Theo như có cựu quân nhân Mỹ đã quyết định đến Việt Nam sống vì sau chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam và thấy mình hạnh phúc như thế nào, người đàn ông này không muốn đánh mất cảm giác đó. Ở Việt Nam, bạn tập trung vào những điều khiến bạn hạnh phúc, bạn muốn trở thành người như thế nào và làm thế nào để đạt được điều đó, Ryan cho hay khi bắt đầu lên kế hoạch trở lại có điều trái ngược hoàn toàn với cuộc sống ở Mỹ.
Đến Việt Nam: Chuyến đi tuyệt nhất trong đời
Markeiz Ryan, 36 tuổi, có một tuổi thơ khá tốt đẹp khi lớn lên ở Maryland, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã thay đổi mọi thứ.
"Nó đã khiến mẹ tôi mất việc và thực sự gây khó khăn cho gia đình chúng tôi vào khoảng thời gian tôi tốt nghiệp trung học," Ryan nói với CNBC. "Tôi không có nhiều chỗ dựa tài chính. Điều tốt nhất đối với tôi là gia nhập quân đội để không phải khiến gia đình mình gánh thêm nợ và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn".
Ryan gia nhập Không quân Mỹ năm 2010 và đóng quân ở nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Hàn Quốc, Đức và khắp châu Phi. Năm 2016, vì một sơ suất, Ryan bị giáng cấp từ trung sĩ xuống hạ sĩ quan.
"Sau chuyện này, tôi rất chán nản và buồn bã. Nhưng nó cũng đó khiến tôi suy nghĩ về hướng đi của cuộc đời mình", Ryan nói.
Ryan đã ở Việt Nam 6 năm và không có ý định rời đi
Trong khoảng thời gian này, Ryan đã lên kế hoạch đến thăm một người bạn ở Việt Nam.
"Chuyến đi thú vị và quả thực đúng như mong đợi", anh nói. "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời, và trầm cảm đã biến mất".
Ryan nói rằng sau chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam và thấy mình hạnh phúc như thế nào, anh không muốn đánh mất cảm giác đó. Anh bắt đầu lên kế hoạch trở lại.
Cựu chiến binh này trở lại cuộc sống trong Không quân và hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại một căn cứ quân sự ở Wyoming trước khi được xuất ngũ vào năm 2019.
Trải nghiệm sống khác hoàn toàn ở Mỹ
Ngay sau đó, Ryan chuyển đến Việt Nam, nơi anh sống với mức thu nhập khoảng 4.000 đô la mỗi tháng.
Ryan bị viêm khớp cột sống, các vấn đề về hô hấp, đau tai và các vấn đề sức khỏe tâm thần do thời gian phục vụ trong quân đội. Anh nhận trợ cấp thương tật từ Bộ Cựu chiến binh.
Thu nhập hàng tháng của anh đến từ nhiều nguồn, bao gồm khoảng 1.500 đô la từ trợ cấp thương tật của Bộ Cựu chiến binh, 1.000 đô la từ chương trình GI Bill trong khi anh đang theo học thạc sĩ, và từ 900 đến 1.300 đô la từ việc dạy tiếng Anh. Ryan cũng làm thêm một số công việc lặt vặt như lồng tiếng, với mức lương từ 200 đến 600 đô la mỗi tháng, và là một người đam mê giao dịch chứng khoán trong ngày, với mức kiếm được trung bình khoảng 300 đô la mỗi tháng.
Căn hộ của Ryan tại TP Hồ Chí Minh
Ryan sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và có một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng tắm trong một tòa chung cư. Anh ấy trả 850 đô la mỗi tháng tiền thuê nhà và tiền điện, nước và dọn dẹp khoảng 130 đô la.
Ngoài những chi phí đó, Ryan cũng trả 1.000 đô la mỗi năm cho bảo hiểm y tế và 3 đô la mỗi tuần cho xăng xe máy. Chi phí mua thực phẩm của anh ấy dao động từ 100 đến 400 đô la mỗi tháng.
"Việt Nam là nơi an toàn nhất mà tôi từng sống. Tôi không bao giờ phải lo lắng hay đề phòng ở đây. Tôi nhận thấy ở đây có một sự bình yên tuyệt vời", Ryan nói.
Mặc dù Ryan rất thích sống ở Việt Nam, nhưng điều khiến anh khó chịu là ô nhiễm tiếng ồn.
"Có rất nhiều tiếng còi xe, người bán hàng rong và đôi khi là hát karaoke rất to", anh nói.
Khi quyết định sống ở Việt Nam, Ryan đã mua một chiếc xe máy để di chuyển
Kể từ khi chuyển đến Việt Nam, Ryan đã nỗ lực học tiếng Việt, nhưng anh thừa nhận mình vẫn chưa giỏi lắm.
Ryan đã sống ở Việt Nam được 6 năm và nói rằng anh không có kế hoạch rời đi.
"Nếu tôi rời đi, đó là vì Việt Nam bảo tôi phải rời đi. Ở Mỹ, bạn luôn theo đuổi một tiêu chuẩn mà bạn không thể thực sự đạt được", anh ấy nói.
"Ở Việt Nam, áp lực về tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày được giảm bớt rất nhiều. Bạn tập trung vào những điều khiến bạn hạnh phúc, bạn muốn trở thành người như thế nào và làm thế nào để đạt được điều đó".
Ryan nói rằng trải nghiệm này hoàn toàn trái ngược với cuộc sống của anh ấy ở Mỹ.
"Mỗi ngày tôi thức dậy với một danh sách dài những việc cần làm… Những việc tôi muốn làm, chứ không phải những việc tôi cần làm, và đó là một cách sống hoàn toàn khác. Ngay cả khi bạn cần làm việc 40 giờ một tuần ở đây, bạn cũng đang coi đó là một khoản đầu tư cho tương lai của mình. Thoát khỏi chế độ sinh tồn khiến mọi thứ trở nên nhân văn hơn rất nhiều", Ryan cho hay.
Theo như có một số cựu quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump lặp lại lời chỉ trích của cựu đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine đối với NATO, dù không nêu chi tiết cụ thể. Cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Victoria Coates mô tả liên minh NATO là "không có ý nghĩa gì" và cho rằng nó thất bại trong việc giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II, khi đề xuất thành lập liên minh mới thay thế NATO với sự tham gia của Kiev.
Phát biểu trên chương trình Hannity của Fox News, Tướng về hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine lập luận NATO không đáp ứng đầy đủ thách thức an ninh toàn cầu lớn và đề nghị Mỹ nên xem xét lại cấu trúc liên minh hiện tại.
“NATO đang trở nên hèn nhát. Có lẽ chúng ta cần một NATO mới, một thể chế phòng thủ mới", ông Kellogg nói.
Tướng về hưu Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine. (Ảnh: Getty)
Ông Kellogg chỉ ra Điều 13 của Hiệp ước NATO cho phép quốc gia thành viên rút khỏi hiệp ước sau khi thông báo trước một năm. Cựu đặc phái viên Mỹ cũng phác thảo liên minh mới thay thế NATO, có thể bao gồm quốc gia sẵn sàng đóng vai trò quân sự tích cực hơn, ví dụ Nhật Bản, Australia, Đức, Ba Lan và Ukraine.
“Hãy vẽ lại tuyến phòng thủ hiện có”, ông Kellogg nhấn mạnh và cho biết thêm Ukraine “đã chứng tỏ là một đồng minh tốt”.
Đồng thời, một số cựu quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump lặp lại lời chỉ trích của ông đối với NATO, dù không nêu chi tiết cụ thể. Cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Victoria Coates mô tả liên minh NATO là "không có ý nghĩa gì" và cho rằng nó thất bại trong việc giải quyết cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.
Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cũng bày tỏ sự lo ngại, gọi tình trạng hiện tại của NATO là "đau lòng" và kêu gọi đánh giá lại toàn diện hơn các liên minh của Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Trump thông tin ông đang nghiêm túc xem xét việc rút Mỹ khỏi NATO và gọi liên minh này là "hổ giấy" sau khi đồng minh từ chối ủng hộ nỗ lực trong chiến dịch của Washington chống lại Iran.
“Tôi chưa bao giờ bị NATO thuyết phục. Tôi luôn biết họ chỉ là hổ giấy và lãnh đạo Nga Vladimir Putin cũng biết điều đó”, ông Trump nói.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không thể đơn phương rút Washington khỏi liên minh, vì quyết định này cần 2/3 thượng nghị sĩ tại Thượng viện ủng hộ hoặc một đạo luật được lưỡng viện quốc hội thông qua. Trong khi hầu hết nghị sĩ Mỹ đều cho rằng nước này cần ở lại trong NATO.
Theo như có một vị tỷ phú 74 tuổi bị bắt gặp đi hẹn hò cùng cô gái trẻ khoảng 20 tuổi trong trung tâm thương mại ở Đài Bắc, vì cả hai ăn mặc khá giản dị. Theo thông tin, cặp đôi đã duy trì mối quan hệ trong khoảng 6 tháng. Thậm chí, cô gái từng dùng bữa cùng gia đình ông Wang và nhận được phản hồi tích cực. Wang Wen-yang là con trai cả của nhà sáng lập một tập đoàn nhựa lớn tại Đài Loan. Ông từng nằm trong danh sách 200 người giàu nhất thế giới và có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh.
Tỷ phú 74 tuổi hẹn hò với cô gái trẻ 20 tuổi. Ảnh: MSN
Wang Wen-yang (74 tuổi), một tỷ phú và doanh nhân có tiếng tại Đài Loan (Trung Quốc) gần đây bị bắt gặp hẹn hò với một sinh viên đại học.
Ông đi cùng cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, xuất hiện nhiều lần tại khu ẩm thực của một trung tâm thương mại ở Đài Bắc, MSN đưa tin 2/4.
Cả hai ăn mặc khá giản dị. Theo thông tin, cặp đôi đã duy trì mối quan hệ trong khoảng 6 tháng. Thậm chí, cô gái từng dùng bữa cùng gia đình ông Wang và nhận được phản hồi tích cực.
Khi được truyền thông liên hệ, vị doanh nhân thông qua người phát ngôn cho biết ông không bình luận về đời tư cá nhân.
Wang Wen-yang là con trai cả của nhà sáng lập một tập đoàn nhựa lớn tại Đài Loan. Ông từng nằm trong danh sách 200 người giàu nhất thế giới và có ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu đời tư của ông gây chú ý. Năm ngoái, một cô gái họ Song khởi kiện, cho rằng hai người có quan hệ tình cảm và có con chung.
Theo người này, cô từng nhận khoảng 1,2 triệu USD (32,7 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng, sau đó yêu cầu xác nhận huyết thống và đòi bồi thường lên tới 31 triệu USD (hơn 634 tỷ đồng). Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng và ông Wang từ chối xét nghiệm ADN, tòa án đã đưa ra phán quyết không có lợi cho nguyên đơn.
Trước đó, ông Wang từng vướng tin đồn tình cảm với một nữ MC Đài Loan kém 38 tuổi.
Năm 1995, khi còn là giảng viên đã có gia đình, ông cũng bị cho là có quan hệ ngoài luồng với sinh viên. Những lùm xùm cá nhân này từng gây ra mâu thuẫn giữa ông và cha, dẫn đến việc ông rời khỏi tập đoàn để tự xây dựng sự nghiệp riêng.
Sau khi cha qua đời năm 2008 ở tuổi 91, gia đình xảy ra tranh chấp liên quan đến khối tài sản lớn, trong đó ông Wang Wen-yang cho rằng mình nên là người quản lý di sản.
Theo như có một cây cầu B1 của Iran tại Karaj bị hư hại sau một cuộc tấn công của Mỹ-Israel nhắm vào Iran được ghi lại bằng camera sau báo cáo về cuộc không kích của Mỹ tấn công cây cầu lớn nhất này của Iran gần Tehran đổ sập trong một cảnh tượng kinh hoàng từ cậy cầu vượt B1, tuyến đường huyết mạch nối thủ đô Tehran của Iran với thành phố Karaj ở phía tây được coi là cây cầu cao nhất ở Trung Đông và mới chỉ được khánh thành vào đầu năm nay.
Cầu vượt B1, tuyến đường huyết mạch nối thủ đô Tehran của Iran với thành phố Karaj ở phía tây được coi là cây cầu cao nhất ở Trung Đông và mới chỉ được khánh thành vào đầu năm nay. Theo trang tin Iran International, đài truyền hình nhà nước Iran từng đưa ra cảnh báo về khả năng trả đũa từ phía Mỹ và quân đội nước này xác định nhiều cây cầu ở quốc gia Trung Đông đều là mục tiêu bị tấn công.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải video ghi lại cảnh cột khói và mảnh vỡ khổng lồ sau khi cầu B1 ở thành phố Karaj tại tỉnh Alborz, cách thủ đô Tehran khoảng 35 km bị sập.
"Cây cầu lớn nhất ở Iran sụp đổ, không bao giờ được sử dụng nữa. Sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy ra! Đã đến lúc Iran phải đạt được thoả thuận trước khi quá muộn và không còn gì nữa cho một quốc gia vĩ đại có thể tồn tại", ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.
Theo trang tin i24NEWS của Trung Đông, cuộc tấn công vào cây cầu nhằm mục đích cắt đứt đường tiếp tế máy bay không người lái và tên lửa cho đơn vị bắn phá của Iran nhắm vào lực lượng Mỹ và Israel.
Cầu B1 nối Karaj với Tehran bị Mỹ ném bom cắt đứt. (Ảnh: X)
Đài truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết cây cầu bị tấn công hai lần, cách nhau khoảng một giờ, gây thương vong cho dân thường. "Cách đây vài phút, kẻ thù Mỹ lại một lần nữa nhắm mục tiêu vào cầu B1 ở Karaj", bản tin cho biết, đồng thời lưu ý cuộc tấn công đầu tiên khiến hai thường dân thiệt mạng.
Để trả đũa, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được cho là đã xác định một số cây cầu ở các quốc gia đồng minh của Mỹ trên khắp Trung Đông là mục tiêu tiềm năng, bao gồm cơ sở hạ tầng ở Kuwait, Ả Rập Xê-út, Bahrain, Abu Dhabi và khu vực Jordan-Bờ Tây.
Về phía Israel, quân đội nước này nhấn mạnh họ không liên quan đến cuộc tấn công. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông chưa đưa ra bình luận.
Theo như nghi lễ long trọng, đốt vàng mã có cả người hầu cho con chó cưng không biết tiêu tiền nhưng được đốt cho đủ loại tiền, thậm chí được đốt cả người hầu trong đám tang thú cưng ở Trung Quốc ngày càng xa xỉ và giống tang lễ con người. Trong bối cảnh đó, một thị trường ngách mới đã hình thành, đó là vật phẩm cúng tế dành riêng cho thú cưng. Nhiều cửa hàng trực tuyến cung cấp đa dạng sản phẩm vàng mã được thiết kế đặc biệt cho tang lễ động vật.
Từ những miếng thịt bò Wagyu bằng giấy đến các loại “tiền cúng thú cưng” mô phỏng nhiều đồng tiền quốc tế, một xu hướng tưởng niệm thú cưng mới đang nhanh chóng lan rộng tại Trung Quốc.
Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp thú cưng, kết hợp với xu hướng nhân hóa vật nuôi và nhu cầu duy trì kết nối cảm xúc sau khi chia ly đã tạo nên thị trường dịch vụ tang lễ thú cưng ngày càng cầu kỳ và xa hoa, phản chiếu rõ nét các nghi thức dành cho con người.
Tang lễ cho chó mèo ngày càng giống con người
Tại Trung Quốc, việc tổ chức tang lễ và đốt vàng mã vốn là phong tục lâu đời, mang ý nghĩa tưởng nhớ người đã khuất và gửi gắm mong muốn họ được an lành ở thế giới bên kia. Ngày nay, cùng với sự thay đổi trong cách con người nhìn nhận thú cưng, coi chúng không chỉ là vật nuôi mà còn là thành viên gia đình, nhiều nghi thức truyền thống này đang được áp dụng cho động vật đồng hành.
Các dịch vụ tang lễ thú cưng hiện nay được tổ chức bài bản, với đầy đủ nghi thức tưởng niệm trang trọng. Không gian tiễn biệt thường có lẵng hoa, chăn phủ chia tay, tường tưởng niệm, cùng những hộp lưu giữ dấu chân nhằm lưu lại kỷ niệm cuối cùng với thú cưng đã mất.
Đối với nhiều chủ nuôi, đây không chỉ là một nghi thức mang tính biểu tượng mà còn là cách giúp họ vượt qua nỗi đau mất mát. Những buổi lễ này được xem như lời tạm biệt cuối cùng dành cho người bạn đồng hành bốn chân.
Thị trường vàng mã thú cưng ngày càng nở rộ.
Trong bối cảnh đó, một thị trường ngách mới đã hình thành, đó là vật phẩm cúng tế dành riêng cho thú cưng. Nhiều cửa hàng trực tuyến cung cấp đa dạng sản phẩm vàng mã được thiết kế đặc biệt cho tang lễ động vật.
Một số nhà cung cấp tung ra các gói “tang lễ thú cưng cao cấp” với mức giá 239,8 nhân dân tệ (912 nghìn đồng), có thể bao gồm tới 139 vật phẩm bằng giấy, từ đồ dùng sinh hoạt như dầu gội, máy giặt, máy điều hòa cho đến vàng bạc thỏi, người hầu hoặc thú cưng tượng trưng.
Không ít khách hàng để lại đánh giá đầy cảm xúc sau khi mua sản phẩm. Một người viết: “Một năm đã trôi qua và tôi vẫn nhớ bé cưng của mình rất nhiều. Tôi hy vọng bé sẽ nhận được những món quà này và thích chúng. Mong rằng chúng tôi có thể gặp lại nhau".
Ngoài việc bán sản phẩm, một số cửa hàng còn cung cấp dịch vụ đốt hộ với mức phí dao động từ 19,9 đến 28,8 nhân dân tệ (76 -110 nghìn đồng). Nhân viên chăm sóc khách hàng của một cửa hàng cho biết, toàn bộ vật phẩm tưởng niệm đều được làm bằng giấy và thường được đốt vào ngày giỗ hoặc bất cứ thời điểm nào chủ nhân muốn tưởng nhớ thú cưng.
Nhiều sản phẩm được thiết kế cho tang lễ thú cưng có kiểu dáng sống động, bao gồm các mô hình bằng giấy của cá hồi, cá ngừ, bít tết, thịt bò Wagyu và thịt gà khô.
Những món vàng mã xa xỉ
Trên các nền tảng video ngắn, nhiều nhà sản xuất quảng bá các sản phẩm tưởng niệm thú cưng với thiết kế ngày càng tinh xảo và chân thực. Các món đồ cúng bằng giấy không chỉ dừng lại ở tiền vàng truyền thống mà còn mô phỏng thực phẩm cao cấp.
Danh mục sản phẩm bao gồm cá hồi Na Uy, cá ngừ, bít tết, thịt bò Wagyu hay thịt gà khô, tất cả đều được chế tác hoàn toàn bằng giấy để phục vụ nghi lễ đốt cúng.
Trong một video quảng bá, người bán giới thiệu: “Đây là tiền cúng hình thú cưng của chúng tôi, cá hồi Na Uy và bít tết bò ăn ngũ cốc. Tất cả đều là đồ mã. Chúng tôi cũng sản xuất tiền cúng thú cưng theo đô la Mỹ, bảng Anh và euro".
Sự đa dạng này cho thấy mức độ thương mại hóa ngày càng cao của ngành dịch vụ tưởng niệm thú cưng, khi các sản phẩm không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn hướng tới trải nghiệm tiêu dùng mới lạ.
Các nhà sản xuất còn tạo ra "tiền mã thú cưng".
Ông Wang Xianyou, Chủ tịch Hội Văn hóa dân gian tỉnh An Huy, nhận định việc đốt giấy cúng cho thú cưng không thể coi là một phong tục dân gian mới hình thành. Hiện tượng này là kết quả của sự kết hợp giữa nhu cầu biểu đạt cảm xúc cá nhân và hoạt động quảng bá thương mại.
“Một mặt, trong xã hội nhịp sống nhanh ngày nay, một số người sử dụng các nghi lễ mô phỏng tang lễ con người để giảm bớt nỗi đau sau khi mất thú cưng. Mặt khác, sự quảng bá thương mại đã khuếch đại hành vi này, đưa nó ra công chúng và khiến nó dần được chấp nhận rộng rãi hơn", ông giải thích.
Nhận định này phản ánh rõ sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nền kinh tế tiêu dùng hiện đại, nơi cảm xúc cá nhân trở thành động lực thúc đẩy các ngành dịch vụ mới.
Công nghiệp thú cưng tăng trưởng mạnh
Sự xuất hiện của các nghi lễ tiễn biệt xa hoa cũng gắn liền với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường thú cưng Trung Quốc. Theo Sách trắng về ngành công nghiệp thú cưng Trung Quốc năm 2026, quy mô thị trường thú cưng đô thị đạt 312,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 46 tỷ USD) trong năm vừa qua.
Dự báo đến năm 2028, con số này có thể tăng lên 405 tỷ nhân dân tệ. Không chỉ chi tiêu cho thực phẩm và phụ kiện tăng mạnh, lĩnh vực chăm sóc y tế thú cưng cũng ghi nhận tần suất điều trị ngày càng cao.
Trong bối cảnh đó, các dịch vụ hậu sự cho thú cưng trở thành một phần mở rộng tự nhiên của chuỗi tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu tình cảm ngày càng lớn của người nuôi.
Dù phát triển nhanh, xu hướng đốt giấy cúng cho thú cưng vẫn gây ra nhiều tranh luận. Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng cho rằng đây chủ yếu là chiêu trò tiếp thị nhằm khai thác cảm xúc người tiêu dùng.
Một người bình luận: “Tiền dành cho linh hồn thú cưng? Chẳng phải chỉ là trò vô nghĩa sao?”. Người khác đặt câu hỏi: “Ngay cả chó sống cũng không dùng tiền, vậy đốt tiền để làm gì?”. Một ý kiến khác cho rằng thay vì chi tiền cho nghi lễ này, mọi người nên quan tâm và hiếu thảo với cha mẹ nhiều hơn.
Bên cạnh đó, cũng có những phản hồi mang tính hài hước. Một cư dân mạng đùa rằng: “Nhìn mệnh giá tiền cúng thì có vẻ ngay cả thú cưng cũng phải đối mặt với lạm phát ở thế giới bên kia".
Theo như trong bài phát biểu liên quan Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện đã được một chuyên gia ngôn ngữ cơ thể đưa ra nhận định về cách ông Donald Trump thể hiện và giọng điệu của ông Donald Trump trong bài phát biểu mới đây về chiến dịch liên quan Iran có thể cho thấy nỗ lực ổn định tâm lý công chúng, đồng thời duy trì dư địa cho các quyết định chiến lược.
Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cách thể hiện và giọng điệu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu về chiến dịch liên quan Iran có thể cho thấy nỗ lực ổn định tâm lý công chúng, đồng thời duy trì dư địa cho các quyết định chiến lược, chuyên gia ngôn ngữ ký hiệu Tracy Brown nhận định ngày 3/3.
Theo bà Brown, hành vi của ông Trump thể hiện sự đan xen giữa các yếu tố khác nhau.
RIA Novosti dẫn lời bà Brown cho biết: “Một mặt, ông sử dụng giọng điệu kiềm chế và có chừng mực, tạo cảm giác kiểm soát tình hình và tránh leo thang không cần thiết”.
Tuy nhiên, bà cũng lưu ý, sự kiềm chế này có thể cho phép nhiều cách diễn giải khác nhau, đồng thời cho thấy một số thông tin có thể chưa được công bố trực tiếp.
“Sự kết hợp này thường được các nhà lãnh đạo sử dụng khi cần ổn định nhận thức của công chúng, đồng thời giữ sự linh hoạt về chiến lược phía sau”, vị chuyên gia nói.
Trước đó, trong bài phát biểu ngày 1/4, ông Trump cho biết Mỹ có thể tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vòng 2-3 tuần tới.
Theo ông, trong khoảng thời gian này, Mỹ dự kiến hoàn thành các mục tiêu quân sự đã đề ra.
Ở phía tây nam Thái Bình Dương, gần đảo Vanua Levu (thuộc Fiji), tồn tại một hòn đảo nhỏ diện tích khoảng 3.000 m², được bao quanh bởi rừng ngập mặn và chỉ nhô cao khoảng 60 cm so với mực nước biển khi thủy triều lên. Nằm trong quần đảo Fiji, hòn đảo nhỏ này được cho là hình thành từ vỏ các sinh vật biển bị một nền văn hóa cách đây 1.200 năm thải bỏ. Với khoảng 330 hòn đảo, sự xuất hiện của thêm một đảo nhỏ trong vùng đầm lầy ngập mặn ở Fiji không có gì đáng ngạc nhiên – cho đến khi người ta phát hiện rằng hòn đảo này được tạo thành từ vỏ của các loài sinh vật biển ăn được bị con người thải bỏ.
Hòn đảo hầu như được tạo thành hoàn toàn từ vỏ sò. Ảnh: Ashley Cooper/Getty Images
Kể từ khi rời khỏi châu Phi lần đầu tiên cách đây hàng nghìn năm trước, loài người hiện đại (Homo sapiens) đã làm thay đổi cảnh quan theo nhiều cách đáng kinh ngạc. Các thành phố trên khắp thế giới tạo ra những “môi trường bê tông” đặc trưng chỉ có ở loài người, và nhiều khu vực rộng lớn của tự nhiên trở nên trơ trụi do nạn phá rừng. Thậm chí, phần lớn lãnh thổ của một số quốc gia có thể đã bị chìm dưới nước nếu không có sự sáng tạo của con người.
Và các nhà nghiên cứu có thể vừa tìm thấy một ví dụ khác. Ở phía tây nam Thái Bình Dương, gần đảo Vanua Levu (thuộc Fiji), tồn tại một hòn đảo nhỏ diện tích khoảng 3.000 m², được bao quanh bởi rừng ngập mặn và chỉ nhô cao khoảng 60 cm so với mực nước biển khi thủy triều lên. Với khoảng 330 hòn đảo, sự xuất hiện của thêm một đảo nhỏ trong vùng đầm lầy ngập mặn ở Fiji không có gì đáng ngạc nhiên – cho đến khi người ta phát hiện rằng hòn đảo này được tạo thành từ vỏ của các loài sinh vật biển ăn được bị con người thải bỏ.
Trong một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Geoarchaeology, các nhà khoa học từ Fiji và Australia đã phân tích một “bãi rác vỏ sò” (thuật ngữ khảo cổ dùng để chỉ đống phế thải gồm tàn tích động vật thân mềm) có niên đại khoảng 1.200 năm. Hai tác giả của nghiên cứu đã phát hiện hòn đảo này vào tháng 1/2017 khi tiến hành khảo sát địa khảo cổ gần khu vực Culasawani (nằm ở bờ tây đảo Vanua Levu). Phương pháp định tuổi bằng carbon phóng xạ cho thấy bãi rác này có niên đại khoảng 1.190 năm, tức được hình thành bởi người Lapita – nền văn hóa khảo cổ gắn liền với những cư dân đầu tiên của Fiji. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện những mảnh nhỏ gốm không trang trí, cho thấy sự hiện diện của đồ gốm đất nung Fiji thời kỳ tiền hiện đại. Tuy nhiên, không tìm thấy dấu vết xương cá hay công cụ bằng đá.
Từ đó, nhanh chóng xuất hiện hai giả thuyết cạnh tranh.
“Giả thuyết thứ nhất cho rằng đây là một đảo hình thành từ bãi rác vỏ sò tại chỗ, khi một nhóm cư dân thời kỳ đầu (hậu Lapita) sinh sống tại hoặc gần khu vực này vào khoảng năm 760 sau Công nguyên và chế biến một lượng lớn hải sản có vỏ để tiêu thụ trong vài trăm năm”, các tác giả viết. Một giả thuyết khác cho rằng “việc không có sự phân tầng địa chất rõ ràng cùng với độ mỏng tương đối của lớp trầm tích trên hòn đảo có mật độ vỏ sò dày đặc ngoài khơi Culasawani cho thấy đây có thể chỉ đơn giản là một cấu trúc được hình thành do sóng biển bồi đắp”.
Để kiểm chứng giả thuyết thứ hai, nhóm nghiên cứu đã khảo sát các lớp trầm tích bên ngoài hòn đảo vỏ sò, bởi nếu do sóng thần bồi tụ, lớp vỏ này nhiều khả năng sẽ kéo dài về phía đông và mỏng dần. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào ủng hộ giả thuyết này. Việc thiếu lớp trầm tích giảm dần, cùng với thực tế rằng các vỏ sò đều thuộc những loài thường được con người tiêu thụ, cho thấy hòn đảo thực chất là một bãi rác vỏ sò khổng lồ. Điều này đồng nghĩa với việc hòn đảo tưởng chừng bình thường gần Culasawani lại là bãi rác vỏ sò đầu tiên từng được phát hiện ở khu vực Nam Thái Bình Dương phía đông Papua New Guinea.
Có khả năng bãi rác vỏ sò này được hình thành từ một khu định cư từng tồn tại phía trên khu vực này. Trong thời kỳ Lapita ở Fiji, các khu dân cư thường được xây dựng trên cọc gỗ gần bờ biển thoáng. Điều này cũng cho thấy rừng ngập mặn hiện tại có thể xuất hiện sau khi khu vực này bị bỏ hoang, và những khu rừng này có lẽ đã phát triển trên lớp trầm tích được bồi đắp từ hoạt động phá rừng của con người ở sâu trong đất liền. Đây có thể đã tạo nên nền tảng lý tưởng để rừng ngập mặn phát triển xung quanh bãi vỏ sò.
“Vanua Levu, dù là hòn đảo lớn thứ hai trong quần đảo Fiji, lại ít được các nhà khảo cổ nghiên cứu hơn so với những khu vực khác”, các tác giả nhận định. “Khía cạnh quan trọng nhất của nghiên cứu này là khả năng nó đã xác định được một hòn đảo hình thành từ bãi rác vỏ sò, được tạo nên một cách tình cờ nhờ sự kết hợp giữa việc mực nước biển tương đối hạ thấp và sự tích tụ theo chiều thẳng đứng của các lớp vỏ sò”.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.