HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Nhà có mùi hương này kéo dài: Dấu hiệu nhỏ nhưng có thể âm thầm ảnh hưởng vận khí New Tab ↗
 
Mùi ẩm trong nhà không chỉ gây khó chịu mà còn có thể tác động tới cảm giác, sức khỏe và dòng năng lượng sống. Vì sao tình trạng này nên được xử lý sớm?

Có những ngôi nhà bước vào là thấy dễ chịu, thoáng đãng. Nhưng cũng có những nơi chỉ cần mở cửa là cảm nhận ngay mùi ẩm nặng nề. Nhiều người nghĩ đây chỉ là vấn đề vệ sinh hoặc thời tiết, nhưng trong quan niệm phong thủy và khoa học môi trường sống, mùi ẩm kéo dài có thể là dấu hiệu cho thấy dòng năng lượng trong nhà đang bị trì trệ.

Không gian sống luôn cần sự lưu thông của ánh sáng, không khí và độ khô ráo. Khi độ ẩm tích tụ lâu ngày, ngôi nhà không chỉ xuống cấp mà còn có thể ảnh hưởng tới tâm trạng, sức khỏe và cảm giác may mắn của người sống bên trong.

Dưới đây là những khía cạnh cho thấy vì sao mùi ẩm trong nhà không nên xem nhẹ.

Không khí tù đọng khiến năng lượng khó lưu thông

Trong phong thủy nhà ở, yếu tố thông thoáng đóng vai trò rất quan trọng. Khi một không gian thường xuyên có mùi ẩm, điều đó thường đồng nghĩa với việc không khí trong nhà không được lưu chuyển tốt.


Khi trong nhà có mùi ẩm mốc kéo dài, hãy chú ý dọn dẹp sắp xếp lại

Những căn phòng ít cửa sổ, thiếu ánh sáng hoặc bị che kín thường dễ tích tụ độ ẩm. Khi hơi ẩm bám vào tường, sàn nhà và đồ nội thất, không khí trở nên nặng nề, bí bách. Lâu dần, cảm giác này có thể khiến ngôi nhà thiếu sức sống.

Nhiều người nhận thấy rằng khi nhà cửa ẩm thấp kéo dài, tinh thần dễ mệt mỏi, khó tập trung và cảm giác sinh hoạt trong nhà không còn thoải mái. Đây cũng là lý do trong phong thủy, nhà ở luôn được khuyến khích giữ khô ráo và thông gió tốt để dòng khí lưu chuyển thuận lợi.

Độ ẩm cao dễ gây xuống cấp không gian sống

Mùi ẩm thường đi kèm với những dấu hiệu rõ ràng như tường mốc, sàn gỗ phồng, trần nhà ố màu hoặc đồ nội thất bị mốc nhẹ. Đây không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn cho thấy môi trường trong nhà đang mất cân bằng.

Khi độ ẩm quá cao, các vật liệu xây dựng dễ bị ảnh hưởng. Sơn tường bong tróc, gỗ hút ẩm, vải và giấy dễ xuất hiện nấm mốc. Những thay đổi này khiến không gian sống trở nên cũ kỹ và kém sạch sẽ dù vẫn được dọn dẹp thường xuyên.

Trong quan niệm phong thủy, nhà ở xuống cấp hoặc ẩm mốc cũng được xem là dấu hiệu của nguồn năng lượng yếu. Không gian sống thiếu sự sáng sủa, khô ráo sẽ khó tạo cảm giác tích cực cho người ở, từ đó ảnh hưởng gián tiếp tới sinh hoạt và tinh thần.

Mùi ẩm mốc kéo dài có thể ảnh hưởng sức khỏe

Bên cạnh yếu tố phong thủy, mùi ẩm trong nhà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển.

Những bào tử nấm mốc trong không khí có thể gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt với người có cơ địa nhạy cảm. Khi ở lâu trong môi trường ẩm, nhiều người dễ gặp tình trạng nghẹt mũi, ho nhẹ hoặc cảm giác khó chịu trong nhà.

Vì vậy, việc giữ nhà khô ráo không chỉ là yếu tố phong thủy mà còn là thói quen tốt cho môi trường sống. Một không gian sạch, thoáng và ít độ ẩm sẽ giúp sinh hoạt hàng ngày trở nên dễ chịu hơn.

Những vị trí dễ phát sinh mùi ẩm trong nhà

Mùi ẩm trong nhà thường không xuất hiện ngẫu nhiên mà liên quan đến một số vị trí quen thuộc. Những nơi kín gió hoặc ít ánh sáng tự nhiên thường là điểm bắt đầu của tình trạng này.

Các khu vực như nhà vệ sinh, góc tường sát nền đất, phòng ít mở cửa hoặc khu vực gần đường ống nước là những nơi dễ tích tụ độ ẩm. Nếu không được kiểm tra và xử lý sớm, mùi ẩm có thể lan ra toàn bộ không gian.

Ngoài ra, việc phơi đồ trong nhà, thiếu quạt thông gió hoặc sử dụng vật liệu dễ hút ẩm cũng khiến tình trạng này kéo dài. Khi mùi ẩm xuất hiện thường xuyên, đó là tín hiệu nên xem lại cách thông gió và kiểm soát độ ẩm trong nhà.

Giữ không gian khô ráo giúp nhà ở dễ chịu hơn

Một ngôi nhà sáng sủa, khô thoáng thường tạo cảm giác dễ chịu ngay từ khi bước vào. Điều này không chỉ giúp sinh hoạt thuận tiện mà còn khiến tinh thần của người sống trong nhà trở nên tích cực hơn.

Những thói quen đơn giản như mở cửa cho không khí lưu thông, đón ánh nắng vào nhà, kiểm tra các điểm rò rỉ nước hoặc giữ nhà cửa gọn gàng đều có thể giảm tình trạng ẩm mốc.

Trong phong thủy, ánh sáng và sự khô ráo luôn được xem là yếu tố giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống. Khi ngôi nhà sạch sẽ, thông thoáng, cảm giác thoải mái cũng dễ lan tỏa trong sinh hoạt hằng ngày.

Một mùi ẩm nhỏ đôi khi chỉ là dấu hiệu của thời tiết, nhưng nếu kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần, đó có thể là tín hiệu cho thấy môi trường sống đang cần được điều chỉnh. Giữ nhà khô ráo, sáng sủa và thông thoáng không chỉ giúp bảo vệ ngôi nhà mà còn góp phần tạo nên không gian sống dễ chịu, tích cực hơn mỗi ngày.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 232 Views | Mar 28, 2026 - 12:55 AM - by troopy
'Loạt máy bay tiếp dầu Mỹ' bị hư hại trong đòn tập kích của Iran New Tab ↗
 
Iran tập kích căn cứ không quân ở Arab Saudi, khiến ít nhất 10 lính Mỹ bị thương và làm hư hại nhiều máy bay tiếp dầu, theo AP.

Hãng thông tấn AP dẫn lời hai quan chức Mỹ am hiểu vấn đề cho biết đòn tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran nhằm vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Arab Saudi ngày 27/3 đã khiến "ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương và loạt máy bay tiếp dầu bị hư hại". Mức độ thiệt hại cụ thể không được tiết lộ.

Theo Wall Street Journal, các binh sĩ bị thương đều ở trong một tòa nhà khi tên lửa đánh xuống căn cứ. Trong số này có hai người bị thương nghiêm trọng.

OSINTdefender, tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi thông tin tình báo nguồn mở về chiến sự, sau đó đăng ảnh vệ tinh được cho là chụp căn cứ Prince Sultan sau cuộc tấn công, cho thấy dấu vết cháy lớn tại bãi đỗ máy bay.


Ảnh vệ tinh căn cứ Prince Sultan trước và sau đòn tấn công ngày 27/3. Ảnh: X/sentdefender

"Hình ảnh từ cảm biến hồng ngoại bước sóng ngắn (SWIR) trên vệ tinh Sentinel-2 của châu Âu cũng cho thấy tín hiệu nhiệt xuất hiện ở cùng khu vực trong ngày 27/3. Đó có khả năng là luồng lửa và khí nóng bốc lên", cây bút Stefan D'Urso của trang tin hàng không quân sự Aviationist cho hay.

Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Sân bay quân sự Prince Sultan nằm ở miền trung Arab Saudi, là một trong những căn cứ đồn trú chủ chốt của Mỹ ở nước ngoài. Ảnh vệ tinh chụp trước khi xung đột bùng phát cho thấy lực lượng Mỹ triển khai ở đây gồm ít nhất 19 máy bay tiếp dầu KC-46A và KC-135, cùng 6 phi cơ cảnh báo sớm E-3 Sentry và 3 máy bay liên lạc chiến trường E-11A.

Cuộc tấn công diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Iran "đã bị xóa sổ". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng nói rằng "lịch sử chưa từng ghi nhận quân đội của một quốc gia nào bị vô hiệu hóa nhanh như vậy".

Đây không phải lần đầu Iran nhắm mục tiêu vào sân bay Prince Sultan. Truyền thông Mỹ ngày 13/3 đưa tin ít nhất 5 máy bay tiếp dầu tại căn cứ này đã bị hư hại trong đòn tấn công của Iran. Ông Trump sau đó khẳng định 4 chiếc hư hại nhẹ và đã được sửa chữa, trong khi một chiếc hỏng nặng hơn.

Năng lực tiếp dầu trên không có ý nghĩa rất quan trọng đối với các chiến dịch tấn công tầm xa như "Cơn thịnh nộ Kinh hoàng" mà Mỹ đang triển khai nhằm vào Iran. Phi đội máy bay tiếp dầu Mỹ phải duy trì hiện diện trên không gần như liên tục, để kịp thời cung cấp nhiên liệu cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Thiệt hại với phi đội tiếp dầu, dù chỉ là một hoặc hai máy bay bị loại khỏi vòng chiến, cũng có nguy cơ làm giảm độ linh hoạt trong kế hoạch tác chiến.

Bộ tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, ngày 27/3 cho biết hơn 300 binh sĩ nước này đã bị thương kể từ khi xung đột với Iran bùng phát cuối tháng 2. Hầu hết đã bình phục và trở lại làm nhiệm vụ, chỉ còn 30 người đang điều trị và 10 người bị thương nặng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 165 Views | Mar 28, 2026 - 1:22 AM - by troopy
Ông Trump dọa sẽ không bảo vệ NATO New Tab ↗
 
Ông Trump thất vọng vì đồng minh trong NATO không gửi quân đến eo biển Hormuz, cảnh báo Mỹ có thể làm tương tự khi châu Âu cần trợ giúp.

"Họ đã không có mặt ở đó. Chúng ta chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm cho NATO, hàng trăm tỷ để bảo vệ họ, luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Tuy nhiên, dựa trên những hành động của họ, tôi đoán chúng ta không cần thiết phải làm như vậy nữa, đúng không?", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại diễn đàn đầu tư ở bang Florida ngày 27/3.

"Tại sao chúng ta phải giúp họ, trong khi họ đã không ở đó vì chúng ta", ông nói thêm.


Tổng thống Donald Trump tại sự kiện ở Miami, bang Florida ngày 27/3. Ảnh: AP

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát ngày 28/2, ông Trump đã nhiều lần bày tỏ thất vọng vì các đồng minh trong NATO thiếu sự ủng hộ dành cho Mỹ và từ chối triển khai lực lượng giúp khai thông eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa.

Nhật Bản và 5 thành viên NATO là Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan cho biết sẵn sàng "đóng góp vào các nỗ lực phù hợp" nhưng chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào. Tình trạng bế tắc ở eo biển Hormuz đã đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Tổng thống Trump từ lâu bày tỏ hoài nghi về vai trò của liên minh quân sự phương Tây và nhiều lần chỉ trích NATO trong những ngày gần đây. Ông thậm chí cho rằng Mỹ cần xem xét lại tư cách thành viên trong khối NATO.

Lãnh đạo Mỹ hôm 26/3 viết trên mạng xã hội rằng Washington "không cần bất cứ điều gì" từ NATO. "Các quốc gia NATO hoàn toàn không làm gì để giúp đối phó với đất nước đang bị tàn phá về quân sự là Iran", ông nhấn mạnh.

Hồi tuần trước, ông thậm chí còn chỉ trích các thành viên NATO "hèn nhát" và tuyên bố liên minh quân sự này chỉ là "hổ giấy" nếu thiếu Mỹ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 223 Views | Mar 28, 2026 - 1:25 AM - by troopy
Một Buổi Sáng Ở Úc: Khi Tuổi Già Được Nâng Niu – Nghĩ Về Phận Người Nơi Quê Nhà New Tab ↗
 
Một buổi thăm hỏi và những lời tâm sự từ người lính già VNCH
Sáng nay, trong một chuyến ghé thăm đầy tình nghĩa, tôi có dịp đến nhà một chú – một cựu quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Người lính năm xưa, từng đi qua những tháng ngày khói lửa chiến tranh, giờ đây mái tóc đã bạc, giọng nói trầm lại theo năm tháng, nhưng ánh mắt vẫn còn đó sự minh mẫn và từng trải. Ngồi bên ly trà ấm, chú chậm rãi kể về cuộc sống tuổi già nơi xứ người – nước Úc xa xôi nhưng lại gần gũi bởi chính sách nhân đạo và hệ thống an sinh xã hội đáng nể. “Ở đây, già không sợ đói, bệnh không sợ nghèo” – chú cười hiền, một nụ cười mà nghe qua tưởng nhẹ, nhưng lại chất chứa cả một đời người.

Trợ cấp tuổi già – chỗ dựa vững chắc cho những năm tháng xế chiều
Theo lời chú, khi người dân tại Úc bước sang tuổi 67, họ sẽ được hưởng khoản trợ cấp hưu trí từ chính phủ, trung bình khoảng 2.200 AUD mỗi tháng – tương đương khoảng 40 triệu đồng Việt Nam. Đây không phải là một khoản tiền xa xỉ, nhưng đủ để người cao tuổi có thể sống một cuộc đời an nhàn, không phải lo từng bữa ăn, từng hóa đơn điện nước. “Có đồng ra đồng vào, không phải ngửa tay xin con cháu, đó là cái quý nhất của người già” – chú nói, giọng trầm lại.

Ngẫm lại câu ca dao xưa: “Trẻ cậy cha, già cậy con”, nhưng ở nơi đây, người già không cần “cậy” ai cả, bởi họ có một hệ thống đứng sau nâng đỡ – đó chính là nhà nước.

Hỗ trợ chăm sóc tại nhà – nhân văn từ những điều nhỏ nhất
Không chỉ dừng lại ở trợ cấp tiền mặt, chính phủ Úc còn có chương trình hỗ trợ chăm sóc tại nhà dành cho người cao tuổi – gọi là Home Care Package, được chia thành nhiều cấp độ từ Level 1 đến Level 4, tùy theo tình trạng sức khỏe và nhu cầu của mỗi người.

Chú cho biết, hiện chú đang ở Level 2, với mức hỗ trợ khoảng 18.064 AUD mỗi năm (tương đương hơn 330 triệu đồng Việt Nam). Khoản tiền này không phải để cầm về tiêu xài, mà được dùng để chi trả cho các dịch vụ thiết thực như: người đến dọn dẹp nhà cửa, hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, chở đi khám bệnh, đi chơi, thậm chí có thể hỗ trợ ăn uống và giao tiếp xã hội.

Nếu tình trạng sức khỏe nặng hơn, người cao tuổi có thể được xếp vào Level 3 hoặc Level 4 – mức cao nhất lên đến gần 60.000 AUD mỗi năm. Đây là những con số không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện sự tôn trọng và quan tâm sâu sắc đến phẩm giá con người.

Y tế miễn phí – không ai bị bỏ lại phía sau
Một trong những điều khiến tôi trăn trở nhất sau buổi trò chuyện chính là hệ thống y tế tại Úc. Chú nói: “Bệnh tật, mổ xẻ, thuốc men – chính phủ lo hết, không tốn một đồng nào.” Nghe qua tưởng như điều xa vời, nhưng đó lại là thực tế rất bình thường tại đây. Người già không phải lo bán nhà, bán đất hay vay mượn khi đau ốm. Họ được chăm sóc y tế toàn diện, từ khám bệnh định kỳ đến điều trị chuyên sâu.

Người ta thường nói: “Có sức khỏe là có tất cả”, nhưng nếu không có tiền, thì sức khỏe đôi khi cũng trở thành gánh nặng. Ở đây, gánh nặng ấy đã được san sẻ bởi một hệ thống vận hành vì con người.

Nghĩ về quê nhà – khi câu hỏi còn bỏ ngỏ
Rời khỏi nhà chú, lòng tôi nặng trĩu suy nghĩ. Một bên là hình ảnh người lính già nơi đất khách, sống những năm cuối đời trong sự bảo đảm và tôn trọng. Một bên là thực tế tại quê nhà, nơi mà không ít người già vẫn phải lo toan từng ngày, phụ thuộc vào con cháu, thậm chí còn phải lao động khi tuổi đã xế chiều.

Câu hỏi đặt ra không phải để so sánh hơn thua, mà để suy ngẫm: người dân thực sự đang được hưởng những gì từ chính sách của nhà nước? Khi một xã hội được xây dựng trên nền tảng nhân văn, thì người yếu thế – như người già – phải là những người được bảo vệ đầu tiên.

“Chim có tổ, người có tông”, nhưng một xã hội tốt đẹp không chỉ là nơi ta sinh ra, mà còn là nơi ta được sống tử tế đến cuối đời.


Một buổi sáng, một câu chuyện, nhưng mở ra cả một góc nhìn về giá trị của con người trong xã hội. Những gì chú kể không phải là điều gì quá xa xỉ, mà chỉ là những điều cơ bản: được sống, được chăm sóc, được tôn trọng. Có lẽ, đó mới chính là thước đo thực sự của một quốc gia văn minh.


Hiến Pháp Mẫn
1 Reply | 699 Views | Mar 28, 2026 - 1:25 AM - by Gibbs
Các hãng dầu có thể kiếm tỷ USD trong xung đột Trung Đông New Tab ↗
 
Giá Brent bình quân tháng 3 tăng hơn 30% so với tháng trước, giúp các hãng dầu không có cơ sở ở Trung Đông hưởng lợi.

Tuần này, lãnh đạo các hãng dầu lớn sẽ họp, thảo luận về đợt gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu lớn nhất lịch sử, do chiến sự tại Trung Đông. Tuy nhiên, việc này cũng không thể phủ nhận thực tế rằng họ đã kiếm thêm hàng tỷ USD nhờ giá năng lượng tăng vọt.

Tính trung bình trong tháng 3, giá dầu Brent đạt 97 USD một thùng, tăng 33% so với tháng 2. Giá khí đốt tại nhiều nơi trên thế giới cũng tăng mạnh hơn. Xung đột tại Trung Đông kéo dài gần một tháng, gây gián đoạn 20% dòng chảy dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu qua eo biển Hormuz.

Quý IV/2025, hãng dầu khí Chevron (Mỹ) sản xuất 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, với giá trung bình 64 USD một thùng. Reuters tính toán với mức tăng 33 USD, doanh thu bán dầu của hãng dầu khí Mỹ tăng 4 tỷ USD trong tháng 3.

Trong khi đó, Exxon sản xuất khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày. Giả sử với mức tăng tương tự, họ kiếm thêm 5,1 tỷ USD trong tháng này.

Tình huống này tương tự năm 2022, khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra làm rung chuyển thị trường năng lượng. Ở thời điểm đó, các hãng dầu trả cổ tức kỷ lục và mua lại lượng cổ phiếu rất lớn. Việc này làm dấy lên lời kêu gọi áp thuế với khoản lợi nhuận bất thường của các tập đoàn năng lượng.

"Lợi nhuận của các hãng dầu chắc chắn sẽ bùng nổ trong quý đầu năm nay", Leo Mariani - nhà phân tích cấp cao tại Roth Capital Partners cho biết.


Các tàu chở dầu, khí hóa lỏng thả neo tại cảng Fos-Lavera gần Marseille (Đức) ngày 26/3. Ảnh: Reuters

Các hãng dầu đá phiến Mỹ và công ty không có cơ sở ở Trung Đông hưởng lợi nhiều nhất. Giá dầu tăng cao, trong khi họ không tốn thêm chi phí cho các cơ sở phải ngừng hoạt động, bị hư hại do chiến sự, hay tàu dầu mắc kẹt ngoài khơi.

Đến nay, 6 nhà phân tích đã nâng dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của Chevron trong quý I thêm 40%. Ba nhà phân tích khác cũng nâng dự báo lợi nhuận ròng quý này của tập đoàn năng lượng Shell lên thêm 15%.

Trong khi đó, dự báo lợi nhuận của Phố Wall với Exxon Mobile năm nay chỉ tăng 4% so với trước chiến sự. Mức này nhỏ hơn các công ty khác, có thể do hãng dầu lớn nhất Mỹ có hiện diện ở Trung Đông, theo Stewart Glickman - Giám đốc nghiên cứu tại CFRA Research.

Exxon sẽ công bố báo cáo tài chính quý I vào tháng tới. Một bản báo cáo cập nhật của Shell cũng được công bố vào ngày 8/4, nêu chi tiết các tác động tài chính dự kiến từ xung đột. Một phần nhà máy chuyển khí thành nhiên liệu lỏng (GTL) của họ tại Qatar đã bị hư hại trong các cuộc tấn công..

Chiến sự cũng đang làm đảo lộn thị trường khí đốt. Tại châu Á, giá khí tự nhiên hóa lỏng tăng 143% từ khi xung đột bắt đầu. Các quốc gia châu Á phụ thuộc lớn vào lượng dầu, khí vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tác động tích cực về tài chính của việc này với các hãng năng lượng có thể bị hạn chế, do sản lượng dầu, khí cơ sở sản xuất ở Trung Đông giảm sút. Doanh nghiệp cũng tốn thêm chi phí chuyển hướng vận chuyển để thực hiện đúng hợp đồng với khách hàng. Một số cơ sở thậm chí bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran.

James West - trưởng bộ phận nghiên cứu năng lượng và điện tại Melius Research cho rằng việc dừng hoạt động thăm dò và khai thác tại Trung Đông cũng có thể gây thiệt hại cho các công ty dịch vụ dầu khí Mỹ. Ví dụ, hãng dịch vụ dầu khí SLB ghi nhận 34% doanh thu từ khu vực Trung Đông và Bắc Mỹ. Trong khi đó, Weatherford International có 44% doanh thu từ vùng Vịnh.

Trong một báo cáo trước đó, SLB cho biết doanh thu quý I sẽ thấp hơn kỳ vọng. Công ty cũng dự kiến phát sinh thêm chi phí, kéo tụt lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

Các hãng dầu đá phiến khác của Mỹ cũng được dự báo lãi đậm nhờ giá dầu cao. Wall Street hiện dự báo Diamondback - công ty chỉ khai thác trong nước - đạt lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu cao hơn 28% so với trước chiến sự.

"Ngành dầu mỏ hoàn toàn phụ thuộc vào giá. Khi giá tăng, mọi công ty dầu đều hưởng lợi", Anil Agarwal - nhà sáng lập Cairn Oil & Gas (Ấn Độ) cho biết.

Tuy nhiên, lợi nhuận cao trong quý I khó có khả năng thúc đẩy các hãng dầu có kế hoạch đầu tư nhằm tăng sản lượng khai thác. "Tôi không muốn dựa vào diễn biến giá gần đây. Nó giống như một biến động ngắn hạn", Jeff Lawson - Phó chủ tịch Cenovus - một trong những hãng khai thác dầu cát lớn nhất Canada cho biết.

Lawson không đề cập cụ thể mức giá hiện tại có tác động thế nào với lợi nhuận quý I của Cenovus. Tuy nhiên, ông cho biết một đợt tăng giá ngắn hạn khó có khả năng khiến các hãng dầu cát Canada phê duyệt dự án mới.

"Giá dầu sẽ tăng rồi sẽ giảm. Còn tôi thì lại cần bằng chứng trong 5-7 năm tới rằng một dự án mới sẽ có hiệu quả", ông giải thích.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 230 Views | Mar 28, 2026 - 1:27 AM - by troopy
Con rể livestream trong đêm cuồng loạn truy sát gia đình vợ New Tab ↗
 
Sau khi bắn chết tài xế taxi, mẹ vợ, và làm bố vợ bị thương, Nguyễn Ngọc Đạo, 35 tuổi, cố thủ trong ôtô rồi livestream kể về mâu thuẫn gia đình.

Đạo làm hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn Quốc tại Đà Nẵng, lập gia đình với cô gái kém 9 tuổi ở cùng xã Kim Điền, Quảng Trị. Gần hai tuần trước, vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Đạo liên tục chia sẻ trên mạng xã hội về việc không bằng lòng với vợ và than thở về nhà vợ.

Anh ta nói không ở được với nhau, vì hai con nên muốn vợ thay đổi... Từ đây, mâu thuẫn giữa Đạo và gia đình vợ càng trầm trọng. Những thông tin ồn ào này được một số trang mạng xã hội chia sẻ, gây nhiều bàn tán.

Chiều 26/3, Đạo thuê ôtô 7 chỗ đi từ Đà Nẵng về xã Kim Điền để giải quyết mâu thuẫn gia đình. Khi đến xã Kim Phú, cách nhà bố vợ hơn 10 km, Đạo mượn xe chạy đi việc riêng nhưng bị tài xế từ chối.

Nhà chức trách xác định khi cãi vã, Đạo dùng súng tự chế mang theo bắn tài xế tử vong. Anh ta lái xe đến rừng trồng gỗ keo tràm, cách đường Hồ Chí Minh khoảng 700 m để giấu xác.


Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Đạo đến nhà bố mẹ vợ ở mặt đường Hồ Chí Minh vào khoảng 22h5 cùng ngày. Trong căn nhà có 5 người, Đạo đã bắn vào đầu bố vợ đang nằm trên giường, gây thương tích. Mẹ vợ bỏ chạy ra khỏi nhà sang quán cắt tóc bên cạnh đã bị Đạo bắn tử vong. Vợ và hai mẹ con người chị dâu kịp chạy thoát.

Một người dân sống cạnh nhà nạn nhân kể không nghe tiếng súng nhưng có tiếng la hét, đập phá đồ đạc. Khi chạy sang, họ thấy Đạo "cầm súng đi xung quanh tìm vợ". Người dân trong làng cả đêm không ngủ để theo dõi sự việc.

Không tìm thấy, anh ta lái xe qua lại trước nhà bố mẹ vợ nhiều lần. Nghi phạm sau đó ngồi trên ôtô mở livestream nói về việc vừa giết chết người và kể mâu thuẫn tình cảm, tiền bạc với vợ và gia đình vợ.

Khoảng một giờ livestream, Đạo chạy xe về nhà bố mẹ cách chừng 16 km, dừng ở cổng. Anh ta gọi cho anh trai, bảo chở hai con từ Đà Nẵng ra gặp mặt, trước khi tự sát.

Theo nhiều nhân chứng, bố mẹ Đạo van xin dừng lại nhưng anh ta không mở cửa xe, ôm khư khư khẩu súng. Đạo nói đói muốn được ăn mỳ tôm và yêu cầu được gặp vợ.

Sau khoảng một giờ đậu ôtô trước ngõ, Đạo lái xe vào nhà chờ gặp hai con. Khi bị khóa cổng không thể đi ra ngoài, kẻ này cố thủ trong xe.

Đến 4h ngày 27/3, Đạo mở cửa xuống xe và giao nộp súng, cùng một con dao.

Trong đêm, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường. Thi thể tài xế được đưa về quê vào sáng cùng ngày.

Chiều hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can với Đạo về hành vi Cướp tài sản, Tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Giết người.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 711 Views | Mar 28, 2026 - 1:29 AM - by troopy
Dùng điện thoại khi lái xe, tài xế ôtô tải tông chết hai người đi đường New Tab ↗
 
Mải dùng điện thoại trong lúc chuyển hướng tại ngã tư, tài xế Nguyễn Văn Mạnh tông vào xe đạp điện khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ông Mạnh (49 tuổi, trú xã Đức Hợp, huyện Kim Động) bị khởi tố, tạm giam về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên, thông tin ngày 27/3.

Khoảng 17h30 ngày 14/3, tài xế Mạnh lái xe tải chuyển hướng rẽ phải tại ngã tư Bô Thời (giao giữa đường ĐT384 và Quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Việt Tiến).

Do quá tập trung vào cuộc điện thoại, ông Mạnh thiếu quan sát, không phát hiện người đi xe đạp điện phía trước cùng chiều, công an cáo buộc.

Cú va chạm mạnh khiến hai người trên xe đạp điện tử vong.


Hình ảnh trước khi xảy ra vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Công an cung cấp

Đây chỉ một trong 120 vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong quý I/2026 do Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận, giải quyết. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 16 vụ án, 17 bị can.

Theo công an, một trong số những nguyên dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nêu trên là việc người điều khiển phương tiện sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện. Trường hợp khẩn cấp, cần sử dụng tai nghe kết nối Bluetooth hoặc các thiết bị rảnh tay theo đúng quy định. Nếu cần nhắn tin hoặc nghe điện thoại lâu, phải dừng, đỗ xe tại vị trí an toàn, có tín hiệu báo hiệu và không gây cản trở giao thông.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 717 Views | Mar 28, 2026 - 1:31 AM - by troopy
Vĩnh Biệt Trưởng Sato Trần Xuân Nhật – Một Đời Hướng Đạo, Một Kiếp Nhân Sinh New Tab ↗
 
Cuộc tiễn đưa trong tình huynh đệ Hướng Đạo
Chiều hôm qua, sau sáu tiếng lái xe dài từ xa trở về Houston, tôi kịp có mặt tại Nhà quàn Vĩnh Cửu để cùng anh chị em Hướng Đạo làm nghi thức tiễn biệt Trưởng Sato – Trần Xuân Nhật. Một buổi chiều không chỉ có nắng nhạt cuối ngày, mà còn đượm buồn bởi sự ra đi của một người anh, một người bạn, một người huynh trưởng mà ai từng biết đến cũng đều kính trọng. Những vòng tay khoanh trước ngực, những ánh mắt lặng im, những lời kinh tiếng kệ vang lên… tất cả như gom lại thành một dòng chảy thiêng liêng tiễn biệt người đã khuất.

“Sinh ký tử quy” – sống gửi thác về, nhưng mỗi cuộc chia ly vẫn luôn để lại những khoảng trống không gì lấp được.

Người lính năm xưa – người trưởng mẫu mực của hôm nay
Trưởng Sato xuất thân từ Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa, nơi hun đúc ý chí và kỷ luật của một đời binh nghiệp. Anh chọn con đường quân ngũ làm lý tưởng sống, từng là sĩ quan Trinh Sát Dù giữa những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Một người mang trong mình võ nghệ cao cường – huyền đai Tae Kwon Do – từng bước qua sinh tử nơi chiến trường.

Thế nhưng, điều khiến mọi người nhớ đến anh không phải là những chiến tích hay binh nghiệp oai hùng, mà chính là hình ảnh một Trưởng Hướng Đạo hiền lành, điềm đạm, mẫu mực. Không rượu chè, không thuốc lá, sống giản dị như một người tu hành giữa đời thường. Anh chính là tấm gương sáng cho bao thế hệ đoàn sinh noi theo.

“Ở hiền gặp lành, cây lành trái ngọt” – cuộc đời anh như minh chứng cho đạo lý ấy.

Tình bạn, tình đạo và những tháng ngày bình dị
Anh và tôi là bạn đồng tuế, là láng giềng nhiều năm nơi vùng North West Houston. Nhà anh chỉ cách nhà tôi vài phút đi bộ, nhưng tình nghĩa thì gần như ruột thịt. Gặp nhau trong các kỳ trại Miền, những Trại Thẳng Tiến, dù khác đoàn nhưng tình Hướng Đạo vẫn luôn là “nhất gia” – anh em một nhà.

Những ngày hưu trí, chúng tôi lại thường gặp nhau tại phòng tập LA Fitness gần nhà. Có khi chỉ là vài câu chào hỏi, vài phút chuyện trò, có khi là những buổi tối ngồi bên bếp lửa sau nhà, nối lại tình bách hợp. Mỗi người một ly, một chén, riêng anh vẫn chỉ một chai nước tinh khiết – giản dị và thanh khiết như một thiền sư.

Ngôi nhà nhỏ của anh như một mái thảo am, nơi luôn vang lên lời kinh tiếng kệ. Sau vườn là một căn lều dài – võ đường luyện tập Tae Kwon Do. Tôi vẫn mãi là võ sinh đai đỏ, còn anh đã đạt đến huyền đai master, nhưng tâm tính vẫn khiêm cung, an nhiên, như một ẩn sĩ giữa đời thường.

Những năm tháng cuối đời và nỗi chia xa bất ngờ
Thời gian gần đây, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Anh giao lại căn nhà cho con, chuyển về vùng Katy sinh sống. Rồi tin buồn đến khi biết anh mắc chứng Alzheimer – căn bệnh âm thầm xóa nhòa ký ức con người.

Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng nhất không phải là căn bệnh ấy, mà là sự ra đi đột ngột của anh ở tuổi 75, chỉ vì một cú té ngã của tuổi già. Một đời người từng vượt qua chiến tranh, vượt qua bao sóng gió, cuối cùng lại dừng lại bởi một điều tưởng chừng rất nhỏ bé.

“Nhân sinh tự cổ thùy vô tử” – từ xưa ai mà chẳng chết, nhưng mỗi cái chết đều mang theo một nỗi niềm riêng, một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một đời như mây trắng bay xa
Anh đã ra đi như áng mây trắng cuối trời xa, nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm sâu đậm. Trong buổi tiễn đưa, những câu hát quen thuộc của Hướng Đạo vang lên như lời tiễn biệt cuối cùng:

🎶 “Anh em chúng ta chung một đường lên…”
🎶 “Bạn ơi! Phút chia ly! bạn ơi vui ra đi…”

Những giai điệu ấy không chỉ là lời ca, mà là ký ức, là tình huynh đệ, là những năm tháng không thể nào quên.

Shalom chaverim, shalom chaverim… lời chào bình an của những người bạn, giờ đây trở thành lời tiễn biệt.

Còn mãi một tấm gương sáng
Trưởng Sato Trần Xuân Nhật đã khép lại một hành trình 75 năm nơi cõi tạm, nhưng những gì anh để lại sẽ còn mãi: một đời sống kỷ luật, một nhân cách khiêm cung, một tấm lòng hướng thiện, và một tinh thần Hướng Đạo bất diệt.

Anh ra đi, nhưng hình ảnh của anh vẫn còn đó – trong những kỳ trại, trong tiếng hát, trong những buổi sinh hoạt, và trong lòng những người ở lại.

“Bạn đã là mây trắng – Bay đi cuối trời xa
Tiễn đưa chiều loang nắng – Còn âm vang lời ca…”

Vĩnh biệt anh – một người anh, một người bạn, một người huynh trưởng đáng kính. Từ nay cách xa… nhưng tình nghĩa còn ghi nhớ muôn đời.
Mai Ngoc Cuong
0 Replies | 738 Views | Mar 28, 2026 - 1:44 AM - by Gibbs
“Chiêu trị bồ của bạn thân” New Tab ↗
 

Tháng trước, cô bạn thân gọi điện khóc nức nở:

“Mày ơi, chồng tao có bồ, sinh viên năm cuối người Tuyên Quang.”

Mình hỏi:

“Mày chắc chưa? Có bằng chứng gì không?”

Nó đáp:

“Chúng nó nhắn tin Zalo, tao đọc được. Tao còn tìm hiểu, biết rõ nó ở trọ gần nhà tao…”

Mình bình tĩnh khuyên:

“Thôi, nghe tao. Vào viện mua cái giấy xét nghiệm giả, ghi là mày bị HIV giai đoạn cuối. Rồi gửi cho nó với nội dung: ‘Cảm ơn em đã giúp chị chăm sóc chồng chị. Vì chị đang bệnh nặng, em hãy chăm sóc anh thật tốt để kéo dài sự sống cho anh nhé.’”

Sáng hôm sau, nó gọi lại cười như ma:

“Con kia chuyển trọ, biến mất luôn rồi!”

👉 Thế mới thấy, đâu cần đánh ghen, chỉ cần… đánh vào tâm lý!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 228 Views | Mar 28, 2026 - 1:45 AM - by troopy
TÔI MẤT GIA ĐINH New Tab ↗
 

Tôi năm nay 36 tuổi, cưới vợ đã 10 năm, có một con trai, một con gái. Vợ tôi không phải là mối tình đầu nhưng là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu nghiêm túc. Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên và cưới sau 3 năm ra trường.
Vợ tôi là người sống tình cảm, coi nhẹ vật chất. Với cô ấy, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn, dù ở nhà trọ, đi xe máy cà tàng, dùng điện thoại rẻ tiền cũng chẳng là vấn đề.
Tôi yêu vợ. Tình yêu theo năm tháng có thể ít nhiều phai nhạt đi, hoặc không nồng nhiệt như trước. Nhưng nếu nói tôi hết yêu vợ thì không phải. Ấy vậy mà tôi lại "xao lòng" người phụ nữ khác - một đồng nghiệp cùng công ty.
Người ta nói "ăn vụng" thường ngon, nhưng nếu bị bắt quả tang thì xấu hổ lắm. Đối với việc "ăn vụng tình cảm", hậu quả không chỉ là xấu hổ mà còn là nỗi hối tiếc, ăn năn, khổ đau và cả mất mát.
Tôi không nghĩ nhiều đến điều đó, vì tôi thấy cả hai đủ kín đáo và sẽ vượt qua những phút chếnh choáng do "say nắng" này. Bởi cả hai đều đang có gia đình, không muốn gia đình mình tan vỡ.
Nhưng muốn người khác không biết, chỉ có cách mình không làm. Chỉ một tin nhắn chúc ngủ ngon vào đêm muộn của người tình đã khiến vợ tôi phát hiện. Việc tôi có tình cảm với người khác thực sự là đòn chí mạng đối với vợ tôi. Nỗi đau này có lẽ quá sức chịu đựng với người sống thiên về tình cảm như cô ấy.
Tôi đã tìm mọi cách, dùng mọi lời lẽ để xoa dịu, nhưng cô ấy vẫn như phát điên. Tâm trạng của cô ấy thất thường, khi khóc lóc, khi chửi mắng liên hồi, cũng có khi im lặng cả tối không nói một lời nào.
Cuối cùng, sau khi nhiếc móc tôi với đủ mọi thái độ, cô ấy bắt đầu nhắn tin cho "đồng nghiệp" của tôi. Tôi không được đọc, nhưng tôi biết chắc chắn là những lời lẽ rất nặng nề.
Tôi đã cầu xin vợ tôi, rằng chúng tôi đã biết sai, chắc chắn sẽ dừng lại. "Người ta" cũng đang có chồng con, nếu vỡ lở mọi chuyện, không biết sẽ thế nào.
Vợ tôi nghe những lời ấy càng nổi giận hơn, cho rằng tôi lo lắng cho nhân tình. Cô ấy bảo sẽ không chịu nỗi đau này một mình. Nếu gia đình tôi tan cửa nát nhà thì gia đình cô ta cũng phải nhà tan cửa nát.
Chỉ có một điều không ngờ tới được, những tin nhắn vợ tôi gửi, người đọc được lại là chồng đối phương. Anh ta gọi điện cho tôi. Số điện thoại có lẽ anh ấy đã lấy từ vợ mình.
Theo lời hẹn của chồng nhân tình, tôi gặp anh ấy ở một quán cà phê. Thật may, đàn ông đánh ghen sẽ không túm tóc, xé áo ngoài đường như phụ nữ. Tuy nhiên, khi đối diện với vẻ bình tĩnh của anh ta, tôi thấy vô cùng xấu hổ.
Tôi xin lỗi anh ấy vì những chuyện đã xảy ra, cố gắng giải thích để anh ấy tin rằng, chúng tôi chỉ đùa vui hơi quá trớn và chưa vượt qua giới hạn cho phép.
Dĩ nhiên, anh ấy không tin, đề nghị gọi vợ tôi ra để "ba mặt một lời". Anh ấy cho rằng, cả tôi và vợ anh ấy nói gì bây giờ cũng đều không đáng tin. Anh ấy chỉ tin vợ tôi, vì cùng là nạn nhân như anh ấy.
Vợ tôi đến sau khi nhận cuộc gọi của tôi. Tôi lường trước mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ và chuẩn bị tinh thần cho những điều xấu nhất sắp xảy ra.
Anh ta ngồi đối diện với vợ tôi, từ tốn hỏi: "Tôi đọc hết tin nhắn chị gửi cho vợ tôi, biết rằng chồng chị và vợ tôi gian díu với nhau. Nhưng vợ tôi chối, chồng chị cũng chối. Tôi cần chị giải thích về những tin nhắn ấy".
Mấy hôm nay, mỗi lần nhắc đến chuyện này, vợ tôi đều nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lúc này, thật lạ, cô ấy không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn tôi rồi lại nhìn chồng "đồng nghiệp" của tôi, sau đó chậm rãi nói:
"Xin lỗi anh, là do tôi quá hồ đồ nên đã hiểu nhầm mọi chuyện. Tôi không biết vợ anh là người như thế nào, nhưng tôi tin chồng tôi. Anh ấy sẽ không bao giờ làm chuyện xấu xa như vậy.
Chẳng qua, tính tôi hay ghen nên khi thấy vợ anh và chồng tôi nhắn tin trao đổi công việc với nhau, tôi đã suy diễn mọi chuyện rồi làm quá lên".
Vợ tôi nói xong liền đứng dậy chào rồi rời khỏi quán. Tình huống này hệt như một giấc mơ tôi không nghĩ tới. Chỉ với vài câu nói, vợ tôi đã hóa giải buổi "gặp mặt nói chuyện".
Tôi vội phóng xe về nhà, quỳ gối trước mặt cô ấy: "Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã tin anh".
Vợ tôi thong thả trả lời, mặt không một chút cảm xúc: "10 năm vợ chồng, đó là điều tốt đẹp cuối cùng em có thể làm cho anh. Chúng ta ly hôn đi".

VietBF@sưu tập
0 Replies | 335 Views | Mar 28, 2026 - 1:50 AM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 23:29.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.17705 seconds with 13 queries