HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Chuyện về những cuộc hôn nhân tan vỡ vì trúng độc đắc New Tab ↗
 
Trúng thưởng hàng chục triệu USD, nhiều cặp vợ chồng ngỡ đã chạm tay vào hạnh phúc viên mãn nhưng cuối cùng lại rơi vào cảnh ngoại tình, kiện tụng và ly hôn.

Trước khi vận may gõ cửa, Gareth Bull, một thợ xây ở thị trấn Mansfield Woodhouse, Nottingham (Anh) cùng vợ là Catherine đang có cuộc sống bình lặng bên hai con trai.

Như nhiều gia đình khác, thỉnh thoảng họ mua xổ số EuroMillions cho vui. Nhưng ngày 20/1/2012, tấm vé ấy mang về giải độc đắc 40,6 triệu bảng - một trong những khoản tiền thưởng lớn nhất nước Anh lúc bấy giờ.

Xuất hiện trước truyền thông, vợ chồng Gareth cười rạng rỡ, tự nhận là "những triệu phú nhàm chán nhất". Họ khẳng định chỉ mong tài chính ổn định hơn và có thêm thời gian cho gia đình.

Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ nhanh chóng làm thay đổi lối sống. Trong khi Catherine muốn giữ nếp sinh hoạt giản dị, Gareth ngày càng sa vào sự xa hoa. Tại biệt thự nghỉ dưỡng mới tậu ở Tây Ban Nha, Gareth ngoại tình với một nữ chủ quán bar. Mối quan hệ vỡ lở, kéo theo hàng loạt tranh chấp pháp lý và cuốn sách bóc phốt từ nhân tình. Năm 2016, cặp vợ chồng chính thức ly hôn.



Gareth Bull và Catherine ở thị trấn Mansfield Woodhouse, Nottingham, Anh. Ảnh: Daily Mail

Bi kịch của nhà Bull không phải ngoại lệ. Một phân tích của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) dựa trên dữ liệu người trúng số ở Thụy Điển chỉ ra rằng, tiền rơi xuống bất ngờ không phá hủy một cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng nó đẩy nhanh những mâu thuẫn vốn đã tồn tại.

Đáng chú ý, nghiên cứu phát hiện khi người chồng trúng khoản tiền lớn, nguy cơ ly hôn giảm khoảng 40%; nhưng nếu người vợ trúng khoản tiền tương đương, nguy cơ ly hôn trong hai năm đầu có thể tăng gần gấp đôi.

Các chuyên gia lý giải, tiền bạc làm thay đổi "quyền lực đàm phán" trong gia đình. Khi cán cân tài chính thay đổi đột ngột, những bất đồng tiềm ẩn dễ dàng bùng phát thành rạn nứt không thể hàn gắn.

Đó chính xác là những gì đã xảy ra với cặp tình nhân Luis Ribeiro và Cristina Simoes ở Bồ Đào Nha. Khi còn yêu nhau, cặp đôi ngoài 20 tuổi có thói quen góp 4 euro mua chung một vé xổ số mỗi cuối tuần. Ngày 19/1/2007, họ trúng 15 triệu euro. Số tiền được gửi vào tài khoản đứng tên Luis, Cristina và cha mẹ vợ.

Ban đầu, họ tin vận may đã mở ra tương lai tự do tài chính. Nhưng rắc rối lập tức ập đến khi Luis muốn rút tiền để giúp đỡ gia đình mình. Cha mẹ Cristina chặn quyền truy cập của anh, viện cớ các quyết định lớn chỉ được thực hiện sau đám cưới. Cảm thấy bị xúc phạm vì cho rằng mình sở hữu một nửa tấm vé, năm 2008, Luis kiện ra tòa yêu cầu phong tỏa tài sản.

Từ một cặp đôi chung mộng đổi đời, họ trở thành kẻ thù trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ. Trải qua ba cấp tòa, phán quyết cuối cùng buộc giải thưởng phải được chia đều.

Nhưng lúc này, tình yêu đã không còn. "Cuối cùng tôi đã thắng, nhưng đó là một chiến thắng đắng ngắt", Luis thừa nhận.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 330 Views | Mar 14, 2026 - 10:02 AM - by troopy
Chàng trai không tay và những món ăn 'triệu view' New Tab ↗
 
Nghệ AnMất đôi tay sau tai nạn, Trọng Định, 23 tuổi, học cách nấu ăn bằng chân và hai mỏm cụt, biến nỗi đau thành nghị lực sống truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

5h sáng, trong chiếc lán nhỏ ở xã Vân Tụ, Trọng Định bắt đầu nhóm bếp nấu bữa sáng. Anh cúi rạp người, dùng hai cùi tay kẹp chặt quai nồi gang, nhấc lên mặt kiềng. Ngồi bệt xuống nền đất, chàng trai 23 tuổi vươn bàn chân trái, những ngón chân khéo léo kẹp lấy que diêm, quẹt mạnh vào vỏ bao.

Khi lửa bắt đầu reo lách tách, Định luồn mỏm cụt tay phải vào một ống tre rỗng - "cánh tay giả" tự chế có gắn sẵn dao phay. Bàn chân anh giữ chặt miếng thịt trên thớt, trong khi vai gồng lên, dồn trọng lượng cơ thể đẩy lưỡi dao. Những lát thịt mỏng đều tăm tắp rơi xuống rổ. Phía đối diện, chiếc điện thoại gắn trên giá đỡ vẫn đang ghi lại quá trình anh vào bếp.

"Căn bếp là nơi tôi vật lộn với khiếm khuyết, cũng là nơi cho tôi lý do sống tiếp. Mỗi bữa cơm giống như một liều thuốc chữa lành chính mình", Định nói.


Trọng Định, 23 tuổi, ở xã Vân Tụ (Nghệ An) đang nấu ăn.

Định có một tuổi thơ không trọn vẹn. Năm lên 4 tuổi, cậu mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên nhờ sự cưu mang của ông nội. Năm 2022, điểm tựa cuối cùng ấy cũng qua đời. Định nương nhờ sự bao bọc của người dì ruột Đặng Thị Phùng, 64 tuổi.

Nghỉ học sớm, chàng trai chắt chiu từng đồng làm thuê với ước mơ trở thành thợ ảnh chuyên nghiệp. Nhưng giữa năm 2024, trong lúc sửa điện kiếm thêm thu nhập, anh bị điện cao thế giật. Tỉnh lại trong bệnh viện, chàng trai 22 tuổi nhận ra đôi tay đã bị cắt bỏ để đổi lấy mạng sống.

Trở về nhà với hai ống tay áo xẹp lép, Định nhốt mình trong bóng tối. "Lúc ấy, nhìn dì hơn 60 tuổi đi làm đồng về lại tất tả nấu cơm phục vụ mình, tôi thấy bản thân như một phế nhân, chỉ muốn biến mất", anh nhớ lại.

Tháng 6/2025, sau một năm ròng rã thu mình, Định quyết định tập tự nấu ăn để san sẻ gánh nặng với dì, đồng thời thử làm video để "chữa lành". Anh nhờ họ hàng, hàng xóm qua dựng giúp cái lán nhỏ ở giữa vườn để làm bếp. Món đầu tiên anh chọn là súp lươn - đặc sản quê nhà. Không có bàn tay, anh dùng bàn chân giữ rổ, dí sát ngực vào thành chậu rồi dùng cùi tay bóp muối chà xát cho lươn bớt nhớt. Nước bắn cay xè mắt. Đến lúc xào nấu, anh chật vật gắp từng miếng thức ăn bằng hai khuỷu tay.

"Hàng chục lần thức ăn vung vãi xuống đất, tôi bất lực muốn hất tung cái nồi", Định kể. Bữa cơm đầu tiên hoàn thành sau nửa ngày hì hục. Dù lươn nát vụn, chín nhừ vì đun lửa quá lâu, nhưng đó là "trái ngọt" kéo anh ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.

Khó khăn không dừng lại ở việc bếp núc. Vốn am hiểu nhiếp ảnh và khắt khe với từng chuyển động của khung hình, Định muốn quay lại quá trình mình nấu ăn một cách chỉn chu. Anh dùng chân kết hợp hai cùi tay để tự điều chỉnh độ cao chân máy (tripod). Khi dựng video, anh dùng mỏm cụt di chuột và dùng ngón chân để thao tác cắt ghép. Một video dài ba phút nhiều khi ngốn của anh cả tháng.

Video đầu tiên mang chủ đề "Không tay nấu gì cũng hay" của Định bất ngờ lên xu hướng trên mạng xã hội, thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Những tin nhắn từ người lạ ùa về. "Cảm ơn em đã cho tôi động lực sống tiếp", một người lạ bình luận.

Sau hơn nửa năm, kênh TikTok của Định đã có gần 200.000 người theo dõi. Những hợp đồng quảng cáo đồ bếp đầu tiên trị giá vài triệu đồng đã giúp anh có thêm kinh phí sản xuất video và đỡ đần kinh tế cho dì.

Bà Đặng Thị Phùng vẫn chưa quên nỗi lo sợ những ngày đầu thấy cháu vào bếp. Nhìn đứa cháu khuyết tật đối diện với dao sắc và lửa đỏ, bà ra sức can ngăn. Nhưng Định lén chờ dì ra đồng rồi mới nhóm lửa.

"Thời gian đầu, nhìn mâm cơm cháu dọn sẵn mà tôi vừa thương vừa lo. Có bữa súp lươn chín nhừ nát, có bữa canh nêm nếm mặn chát vì cháu chưa quen đong đếm gia vị bằng cùi tay, lại đun lửa quá lâu", bà Phùng nhớ lại.

Những vụng về ban đầu dần được thay thế bằng sự thuần thục. Bữa cơm Định nấu đã tròn vị, vừa miệng hơn. "Giờ nhìn cháu vui vẻ hì hục trong bếp, tìm lại được đam mê và nụ cười, tôi hạnh phúc lắm. Mâm cơm ngon nhất không phải ở gia vị, mà là ở ý chí vươn lên của cháu", bà nói.

Trọng Định đi xe máy đi chợ mỗi ngày, ngày 13/3/2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Trọng Định lái xe máy đi chợ mua thực phẩm chuẩn bị cho video nấu ăn mới, ngày 13/3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giờ đây, người dân xã Vân Tụ đã quen với hình ảnh chàng trai không tay lái xe máy tự chế trên đường làng, giỏ xe treo lủng lẳng mớ rau, con cá.

"Mất đi đôi tay là một nỗi đau, nhưng nó dạy tôi cách trân trọng những gì còn lại. Mỗi ngày được đỏ lửa, được lao động, tôi hiểu mình vẫn còn giá trị", chàng trai 23 tuổi nói trong khi đôi mỏm cụt của hai cánh tay lại chuẩn bị nguyên liệu cho video mới ngày mai.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 345 Views | Mar 14, 2026 - 10:06 AM - by troopy
Kém vợ 23 tuổi nên thường xuyên bị nhầm là con New Tab ↗
 
Bất chấp khoảng cách 23 tuổi và hay bị nhầm là mẹ con, cặp đôi Azmirullah (28 tuổi) và Wan Nazihah (51 tuổi) vẫn có cuộc sống viên mãn sau gần 7 năm kết hôn.

Khoảng cách 23 tuổi khiến cuộc hôn nhân của Azmirullah Azan và Wan Nazihah Wan Awang luôn là tâm điểm chú ý tại Terengganu. Sự tò mò của dư luận càng lớn hơn khi người chồng trẻ hiện chỉ bằng đúng tuổi con cả trong số 5 người con riêng của vợ.

Cơ duyên của hai người bắt đầu vào tháng 5/2019 qua mạng xã hội. Khi đó, Azmirullah mới 21 tuổi, còn Nazihah 44 tuổi. Chị đang làm mẹ đơn thân và chật vật với cơ sở kinh doanh bình gas tại thị trấn ven biển Gong Badak sau 5 năm góa bụa.

"Anh ấy bắt đầu 'thích' các bức ảnh của tôi trên Facebook, rồi cả hai trò chuyện. Không lâu sau, anh ấy ngỏ lời cầu hôn", Nazihah nhớ lại.

Thời điểm đó, thấu hiểu khó khăn của Nazihah, Azmirullah đã chủ động đề nghị hỗ trợ cô quản lý công việc. "Ban đầu tôi chỉ muốn giúp đỡ. Nhưng rồi định mệnh sắp đặt để chúng tôi thành vợ chồng, và tôi đón nhận điều đó", chàng trai nói. Chỉ sau 3 tháng quen biết, họ chính thức về chung một nhà.

Lấy vợ lớn tuổi, Azmirullah không ít lần gặp tình huống dở khóc dở cười. Khi đưa vợ đi dự sự kiện, anh thường xuyên bị hiểu nhầm là "đang tháp tùng mẹ". Tuy nhiên, chàng trai chưa bao giờ cảm thấy bối rối. "Tôi không xấu hổ khi nói cô ấy là vợ mình, vì đó là sự thật. Tôi yêu vợ và muốn dành trọn thời gian bên cô ấy", anh khẳng định.



Wan Nazihah Wan Awang, 51 tuổi và chồng Azmirullah Azan, 28 tuổi. ẢNH: WAN NAZIHAH WAN AWANG/FACEBOOK

Cuộc sống chênh lệch tuổi tác không thể tránh khỏi những lời bàn tán. Nhiều người hoài nghi Azmirullah đến với vợ vì mục đích tài chính. Bỏ ngoài tai định kiến, anh chứng minh tình yêu bằng hành động thiết thực khi cùng vợ kề vai sát cánh điều hành doanh nghiệp gia đình suốt nhiều năm qua.

Với Nazihah, cô luôn tự hào vì có một người bạn đời chín chắn, trách nhiệm. "Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề giữa chúng tôi", cô nói.
lớn tuổi hơn chồng không hiếm trong xã hội hiện đại, nhưng vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ. Phân tích của Pew Research Center, dựa trên dữ liệu hôn nhân tại Mỹ cho thấy chỉ khoảng 10% các cuộc hôn nhân có người vợ lớn hơn chồng từ 3 năm trở lên, trong khi 40% trường hợp người chồng lớn tuổi hơn vợ.

Thống kê tổng hợp từ dữ liệu điều tra dân số cho thấy chỉ khoảng 1%–2% cuộc hôn nhân có người vợ lớn hơn chồng ít nhất 10 năm, trường hợp chênh lệch trên 20 năm chỉ khoảng 0,4%.

Vì vậy, những câu chuyện như Azmirullah và Nazihah thu hút sự chú ý của dư luận, bởi chúng đi ngược lại mô hình tuổi tác phổ biến trong hôn nhân.

Sau gần 7 năm gắn bó, cặp vợ chồng vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào lên mạng xã hội, như một minh chứng rõ nét cho tình yêu không có rào cản về tuổi tác.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 533 Views | Mar 14, 2026 - 10:10 AM - by troopy
Truy tố hai kẻ cướp 1,85 tỷ đồng ở ngân hàng 'như phim hành động' New Tab ↗
 
Khi Ân quan ngại "cướp ngân hàng ở Việt Nam khó thoát", Tài trấn an "yên tâm, đã có kế hoạch chi tiết rồi", kết luận điều tra nêu.

Ngày 14/3, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an (C02) ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Anh Tài (Tài "Đen"), 36 tuổi và Lê Văn Ân, 35 tuổi, về tội Cướp tài sản, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Rửa tiền.

Kết luận được C02 ban hành sau gần hai tháng Tài và Ân gây ra vụ cướp 1,85 tỷ đồng tại phòng giao dịch Trà Bá - Vietcombank, tỉnh Gia Lai.

C02 cho hay việc ra kết luận điều tra sớm thể hiện quyết tâm trong công tác đấu tranh, làm rõ vụ trọng án nghiêm trọng, theo chỉ đạo xuyên suốt của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ngoài vụ án này, C02 xác định Tài, Ân và đồng phạm còn có các hành vi Giết người, Cướp tài sản, Cưỡng đoạt tài sản, Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm, trong các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. C02 đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục làm rõ.


Tài "Đen" (phải) và Ân lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, Tài "Đen" là giang hồ cộm cán bị truy nã từ 2018 khi cùng đàn em dùng súng AK bắn chết hai người ở quán bar. Dù cùng đang trốn truy nã, Tài và Ân vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Tháng 10/2025, Tài rủ Ân tham gia cướp ngân hàng, cùng khảo sát thực địa và chuẩn bị kế hoạch. Sau khi lập cung đường trốn chạy, cả hai chọn phòng giao dịch Trà Bá là nơi gây án.

Hai nghi phạm thống nhất sử dụng xe máy nhưng phải thay đổi biển kiểm soát, màu sơn và sử dụng nhiều loại xe. Tài đưa tiền cho Ân mua xe, trang phục, cuốc xẻng, ván... Súng, đạn do Tài chuẩn bị.

Khoảng 15h30 ngày 19/1, Ân đi xe Exciter lắp biển số giả chờ Tài đến phòng giao dịch. Sau khoảng hai phút ngồi xuống ghế bên phải từ cửa vào, Tài đi vào phía quầy giao dịch, tháo găng tay len, cầm súng giơ về phía nhân viên ngân hàng, hô to "đứng im, đứng im".

Cùng lúc, Ân rút súng từ túi đeo chéo ra và hô "ngồi im hết không tao bắn". Khi các nhân viên hoảng loạn chạy ra ngoài, Tài trèo qua tấm vách ngăn quầy giao dịch vào bên trong ném các cọc tiền ra phía ngoài. Ở phía sau, Ân nhặt tiền cho vào ba lô rồi cả hai cùng tẩu thoát.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó cục trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, lấy lời khai Lê Văn Ân. Ảnh: Công an cung cấp
Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó cục trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, lấy lời khai Lê Văn Ân. Ảnh: Công an cung cấp

Tổng số tiền lấy được là 1,85 tỷ đồng, mệnh giá từ 50.000 đến 500.000 đồng. Chiều 21/1, Tài và Ân đường ai nấy đi, chia nhau mỗi người 910 triệu đồng.

Lần lượt, tối 4/2 và chiều 5/2, Ân và Tài bị bắt.

Khám nơi ở của Tài, công an thu 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Tại chỗ ở của Ân, công an thu giữ một khẩu súng và 830 triệu đồng tiền mặt...

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 315 Views | Mar 14, 2026 - 10:14 AM - by troopy
Đôi vợ chồng hiếm muộn bị lừa tiền tỷ khi làm dịch vụ mang thai hộ New Tab ↗
 
Chi hơn 1,3 tỷ đồng tìm người làm dịch vụ mang thai hộ, đến ngày hẹn "bế con về", cặp đôi hiếm muộn mới biết bị lừa.

Ngày 13/3, Đào Thị Lan Phương, 44 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng, bị TAND Hà Nội tuyên 13 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Đào Thị Lan Phương tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cáo trạng xác định, vợ chồng chị Hạnh ở Hà Nội kết hôn hai năm nhưng chưa có con, muốn tìm người mang thai hộ. Đầu năm 2024, chị nhờ Hằng, nhân viên một phòng khám tư nhân ở TP Hồ Chí Minh, tìm giúp người làm dịch vụ mang thai hộ.

Hằng trao đổi với Ngân, y tá cùng phòng khám, để lấy số điện thoại của Phương - chuyên làm dịch vụ thụ tinh ống nghiệm (IVF), để hỏi giúp.

Hằng sau đó báo giá trọn gói là 1,5 tỷ đồng, thanh toán tiền theo tiến độ thực hiện. Chị Hạnh đồng ý và nhờ đứng ra liên hệ, giao dịch giúp, hứa cảm ơn 50 triệu đồng.

Bị cáo Phương khi này là lao động tự do, không có chức năng làm dịch vụ mang thai hộ nhưng vẫn nhận lời. Theo toan tính của Phương, trong 1,5 tỷ chỉ chia 300 triệu đồng cho Hằng, Ngân - gọi là công môi giới.

Đầu tháng 3/2024, Phương soạn thảo "Hợp đồng dịch vụ thụ tinh IVF" với vợ chồng chị Hạnh, chi phí 1,5 tỷ đồng.

Giá các dịch vụ được Phương liệt kê gồm: phí làm hồ sơ dịch vụ, chọn người cho trứng 250 triệu đồng; lấy trứng, tạo phôi thai 450 triệu; thuê người mang thai hộ bằng IVF, chuyển phôi, nuôi dưỡng người mang thai hộ, đưa đi khám thai định kỳ và sinh con tổng 800 triệu đồng.

Thời hạn hợp đồng một năm, Phương cam kết nếu không thực hiện được sẽ hoàn tiền. Đầu tháng 3/2024, Phương tìm được hai cô gái mang thai hộ tiềm năng, chụp ảnh gửi chị Hạnh chọn một.

VKS xác định, để tạo niềm tin, Phương chỉ làm vài thủ tục ban đầu: tìm, đưa người hiến trứng và làm các thủ thuật chọc hút trứng; đưa chồng chị Hạnh vào bệnh viện phụ sản khám, xét nghiệm, lấy tinh trùng.

Còn các công việc tiếp theo như: cấy tạo phôi thai tại bệnh viện; tìm người mang thai hộ bằng phương pháp IVF, chuyển phôi thai cho người mang thai hộ, đưa đi khám và siêu âm thai định kỳ, dự kiến ngày sinh, nuôi dưỡng người mang thai hộ cho đến khi sinh con và bàn giao em bé... thì Phương không thực hiện.

Tổng số tiền gia đình chị Hạnh chuyển cho Hằng để giao cho Phương là 1,34 tỷ đồng.

Phạm Thị Phượng nhận tiền của 3 cặp đôi hiếm muộn để kiếm người mang thai hộ, dù việc không thành vẫn dùng ảnh siêu âm, que thử thai 2 vạch để lừa thêm tiền.

Đến cuối tháng 12/2024, thời điểm người mang thai hộ chuẩn bị sinh con như
Phương đã hứa hẹn, Hằng và Ngân gọi điện đề nghị bàn giao em bé nhưng Phương đưa ra nhiều lý do trì hoãn.

Nghi ngờ bị lừa đảo, Hằng liên tục yêu cầu Phương giải thích. Ngày 28/12/2024 Phương thừa nhận không thực hiện dịch vụ như cam kết.

Ba hôm sau, Phương thú nhận sự việc với gia đình chị Hạnh và tiết lộ việc Hằng và Ngân được hưởng 300 triệu đồng. Hai người này trong ngày đã chuyển trả lại tiền cho gia chủ.

Quá trình điều tra và xét xử tại phiên toà, Phương thừa nhận hành vi, khai Hằng và Ngân không biết, không tham gia việc lừa dối này.

Phương đã khắc phục một phần, còn 800 triệu đồng "không có khả năng trả lại".

Cơ quan điều tra xác định Hằng và Ngân không trao đổi, bàn bạc, ăn chia với Phương để chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị Hạnh. Do quen biết với gia đình từ lâu nên Hằng muốn giúp. Cơ quan điều tra vì thế không truy cứu họ về hành vi đồng phạm lừa đảo và cũng không thấy có dấu hiệu cấu thành tội Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 321 Views | Mar 14, 2026 - 10:18 AM - by troopy
Trẻ em có thể hỏng thận, tăng axit uric khi uống quá nhiều trà sữa New Tab ↗
 
Các chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ trà sữa kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh tăng axit uric máu ở trẻ em, dẫn đến tổn thương chức năng thận liên tục.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thượng Hải (Trung Quốc) vừa lên tiếng cảnh báo tình trạng trẻ em mắc chứng tăng axit uric máu đang gia tăng mạnh trên lâm sàng thời gian gần đây. Bác sĩ Khang Úc Lâm, Trưởng khoa Thận - Phong thấp và Miễn dịch, chỉ ra nguyên nhân chính đến từ việc phụ huynh cho con cái tiêu thụ đồ uống ngọt có nạp thêm hóa chất hương liệu quá mức. Thận của trẻ vẫn trong giai đoạn hoàn thiện, do đó cơ quan này dễ gánh chịu tổn thương nghiêm trọng khi phải liên tục xử lý lượng chất tạo ngọt và phụ gia khổng lồ.

Phân tích sâu hơn về cơ chế gây bệnh, giới chuyên môn khẳng định đường fructose trong thức uống này thúc đẩy gan tổng hợp purine, sản sinh lượng lớn axit uric. Khi cơ thể đào thải không kịp, axit uric sẽ tích tụ và làm hỏng cầu thận. Một ly cỡ 500 ml chứa khoảng 50-100 gram đường, vượt xa tiêu chuẩn an toàn hàng ngày đối với trẻ nhỏ. Lượng đường dư thừa tạo gánh nặng chuyển hóa vô cùng lớn. Kèm theo đó, axit béo chuyển hóa từ bột kem béo trực tiếp hủy hoại màng lọc cầu thận, sinh ra tình trạng xuất hiện đạm trong nước tiểu. Thậm chí, hàm lượng caffeine cao cũng kích thích quá mức hệ thần kinh và hệ bài tiết.

Quá trình tổn thương cơ quan lọc máu thường diễn tiến âm thầm, không bộc lộ triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Cơ thể nạp nhiều đường dễ đối mặt với nguy cơ suy thận mạn tính hoặc hội chứng ure huyết nếu người lớn lơ là các dấu hiệu cảnh báo. Bác sĩ Vương Bình, Phó Trưởng khoa, khuyên cha mẹ lập tức đưa con đi xét nghiệm nước tiểu, kiểm tra đường huyết và chức năng thận ngay khi trẻ bộc lộ biểu hiện khát nước bất thường, đi tiểu nhiều, mệt mỏi hay phù nề.

Thay vì cấm đoán hoàn toàn, chuyên gia gợi ý phụ huynh chỉ nên cho con sử dụng tối đa một đến hai lần mỗi tháng. Người lớn cần chủ động yêu cầu cửa hàng không thêm đường, loại bỏ các món đồ ngọt ăn kèm như trân châu, khoai dẻo, đậu đỏ và chọn mua ly cỡ nhỏ. Ngay sau khi trẻ nạp đồ ngọt, cha mẹ hãy cho con uống thêm nhiều nước lọc nhằm thúc đẩy quá trình đào thải, đồng thời khuyến khích trẻ tăng cường vận động thể chất để tiêu hao năng lượng. Khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sát chỉ số axit uric, duy trì thói quen ngủ đủ giấc và kiểm soát cân nặng đóng vai trò then chốt giúp hệ bài tiết của trẻ luôn khỏe mạnh.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 117 Views | Mar 14, 2026 - 10:21 AM - by troopy
Sau khi mắc ung thư, Vương phi Kate thay đổi lối sống? New Tab ↗
 
Sau biến cố sức khỏe, Vương phi Kate "ý thức và thận trọng hơn rất nhiều" trong chế độ sinh hoạt hàng ngày, đồng thời chủ động hạn chế đồ uống có cồn.

Trong chuyến thăm chuỗi các cơ sở kinh doanh dọc bờ sông Thames tại London hôm 12/3, Vương phi 44 tuổi chia sẻ cởi mở về sự thay đổi trong lối sống kể từ sau biến cố sức khỏe, theo Tatler. Xuất hiện tại Công ty bia Southwark, hoàng hậu tương lai, người từng trải qua quá trình hóa trị vào năm 2024, từ chối lời mời thưởng thức bia và rượu táo của chủ cơ sở. "Kể từ khi nhận chẩn đoán bệnh, tôi không còn sử dụng nhiều đồ uống có cồn nữa", cô nói trong lúc trải nghiệm rót bia tại quầy, cho biết bản thân hiện phải "ý thức và thận trọng hơn rất nhiều" trong chế độ sinh hoạt hàng ngày.

Đây không phải lần đầu tiên Kate nói về hành trình chống chọi với bệnh tật. Trong chuyến thăm Bệnh viện Charing Cross tại London hồi tháng 1, cô có cuộc trò chuyện với đội ngũ nhân viên y tế và các bệnh nhân đang điều trị hóa trị. Khi một tình nguyện viên nhắc đến việc bệnh nhân phải lưu lại viện "nhiều giờ đồng hồ" để truyền hóa chất, cô khẽ đáp: "Tôi hiểu". Vương phi quay sang nắm tay chồng và nói thêm: "Chúng tôi hiểu điều đó".

Trong một cuộc trò chuyện khác, cô cũng tâm sự với một tình nguyện viên rằng hóa trị có thể là một "trải nghiệm đầy ám ảnh". Cô cho hay với một bệnh nhân đang phải đối mặt với sự khắc nghiệt của hóa trị, thái độ chăm sóc và sự thấu cảm của đội ngũ nhân viên y tế mới chính là "liều thuốc" quý giá nhất.


Vương phi Kate vẫy chào và nhận hoa từ người hâm mộ khi tham gia sự kiện cùng chồng, Thái tử William, dọc bờ sông Thames tại London hôm 12/3. Ảnh: GC Images

Trước đó, vào tháng 3/2024, Vương phi Kate xác nhận mắc ung thư, căn bệnh được phát hiện sau một cuộc phẫu thuật vùng bụng. Suốt năm đó, cô phải tạm gác lại phần lớn các nghĩa vụ hoàng gia để tập trung hồi phục, cho đến tháng 9/2024 mới chính thức hoàn tất quá trình hóa trị. Đầu năm 2025, sau chuyến thăm bất ngờ tới Bệnh viện Royal Marsden, Kate cho biết cảm thấy nhẹ nhõm khi căn bệnh của mình đã bước vào giai đoạn thuyên giảm. Chuyến thăm cũng là dịp xác nhận rằng cô từng điều trị tại đây trong suốt hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Vương phi sau đó trở lại với lịch trình công việc đều đặn hơn, đồng thời cởi mở về những thách thức trong giai đoạn hậu điều trị ung thư. Tâm sự trong chuyến thăm Bệnh viện Colchester vào tháng 7/2025, cô cho biết: "Bạn luôn phải cố tỏ ra dũng cảm và giữ thái độ bình tĩnh, nhẫn nại suốt quá trình trị liệu. Khi việc điều trị kết thúc, ta thường có tâm lý rằng mình đã ổn và có thể lập tức quay trở lại cuộc sống bình thường nhưng thực tế thì giai đoạn sau đó mới thực sự khó khăn".

Với cô, hành trình tìm lại "trạng thái bình thường mới" vô cùng gian nan, giống như một chuyến tàu lượn đầy thăng trầm và không êm ả như kỳ vọng.

Hôm 4/2, nhân Ngày Thế giới Phòng chống Ung thư, Vương phi Kate công bố một thông điệp video nhằm bày tỏ sự đồng cảm và sát cánh cùng cộng đồng những người đang chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh này. Cô cho hay hành trình chiến đấu với ung thư không bao giờ là một đường thẳng mà luôn đan xen giữa khoảnh khắc sợ hãi, kiệt sức nhưng cũng có những khoảnh khắc tìm thấy sức mạnh, lòng nhân ái và sự kết nối tâm hồn sâu sắc. "Ngày hôm nay là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự chăm sóc, thấu hiểu và hy vọng. Xin hãy tin rằng bạn không đơn độc", Vương phi nói.

Kate là thành viên thứ hai của Hoàng gia Anh được thông báo mắc ung thư. Điện Buckingham trước đó cho biết Vua Charles được chẩn đoán mắc căn bệnh này trong lúc điều trị chứng phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 1/2024.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 155 Views | Mar 14, 2026 - 10:30 AM - by troopy
Hamas kêu gọi Iran dừng tấn công các nước láng giềng New Tab ↗
 
Nhóm vũ trang Hamas kêu gọi Iran tránh tấn công các nước láng giềng, dù khẳng định quốc gia này có quyền tự vệ trước Mỹ và Israel.

"Hamas khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran có quyền đáp trả hành động gây hấn hiện tại bằng mọi biện pháp phù hợp với các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, nhưng cũng kêu gọi Tehran tránh nhằm vào các quốc gia láng giềng", Hamas cho biết.

Nhóm vũ trang ở Dải Gaza nhắc đến chiến dịch của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2, hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao của Tehran, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei. Nhóm kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng hành động hướng đến chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột đang diễn ra.

Hamas là một trong những thành viên thuộc "Trục Kháng chiến" được Iran xây dựng từ những năm 1980 để đối phó với ảnh hưởng của Mỹ và Israel tại khu vực. Suốt nhiều thập kỷ, mạng lưới "Trục Kháng chiến" này là tuyến phòng thủ tiền tiêu của Iran.

Hamas trước đó lên án Mỹ, Israel hạ sát ông Khamenei là "tội ác tàn bạo". Nhóm cho biết cố Lãnh tụ Tối cao Iran đã hỗ trợ chính trị, ngoại giao và quân sự dưới mọi hình thức cho người dân Palestine và phong trào kháng chiến của lực lượng này.


Các tay súng Hamas ở miền trung Gaza tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Iran đã đáp trả dữ dội nhắm vào nhiều cơ sở quân sự của Mỹ ở khu vực lẫn các hạ tầng năng lượng, dân sự của những nước Vùng Vịnh. Giới chức Iran trước đó từng cảnh báo mọi tài sản của Mỹ ở khu vực và những nước hỗ trợ Mỹ đều có thể trở thành mục tiêu trả đũa nếu chiến sự nổ ra.

Nhiều quốc gia Vùng Vịnh đã lên án các cuộc tập kích từ Iran trên khắp khu vực, cảnh báo Tehran đã tính toán sai và có thể phải trả giá. Dù vậy, các nước láng giềng của Iran đến nay vẫn hành động thận trọng, do lo ngại hạ tầng thiết yếu và kinh tế bị hủy hoại.

Trong thông điệp đầu tiên kể từ khi lên kế nhiệm, tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 12/3 cho hay Iran tin tưởng vào tình hữu nghị với các nước láng giềng và chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự Mỹ ở những quốc gia này. Ông Mojtaba đề nghị các nước Trung Đông làm rõ lập trường về việc ai đã tấn công đất nước và giết hại người dân Iran, từ đó yêu cầu Mỹ đóng cửa toàn bộ căn cứ quân sự trong khu vực càng sớm càng tốt.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 107 Views | Mar 14, 2026 - 10:33 AM - by troopy
Nicole Kidman ra sao sau ly hôn? New Tab ↗
 
Minh tinh Nicole Kidman nói mình vẫn ổn sau một năm ly hôn ca sĩ Keith Urban, muốn dành thêm thời gian cho hai con gái.

Ngày 11/3, tạp chí Variety có cuộc phỏng vấn Nicole Kidman dịp hai bộ phim mới của cô - Practical Magic 2, Scarpetta - sắp ra mắt. Ngoài công việc, cô đề cập cuộc sống cá nhân, bao gồm chuyện ly hôn Keith Urban năm ngoái. Đầu tháng 1, cả hai hoàn tất thủ tục ly dị sau khoảng ba tháng đệ đơn, khép lại cuộc hôn nhân dài gần 20 năm.

Khi phóng viên hỏi Nicole Kidman liệu cô có ổn sau khi chia tay, nghệ sĩ cho biết vẫn sống tốt vì luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Trước đó, cô nhận xét năm 2025 là giai đoạn khó khăn khi cô sống thu mình, lặng lẽ hơn trước, nhưng hiện sẵn sàng "bước khỏi vỏ bọc".


Nicole Kidman trong bộ ảnh mới nhất. Ảnh: Variety

"Tôi biết ơn gia đình, cố gắng giữ gìn tình cảm như hiện tại và tiến về phía trước. Chỉ vậy thôi. Tôi không bàn tới những điều khác vì muốn dành cho mọi người sự tôn trọng. Tôi vẫn giữ quan điểm: 'Chúng tôi là một gia đình'. Mọi thứ tiếp tục như thế. Các cô con gái xinh đẹp của tôi bỗng chốc đã trưởng thành", minh tinh nói thêm.

Nicole Kidman và Keith Urban có hai con gái - người mẫu Sunday Rose, 18 tuổi, và Faith Margaret, 16 tuổi. Cũng trong buổi trò chuyện, diễn viên bày tỏ mong muốn dành thêm thời gian cho các con. Nghệ sĩ tiết lộ bản thân còn nhiều điều muốn làm nhưng hiện tại chưa phải lúc vì cần chăm sóc Sunday và Faith. "Đó là kế hoạch trong tương lai của tôi. Tôi phải lấp đầy mùa hè này bằng nhiều hoạt động làm cùng tụi nhỏ", cô nói thêm.

Lần đầu Nicole Kidman nhắc việc ly hôn kể từ khi có thông tin hôn nhân rạn nứt. Trang People cho biết cô đã nộp đơn ly dị vào ngày 30/9/2025 với lý do "vợ chồng đã trải qua những khó khăn, bất đồng không thể hòa giải". Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin cặp sao sống ly thân từ mùa hè cùng năm. Keith Urban được cho chuyển khỏi tổ ấm ở Nashville (Mỹ), mua một ngôi nhà khác trong cùng thành phố.

Theo tài liệu từ tòa án, hai nghệ sĩ đạt thỏa thuận phân chia tài sản. Về con cái, Nicole Kidman là người nuôi chính, sống cùng con tại nhà riêng ở Nashville. Ngoài ra, cô và Urban cùng chịu trách nhiệm về các quyết định quan trọng liên quan hai con trong tương lai.

Trước khi chuyện tình kết thúc, cả hai nổi tiếng là đôi vợ chồng đồng cam cộng khổ, trải qua nhiều sóng gió để gìn giữ tình yêu suốt 20 năm. Họ gặp nhau lần đầu tại gala G'Day USA tháng 1/2005, kết hôn vào tháng 6/2006. Bốn tháng đầu của hôn nhân, Kidman hỗ trợ chồng vượt qua chứng nghiện rượu và cocaine. Trong ba tháng đi cai nghiện, Urban cho biết từng thấy bất an do không biết liệu vợ có còn bên mình, cảm động khi thấy cô bỏ qua mọi điều tiếng để tiếp tục yêu anh.

Nicole Kidman sinh năm 1967, là con gái của gia đình gốc Australia ở Hawaii. Cô hiện là một trong những minh tinh hàng đầu Hollywood. Theo IMDb, Kidman từng nhận 281 đề cử, đoạt 119 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và sáu giải Quả Cầu Vàng. Trước Keith Urban, cô có cuộc hôn nhân 11 năm với Tom Cruise, ly hôn năm 2001.

Keith Urban sinh năm 1967, là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận bốn kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 453 Views | Mar 14, 2026 - 10:33 AM - by troopy
Đại sứ quán Mỹ ở Iraq 'bị tên lửa bắn trúng' New Tab ↗
 
Quan chức an ninh Iraq nói một tên lửa đánh trúng đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, nhưng chưa rõ bên nào khai hỏa.

Hai quan chức an ninh Iraq hôm nay nói với hãng thông tấn AP rằng tên lửa đã bắn trúng bãi đáp trực thăng trong khuôn viên đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad. Hình ảnh hiện trường cho thấy đám cháy và cột khói đen bốc lên từ khu vực sau sự việc.

Các phóng viên AFP ở Baghdad đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, tiếp theo là tiếng còi xe cứu thương. Một số nhân chứng cho biết họ nhìn thấy khói bốc lên từ khu phố Arasat, nơi có sự hiện diện của một số nhóm được Iran hậu thuẫn.


Khói bốc lên bên trong đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq.

Đây là lần thứ hai khu vực này bị tấn công kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28/2.

Đại sứ quán Mỹ chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này trước đó gia hạn mức cảnh báo an ninh cấp độ 4 với Iraq, cảnh báo rằng Iran và các nhóm dân quân thân Tehran có thể sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và lợi ích của Mỹ.

Vụ tấn công diễn ra ngay sau hai cuộc không kích nhắm vào nhóm vũ trang Kataib Hezbollah, khiến hai thành viên thiệt mạng. Kataib Hezbollah là thành viên của Liên minh Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, tổ chức dân quân có quan hệ thân thiết với Iran và từng nhận trách nhiệm thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ kể từ khi chiến sự bùng phát ở Trung Đông.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq, một trong những cơ sở ngoại giao lớn nhất của Washington trên thế giới, từng nhiều lần bị các nhóm dân quân thân Tehran tập kích bằng rocket và máy bay không người lái do các nhóm dân quân thân Iran bắn.

Trung Đông chìm trong chiến sự kể từ khi Mỹ và Israel mở chiến dịch không kích Iran ngày 28/2. Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel cùng các căn cứ Mỹ tại những nước Arab trong khu vực. Giao tranh đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng, chủ yếu là tại Iran, và ảnh hưởng nhiều quốc gia khu vực.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 84 Views | Mar 14, 2026 - 10:37 AM - by troopy
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:14.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.21177 seconds with 13 queries