Người lính trẻ nhìn xuống lớp băng gạc thấm đẫm máu giả quấn quanh đầu gối, nơi chân trái của anh vừa bị cắt cụt. Anh nhắm chặt mắt, ngửa đầu ra sau rồi rên rỉ.
Một nhóm binh sĩ Mỹ cúi xuống bên cạnh anh, liên tục cập nhật tình trạng: huyết áp, mức độ chấn thương, thể trạng. Anh vừa được đưa khẩn cấp từ tiền tuyến về, chiếc mũ vẫn còn cài chặt dưới cằm khi nằm trên cáng quân sự.
Nhân viên y tế được thông báo rằng người lính cùng chú chó robot của anh, nằm cách đó vài bước chân và cũng đang rên rỉ, đã bị mất một phần chân trái trong một vụ nổ thiết bị nổ tự chế. Sau khi được sơ cứu nhanh, cả hai được khiêng lên cáng và chuyển ngay vào một tòa nhà bỏ hoang gần đó, nơi được biến thành phòng cấp cứu dã chiến với nhiều nhóm nhỏ đang vây quanh các thương binh. Chưa đầy một giờ sau, sau khi được gây mê và ổn định tình trạng, họ được đưa lên một chiếc Humvee lao nhanh khỏi tiền tuyến để tới bệnh viện dã chiến dưới lòng đất.
Người ta hy vọng cơ sở y tế ngầm này sẽ bảo vệ họ khỏi máy bay không người lái và tên lửa đối phương — những mối đe dọa ngày càng phổ biến trên chiến trường hiện đại. Gần một nửa số thương vong của Mỹ trong cuộc chiến với Iran là do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Nếu không tìm ra giải pháp bảo vệ người bị thương và đội ngũ y tế, các cuộc xung đột tương lai có thể khiến số thương vong tăng mạnh.
Chỉ vài giờ trước khi xuất hiện trong tình huống cấp cứu giả định này, người lính bị thương đang ngồi trong một chiếc lều gần đó tại Fort Hood, Texas, để hóa trang vết thương. Phần đầu gối của anh được gập lại nhằm tạo cảm giác như chân đã bị cắt cụt.
Trên một tấm bảng trắng phía sau lều, bảng thống kê thương vong được viết bằng bút xóa bảng. Dòng chữ “VỤ TẤN CÔNG BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI” được ghi bằng mực xanh ở đầu bảng, với thời gian xảy ra lúc 16 giờ cùng ngày. Ở cột bên trái là các loại thương tích: “bỏng”, “chấn thương ngực”, “chấn thương mắt”.
Cuộc diễn tập mô phỏng phức tạp này là một phần quan trọng trong đợt tập trận quy mô lớn do Lữ đoàn Y tế số 1 thuộc Sư đoàn Thiết giáp III của Mỹ tổ chức hồi tháng trước. Mục tiêu là đưa binh sĩ vào các tình huống sát thực tế để chuẩn bị cho những cuộc chiến tương lai, hoặc thậm chí là các xung đột đang diễn ra.
Từ trực thăng đến các bộ phận cơ thể giả nhuộm máu đều được sử dụng nhằm tái hiện những gì binh sĩ có thể phải đối mặt ngoài chiến trường. Cuộc tập trận diễn ra tại Fort Hood từ ngày 23/3 đến 1/4, mang tên Chiến dịch Tia Chớp Bạc, nhằm thử nghiệm các kỹ thuật mới được rút ra phần lớn từ việc quan sát các cuộc xung đột gần đây.
Trong sáu tuần đầu của cuộc chiến với Iran, các đơn vị quân y Mỹ liên tục phải di chuyển để tránh bị tấn công, theo một nguồn tin am hiểu tình hình nói với CNN. Các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng khiến việc sơ tán thương binh tới Trung tâm Y tế Khu vực Landstuhl ở Đức — vốn là quy trình thường lệ — trở nên khó khăn hơn nhiều.
Trong các chiến dịch trước đây, quân đội Mỹ nhận ra rằng chăm sóc y tế nhanh và sơ tán khỏi tiền tuyến trong “giờ vàng” sau chấn thương có thể cứu sống rất nhiều người. Các cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan từng chứng kiến sự phát triển của những bệnh viện dã chiến quy mô lớn, được hỗ trợ bởi hệ thống sơ tán hiệu quả trong bối cảnh Mỹ gần như kiểm soát hoàn toàn bầu trời.
Hệ thống đó đã cứu sống vô số binh sĩ. Tuy nhiên, với việc máy bay không người lái giá rẻ ngày càng trở thành yếu tố chủ chốt trong chiến tranh hiện đại, cùng bằng chứng cho thấy lực lượng quân y cũng có thể trở thành mục tiêu, quân đội Mỹ buộc phải tìm kiếm phương thức chăm sóc y tế mới.
“Chúng ta sẽ không còn những lợi thế như từng có ở Trung Đông, đặc biệt là tại Iraq và Afghanistan,” Thiếu tướng nghỉ hưu Paul Friedrichs, cựu bác sĩ phẫu thuật của Bộ Tham mưu Liên quân, nói với CNN.
Đại tá Werner Barden, chỉ huy Lữ đoàn Y tế số 1 — đơn vị tổ chức cuộc tập trận tại Fort Hood — cho biết việc theo dõi các cuộc chiến ở Ukraine và Iran cho thấy quân y Mỹ phải thay đổi.
Các đơn vị y tế cần nhỏ hơn, phân tán hơn, thay vì xây dựng các bệnh viện dã chiến quy mô lớn. Đồng thời, cả binh sĩ lẫn chỉ huy phải giảm tối đa dấu hiệu điện từ và nhiệt — những tín hiệu phát ra từ thiết bị và cơ thể mà đối phương có thể phát hiện.
“Trong thế giới ngày nay, chỉ một người cùng một chiếc máy bay không người lái cũng có thể tạo ra một sự kiện đủ sức thay đổi toàn bộ cách chúng ta vận hành,” Barden nói với CNN. “Vì vậy, hãy ẩn mình ngay trước mắt đối phương.”
An toàn dưới lòng đất
Trung tâm của bệnh viện dã chiến ngầm trong cuộc diễn tập là một đơn vị được ví như phiên bản đời thực của bộ phim truyền hình nổi tiếng MASH thập niên 1970.
Tiểu đoàn Phẫu thuật Hồi sức Tiền tuyến 555 vận hành khu cấp cứu và phòng mổ — thực chất chỉ là những khu vực nằm cách nhau vài bước chân trong một đường hầm chật kín giường bệnh và thiết bị phẫu thuật.
Trung tá James Gragg, chỉ huy đơn vị 555 và cũng là bác sĩ cấp cứu, đứng cạnh bàn mổ nơi các tình nguyện viên đóng vai bệnh nhân nằm dưới một chiếc chậu nhỏ chứa “nội tạng” giả để mô phỏng tổn thương bên trong cơ thể.
Khi các binh sĩ mặc đồ phẫu thuật đang tiến hành “ca mổ”, Gragg đeo súng ngắn bên hông bước tới với một ống tiêm lớn chứa chất lỏng màu đỏ rồi bơm vào chiếc chậu để mô phỏng cảnh xuất huyết nội tạng.
“Anh ta đang mất máu rất nhiều!” Gragg hét lên, lùi lại khi đội ngũ y tế lao vào xử lý.
Tiểu đoàn 555, biệt danh “Triple Nickel”, là một trong những đơn vị phẫu thuật cơ động của Lục quân Mỹ, chuyên được triển khai sát tiền tuyến để thực hiện phẫu thuật và điều trị chấn thương trong chiến tranh.
Khác với Iraq hay Afghanistan — nơi máy bay Mỹ gần như có thể hoạt động tự do — các cuộc xung đột tương lai được cho là sẽ đầy rẫy mối đe dọa với trực thăng và máy bay cứu thương. Vì vậy, việc đưa năng lực cứu chữa của các đơn vị như 555 tới gần chiến tuyến nhất có thể sẽ quyết định sự sống còn của thương binh.
Tuy nhiên, điều đó cũng khiến các đơn vị quân y trở thành mục tiêu tấn công. Một trong những giải pháp mà quân đội Mỹ đang thử nghiệm là sử dụng không gian ngầm tạm thời như trong cuộc diễn tập này.
“Giả định mới của chiến tranh hiện đại là ở bất cứ đâu, bạn cũng có thể bị đối phương phát hiện và tấn công,” George Barros, Giám đốc đổi mới và kỹ thuật tác chiến nguồn mở của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, nói với CNN.
Mối đe dọa từ máy bay không người lái đã xuất hiện ngay từ đầu cuộc chiến Mỹ - Iran, khi một UAV Iran tấn công trung tâm tác chiến chiến thuật tại Kuwait, khiến sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng.
Dù giới chức Lầu Năm Góc khi đó nói rằng tòa nhà đã được gia cố, một nguồn tin am hiểu cho biết nơi này chỉ có rào chắn bê tông chống bom xe chứ không đủ khả năng chống UAV hay tên lửa.
Việc bảo vệ lực lượng y tế và bệnh nhân không chỉ đòi hỏi hoạt động bí mật mà còn phải giảm dấu vết điện tử — điều đặc biệt khó khăn trong môi trường mà bác sĩ vẫn cần dùng các thiết bị như máy chụp X-quang hay CT.
Các binh sĩ Mỹ cũng đang học hỏi kinh nghiệm từ Ukraine, nơi các đơn vị quân y thường hoạt động trong tầng hầm để vừa che giấu vị trí, vừa có thêm lớp bảo vệ.
Đưa bệnh viện dã chiến xuống lòng đất giúp giảm nguy cơ bị UAV và tên lửa tấn công, nhưng cũng kéo theo nhiều thách thức riêng.
Một số giải pháp thử nghiệm tại Fort Hood khá đơn giản: binh sĩ dùng xe đạp di chuyển trong các đường hầm dài giữa khu điều trị và nơi chuyển thương binh ra ngoài nhằm tiết kiệm không gian, thay vì dùng xe điện nhỏ.
Theo Friedrichs, để thích ứng lâu dài, quân đội cần hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng và đầu tư vào các công nghệ mới, như thiết bị liên lạc tốt hơn và máy móc y tế không phát tín hiệu dễ bị radar đối phương phát hiện.
Tuy nhiên, ngân sách dành cho quân y gần như không thay đổi trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các khoản đầu tư thường ưu tiên tàu chiến, máy bay chiến đấu hay xe tăng, trong khi năng lực y tế — dù có thể quyết định sự sống còn trong tương lai — lại bị xem nhẹ.
Thay đổi cách thức
Việc thay đổi cách lực lượng quân y tự bảo vệ mình và bệnh nhân đang trở thành nhu cầu cấp thiết trên các chiến trường hiện đại.
Một báo cáo của quân đội Mỹ công bố năm 2025 về bài học y tế từ chiến tranh Ukraine nhấn mạnh rằng việc sử dụng UAV trên diện rộng, cùng sự coi thường Công ước Geneva trong việc bảo vệ nhân viên và cơ sở y tế, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ lực lượng quân y.
Ngoài việc thích nghi với không gian tác chiến mới, nhân viên y tế còn phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với những loại thương tích mới do đối đầu bằng UAV gây ra.
Thiếu tá Kelly Wood, người phụ trách mô phỏng vết thương trong cuộc tập trận tại Fort Hood, cho biết các vết thương giả phải chân thực tối đa để giúp nhân viên y tế có trải nghiệm sát với thực tế chiến trường.
“Chúng ta càng huấn luyện thực tế cho đội ngũ quân y, họ càng có khả năng thành công ngoài thực chiến,” Wood nói.
Trong lúc một nhóm binh sĩ hoàn tất việc gắn chân giả cho một người lính bị cụt chân, một binh sĩ trẻ khác ngồi đối diện đang được gắn bụng giả với nội tạng lòi ra ngoài.
Mỗi tình nguyện viên tham gia đóng vai thương binh đều có một tờ hướng dẫn ghi rõ loại chấn thương và cách thể hiện.
Sau khi hóa trang, họ được đưa tới khu huấn luyện đô thị tại Fort Hood — nơi mô phỏng khu điều trị y tế lưu động sau tiền tuyến. Tại đây, các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Y tế Đa chức năng 61 sẽ phân loại thương binh trước khi đưa họ tới các cơ sở điều trị tiếp theo.
Trong khu huấn luyện phủ đầy bụi, không chỉ nhân viên y tế mà bất kỳ ai còn rảnh tay cũng tham gia khiêng thương binh hoặc dọn dẹp khu vực điều trị.
Khi trời tối, binh sĩ làm việc dưới ánh đèn đỏ phát ra từ mũ bảo hiểm nhằm giảm nguy cơ bị đối phương phát hiện nhưng vẫn đủ ánh sáng để cấp cứu.
Sau khi được ổn định tình trạng, thương binh nhanh chóng được đưa lên các xe Humvee cứu thương để chuyển tới bệnh viện dã chiến lớn hơn.
Trong một tình huống khác, các xe Humvee dừng giữa cánh đồng trống để chuyển bệnh nhân lên trực thăng cứu thương HH-60 Blackhawk, trong khi binh sĩ che chắn cho thương binh khỏi bụi đất cuốn lên từ cánh quạt.
Thông thường, bệnh viện dã chiến sẽ được dựng bằng lều trên mặt đất. Nhưng lần này, toàn bộ lực lượng y tế được triển khai trong mạng lưới đường hầm hạt nhân cũ bên dưới Fort Hood.
Không gian này được dùng để mô phỏng các đường hầm tàu điện ngầm, tầng hầm hoặc những khu vực ngầm khác có thể trở thành nơi trú ẩn trong chiến tranh tương lai.
Ở lối vào đường hầm, lưới ngụy trang được giăng kín nhằm che giấu vị trí và ngăn UAV đối phương xâm nhập.
Với nhân viên quân y, điều quan trọng nhất vẫn là giữ vững kiến thức và quy trình y khoa bất chấp hỗn loạn xung quanh.
Đối với Gragg, đó là hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình rằng bệnh nhân “sẽ chết trong vài phút chứ không phải vài giây”, rồi bám sát phác đồ điều trị để giữ bình tĩnh.
Còn với Trung sĩ nhất Daniel Hurst, y tá chiến trường và trung sĩ chỉ huy của đơn vị 555, cách giữ bình tĩnh là lặng lẽ hát một bài hát bất kỳ trong đầu.
“Đó là điều tôi dạy cho binh sĩ của mình,” Hurst, người từng tham chiến ở Iraq và Afghanistan, nói. “Hãy tìm thứ gì đó giúp bạn lấy lại cân bằng và bắt đầu lại.”
Cụ thể, tòa án quân sự đã kết luận, ông Ngụy phạm tội nhận hối lộ. Còn ông Lý bị kết tội nhận và đưa hối lộ. Bài báo của Tân Hoa Xã không nêu rõ số tiền hối lộ liên quan đến các vụ án này.
Ông Ngụy và ông Lý đều từng là thành viên Quân ủy Trung ương. Ngoài việc bị kết án tử hình treo, hai cựu bộ trưởng cũng bị tước bỏ quyền chính trị suốt đời, đồng thời tất cả tài sản cá nhân sẽ bị tịch thu.
Các báo cáo trước đây của Tân Hoa Xã cho biết, ông Lý bị nghi ngờ nhận "số tiền hối lộ khổng lồ”, đồng thời hối lộ người khác. Một cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng ông "không hoàn thành trách nhiệm chính trị", "tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác".
Trong khi đó, một cuộc điều tra nhằm vào ông Ngụy hồi năm 2023 đã phát hiện ra rằng, ông từng nhận "một lượng lớn tiền và vật phẩm có giá trị" dưới dạng hối lộ, và "giúp đỡ người khác tư lợi bất chính trong việc sắp xếp nhân sự". Tân Hoa Xã cho biết, hành động của ông "có tính chất cực kỳ nghiêm trọng, gây ra tác động tiêu cực lớn và thiệt hại to lớn".
Án tử hình treo ở Trung Quốc thường được giảm xuống thành tù chung thân nếu người bị kết án không phạm thêm tội trong thời gian ân xá.
Sau khi được giảm án, họ sẽ phải thụ án tù chung thân mà không được giảm án hoặc ân xá thêm, theo Tân Hoa Xã .
Ngày 7/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, bộ này đã gửi công hàm chính thức tới tất cả các phái đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế được công nhận tại Nga, kêu gọi họ rút nhân viên khỏi thủ đô Kiev của Ukraine trước nguy cơ bị tấn công trả đũa.
“Bộ Ngoại giao khẩn thiết kêu gọi chính phủ nước quý vị/lãnh đạo tổ chức của quý vị xem xét thông báo này một cách nghiêm túc nhất.
Đảm bảo sơ tán kịp thời nhân viên của các phái đoàn ngoại giao, các phái đoàn khác cũng như thường dân khỏi Kiev, trước nguy cơ bị Nga tấn công trả đũa, nếu Ukraine tiếp tục thực hiện các "kế hoạch khủng bố tội ác" của mình”, thông cáo nêu rõ.
Ngày 5/5, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn 2 ngày (từ ngày 8 đến ngày 9/5) để kỷ niệm 81 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Âu. Nga kêu gọi Ukraine làm theo.
Bộ này cũng đã đưa ra cảnh báo về một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn có thể xảy ra nhằm vào Kiev, nếu Ukraine phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Ukraine có đáp lại lời kêu gọi của Nga và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn ngày 8-9/5 hay không.
Ngay sau thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gọi lệnh ngừng bắn là “không công bằng” và cho biết “không ai chính thức đề xuất bất cứ điều gì” với Ukraine.
Vài giờ sau, ông Zelensky đơn phương tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ nửa đêm 5 rạng sáng 6/5, đồng thời nói thêm nước này sẽ “hành động tương xứng” với hành động của Nga.
Nga không đưa ra phản hồi chính thức nào về tuyên bố của ông Zelensky.
Trong thư gửi Ngoại trưởng Marco Rubio, các nghị sĩ Dân chủ chỉ ra rằng cuộc chiến của liên minh Mỹ - Israel chống lại Iran chính là lý do khiến vấn đề hạt nhân của Israel cần được làm rõ một cách cấp bách.
Theo Tổ chức Sáng kiến Đe dọa hạt nhân (NTI) tại Mỹ, dù được cho là đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ những năm 1960, Israel vẫn duy trì chính sách mập mờ về hạt nhân, chưa bao giờ chính thức xác nhận sự tồn tại của chương trình cũng như kho vũ khí hạt nhân của mình.
Nhà Trắng từ lâu cũng duy trì thái độ mơ hồ về vấn đề này, bất chấp vài lần hiếm hoi vô tình thừa nhận. Các nghị sĩ Mỹ đã triển khai một số nỗ lực phối hợp công khai nhằm tăng cường tính minh bạch cao hơn trong bối cảnh lưỡng đảng đã dành sự ủng hộ cho Israel suốt nhiều thập kỷ qua.
Theo kênh Al Jazeera, bức thư với chữ ký của 30 nghị sĩ nhấn mạnh: "Quốc hội có trách nhiệm theo Hiến pháp là phải được thông tin đầy đủ về cán cân hạt nhân ở Trung Đông, nguy cơ leo thang từ bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột này, cũng như các kế hoạch và phương án dự phòng của chính quyền cho những kịch bản đó. Chúng tôi cho rằng mình chưa nhận được những thông tin này".
Trong thư đề ngày 4-5, các nhà lập pháp thẳng thắn yêu cầu Ngoại trưởng Rubio làm rõ năng lực vũ khí hạt nhân của Israel, cũng như cung cấp thông tin minh bạch về các đầu đạn và bệ phóng của nước này. Họ đặc biệt tập trung vào Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev ở Dimona, nơi từ lâu được xem là cốt lõi trong chương trình hạt nhân của Israel.
Tổ chức Sáng kiến Đe dọa hạt nhân ước tính Israel sở hữu 90 đầu đạn hạt nhân, một kho dự trữ plutonium khoảng 750-1.110 kg, 6 tàu ngầm có khả năng phóng vũ khí hạt nhân và các tên lửa đạn đạo tầm trung có tầm bắn đạt từ 4.800 đến 6.500 km.
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có các cuộc thảo luận rất tốt đẹp với Iran trong 24 giờ qua và rất có khả năng hai bên đạt được một thỏa thuận. Ông tuyên bố hôm 6-5 rằng Iran nên đình chỉ chương trình hạt nhân và mở cửa lại eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa sẽ nối lại các cuộc ném bom nếu đàm phán đổ vỡ.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài PBS, ông Donald Trump lạc quan về việc đạt được thỏa thuận với Iran trước chuyến đi dự kiến tới Trung Quốc vào tuần tới.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã hạ thấp tầm quan trọng của các thông tin trên, gọi "thỏa thuận sắp có" với Mỹ là thông tin phóng đại. Ông cho biết Tehran vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức đối với đề xuất mới nhất của Mỹ nhưng vẫn tiếp tục trao đổi các thông điệp ngoại giao thông qua Pakistan, bên trung gian hòa giải.
Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, Ly Sameth - từng là cố vấn của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen - đã qua đời vì nhồi máu cơ tim vào ngày 6/5 tại Trại cải tạo số 1 ở quận Dangkor, Phnom Penh, Campuchia.
Trung tướng Nuth Savna - Giám đốc Trại cải tạo - đã xác nhận cái chết của người đàn ông 73 tuổi này vào khoảng 6 giờ sáng ngày 6/5.
Ông Savna cho biết Sameth mắc nhiều bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim, huyết áp cao và tiểu đường.
"Huyết áp của ông ấy lên tới hơn 400", ông Savna nói. “Theo bác sĩ trại giam, Sameth bị đau tim và không thể cấp cứu kịp thời. Các bác sĩ pháp y đang khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.”
Nou Chantha - luật sư của Sameth - bày tỏ sự tiếc nuối về cái chết của thân chủ mình.
Theo luật pháp Campuchia, bản án của Sameth sẽ vô hiệu khi ông ta qua đời, nhưng những khoản tiền phạt chưa nộp sẽ vẫn có hiệu lực và tài sản của ông ta có thể bị tịch thu để nộp phạt, Chantha nói thêm.
Theo Khmer Times, vào tháng 10 năm ngoái, Tòa án thành phố Phnom Penh đã tuyên án Sameth 24 năm tù sau khi kết tội ông ta về tội nhận hối lộ và các tội danh liên quan trong bốn vụ án tham nhũng.
Ông ta bị Đơn vị Chống Tham nhũng (ACU) của Campuchia bắt giữ vào tháng/năm 2024.
Các đồng phạm của Sameth gồm có Duong Dara, 57 tuổi, cựu Thư ký Nhà nước tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia kiêm cố vấn riêng của ông Hun Sen; Muong Khim, 64 tuổi, cựu Phó Cục trưởng Cục An ninh Trung ương thuộc Cảnh sát Tư pháp Campuchia đã nghỉ hưu; Lay Viseth, 55 tuổi, cựu Tỉnh trưởng tỉnh Pursat; Korn Sokkay, 42 tuổi, cựu Huyện trưởng huyện Lvea Em; Chhay Sovannary, 51 tuổi, nữ doanh nhân; Heung Tithreatreyleak, 53 tuổi, nữ doanh nhân; và Uth Thy, một ông trùm bất động sản.
Tất cả bọn họ đều bị bắt vào năm 2024, bị xét xử và bị kết án tù với các mức án khác nhau.
Lach Samrong, 55 tuổi, một luật sư, đã bị kết án vắng mặt 13 năm tù vì tội cố ý nhận hối lộ, gian lận và mua bán chức quyền.
Quân đội Ukraine đang cố chuyển sang thế phòng thủ chiều sâu, nhưng phía Nga cho rằng họ đã có công cụ để phá vỡ hệ thống này.
Ukraine đang xây dựng các tuyến phòng thủ mới. Tuy nhiên, những chiến hào và boongke vừa được dựng lên đã trở thành mục tiêu của bom Nga. Lực lượng Nga đang tiến về Orekhov, nơi chiến sự được mô tả như một "biển lửa". Dưới đây là những diễn biến trên các mặt trận trong 24 giờ qua do Đài TST (Nga) ghi nhận.
Nga tiến về Zaporizhzhia
Quân đội Nga đang tấn công chưa từng có trên khu vực phía nam mặt trận. Nếu ở miền nam tỉnh Zaporizhzhia, giao tranh đã chuyển thành thế kéo dài và mang tính trận địa, thì trên hướng tiến về chính thành phố Zaporizhzhia, tình hình đang thay đổi nhanh chóng theo hướng bất lợi cho Ukraine.
"Cụm lực lượng Nga tại tỉnh Dnipropetrovsk đang thọc sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía tây bắc khu dân cư Aleksandrovgrad, giao tranh trong khu rừng phía sau sông Volchya, theo hướng khu dân cư Lesnoye.
Từ mặt trận Zaporizhzhia xuất hiện thông tin cho thấy tình hình tại Primorskoye và Stepnogorsk trở nên phức tạp: Ukraine phản công, giành lại một số vị trí từng bị lực lượng Nga kiểm soát" - kênh "Two Majors" viết.
Ở phía bắc Gulyaipole và phía bắc Pokrovsk, lực lượng Nga tiếp tục tiến công. Hướng tiến của họ là thành phố Zaporizhzhia, hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine.
"Kết quả là khoảng cách tới Zaporizhzhia đã được rút ngắn và hiện còn dưới 70km. Nếu tiến ra được tuyến đường T-04-08 Pavlograd – Vasylkivka – Novonikolayevka – Orekhov – Tokmak, khoảng cách này sẽ giảm xuống còn 50km, cho phép quân đội Nga sử dụng pháo phản lực nhằm vào các vị trí của Ukraine.
Điều này sẽ khiến việc giữ thành phố trở nên khó khăn hơn đối với phía Ukraine. Ngoài ra, khi đó tình thế của lực lượng đồn trú tại Orekhov cũng sẽ xấu đi đáng kể, và Nga có thể có cơ hội kiểm soát khu vực này vào cuối chiến dịch mùa hè" – Kênh tin tức Military Chronicle nhận định.
Các khu phòng thủ mới
Sau khi gần như không còn hy vọng vào một cuộc "phản công" mới có thể đạt kết quả đáng kể, Ukraine đang chuyển sang thế phòng thủ chiều sâu. Phía Nga cho rằng quân đội của họ đã tìm ra cách đối phó hiệu quả với tình huống này.
"Bản đồ được cho là thể hiện các công sự mới của Ukraine, xây dựng tới giữa tháng 4/2026, cho thấy sự chuyển dịch sang mô hình phòng thủ nhiều tầng.
Hệ thống vật cản gồm nhiều vành đai chuyên biệt. Màu vàng là hào chống tăng, màu xanh là 'răng rồng', màu xám là dây thép gai, màu đỏ là các công sự mới, hầm trú ẩn và những hạng mục tương tự" - Military Chronicle mô tả về tấm bản đồ xuất hiện trên mạng.
Các công sự được quân đội Ukraine xây thành nhiều lớp dọc toàn tuyến mặt trận. Tuy nhiên, nhìn vào hướng Zaporizhzhia, trên các lối tiếp cận Orekhov, nơi cụm quân Nga đang tìm cách phá vỡ phòng tuyến Ukraine, có thể thấy những công sự này đang bị tấn công dữ dội.
"Các điểm đánh dấu là những đợt không kích gần đây nhất đã được xác minh. Điều này gián tiếp xác nhận rằng việc 'cày nát' có hệ thống các vị trí vẫn là cách hiệu quả nhất để bảo đảm bộ binh tiến lên.
Nếu không dùng phương tiện không quân, trong đó có việc sử dụng hàng loạt bom FAB gắn module UMPK, để chế áp mạng lưới cứ điểm và hầm trú ẩn kiên cố, mọi hoạt động xung kích trên địa hình trống trải đều dẫn tới tổn thất không cần thiết. Vì vậy, bom hàng không đi trước, bộ binh theo sau" - Military Chronicle viết.
Cường độ các đợt không kích của máy bay Nga quanh Orekhov và ngay trong thành phố được đánh giá là rất cao. Theo các nhà phân tích quân sự, điều này cho thấy quân đội Nga có thể đang chuẩn bị cho một đợt tấn công quyết định nhằm vào Orekhov ngay trong mùa hè này.
"Khu dân cư này là đầu mối hậu cần, nơi cung cấp vật tư cho toàn bộ tuyến phòng thủ đầu tiên của Ukraine. Việc phá hủy kho tàng và các điểm đóng quân tạm thời bằng bom hàng không cỡ 1.500kg và 3.000kg khiến Ukraine khó tích lũy lực lượng dự bị để phản công" – Military Chronicle nhấn mạnh.
Kiev rúng động khi "đầo não" bị bom 3 tấn của Nga truy lùng
Không chỉ máy bay không người lái tấn công, quân đội Nga cũng đang cải thiện hiệu quả hoạt động của lực lượng cường kích và máy bay ném bom.
"Các máy bay ném bom Su-34 của Nga đã bắt đầu mang theo 6 quả bom trong một lần xuất kích, thay vì 4 quả như trước. Điều này đồng nghĩa số bom được thả ra tăng rõ rệt, mật độ không kích nhằm vào Ukraine cũng tăng lên đáng kể.
Qua phản ứng của các kênh thông tin thân Kiev, có thể thấy họ vô cùng lo sợ. Lý do rất dễ hiểu. Từ lâu, không kích đã trở thành yếu tố gây tổn thất lớn thứ hai cho Ukraine, sau UAV FPV. Đặc biệt, các đòn ném bom là cách không quân Nga chủ yếu sử dụng để đối phó với lực lượng điều khiển UAV của Ukraine.
Sơ đồ khá đơn giản: khi trinh sát báo cáo rằng trong một ngôi nhà có điểm trú ẩn của nhóm "đầu não" điều khiển UAV, vài quả FAB (3 tấn) sẽ được thả xuống khu vực đó để bảo đảm hiệu quả. Và cách này đang cho kết quả" – Phóng viên quân sự Nga Yuri Podolyaka viết.
Các hướng khác
Tình hình cũng được phía Nga mô tả là thuận lợi ở khu vực phía bắc mặt trận. Tại đây, lực lượng Nga đang tiến công chậm nhưng đều, gây sức ép lên Ukraine. Các đơn vị xung kích Nga tiến lên tại hàng chục khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkov, làm hao mòn lực lượng Ukraine.
"Tại khu vực Sumy, lực lượng xung kích thuộc cụm quân 'Sever' đã tiến lên tại 15 điểm, với mức tiến tối đa 250m. Giao tranh bằng vũ khí bộ binh tiếp tục diễn ra tại Kondratovka và vùng phụ cận. Các nỗ lực của Ukraine nhằm điều thêm nhân lực theo hướng Miropolye từ làng Malaya Rybitsa bị các kíp điều khiển UAV của Nga ngăn chặn.
Tại tỉnh Kharkov, trên hướng Volchansk, cụm quân Nga tiếp tục hoạt động tiến công, có nơi tiến thêm tối đa 400m. Giao tranh ác liệt bằng vũ khí bộ binh tiếp diễn trong các khu rừng thuộc khu vực Volchansk, dọc bờ phải sông Volchya, cũng như tại Chaikovka.
Trong khu rừng, Ukraine đã thực hiện một nỗ lực phản công nhưng không thành công" – Kênh Two Majors báo cáo.
Chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm bao vây Krasny Liman từ hai bên sườn vẫn tiếp diễn. Giao tranh quanh Kupyansk tiếp tục ghìm chân các lữ đoàn Ukraine đã suy yếu. Lực lượng Nga cũng đang tìm cách tiến lên tại Donbass.
"Hướng Konstantinovka: giao tranh tại Dolgaya Balka và Ilyinovka. Trong thành phố diễn ra các trận đánh giáp mặt căng thẳng, Ukraine phản công trên mọi hướng.
Hướng Seversk: lực lượng Nga đẩy lùi các đợt tấn công tại Dibrova và Fyodorovka Thứ Hai. Ở Krivaya Luka, lực lượng Nga tiến vào khu dân cư. Nga gây sức ép về phía Ray-Aleksandrovka từ hai hướng" - phóng viên chiến trường ông Yevgeny Lisitsyn cho biết.
Trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine, vai trò trung tâm này của pháo binh thể hiện rất rõ khi Nga bắn ra hơn 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày. Tuy nhiên, 4 năm giao tranh liên tục cùng với những đổi mới chiến trường từ phía Ukraine đang đặt ra thách thức lớn đối với khả năng sử dụng pháo binh một cách hiệu quả của Nga.
Vì vậy, quân đội Nga dường như đang tìm kiếm các phương thức thay thế để cung cấp hỏa lực, gia tăng sự phụ thuộc vào máy bay không người lái, các hệ thống robot mặt đất và những chiến thuật mới.
Lực lượng Nga đã chịu tổn thất pháo binh rất đáng kể, phần lớn do năng lực máy bay không người lái ngày càng hiệu quả của Ukraine. Các báo cáo cho thấy hình ảnh hơn 1.700 hệ thống pháo binh Nga bị phá hủy hoặc vô hiệu hóa, dù con số thực tế nhiều khả năng cao hơn rất nhiều, với ước tính từ phía Ukraine vượt 34.000 khẩu. Những tổn thất này buộc Nga phải phụ thuộc nặng nề vào các kho dự trữ thời Liên Xô đã cũ và nhập khẩu thêm các hệ thống nước ngoài để bù đắp thiếu hụt.
Ngoài tổn thất trong chiến đấu, 4 năm xung đột liên tục cũng bào mòn nghiêm trọng các hệ thống pháo binh của Nga. Nòng pháo, vốn có tuổi thọ hữu hạn, bị xuống cấp sau thời gian sử dụng kéo dài và mất dần hiệu quả.
Nga đã gia tăng sản xuất và sửa chữa, nhưng tình trạng hao mòn nòng pháo nhanh chóng vẫn là thách thức dai dẳng trong các chiến dịch cường độ cao. Dù đối mặt với những khó khăn đó, Nga vẫn triển khai một số lượng lớn các hệ thống pháo hiện đại lẫn cũ dọc chiến tuyến.
Trong khi đó, Ukraine bắt đầu khai thác điểm yếu lớn nhất của các hệ thống này bằng cách nhắm vào các xe tiếp tế đạn dược. Mỗi khẩu pháo Nga cần một dòng đạn dược lớn và liên tục, trong khi các phương tiện tiếp tế này lại là mục tiêu tương đối dễ dàng cho máy bay không người lái Ukraine. Không có tiếp tế ổn định, các hệ thống pháo binh Nga không thể hoạt động.
Nga nhanh chóng đổi chiến thuật, quá trình tương tự Liên Xô
Khi pháo binh ngày càng bị hạn chế, Nga nhiều khả năng sẽ chuyển mạnh hơn sang các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) tấn công và máy bay không người lái ném bom.
Để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi này, Nga đã bắt đầu mở rộng năng lực sản xuất máy bay không người lái, đặc biệt là các hệ thống FPV giá rẻ có thể triển khai với số lượng lớn nhằm bù đắp sự thiếu hụt pháo binh.
Sự chuyển dịch sang hỏa lực dựa trên máy bay không người lái mang lại một số lợi thế so với pháo binh truyền thống. Các đòn đánh bằng máy bay không người lái có độ chính xác cao hơn, cho phép tạo ra hiệu ứng tương tự với số lượng đạn ít hơn, một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến tiêu hao kéo dài.
Song song với các nỗ lực về máy bay không người lái trên không, Nga đang phát triển các hệ thống robot mặt đất. Cả Nga và Ukraine đều đã phát triển và đưa vào sử dụng robot mặt đất cho hậu cần, rải mìn và sơ tán thương binh. Gần đây hơn, Nga còn phát triển các robot mặt đất có thể đóng vai trò như hệ thống tấn công dã chiến mang theo thuốc nổ, khả năng tận dụng địa hình để che giấu giúp chúng khó bị phát hiện hơn.
Xét cho cùng, những thách thức mà Nga đối mặt với pháo binh cho thấy nhu cầu phải thích ứng nhanh dưới áp lực trên chiến trường hiện đại. Trong Thế chiến II, Liên Xô từng buộc phải tái thiết sau những tổn thất khổng lồ ban đầu, nhanh chóng thay đổi chiến thuật, tái tổ chức lực lượng và mở rộng sản xuất công nghiệp. Một quá trình tương tự đang diễn ra ngày nay khi Nga điều chỉnh trước những thực tế công nghệ và tác chiến mới đang định hình cách nước này sử dụng pháo binh.
Đài TST của Nga ngày 6/5 đưa tin, Nga vừa phát động một đợt tấn công mạnh nhằm vào Odessa trong 24 giờ qua, giữa lúc cục diện tại Donbass được cho là đang tiến gần tới giai đoạn quyết định.
Theo nguồn tin này, các đòn tập kích mới không chỉ nhằm vào hạ tầng quân sự ở miền nam Ukraine, mà còn diễn ra song song với bước tiến của lực lượng Nga trên nhiều hướng then chốt ở mặt trận phía đông.
Theo các phóng viên chiến trường Nga, trong đợt tấn công vào Odessa, Moscow đã sử dụng những biến thể hiện đại của UAV Geran, có khả năng bay nhanh hơn, đánh trúng mục tiêu đã chọn và có thể điều chỉnh hướng tấn công trong quá trình tiếp cận.
Phía Ukraine sau đó thông báo cảng Odessa và một số tàu dân sự bị hư hại. Tuy nhiên, truyền thông Nga cho rằng mục tiêu thực tế của đòn tập kích là các phương tiện chiến đấu của Ukraine hoạt động trong khu vực cảng.
Kênh Military Chronicle dẫn hình ảnh xuất hiện trên mạng cho biết, UAV Nga đã đánh trúng một tàu tuần tra lớp Island và một xuồng pháo bọc thép nhỏ kiểu Gyurza của Ukraine.
Nguồn tin này cho rằng các phương tiện chiến đấu Ukraine đã tìm cách ẩn gần tàu lớn hơn, nhưng UAV Geran đã khóa mục tiêu và lao trúng. Cơ quan quản lý cảng biển Ukraine sau đó cũng xác nhận không có dân thường bị thương vong trong vụ việc.
Diễn biến tại Odessa được đánh giá là một phần trong chuỗi hoạt động quân sự gia tăng cường độ của Nga trước thềm ngày 9/5.
Trong khi mặt trận phía nam chưa ghi nhận thay đổi lớn về kiểm soát lãnh thổ, các đòn đánh vào khu vực cảng có thể nhằm gây sức ép lên năng lực hậu cần, cơ động và bảo vệ bờ biển của Ukraine.
Donbass tiến gần hồi kết, nhưng còn "nút thắt" sông Seversky Donets
Sau Odessa, tâm điểm chú ý tiếp tục đổ về Donbass, nơi các nhà phân tích quân sự Nga cho rằng trận chiến ở phía tây khu vực này đang bước vào giai đoạn then chốt.
Theo đánh giá của TST, cuộc tấn công mà Moscow từng kỳ vọng từ một năm trước đã kéo dài hơn dự kiến, nhưng hiện nay lực lượng Nga đang gia tăng sức ép trên nhiều hướng.
Các trận đánh ác liệt được ghi nhận ở khu vực Pokrovsk, Konstantinovka và đặc biệt là hướng Slavyansk. Đây được xem là một trong những hướng tiến công quan trọng nhất của Nga nếu muốn phá vỡ hệ thống phòng thủ còn lại của Ukraine tại Donbass.
Military Chronicle nhận định, "trận chiến cuối cùng giành Donbass" dường như đang đi vào giai đoạn quyết định, dù muộn hơn so với dự báo ban đầu. Theo nguồn này, quân đội Nga đã áp sát Piskunovka, chỉ cách Slavyansk khoảng 15 km.
Tuy nhiên, khó khăn lớn nằm ở chỗ khu vực này nằm bên kia sông Seversky Donets. Muốn mở một cuộc tấn công toàn diện về phía Slavyansk, lực lượng Nga sẽ phải vượt qua chướng ngại nước này.
Các chuyên gia Nga cho rằng mùa hè là thời điểm thuận lợi hơn để tiến hành hoạt động vượt sông so với mùa đông.
Tuy nhiên, chiến dịch này vẫn sẽ cực kỳ phức tạp trong điều kiện "bầu trời bẩn" – cách gọi chỉ môi trường chiến trường dày đặc UAV trinh sát và UAV tấn công. Điều này khiến mọi hoạt động tập kết, vượt sông và triển khai lực lượng đều có nguy cơ bị phát hiện và tập kích từ xa.
Cùng lúc, Ukraine được cho là đang cố gắng ngăn đà tiến của Nga từ Seversk qua Rai-Aleksandrovka về hướng Slavyansk, đồng thời tổ chức phản công ở hướng Konstantinovka.
Giao tranh tiếp tục diễn ra ở phía tây nam Konstantinovka và khu vực gần Chasov Yar. Tuy nhiên, các nguồn tin Nga cho rằng lực lượng Moscow vẫn đang tiến lên, tìm cách bao vây hai bên sườn và chiếm các cao điểm có giá trị khống chế trong khu vực.
Ở mặt trận phía bắc, Cụm quân Sever của Nga được cho là đã tiến thêm tại nhiều khu vực thuộc Sumy, với mức tiến tối đa khoảng 550 m. Giao tranh tiếp diễn tại Kondratovka và vùng phụ cận, trong khi một đợt phản công của Ukraine vào Miropolye đã bị đẩy lùi. Tại Kharkov, lực lượng Nga cũng được cho là đã tiến thêm khoảng 400 m về phía nam Volchansk.
Kiev căng thẳng cực độ trước 9/5
Trong bối cảnh giao tranh leo thang trên nhiều hướng, TST cho rằng nguy cơ xảy ra một đòn tấn công lớn nhằm vào Kiev đang ngày càng hiện rõ, điều này khiến chính quyền ông Zelensky căng thẳng cực độ.
Theo TST, chính ông Zelensky từng tuyên bố ngừng bắn trong hai ngày 5 và 6/5, nhưng Ukraine sau đó vẫn triển khai hơn 600 UAV cùng tên lửa Flamingo chỉ trong một ngày. Phần lớn đã bị bắn hạ, song một số vụ tấn công vẫn gây thiệt hại đáng kể.
Kênh Two Majors nhận định, mối đe dọa từ UAV tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi các thiết bị này được điều khiển trực tuyến qua hệ thống liên lạc vệ tinh.
Nguồn tin này cũng cho rằng Nga hiện không còn kiềm chế các đòn tập kích nhằm vào Dnepropetrovsk và các cảng ở Odessa, sau khi Moscow tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ chỉ bắt đầu từ ngày 8/5.
Trong khi đó, Military Chronicle cho rằng việc Ukraine phóng tên lửa Flamingo ngay trước ngày 9/5 có thể mang tính chất khiêu khích.
Ông Putin chuẩn bị điều chưa từng có ngày 9/5?
Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang trên nhiều hướng và lễ duyệt binh năm nay được tổ chức theo hình thức chưa từng có tiền lệ, giới quan sát Nga bắt đầu chú ý tới khả năng Moscow đang chuẩn bị một "kịch bản đặc biệt".
Lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, khí tài quân sự sẽ không xuất hiện trên Quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh ngày 9/5.
Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có chuẩn bị điều gì đặc biệt cho lễ duyệt binh năm nay hay không, chuyên gia quân sự Vasily Dandykin cho rằng "mọi thứ đều có thể xảy ra".
Theo ông, khả năng cao lễ duyệt binh năm nay sẽ tiếp tục xuất hiện yếu tố liên quan tới Triều Tiên, đặc biệt sau các chuyến thăm gần đây của Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov tới Bình Nhưỡng.
Ông nhấn mạnh Nga và Triều Tiên hiện có quan hệ đối tác chiến lược rất chặt chẽ, bao gồm cả hợp tác quân sự.
Ông Dandykin cũng nhận định chiến trường có thể sẽ xuất hiện những chuyển biến mới trong thời gian tới, dù tình hình hiện nay vẫn cực kỳ phức tạp do phía sau Ukraine là "cả một hệ thống khổng lồ".
Đáng chú ý, chuyên gia này tiết lộ khả năng Nga tổ chức một hình thức "duyệt binh ngoài mặt trận" thay cho màn trình diễn khí tài truyền thống trên Quảng trường Đỏ.
Theo đó, các đoàn xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành có thể sẽ di chuyển trực tiếp trên các hướng Zaporizhzhia và Sumy, đồng thời được truyền hình trực tiếp về Moscow trong lễ duyệt binh ngày 9/5.
Ông Dandykin cho rằng kịch bản này hoàn toàn khả thi, khi Nga có đủ kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quy mô lớn cũng như triển khai truyền hình trực tiếp từ khu vực chiến sự.
Theo ông, nếu kế hoạch được thực hiện, lực lượng tham gia có thể bao gồm các quân nhân đang trực tiếp tham chiến như phi công, lính thủy đánh bộ, lính dù, bộ binh cơ giới, lực lượng phòng không, lực lượng hàng không vũ trụ và các đơn vị vận hành UAV.
Chuyên gia Nga gọi đây là "tầng lớp tinh hoa quân sự mới" đang được hình thành trong cuộc xung đột hiện nay và sẽ quyết định diện mạo quân đội Nga trong tương lai.
Trang PRNewswire (Mỹ) ngày 6/5 đưa tin, một cuộc khảo sát mới đây của YouGov cho thấy 64% người dân Mỹ phản đối việc chính phủ Mỹ phát động một chiến dịch quân sự nhắm vào Cuba, trong khi 15% ủng hộ và 21% không chắc chắn.
"Điều này sẽ khiến Tổng thống Trump phải suy nghĩ kỹ lại", Mark Weisbrot - nhà kinh tế cấp cao và đồng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (CEPR) của Mỹ cho biết. "Hầu hết các chuyên gia về Cuba sẽ cười nhạo ý tưởng cho rằng Cuba gây ra mối đe dọa an ninh cho nước Mỹ."
Chuyên gia Weisbrot còn nhận định rằng cuộc xung đột tại Iran đã khiến Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa "mất đi sự ủng hộ đáng kể".
Được tài trợ bởi CEPR, cuộc khảo sát của YouGov cũng cho thấy đa số người được hỏi đồng ý rằng cuộc xung đột tại Iran đã gây hại cho người Mỹ và thế giới, với tỷ lệ 62% so với 24%.
"Ông Trump tranh cử với lời hứa 'không chiến tranh' và sẽ giảm giá cả. Thay vào đó, ông lại gây ra một cuộc xung đột khiến giá cả tăng cao và có khả năng sẽ tiếp tục như vậy trong một thời gian nữa", chuyên gia Weisbrot nói.
Theo PRNewswire, Tổng thống Trump đã nhiều lần đe dọa Cuba. Gần đây nhất, vào ngày 1/5, ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ "chiếm đóng" Cuba "gần như ngay lập tức". Cùng ngày, ông đã ban hành một sắc lệnh hành pháp gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Cuba.
Các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Cuba đã gia tăng đáng kể kể từ năm 2017, đỉnh điểm là lệnh phong tỏa nghiêm ngặt bao gồm cả việc cắt nguồn cung dầu cho Cuba. Việc mở rộng các lệnh trừng phạt đã khiến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại nước này tăng 148% trong 8 năm qua. Trước khi các lệnh trừng phạt gia tăng, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại Cuba thuộc hàng thấp nhất trong khu vực, thấp hơn cả Mỹ.
"Rõ ràng việc gia tăng các lệnh trừng phạt là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đáng kể số ca tử vong ở trẻ sơ sinh", Alex Main - Giám đốc Chính sách Quốc tế tại CEPR, cho biết. Việc phong tỏa dầu mỏ đã "làm gián đoạn hoạt động của máy thở, máy hít và các thiết bị y tế quan trọng khác, đồng thời làm tê liệt hệ thống vận chuyển cấp cứu. Hơn 80% điện năng của Cuba phụ thuộc vào dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ."
Trong số những người được hỏi, những người tự nhận mình là cử tri độc lập phản đối mạnh mẽ các cuộc xung đột và những lời đe dọa.
Thông tin trên do tờ New York Post trích dẫn từ giới chức Mỹ. Tàu M/T Hasna bị lực lượng Mỹ chặn lại vào khoảng 9 giờ sáng giờ miền Đông Mỹ (tức 21 giờ ngày 6-5 theo giờ Việt Nam) khi đang hướng về một cảng của Iran tại vịnh Oman.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một máy bay chiến đấu đã khai hỏa pháo tự động vào M/T Hasna.
"Sau khi thủy thủ đoàn tàu M/T Hasna không tuân thủ các cảnh báo lặp đi lặp lại, lực lượng Mỹ đã vô hiệu hóa bánh lái của tàu bằng cách bắn nhiều loạt đạn từ pháo 20 mm của tiêm kích F/A-18 Super Hornet, xuất kích từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln (CVN 72)" - CENTCOM viết trên mạng xã hội X.
CENTCOM thông báo thêm: "Tàu Hasna hiện không còn tiếp tục hành trình về Iran nữa".
Mỹ hiện duy trì phong tỏa đối với tất cả các tàu có ý định cập cảng hoặc rời cảng của Iran như một biện pháp gây áp lực kinh tế mạnh mẽ đối với Tehran.
Các tàu liên quan đến Iran gần như là những phương tiện duy nhất còn lưu thông qua eo biển Hormuz, sau khi Tehran đóng cửa "điểm nghẽn" dầu mỏ này – nơi vốn có hơn 130 lượt tàu qua lại mỗi ngày trước khi xung đột nổ ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây phát biểu rằng lệnh phong tỏa sẽ vẫn được tiếp tục, dù các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran được cho là có tiến triển.
Tuy nhiên, phía Iran vẫn tỏ ra hoài nghi về các tín hiệu ngoại giao này.
Ông Ebrahim Rezaei, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, đã bác bỏ các báo cáo cho rằng hai bên sắp đạt được thỏa thuận.
Viết trên mạng xã hội X, ông Rezaei gọi thông tin từ tờ Axios (Mỹ) về một thỏa thuận tiềm năng là "bản danh sách mong muốn của Mỹ". Cụ thể, ông Rezaei viết: "Bài viết của Axios giống một danh sách mong muốn của Mỹ hơn là hiện thực"
Ông cảnh báo Iran sẽ đáp trả gay gắt nếu Mỹ và các đồng minh từ chối nhượng bộ.
Trong khi đó, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin các thông tin về việc ký kết bản ghi nhớ chấm dứt xung đột chỉ là suy đoán nhằm gây căng thẳng.
Trước đó, Axios dẫn nguồn tin cho biết Washington và Tehran sắp ký một bản ghi nhớ dài 1 trang để chấm dứt xung đột.
Theo Axios, quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ chiến dịch hỗ trợ tàu đi qua eo biển Hormuz có liên quan đến tiến triển trong các cuộc đàm phán.
Phía Tehran vẫn chưa đưa ra bình luận trực tiếp về vụ tàu M/T Hasna bị chặn.
Khoảng một giờ sau khi vụ đánh chặn diễn ra vào ngày 6-5, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã chặn và chuyển hướng 52 tàu thương mại kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực vào tháng trước.
Vụ đánh chặn mới nhất xảy ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Iran đấu súng tại eo biển Hormuz, dẫn đến việc Mỹ đánh chìm 6 tàu tấn công tốc độ cao của Tehran đang tuần tra trên vùng biển này. Phía Iran nói các tàu bị chìm là tàu dân sự.
Tên lửa Nhật Bản đánh chìm tàu chiến ở Biển Đông trong khuôn khổ cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng Mỹ và nhiều nước khác, theo AFP ngày 7.5.
Hai Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản và Philippines ngày 6.5 đã quan sát cuộc phóng hai tên lửa đối hạm Type-88 ở tỉnh Ilocos Norte của Philippines, cách Đài Loan khoảng 400 km. Hai quả tên lửa đã bắn trúng mục tiêu là một tàu hộ vệ Philippines đã ngừng hoạt động ở Biển Đông, khiến tàu bị chìm, theo giới chức.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 6.5 đã lên án cuộc phóng tên lửa Type-88 của Nhật Bản, gọi đó là "một ví dụ nữa về nỗ lực đẩy nhanh quá trình tái quân sự hóa của các lực lượng cánh hữu Nhật Bản".
Nhật Bản phóng tên lửa trong tập trận ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng
Cuộc phóng hai tên lửa Type-88 hôm 6.5 là một phần của cuộc tập trận Balikatan (tạm dịch: vai kề vai) ở Philippines. Tham gia hoạt động quân sự này có quân đội Mỹ, Úc, Philippines và Nhật Bản cũng như các đơn vị từ Pháp, New Zealand và Canada.
Cuộc tập trận Balikatan năm nay kéo dài 19 ngày và dự kết thúc vào ngày 8.5, đã huy động khoảng 17.000 quân nhân, trong đó có cả binh sĩ Nhật Bản lần đầu tiên tham gia trong vai trò chiến đấu.
Ông Yee Kuang Heng, giáo sư về an ninh quốc tế tại Đại học Tokyo, nhận định cuộc phóng tên lửa nhằm đánh chìm tàu "đặc biệt quan trọng vì phòng thủ đảo là mối quan tâm chung của cả Nhật Bản lẫn Philippines".
Hệ thống tên lửa đất đối hạm Type 88 của Nhật Bản được phóng trong cuộc tập trận quân Balikatan tại tỉnh Ilocos Norte (Philippines) vào ngày 6.5
Ảnh: AFP
Một yếu tố quan trọng khác là sự tham gia của Lữ đoàn Triển khai nhanh thủy quân lục chiến của Nhật Bản trong nội dung phản công đổ bộ với lực lượng Mỹ, Philippines và Canada, theo ông Heng.
Ông Heng nhận định với AFP: "Chiến dịch Balikatan 2026 cũng chứng kiến lần đầu tiên thủy phi cơ ShinMaywa US-2 của Nhật Bản được triển khai cho các hoạt động cứu hộ trên biển và y tế, điều này đặc biệt quan trọng do những tuyến đường biển dài trong khu vực".
Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã nỗ lực để có được khả năng "phản công" cũng như tăng chi tiêu quân sự và tăng cường hợp tác an ninh với các đồng minh trong khu vực, trong đó có Philippines, theo AFP.
Vào tháng trước, chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nới lỏng các quy định tự đặt ra của nước này để cho phép xuất khẩu các thiết bị quân sự sát thương, nhằm giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường toàn cầu đang bùng nổ.
Năm ngoái, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản đã giành được một đơn đặt hàng mang tính bước ngoặt để cung cấp 11 tàu chiến cho hải quân Úc. Thủ tướng Takaichi đã thăm Canberra trong tuần này.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 7.5 tiết lộ đã có cuộc gặp Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, người chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức vào tháng 3.
Hãng thông tấn Fars ở Iran ngày 7.5 đưa tin Tổng thống Pezeshkian đã có cuộc trao đổi hơn 2 tiếng với Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei, đánh dấu lần đầu tiên truyền thông đưa tin về cuộc gặp trực tiếp giữa quan chức cấp cao Iran với vị tân lãnh tụ của nước này.
Tổng thống Iran cho biết khi trao đổi với Lãnh tụ Khamenei, ông đã đề cập sự cần thiết phải “tăng cường đoàn kết, tin tưởng và tinh thần tương trợ trong cơ cấu lãnh đạo đất nước”. Ông Pezeshkian không tiết lộ cuộc gặp diễn ra khi nào.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong buổi phỏng vấn hồi tháng 8.2024
ẢNH: REUTERS
Ông Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức vào tháng 3, sau khi các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha của ông là cố Lãnh tụ Ali Khamenei thiệt mạng.
Tất cả các tuyên bố công khai được cho là của ông Mojtaba Khamenei đều được người dẫn chương trình đọc lại trên các kênh truyền hình nhà nước.
Ông Pezeshkian cho biết ông Khamenei “mang tinh thần giản dị, khiêm tốn, chân thành và tôn trọng lẫn nhau”.
“Khi một quan chức cấp cao nhất của đất nước tiếp xúc với người dân và quan chức khác cũng với sự khiêm tốn, tinh thần hướng về nhân dân như vậy, điều đó sẽ trở thành hình mẫu cho hệ thống quản lý của đất nước”, ông Pezeshkian nói.
Trong một diễn biến khác liên quan tình hình tại eo biển Hormuz, CNN ngày 7.5 đưa tin Iran vừa công bố những quy định mới dành cho tàu thuyền muốn đi qua eo biển này, trong bối cảnh Mỹ và Iran triển khai các lệnh phong tỏa các vùng biển gần Hormuz khiến khoảng 1.600 tàu thương mại mắc kẹt, gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Quy định được nêu rõ trong tài liệu có tiêu đề “Tờ khai thông tin tàu thuyền”. Đây là một mẫu đơn do Cơ quan quản lý eo biển vùng vịnh Ba Tư (PGSA) của Iran ban hành, bắt buộc tất cả các tàu thuyền đi qua phải điền đầy đủ để đảm bảo an toàn.
Mẫu tờ khai của Iran gồm hơn 40 câu hỏi, yêu cầu mỗi tàu phải khai báo tên, số nhận dạng, tên cũ, quốc gia xuất xứ và quốc gia đến, cùng với các thông tin chi tiết khác. Nó cũng yêu cầu thông tin về quốc tịch của chủ sở hữu, người quản lý và các thành viên thủy thủ đoàn đã đăng ký.
Trước khi xung đột bùng phát, tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz không phải khai báo thông tin như trên. CNN cho hay động thái của Iran nhằm siết chặt quyền kiểm soát Hormuz, trong khi Washington liên tục gây sức ép yêu cầu Tehran mở cửa eo biển này.
Nhà Trắng liên tục phát tín hiệu trái chiều về chiến sự Iran khi ông Trump thay đổi thông điệp chỉ trong vài giờ, khiến cuộc chiến trở nên khó đoán.
Khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bước lên bục phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng ngày 5/5, ông có vẻ rất hào hứng khi đảm nhận vai trò người phát ngôn của chính quyền trong ngày hôm đó.
Ông mỉm cười, nói đùa với các phóng viên, gọi họ dựa trên màu áo. Ông trả lời hàng loạt câu hỏi về các chủ đề từ giá xăng tăng cao cho đến kế hoạch tiếp kiến Giáo hoàng.
Khi đề cập đến cuộc chiến ở Iran, hay còn gọi là Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, ông Rubio tuyên bố "chiến dịch đã chấm dứt. Như Tổng thống đã thông báo với quốc hội, chúng ta đã hoàn tất giai đoạn đó. Giờ chúng ta chuyển sang Dự án Tự do". Đây là nỗ lực của Mỹ nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng mắc kẹt vì xung đột Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio họp báo tại Nhà Trắng ở Washington ngày 5/5. Ảnh: AP
Nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Chỉ ba giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng Dự án Tự do, mới được ông công bố hôm 3/5. Sau đó, sáng 6/5, ông Trump gợi ý trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng thực tế cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
"Nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thỏa thuận, chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng sẽ chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả, gồm cả Iran. Còn không, chiến dịch ném bom sẽ bắt đầu và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây", ông viết.
Đó là "cú quay xe" mới nhất của chính quyền trong chuỗi thông điệp gây bối rối về vị thế cũng như mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến. Những bình luận liên tục thay đổi của ông Trump đã làm xáo động thị trường, thử thách sự kiên nhẫn của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và khiến các đồng minh hoang mang khi họ đang cố ứng phó với những hệ lụy từ cuộc xung đột.
Sự khó đoán của ông Trump được cho là cách khiến các đối thủ mất phương hướng. Tuy nhiên, trong trường hợp lần này, người bị bối rối lại chính là Ngoại trưởng Mỹ, người đang kiêm nhiệm vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống, theo Erica L. Green, nhà bình luận của NY Times.
Anna Kelly, phát ngôn viên của Nhà Trắng, cho biết sự thay đổi của ông Trump phản ánh thực tế diễn biến nhanh chóng tại thực địa và mong muốn của ông là giữ mọi phương án mở để đảm bảo rằng "giấc mộng hạt nhân của Iran bị loại bỏ vĩnh viễn".
Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, lập trường của ông Trump thay đổi theo từng câu nói. Ông đã mô tả cuộc xung đột là một "cuộc chiến", một "chuyến du hành" và gần đây nhất là "cuộc đụng độ nhỏ".
Ông từng tuyên bố rằng Mỹ đã "thắng" cuộc chiến, rồi lại đe dọa sẽ xóa sổ nền văn minh của Iran nếu chính phủ nước này không đáp ứng thêm các yêu cầu. Ông nói rằng Iran không còn lãnh đạo nào, nhưng lại cho biết đang liên lạc với một số người "tuyệt vọng" tìm kiếm một thỏa thuận. Ông đe dọa sẽ tiếp tục ném bom, nhưng lại gia hạn lệnh ngừng bắn vào phút cuối.
Ông Rubio hôm 5/5 cũng tìm cách củng cố ý tưởng rằng Tổng thống sẽ không lùi bước trong xung đột, đôi khi bằng sự hài hước. Ông Rubio khuyến khích các lãnh đạo Iran "hãy tự xem lại bản thân trước khi tự hủy hoại mình theo hướng mà họ đang đi", dẫn lời bài hát Check Yo Self năm 1992 của Ice Cube.
Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Mỹ "không mong muốn một tình huống căng thẳng nào khác xảy ra. Chúng tôi thích con đường hòa bình hơn".
Tommy Pigott, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cho biết cuộc họp báo của ông Rubio phản ánh sự minh bạch của chính quyền.
"Một phần của việc đảm bảo người dân Mỹ được thông tin đầy đủ là phải cập nhật tình hình khi nó thay đổi theo thời gian thực", ông Pigott nói. "Mục tiêu của Tổng thống Trump đã rõ ràng ngay từ đầu và thế giới an toàn hơn nhờ những kết quả quyết định của Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
Đến chiều 6/5, ông Trump lại tỏ ra lạc quan và nói với phóng viên trong Phòng Bầu dục rằng Mỹ đã có "những cuộc đàm phán rất tốt" với Iran trong 24 giờ qua. Ông nói căng thẳng hồi đầu tuần liên quan tới việc Iran bắn vào các tàu ở eo biển đã giảm bớt.
"Vài ngày trước đã là khoảng thời gian rất dài trong thế giới của chiến tranh", ông nói.
Tòa án quân sự Trung Quốc tuyên án tử hình treo đối với cựu bộ trưởng quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc vì hành vi tham nhũng.
Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua hôm nay cho biết cựu bộ trưởng quốc phòng Ngụy Phượng Hòa bị kết án tử hình treo vì tội nhận hối lộ, trong khi cựu bộ trưởng Lý Thượng Phúc cũng phải nhận mức án tương tự vì tội nhận và đưa hối lộ.
Theo luật Trung Quốc, phạm nhân bị kết án tử hình treo sẽ được hoãn thi hành án 2 năm. Nếu không có sai phạm trong thời gian này, mức án sẽ được giảm xuống tù chung thân. Đây là mức án nặng nhất với các cựu sĩ quan quân đội cấp cao kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động chiến dịch chống tham nhũng vào năm 2012.
Cựu bộ trưởng Lý Thượng Phúc (trái) và Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: AP, Reuters
Theo phán quyết của tòa, hai cựu bộ trưởng còn bị tước quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Sau khi được giảm xuống án chung thân, hai người cũng không được ân xá hay hưởng bất cứ hình thức giảm án nào.
Tướng Ngụy Phượng Hòa giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc giai đoạn tháng 3/2018-3/2023. Tướng Lý Thượng Phúc là người kế nhiệm ông Ngụy và giữ chức vụ trong 7 tháng.
Quân ủy Trung ương Trung Quốc tháng 8/2023 bắt đầu điều tra "vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng", đồng thời tước quân tịch và quân hàm của ông Lý. Một tháng sau, cơ quan này điều tra và tước quân tịch, quân hàm của ông Ngụy. Tháng 6/2024, hai ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sự nghiệp lẫy lừng và bóng tối sau những hào quang rực rỡ
Người xưa có câu: "Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng". Câu nói ấy giờ đây sao mà đau đớn đến thế khi nhắc về gia đình bà Thy Mitchell – một biểu tượng của sự thành đạt tại Houston. Bà Thy, một người con của dòng máu Việt, lớn lên trong truyền thống ẩm thực gia đình, đã từng bước xây dựng nên một "đế chế" giữa lòng nước Mỹ. Từ một người làm trong ngành nhân sự, bà đã bứt phá để cùng chồng là Matthew Mitchell (52 tuổi) tạo dựng nên những thương hiệu danh tiếng như Traveler's Table, Traveler's Cart và hãng thời trang Foreign Fare.
Sự nghiệp của bà rực rỡ đến mức khiến bao người ngưỡng mộ: từng được vinh danh là “Nhà hàng của năm 2025”, được Houston Business Journal gọi tên trong danh sách những phụ nữ kinh doanh tiêu biểu. Thậm chí, giới mộ điệu ẩm thực Mỹ còn thấy hình ảnh của họ trên những chương trình truyền hình nổi tiếng. Bạn bè và đồng nghiệp vẫn thường gọi bà bằng cái tên đầy tự hào: “Vietnamese Superwoman”. Thế nhưng, phía sau những nụ cười tỏa sáng và những đoạn video gia đình hạnh phúc đăng trên mạng xã hội chỉ vài ngày trước, chẳng ai ngờ được một cơn bão lòng đang âm thầm tích tụ, để rồi dẫn đến một kết cục "Hoa rơi cửa Phật, lá rụng về cội" nhưng trong sự tức tưởi nghẹn ngào. Hiện trường kinh hoàng tại khu phố nhà giàu River Oaks
"Hùm dữ không nỡ ăn thịt con", ấy vậy mà thảm kịch xảy ra vào ngày 4/5/2026 tại căn nhà trên đường Kingston Street, thuộc khu River Oaks giàu có bậc nhất Houston, đã phá vỡ mọi luân thường đạo lý. Sau khi người giữ trẻ và người thân không thể liên lạc được với gia đình từ tối hôm trước, cảnh sát đã đến kiểm tra an toàn (welfare check) và phát hiện một cảnh tượng hãi hùng: bốn thi thể nằm đó trong lặng câm. Bà Thy Mitchell (39 tuổi), cùng hai thiên thần nhỏ là bé Maya và bé Max, đã ra đi vĩnh viễn bởi những phát đạn nghiệt ngã. Nghi phạm không ai khác chính là người chồng, người cha Matthew Mitchell.
Bằng chứng tại hiện trường dẫn đến một kết luận đắng chát: Matthew đã nổ súng sát hại vợ và hai con nhỏ trước khi tự kết liễu đời mình. Đau lòng hơn cả là thông tin bà Thy được cho là đang mang thai vào thời điểm bị sát hại, dù chi tiết này vẫn đang chờ xác nhận cuối cùng. Một gia đình vốn dĩ là hình mẫu, cư ngụ tại khu vực an ninh và sang trọng bậc nhất, bỗng chốc trở thành hiện trường của một vụ "giết người rồi tự sát" (murder-suicide) chấn động toàn nước Mỹ. Nỗi đau thắt lòng và những bí ẩn chưa có lời giải
"Đời người như bóng câu qua cửa sổ", nhưng cái chết của mẹ con bà Thy lại để lại một khoảng lặng quá lớn. Tại hiện trường, hoa và nến vẫn tiếp tục được đặt trước hiên nhà, như những lời tiễn biệt muộn màng cho một "tia sáng" đã tắt. Các chủ nhà hàng gốc Việt như Saigon Hustle, Sunday Press hay Roostar Vietnamese Grill đều bày tỏ sự bàng hoàng tột độ. Hiệp hội Nhà hàng Texas ca ngợi bà là người truyền cảm hứng, nhưng giờ đây, niềm cảm hứng ấy đã trở thành nỗi đau thắt ruột.
Đáng chú ý, cho tới thời điểm hiện tại, cảnh sát Houston vẫn chưa công bố bất kỳ động cơ chính thức nào. Không có thư tuyệt mệnh, không có dấu hiệu bạo lực gia đình trước đó được ghi nhận, cũng không có cáo buộc hình sự hay tài liệu tòa án nào tiết lộ về những rạn nứt hôn nhân hay áp lực tài chính. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, như một cơn ác mộng ban ngày. Người ta vẫn tự hỏi: Điều gì đã đẩy một người đàn ông trí thức, thành đạt như Matthew đi đến hành động tàn ác như vậy đối với những người mình yêu thương nhất? Phải chăng đúng như câu: "Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người"? Lời kết cho một thiên tiểu thuyết buồn
Bi kịch của gia đình bà Thy Mitchell là một nốt trầm đau xót giữa bản nhạc hào nhoáng của sự thành đạt nơi xứ người. Hai nhà hàng của họ vẫn mở cửa dưới quyền điều hành của đội ngũ quản lý, nhưng bóng dáng người phụ nữ nhỏ nhắn, đầy nghị lực ấy sẽ mãi mãi vắng bóng.
Chúng ta cầu nguyện cho linh hồn của ba mẹ con bà Thy, bé Maya và bé Max sớm được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về những góc khuất tâm lý và những áp lực vô hình mà mỗi người phải gánh chịu. Đừng để vẻ bề ngoài lấp lánh đánh lừa, bởi đôi khi "Bên ngoài thơi thới nói cười, bên trong nước mắt chẻ mười thành hai". Hy vọng rằng những cuộc điều tra tiếp theo sẽ sớm làm sáng tỏ sự thật để linh hồn những người vô tội được xoa dịu phần nào.
Ukraine tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn với gần 350 UAV nhằm vào Nga, một trong các mục tiêu có thể là trung tâm hậu cần gần Moskva.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo tính từ 21h ngày 6/5 đến 7h hôm nay, lực lượng phòng không trực chiến đã đánh chặn 347 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở hơn 20 khu vực, trong đó có tỉnh Moskva, cũng như biển Azov, Caspi và biển Đen. Cơ quan này không nêu tổng số phi cơ đối phương triển khai.
Nhiều tiếng nổ, chưa rõ là tên lửa phòng không kích hoạt hay UAV lao xuống mục tiêu, đã vang lên tại một số vùng ở Nga trong đêm, trong đó có tỉnh Moskva, Bryansk, Tver, Rostov, Samara và Tula.
Các tài khoản phân tích thông tin nguồn mở tại Ukraine cho biết UAV đã nhắm vào tổ hợp sản xuất và hậu cần Nara ở thị trấn Naro-Fominsk, cách thủ đô Moskva khoảng 70 km về phía tây nam. Đây là cơ sở trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, có diện tích 2 km2 và được sử dụng để cất trữ, phân phối vật tư quân sự.
Video được đăng trên mạng xã hội cho thấy một số đám khói bốc lên tại khu vực gần trung tâm hậu cần Nara sau cuộc tấn công.
Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cho biết 11 UAV bị bắn hạ khi đang bay về hướng thành phố, nhưng không đề cập thông tin cơ sở hậu cần Nara bị tấn công.
Tại tỉnh Bryansk, UAV Ukraine đánh trúng hai tòa chung cư và làm hư hại hơn 20 căn hộ. Tỉnh trưởng Bryansk Alexander Bogomaz cho biết 13 người đã bị thương, trong đó có một trẻ em. Ở thị trấn Rzhev thuộc tỉnh Tver, giới chức địa phương nói UAV Ukraine đã làm hư hại ba tòa nhà dân cư, khiến 350 người phải sơ tán.
Cuộc tập kích quy mô lớn của Ukraine còn làm gián đoạn hoạt động hàng không ở Nga. Cơ quan Vận tải Hàng không Nga đã hạn chế hoạt động ở hàng chục sân bay.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố hạ được 92 trong tổng số 102 UAV do Nga phóng. 8 máy bay đã đánh trúng 6 địa điểm, mảnh vỡ của UAV rơi xuống 4 khu vực, chưa rõ tung tích của hai chiếc còn lại. Giới chức Ukraine cho biết các cuộc tập kích của Nga trong một ngày qua đã khiến 13 người thiệt mạng và 54 người bị thương.
Vị trí Naro-Fominsk. Đồ họa: X/Tendar
Các cuộc tấn công của Ukraine diễn ra giữa lúc Nga đang tăng cường an ninh trước khi lễ Duyệt binh Chiến thắng được tổ chức trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5. Giới chức Nga có kế hoạch cắt Internet, đóng cửa sân bay và áp đặt các hạn chế trên khắp thủ đô Moskva.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết lễ duyệt binh năm nay sẽ không huy động những đội hình xe cơ giới như các năm trước vì "tình hình tác chiến".
Nga đã tuyên bố ngừng bắn trong ngày 8-9/5 và bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ làm điều tương tự. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất này, gọi đây là nỗ lực nhằm bảo vệ lễ duyệt binh và thủ đô Moskva khỏi nguy cơ bị Ukraine tập kích.
Quân đội Nga hôm 6/5 cảnh báo sẽ tấn công trả đũa nhằm vào thủ đô Kiev, với mục tiêu là "các trung tâm ra quyết định", nếu Ukraine làm gián đoạn hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Một "đế chế" ẩm thực được xây đắp từ đam mê và sự đồng điệu
Người ta thường bảo: "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn". Câu nói ấy dường như đã vận vào cuộc đời của Thy Mitchell và Matthew Mitchell trước khi thảm kịch ập đến. Thy Mitchell, một người Mỹ gốc Việt thế hệ đầu tiên đầy nghị lực, sinh ra tại Chicago nhưng trưởng thành tại Houston. Ngay từ thuở thiếu thời, cô đã gắn bó với những gian bếp, phụ giúp gia đình tại nhà hàng Việt vào mỗi dịp cuối tuần. Cái nghiệp "làm dâu trăm họ" ấy đã ngấm vào máu, để rồi sau nhiều năm làm quản lý nhân sự, Thy quyết định quay lại với đam mê cháy bỏng. Năm 2019, cô cùng chồng là Matthew Mitchell – một cựu nhà báo, cựu CEO ngành dược phẩm từng sống tại Paris và New York – đã cùng nhau khai sinh ra Traveler’s Table.
Cặp đôi "quyền lực" này không chỉ xây dựng một cơ sở kinh doanh, họ xây dựng một câu chuyện văn hóa. Từ những chuyến hành trình xuyên quốc gia từ Morocco đến Pháp, họ mang về những phong vị tinh túy nhất để thết đãi thực khách tại Houston. Nhà hàng của họ không chỉ là nơi ăn uống, mà là một hành trình "du lịch vòng quanh thế giới" qua từng món ăn như vịt pad see ew kiểu Thái hay gà bơ Ấn Độ. Thành công nối tiếp thành công, năm 2023 họ ra mắt thương hiệu thời trang Foreign Fare và năm 2024 là nhà hàng Traveler’s Cart. Nhìn vào sự nghiệp đồ sộ ấy, ai cũng ngỡ họ đang ở trên đỉnh cao của hạnh phúc và danh vọng. Nhưng hỡi ôi, "Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng". Hiện trường tang thương và sự thật kinh hoàng sau cánh cửa biệt thự
"Tin đi thì ít, tin đến thì nhiều". Chiều tối ngày 4/5/2026, một bầu không khí u ám bao trùm lên khu dân cư cao cấp River Oaks – nơi vốn dĩ yên bình và là nơi cư ngụ của những nhân vật tầm cỡ. Sau khi người trông trẻ không thể liên lạc được với gia đình từ tối Chủ Nhật, cảnh sát Houston đã có mặt tại căn biệt thự trên phố Kingston để kiểm tra. Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt: bốn thi thể nằm đó, lặng lẽ giữa những vết đạn nghiệt ngã. Đó là Matthew (52 tuổi), Thy Mitchell (39 tuổi) cùng hai thiên thần nhỏ Maya (8 tuổi) và Max (4 tuổi).
Bằng chứng tại hiện trường đã chỉ ra một sự thật đau đớn đến nghẹt thở: chính Matthew đã nổ súng sát hại vợ và hai con nhỏ trước khi tự kết liễu đời mình. Dẫu cho các cơ quan chức năng chưa chính thức công bố danh tính, nhưng sự xác nhận đau thương từ bà Ly Mai – chị gái của Thy – trên mạng xã hội đã khiến cả cộng đồng gốc Việt lẫn giới doanh nhân Houston bàng hoàng. "Hùm dữ không nỡ ăn thịt con", vậy mà người cha ấy đã nhẫn tâm tước đoạt đi mầm sống của những đứa trẻ chỉ mới 4 và 8 tuổi. Maya và Max – hai cái tên từng xuất hiện đầy rạng rỡ trong những bức ảnh kỷ niệm của mẹ, giờ đây đã trở thành những linh hồn bé nhỏ tội nghiệp trong một vụ án mạng – tự sát đầy ám ảnh. Áp lực vô hình và những góc khuất của sự thành đạt
Nhìn lại những thước phim cuộc đời của Thy Mitchell, người ta thấy một người phụ nữ tràn đầy năng lượng, luôn nâng đỡ đồng nghiệp và là gương mặt tiêu biểu của Hiệp hội Nhà hàng Texas. Mới chỉ tuần trước, cô còn chủ trì cuộc họp với 50 chủ doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, đằng sau hào quang ấy là những "cơn bão lòng" mà ít ai thấu cảm. Trong một lần trải lòng vào cuối năm 2024, Thy từng bộc bạch về áp lực đè nặng khi hàng trăm nhân viên đang dựa vào doanh nghiệp của mình để mưu sinh.
Có người nhìn vào đôi mắt của Matthew và đoán định về những vấn đề sức khỏe tâm thần, có người lại nhắc đến bóng ma của suy thoái kinh tế và những khoản nợ tài chính khổng lồ khi vận hành một "đế chế" bằng đòn bẩy ngân hàng. "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", thảm kịch này có lẽ là kết quả của những dồn nén quá mức mà Matthew không thể vượt qua. Nhiều người xót xa đặt câu hỏi: Nếu khó khăn, sao không chọn cách buông bỏ tài sản để giữ lấy mạng sống? Nhưng với những người ở vị trí quá cao, sự thất bại đôi khi là điều họ không dám đối diện. Nỗi đau ở lại và bài học về sự bình an
Cái chết của gia đình Mitchell gợi nhắc lại bi kịch của gia đình bà Paula Trương ở San Francisco vào năm 2025, cũng vì áp lực kinh doanh mà dẫn đến kết cục đau lòng tương tự. Cuộc đời vốn dĩ là một dòng chảy bất tận của những trải nghiệm, chúng ta tranh đấu cho "vé hạng thương gia" hay "phòng VIP" để tìm sự thoải mái, nhưng nếu không có sự bình an trong tâm hồn, thì mọi vật chất cũng chỉ là hư vô. "Đời người như bóng câu qua cửa sổ", sự ra đi của Thy và hai con là một mất mát quá lớn cho cộng đồng.
Giờ đây, những tấm biển trước nhà hàng Traveler’s Cart vẫn còn đó, ghi lại niềm tự hào về truyền thống ẩm thực từ bà ngoại của Thy ở Việt Nam. Các nhà hàng vẫn mở cửa, nhưng người chủ đầy tâm huyết đã không còn. Thảm kịch này để lại một khoảng lặng dài cho chúng ta suy ngẫm: Bình an không phải là điều cầu xin mà có, đó là sự lựa chọn buông bỏ những áp lực, đố kỵ và sân si. Xin cầu nguyện cho linh hồn của ba mẹ con sớm được siêu thoát, và mong rằng xã hội sẽ bớt đi những bi kịch "người trong một nhà lại hại lẫn nhau" đau lòng như thế này.
Hào quang rực rỡ và bóng tối sau lưng một gia đình kiểu mẫu
Người ta thường bảo: "Củi đậu nấu hạt đậu, đậu ở trong nồi khóc nức nở". Trong giới ẩm thực tại Houston, Texas, nhắc đến Thy Mitchell, người ta nghĩ ngay đến một "ngôi sao sáng" với tài năng và nghị lực phi thường. Cùng với chồng là Matthew Mitchell (53 tuổi), cả hai đã xây dựng nên "đế chế" Traveler’s Table và Traveler’s Cart – những điểm đến mang phong cách ẩm thực toàn cầu ngay giữa lòng khu Montrose. Chỉ mới tháng 9 năm 2025, họ còn tự hào nhận danh hiệu "Nhà hàng của năm" – một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.
Nhìn vào những tấm hình hạnh phúc trên Instagram, người đời chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của một người phụ nữ thành đạt, người mẹ đảm đang bên hai thiên thần nhỏ: Maya (8 tuổi) và Max (4 tuổi). Nào ai ngờ rằng, "Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng". Đằng sau những giải thưởng "Phụ nữ kinh doanh thành đạt" hay những buổi tiệc xa hoa, một bi kịch kinh hoàng đã âm thầm ấp ủ, chờ ngày bùng phát thành cơn ác mộng. Buổi chiều định mệnh và hiện trường đau thương
Cơn bão lòng ập đến vào chiều tối thứ Hai, ngày 4 tháng 5. Khi những người thân và người giữ trẻ không thể liên lạc được với gia đình Mitchell, một linh cảm chẳng lành đã dấy lên. "Tin đi thì ít, tin đến thì nhiều", cảnh sát Houston (HPD) được triệu tập để kiểm tra phúc lợi tại căn hộ của họ ở khu River Oaks.
Khi cánh cửa mở ra, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt: bốn thi thể nằm đó, lặng lẽ giữa những vết đạn nghiệt ngã. Matthew Mitchell, người chồng, người cha, được xác định là kẻ đã nổ súng tước đi mạng sống của vợ và hai con nhỏ trước khi tự sát. Một gia đình vốn là biểu tượng của sự thành công, nay bỗng chốc tan biến như khói mây, để lại nỗi bàng hoàng tột độ cho cả cộng đồng.
Người xưa có câu: "Hùm dữ không nỡ ăn thịt con", vậy mà hành động của Matthew đã đi ngược lại mọi luân thường đạo lý, khiến ai nghe qua cũng phải thắt lòng. Vì đâu một người cha lại có thể nhẫn tâm dập tắt tương lai của những đứa trẻ chỉ mới 4 và 8 tuổi? Câu trả lời có lẽ sẽ mãi mãi nằm sâu dưới lòng đất cùng kẻ thủ ác. Nỗi tiếc thương cho một "đóa hoa" đoản mệnh
Thy Mitchell ra đi ở tuổi 39, cái tuổi đang rực rỡ nhất của sự nghiệp và đời người. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những tổ chức như Hiệp hội Nhà hàng Texas đều bàng hoàng. Emily Williams Knight, CEO của hiệp hội, đã nghẹn ngào gọi Thy là "tia sáng truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh".
Thy không chỉ là một doanh nhân, cô còn là một người giàu lòng nhân ái, luôn hỗ trợ cộng đồng và giúp đỡ nhân viên thăng tiến. Trong lần sinh nhật vào tháng Giêng vừa qua, cô từng viết: "Tôi đã có mọi thứ mình ước muốn ngay trước mắt mình rồi". Lời nói ấy giờ đây như một nhát dao cứa vào lòng những người ở lại. "Hoa đang nụ, nỡ nào vội hái; lá đang xanh, nỡ lại lìa cành". Sự ra đi của cô và hai con nhỏ Maya, Max đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng giới mộ điệu ẩm thực Houston. Lời kết cho một thiên tiểu thuyết buồn
"Đời người như bóng câu qua cửa sổ", nhưng cái chết của mẹ con Thy Mitchell là một lời nhắc nhở đau đớn về những góc khuất tâm lý và những bi kịch gia đình có thể ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo nhất. Giờ đây, nhà hàng Traveler’s Table vẫn còn đó, nhưng nụ cười của bà chủ và tiếng đùa vui của những đứa trẻ đã vĩnh viễn xa lìa.
Xin cầu chúc cho linh hồn của ba mẹ con được an nghỉ nơi miền cực lạc, nơi không còn đạn lạc, không còn hận thù và những nỗi đau không tên từ người thân thiết nhất. Câu chuyện này sẽ còn mãi như một nốt trầm mặc, một lời cảnh tỉnh về sự trân trọng những phút giây bình yên bên gia đình, bởi cuộc đời này vốn dĩ "Sớm còn, tối mất, ai hay".
Tỷ phú Steve Roth nhận xét khẩu hiệu "đánh thuế người giàu" của Thị trưởng New York giống như lời miệt thị, cho rằng người giàu "đáng được ca ngợi và cảm ơn".
Steve Roth, 85 tuổi, CEO của Vornado Realty Trust, công ty đầu tư bất động sản lớn nhất New York, ngày 5/5 bày tỏ ủng hộ đối với tỷ phú Ken Griffin, CEO của công ty dịch vụ tài chính Citadel.
Ông Griffin là mục tiêu trong thông báo ngày 15/4 của Thị trưởng New York Zohran Mamdani về chính sách thuế "căn hộ phụ" đầu tiên được ban hành tại bang, áp dụng cho các căn nhà thứ hai trị giá trên 5 triệu USD. Ông Mamdani quay một video để công bố chính sách này trước tòa nhà có căn hộ áp mái của Griffin, nơi được mua với giá 238 triệu USD. Mamdani nói rằng chính sách mới nhằm vào những tỷ phú "cất giữ tài sản bằng bất động sản tại New York nhưng không thật sự sống ở đây".
"Tất cả chúng tôi đều sốc khi vị thị trưởng trẻ tuổi thực hiện chiêu trò này trước cửa nhà Ken và biến ông ấy thành mục tiêu chế nhạo", Roth nói. "Đây là hành động vừa thiếu trách nhiệm vừa nguy hiểm".
Ông Steven Roth phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Tài chính và Cơ sở hạ tầng Quốc tế ở New York ngày 24/4/2017. Ảnh: NBC
Griffin đã chỉ trích việc Thị trưởng Mamdani đứng trước nhà ông quay video là "đáng sợ và kỳ quặc". "Mamdani đã nói thẳng rằng New York không chào đón người thành công", tỷ phú nói trong một hội nghị ở Los Angeles hôm 5/5.
Ông Roth cho biết công ty Vornado luôn tuân thủ pháp luật và nộp đủ thuế. Số thuế bất động sản công ty nộp lên tới 560 triệu USD trong năm nay và ông "rất tự hào về những thành tựu trọn đời của chúng tôi".
"Tôi phải nói rằng tôi coi khẩu hiệu 'đánh thuế người giàu' - thường được các chính trị gia ở đây và trên cả nước thốt ra với sự giận dữ và khinh bỉ - cũng đáng căm phẫn như những lời miệt thị chủng tộc ghê tởm, hay thậm chí là khẩu hiệu 'từ dòng sông ra đến biển cả'", ông nói, đề cập đến khẩu hiệu ủng hộ Palestine gây nhiều tranh cãi.
"Nhưng những người giàu mà các chính trị gia đang nhắm tới đều khởi nghiệp từ bàn tay trắng, họ là hình mẫu của giấc mơ Mỹ", ông tiếp tục. "Họ là những người tạo ra nhiều việc làm nhất và là những nhà từ thiện lớn nhất. Chính nhóm 1% này đóng góp tới 50% thuế thu nhập của New York. Họ đứng trên đỉnh kim tự tháp kinh tế vĩ đại của Mỹ đều có lý do cả. Họ nên được ca ngợi và cảm ơn".
Joe Calvello, thư ký báo chí của Thị trưởng Mamdani, sau đó cho biết Thị trưởng luôn mong muốn mọi người dân thành phố thành công, bao gồm "các chủ doanh nghiệp và doanh nhân, những người tạo ra công ăn việc làm lương cao và biến thành phố này thành động cơ kinh tế của nước Mỹ", trong đó ông Griffin là "nhà tuyển dụng lớn và là nhân vật quyền lực trong nền kinh tế của chúng ta".
"Tuy nhiên, điều đó không phủ nhận thực tế rằng hệ thống thuế của chúng ta đang có vấn đề nghiêm trọng. Nó quá ưu ái người siêu giàu trong khi đẩy người lao động vào tình thế khó khăn", ông nói. "Tình trạng này là bất công và không thể duy trì. Nếu muốn thành phố này trở thành nơi mà người lao động có thể chi trả được, chúng ta cần một cuộc cải cách thuế thực chất, yêu cầu những người giàu nhất New York phải đóng góp phần xứng đáng của họ".
Ông Roth, người ủng hộ ông Donald Trump từ năm 2016 và từng quyên góp 150.000 USD cho chiến dịch của cựu Thống đốc New York Andrew Cuomo, thậm chí còn gợi ý ông Griffin nên dẫn dắt một chiến dịch nhằm hậu thuẫn cho những ứng viên có tư tưởng phù hợp tham gia chính trường.
Tuy nhiên, ông vẫn nhận xét Thị trưởng Mamdani là người "trẻ, thông minh và tràn đầy năng lượng".
"Chỉ cần điều chỉnh một chút chỗ này, một chút chỗ kia, sự lãnh đạo của cậu ấy có thể giúp thành phố tuyệt vời này trở nên tuyệt vời hơn nữa", ông nói. "Cậu ấy sẽ hiểu ra rằng phát triển cơ sở thuế (mở rộng quy mô kinh tế, thu hút thêm nguồn đầu tư) mới là chiến thắng, còn tăng thuế là thất bại và nhóm 1% làm việc chăm chỉ là đồng minh chứ không phải kẻ thù".
📊 Nhận định nhanh
Bắc Mỹ: phân hóa mạnh – miền Nam nóng, miền Bắc mát
Châu Âu: xuân mát, dễ chịu, du lịch lý tưởng
Châu Á: nóng ẩm chiếm ưu thế, đặc biệt Đông Nam Á
Trung Đông & Ấn Độ: bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.