Đang sống chật vật với khoản lương hưu hạn hẹp, một cặp vợ chồng tại Nhật Bản bất ngờ nhận về hơn 68 triệu yen sau khi tình cờ tìm lại tờ biên lai mua cổ phiếu bị bỏ quên suốt 30 năm.
Như nhiều người cao tuổi tại tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, vợ chồng ông Sato Kenichi, 67 tuổi, đang trải qua những năm tháng hưu trí không mấy dư dả. Tổng thu nhập hàng tháng của hai người chỉ khoảng 220.000 yen, tương đương khoảng 35 triệu đồng, khiến cuộc sống luôn phải cân nhắc chi tiêu trước áp lực lạm phát.
Những dự định tận hưởng tuổi già như du lịch hay các thú vui cá nhân dần bị gác lại. Cuộc sống của họ xoay quanh những khoản chi thiết yếu, với nỗi lo tài chính thường trực. Bước ngoặt bất ngờ đến trong một lần dọn dẹp nhà cửa gần đây. Khi nhấc những vật dụng cũ ở đáy một chiếc thùng phủ bụi, ông Sato tình cờ phát hiện một tờ biên lai giao dịch chứng khoán đã ố vàng theo thời gian.
Nhìn lại quá khứ, vào đầu những năm 1990, theo lời khuyên của cha, ông từng chi 1 triệu yen, tương đương khoảng 160 triệu đồng, để mua cổ phiếu của một doanh nghiệp viễn thông đang trên đà phát triển. Thời điểm đó, việc giao dịch chứng khoán vẫn được thực hiện bằng giấy tờ.
Tuy nhiên, sau nhiều năm bận rộn với công việc và cuộc sống gia đình, khoản đầu tư này dần bị lãng quên.
Người đàn ông đổi đời nhờ tờ giấy bỏ quên 30 năm. Ảnh minh họa
Sau khi tìm lại tờ biên lai, ông Sato liên hệ với công ty chứng khoán để tra cứu thông tin tài khoản. Dù vậy, ông thừa nhận bản thân không đặt nhiều kỳ vọng vì thời gian đã trôi qua quá lâu.
Kết quả nhận được khiến ông không khỏi sững sờ. Khoản đầu tư ban đầu trị giá 1 triệu yen đã tăng lên thành 85 triệu yen, tương đương khoảng 13,5 tỷ đồng. Sau khi quyết định tất toán và trừ đi khoảng 20% thuế, ông thực nhận hơn 68 triệu yen, tương đương khoảng 10,8 tỷ đồng.
Khoảnh khắc ra cây ATM để cập nhật sổ tài khoản ngân hàng, người đàn ông 67 tuổi không giấu được xúc động. Ông cho biết khi nhìn thấy con số hiển thị, tay mình run lên vì chưa từng thấy số tiền lớn đến vậy trong suốt cuộc đời.
Trường hợp của ông Sato không phải cá biệt. Tháng 6/2025, truyền thông Ấn Độ từng đưa tin về một người đàn ông phát hiện tập giấy chứng nhận cổ phiếu của tập đoàn JSW Steel trong di vật của cha. Khoản đầu tư 100.000 rupee từ những năm 1990 sau đó đã tăng lên thành 80 triệu rupee, tương đương gần 1 triệu USD, sau khoảng 30 năm.
Theo các chuyên gia tài chính tại Nhật Bản, câu chuyện của gia đình ông Sato là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của lãi kép và chiến lược đầu tư dài hạn. Khi lựa chọn đúng doanh nghiệp có tiềm năng, giá trị tài sản có thể tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ quá trình chia tách cổ phiếu và tái đầu tư cổ tức, ngay cả khi không bổ sung thêm vốn.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng lưu ý rằng từ năm 2009, Nhật Bản đã số hóa toàn bộ cổ phiếu giấy. Những cổ phiếu không được quản lý sẽ được chuyển vào các tài khoản đặc biệt tại các tổ chức tín dụng.
Người dân từng đầu tư trong quá khứ hoàn toàn có thể liên hệ với công ty chứng khoán để được hỗ trợ tra cứu, tránh bỏ lỡ những khoản tài sản có thể đã tăng trưởng đáng kể theo thời gian.
Cô gái ôm mèo cưng đến phòng khám thú ý và hỏi bác sĩ "Chị ơi, không hiểu tại sao, mấy hôm nay bé mèo này của em nó bỏ ăn, bụng chướng lên, ho khạc liên tục ấy".
Vị bác sĩ ôm con mèo, sờ nắn một lúc rồi bảo cô gái giữ nó để siêu âm. Vừa làm, bác sĩ vừa giải thích "Em thấy không, hình ảnh siêu âm cho thấy, trong dạ dày của bé có một cục tròn to, chị nghi là lông nó, vì loài mèo hay có thói quen liếm lông làm sạch cơ thể".
"Vậy em phải làm sao bây giờ bác sĩ?".
"Em đừng lo, với bé này, trọng lượng 4kg, chị sẽ cho uống một viên thuốc tiêu lông, ngày mai là hết các triệu chứng ngay".
"Chị ơi, lát nữa chị để cho em 16 viên thuốc tiêu lông này nhé. Lão chồng em ở nhà mấy hôm nay cũng có triệu chứng gần giống bé này".
Ngày 17/3, Bộ trưởng Tài chính Hà Lan Eelco Heinen thông báo nước này cùng với Vương quốc Anh và Phần Lan sẽ cùng nhau tài trợ và mua sắm thiết bị quốc phòng.
Trên mạng xã hội X, ông Heinen viết: "Vì lợi ích an ninh của châu Âu, chúng ta phải hành động cùng nhau. Đó là lý do tại sao Hà Lan, Anh và Phần Lan đi đầu trong việc thúc đẩy mua sắm chung và phối hợp đấu thầu thiết bị quốc phòng."
Trong một tuyên bố chung, 3 quốc gia trên cho biết đang nghiên cứu thiết lập một cơ chế tài trợ mới vào năm 2027, có sự hợp tác của một số đối tác khác.Sáng kiến này nhằm tập hợp nhu cầu, tối ưu hóa mua sắm, đẩy nhanh đầu tư quốc phòng và tăng cường trang bị sẵn các năng lực quan trọng, đặc biệt là về đạn dược.
Cơ chế mới sẽ giúp tăng cường khả năng răn đe tập thể, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng và nâng cao năng lực quân sự thông qua phối hợp nỗ lực mua sắm thiết bị quốc phòng./.
Cô gái trẻ đau bụng dưới dữ dội, kiểm tra các bác sĩ bàng hoàng phát hiện một khối u lớn có đường kính khoảng 12 cm đang tồn tại trong cơ thể bệnh nhân.
Các bác sĩ tại Trung Quốc vừa thực hiện phẫu thuật loại bỏ một khối u quái hiếm gặp có kích thước lên đến 12 cm từ bụng một cô gái trẻ. Đáng chú ý, bên trong khối u này chứa hàng chục chiếc răng và các mô xương phát triển dị dạng.
Theo tờ Người đưa tin, sự việc bắt đầu khi Zeng Linlin, một cô gái 18 tuổi, đột ngột cảm thấy những cơn đau dữ dội ở vùng bụng dưới bên phải trong lúc đang tập thể dục tại nhà.
Ngay sau đó, cô được đưa đến thăm khám tại khoa Phụ sản của Bệnh viện Trung ương Trường Sa. Qua kết quả siêu âm, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện một khối u lớn có đường kính khoảng 12 cm đang tồn tại trong cơ thể bệnh nhân.
Bác sĩ Wei Xin, Giám đốc khoa Sản phụ khoa khu 3, đã đưa ra chẩn đoán ban đầu là u quái buồng trứng. Nhận định đây là trường hợp cần xử lý khẩn cấp, bác sĩ Wei chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u càng sớm càng tốt để tránh biến chứng.
Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, khối u kích thước 12 cm được lấy ra nguyên vẹn mà không để lại sẹo, đảm bảo tính thẩm mỹ và sức khỏe cho bệnh nhân. Khi tiến hành kiểm tra bệnh phẩm, đội ngũ y tế ghi nhận bên trong khối u chứa 24 chiếc răng và các mô xương, trong đó phần mô xương có đường kính lớn nhất lên tới gần 5 cm.
24 chiếc răng với nhiều hình dạng khác nhau được lấy ra khỏi bụng cô gái. Ảnh: Xiaoxiang Morning Post
Giải thích về hiện tượng này, bác sĩ Wei Xin cho biết u quái buồng trứng là loại khối u có nguồn gốc từ tế bào mầm và đa số là lành tính. Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt nên đa phần bệnh nhân chỉ tình cờ phát hiện qua các đợt khám sức khỏe định kỳ.
Tuy nhiên, khi khối u phát triển lớn, thường là trên 5 cm, chúng có nguy cơ bị xoắn hoặc vỡ, gây ra những cơn đau bụng cấp tính và bắt buộc phải có sự can thiệp của phẫu thuật.
Theo thông tin trên SaoStar, qua trường hợp này, bác sĩ Wei Xin cũng đưa ra lời cảnh báo quan trọng tới các bậc phụ huynh và các cô gái trẻ. Tình trạng kinh nguyệt không đều ở tuổi vị thành niên đôi khi không đơn thuần là do cơ thể phát triển chưa hoàn thiện.
Nếu chu kỳ kinh nguyệt bất thường kéo dài hơn 2 đến 3 năm kể từ lần đầu tiên, ví dụ như chu kỳ ngắn hơn 21 ngày hoặc dài quá 45 ngày, hoặc xuất hiện các cơn đau bụng dai dẳng, người bệnh cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế để thăm khám, nhằm tầm soát và loại trừ các tổn thương nguy hiểm.
Hơn 40 tuổi đầu, mang tiếng là một kỹ sư nông nghiệp từng có sự nghiệp thành công, vậy mà giờ đây, sau 12 năm vắt kiệt sức lực cho nhà chồng, em bước ra khỏi tòa án ly hôn với hai bàn tay trắng tắp và một bản án cho phần đời còn lại: Em mất sạch tiền, và mất luôn cả quyền nuôi hai đứa con gái em dứt ruột đẻ ra!
Em đệ đơn ly hôn vì phát hiện chồng em có bồ. Lúc ký đơn, em cứ đinh ninh ngây thơ rằng: Vợ chồng chia tay, tài sản cưa đôi, 50% khối tài sản chung tích cóp mười mấy năm qua cũng dư sức để ba mẹ con em sống an nhàn đến cuối đời. Ai dè... em ngu quá anh Tú ơi!
Ngôi nhà 12 năm thanh xuân. Căn nhà vợ chồng em sống, em đã đổ không biết bao nhiêu tỷ đồng vào để đập đi xây lại, mua sắm nội thất. Nhưng ác thay, mảnh đất đó lại là TÀI SẢN THỪA KẾ cha mẹ anh ta cho riêng anh ta từ trước. Tiền em làm ra, em ngu ngốc gộp hết vào "quỹ chung" đưa chồng quản lý. Đến lúc xây nhà, một tay anh ta gọi thợ, đứng tên hóa đơn. Giờ ra tòa, luật pháp quy định đất thừa kế là tài sản riêng, nhà nằm trên đất của anh ta. Em không có một tờ giấy biên nhận nào chứng minh mình đã bỏ tiền vào đó. Em mất trắng ngôi nhà!
Trong "quỹ chung" của hai vợ chồng có 16 tỷ đồng. Ngay sát thời điểm vợ chồng rạn nứt vì gã có bồ, anh ta đã lén lút bòn rút, chuyển toàn bộ 16 tỷ đó sang tài khoản của chị gái ruột anh ta. Lúc đó em không hề hay biết, anh ta thản nhiên bảo: "Chuyển cho chị gái vay để lấy lãi cao hàng tháng lo cho các con". Em tin tưởng tuyệt đối, không kiểm chứng. Đến lúc ra tòa, khối tài sản 16 tỷ bốc hơi sạch sẽ, số dư tài khoản chỉ còn chưa đến 200 triệu đồng để chia đôi!
Ngay cả cái xe ô tô em cày cuốc tự lái đi làm mỗi ngày, anh ta cũng ngon ngọt dỗ em để "đứng tên công ty anh" cho đỡ tiền thuế doanh nghiệp. Giờ ly hôn, cái xe thuộc về pháp nhân công ty của anh ta. Em bước ra khỏi nhà với đúng hai bộ quần áo!
Nhưng anh Tú biết điều gì làm em đứt từng khúc ruột không? Là em không thể giành quyền nuôi hai đứa con gái! Một người đàn bà tay trắng, 40 tuổi, sự nghiệp may mắn ngày xưa giờ đã chững lại, em lấy gì để chứng minh tài chính nuôi con trước tòa? Đớn đau và lợm giọng nhất là cái bộ mặt đạo đức giả của gã chồng khốn nạn. Gã đứng trước tòa rớt nước mắt bảo: "Tôi giữ lại tài sản không phải để chiếm đoạt, không tiêu pha linh tinh đâu, tôi giữ là để làm vốn cho 2 đứa con gái của chúng tôi".
Trời ơi! Gã đang cặp bồ, gã ly hôn để đến với con nhân tình trẻ đẹp, rồi gã sẽ lấy cái đống tài sản cướp được từ mồ hôi nước mắt của em để nuôi con ả đó, mà gã dám mở miệng ra nói là "giữ cho các con" sao?
Em ngu quá phải không mọi người? 12 năm qua em cày bừa như một con trâu để làm giàu cho gã, để rồi bị gã lột sạch sành sanh bằng những mánh khóe pháp lý tàn độc nhất. Em nhớ con đến phát điên, em hận bản thân mình đến thấu xương. Ở cái tuổi 40 này, em biết làm gì để làm lại cuộc đời, để đón con về đây? Xin mọi người hãy chỉ em cách để bước ra đi!
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cáo buộc các thành viên NATO mắc "sai lầm ngớ ngẩn" khi từ chối giúp Mỹ bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz trong cuộc chiến với Iran.
Bất chấp áp lực giá dầu tăng do tuyến đường thủy quan trọng này bị gián đoạn, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ không cần sự giúp đỡ từ các đồng minh.
Phát biểu cùng với Thủ tướng Ireland Micheál Martin tại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã được hầu hết các đồng minh NATO thông báo rằng họ không muốn tham gia vào cuộc chiến, một cuộc xung đột mà nhiều nước trong số đó coi là bất hợp pháp.
Tuy ông Trump nói rằng có một số quốc gia sẵn sàng giúp hộ tống tàu thuyền qua eo biển, nhưng ông vẫn chưa công khai đó là nước nào.
Trong bài phát biểu gay gắt tại Phòng Bầu dục hôm 17/3 (giờ Mỹ), ông Trump khẳng định rằng "chúng tôi không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào" từ NATO.
"Nhưng họ đáng lẽ phải ở đó," ông nói thêm.
Tổng thống Mỹ cho rằng việc các nước không muốn điều tàu quét mìn đến Vịnh Ba Tư "không phải là vấn đề lớn", nhưng lại "không công bằng" với Mỹ.
Ông dành những lời chỉ trích gay gắt nhất cho Anh, viện dẫn việc London thiếu sự tham gia và hỗ trợ trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
Ông Trump cũng phàn nàn rằng các đồng minh NATO đã hưởng lợi từ hàng chục tỷ đô la hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lược của Nga.
“Chúng tôi sẽ bảo vệ họ, nhưng họ sẽ không làm gì cho chúng tôi, đặc biệt là vào lúc cần thiết,” tổng thống viết trên mạng xã hội.
Trước đó, một số lãnh đạo Anh, Đức, Pháp và Phần Lan đã từ chối tham gia hỗ trợ Mỹ tại Trung Đông, với Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng cuộc chiến với Iran “không phải là vấn đề của NATO”.
Trong tuần thứ ba của cuộc chiến chung giữa Mỹ-Israel với Iran, Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với những quyết định có thể định hình phần còn lại nhiệm kỳ của ông, theo phân tích của phóng viên chuyên về Bắc Mỹ của BBC.
Nhưng nếu tổng tư lệnh Mỹ đang vật lộn với một cuộc chiến do chính ông lựa chọn, vốn có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát, thì những lo ngại đó không thể hiện ra trước công chúng.
Trong hơn một giờ phát biểu công khai tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (16/3), ông đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tình hình chiến sự – đồng thời nói về việc cải tạo Trung tâm Kennedy, kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng, World Cup bóng đá năm nay, tình trạng sức khỏe của một nghị sĩ Đảng Cộng hòa, cùng nhiều chủ đề không ăn nhập khác.
Đó là phong cách kinh điển của Trump: phát biểu không theo kịch bản và dàn trải trên nhiều chủ đề như thường thấy.
Dù Trump có quan tâm đến những vấn đề khác, ông vẫn đang phải đối mặt với một bài học mà các tổng thống Mỹ trước đây đã từng vật lộn để rút ra – rằng chiến tranh có thể nuốt chửng toàn bộ nhiệm kỳ dù họ có muốn hay không.
Các bằng chứng cũng ngày càng cho thấy một cuộc chiến mà trước đây ông Trump từng nói là “đã thắng” và “hoàn tất” nay có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí lâu hơn.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.