
Nếu quân nhân Mỹ bị bắt, nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng con tin Iran năm 1979 – khi 52 người Mỹ bị giam giữ suốt 444 ngày – là điều được cảnh báo.
Dù vậy, ông Trump khẳng định sự cố này sẽ không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột – điều mà phía Iran phủ nhận đang diễn ra.
Trong 72 giờ qua, Iran đã phóng ít nhất 50 tên lửa đạn đạo và hơn 150 máy bay không người lái vào các mục tiêu Mỹ, bao gồm cả tên lửa đã bắn hạ chiếc F-15E.
Một trực thăng Black Hawk tham gia tìm kiếm đã trúng đạn từ mặt đất nhưng hạ cánh an toàn. Một máy bay A-10 khác rơi xuống vùng Vịnh, song phi công đã nhảy dù và được cứu.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth – người từng bị bắn rơi tại Iraq – nói: “Tôi hiểu cảm giác đó và chia sẻ với gia đình các thành viên phi hành đoàn đang chờ tin".
Tính đến nay, theo công bố từ Washington, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc chiến, trong đó có 7 người do hỏa lực đối phương và 6 người trong một vụ tai nạn máy bay.
Nhiều giờ lẩn trốn giữa vòng vây thù địch tại Iran, viên phi công tiêm kích F-15E của Mỹ đã làm thế nào để sống sót và báo tin về căn cứ mà không bị phát hiện? Câu trả lời nằm ở một thiết bị sinh tồn bé nhỏ nhưng sở hữu công nghệ vượt trội, chìa khóa làm nên thành công của một trong những chiến dịch giải cứu kịch tính nhất thời gian qua.
Vụ việc chiếc F-15E bị bắn hạ trên bầu trời tây nam Iran vào ngày 3/4 đã đặt Lầu Năm Góc vào tình trạng căng thẳng tột độ. Tuy nhiên, đến ngày 5/4, theo tiết lộ từ trang Ynet News, chiến dịch giải cứu viên phi công thứ hai đã diễn ra thành công tốt đẹp, mang lại cái thở phào nhẹ nhõm cho giới chức quân sự Mỹ. Sự kiện này không chỉ là một chiến tích ngoạn mục mà còn hé mở những bí mật về học thuyết Tìm kiếm và Cứu hộ chiến đấu (CSAR) vô cùng khắt khe của xứ cờ hoa.
Trái tim của hệ thống cứu hộ này chính là CSEL (Thiết bị định vị người sống sót và trốn thoát trong chiến đấu) do hãng Boeing chế tạo. Với trọng lượng khiêm tốn chỉ khoảng 800 gram, CSEL mang hình dáng lai giữa một chiếc radio quân sự và máy tính cầm tay. Thiết bị này được gắn chặt vào áo phao cứu sinh, thường bố trí ở khu vực ngực hoặc trên thắt lưng để phi công dễ dàng thao tác trong mọi tình huống. Đặc biệt, cấu tạo của máy có thể chịu đựng được lực tác động cực mạnh khi phi công kích hoạt ghế phóng thoát hiểm, đảm bảo không bị rơi rớt hay hư hỏng.
Giữa lãnh thổ đối phương, việc giữ im lặng vô tuyến là yếu tố sống còn. Thay vì giao tiếp bằng giọng nói dễ dẫn đến rủi ro lộ vị trí, CSEL cho phép người lính gửi đi các tin nhắn mã hóa đã được thiết lập sẵn như "bị thương", "kẻ thù ở gần" hay "sẵn sàng được giải cứu".
Các dữ liệu tọa độ và tin nhắn này được truyền tải thông qua công nghệ nhảy tần nhanh, tạo ra một rào cản gần như không thể xuyên thủng đối với các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương muốn theo dõi hay đánh chặn. Ở chiều ngược lại, thiết bị cũng có thể nhận chỉ thị từ các đội cứu hộ, điều hướng phi công di chuyển an toàn đến điểm tập kết.
Sức mạnh của CSEL còn nằm ở độ bền bỉ đáng kinh ngạc trước các điều kiện khắc nghiệt. Thiết bị vẫn hoạt động bình thường ngay cả khi bị ngâm dưới độ sâu 10 mét nước, cùng với viên pin "khủng" cho phép duy trì lên tới 21 ngày ở chế độ chờ. Hơn nữa, giao diện tối giản của máy giúp người dùng dễ dàng vận hành ngay trong bóng tối mịt mù, dưới áp lực tâm lý tột độ hay khi đang đeo găng tay dày.
Để đảm bảo hiệu quả tối đa, trước mỗi lần cất cánh, CSEL luôn được đồng bộ hóa với hệ thống dẫn đường của máy bay nhằm tải trước các tọa độ và dữ liệu tình báo quan trọng. Khi được kích hoạt trên mặt đất, thiết bị sẽ dựa vào mạng lưới vệ tinh liên lạc quân sự để gửi dữ liệu xuyên biên giới, thẳng về Mỹ và các trung tâm chỉ huy trên toàn cầu. Ngay lập tức, bốn trung tâm điều phối cứu hộ quốc tế sẽ xác định được thiết bị, liên kết với danh tính phi công, đồng thời truy xuất nhanh các mã xác thực và hồ sơ y tế thiết yếu để triển khai phương án ứng cứu hoàn hảo nhất.
Đại tá phi công F-15 bị bắn rơi trong lãnh thổ Iran bị thương nhưng đã bất ngờ rời khỏi chỗ ẩn nấp vào những giây phút cuối cùng và thực hiện một "hành động táo bạo để gặp đội cứu hộ" gồm các đặc nhiệm tinh nhuệ thuộc Đội SEAL số 6, theo The Telegraph.
Cuộc chạy đua sinh tử giữa Mỹ và Iran để tìm phi công F-15
“Chúng ta đã tìm thấy cậu ấy! Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm – cứu nạn táo bạo nhất trong lịch sử… Tôi rất vui mừng thông báo (phi công mất tích) hiện đã an toàn!”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào sáng Chủ nhật.
Thông điệp trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ khép lại chiến dịch giải cứu 36 giờ đầy kịch tính được xem là một dấu ấn đáng nhớ trong lịch sử quân sự Mỹ.
Tiêm kích F-15E Strike Eagle của Mỹ đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran hôm thứ Sáu 3/4. Một phi công được giải cứu gần như ngay lập tức, nhưng người đại tá điều khiển vũ khí bị mất tích trong lãnh thổ Iran.
Tiếp đó là cuộc chạy đua sinh tử giữa Mỹ và Iran nhằm tìm ra vị đại tá.
Không chỉ tính mạng của người phi công và hàng chục lính đặc nhiệm tham gia giải cứu bị đặt vào tình thế nguy hiểm, mà uy tín quân đội Mỹ cũng bị thử thách.
Ông Trump nói: “Những cuộc đột kích như vậy hiếm khi được thực hiện vì rủi ro đối với con người và trang bị. Điều đó gần như không xảy ra!”.
Phi công F-15 chỉ có một khẩu súng ngắn để tự vệ
Các đoạn video từ hiện trường cho thấy phi công đã ẩn náu trong khu vực núi khô cằn sâu trong miền nam Iran, sau khi kích hoạt cần phóng ghế thoát hiểm.
Hệ thống ghế phóng – sử dụng động cơ tên lửa rắn CKU-5 để xuyên qua buồng lái với tốc độ khoảng 200 m/giây – là một trong những công nghệ tiên tiến nhất, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao gây chấn thương cột sống và các tổn thương khác.
Tổng thống Mỹ xác nhận phi công “bị thương nghiêm trọng”.
“Vị sĩ quan dũng cảm này ở phía sau chiến tuyến đối phương, trong vùng núi hiểm trở của Iran, bị săn lùng và đối phương áp sát gần từng giờ”, ông nói, đồng thời cho biết vị đại tá “sẽ ổn trở lại".
Theo quy trình, các phi công rơi xuống lãnh thổ đối phương được huấn luyện phải ẩn nấp và chờ lực lượng cứu hộ.
Chỉ được trang bị một khẩu súng ngắn, mọi thứ phụ thuộc vào việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ có thể tiếp cận và đưa ông ra ngoài trước khi lực lượng Iran tới hay không. Ông mang theo thiết bị định vị và liên lạc bảo mật, nhưng không thể sử dụng tự do vì có thể bị đối phương phát hiện, theo The New York Times.
Iran treo thưởng cho bất kỳ ai phát hiện ra phi công Mỹ, và các video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người dân địa phương đã tham gia chiến dịch tìm kiếm.
Trực thăng tham gia giải cứu phi công đầu tiên đã bị bắn từ mặt đất khi rút khỏi Iran sang Iraq.
Việc giải cứu phi công thứ hai diễn ra trong tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Một quan chức nói với Axios: “Đây giống như tìm kim trong đống cỏ khô – nhưng lần này là một con người đang ẩn mình trong khe núi, gần như vô hình nếu không có năng lực của CIA.”
Hành động táo bạo để tự cứu mình của phi công F-15
Theo The Wall Street Journal, ở những phút cuối, viên phi công bị thương đã rời khỏi nơi ẩn nấp và thực hiện một “hành động táo bạo” để tiếp cận đội cứu hộ.
Ông leo lên một sườn núi cao khoảng 2.134 km trong khi lực lượng Mỹ ném bom và khai hỏa nhằm ngăn chặn các đoàn xe Iran đang tiến đến.
Chiến dịch giải cứu huy động hàng trăm lính đặc nhiệm, được vận chuyển bằng máy bay MC-130J hạ cánh xuống một đường băng dã chiến. Các máy bay không người lái MQ-9 Reaper và chiến đấu cơ yểm trợ trên không, tấn công các mục tiêu bị coi là đe dọa trong bán kính 3 km.
Chiến dịch được triển khai sau khi tình báo CIA xác định được vị trí của đại tá phi công và tiến hành một “chiến dịch đánh lừa” để khiến Iran tin rằng ông đã được tìm thấy ở nơi khác.
Kế hoạch nghi binh thành công, nhưng sự cố xảy ra khi hai chiếc MC-130J bị mắc kẹt trên đường băng dã chiến và buộc phải bị phá hủy để tránh rơi vào tay đối phương.
Ba máy bay khác được điều tới vào những giờ cuối để đưa toàn bộ lực lượng và phi công rời khỏi Iran, theo The New York Times. Phi công hiện đang hồi phục tại một bệnh viện ở Kuwait.
Trong khi đó, hãng tin Tasnim News Agency tuyên bố nhiều máy bay Mỹ đã bị phá hủy và chiến dịch giải cứu thất bại.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc giữ im lặng trong suốt 36 giờ sau vụ việc, nhưng phía sau hậu trường, Tổng thống Trump liên tục nhận báo cáo từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.
Quan chức Iran cũng công bố hình ảnh xác máy bay bị phá hủy nhằm giành lại lợi thế tuyên truyền.
Dù vậy, ông Trump ca ngợi chiến dịch là “một dấu mốc lịch sử” và nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong ký ức quân sự, hai phi công Mỹ được giải cứu riêng rẽ, sâu trong lãnh thổ đối phương. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ lại bất kỳ binh sĩ Mỹ nào phía sau".
Theo nguồn tin, Trump chuẩn bị bổ nhiệm luật sư nổi tiếng Harmeet Dhillon sau khi người đứng thứ ba hiện tại đột ngột từ chức.
Tổng thống Donald Trump được cho là đang chuẩn bị bổ nhiệm người đứng đầu phong trào dân quyền Harmeet Dhillon vào một vị trí quan trọng, đó là Thứ trưởng Bộ Tư pháp, chức vụ cao thứ ba trong Bộ Tư pháp.
Nhiều nguồn tin cho thấy Dhillon, hiện đang giữ chức Trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách Vụ Quyền công dân, là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này trong bối cảnh những thay đổi nhân sự đang diễn ra sau khi Tổng chưởng lý Pam Bondi bị cách chức, theo CBS News đưa tin.
Một nguồn tin thân cận với vụ việc cũng cho biết Stanley Woodward, người từng giữ chức vụ này, đã từ chức vào sáng thứ Bảy, theo Daily Wire.
SCOOP: President Donald Trump plans to nominate @HarmeetKDhillon to be DOJ’s Associate Attorney General this week, @realDailyWire has learned. Source familiar also says Stanley Woodward, who previously held the position, resigned earlier on Saturday.
— Mary Margaret Olohan (@MaryMargOlohan) April 5, 2026
Dhillon đã nổi lên như một trong những luật sư đáng tin cậy nhất trong chính quyền thứ hai của Trump.
Sau khi được phê chuẩn vào năm 2025 để lãnh đạo Vụ Dân quyền của Bộ Tư pháp, bà nhanh chóng bắt tay vào việc định hình lại văn phòng theo chương trình nghị sự của tổng thống, tập trung vào các chương trình DEI (Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập), thách thức các hoạt động bầu cử và thực hiện các hành động pháp lý mạnh mẽ về các vấn đề văn hóa và hiến pháp.
Động thái được cho là diễn ra ngay sau một cuộc cải tổ lớn tại Bộ Tư pháp sau khi Trump sa thải Bondi, với lý do không hài lòng về các cuộc điều tra cấp cao và thiếu các vụ truy tố.
Trong khi Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche hiện đang giữ chức Tổng Chưởng lý tạm quyền, các nguồn tin thân cận cho biết Trump đang tập hợp một đội ngũ lãnh đạo quyết đoán và trung thành hơn, và Dhillon dường như là trung tâm của sự chuyển đổi đó.
Các báo cáo gần đây cũng xác nhận rằng Dhillon đã được nhắc đến như một trong những ứng cử viên hàng đầu cho các vị trí cấp cao trong Bộ Tư pháp khi chính quyền đang điều chỉnh lại chiến lược pháp lý của mình.
Đài CBS News đưa tin:
Những thay đổi này nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến Thứ trưởng Bộ Tư pháp Stanley Woodward, quan chức cấp cao thứ ba tại Bộ Tư pháp, và Harmeet Dhillon, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Vụ Quyền công dân.
Các quan chức cấp cao đã thảo luận về việc thăng chức cho Dhillon lên một trong những vị trí cao nhất của bộ phận, đồng thời giáng chức Woodward, các nguồn tin cho biết thêm. Hiện chưa rõ liệu các quyết định cuối cùng đã được đưa ra hay chưa.
[…]
Người phát ngôn Bộ Tư pháp từ chối bình luận về các vấn đề nhân sự.
Ông Trump đã bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche làm Bộ trưởng Tư pháp tạm quyền vào đầu tuần này. Hiện chưa rõ liệu ông ấy có được bổ nhiệm làm người thay thế chính thức hay không. Các ứng cử viên tiềm năng khác bao gồm Lee Zeldin, cựu nghị sĩ hiện đang lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, theo báo cáo trước đó của CBS .
Trước đây, Woodward từng là luật sư bào chữa cho nhiều đồng minh nổi bật của Trump, bao gồm cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro, Giám đốc FBI Kash Patel và Walt Nauta, người bị công tố viên đặc biệt Jack Smith buộc tội trong vụ án tài liệu mật.
Ít nhất 13 người đã phải nhập viện sau khi một chiếc xe hơi tông vào những người tham gia lễ hội diễu hành mừng Tết Lào ở tiểu bang Louisiana (Mỹ).
Chiếc xe đã tông thẳng vào "nhiều người đi bộ" vào chiều 4.4 (giờ địa phương) tại góc đường Savannakhet và Melancon ở New Iberia, Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Iberia nói với NBC News. Sự kiện mừng Tết Lào ở Louisiana đang diễn ra vào thời điểm đó.
Hiện trường vụ tông xe trong sự kiện mừng Tết Lào ở New Iberia, bang Louisiana (Mỹ) ngày 4.4
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NBC NEWS
"Một số người bị thương, một số được cho là nghiêm trọng", văn phòng cảnh sát trưởng cho biết.
Dịch vụ xe cứu thương Acadian Ambulance thông báo đã vận chuyển 11 bệnh nhân bằng đường bộ và 2 người bằng trực thăng.
Tài xế đã bị bắt giữ nhưng danh tính chưa được công bố. "Dựa trên cuộc điều tra sơ bộ, đây dường như không phải là một hành động cố ý", cảnh sát cho biết. Cuộc điều tra đang tiếp diễn.
Ban tổ chức lễ hội đã hủy bỏ các chương trình âm nhạc cùng ngày sau vụ tai nạn.
"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước tin tức về vụ việc gần khu vực diễn ra lễ hội. Chúng tôi đang chờ thêm thông tin chi tiết từ nhà chức trách khi có được. Chúng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ trong thời gian khó khăn này", ban tổ chức cho biết trong một bài đăng trên trang Facebook của sự kiện, đồng thời lưu ý rằng lực lượng an ninh đã được điều động đến hiện trường.
Lễ hội sẽ mở lại các buổi lễ tôn giáo theo lịch trình vào ngày 5.4 và các gian hàng sẽ hoạt động trở lại nếu lực lượng an ninh "được khôi phục", ban tổ chức thông báo.
Thống đốc Louisiana Jeff Landry viết trên Facebook: "Sharon và tôi đang cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng, và biết ơn những người ứng cứu đầu tiên đã có mặt tại hiện trường".
Công an TPHCM khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin email, mật khẩu ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ người nào
Ngày 4-4, Công an TPHCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan việc cài đặt ứng dụng “hồ sơ nhà đất online”.
Theo cơ quan công an, các đối tượng đang lợi dụng nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến ngày càng tăng để mạo danh cán bộ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cho người lạ
Thủ đoạn phổ biến của các đối tượng này là gọi điện trực tiếp cho nạn nhân, tự xưng là cán bộ hỗ trợ làm hồ sơ nhà đất qua mạng.
Các đối tượng thường tạo vỏ bọc chuyên nghiệp, cung cấp thông tin cá nhân cơ bản để tạo lòng tin. Sau đó, chúng yêu cầu người dân nộp một khoản phí với lý do “xử lý hồ sơ nhanh” hoặc “kích hoạt dịch vụ”.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục gửi đường link lạ, hướng dẫn tải ứng dụng giả mạo và yêu cầu liên kết tài khoản ngân hàng.
Thực chất, đây là các ứng dụng chứa mã độc, có khả năng chiếm quyền kiểm soát thiết bị hoặc đánh cắp thông tin đăng nhập. Khi người dùng thực hiện theo hướng dẫn, toàn bộ số tiền trong tài khoản có nguy cơ bị chiếm đoạt chỉ trong thời gian ngắn.
Trước thực trạng này, Công an TPHCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, không truy cập các đường link lạ và không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là cán bộ nhà nước.
Người dân chỉ nên thực hiện các thủ tục hành chính thông qua cổng thông tin chính thức của cơ quan chức năng hoặc trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền. Người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ thông tin khi nhận các cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn.
Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn và nhanh chóng báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.