Hot girl AI vào vai người làm một số nghề nghiệp cụ thể đang nở rộ trên mạng xã hội, thu hút triệu lượt theo dõi song tiềm ẩn không ít rủi ro.
Một nữ quân nhân tóc vàng trong bộ quân phục chỉnh tề, đứng cạnh chiến đấu cơ hay xuất hiện trong các sự kiện quân sự với cái tên Jessica Foster đã thu hút hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Mỹ.
Với ngoại hình cuốn hút, chủ tài khoản này luôn nhận được sự tương tác lớn. Nhiều người để lại bình luận ngưỡng mộ, thậm chí tin rằng đây là một “biểu tượng truyền cảm hứng” ngoài đời thực.
Thế nhưng, phía sau những hình ảnh tưởng như chân thực đó lại là một sự thật hoàn toàn khác: Jessica Foster không tồn tại. Nhân vật này được tạo ra bằng AI (trí tuệ nhân tạo), từ khuôn mặt, bối cảnh cho đến tiểu sử cá nhân.
Trong thời gian dài, tài khoản đều đặn đăng tải nội dung, xây dựng hình ảnh và dẫn dắt người theo dõi đến các nền tảng khác mà không hề công khai mình là sản phẩm của công nghệ.
Câu chuyện của Jessica Foster là một ví dụ cho xu hướng hot girl AI kiểu mới, khi khoác lên mình danh tính của các ngành nghề để thu hút sự chú ý. Khi ranh giới giữa người thật và nhân vật ảo trở nên mờ nhạt, những nội dung tưởng chừng vô hại này bắt đầu đặt ra câu hỏi về mục đích phía sau và cả những rủi ro mà người xem có thể đối mặt.
Bùng nổ hot girl AI
Từ chỗ chỉ là thử nghiệm công nghệ, hot girl AI đang nhanh chóng trở thành một phần của hệ sinh thái mạng xã hội toàn cầu. Những nhân vật ảo với ngoại hình hoàn hảo, câu chuyện cá nhân rõ ràng và phong cách sống được xây dựng bài bản đang thu hút lượng người theo dõi không thua kém influencer (người có ảnh hưởng trên mạng xã hội) thật.
Jessica Foster (giữa) là hot girl quân nhân có hàng nghìn người theo dõi dù không phải người thật.
Điểm chung của các tài khoản này là được xây dựng với mức độ chi tiết ngày càng cao. Không chỉ dừng ở hình ảnh, mỗi nhân vật đều có tiểu sử, tính cách, thói quen sinh hoạt, thậm chí là “câu chuyện đời” để tăng độ chân thực.
Ally, có 134.000 người theo dõi trên TikTok và 33.000 trên Instagram, tự mô tả là một nữ tài xế xe tải 21 tuổi.
Trong những đoạn video quay ở cabin, cô gái có vẻ ngoài thu hút kể bản thân làm việc 16 tiếng/ngày, "tâm sự" những câu chuyện về đồng nghiệp, bạn trai cũ hay thói quen sinh hoạt, làm việc để lấy sự đồng cảm.
"Tôi muốn được tham gia hành trình cùng bạn quá", "Hãy làm bạn với tôi nhé", "Kiểm tra tin nhắn của tôi đi" - những bình luận dễ thấy dưới các video của Ally, phần lớn từ nam giới, cho thấy không phải ai cũng phát hiện nữ tài xế này không có thật.
Một tài khoản TikTok khác, @copgirl, lại hút hàng nghìn lượt tương tác mỗi video nhờ những cô cảnh sát xinh đẹp. Trong bộ cảnh phục, một số tự giới thiệu tên, tuổi cùng vài câu thả thính hay bông đùa.
Bên cạnh đó, các nhân vật AI còn được “đóng vai” như chuyên gia làm đẹp, cố vấn phong cách sống hay influencer truyền cảm hứng. Việc gắn thêm danh tính nghề nghiệp giúp các tài khoản này dễ dàng tạo dựng niềm tin, khiến người xem tin rằng họ đang theo dõi một người thật có chuyên môn.
Theo một khảo sát tại Mỹ của tờ New York Post vào tháng 7/2025, phần lớn người được hỏi ngẫu nhiên trên đường phố thậm chí không thể nhận ra đâu là influencer thật và đâu là sản phẩm của AI khi chỉ xem qua ảnh, cho thấy mức độ tinh vi ngày càng cao của hình ảnh từ trí tuệ nhân tạo.
Nhà đầu tư Justine Moore của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz ở Thung lũng Silicon cũng bày tỏ trên X : “Tôi thực sự choáng váng trước việc có bao nhiêu người đàn ông đang theo dõi những người có tầm ảnh hưởng rõ ràng là trí tuệ nhân tạo".
Niềm tin bị khai thác
Sự hấp dẫn của các hot girl AI hiện nay không chỉ nằm ở ngoại hình hoàn hảo, mà còn ở cảm giác chân thực mà chúng mang lại. Chính yếu tố này lại mở ra hàng loạt rủi ro cho người xem, đặc biệt khi các tài khoản này được “gắn nghề” để tạo dựng uy tín.
Khi một nhân vật xuất hiện trong vai nghề nghiệp cụ thể, người dùng có xu hướng tin tưởng nhanh hơn, ít kiểm chứng hơn. Đây là điểm mà nhiều nội dung AI đang tận dụng, khi mục tiêu không chỉ là xây dựng hình ảnh, mà còn là chuyển đổi sự chú ý thành nguồn thu.
Theo Washington Post, tài khoản Instagram của Jessica ban đầu được liên kết với một tài khoản trên OnlyFans - nền tảng đăng ký thành viên phổ biến với những người sáng tạo nội dung khiêu dâm.
Người phát ngôn của OnlyFans cho biết tài khoản này đã bị xóa vì vi phạm các quy tắc của nền tảng, trong đó yêu cầu tất cả người sáng tạo phải được xác minh là người lớn (là người thật).
Hiện, Jessica liên kết người xem đến tài khoản trên Fanvue, một đối thủ nhỏ hơn của OnlyFans, cho phép sử dụng các mô hình AI và gắn nhãn chúng là "được tạo ra hoặc được chỉnh sửa".
Bên cạnh đó, các hot girl AI còn có thể trở thành công cụ lừa đảo. Trong nhiều trường hợp, người dùng không hề biết mình đang tương tác với một nhân vật ảo, từ đó dễ hình thành cảm xúc hoặc niềm tin cá nhân. Đây là nền tảng cho các hình thức “lừa tình - lừa tiền” vốn đã phổ biến, nay được nâng cấp bằng AI, theo bài đăng trên trang web của F-secure, nhà cung cấp phần mềm bảo mật hàng đầu thế giới.
Một rủi ro khác là khả năng thao túng nhận thức. Các nhân vật AI thường được thiết kế theo chuẩn ngoại hình lý tưởng và câu chuyện truyền cảm hứng. Điều này có thể tạo ra kỳ vọng phi thực tế, đặc biệt trong các lĩnh vực như thể hình hay làm đẹp.
"Vấn đề là trí tuệ nhân tạo siêu chân thực có thể ‘công nghiệp hóa’ sự lừa dối trong lĩnh vực sức khỏe và thể hình, thúc đẩy những tiêu chuẩn không thể đạt được và thao túng những người tiêu dùng dễ bị tổn thương. Điều đáng lo ngại hơn là các ngành này vốn đã dựa rất nhiều vào khát vọng và cảm giác bất an của người dùng", Armin Alimardani, chuyên gia về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Tây Sydney (Australia), nói với News.com.au.
Có một bà lão đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn rất "yêu tốc độ". Một hôm, bà hứng chí, xách chiếc xe máy ra đường và bắt đầu phóng xe đi với tốc độ rất nhanh, khiến ai cũng phải giật mình.
Đúng lúc đó, một chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ trên đường nhìn thấy sự việc. Anh lập tức thổi còi ra hiệu yêu cầu bà lão dừng lại.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của CSGT, bà lão nghe tiếng còi lại càng phóng nhanh hơn, như thể đang tham gia một cuộc đua thực sự.
Anh CSGT không còn cách nào khác, đành phải nổ máy xe, đuổi theo và ép xe bà lão vào lề đường. Khi bà dừng lại, anh đến gần và hỏi bằng giọng khá ngạc nhiên xen lẫn bức xúc:
Tại sao tôi thổi còi, yêu cầu bà dừng lại mà bà lại còn chạy nhanh hơn thế ạ?
Bà lão bình thản, nhìn anh CSGT và trả lời một câu "xanh rờn":
Ôi dào, có gì đâu anh ơi! Mẹ tôi đã dặn kỹ từ ngày tôi còn trẻ rồi, rằng "Ra đường, con trai huýt sáo thì tuyệt đối không được dừng lại!".
Anh CSGT nghe xong câu trả lời của bà lão thì "bật ngửa", chỉ biết... ngất xỉu ngay tại chỗ vì bất lực trước sự suy diễn bá đạo của "tay lái lụa" 80 tuổi này.
Câu chuyện của Namai Akira không chỉ gây tranh cãi, mà còn phơi bày thực trạng một thế hệ Nhật Bản trì hoãn trưởng thành trong sự đủ đầy vật chất.
Namai Akira cho biết anh chưa từng đi làm. Ảnh: Guancha.
Xuất hiện trong một chương trình thực tế của đài TV Tokyo, Namai Akira (35 tuổi) nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận tại Nhật Bản. Thoạt nhìn người đàn ông với vẻ ngoài xuề xòa, đứng hát một mình ở ga tàu này, ít ai ngờ anh đang sống trong căn hộ cao cấp trị giá khoảng 80 triệu yen (hơn 13,1 tỷ đồng) mẹ cho.
Mỗi tháng, Namai nhận từ 300.000 đến 500.000 yen (50-82 triệu đồng) tiền chu cấp. Đây là số tiền không thua kém thu nhập của nhiều nhân viên văn phòng xứ Phù Tang.
Không công việc, không mục tiêu dài hạn, cuộc sống của Namai xoay quanh truyện tranh, anime và những mối quan hệ qua mạng. Không gian sống bừa bộn, sinh hoạt thất thường và sự phụ thuộc tài chính tuyệt đối khiến nhiều người xem đặt câu hỏi: Điều gì đã khiến một người trưởng thành dừng lại ở trạng thái "lửng lơ" như vậy?
Thực tế, Namai là một lát cắt điển hình của hiện tượng "parasite single" (tạm dịch: độc thân ký sinh) - một vấn đề xã hội tồn tại ở Nhật Bản từ rất lâu.
Sống "ký sinh" bố mẹ
Thuật ngữ "parasite single" được nhà xã hội học Masahiro Yamada đưa ra để chỉ những người trưởng thành sống cùng cha mẹ và phụ thuộc tài chính nhằm duy trì mức sống thoải mái. Nếu như trước đây, hiện tượng này chủ yếu gắn với nhóm tuổi 20-30, thì những năm gần đây, một xu hướng mới đang dần lộ rõ: thế hệ "độc thân ký sinh" đang già hóa.
Trong bài nghiên cứu "Sự suy giảm trong việc làm của thanh niên, bối cảnh xã hội và xu hướng kết hôn giảm tại Nhật Bản và Hàn Quốc" của tác giả Shigeki Matsuda, một tỷ lệ đáng kể người Nhật trong độ tuổi 35-50 vẫn chưa rời khỏi gia đình. Không còn là giai đoạn "quá độ" trước khi kết hôn hay ổn định sự nghiệp, việc sống phụ thuộc đang trở thành một trạng thái kéo dài, thậm chí mang tính lâu dài.
Ở bề mặt, nguyên nhân thường được lý giải bằng yếu tố kinh tế. Chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn như Tokyo, Osaka liên tục tăng, trong khi thu nhập trung bình của lao động trẻ không tăng tương ứng. Việc sống riêng đồng nghĩa với áp lực tài chính lớn, từ tiền thuê nhà đến chi phí sinh hoạt cơ bản.
Một thế hệ "độc thân ký sinh" trung niên đang dần hình thành, khi ngày càng nhiều người bước qua tuổi 35 nhưng vẫn sống phụ thuộc vào gia đình. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng yếu tố kinh tế chỉ là một phần của câu chuyện. Điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong hệ giá trị sống.
Kết hôn không còn là cột mốc bắt buộc, trong khi sự nghiệp ổn định cũng không còn là mục tiêu duy nhất. Nhiều người lựa chọn duy trì một cuộc sống ít áp lực, ưu tiên sở thích cá nhân và sự thoải mái tinh thần.
Theo khảo sát công bố năm 2024, Nhật Bản có 18,49 triệu hộ gia đình sống một mình, chiếm 34% tổng số hộ - mức cao kỷ lục trong lịch sử, theo IppJapan. Song song đó, một tỷ lệ lớn người chưa kết hôn vẫn sống cùng cha mẹ, tạo nên một cấu trúc xã hội 2 cực: hoặc sống một mình hoàn toàn, hoặc phụ thuộc gia đình kéo dài.
Chính trong trạng thái "lưng chừng" ấy, một thế hệ "độc thân ký sinh" dần hình thành. Đó là những người đã không còn trẻ, nhưng cũng chưa thực sự bước vào một cuộc sống tự lập đúng nghĩa.
Hệ lụy kéo dài
Sự gia tăng của những người "độc thân ký sinh" không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà đang gắn chặt với những thách thức lớn hơn của xã hội Nhật Bản: già hóa dân số, tỷ lệ sinh giảm và sự cô lập trong đời sống đô thị.
The Guardian đưa tin dữ liệu năm 2025 cho thấy Nhật Bản chỉ ghi nhận 686.061 trẻ em sinh ra trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ cuối thế kỷ 19. Tỷ suất sinh giảm xuống khoảng 1,15 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với ngưỡng duy trì dân số.
Việc kết hôn muộn hoặc không kết hôn - một đặc điểm phổ biến trong nhóm "độc thân ký sinh" - đang trực tiếp góp phần vào xu hướng này.
Ở chiều ngược lại, khi thế hệ này bước vào tuổi già, một vấn đề khác bắt đầu lộ diện là sự cô đơn quy mô lớn.
Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Nhật Bản, đến năm 2050, 44,3% hộ gia đình tại Nhật có thể chỉ còn một người, tương đương hơn 23 triệu hộ. Đáng chú ý, gần một nửa trong số đó là người trên 65 tuổi.
Trong nửa đầu năm 2024, hơn 37.000 trường hợp tử vong tại nhà mà không có người thân bên cạnh được ghi nhận tại Nhật Bản. Hiện tượng này, được gọi là "kodokushi" (tạm dịch: cái chết cô độc), đang ngày càng phổ biến trong các đô thị lớn, theo Reuters.
Các chuyên gia cảnh báo rằng một thế hệ quen sống phụ thuộc có thể gặp khó khăn nghiêm trọng khi phải đối diện với tuổi già một mình: thiếu kỹ năng sống độc lập, hạn chế về tài chính và đặc biệt là thiếu mạng lưới xã hội hỗ trợ.
Ở cấp độ cá nhân, hệ lụy không chỉ nằm ở việc "sống cùng cha mẹ", mà ở việc trì hoãn quá lâu những trải nghiệm cốt lõi của trưởng thành từ làm việc, thất bại, tự lập đến chịu trách nhiệm.
Khi những trải nghiệm đó bị bỏ qua, cuộc sống có thể trở nên dễ chịu hơn trong ngắn hạn, nhưng lại thiếu nền tảng để phát triển về lâu dài.
Charles Edwin Brooks Jr, người thừa kế gia tộc dầu mỏ tại bang Texas (Mỹ), buộc bồi thường 1,1 tỷ USD vì hành hung dã man con riêng của vợ, khiến nạn nhân phải ngồi xe lăn suốt đời.
Con trai của Madison Ball bị cha dượng đánh đến tổn thương nghiêm trọng suốt đời. Ảnh: Madison Ball/Facebook.
Theo hồ sơ do tòa án Texas (Mỹ) công bố ngày 27/3, Charles Edwin Brooks Jr (34 tuổi) phải trả khoản bồi thường kỷ lục là 1,1 tỷ USD (gần 29.000 tỷ đồng) sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố vợ cũ Madison Ball thắng trong vụ kiện dân sự năm 2021, New York Post đưa tin.
Brooks đang thụ án 40 năm tù vì hành vi tấn công nghiêm trọng đối với trẻ em. Brooks là chắt của Percy Turners - nhà đầu tư sáng lập công ty dầu khí Humble Oil 115 năm tuổi.
Phán quyết bao gồm 291 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 810 triệu USD tiền phạt mang tính trừng phạt, theo hồ sơ tòa án. Trong đó, cậu bé bị bạo hành (hiện 7 tuổi) được nhận 800 triệu USD, còn cha mẹ ruột, mỗi người nhận 5 triệu USD.
Brooks lĩnh án 40 năm tù vì bạo hành trẻ em. Ảnh: NYP.
Đây được cho là mức bồi thường lớn nhất trong lịch sử Mỹ đối với một vụ tấn công trẻ em.
Theo đơn kiện dân sự do Ball nộp thay con trai, vụ việc xảy ra ngày 22/4/2021 khi Brooks được giao trông cậu bé trong lúc vợ đi làm. Thời điểm đó, em bé 2 tuổi. Brooks nói với vợ sẽ đưa đứa trẻ đến bệnh viện ở Dallas để thăm ông nội. Tuy nhiên, đơn kiện cho rằng chuyến thăm này chưa từng diễn ra. Thay vào đó, Brooks đã đánh đập dã man đứa trẻ.
Vài giờ sau, người đàn ông 34 tuổi gọi điện cho vợ và nói cậu bé "không còn phản ứng" sau khi ngã từ bàn bếp. Trong cuộc gọi FaceTime, Ball hoảng loạn yêu cầu được nhìn thấy con. Qua màn hình, cô kinh hoàng khi thấy con trai thoi thóp, gần như không thở, trong khi Brooks phớt lờ lời cầu xin gọi cấp cứu của cô.
Thậm chí, Brooks còn giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình trạng đứa trẻ, nói cậu bé "ngủ một giấc là ổn" và đã bị dìm vào bồn nước đá để "làm tỉnh lại". Chồng sau của Ball cũng đe dọa sẽ bẻ gãy cổ và giết nếu cô gọi 911. Bất chấp lời dọa nạt, Ball vẫn gọi cấp cứu.
Khi đến nơi, lực lượng cứu hộ phát hiện đứa trẻ bị đánh đập nghiêm trọng, bất tỉnh và có dấu răng của người lớn trên chân. Hồ sơ y tế cho thấy nạn nhân bị chấn thương sọ não, suy hô hấp mạn tính, rối loạn co giật, tổn thương niệu đạo và xuất huyết võng mạc hai bên.
Hiện cậu bé phải nằm liệt giường, mở khí quản, không thể đi lại và chỉ có thể sống được vài giờ nếu không có máy hỗ trợ thở. Các bác sĩ kết luận cậu bé cần chăm sóc 24 giờ mỗi ngày suốt đời.
Con trai của Ball phải ngồi xe lăn suốt đời. Ảnh: Prayers for Blake/FB.
Đơn kiện ban đầu nêu rõ: "Cuộc đời của đứa trẻ chỉ còn là một phần nhỏ so với trước đây, và em sẽ không bao giờ lớn lên thành cậu bé khỏe mạnh, đón nhận hạnh phúc lẽ ra phải có, bởi hành vi bạo lực khủng khiếp của Brooks".
Luật sư Tony Buzbee, đại diện cho gia đình nạn nhân, nói quyền lợi của trẻ em được đặt lên hàng đầu ở Texas.
"Đừng động vào trẻ em Texas", Tony cho hay.
Brooks có tiền án tiền sự với nhiều tội danh trước đây, gồm trộm cắp, cướp có vũ khí, tàng trữ súng và ma túy. Sau khi gần như "giết chết" đứa trẻ, Brooks từng được tại ngoại nhưng anh cắt thiết bị giám sát ở chân và bỏ trốn. Người này sau đó bị phát hiện tại một quán bar thể thao ở Nam Texas.
Theo New York Post, Brooks có thể được xem xét ân xá vào năm 2042 và dự kiến được thả vào năm 2062, khi anh khoảng 70 tuổi.
Ở một vùng quê nọ, có một cô gái trẻ và một chàng trai tuổi thiếu niên cùng bước xuống một chuyến đò ngang. Người chèo đò là một bà lão tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu.
Khi con đò ra đến giữa dòng sông rộng, chàng thiếu niên, dường như bị vẻ đẹp của cô gái mê hoặc, đã mon men lại gần và đánh bạo hỏi một câu hết sức sỗ sàng:
Em... em có muốn ngủ với anh không?
Câu hỏi bất ngờ khiến cô gái giật mình và ngay lập tức nổi giận. Cô quay lại, trừng mắt và thét vào mặt chàng trai:
Khi đò cập bến, cô gái bước lên bờ, bà lão chèo đò, người đã im lặng quan sát từ đầu, bỗng gọi chàng thiếu niên lại và rỉ tai:
Con ơi, ta bảo này. Đừng buồn, vẫn còn cơ hội đấy.
Bà lão giải thích tiếp với giọng thì thầm, đầy bí hiểm:
Ta biết cô gái này rất mê tín. Vào đêm 30 hàng tháng, cô ấy thường hay vào cái miếu nhỏ ở đầu làng kia để khấn vái. Cô ấy tin vào vị thần ở đó lắm. Đêm nay, con hãy núp sẵn sau lưng tượng thần. Khi cô ấy đến khấn vái, hãy nhảy ra và xưng là vị thần đó hiện hình. Lúc đó, con muốn gì, cô ấy cũng sẽ chiều theo, kể cả chuyện... con vừa hỏi.
Chàng thiếu niên mừng rỡ, gật đầu lia lịa và lập tức đi làm theo lời bà lão chèo đò.
Đêm hôm đó, trong miếu làng u tịch, không một bóng người. Trong bóng tối lờ mờ, cô gái trẻ đã đến và đang quỳ khấn vái thành tâm trước tượng thần. Đúng lúc đó, chàng thiếu niên từ sau tượng thần nhảy ra, cố ý làm cho giọng mình trầm và uy nghiêm nhất có thể:
Hỡi con người phàm trần! Ta là vị thần cai quản miếu này.
Cô gái trẻ hồn vía lên mây, không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết quỳ rụp xuống và nói lắp bắp:
Con lạy thần! Con lạy thần! Thần hiển linh!
Vị 'thần' tiếp tục với giọng đầy uy lực:
Ta biết tâm tư của con. Nhưng trước khi ta ban ơn, ta muốn... ta muốn ngủ với nhà người một đêm.
Mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng vì quá sợ hãi và cũng muốn được thần ban ơn, cô gái cúi đầu đáp:
Được... Được... Con... Con xin nghe theo lời thần.
Sau khi chuyện đó diễn ra xong, 'vị thần' giả không kìm được sự đắc thắng, bắt đầu cười to phá lên:
Ha ha ha! Ngươi thật ngốc! Ta không phải là thần đâu, ta là cái 'thằng nhóc con' lúc sáng trên đò đấy!
Cứ ngỡ cô gái sẽ giận dữ và xấu hổ, nhưng không ngờ cô gái trẻ bỗng... cười phá lên, thậm chí còn to hơn cả chàng trai:
Ha ha ha! Đồ ngốc ạ! Ngươi cũng thật ngốc! Ta cũng không phải là cô gái trẻ đó đâu, ta chính là bà lão chèo đò mà ngươi gặp lúc sáng!
"Vanessa có cuộc sống riêng và con cái cần chăm sóc. Vì vậy, cô ấy không thể lúc nào cũng có mặt ở đó", nguồn tin tiết lộ trên People.
Vụ việc huyền thoại golf người Mỹ Tiger Woods bị bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn trở thành tâm điểm dư luận. Tiger Woods đã được thả tự do sau đó và trở lại sân golf.
Theo People, Vanessa Trump "đang rất bận rộn" với bạn trai Tiger Woods và những trách nhiệm khác. "Vanessa cũng có cuộc sống riêng và các con cần chăm sóc. Vì vậy, cô ấy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bạn trai", một nguồn tin thân cận tiết lộ với People.
Vanessa Trump hiện không lên tiếng về vụ việc liên quan đến bạn trai. Theo nguồn tin, cựu người mẫu "làm tất cả những gì có thể nhưng một số việc nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ấy".
Người này tiết lộ mối quan hệ của Tiger Woods và Vanessa Trump ngày càng gắn bó, bền chặt. Hai người có nhiều sự tương đồng trong việc nuôi dạy con cái và thú chơi golf.
"Họ là một cặp đôi rất gắn bó. Mối quan hệ của họ nghiêm túc nhưng Tiger vẫn chưa tự nhìn vào gương và nói 'Anh ấy đã 50 tuổi rồi và cần phải cư xử cho đúng tuổi", People trích dẫn nguồn tin.
Tiger Woods và Vanessa Trump ngày càng gắn bó sau thời gian hẹn hò. Ảnh: Tiger Woods/X.
Huyền thoại golf thế giới Tiger Woods bị bắt giữ sau một vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng xảy ra vào khoảng chiều 27/3 (giờ địa phương) trên đường South Beach Road.
Cảnh sát trưởng hạt Martin, ông John Budensiek, xác nhận trong buổi họp báo rằng Woods bị cáo buộc điều khiển phương tiện trong tình trạng thiếu tỉnh táo, gây thiệt hại tài sản. Dù may mắn không bị thương và được cho tại ngoại ngay trong ngày, vụ việc một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về sức khỏe, đời tư của Tiger Woods.
Theo báo cáo của cơ quan chức năng, Woods có biểu hiện "lờ đờ" và suy giảm khả năng kiểm soát hành vi tại hiện trường. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở cho thấy anh không sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, nam vận động viên đã từ chối thực hiện xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra các loại thuốc hỗ trợ hoặc chất kích thích khác. Cảnh sát trưởng Budensiek cho biết không tìm thấy rượu hay ma túy trong xe và nhà chức trách nghi ngờ nguyên nhân đến từ "thuốc kê đơn hoặc một hoạt chất tương tự".
Sự cố này gợi nhắc lại vụ bê bối tương tự vào năm 2017, khi Woods bị phát hiện ngủ gật trong xe và sau đó thừa nhận bị sốc phản ứng do trộn lẫn nhiều loại thuốc điều trị. Thời điểm đó, anh đã phải nhận án treo một năm và tham gia chương trình cai nghiện bắt buộc.
Đáng chú ý, vụ tai nạn diễn ra chỉ ba ngày sau khi Woods cùng bạn gái Vanessa và con gái Kai xuất hiện rạng rỡ tại chung kết giải TGL để đánh dấu sự trở lại với bộ môn golf. Sự việc xảy ra ngay lúc sự nghiệp của anh đang có dấu hiệu khởi sắc khiến người hâm mộ không khỏi phản ứng.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.