HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Tín hiệu từ cuộc gặp hiếm hoi Israel - Liban do Ngoại trưởng Mỹ làm trung gian New Tab ↗
 
Cuộc họp kết thúc với những tín hiệu tích cực, dù Israel vẫn từ chối dừng chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Liban.


Từ trái sang: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đại sứ Mỹ tại Liban Michel Issa, Đại sứ Liban tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter trong ảnh chụp tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/4/2026. Ảnh: WUNC

Đàm phán hiếm hoi nhưng chưa có đột phá

Theo tờ New York Times, các quan chức Israel và Liban đã tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp hiếm hoi vào ngày 14/4 (theo giờ địa phương), khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triệu tập hai quốc gia láng giềng trong nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng của Iran.

Cuộc họp được tổ chức tại Bộ Ngoại giao Mỹ, do Ngoại trưởng Marco Rubio chủ trì, kết thúc với những phát biểu tích cực và cam kết tiếp tục đối thoại, nhưng không có thỏa thuận cụ thể nào, cũng như không có thay đổi trong lập trường của Israel về việc tiếp tục chiến dịch quân sự mạnh tay nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban.

Tuy nhiên, bản thân việc hai bên ngồi lại với nhau đã cho thấy Israel và Liban đang có chung mục tiêu: giải giáp Hezbollah – lực lượng vũ trang đóng tại miền Nam Liban. Iran và Hezbollah đều không tham gia cuộc đàm phán và phản đối tiến trình này.

“Chúng tôi và người Liban đứng cùng một phía trong việc phải loại bỏ mối nguy từ Hezbollah”, Đại sứ Israel tại Washington Yechiel Leiter phát biểu sau cuộc gặp kéo dài hơn 2 giờ. Ông Rubio cũng cho rằng đây là bước tiến nhằm “chấm dứt hoàn toàn 20–30 năm ảnh hưởng của Hezbollah tại khu vực này".

Bất đồng âm ỉ và vai trò của Mỹ

Dù phía Liban sử dụng ngôn từ thận trọng hơn, họ cũng thể hiện sự đồng cảm với mục tiêu này. Một nguồn tin cho biết các quan chức Liban nhấn mạnh mong muốn buộc Hezbollah phải hạ vũ khí, đồng thời đề nghị Mỹ hỗ trợ quân đội Liban - vốn còn nhiều thiếu thốn - để thực hiện nhiệm vụ đầy rủi ro này.

Cuộc họp được xác định là tách biệt với nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, và các quan chức Mỹ cùng Israel nhấn mạnh Liban không phải là một phần của tiến trình đàm phán đó.

Tuy nhiên, Iran lại có quan điểm khác. Các quan chức Tehran khẳng định thỏa thuận ngừng bắn ngày 7/4 giữa họ và Mỹ cũng bao gồm Liban, nơi Israel đã tiến hành nhiều tuần không kích mạnh nhằm vào Hezbollah. Các bên trung gian Pakistan cũng ủng hộ lập trường này.

Theo ông Firas Maksad, chuyên gia tại Eurasia Group, Iran phản đối mạnh mẽ bất kỳ sự hợp tác nào giữa Israel và Liban có thể làm suy yếu Hezbollah.

Ông lưu ý rằng Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh mọi thỏa thuận ngừng bắn phải được đàm phán trực tiếp giữa hai chính phủ, dưới sự trung gian của Mỹ, thay vì thông qua các kênh khác.

“Bằng cách khẳng định đây là tiến trình do Mỹ dẫn dắt và tách biệt với đàm phán Mỹ - Iran, Washington đang gửi tín hiệu từ chối ảnh hưởng của Iran tại Liban”, ông Maksad nhận định, đồng thời cảnh báo Iran và Hezbollah sẽ tìm cách phá hoại nỗ lực này.

Lịch sử xung đột và những rủi ro phía trước

Liban từ lâu là chiến trường giữa Israel và Hezbollah kể từ khi lực lượng này được thành lập để chống lại cuộc xâm lược miền Nam Liban của Israel vào năm 1982.

Hai bên liên tục đụng độ dọc biên giới, với các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả các vụ tấn công rocket xuyên biên giới. Do yếu thế về quân sự, chính phủ Liban chủ yếu phản đối và kêu gọi sự ủng hộ quốc tế.

Tuy nhiên, sau khi Hezbollah và Iran bị suy yếu bởi các đòn tấn công của Mỹ và Israel, chính phủ Liban đã mạnh tay hơn với Hezbollah – lực lượng từng hoạt động như một “quân đội riêng” trong lãnh thổ nước này.

Năm ngoái, chính phủ Liban đã thông qua quyết định yêu cầu Hezbollah giao nộp vũ khí, phù hợp với nghị quyết của Liên hợp quốc, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi lãnh thổ Liban.

Đối với Liban, việc giải giáp Hezbollah được xem là cơ hội tốt nhất để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel – vốn đã leo thang từ tháng 3 với nhiều đợt không kích vào thủ đô Beirut, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đồng ý tham gia cuộc họp tại Washington trong bối cảnh Iran cảnh báo có thể rút khỏi lệnh ngừng bắn nếu Israel không dừng các cuộc tấn công tại Liban. Israel và Liban hiện không có quan hệ ngoại giao và về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh từ năm 1948.

Gần hai chục quốc gia châu Âu và phương Tây, bao gồm Pháp và Anh, đã lên tiếng ủng hộ cuộc đàm phán, kêu gọi hai bên “nắm bắt cơ hội từ lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran".

Tuy nhiên, tại Liban, cuộc đối thoại này đang gây tranh cãi sâu sắc. Những người ủng hộ Hezbollah đã xuống đường biểu tình tại Beirut, phản đối việc chính phủ đàm phán với Israel. Bất kể kết quả ra sao, việc hai bên gặp nhau cũng làm dấy lên lo ngại về bất ổn nội bộ.

Ngoại trưởng Rubio thừa nhận tính phức tạp của vấn đề: “Đây là một quá trình, không phải một sự kiện. Những vấn đề tồn tại lâu dài này không thể giải quyết chỉ trong vài giờ”.

Trong khi đó, Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết nước này hy vọng đạt được lệnh ngừng bắn trước khi bước vào các cuộc đàm phán dài hạn, đồng thời nhấn mạnh mọi giải pháp phải bao gồm việc Israel chấm dứt các cuộc tấn công.

Lãnh đạo Hezbollah Naim Qassem đã bác bỏ hoàn toàn cuộc đàm phán, kêu gọi chính quyền Liban hủy bỏ và cảnh báo không trở thành “công cụ của Israel”. Ông cho rằng việc tiếp tục đàm phán là “sự đầu hàng” trước một quốc gia mà ông cáo buộc có ý định chiếm đóng Liban.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 186 Views | Apr 15, 2026 - 2:21 AM - by troopy
Thủ tướng Canada Mark Carney củng cố quyền lực sau chiến thắng quan trọng tại Quốc hội New Tab ↗
 
Chiến thắng then chốt giúp Thủ tướng Mark Carney giành thế đa số tại Quốc hội, mở đường cho lập trường cứng rắn hơn trước các sức ép từ Tổng thống Trump.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng vào ngày 7/10/2025. Ảnh: Getty Images

Theo CNN, Thủ tướng Mark Carney đã củng cố vị thế chính trị và giành được “ủy quyền mạnh mẽ hơn” để đối phó với Tổng thống Donald Trump, sau khi đảng Tự do của ông giành lại thế đa số nhờ một loạt nghị sĩ đối lập “đổi phe” và hai chiến thắng trong các cuộc bầu cử bổ sung.

Theo dự báo của CBC News, đảng Tự do sẽ giành thêm hai ghế, nâng tổng số lên 173 ghế tại Hạ viện Canada – vừa đủ để đạt đa số. Một cuộc đua sít sao khác tại Quebec vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Thành công này diễn ra sau khi có tới 5 nghị sĩ đối lập chuyển sang ủng hộ đảng Tự do trong 5 tháng qua.

Việc giành đa số giúp ông Carney củng cố quyền lực và thúc đẩy chương trình nghị sự, trong đó tập trung vào việc phản đối các chính sách thuế quan và những đe dọa sáp nhập từ phía Mỹ, đồng thời giảm sự phụ thuộc của Canada vào cường quốc láng giềng phía Nam.

Lập trường cứng rắn với Mỹ

Kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 3 năm ngoái sau khi cựu Thủ tướng Justin Trudeau từ chức, ông Carney đã nổi lên như một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất trên thế giới chống lại chủ nghĩa “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump.

Trong một bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông đã cảnh báo về sự kết thúc của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và kêu gọi các cường quốc tầm trung đoàn kết với nhau.

Sự thăng tiến nhanh chóng của ông Carney, đại diện cho sự phục hồi đáng kể của đảng Tự do đang gặp khó khăn lúc bấy giờ, một phần được cho là nhờ chính Tổng thống Trump, và nhận thức của nhiều người Canada rằng Carney, một cựu thống đốc ngân hàng trung ương, là người tốt nhất để đối trọng với nhà lãnh đạo Mỹ.

Phát biểu tại Sydney, Australia vào tháng trước, ông Carney cho biết chiến lược của ông trong việc đối phó với ông Trump là “tôn trọng nhưng không phục tùng”, cho thấy cách tiếp cận cân bằng nhưng cứng rắn trong quan hệ song phương.

Chủ nghĩa đoàn kết mới và tranh cãi nội bộ

Thái độ cứng rắn của Tổng thống Trump đối với Canada đã khơi dậy một tinh thần yêu nước mới trong người dân nước này. Nhiều người Canada từ chối du lịch đến Mỹ hoặc mua các sản phẩm sản xuất tại Mỹ như một dấu hiệu phản kháng chống lại điều mà họ coi là sự phản bội từ đồng minh và láng giềng lâu năm của mình.

Ông Carney vừa được hưởng lợi vừa thúc đẩy tinh thần đoàn kết mới này.

Trong bài phát biểu tại đại hội Đảng Tự do tuần trước, ông đã ám chỉ đến lời đe dọa của ông Trump về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51.

“Đoàn kết, chúng ta sẽ xây dựng một Canada hùng mạnh, một Canada cho tất cả mọi người, một Canada hùng mạnh mà không ai có thể tước đoạt được”, ông Carney nói.

Tuy nhiên, nỗ lực giành đa số của ông Carney đã vấp phải phản ứng từ một số thành viên đảng Tự do, những người cho rằng chính sách “mở cửa” đón các nghị sĩ "đảo phe" có thể làm suy yếu các giá trị cốt lõi của đảng.

Nữ nghị sĩ kỳ cựu của Đảng Bảo thủ, bà Marilyn Gladu, người đã chuyển sang Đảng Tự do hồi đầu tháng này, đã công khai lên tiếng phản đối phá thai - quyền lựa chọn ở Canada, vốn là một nguyên tắc đạo đức cốt lõi của Đảng Tự do.

Tuy nhiên, bà cho biết bà vẫn cam kết bỏ phiếu cùng với đảng Tự do về các vấn đề liên quan đến quyền lựa chọn của phụ nữ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 108 Views | Apr 15, 2026 - 2:19 AM - by troopy
NGOẠI TÌNH VÌ CHỒNG? New Tab ↗
 

Quan lớn nọ đọc xong tin tức trên báo, quay sang nói với vợ:
- Toàn những vụ ngoại tình, xã hội chúng ta thật là loạn mà!
Nói tới đây, ông chợt sững lại, nhìn vợ mình với vẻ ngờ vực:
- Này, còn mình? Nói thật đi! Mình có phụ tôi bao giờ chưa?
Bà vợ rụt rè:
- Nhưng… mình phải hứa, đừng nổi giận với em nhé!
- Tôi hứa, mình nói đi!
- À, được rồi, vậy nhé: trong đời, em đã trót phụ mình 3 lần…
Quan lớn nhà ta gắng hạ giọng xuống:
- Ba lần? Là những lần nào?
- Lần thứ nhất là lần luận án phó tiến sĩ của mình bị thiếu một điểm, vậy mà sau đó… Sau đó, chủ tịch hội đồng xét duyệt luận án đã chấm điểm cao cho mình, mình còn nhớ không?
- Thì ra vậy. Còn lần thứ hai?
- Lãnh đạo tỉnh được lên TW, trong khi mình lại là phó chủ tịch ít được mọi người nhắc tới nhất. Rồi sau đó, chính nguyên chủ tịch lại đề cử mình làm người kế nhiệm, mình còn nhớ không?
Giọng đức lang quân bắt đầu rơm rớm nước mắt:
- Được rồi, vậy lần thứ ba?
- Lần thứ ba… Lần thứ ba là lần mình bị đưa ra quốc hội để bỏ phiếu tín nhiệm, mà mình thì còn thiếu 250 phiếu…nên em phải vất vả gom từng phiếu một.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 176 Views | Apr 15, 2026 - 2:15 AM - by troopy
CHIẾC QUẠT SƯỞI New Tab ↗
 
Sáng hôm đó trời lạnh quá, tôi ngồi ở bàn làm việc của công ty mà chân tay cứ tê cóng. Rồi chợt nhớ ra là phòng tôi có chiếc quạt sưởi. Chả là mùa đông năm ngoái hay năm kia gì đó, nhiệt độ xuống rất thấp, lạnh chưa từng thấy, nên các sếp Tổng mới quyết định trang bị cho mỗi phòng một chiếc. Dùng được vài hôm thì thời tiết ấm lên, quạt sưởi lại xếp vào một xó.



Năm trước mùa đông không lạnh lắm, nên chẳng ai ngó ngàng tới nó, chỉ đến sáng hôm ấy, lúc chân tay tê cóng, thì tôi mới nhớ. Vậy là tôi lật đật chạy ra chỗ cái thùng cũ ở góc phòng - Nơi cất những thứ đồ linh tinh ít dùng tới của phòng, để lục tìm cái quạt. “Quái lạ! Đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là cái quạt đã được xếp gọn vào đây cơ mà!”. Tôi vừa tự hỏi vừa chăm chú quan sát thì thấy rằng: trong cái thùng - Với rất nhiều thứ lỉnh kỉnh chen chúc khá chật chội ấy, tự nhiên lại thừa ra một khoảng trống. Và khi tất cả những thứ xung quanh đều bị bụi phủ một lớp dày đặc thì cái khoảng trống đó lại rất sạch, như thể người ta vừa lấy đi một thứ gì đó đặt bên trên nó.
“Đúng rồi! Cái thứ bị lấy đi ấy chính là cái quạt sưởi! Mới lấy thôi, bụi còn chưa kịp phủ lên cái khoảng không mà cái quạt vừa để lại”. Tôi trở về bàn và thấy rất khó chịu. Không hẳn vì cái cảm giác lạnh cóng ở tay chân do không có quạt sưởi, mà còn bởi tôi rất ghét cái tính ăn cắp vặt, tiểu nông, nhặt nhạnh đồ của phòng mang về làm của riêng. Tất nhiên, dù đồ đạc trong phòng không phải là của tôi mà là của Tổng công ty cấp cho, hỏng hay mất thì lại báo cáo lên trên, các sếp sẽ xem xét rồi cấp lại. Nhưng không thể vì thế mà cứ cái gì của phòng hở ra là lại lén lút chôm chỉa được. Đó là một tật rất xấu, nếu không chấn chỉnh thì dần dần nó sẽ biến chúng ta thành những kẻ cơ hội, tắt mắt, tủn mủn, và bần tiện. Tôi ngồi trầm tư, chau mày ngẫm ngợi, cố truy xem ai là thủ phạm khả nghi nhất trong vụ này. Tôi phải tìm ra, và phải xử lý ngay, không thể để cho cái tật xấu này tồn tại, lây lan và phát triển trong phòng tôi được.
Sau một hồi suy xét, tôi quyết định gọi cậu Sang vào. Bởi hôm trước, tôi nhớ, khi cả phòng đã về hết thì một mình cậu Sang đột nhiên quay lại. Mọi người hỏi quay lại làm gì thì cậu ta trả lời ấp úng bảo rằng quên điện thoại ở bàn làm việc...
- Dạ! Anh gọi em ạ!...
Sang rụt rè đứng trước bàn tôi, và vẫn cái giọng ấp úng.
- Cậu có biết tôi ghét nhất là tính tắt mắt, ăn cắp vặt hay không? Nghe tới đây, mặt Sang chợt tái mét, giọng run run:
- Anh... Anh đã biết rồi ạ?
- Phải! Bởi vậy, tốt nhất là cậu nên thú nhận đi!
- Em xin lỗi! Nhưng em làm vậy cũng một phần là muốn tốt cho phòng ta thôi. Tại mọi người quá lợi dụng cái toa-loét chung của phòng...
- Cậu nói gì? Tôi không hiểu! Toa-loét là sao? Thế cậu đã lấy cái gì?
- Em lấy hai bịch giấy vệ sinh ạ! Tại em thấy cái toa-loét chỗ mình để sẵn nhiều giấy vệ sinh quá, mọi người trong phòng biết thế nên toàn nhịn và để dành lúc nào đến chỗ làm mới ỉa cho đỡ tốn giấy và tốn nước của nhà họ. Em để ý thấy có nhiều chị vừa đến cơ quan, chưa ngồi vào bàn làm việc thì đã vội vàng chui vào toa-loét để ỉa; Buổi chiều, trước khi tan sở cũng phải ỉa một cái xong mới chịu về; Buổi trưa ăn cơm xong cũng ỉa, rồi trong giờ làm, rảnh lúc nào là lại tranh thủ chui vào ỉa. Em lấy hai bịch giấy về, họ không còn giấy nữa thì sẽ không dám ỉa, sẽ bỏ được cái tật thích lợi dụng của công để tư lợi cá nhân ạ!
Vậy ra Sang không phải là người lấy cái quạt sưởi. Thế thì thủ phạm là ai nhỉ? Tôi suy nghĩ và quyết định cho gọi Trinh vào...
- Dạ! Anh gọi em ạ!...
- Cô có biết tôi ghét nhất là tính tắt mắt, ăn cắp vặt hay không? Nghe tới đây, mặt Trinh cũng tái mét, giọng run run:
- Anh... Anh đã biết rồi ạ?
- Phải! Bởi vậy, tốt nhất là cô nên thú nhận đi!
- Em xin lỗi! Nhưng em làm vậy cũng chỉ vì muốn cho mọi người trong phòng tập trung vào công việc hơn mà thôi.
- Cô nói gì? Tôi không hiểu! Tập trung vào công việc là sao? Thế cô đã lấy cái gì?
- Em lấy cái ấm siêu tốc ạ! Có cái ấm ấy, mấy anh trong phòng suốt ngày đun nước ngồi uống trà khề khà, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của phòng ta lắm ạ!
Vậy ra Trinh không phải là người lấy cái quạt sưởi. Thế thì thủ phạm là ai nhỉ? Tôi suy nghĩ và quyết định cho gọi Truyền vào...
- Dạ! Anh gọi em ạ!...
- Cậu có biết tôi ghét nhất là tính tắt mắt, ăn cắp vặt hay không? Nghe tới đây, mặt Truyền tái mét, giọng run run:
- Anh... Anh đã biết rồi ạ?
- Phải! Bởi vậy, tốt nhất là cậu nên thú nhận đi!
- Em xin lỗi! Nhưng em làm vậy cũng chỉ vì muốn cho môi trường làm việc của phòng ta được yên tĩnh và chuyên nghiệp hơn thôi ạ!
- Cậu nói gì? Tôi không hiểu! Yên tĩnh và chuyên nghiệp là sao? Thế cậu đã lấy cái gì?
- Em lấy bộ loa máy tính ạ! Có bộ loa ấy, mấy chị trong phòng suốt ngày mở nhạc, mở phim xem, ầm ĩ, ồn ào, nhức đầu lắm ạ!
Vậy ra Truyền không phải là người lấy cái quạt sưởi. Thế thì thủ phạm là ai nhỉ? Tôi quyết phải tìm ra bằng được. Tối hôm đó, tôi có cuộc họp nên về muộn. Bước vào nhà, tôi thấy hai bịch giấy vệ sinh, một cái ấm siêu tốc, và bộ loa máy tính để trên bàn. Vợ tôi toan trình bày thì tôi đã ngắt lời:
- Anh biết rồi! Thế họ có nói gì không?
- Họ bảo họ không dám mang đến phòng vì sợ mọi người biết, nên họ mang đến đây gửi anh, tùy anh xử lý! Tôi toan bước vào phòng thay quần áo thì chợt khựng lại, bởi tôi vừa nhìn thấy cái quạt sưởi. Đúng rồi, nó đúng là cái quạt sưởi của phòng tôi rồi!
- Ai? Ai mang cái quạt sưởi này đến đây vậy? - Tôi hỏi vợ bằng giọng ngạc nhiên pha chút bực bội.
- Anh mang chứ ai!
- Mang khi nào?
- Đêm qua!
- Vậy à! Sao anh không nhớ gì nhỉ?
- Lúc đó anh say mềm, lái xe được về đến cửa là anh gục xuống luôn, nên anh không nhớ cũng đúng thôi. Em thấy cái quạt sưởi này ở sau xe anh thì mang vào đấy chứ! Thế anh định xử lý mấy cái đồ này thế nào đây?
- Chắc phải để lại nhà mình dùng, chứ mang đến phòng làm việc, nhỡ lộ chuyện thì lại mất mặt mấy người họ. Tội lắm!
- Thế còn cái quạt sưởi?
- Mang thì mang cả, để lại thì cũng để cả, hơi đâu mà mang một cái đi! Vậy là sau bữa cơm tối, bên chiếc quạt sưởi hồng rực ấm áp, trong tiếng nhạc du dương phát ra từ bộ loa máy tính, trên tay cầm chén trà xanh hảo hạng còn nóng hổi với mùi hương đặc trưng ngào ngạt được pha bằng nước đun sôi từ chiếc ấm siêu tốc, vợ gục đầu vào vai tôi thật tình cảm...
- Cái quạt sưởi này dùng thích phết anh nhỉ?
- Ừ! Cái ấm đun nước cũng nhanh, và loa nghe cũng hay nữa! Còn hai bịch giấy vệ sinh, em để đâu rồi?
- Em cất trong tủ, vì hôm trước đi siêu thị em cũng mới mua hơn chục bịch!
- Trời! Vậy biết bao giờ mới chùi hết?
- Gớm! Anh ăn như thế thì chỗ giấy vệ sinh ấy nhằm nhò gì! Toàn lo hão!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 139 Views | Apr 15, 2026 - 2:14 AM - by troopy
Xung đột Iran làm suy yếu đà phục hồi kinh tế toàn cầu New Tab ↗
 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng của châu Á mới nổi và kinh tế toàn cầu, cho rằng xung đột Iran là yếu tố chính làm suy yếu triển vọng, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát và bất ổn gia tăng.


Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Nikkei Asia ngày 14/4, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng đối với các nền kinh tế mới nổi tại châu Á, đồng thời cảnh báo xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là chiến sự tại Iran, đang tạo ra lực cản đáng kể đối với đà phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trong báo cáo công bố trước thềm cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Washington, tổ chức này cho biết tăng trưởng của nhóm “châu Á mới nổi và đang phát triển” dự kiến đạt 4,9% trong năm 2026, giảm nhẹ so với mức dự báo 5% đưa ra hồi tháng 1/2026, thời điểm trước khi xung đột tại Trung Đông leo thang. Mức tăng trưởng này cũng thấp hơn so với mức 5,5% của năm 2025 và được dự báo tiếp tục giảm xuống 4,8% vào năm 2027.

IMF nhận định, nếu không có xung đột tại Iran và khu vực Trung Đông, triển vọng tăng trưởng toàn cầu có thể đã được điều chỉnh theo hướng tích cực hơn. Tuy nhiên, những gián đoạn do chiến sự gây ra đã đảo ngược phần nào các yếu tố hỗ trợ trước đó, bao gồm đầu tư liên quan đến công nghệ và đồng USD suy yếu.

Trên phạm vi toàn cầu, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm từ 3,4% trong năm 2025 xuống còn 3,1% vào năm 2026. Đồng thời, triển vọng lạm phát năm nay cũng bị điều chỉnh tăng thêm 0,6 điểm phần trăm, lên mức 4,4%. Theo báo cáo, căng thẳng địa chính trị hiện nay đang tạo ra lực cản đáng kể thông qua tác động đến thị trường hàng hóa, kỳ vọng lạm phát và điều kiện tài chính.

Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất được cho là Trung Đông và Trung Á, nơi tăng trưởng năm 2026 bị hạ mạnh 2 điểm phần trăm, xuống còn 1,9%. IMF cũng cảnh báo các nền kinh tế mới nổi phụ thuộc vào nhập khẩu hàng hóa, đặc biệt là năng lượng, sẽ chịu tác động tiêu cực do giá cả biến động và gián đoạn nguồn cung.

Tại Đông Nam Á, triển vọng tăng trưởng của 5 nền kinh tế lớn thuộc ASEAN được điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm, xuống còn 4,1% trong năm 2026, từ mức 4,5% của năm trước. IMF cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể làm suy giảm dòng khách du lịch và lượng kiều hối, từ đó ảnh hưởng đến nhu cầu nội địa.

Một số nền kinh tế ghi nhận điều chỉnh đáng chú ý. Trong đó, Philippines bị hạ dự báo mạnh nhất, giảm 1,5 điểm phần trăm xuống còn 4,1%, do tác động kép từ cú sốc chiến sự và hiệu ứng nền tiêu cực liên quan đến suy giảm đầu tư công và niềm tin. Trong khi đó, Malaysia là trường hợp hiếm hoi được nâng dự báo tăng trưởng thêm 0,4 điểm phần trăm, lên 4,7%, dù vẫn thấp hơn mức 5,2% của năm 2025.

Đối với các nền kinh tế lớn trong khu vực, Trung Quốc được dự báo tăng trưởng 4,4% trong năm 2026, giảm so với mức 5% của năm trước. Ấn Độ có triển vọng tích cực hơn khi được nâng nhẹ dự báo lên 6,5%, dù vẫn thấp hơn mức 7,6% của năm 2025.

Trong nhóm các nền kinh tế phát triển tại châu Á, dự báo hầu như không thay đổi. Nhật Bản được dự báo tăng trưởng 0,7% trong năm nay, giảm từ mức 1,2% của năm trước, trong khi Hàn Quốc có thể đạt mức tăng trưởng 1,9%, cao hơn so với 1% của năm 2025.

IMF cũng đưa ra kịch bản rủi ro, trong đó tăng trưởng toàn cầu có thể giảm xuống chỉ còn 2% nếu cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực xung đột tiếp tục bị tổn hại. Trong trường hợp đó, lạm phát toàn cầu có thể vượt 6% vào năm tới.

Bên cạnh đó, báo cáo cảnh báo việc gia tăng chi tiêu quốc phòng có thể hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng đồng thời gây áp lực lạm phát, làm suy yếu tính bền vững tài khóa và cán cân đối ngoại, cũng như làm giảm nguồn lực dành cho chi tiêu xã hội. Điều này tiềm ẩn nguy cơ gia tăng bất ổn xã hội trong trung và dài hạn.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 259 Views | Apr 15, 2026 - 2:13 AM - by troopy
Mỹ nới lỏng trừng phạt Ngân hàng Trung ương Venezuela New Tab ↗
 
Ngày 14/4, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Venezuela, trong bối cảnh Washington tiếp tục xây dựng quan hệ với quốc gia Mỹ Latinh giàu dầu mỏ này.

Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép cho Ngân hàng Trung ương Venezuela và một số tổ chức tài chính khác như Banco Universal, Banco Digital de los Trabajadores và Banco del Tesoro tiến hành các giao dịch tài chính vốn bị hạn chế trước đây, bao gồm chuyển tiền, dịch vụ thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Quyết định được đưa ra hai tuần sau khi Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, người lên nắm quyền sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự hồi tháng 1. Quan hệ giữa Washington và Caracas đã ấm lên khi bà Rodriguez đồng ý với yêu cầu mở cửa ngành năng lượng Venezuela cho các công ty Mỹ.

Trước đó, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu dầu kéo dài 7 năm và cấp phép cho một số tập đoàn đa quốc gia hoạt động tại Venezuela với các điều kiện nhất định. Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela cũng đã mở cửa trở lại vào tháng trước, sau 7 năm ngừng hoạt động.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 91 Views | Apr 15, 2026 - 2:11 AM - by troopy
KHÁCH SỘP New Tab ↗
 

Phòng tranh của chàng họa sĩ, sáng sớm có một quý bà ăn mặc cực sang, đi chiếc xe hơi đắt tiền ghé vào.
Sau khi ngắm nghía tất cả các bức tranh, bà ngừng lại một bức tranh thiếu nữ ngắm thật lâu.
Sau đó bà ta cất tiếng:
- Ai là chủ phòng tranh?
Chàng họa sĩ vui vẻ trả lời lịch sự:
- Dạ, rất hân hạnh đón tiếp bà.
Xin trân trọng giới thiệu tôi là chủ bức tranh này.
- À, tranh rất đẹp...
- Vâng, bà muốn hỏi giá bức tranh này?
- Ồ không.
Tôi chỉ muốn biết cái váy cô gái này mặc trên người được mua ở đâu thôi.
- 😂😂😂!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 216 Views | Apr 15, 2026 - 2:07 AM - by goodidea
7 ĐIỀU DI CHÚC CHO VỢ !!! New Tab ↗
 

Em yêu, ai mà sống ở đời được mãi. Ai chả có lúc phải nói lời vĩnh biệt. Khi anh ra đi, thì đây là di chúc – em hãy nhớ làm những điều anh dặn:
1. Mang cất ngay dàn Karaoke vào garage. Giọng em tối nào cũng rống lên hãi hùng như thế, nếu anh không còn, con mẹ Mễ Mập sau nhà, nó nhẩy sang xé xác em ngay.
2. Tính em vốn không thích làm việc nhà, việc bếp. Em nên tái giá ngay để có kẻ hầu hạ thay thế chỗ anh. Trong số bạn của anh, anh đề nghị em lấy thằng Long, vì khi còn sống, anh ghét thằng này nhất, vì lúc nào cũng vênh cái mặt lên cho rằng đời nó hơn anh mọi thứ. Lấy em xong là đời nó tàn, thử xem nó còn huyênh hoang được nữa không.
3. Nếu thằng Long không chịu lấy em, thì em lấy thằng Thu. Thằng này mang nữ tính, bảo gì nghe nấy, em đỡ phải quát tháo như em đã quát anh.
4. Nhưng em chớ có lấy thằng Dư. Nó có võ Bình Định. Hỗn như em thì nó uýnh không chết cũng u đầu. Tội nghiệp mấy đứa con anh đã mất cha giờ thành mồ côi mẹ.
5. Cũng đừng lấy thằng Phú mắc bệnh đau tim. Cứ mỗi tháng credit cards của em gửi bills về, nom thấy là nó bị đột quỵ ngay, em sẽ thành góa bụa lần nữa.
6. Nếu cả bốn thằng Long, Thu, Dư và Phú đều không chịu lấy em, thì em chớ có đi mỹ viện sửa sang hòng tái giá. Để dành tiền ấy mà nuôi con vì anh biết chắc là chúng nó sẽ chỉ còn da bọc xương trong vòng một tháng.
7. Em cũng đừng theo tục lệ Việt-Nam nấu cháo hay nấu cơm cúng giỗ cho anh. Hễ em nấu cháo là khét, mang xuống âm phủ chỉ làm Diêm Vương thêm nổi giận. Còn cơm em nấu thì … thôi anh xin miễn. Em muốn cả địa ngục đau bụng vì ăn phải gạo sống, thì cứ việc nấu.
Yêu em thật nhiều và không mong gặp lại kiếp sau.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 168 Views | Apr 15, 2026 - 2:05 AM - by goodidea
BỐ CHỒNG New Tab ↗
 

Ly hôn rồi, bố chồng vẫn thường xuyên qua thăm các cháu, giúp đỡ mấy mẹ con tôi.
Tôi ly hôn được hơn một năm qua. Mặc dù tôi là người chịu khó, yêu thương chồng con và hết mực với nhà chồng, tôi cũng đẻ cho chồng hai đứa nam có, nữ có, kháu khỉnh, đáng yêu… Vậy mà chồng tôi vẫn dứt áo ra đi, anh ta về ở hẳn với nhân tình. Nhiều lần bố mẹ chồng tôi gọi về để giáo huấn, song chồng tôi đều bỏ ngoài tai hết.
Không thể cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi cũng đành phải nộp đơn ra tòa để ly hôn người chồng bội bạc. Mặc dù bố mẹ chồng tôi ra sức níu giữ tôi lại để được chăm sóc các cháu, nhưng tôi nghĩ mình không nên ở lại để bố mẹ chồng phải khó xử khi đã có con dâu mới.
Chồng tôi đã có con với nhân tình, nên anh ta hoàn toàn nhường quyền nuôi con cho tôi. Vậy là, ở độ tuổi 34, tôi đã làm mẹ đơn thân với hai con nhỏ. Cuộc sống vất vả hơn khi tôi phải ra ngoài thuê nhà. Ngày tôi dọn đi, bố chồng tôi bật khóc vì thương các cháu còn nhỏ đã chịu cảnh gia đình ly tán, rồi đây sống vất vả do bố không chu cấp đồng nào.
Tôi ra ngoài ở, nhưng được bố chồng rất quan tâm, hằng tháng ông bà nội đều ghé qua chỗ tôi để thăm các cháu và cho tiền đỡ đần tôi tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và tiền học cho các con. Tôi cũng vui mừng lắm vì bố chồng tôi sống tình nghĩa, hết mực yêu thương con cháu.
Lúc tôi ly hôn, bố chồng tôi cũng giận con trai lắm, ông cũng tuyên bố là chỉ coi các con của tôi là cháu và tôi là con dâu. Bố chồng tôi cũng muốn hàn gắn mà không được, đành bất lực nhìn hôn nhân của chúng tôi đổ vỡ. Vậy nên, bố chồng tôi luôn quan tâm đến tôi và các cháu, ông rất yêu quý hai đứa con tôi, tối nào cũng gọi điện để gặp cháu, cũng hay qua nhà tôi thăm các cháu. Có hôm, bố chồng còn mời cả 3 mẹ con chúng tôi đi ăn nhà hàng sang trọng, tụi nhỏ thích lắm.
Gần đây, bố chồng tôi đến thăm mấy mẹ con tôi nhiều hơn. Tôi nghĩ, do ông quen sống với các cháu, hàng ngày đều chơi đùa với các cháu, nên khi các cháu ra ngoài ở, ông cũng buồn nên thường xuyên ghé thăm cháu. Nhưng cách đây 1 tháng, bố chồng tôi muốn ngỏ ý muốn mua cho mấy mẹ con tôi một căn hộ nhỏ, trước mắt là mấy mẹ con ở, sau này là ông cho các cháu.
Tôi cũng vui mừng lắm, tự dưng thoát khỏi căn nhà thuê. Tôi và bố chồng cũng tìm hiểu khắp nơi để mua căn hộ phù hợp, cách nhà ông bà nội khoảng 5 km để ông bà tiện qua thăm cháu… Tìm được một căn hộ ưng ý đúng tiêu chí và giá tiền rồi, tôi với bố chồng đã hẹn ngày đặt cọc nhà.
Tuy nhiên, niềm vui ấy không thể kéo dài bao lâu vì ngay trước hôm hẹn đặt cọc nhà, mẹ chồng tôi bỗng dưng xuất hiện ở nhà thuê của tôi và đùng đùng chửi bới, xúc phạm tôi. Mẹ chồng tôi mắng mỏ tôi:
" Tao không ngờ, mày là đứa con dâu xấu xa, không trách chồng mày nó bỏ đi theo gái. Giờ mày định mồi chài bố chồng, bắt ông ấy mua nhà để tiện hú hí với nhau chứ gì? Ngày nào tao cũng thấy ông ấy đắm đuối mang ảnh cháu ra xem, nhìn cháu thì ít mà ngắm con dâu là chính ".
Mẹ chồng tôi còn tiết lộ, bố chồng tôi đã có "quỹ đen" bí mật bao lâu nay, bây giờ mới lộ ra khi mua nhà cho con dâu. Lúc đó, tôi cảm thấy rất sốc, tôi nói với mẹ chồng tôi là ông mua cho các cháu chứ không phải mua cho con dâu. Nhưng mẹ chồng tôi vẫn cứ quy chụp tôi và bố chồng cặp bồ với nhau và tuyên bố sẽ cấm cản việc mua nhà cho tôi.
Tôi rất sốc trước những câu nói của mẹ chồng, tôi hay không vì tôi luôn giữ khoảng cách với bố chồng... nên tôi thực sự cảm thấy buồn và thất vọng với mẹ chồng. Bố chồng tôi từ hôm đó tới nay ít tới thăm các cháu, nhưng ông quả quyết sẽ mua bằng được nhà cho các cháu.
Sau ông về họp gia đình lại, ông chỉ thẳng cô con dâu mới và con trai ông :
- Cho 1 tuần mời ra khỏi nhà, còn bà muốn đi với chúng nó đi luôn, không thể tin nổi một người như bà mà còn nói những lời xúc phạm ông như vậy, còn không thì ly hôn, tôi chưa nói chuyện đề đóm của bà đấy …
Ông chỉ thẳng mặt mặt con dâu mới ông nói :
Đừng tưởng sau lưng tôi là tôi không biết cái gì ? Cô cướp chồng và bố của các cháu tôi là cô hiền lành thảo mai, miệng thì dẻo, lười chảy thây không chịu đi làm chỉ lo giữ chồng, xúi bậy bà nhà tôi, không có cửa vào nhà tôi.
Ông quay lại con trai nói :
- Một tuần mời vợ chồng anh ra khỏi nhà, cây muốn lặng mà gió không dừng chỉ vậy. Nhà này của tôi, ngay mẹ anh cũng không đóng góp mà chỉ phá nên mời ra khỏi nhà, từ ngày anh bỏ vợ, công việc làm ăn cũng lùi, số tiền tôi cho anh mượn làm ăn vợ chồng anh lo mà trả, đó là tiền của cháu tôi ăn học.
Bà vợ gào lên :
- Ông ăn phải thuốc lú của nó “ dâu cũ” về ông đòi đuổi cả nhà ra đường…
Ông nói :
- Tại bà a dua theo con trai bà, mỗi ngày nó cho bà vài chục để bà đề đóm nên nhà mới ra cơ sự này. Nếu bà con chanh chua tôi bán nhà luôn
……
Vậy là ông cùng bên ngoại mua đất làm nhà cho ba mẹ con tôi, thỉnh thoảng ông qua thăm cháu, nhìn ông gày xọp đi, tôi thấy thương ông, chỉ biết dặn các cháu phải quất quít ông nội …
Chồng cũ bị đuổi ra khỏi nhà, làm ăn thì thất bát nợ nần, cô vợ mới chán nản gây lộn suốt, để con lại cho mẹ chồng cũ nam tiến …
Một tháng tới thăm con một lần, thấy chồng cũ xác xơ tôi cũng cố gắng né gặp, mẹ chồng cũ cũng mất mặt không đến thăm cháu.
Mỗi lần bố chồng cũ sang chơi lại khề khà với bố tôi, nhiều hôm hai ông đánh cờ quên cả cắm cơm …
Ông cũng từng nói :
- Đời con còn trẻ, nếu ai ưa thì bố đứng ra gả con, chứ nhà bố có lỗi với ba mẹ con, con quá...

VietBF@sưu tập
0 Replies | 453 Views | Apr 15, 2026 - 2:04 AM - by goodidea
Điều gì xảy ra với lượng đường trong máu khi ăn yến mạch vào bữa sáng? New Tab ↗
 
Bắt đầu ngày mới với một bát yến mạch mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.
Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến đường huyết phụ thuộc vào loại yến mạch và cách chế biến. Lựa chọn đúng giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn ngay từ bữa sáng, theo trang sức khỏe Health.

Yến mạch ít chế biến giúp đường huyết ổn định hơn

Yến mạch là nguồn cung cấp carbohydrate, khi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành glucose và đi vào máu, từ đó ảnh hưởng đến đường huyết. Mức tăng nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ chế biến của yến mạch.

Theo bà Rachael Ajmera, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, các loại yến mạch ít chế biến như yến mạch cắt nhỏ được tiêu hóa chậm hơn, giúp đường huyết tăng từ từ và ổn định hơn.


Các loại yến mạch ít chế biến như yến mạch cắt nhỏ được tiêu hóa chậm hơn, giúp đường huyết tăng từ từ và ổn định hơn

Ảnh: AI

Ngược lại, yến mạch cán hoặc yến mạch ăn liền thường được hấp thu nhanh, khiến đường huyết và insulin tăng cao hơn sau ăn.

Ngoài ra, nguyên liệu ăn kèm cũng ảnh hưởng đáng kể. Việc thêm đường, mứt hoặc các loại topping ngọt có thể làm tăng lượng carbohydrate, khiến đường huyết tăng nhanh hơn.

Chỉ số đường huyết của từng loại yến mạch
Chỉ số đường huyết (GI) đánh giá tốc độ làm tăng đường huyết của thực phẩm chứa carbohydrate theo thang điểm từ 0 đến 100. Thực phẩm có chỉ số cao làm đường huyết tăng nhanh hơn.

Yến mạch cắt nhỏ có GI khoảng 53, thuộc nhóm thấp; yến mạch cán ở mức 56, thuộc nhóm trung bình; trong khi yến mạch ăn liền có GI khoảng 75, thuộc nhóm cao. Những loại có GI thấp thường giúp kiểm soát đường huyết ổn định hơn.

Hiệu quả bất ngờ khi ăn các loại bí

Giá trị dinh dưỡng của yến mạch
Yến mạch cắt nhỏ và yến mạch cán có giá trị dinh dưỡng gần như tương đương. Sự khác biệt nằm ở tốc độ tiêu hóa. Yến mạch cắt nhỏ tiêu hóa chậm hơn nên có lợi cho kiểm soát đường huyết.

Yến mạch ăn liền thường chứa nhiều calo và carbohydrate hơn nhưng lại ít protein và chất xơ. Điều này khiến lựa chọn này kém lành mạnh hơn.

Người tiểu đường vẫn có thể ăn yến mạch
Người mắc tiểu đường cần kiểm soát lượng carbohydrate, đặc biệt là loại chế biến sẵn. Tuy nhiên, không cần loại bỏ hoàn toàn yến mạch.

Theo bác sĩ Stacy Heimburger (Mỹ), các loại yến mạch ít chế biến giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó hạn chế mức tăng đường huyết và insulin sau ăn, giúp đường huyết ổn định hơn.

Ngoài ra, yến mạch còn giàu beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan có khả năng làm chậm hấp thu glucose, nhờ đó giúp đường huyết tăng nhẹ và kiểm soát tốt hơn sau bữa ăn.

Cách ăn yến mạch giúp kiểm soát đường huyết
Chọn yến mạch cắt nhỏ hoặc yến mạch cán thay vì loại ăn liền giúp hạn chế tăng đường huyết nhanh. Khẩu phần phù hợp khoảng nửa cốc yến mạch khô mỗi lần ăn.

Kết hợp thêm thực phẩm giàu protein, chất béo tốt và chất xơ như hạt chia, sữa chua Hy Lạp, bơ hạt hoặc trái cây tươi giúp cân bằng dinh dưỡng. Hạn chế thêm đường, siro hoặc trái cây sấy ngọt.

Khi chọn yến mạch ăn liền, cần đọc kỹ thành phần và ưu tiên loại không đường hoặc ít đường. Lượng đường bổ sung nên dưới 4 gram mỗi khẩu phần.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 226 Views | Apr 15, 2026 - 2:01 AM - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:50.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.32495 seconds with 14 queries