HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
Mỹ không kích Iran, Iran phóng lưới lửa vào tàu Mỹ ở eo biển Hormuz New Tab ↗
Đài Fox News dẫn lời một quan chức cấp cao Washington hôm 7-5 cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào cảng Qeshm và Bandar Abbas của Iran.

Quan chức này nói thêm rằng các cuộc tấn công “không có nghĩa là chiến sự sẽ tái diễn hoặc lệnh ngừng bắn được công bố vào ngày 7-4 chấm dứt”.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin về những tiếng nổ ở Minab và Sirik. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra các vụ nổ.

Trước đó, Iran cho biết Mỹ đã không kích các khu vực dân cư dọc bờ biển Bandar Khamir, Sirik và đảo Qeshm.

Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn bằng cách nhắm mục tiêu vào 2 tàu tại eo biển Hormuz và tấn công các khu vực dân cư, theo tuyên bố của bộ chỉ huy quân sự liên hợp cao nhất của nước này.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố Mỹ đã nhắm mục tiêu vào "một tàu chở dầu của Iran đang di chuyển từ vùng ven biển gần Jask về phía eo biển Hormuz, cũng như một tàu khác đi vào eo biển Hormuz gần cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)” hôm 7-5.

Quân đội Mỹ xác nhận họ đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Iran, nhắm mục tiêu vào các địa điểm “chịu trách nhiệm tấn công lực lượng Mỹ”.

“Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái và tàu nhỏ khi 3 tàu khu trục của hải quân Mỹ đi qua eo biển Hormuz” - quân đội Mỹ thông tin.

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho hay không có tài sản nào của họ bị trúng đạn và họ đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm phóng tên lửa, máy bay không người lái cũng như các địa điểm khác để đáp trả.

CENTCOM nhấn mạnh họ không tìm cách leo thang nhưng vẫn duy trì vị trí và sẵn sàng bảo vệ lực lượng Mỹ.

Đài truyền hình Press TV của Iran sau đó đưa tin rằng sau vài giờ giao tranh, "tình hình trên các đảo và thành phố ven biển của Iran ở eo biển Hormuz đã trở lại bình thường”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, mô tả sự việc xảy ra tại eo biển Hormuz.

Ông nói rằng 3 tàu khu trục của hải quân Mỹ đã di chuyển ra khỏi tuyến đường thủy này dưới làn đạn, đồng thời thông báo các tàu khu trục không bị hư hại nhưng lực lượng Iran bị "thiệt hại nặng nề".

Trả lời phỏng vấn đài ABC News qua điện thoại, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.
0 Replies | 1 Views | 3 Minutes Ago - by Cupcake01
Eo biển chiến lược đối mặt sóng gió (*): Malacca - "nút thắt cổ chai" trên bàn cờ thế giới New Tab ↗
Eo biển Malacca, tuyến hàng hải trọng yếu kéo dài khoảng 930 km nối liền Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, từ lâu đã không chỉ là một lối đi hàng hải thông thường mà còn là "nhịp đập" của thương mại quốc tế.

"Xương sống" thương mại

Nằm giữa Singapore, Malaysia và Indonesia, eo biển Malacca tạo thành con đường ngắn nhất kết nối các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc với thị trường châu Âu và vùng Vịnh. Malacca đóng vai trò "xương sống" cho dòng chảy hàng hóa giữa các cường quốc công nghiệp Đông Á với nguồn tài nguyên dồi dào tại Trung Đông và châu Phi, nhưng song hành cùng giá trị kinh tế khổng lồ là những rủi ro an ninh và xung đột địa chính trị ngày càng phức tạp.

Theo phân tích từ trang Modern Diplomacy và The Geostrata, việc đi qua Malacca giúp các hãng vận tải tiết kiệm thời gian và chi phí nhiên liệu đáng kể so với việc phải đi vòng qua các eo biển Sunda hay Lombok của Indonesia. Chính lợi thế này đã biến các quốc gia ven biển, đặc biệt là Singapore, thành những trung tâm trung chuyển và tài chính hàng đầu thế giới.

Dù vậy, Malacca là một "nút thắt cổ chai" đúng nghĩa. Tại đoạn hẹp nhất thuộc kênh Phillip gần Singapore, chiều rộng eo biển chỉ còn khoảng 2,8 km, tạo ra thách thức lớn về an toàn hàng hải.

Với hơn 98.000 lượt tàu thuyền qua lại Malacca mỗi năm, mật độ quá cao không chỉ dẫn đến nguy cơ va chạm mà còn khiến các phuơng tiện dễ trở thành mục tiêu của bọn cướp biển. Bất kỳ một sự cố tắc nghẽn nào tại đây, tương tự vụ tàu Ever Given chắn ngang kênh đào Suez của Ai Cập hồi tháng 3-2021, cũng có thể gây ra hiệu ứng domino, làm đứt gãy chuỗi cung ứng và gây tổn thất nặng nề cho thị trường toàn cầu.

Các cường quốc toan tính

Dù cách biệt về địa lý, song eo biển Hormuz và Malacca có sự kết nối chặt chẽ. Hormuz là cửa ngõ duy nhất của dầu khí vùng Vịnh, còn Malacca là hành lang huyết mạch nối Ấn Độ Dương với Đông Á. Khi eo biển Hormuz chìm trong khủng hoảng, Malacca càng cho thấy tầm quan trọng sống còn, trở thành điểm tựa duy nhất còn lại để chống đỡ dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Theo phân tích của giáo sư người Ấn Độ N.P. Ravindra Deyshappriya, sự khác biệt giữa 2 eo biển này nằm ở bản chất của rủi ro: Hormuz là cú sốc tức thời, Malacca có thể được dự báo.

Việc phong tỏa Hormuz gây ra hệ quả ngay lập tức: giá dầu nhảy múa, phí bảo hiểm tăng vọt và chuỗi vận tải "đóng băng" chỉ sau một đêm. Thế giới bàng hoàng nhận ra là chưa hề chuẩn bị cho một kịch bản gián đoạn có cường độ và tốc độ khủng khiếp đến vậy.

Ngược lại, các nước liên quan trực tiếp - đặc biệt là Trung Quốc - cảm nhận rất sớm nếu có rủi ro từ Malacca. Khoảng 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc và hơn 90% của Nhật Bản phải đi qua eo biển này.

Đối với Bắc Kinh, Malacca đồng thời tạo ra một lỗ hổng chiến lược - nỗi lo nếu xảy ra xung đột, các đối thủ có thể phong tỏa eo biển, cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng và bóp nghẹt nền kinh tế của nước này. Vì vậy, Trung Quốc đã có những bước đi dài hạn, kiên trì xây dựng các lộ trình thay thế và củng cố ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương. Nước này đang ráo riết mở rộng các tuyến nhập khẩu thay thế thông qua Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) tại Pakistan, cảng Gwadar, thậm chí là tuyến đường Bắc Cực.

Với sức nặng chiến lược đó, Malacca trở thành quân bài quan trọng trong tính toán của các cường quốc. Lực lượng hải quân của Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc và Singapore thường xuyên tuần tra khu vực này nhằm bảo vệ lợi ích riêng. Nhờ vị trí gần quần đảo Andaman, Ấn Độ có khả năng phong tỏa quyền tiếp cận Malacca bằng các tàu sân bay như INS Vikramaditya, một động thái có thể khiến các đối thủ phải nhượng bộ ngay lập tức. Ngoài ra, nhóm Bộ tứ (QUAD) gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc cùng phối hợp bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này.

Tranh cãi về thu phí

Hiện nay, eo biển Malacca vẫn hoạt động tốt nhưng áp lực từ việc toàn cầu hóa quá mức và các mối đe dọa địa chính trị đang đặt ra những bài toán khó giải. Những bàn luận về thu phí vận tải hàng hải qua eo biển này để bù đắp ngân sách bảo dưỡng và an ninh bắt đầu xuất hiện.

Mới đây, ngày 22-4, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa gợi ý áp thuế lên các chuyến tàu để tạo nguồn thu quốc gia. Ý tưởng này lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ các quốc gia láng giềng như Singapore và Malaysia, vốn coi đây là hành vi vi phạm tự do hàng hải.

Chính phủ Indonesia sau đó khẳng định lập trường tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), bảo đảm quyền quá cảnh tự do cho tàu bè quốc tế qua Malacca. Cho rằng phát ngôn của Bộ trưởng Sadewa là "mang tính cá nhân, chưa phản ánh đúng bối cảnh", Jakarta cam kết sẽ không có bất kỳ kế hoạch thu phí đơn phương nào, đồng thời nhấn mạnh sự ổn định của eo biển Malacca là ưu tiên hàng đầu để bảo vệ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sở dĩ các bên phản đối gay gắt là bởi hệ quả kinh tế quá lớn. Ước tính nếu Malacca bị hạn chế, khoảng 21% thương mại đường biển toàn cầu sẽ phải đi vòng thêm ít nhất 1.200 km, tạo ra một cơn địa chấn thực sự cho chi phí năng lượng và hàng hóa.

Dù các lộ trình như tuyến đường Bắc Cực hay kênh đào qua Thái Lan đang được thảo luận nhưng khi chiến sự nổ ra tại Trung Đông, xét về hiệu quả chi phí và hạ tầng hiện có, eo biển Malacca vẫn giữ vị thế không thể thay thế trong tương lai gần.

Nạn cướp biển tại eo biển Malacca và Singapore tăng mạnh vào năm 2025, chạm mức cao nhất trong 19 năm qua với 108 vụ việc. Theo báo cáo của Trung tâm Chia sẻ thông tin chống cướp biển ở châu Á (ReCAAP ISC), số vụ tấn công tăng gần gấp 4 lần so với năm trước, chiếm 82% tổng số vụ toàn châu Á.

Cướp biển thường hoạt động theo nhóm nhỏ, sử dụng xuồng máy tiếp cận tàu buôn vào ban đêm tại các điểm nghẽn như kênh Phillip. Chúng lợi dụng dữ liệu AIS (hệ thống nhận dạng tự động) để chọn mục tiêu, chủ yếu là tàu chở hàng rời và tàu dầu.

Dù số vụ tăng vọt, phần lớn chỉ là trộm cắp nhỏ, không gây thương vong nghiêm trọng. Nguyên nhân được cho là do áp lực kinh tế vùng biên và lưu lượng tàu chuyển hướng từ biển Đỏ tăng cao. Các đợt bắt giữ quyết liệt của Indonesia vào cuối năm 2025 đã giúp tình hình dần ổn định trở lại.

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 4-5
0 Replies | 1 Views | 5 Minutes Ago - by Cupcake01
Mỹ phát động các cuộc tấn công mới vào Iran, IRGC tuyên bố đáp trả quyết liệt New Tab ↗
Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, binh sĩ quân đội nước này đã tấn công cảng Qeshm và Bandar Abbas của Iran, nhưng khẳng định hoạt động quân sự này không phải là sự nối lại chính thức chiến tranh hay chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn ngày 7/4.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở phía Tây Tehran và đang "đối phó với các mục tiêu thù địch".

Bộ Chỉ huy trung tâm Iran Hazrat Khatam al-Anbiya (KAA) tuyên bố, lực lượng Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

“Họ đã nhắm mục tiêu vào một tàu chở dầu của Iran đang di chuyển từ vùng biển ven biển gần Jask về phía eo biển Hormuz và một tàu khác đang tiến vào eo biển ngoài khơi bờ biển Fujairah thuộc UAE”, thông báo của KAA nêu rõ.

Cơ quan quân sự Iran cũng cáo buộc Mỹ phối hợp với “một số quốc gia trong khu vực” để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các khu vực dân cư dọc bờ biển Bandar Khamir, Sirik và đảo Qeshm.

Trước đó, hãng thông tấn Mehr của Iran và các báo cáo của truyền thông phương Tây, cho biết, Mỹ trong một vòng leo thang căng thẳng mới, đã ra tối hậu thư yêu cầu Iran đầu hàng hoàn toàn và vô điều kiện.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) gọi tối hậu thư của Mỹ là "chiến tranh tâm lý", tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt bất kỳ hành động gây hấn nào.

Theo truyền thông Iran, Iran đã đặt lực lượng vũ trang của mình trong tình trạng báo động cao.

Theo RT
0 Replies | 1 Views | 6 Minutes Ago - by Cupcake01
Nhóm binh sĩ Ukraine phất cờ Nga đào ngũ New Tab ↗
Theo giới truyền thông Nga, một nhóm binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận 81 của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tự nguyện đào ngũ sang phía Nga, sau khi giương cao lá cờ Nga tại làng Piskunovka, khu vực Kostiantynivka của tỉnh Donetsk.

Trong một đoạn video ghi lại cảnh giương cờ đã được đăng tải trên mạng, các binh sĩ Ukraine mới đầu hàng quân Nga đã nói rằng, quyết định này của họ xuất phát từ sự yếu kém trong chỉ huy đơn vị, khi những người lính bị bỏ rơi đến chết mà không có lương thực hay đạn dược.

“Chúng tôi tên là Andrey Nikolaevich Misyats và Igor Vasilyevich Zhdanov. Chúng tôi là quân nhân thuộc Lữ đoàn Không vận 81 của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Chúng tôi và một số quân nhân khác trong lữ đoàn đang đào ngũ sang phía Lực lượng Vũ trang Nga vì bị chỉ huy lữ đoàn bỏ rơi đến chết mà không có lương thực hay đạn dược”, binh sĩ Quân đội Ukraine nêu rõ.

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên tình cảnh tồi tệ của các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận 81 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đóng quân tại một số thị trấn ở tỉnh Donetsk, được nêu trước giới truyền thông.

Trước đó, một tuyên bố từ những người thân của các binh sĩ lữ đoàn này đã được đăng tải trực tuyến, mô tả một nhóm binh sĩ bị mắc kẹt trong tầng hầm ở một trong các thị trấn, trong khi Bộ Chỉ huy Lữ đoàn Không vận 81 không có hành động nào để giải cứu cấp dưới của họ.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là tình hình của các nhóm quân Ukraine tại Donetsk hiện đã xấu đi nghiêm trọng.

Hiện nay, các đơn vị Quân đội Nga đang tích cực tấn công vào thành phố Kostiantynivka và cũng đang tiến sâu vào vùng lân cận thị trấn chiến lược Lyman (Krasny Liman), mở đường đến cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk - 2 thành phố lớn và cũng là những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donbass.

Theo Topcor.ru
0 Replies | 1 Views | 7 Minutes Ago - by Cupcake01
Tỷ phú Elon Musk và mạng xã hội X chính thức bị điều tra hình sự New Tab ↗
Việc phớt lờ lệnh triệu tập đã khiến Elon Musk và mạng xã hội X rơi vào tầm ngắm điều tra hình sự của Văn phòng Công tố Paris với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Cơ quan công tố Pháp xác nhận đã chính thức khởi động quy trình điều tra hình sự nhắm trực tiếp vào tỷ phú Elon Musk, cựu CEO Linda Yaccarino và công ty mẹ của mạng xã hội X. Động thái cứng rắn này diễn ra sau khi ông chủ Tesla liên tục phớt lờ các yêu cầu thẩm vấn từ phía tòa án, đẩy cuộc đối đầu pháp lý đi xa hơn dự kiến.

Sự rạn nứt giữa X và hệ thống tư pháp Pháp bắt đầu bùng phát khi mạng xã hội này từ chối bàn giao các thuật toán theo lệnh tòa. Phía công ty lên án cuộc điều tra là hành vi lách luật tố tụng và đe dọa tự do ngôn luận.

Trong khi đó, Elon Musk không ngần ngại công kích các công tố viên bằng những ngôn từ nặng nề. Tuy nhiên, Nghị sĩ Eric Bothorel – người khởi xướng cuộc điều tra sơ bộ – nhận định rằng việc trốn tránh lệnh triệu tập không phải là một chiến thuật bào chữa khôn ngoan trong giai đoạn tố tụng mới này.

Phạm vi điều tra ban đầu chỉ tập trung vào việc thao túng thuật toán gây ảnh hưởng dư luận và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân. Thế nhưng, tình hình trở nên tồi tệ hơn khi đơn vị điều tra tội phạm mạng quốc gia vào cuộc.



Các điều tra viên phát hiện công cụ phát hiện hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em trên X đã bị thay đổi, khiến số lượng báo cáo tại Pháp sụt giảm tới 80%. Các công tố viên coi đây là hành động "cố ý" và mở rộng điều tra sang tội danh đồng lõa tàng trữ, phát tán nội dung lạm dụng trẻ em.

Không dừng lại ở đó, nền tảng này còn bị cáo buộc cố tình trì hoãn ngăn chặn các hình ảnh nhạy cảm do AI Grok tạo ra. Với hàng loạt sai phạm lặp đi lặp lại, giới chức Pháp đã đưa ra cáo buộc nặng nề nhất đối với X: “Vận hành một nền tảng bất hợp pháp”. Trước đó, lực lượng hiến binh Pháp cùng Europol cũng đã thực hiện lệnh khám xét và thu giữ bằng chứng tại văn phòng của công ty này.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nhà quản lý tại châu Âu và Vương quốc Anh đang gia tăng áp lực giám sát đối với các nền tảng công nghệ lớn. Sự kết hợp giữa thuật toán tự động và trí tuệ nhân tạo đang làm dấy lên những lo ngại sâu sắc về khả năng thúc đẩy nội dung gây hại và vi phạm quyền riêng tư trên quy mô toàn cầu.
0 Replies | 1 Views | 7 Minutes Ago - by nguoiduatinabc
» Cover Story
Chồng tôi tốt với mẹ vợ New Tab ↗

Vợ chồng tôi lấy nhau khi hai gia đình có sự chênh lệch khá lớn về hoàn cảnh. Nhà chồng tôi kinh doanh có tiếng, còn tôi chỉ là con gái của một người mẹ đơn thân dưới quê, cả đời lam lũ với ruộng vườn. Có lẽ vì cái bóng quá lớn của nhà nội mà mẹ tôi lúc nào cũng sống trong sự hèn mọn, tự ti.
Từ ngày mẹ lên thành phố chăm cháu ngoại, tôi càng phát bực vì thái độ của bà. Trước mặt thông gia hay con rể, lúc nào bà cũng khép nép, đi thưa về gửi quá mức cần thiết. Đồ đạc trong nhà tôi bà chẳng dám đụng vào, ăn cơm thì chỉ dám gắp những món rau dưa ngoài rìa. Tôi nói mẹ bao nhiêu lần rằng đây là nhà của con gái mẹ, mẹ không phải sợ ai cả, nhưng bà chỉ cười buồn: "Mẹ quê mùa, sợ làm con rể nó mất mặt với bạn bè" .
Chồng tôi lại là người lầm lì, ít nói, suốt ngày chỉ biết có công việc. Thấy anh ít khi trò chuyện với mẹ vợ, tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Liệu có phải thái độ lạnh lùng của anh đã khiến mẹ tôi cảm thấy mình bị coi thường? Hay khi không có tôi ở nhà, anh đã nói gì đó khiến bà phải sợ hãi đến thế? Để giải tỏa tâm lý, tôi quyết định bí mật cài thêm một chiếc camera giấu kín ở góc phòng khách – nơi mà camera an ninh thông thường không soi kỹ được.
Và rồi, những gì tôi chứng kiến qua màn hình điện thoại vào một buổi chiều thứ Ba đã khiến tôi phải bật khóc vì hối hận.
Lúc đó là giờ nghỉ trưa, chồng tôi tranh thủ tạt về nhà lấy tài liệu. Thấy mẹ tôi đang lúi húi lau sàn, anh không hề bước qua chỗ bà đang lau như một ông chủ, mà lặng lẽ tháo giày, xách đôi giày lên tay rồi đi chân đất vòng qua phía khác.
Mẹ tôi thấy con rể về, lại vội vàng đứng bật dậy, tay chân lúng túng định đi pha nước. Chồng tôi vội ngăn lại, anh ấn bà ngồi xuống ghế sofa rồi mở tủ lạnh lấy ra một hộp yến chưng sẵn. Anh nói, giọng vẫn khô khan nhưng chứa đựng sự chân thành mà tôi chưa từng nghe thấy: "Mẹ đừng làm nữa, có giúp việc theo giờ họ làm mà mẹ. Mẹ ăn cái này đi cho khỏe, lấy sức mà chăm cháu chứ. Mẹ đừng tiết kiệm, cứ hết là con lại mua. Mẹ có khỏe thì vợ chồng con mới yên tâm làm việc được" .
Mẹ tôi vẫn thói cũ, rụt rè bảo: "Thôi con ạ, cái này đắt đỏ, mẹ không quen..." .
Chồng tôi lúc này mới ngồi xuống bên cạnh bà, thở dài một tiếng rồi nói khẽ: "Con ít nói vì con không khéo mồm như người ta. Mẹ sang đây là để ở với chúng con, mẹ là mẹ của vợ con thì cũng là mẹ của con. Nhà này là của mẹ, mẹ cứ tự nhiên. Mẹ có thoải mái thì vợ con mới yên tâm được" .
Nói rồi, anh lóng ngóng lấy từ trong ví ra một xấp tiền, nhét vào tay bà: "Tiền này mẹ cứ giữ lấy để phòng thân, thích mua gì thì mua, không phải hỏi ý kiến ai cả. Đây là tiền thưởng của con mẹ đừng từ chối con lại nghĩ ngợi" .
Chứng kiến màn đối thoại ấy qua camera, tôi lặng người. Hóa ra bấy lâu nay tôi đã quá vô tâm khi chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài lạnh nhạt của chồng. Đằng sau sự im lặng đó là một sự tử tế thầm lặng, một cách đối nhân xử thế vô cùng văn minh và bao dung. Anh hiểu sự tự ti của mẹ tôi hơn cả tôi, và anh đang dùng cách của một người đàn ông trưởng thành để bảo vệ lòng tự trọng của bà.
Tôi tắt camera, lòng nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Tôi nhận ra rằng, trong hôn nhân, đôi khi chúng ta không cần những lời thề non hẹn biển hay những màn thể hiện hào nhoáng. Sự chân thành nằm ở chính những góc khuất mà chúng ta không nhìn thấy, ở cái cách người đàn ông của mình trân trọng người thân của vợ khi chỉ có hai người với nhau. Tối nay về, nhất định tôi sẽ ôm chồng thật chặt và thầm cảm ơn vì anh đã là "điểm tựa" vững chắc nhất cho cả tôi và mẹ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 40 Views | 2 Hours Ago - by troopy
NGẪM!!! New Tab ↗

Tôi năm nay 68 tuổi, đã có cháu nội ngoại đề huề. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ câu chuyện của mình đến mục tâm sự của quý báo.
Ngày xưa tôi làm nhà nước nhưng xin nghỉ, ra ngoài buôn bán nuôi con.
Hai vợ chồng tích cóp nhiều năm cũng mua được ngôi nhà rộng rãi, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Năm nào, gia đình tôi cũng được nhận giấy khen “Gia đình văn hóa” của địa phương.
Từ ngày các con lập gia đình riêng, tôi chưa bao giờ có ý định sống cùng. Tôi tuy sinh ở thế hệ trước nhưng tư tưởng văn minh, tiến bộ.
Phần nhiều, tôi cũng ngại chuyện va chạm mẹ chồng - nàng dâu, ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.
Con dâu hay con gái sinh cháu, tôi sang bế ẵm, chăm sóc vài tháng rồi lại về nhà mình.
Tôi thấy sống riêng như vậy khá thoải mái, hai vợ chồng già chăm sóc nhau, thi thoảng đi du lịch đổi gió. Cuộc sống quay trở lại giai đoạn son rỗi…
Chồng tôi mất cách đây 2 năm. Khi ông ấy qua đời, các con động viên tôi sang nhà con cả ở. Chúng sợ tôi ở một mình, buồn chán rồi nghĩ quẩn.
Tôi lưỡng lự mãi chưa đồng ý thì con trai gặp chuyện làm ăn, nợ người ta số tiền lớn. Vợ chồng lục đục liên miên vì tiền bạc.
Thời điểm đó, khu nhà tôi giải phóng mặt bằng để làm đường. Nhà tôi từ trong ngõ thành mặt phố, giá trị bất động sản tăng vùn vụt.
Tôi được người ta đến gạ bán nhà nên đồng ý luôn. Số tiền bán nhà được 10 tỷ đồng, tôi chia cho mỗi con 4 tỷ, mình giữ lại 2 tỷ gửi tiết kiệm dưỡng già.
Sau đó, tôi chuyển về sống cùng con trai cả. Thời gian đầu mọi chuyện sinh hoạt, tình cảm mẹ con vẫn tốt đẹp.
Dần mối quan hệ ngày một xấu đi. Con trai tôi nợ nần, 4 tỷ là trả ngân hàng nhưng nợ lãi bên ngoài vẫn còn hơn 2 tỷ. Con dâu ngọt nhạt hỏi vay nốt số tiền tôi gửi tiết kiệm, hẹn 2 năm sẽ trả đủ.
Số tiền đó tôi dành để lúc già yếu, ốm đau không phải nhờ cậy các con nên khá lưỡng lự.
Những ngày hỏi vay tiền mẹ, con dâu tôi tỏ ra có hiếu, chăm sóc mẹ tận tình. Bữa cơm nào bưng lên phòng cũng có đồ ăn ngon, hoa quả tươm tất.
Khi tôi đồng ý cho vay nhưng chỉ cho vay 1 nửa, con dâu thái độ ra mặt, trách tôi chắc lép.
Tôi buồn vì lời lẽ của con dâu, tâm sự với con trai. Con tôi không được lời nào động viên mẹ, còn quay ra mắng: “Bà chắc làm gì quá đáng mới để vợ con nói như thế? Giờ bà than thở chỉ làm con mệt thêm. Công việc của con đã bế tắc rồi”.
Tôi thấy con trai bênh vợ, đành im lặng, ôm nỗi buồn một mình. Con gái ở xa, lại bận rộn với 3 đứa con. Tôi cũng chẳng muốn làm nó phải suy nghĩ.
Lúc này, sổ tiết kiệm của tôi còn hơn 1 tỷ. Tôi thấy cuộc sống với con cái nhiều lúc bí bách, không thoải mái nên định tìm viện dưỡng lão nào có chất lượng tốt để gửi thân những năm tháng cuối đời.
Qua một người quen, tôi tìm được viện dưỡng lão đúng ý mình. Tôi họp gia đình, bàn với các con thì chúng phản đối.
Các con cho rằng, tôi làm bẽ mặt chúng nó. Họ hàng mà biết, kiểu gì cũng bảo chúng bất hiếu…
Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu ngày một tồi tệ, những va chạm hàng ngày phát sinh khiến hai mẹ con không tìm được tiếng nói chung. Tôi buồn bực, tự mua đồ về nấu ăn riêng.
Tình hình nợ nần của con trai ngày càng bi đát, chủ nợ đến nhà réo gọi cả ngày. Con trai bơ phờ, bỏ ăn uống, chỉ hút thuốc. Tôi xót con, rút sạch số tiền còn lại trả nợ giúp.
Nhờ đó, con trai tôi bớt áp lực, có thời gian vực dậy chuyện làm ăn. Con lo cho tôi ăn uống nhưng những khoản ma chay, cưới hỏi, tham gia các hoạt động với câu lạc bộ người cao tuổi lại không có.
Tôi bảo con: “Mẹ có 2 tỷ, trước cho con vay 1 tỷ, còn 1 tỷ trả nợ gần đây coi như mẹ cho. Giờ mỗi tháng con đưa vài triệu cho mẹ tiêu, vì mẹ không có lương hưu”.
Chẳng ngờ, con trai tôi quát: “Bà già rồi, có việc gì mà tiêu đến tiền. Ở nhà chỉ việc ăn với ngủ mà sách nhiễu. Bà đang phụ thuộc vợ chồng con thì đừng đòi hỏi. Một tỷ bà cho vay, bao giờ có, con trả”.
Tôi nghe con nói mà điếng người. Từ người có tiền, có tài sản. Vì thương con mà tôi trắng tay, còn mang tiếng ăn bám.
Tôi nghĩ mà cay đắng cho bản thân mình.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 27 Views | 2 Hours Ago - by troopy
Phát hiện rắn cực độc trong thùng đồ chơi, người cha lao tới cứu con New Tab ↗
Một bé trai tại Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã bị rắn cực độc cắn khi đang chơi trước nhà. Dù người cha phát hiện nguy hiểm và phản ứng rất nhanh, đứa trẻ vẫn không tránh khỏi cú cắn trong gang tấc.



Ảnh cắt từ clip.Ảnh cắt từ clip.
Theo hình ảnh trong clip, một bé trai đang vô tư chơi đùa cạnh thùng đồ chơi trước cửa nhà thì người cha bất ngờ phát hiện có một con rắn độc ẩn nấp bên trong.

Ngay khi nhận ra nguy hiểm, người cha lập tức lao tới kéo con trai ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến đứa trẻ vẫn bị con rắn cắn chỉ chậm nửa giây trước khi được cứu.

Sau sự việc, người cha nhanh chóng chụp lại hình ảnh con rắn để hỗ trợ bác sĩ nhận diện nọc độc, đồng thời đưa con tới bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin được chia sẻ, bé trai bị một con rắn cực độc tấn công. May mắn, nhờ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời nên cháu bé đã được tiêm huyết thanh kháng nọc độc trong khoảng 1 giờ sau tai nạn.

Sau đó không lâu, bé trai đã được xuất viện, sức khỏe hồi phục tốt và không để lại di chứng.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các gia đình, đặc biệt tại những khu vực có nhiều cây cối hoặc động vật hoang dã xuất hiện. Người lớn cần thường xuyên kiểm tra khu vực vui chơi của trẻ, các thùng đồ chơi, góc khuất quanh nhà để hạn chế nguy cơ rắn độc hoặc sinh vật nguy hiểm ẩn nấp.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 42 Views | 3 Hours Ago - by pizza
Real Madrid rạn nứt: Đánh nhau nhập viện và kẻ phản bội New Tab ↗
Real Madrid rạn nứt trước Siêu kinh điển khi Rudiger đánh Carreras, Tchouameni khiến Valverde vào viện, và CLB nhấn mạnh có “kẻ phản bội”.
Hỗn loạn

Quá trình rạn nứt của Real Madrid ngày càng tăng cao. Chiều thứ Ba, một nguồn tin giấu tên – tự nhận “người thân cận” – đại diện cho Kylian Mbappe, gửi thông cáo tới AFP để khẳng định kỳ nghỉ của anh với bạn gái bị hiểu sai.

Thông cáo đồng thời nhấn mạnh “sự tận tâm” của tiền đạo người Pháp với CLB.

Cùng tối hôm đó, Alvaro Carreras đăng trên Instagram tuyên bố Antonio Rudiger đánh anh trong phòng thay đồ. Trung vệ người Đức sau đó đã xin lỗi.

Trong thông báo, Carreras cũng lên tiếng bảo vệ “cam kết” của bản thân với đội bóng.

Theo chương trình “El Chiringuito”, từ hai tuần trước đó, Rudiger đã “nóng mặt” vì một tân binh như Carreras. Đến lần thứ hai thì anh dùng “nắm đấm”.

Đến thứ Tư, buổi tập ở Valdebebas kết thúc bằng một cuộc tranh cãi căng thẳng giữa Aurelien Tchouameni và Federico Valverde, được Marca đăng tải và sau đó nhiều báo chính thống xác nhận.

Câu chuyện chưa dừng lại. Hôm thứ Năm, Valverde phải nhập viện sau khi xô xát với Tchouameni, xuất phát từ các pha bóng quyết liệt trên sân tập. Cầu thủ Uruguay bị chấn thương nhẹ ở đầu và sẽ nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần

Viễn cảnh trắng tay làm lộ rõ những căng thẳng và chia rẽ trong nội bộ. Kể từ chức vô địch Champions League 2024, bầu không khí trong đội đã xấu đi đáng kể.

Có những cầu thủ không còn nói chuyện với nhau suốt nhiều tháng. Một nhóm từng lạnh nhạt với Xabi Alonso, và giờ một nhóm khác căng thẳng với Alvaro Arbeloa.

Phong độ thất vọng trên sân cỏ cùng sự rạn nứt trong tập thể khiến lãnh đạo Real Madrid nhiều tuần qua phải chuẩn bị cho “một cuộc cách mạng nhỏ”.


Tchouameni khiến Valverde vào viện. Ảnh: EP
Real Madrid cho rằng vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng việc thay HLV – điều gần như đã được định đoạt – mà còn cần có sự ra đi và bổ sung cầu thủ.

Trên thực tế, điều mà Real Madrid gọi là “cuộc cách mạng nhỏ” có thể sẽ không hề nhỏ. Những nguồn tin nội bộ cho rằng cần phải tạo ra “một thay đổi đủ để mọi người cảm nhận được”.

Có sự “phản bội”

Sau những căng thẳng kéo dài, Real Madrid đã mở hồ sơ kỷ luật với Tchouameni lẫn Valverde. Khả năng CLB sẽ áp dụng các hình phạt về tài chính lẫn chuyên môn.

Về phần mình, Valverde đăng lên Instagram: “Đồng đội của tôi không hề đánh tôi và tôi cũng không làm điều đó với anh ấy”.

Real Madrid nhận thấy đội bóng tồn tại cả vấn đề chuyên môn lẫn thiếu hụt về tố chất lãnh đạo và sự trưởng thành. CLB lo ngại trước thái độ hời hợt của một số cầu thủ trẻ, kể cả vài tân binh.

Điều khiến họ thất vọng là sự suy giảm tính chuyên nghiệp, cái tôi quá lớn nhưng không đi kèm thành công trên sân, cũng như cách một số cầu thủ phản ứng thờ ơ trước thất bại.

Những nhân viên gắn bó lâu năm với Real Madrid chỉ rõ vấn đề: họ cảm thấy nhớ các tiêu chuẩn về sự khắt khe, tinh thần cạnh tranh và cam kết từ Nacho, Toni Kroos hay Luka Modric.

Không chỉ có vấn đề hòa hợp nội bộ, “Los Blancos” còn xem việc rò rỉ thông tin là “sự phản bội” đối với niềm tin trong phòng thay đồ. “Mục đích của họ chỉ là gây tổn hại”, một nguồn tin từ Bernabeu nói về việc lan truyền vụ xô xát giữa Tchouameni và Valverde.

“Trong một phòng thay đồ bình thường, những chuyện như thế này sẽ được giải quyết nội bộ mà không bị đưa ra ngoài”, Valverde tự bào chữa. “Rõ ràng có ai đó rất nhanh chóng mang câu chuyện đi kể”.

Real Madrid cũng cho rằng những chỉ trích nhắm vào việc Mbappe đi nghỉ ở Italia với bạn gái Ester Exposito mang động cơ không trong sáng.

Tiền đạo người Pháp trở lại Madrid chỉ ít phút trước khi CLB bước vào trận gặp Espanyol. Anh nhận làn sóng chỉ trích dữ dội từ Madridista và cũng khiến một số đồng đội khó chịu.

Real Madrid đấu Barca trong sự ngột ngạt (2h00 ngày 11/5). Trận Siêu kinh điển có thể là thời điểm họ chứng kiến kình địch giành chức vô địch La Liga.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 56 Views | 3 Hours Ago - by pizza
Thành phố nắng nhất thế giới, người dân ngủ dậy phải kéo rèm cửa luôn, đó là... New Tab ↗
Thành phố Yuma nhiều nắng nhất thế giới, có hơn 4.000 giờ nắng mỗi năm, với nhiệt độ chạm ngưỡng 50 độ C.

Giữa bối cảnh nhiều nơi trên thế giới luôn mong chờ những ngày nắng đẹp, có một thành phố mà ánh mặt trời dường như chưa bao giờ “nghỉ phép”.

Đó là Yuma, thuộc bang Arizona (Mỹ). Nơi đây được tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là “thành phố nhiều nắng nhất thế giới”.

Theo ghi nhận, Yuma có tới 91% số ngày trong năm tràn ngập ánh nắng, tương đương khoảng 4.055 giờ nắng.

Con số này vượt xa nhiều quốc gia, trong đó có Anh - nơi chỉ đạt khoảng 1.648 giờ nắng trong cả năm.

Tại Yuma, mỗi buổi sáng gần như diễn ra giống hệt nhau. Người dân thức dậy, kéo rèm cửa và lập tức đón ánh nắng chói chang dưới bầu trời xanh không gợn mây. Sự ổn định đến mức “đáng kinh ngạc” này cũng là thách thức của thành phố.

Ánh nắng dồi dào cũng đi kèm "cái giá" không hề nhỏ. Vào mùa hè, nhiệt độ tại đây thường xuyên vượt 50 độ C. Cái nóng khắc nghiệt như ở sa mạc khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Michiel Stavast, một hướng dẫn viên du lịch tại Arizona, cho biết: “Sống ở nơi như sa mạc đồng nghĩa với việc ban ngày nóng đến mức bạn gần như không thể ra ngoài. Người dân chủ yếu ở trong nhà và chỉ sinh hoạt vào buổi tối, khi trời dịu mát”.

Không chỉ ban ngày, nhiệt độ ban đêm tại Yuma cũng duy trì ở mức cao, khiến việc nghỉ ngơi trở nên khó khăn.

“Cảm giác nhiệt độ bên ngoài còn cao hơn nhiệt độ cơ thể thực sự rất khó chịu. Bạn buộc phải dành nhiều thời gian ở nơi có điều hòa nhiệt độ”, anh chia sẻ thêm.


Người dân địa phương ít ra đường vào ban ngày. Ảnh: Express
Trong khi đó, lượng mưa trung bình mỗi năm tại đây chỉ khoảng 89mm – một trong những mức thấp nhất thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc gần như không có sự thay đổi rõ rệt giữa các mùa trong năm, theo Express.

Dù vậy, chính khí hậu khô ráo và mùa đông ôn hòa lại mang đến lợi thế lớn cho nông nghiệp. Yuma hiện là một trong những khu vực sản xuất rau lá xanh hàng đầu nước Mỹ. Có năm, nơi đây cung cấp tới 90% lượng rau xà lách tiêu thụ trên toàn quốc.

Để có mùa bội thu, người dân địa phương phải tìm cách đối phó với nhiệt độ nắng nóng. Họ thường bắt đầu làm việc từ 4h sáng. Khi nhiệt độ tăng cao, việc thu hoạch rau sẽ diễn ra vào ban đêm.

Không chỉ nổi tiếng với nông nghiệp, Yuma còn là điểm đến du lịch hấp dẫn với dấu ấn lịch sử miền Viễn Tây.

Nổi bật trong số đó là công viên Lịch sử Nhà tù Lãnh thổ Yuma – một nhà tù được xây dựng từ năm 1876 và đóng cửa vào năm 1909. Ngày nay, địa điểm này đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng, thậm chí từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood.

Bên cạnh đó, vị trí nằm gần tuyến xa lộ liên bang giúp Yuma trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Đặc biệt, thành phố này thu hút lượng lớn những người từ vùng lạnh phía Bắc di chuyển xuống phía Nam để tránh mùa đông khắc nghiệt.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 56 Views | 3 Hours Ago - by pizza
» Enter News
TÔI ĐÂU CÓ NÓI CHUYẸN VỚI NÓ... New Tab ↗

Một cặp vợ chồng rất đói bụng, vào một nhà hàng kêu món Bít tết, anh bồi dài dòng hỏi:
- Thưa ông bà, ông bà muốn ăn tái tái, hay thật chín ?
- Tái tái thôi, nguời chồng trả lời.
- Dĩa lớn là 35 dollars, dĩa nhỏ là 20 dollars. Ông bà chọn loại nào?
- Loại lớn đi, thôi anh vào bảo nhà bếp làm đi, chúng tôi đói lắm rồi.
Anh bồi :
- Thưa ông Bà, ông muốn ăn thịt bò Kobe của Nhật hay New York strip Steak?
Đến đây ông khách không chịu nổi nữa, đắm vào bàn và quát lên:
- Chúng tôi ăn nó, chứ có nói chuyện với nó đâu mà phải chọn Kobe Japan hay New York steak? Hỏi mãi....

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 134 Views | 4 Days Ago - by troopy
QUẤY RỐI TÌNH DỤC New Tab ↗

Luận sư Hoàng là chủ nhiệm văn phòng công ty luật N, anh là một người đàn ông tao nhã mắt híp môi dầy nói năng điềm đạm, đúng phong độ luật sư mõm chó.
Sáng hôm ấy Hoàng tiếp một vị khách, một em xinh đẹp vú nở mông cong, nhân viên văn phòng công ty X.
Cô gái trình bày rằng ở văn phòng cô thường xuyên bị quấy rối tình dục, và muốn văn phòng luật sư giúp đỡ. Cô gái kể việc cô bị quấy rối bằng thị giác.
- Luật sư biết không! Anh ta nhìn tôi mọi lúc, nhìn đằng trước, nhìn đằng sau, nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhìn bất cứ lúc nào có cơ hội, và vì anh ta làm cùng văn phòng với tôi nên rất nhiều cơ hội để nhìn tôi…
- Khoan đã! – Luật sư Hoàng ngắt lời - … làm thế nào cô biết, ngay cả khi anh ta nhìn cô từ phía sau?
- Tôi biết, tôi cảm nhận được! Vì tôi bắt gặp quá nhiều lần anh ta nhìn trộm tôi, và vì cái nhìn của anh ẩn chứa sự ham muốn, sự thèm khát….
- Sao cô có thể chắc chắn rằng cái nhìn của anh ta ẩn chứa điều gì? Biết đâu.. cái gọi là “ẩn chứa” chỉ trong ý nghĩ của cô thôi thì sao?
- Là tôi cảm nhận được! – Cô gái quắc mắt
- Nhưng…nhỡ cảm nhận của cô sai thì sao? – Hoàng vẫn cãi cố
- Sai làm sao được mà sai? Cảm nhận của tôi không bao giở sai, với cái cách anh ta nhìn tôi như vậy, ở mọi nơi, tôi có thể khẳng định anh ta đang quấy rối tình dục tôi, bằng thị giác…
- Quấy rối tình dục bằng thị giác à… - Hoàng băn khoăn - Cái này có luật xử lý chưa nhỉ?
- Có rồi! Luật sư mà không cập nhật tình hình gì cả! Nếu chưa có luật tôi đến gặp anh làm gì? Đúng là luật sư ăn hại!
- Thôi được rồi, ngoài việc nhìn cô với cái nhìn ẩn chứa ham muốn… anh ta còn làm gì cô nữa không?
- Không chỉ nhìn, anh ta còn tranh thủ buông lời tán tỉnh, nói xa nói gần, nói bóng nói gió, toàn ám chỉ chuyện bậy bạ!
- Ám chỉ chuyện bậy bạ, cụ thể là chuyện gì, cô cho một ví dụ được không?
- Thí dụ à? Thí dụ anh ta hay nói : Bo đỳ của em ngon thật đấy!
- Anh ta khen bo đỳ của cô ngon thì có gì là bậy bạ?
- Sao không bậy bạ, anh ta nói bo đỳ tôi ngon, khác gì bảo anh ta ăn bo đỳ của tôi, phải ăn mới biết là ngon chứ, thế là bậy bạ còn gì nữa!
- Đấy là cô nghĩ thế, chứ anh ta đã ăn bo đỳ của cô bao giờ đâu!
- Anh ta nghĩ tới việc ăn tôi, thì mới nói là tôi ngon, như thế dứt khoát là bậy bạ rồi! Đấy là quấy rối bằng ngôn ngữ!
- Quấy rối bằng ngôn ngữ, có phạm luật không nhỉ?
- Sao lại chưa phạm luật, có luật rồi, tức là nó đã phạm luật, đúng là luật sư ăn...
- Thôi được rồi! – Hoàng vội ngắt lời – Ngoài nhìn và nói, anh ta còn làm gì nữa không?
- Không chỉ nhìn, rồi nói, anh ta còn hành động rất sàm sỡ!
- Cụ thể là hành động gì?
- Cứ mỗi khi đến gần tôi là anh ta tranh thủ cầm tay, sờ vai tôi…
- Cầm tay sờ vai… - Hoàng toan nói chưa phạm luật, chợt nhớ mình chưa cập nhật luật mới bèn nói luôn - … chắc chắn là phạm luật rồi! Ngoài ra, anh ta còn làm gì nữa không?
- Còn làm gì nữa, anh muốn tôi bị hiếp dâm luôn chắc? Tôi muốn các anh giúp tôi giáo dục anh ta, cảnh cáo anh ta, bỏ ngay cái trò nhìn trộm tôi, nói vớ nói vẩn về bo đỳ của tôi, và đừng có sờ sẫm tay chân …tôi rất khó chịu! Tiền nong thanh toán thế nào, cho nộp luôn!
*
Hoàng và cô gái ký ngay một hợp đồng, đầu tiên là giáo dục đối tượng quấy rối tình dục nọ, nếu không thay đổi sẽ đưa ra tòa…
Sau đó Hoàng triển khai, cử ngay nhân viên đến văn phòng cô gái nọ gặp gỡ kẻ biến thái ….
*
Một tuần sau…
Hoàng đang ngồi ở bàn làm việc thì cô gái nọ lại xuất hiện, lần này cô sụt sịt khóc. Hoàng ngạc nhiên lắm, bảo nhân viên của công ty đã gặp gã biến thái ở văn phòng cô, giáo dục rất cẩn thận, nếu hắn vẫn còn cố tình quấy rồi thì công ty sẽ lập hồ sơ đưa ra tòa, sao phải khóc.
Cô gái vừa nức nở vừa kể lể:
- Nó bỏ đi rồi, chuyển công ty rồi, từ khi nó đi chẳng còn ai thèm nhìn tôi, chẳng còn ai khen bo đỳ tôi ngon, chẳng còn ai nắm tay tôi, xoa vai tôi, chẳng còn ai khen tôi xinh đẹp, thậm chí chẳng còn ai nhìn tôi … thèm muốn tôi nữa híc híc… giờ tôi cần các anh tìm nó, bảo nó quay về văn phòng cũ làm việc… hết bao nhiêu tôi thanh toán….😃😃😃😃😃

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 135 Views | 4 Days Ago - by goodidea
Asia 【Thuyết Minh】Chiến dịch giải cứu💣Nữ bắn tỉa đột nhập trại địch, bắn đâu trúng đó, quét sạch địch💥 New Tab ↗























































































































0 Replies | 203 Views | 4 Days Ago - by Gibbs
VỢ TÔI LÀM XẤU MẶT New Tab ↗

Người ta bảo: "Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng", tôi xin bổ sung: "Đàn ông thua nhau ở mống vợ". Vợ ơi! Tôi bị cô làm cho xấu mặt, làm cho ức chế nhiều lần lắm rồi! Cô có biết không?
Như mới bữa trước đây này, có thằng em cùng công ty hỏi vay tôi 5 trăm, tôi thú thật là tôi không có. Thế rồi lúc ăn trưa, tôi móc ví trả tiền cơm, thì lại thấy hai triệu từ trong ví rơi ra, thằng em cùng công ty cũng đã nhìn thấy, tôi xấu hổ quá, chả biết giải thích với nó sao cả! Tại sao cô lại lén lút bỏ tiền vào ví tôi hả? Ai cho cô cái quyền đó? Ai cho phép cô làm điều đó? Cô đã biến tôi thành một thằng đàn ông bẩn tính, keo kiệt trong mắt anh em đồng nghiệp, cô có biết không?
Hơn nữa, bữa sáng, bữa tối tôi đều ăn ở nhà, chỉ mỗi bữa trưa là ăn ngoài, hết giờ làm tôi cũng về nhà ngay, không quán xá la cà, thì cho nhiều tiền vào ví để làm cái gì? Cô có biết đàn ông mang nhiều tiền trong ví là dễ sa đà, hư hỏng lắm hay không?
Rồi hôm nọ cũng thế. Mấy thằng trong khu gọi tôi đi uống bia, chúng nó gọi cả chục cuộc, nhưng tôi mải bế con, không muốn đi, và cố tình không nghe máy. Ấy vậy mà cô từ đâu chạy về, lanh chanh nhấc máy, rồi bảo là các anh đợi chồng em một tí, em sẽ bế con cho chồng em để chồng em đến uống bia với các anh ngay! Chẳng lẽ, cô không hiểu rằng rượu bia có hại cho sức khỏe?
Còn nữa, người tôi ít mồ hôi, lại làm việc trong văn phòng, không phải ra nắng, ra bụi, nên quần áo mặc phải ít nhất hai ba ngày mới có mùi. Ấy thế mà cái áo tôi mới mặc lúc sáng, chiều về cởi ra treo lên móc, định mai mặc tiếp, thì quay đi quay lại, mắt trước mắt sau, đã thấy cô mang ngâm vào chậu xong ngồi cặm cụi giặt rồi. Cô có biết là quần áo giặt nhiều sẽ chóng sờn, chóng rách hay không?
Cả cái vụ sinh nhật tôi cũng vậy. Mấy chục năm nay, tôi chả tổ chức sinh nhật bao giờ, cũng có sao đâu? Thế mà từ ngày lấy cô, năm nào đến sinh nhật tôi là cô cũng mua bánh, mua hoa, mua nến về, rồi sắp cơm mời mọi người đến liên hoan tưng bừng, rồi thì mọi người lại tặng quà, ríu rít chúc mừng, làm tôi thấy ngại vô cùng!
Chưa hết, cô thừa biết là tôi bị đau dạ dày, bác sĩ khuyên không nên ăn quá no. Vậy mà ngày nào cô cũng nấu rõ nhiều món, toàn món lạ, món ngon, làm tôi cứ phải ăn đến khi cái bụng căng tròn. Cô muốn tôi bị bệnh dạ dày hành hạ trong đau đớn thì cô mới hả lòng hả dạ đúng không?
Ngoài bệnh dạ dày, tôi còn bị đau lưng, đau cột sống, bác sĩ dặn không nên hoạt động mạnh, không nên ngọ nguậy, lắc lư, uốn éo lung tung. Ấy vậy mà hôm nào đi ngủ, cô cũng thả rông, rồi mặc mỗi cái váy ngắn cũn, mỏng tang, làm tôi không thể kìm lòng, rồi lại phải dằn vặt, đấu tranh tư tưởng xem mình có nên làm trái lời bác sĩ hay không?!
Tôi không biết kiếp trước tôi đã gây ra tội gì, mà kiếp này lại lấy cô làm vợ!
Thôi thì hi vọng là sẽ chỉ phải sống cùng cô đến hết kiếp này, còn kiếp sau, mong là chúng ta sẽ không gặp lại!

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 129 Views | 4 Days Ago - by goodidea
Một Dấu Cách Đi Vào Lịch Sử New Tab ↗


Tên của một học trò là Dương.
Dương rất hiếu động. Ở lớp, cậu ta chơi thân với Hùng. Giờ ra chơi hai bạn thường chơi trò vật nhau.

Một lần, Dương lao vào vật nhau với Hùng, làm Hùng bị đứt gân tay.
Cô giáo ghi sự kiện này vào sổ theo dõi tình hình lớp học như sau:
“Dương vật Hùng bị đứt gân trong giờ chơi”.

😂 Đúng kiểu “một dấu cách thay đổi cả số phận” chị nhỉ!

VIetBF@sưu tập
0 Replies | 107 Views | 4 Days Ago - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:41.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.28163 seconds with 22 queries