» Super News |
Bà cụ U90 si mê 'tổng tài bá đạo' do AI tạo ra và viết thư tình mỗi ngày
New Tab ↗
|
Theo như câu chuyện không chỉ thú vị mà còn phản ánh rõ nhu cầu được yêu thương, đồng hành của người cao tuổi trong xã hội hiện đại từ một cụ bà 84 tuổi tại Trung Quốc đem lòng yêu nhân vật do AI tạo ra, viết thư tình mỗi ngày và chi hàng nghìn nhân dân tệ cho người yêu ảo đang thu hút sự chú ý của dư luận. Còn gia đình phát hiện bà cụ U90 này (sống tại tỉnh Hồ Bắc) có dấu hiệu ám ảnh với một nhân vật nam ảo thuộc kiểu “tổng tài bá đạo” hay còn gọi là “ba zong” trong tiếng Trung.
Một câu chuyện hy hữu tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của dư luận. Một cụ bà 84 tuổi đem lòng yêu nhân vật nam do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, dành phần lớn thời gian mỗi ngày để theo dõi hình ảnh của người yêu ảo và thậm chí viết thư tình gửi cho nhân vật này. Câu chuyện không chỉ thú vị mà còn phản ánh rõ nhu cầu được yêu thương, đồng hành của người cao tuổi trong xã hội hiện đại.
Gia đình phát hiện bà Zhang Yulan (sống tại tỉnh Hồ Bắc) có dấu hiệu ám ảnh với một nhân vật nam ảo thuộc kiểu “tổng tài bá đạo” hay còn gọi là “ba zong” trong tiếng Trung.
Đây là hình tượng phổ biến trong các tiểu thuyết lãng mạn, thường mô tả người đàn ông có tính cách kiểm soát, mạnh mẽ, ít bộc lộ cảm xúc nhưng lại dành sự dịu dàng đặc biệt cho người mình yêu, khiến đối phương cảm thấy được che chở và bảo vệ.

Say mê nhân vật AI, cụ bà dành 10 giờ mỗi ngày cho người yêu ảo.
Theo người thân, bà Zhang đã phải lòng một nhân vật ảo mang tên Jianguo. Mỗi ngày, bà dành hơn 10 tiếng đồng hồ xem các video liên quan đến nhân vật này cùng nhiều nội dung về con người ảo trên một nền tảng video ngắn. Bà tin rằng mình đang duy trì mối quan hệ tình cảm thực sự với Jianguo, thậm chí từng nghĩ đến việc kết hôn với nhân vật do AI tạo ra.
Không dừng lại ở việc xem video hay nhắn tin, tháng 2 vừa qua, bà còn tự tay viết một bức thư tình gửi cho “người yêu”. Trong thư, bà xin lỗi vì đã “làm tổn thương” Jianguo và bày tỏ nỗi lo lắng khi hỏi liệu ông có ghét mình hay cho rằng bà không còn là “cô gái dễ thương, dịu dàng như trước” hay không. Bà cho biết cuộc cãi vã tưởng tượng giữa hai người khiến bà rất đau khổ.
Trong bức thư, bà Zhang cũng thừa nhận bản thân ngưỡng mộ tính cách độc đoán của nhân vật này. Bà viết rằng Jianguo không bao giờ cho bà cơ hội nói và không thích lắng nghe, nhưng bà tin giao tiếp vẫn là chìa khóa để duy trì mối quan hệ giữa hai người.
Hình tượng “tổng tài bá đạo” vốn được nhiều phụ nữ trung niên và lớn tuổi yêu thích. Những nhân vật này thường được xây dựng với dáng vẻ lịch lãm, tóc chải ngược, phong thái điềm tĩnh nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm, đôi khi gọi người phụ nữ bằng những cách xưng hô thân mật như “chị cả”, tạo cảm giác gần gũi và được trân trọng.
Gia đình chỉ thực sự phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc khi nhận thấy bà Zhang đã chi hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 26 triệu đồng) tại cửa hàng trực tuyến gắn với nhân vật Jianguo. Ngoài ra, bà còn bỏ ra hàng trăm nhân dân tệ để mua một sản phẩm có giá gốc chỉ 9,9 nhân dân tệ (37 nghìn đồng) trên các nền tảng thương mại điện tử khác.

Những hình ảnh này thường được các quý bà lớn tuổi yêu thích.
Đến tháng 3, sau khi bà tiếp tục chi thêm 1.200 nhân dân tệ (4 triệu đồng) để mua một số cuốn sách do nhân vật AI đề xuất, cháu gái bà quyết định báo cáo vụ việc lên hệ thống khiếu nại người tiêu dùng của Trung Quốc.
Theo các nguồn tin, Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc đã khóa tài khoản của Jianguo từ tháng 2 trong khuôn khổ chiến dịch “Trong sạch và Sáng sủa”, nhằm xử lý tình trạng hỗn loạn và các nội dung gây tranh cãi trên môi trường internet. Tuy vậy, những trường hợp tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện, khi nhiều phụ nữ bị cuốn vào mối quan hệ tình cảm với những nhân vật ảo mang hình tượng “tổng tài bá đạo”.
Giáo sư Chen Xu, chuyên gia nghiên cứu về dân số già tại Đại học Vũ Hán, nhận định trường hợp của bà Zhang phản ánh sự suy giảm khả năng nhận thức ở một bộ phận người cao tuổi, khiến họ khó phân biệt giữa con người thật và nhân vật ảo do công nghệ tạo ra. Đồng thời, câu chuyện cũng cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của người lớn tuổi về tình yêu thương, sự đồng hành và cảm giác được tôn trọng.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo trực tuyến. Một người dùng nhận xét: “AI đã trở thành công cụ hữu ích cho những kẻ lừa đảo”. Một ý kiến khác nhấn mạnh tầm quan trọng của sự quan tâm gia đình: “Chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn bên cạnh người thân lớn tuổi để họ không dễ dàng rơi vào những cái bẫy như vậy”.
|
|
0 Replies | 139 Views |
Mar 28, 2026 - 4:13 PM - by vuitoichat
|
Chuyện xúc động về cụ ông 92 tuổi miệt mài bán sách giữa phố
New Tab ↗
|
Theo như câu chuyện xúc động về cụ ông 92 tuổi từng là bác sĩ, sau đó chuyển sang làm công tác biên tập tại một viện nghiên cứu y học ở Quảng Đông. Giữa dòng người tấp nập tại các lối ra vào ga tàu điện ở Quảng Châu, tiếng rao “xem sách không” của một cụ ông 92 tuổi gần như bị nhấn chìm trong ồn ào. Trong nhiều năm, ông và vợ duy trì thói quen viết bài gửi báo, tạp chí để có thêm thu nhập.
Suốt hơn 20 năm qua, cụ ông Lâm Bảo Sơn (92 tuổi) vẫn kiên trì ngồi ở một góc hành lang, bên chiếc vali cũ chứa đầy sách do chính mình biên dịch, xuất bản và ký tặng, trang Ifeng đưa tin.
Điều khiến nhiều người xúc động là, đằng sau những cuốn sách ấy chứa đựng câu chuyện về người vợ đã khuất và một hành trình bền bỉ giữ lại ký ức.
Ông Lâm từng là bác sĩ, sau đó chuyển sang làm công tác biên tập tại một viện nghiên cứu y học ở Quảng Đông. Trong nhiều năm, ông và vợ duy trì thói quen viết bài gửi báo, tạp chí để có thêm thu nhập.
Năm 1997, vợ ông mắc bệnh bạch cầu. Từ đó, việc chăm sóc vợ trở thành ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống của ông.
Để giúp vợ vơi bớt đau đớn trong những đợt hóa trị, ông nhờ bạn bè đặt mua tạp chí truyện ngắn nước ngoài, rồi tự mình dịch lại, đọc cho vợ nghe mỗi ngày. Những câu chuyện giản dị, giàu cảm xúc đã trở thành nguồn an ủi tinh thần cho người phụ nữ trên giường bệnh.
Khi vợ ngủ, ông tiếp tục ngồi dịch, chỉnh sửa rồi gửi bài cho các tòa soạn. Nhiều bản dịch sau đó được đăng tải. Sau khi vợ qua đời, ông gom lại những bản dịch ấy, xuất bản thành cuốn sách đầu tiên. Với ông, đó không chỉ là một tác phẩm, mà còn là ký ức về quãng thời gian cuối cùng bên người bạn đời.
Sau biến cố, ông Lâm chọn cách lên đường. Một mình, với chiếc ba lô nhỏ, ông đi qua nhiều vùng đất bằng những chuyến tàu ghế cứng - từ sa mạc, rừng núi đến thảo nguyên.
Ông cho biết chưa từng mua vé giường nằm, bởi muốn tiết kiệm và trải nghiệm nhiều hơn. Những chuyến đi giúp ông dần vượt qua nỗi đau, đồng thời tích lũy thêm chất liệu cho việc viết và dịch sách.
Năm 2004, ông bắt đầu mang những cuốn sách mình dịch ra phố bán. Từ đó, hình ảnh một cụ ông tự “ký tặng” sách giữa phố đông trở nên quen thuộc với nhiều người dân địa phương.
Mỗi ngày, vào buổi chiều tối, ông lại xách chiếc vali đã cũ, đến các điểm đông người như ga tàu điện, bến xe buýt. Dưới ánh đèn đường, ông cẩn thận bày từng cuốn sách rồi rao bán.

Hình ảnh cụ ông lặng lẽ kéo vali đi bán sách đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Ảnh: Ifeng
Phần lớn người qua đường chỉ lướt qua. Tuy nhiên, vẫn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Có người đã theo dõi ông nhiều năm, đến khi tình cờ gặp mới dừng lại mua sách. Có người mua không chỉ vì nội dung, mà còn vì câu chuyện phía sau.
Trong hơn 20 năm, ông đã bán được hơn 10.000 cuốn sách, đồng thời viết hàng nghìn lời đề tặng cho độc giả. Một trong những câu ông thường ghi là: "Trong bốn bể đều là tri âm, dù cách xa vẫn như gần".
Ở tuổi 92, ông vẫn giữ nhịp sinh hoạt đều đặn. Mỗi lần ra phố bán sách, ông thường không ăn uống để tránh bất tiện. Chỉ đến khi chuyến tàu điện cuối cùng kết thúc, ông mới trở về nhà, tự nấu ăn và nghỉ ngơi - khi đó đã là đêm khuya.
Dù vất vả, ông vẫn không có ý định dừng lại. Với ông, việc bán sách không chỉ là một công việc, mà còn là cách để những câu chuyện được tiếp tục lan tỏa.
|
|
0 Replies | 161 Views |
Mar 28, 2026 - 4:19 PM - by vuitoichat
|
Chú rể 'mượn' 9 xe hút bể phốt đi rước dâu gây xôn xao
New Tab ↗
|
Theo như có nhiều người mới đây lại bất ngờ khi đoàn rước dâu xuất hiện 9 xe hút bể phốt tại một đám cưới đặc biệt diễn ra tại làng Đại Phan, huyện Tùy Khê, thành phố Hoài Bắc (An Huy) mới đây. Cô dâu Lý Nhã Tình, cũng sinh năm 1995, từng là giáo viên mầm non hơn 4 năm. Sau khi quen Phan Hạo Nam tại Ninh Ba (Chiết Giang), chị quyết định nghỉ việc, rời quê đến với anh.
Từ 5h sáng, tiếng động cơ và ánh đèn của đoàn xe đã làm cả ngôi làng thức giấc. Bên cạnh các dòng xe quen thuộc như Mercedes, Audi hay Land Rover, điểm gây chú ý là dàn xe chuyên dụng dùng để vận chuyển chất thải, lần đầu xuất hiện trong một đám cưới, trang QQ đưa tin.
Chú rể Phan Hạo Nam (sinh năm 1995) là công nhân trong ngành này. Trước đám cưới khoảng 10 ngày, anh đăng video kêu gọi đồng nghiệp trên cả nước lái xe đến chung vui. Hơn 50 người đã tham gia hưởng ứng, nhưng do điều kiện địa phương, anh chọn 9 xe tham gia đoàn rước dâu.
“Tôi muốn mọi người nhìn nhận công việc của chúng tôi một cách tích cực hơn. Đây cũng là dịp để anh em trong nghề có cơ hội gặp gỡ, vui vẻ cùng nhau”, chú rể chia sẻ.

Dàn xe hút chất thải đi bên cạnh những xe sang khác thu hút sự chú ý. Ảnh: QQ
Cô dâu Lý Nhã Tình, cũng sinh năm 1995, từng là giáo viên mầm non hơn 4 năm. Sau khi quen Phan Hạo Nam tại Ninh Ba (Chiết Giang), chị quyết định nghỉ việc, rời quê đến với anh.
Nói về đoàn xe đặc biệt, cô dâu thẳng thắn: “Tôi thấy khá lãng mạn. Công việc nào cũng đáng trân trọng, miễn là lao động chân chính, sống ổn định”.
Đoàn xe rước dâu di chuyển hơn 2 giờ để tới nhà gái. Trên đường đi, hình ảnh dàn xe hút chất thải thu hút sự chú ý lớn. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên đường quay video, cho biết “chưa từng thấy đám cưới nào như vậy”.
Ít ai biết, ban đầu gia đình cô dâu từng có chút băn khoăn khi biết nghề nghiệp của chú rể. Em trai cô dâu thậm chí từng lo lắng đến mức bật khóc. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc, gia đình dần thay đổi suy nghĩ.
“Chỉ cần anh ấy là người tử tế, có trách nhiệm, mang lại cuộc sống ổn định cho chị tôi là đủ”, em trai cô dâu chia sẻ.

Cô dâu hạnh phúc bên chú rể, không suy nghĩ nhiều về đoàn xe rước đặc biệt. Ảnh: QQ
Gia đình chú rể có hơn 20 năm làm nghề vận chuyển chất thải. Từ hai bàn tay trắng, hiện họ đã ổn định tại Ninh Ba, sở hữu nhà riêng, ô tô cá nhân và nhiều xe chuyên dụng, tạo việc làm cho một số lao động.
Theo những người trong nghề, dù vất vả, đây là công việc có thu nhập khá.
Không chỉ là đám cưới, đây còn trở thành dịp để những người cùng nghề gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Trước ngày cưới, nhiều người tụ tập bên các xe chuyên dụng để bàn về kỹ thuật, thị trường và hướng phát triển ngành.
Trưa cùng ngày, sau khi hoàn tất nghi lễ, cặp đôi trở về quê chú rể tổ chức tiệc. Giữa không gian làng quê, những chiếc xe đặc biệt đỗ xen kẽ bên cánh đồng, tạo nên hình ảnh vừa lạ lẫm, vừa gần gũi.
Đám cưới “khác thường” này không chỉ gây tò mò, mà còn khiến nhiều người nhìn nhận lại về giá trị của những nghề lao động tưởng chừng bình dị nhưng không thể thiếu trong xã hội.
|
|
1 Reply | 214 Views |
Mar 28, 2026 - 4:23 PM - by vuitoichat
|
Bí ẩn thị trấn ‘cấm cái chết’: Người hấp hối phải rời đi cách 2.000km
New Tab ↗
|
Bí ẩn thị trấn ‘cấm cái chết’ ở thị trấn Longyearbyen nổi tiếng với những sông băng và quy định khác lạ về cái chết của những người nới thị trấn này là một trong những khu định cư gần Bắc Cực nhất có người sinh sống, với dân số khoảng 2.000 người. Cuộc sống ở Longyearbyen chịu chi phối mạnh bởi khí hậu khắc nghiệt. Nhiệt độ thường xuyên dưới 0°C, mặt đất gần như đóng băng quanh năm.

Băng tuyết bao phủ khắp thị trấn. Ảnh: AOL
Longyearbyen nằm trên quần đảo hẻo lánh Svalbard (Na Uy), là một trong những khu định cư gần Bắc Cực nhất có người sinh sống, với dân số khoảng 2.000 người. Thị trấn này là một trong những nơi hiếm hoi "cái chết bị cấm".
Thoạt nghe, điều này giống như một huyền thoại lan truyền trên internet. Tuy nhiên, đây là câu chuyện có thật, gắn với những quy định cụ thể và lý do khoa học rõ ràng.
Vì sao "cái chết bị cấm" tại thị trấn Longyearbyen?
Cuộc sống ở Longyearbyen chịu chi phối mạnh bởi khí hậu khắc nghiệt. Nhiệt độ thường xuyên dưới 0°C, mặt đất gần như đóng băng quanh năm, theo AOL.
Lớp băng vĩnh cửu này ảnh hưởng đến hầu hết mọi mặt đời sống, từ xây dựng nhà cửa đến hệ thống hạ tầng, buộc tất cả phải thích nghi với nền đất cứng như bê tông. Tuy nhiên, chính điều kiện đặc biệt ấy lại đặt ra một vấn đề khác thường: việc chôn cất người chết.
Ở nhiều nơi trên thế giới, việc chôn cất người chết là một phần tự nhiên của vòng đời. Tuy nhiên, tại Longyearbyen, thi thể chôn xuống đất hầu như không phân hủy do nhiệt độ luôn dưới 0°C. Thay vì tan rã theo thời gian, chúng có thể được “bảo quản” trong nhiều thập kỷ.
Điều này tưởng chừng vô hại, nhưng lịch sử cho thấy điều ngược lại. Đầu thế kỷ 20, khi đại dịch cúm toàn cầu bùng phát, một số nạn nhân đã được chôn cất tại đây. Nhiều năm sau, các nhà khoa học phát hiện dấu vết virus vẫn tồn tại trong những thi thể bị đóng băng.
Phát hiện này làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng. Nếu băng vĩnh cửu tan chảy, các mầm bệnh cổ xưa hoàn toàn có thể “sống lại”.
Từ đó, một thực tế đặc biệt đã hình thành. Nghĩa trang tại nơi đây gần như không còn tiếp nhận các ca chôn cất mới.
Khi một cư dân tại Longyearbyen rơi vào tình trạng bệnh nặng hoặc cận kề cái chết, họ sẽ được đưa về đất liền Na Uy, cách hơn 2.000 km, để tiếp tục điều trị hoặc qua đời tại đó. Hệ thống y tế ở Longyearbyen cũng không đủ điều kiện để chăm sóc người bệnh dài hạn hay các ca bệnh phức tạp.
Điều đặc biệt là quy tắc này không chỉ áp dụng cho cái chết, mà còn cho cả sự sống. Phụ nữ mang thai tại Longyearbyen thường được khuyến khích rời khỏi thị trấn vài tuần trước ngày dự sinh để sinh con ở đất liền, nơi có điều kiện y tế đầy đủ hơn.
Trong điều kiện môi trường tự nhiên khắc nghiệt, đây chính là biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và sự bền vững của môi trường.
|
|
0 Replies | 191 Views |
Mar 28, 2026 - 4:27 PM - by vuitoichat
|
Cả làng ăn mừng chào đón em bé đầu tiên ra đời sau 17 năm
New Tab ↗
|
Theo như cả làng mới đây lại ăn mừng chào đón em bé đầu tiên mới chào đời là ca sinh đầu tiên tại ngôi làng này trong suốt 17 năm qua vừa. Đây là em bé đầu tiên được sinh ra tại Eunha-myeon kể từ năm 2009, đánh dấu một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng vốn đang già hóa nhanh chóng lại có một tấm băng rôn nổi bật với dòng chữ: "Món quà đặc biệt đến với Eunha-myeon năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của bé trai Jeong Yong-jun".
Sau nhiều năm đối mặt với tình trạng suy giảm dân số, một ngôi làng tại Hàn Quốc vừa đón nhận những tín hiệu tích cực hiếm hoi, mang lại niềm hy vọng mới cho cộng đồng địa phương.
Ngày 19/3 vừa qua, Sreydani và chồng Jeong Hae-deok đã chào đón con trai đầu lòng, bé Jeong Yong-jun.
Đây là em bé đầu tiên được sinh ra tại Eunha-myeon kể từ năm 2009, đánh dấu một sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng vốn đang già hóa nhanh chóng.

Biểu ngữ ăn mừng ca sinh đầu tiên sau 17 năm. Ảnh: Koreatimes
Tin vui nhanh chóng lan tỏa khắp ngôi làng. Người dân và các tổ chức địa phương đã treo băng rôn chúc mừng trên nhiều tuyến đường. Một tấm băng rôn nổi bật với dòng chữ: "Món quà đặc biệt đến với Eunha-myeon năm 2026. Chúc mừng sự ra đời của bé trai Jeong Yong-jun".
Không chỉ dừng lại ở đó, trường tiểu học duy nhất tại địa phương cũng đón thêm 4 học sinh lớp một trong năm học mới. Sự góp mặt của các em đã nâng tổng số học sinh toàn trường lên 17. Đây là một con số tuy khiêm tốn nhưng mang ý nghĩa lớn trong bối cảnh nhiều trường học ở vùng nông thôn Hàn Quốc buộc phải đóng cửa vì thiếu học sinh.

Một em bé chào đời đầu năm 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: Koreatimes
Những tín hiệu tích cực này càng trở nên đáng quý khi đặt trong bối cảnh dân số Eunha-myeon liên tục sụt giảm trong suốt một thập kỷ qua, theo Koreatimes.
Bà Shim Seon-ja, người đứng đầu Eunha-myeon, cho biết sự ra đời của em bé đầu tiên sau 17 năm cùng với việc có thêm học sinh mới đã mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương. Theo bà, đây không chỉ là những sự kiện mang tính biểu tượng mà còn là dấu hiệu cho thấy khả năng hồi sinh của cộng đồng.
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức trong việc hỗ trợ hành chính, nhằm xây dựng Eunha-myeon trở thành nơi lý tưởng để nuôi dạy trẻ nhỏ và là điểm đến đáng sống cho mọi người", bà Shim khẳng định.
|
|
0 Replies | 191 Views |
Mar 28, 2026 - 4:31 PM - by vuitoichat
|
Iran tấn công căn cứ Mỹ tại Ảrập Xêút, thêm tàu sân bay tới Trung Đông
New Tab ↗
|
Theo như bộ Chiến tranh Mỹ mới đây đang triển khai nhóm tàu sân bay thứ ba đến khu vực trách nhiệm của CENTCOM ở Trung Đông để có thể tham gia các hoạt động tác chiến chống lại Iran, khiến có 13 lính thiệt mạng và hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc giao tranh kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra.

Hình ảnh trước và sau khi căn cứ không quân Mỹ bị tấn công. Ảnh: RT
Một quan chức Mỹ cho biết, ít nhất 10 quân nhân nước này bị thương và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút.
Hãng tin CNN và RT đưa tin, hình ảnh vệ tinh được các nhà phân tích tình báo nguồn mở lan truyền trên mạng dường như cho thấy một số máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của không quân Mỹ đã bị hư hại, nếu không muốn nói là bị phá hủy, do cuộc tấn công của Iran vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ảrập Xêút vào sáng 27/3.
Cũng trong ngày 27/3 Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, có 13 lính thiệt mạng và hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc giao tranh kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra. Tuy nhiên, hầu hết các binh sĩ đã làm nhiệm vụ trở lại.
Hãng tin Tasnim dẫn tin từ văn phòng quan hệ công chúng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết trong một tuyên bố vào tối 27/3: “Trong đợt tấn công thứ 84 của chiến dịch Lời Hứa Chân Thực 4, hải quân IRGC đã sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Qadr 380 nhắm vào các mục tiêu Israel và Mỹ tại cảng Al-Shuwaikh ở Kuwait cũng như bãi biển, cảng ở Dubai. Kết quả là 6 tàu đổ bộ đa dụng (LCU) của Mỹ tại cảng Al-Shuwaikh đã bị bắn trúng, 3 trong số 6 tàu bị chìm và số còn lại đang bốc cháy".
IRGC cho biết thêm, cùng thời điểm, các thiết bị không người lái của Iran đã tấn công các đơn vị vận hành máy bay không người lái của Mỹ trên bãi biển và một trong số các khách sạn ở Dubai. "Trong đợt tấn công lần này, ngoài việc đánh chìm các tàu chiến thuật, một số lượng lớn quân nhân Mỹ cũng đã bị tiêu diệt”.
Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 tới Trung Đông
Bộ Chiến tranh Mỹ đang triển khai nhóm tàu sân bay thứ ba đến khu vực trách nhiệm của CENTCOM ở Trung Đông để có thể tham gia các hoạt động tác chiến chống lại Iran.
Theo CBS News, nhóm tàu sân bay USS George H.W.Bush đã hoàn thành khóa huấn luyện vào đầu tháng này, được chứng nhận khả năng sẵn sàng cho các hoạt động tác chiến lớn. CNN cho biết thêm rằng vẫn chưa rõ liệu tàu USS George H.W.Bush sẽ tham gia hay thay thế một trong hai tàu sân bay của Mỹ đang ở trong khu vực.
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay là USS Gerald R.Ford và USS Abraham Lincoln đã tiên phong trong cuộc tấn công của Mỹ vào Iran kể từ tháng trước, cho đến khi tàu USS Gerald R.Ford bị hỏa hoạn “không liên quan đến chiến đấu” trên tàu và phải rút lui để sửa chữa tại một cảng hải quân ở vịnh Souda trên đảo Crete.
Ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường thuộc nhóm tàu sân bay USS George H.W.Bush là USS Ross, USS Donald Cook và USS Mason được cho là đã được triển khai để tham gia chiến dịch vào đầu tuần này.
|
|
0 Replies | 182 Views |
Mar 28, 2026 - 4:40 PM - by vuitoichat
|
Bảy hòn đảo nắm giữ 'chìa khoá' eo biển Hormuz
New Tab ↗
|
Theo như các nhà nghiên cứu mới đây nói rằng, có bảy hòn đảo gồm Abu Musa, Greater Tunb, Lesser Tunb, Hengam, Qeshm, Larak và Hormuz tạo thành "tuyến phòng thủ chính" kiểm soát eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Kharg chỉ là một phần trong hệ thống đảo chiến lược của Tehran tại Vịnh Ba Tư trong bối cảnh Mỹ tăng cường triển khai lực lượng tới Trung Đông, nhiều đồn đoán cho rằng Washington có thể nhắm tới đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt xử lý tới 90% sản lượng của Iran.
Vòng cung đảo tạo ‘lá chắn thép’ kiểm soát eo biển Hormuz
Theo các nhà nghiên cứu, bảy hòn đảo gồm Abu Musa, Greater Tunb, Lesser Tunb, Hengam, Qeshm, Larak và Hormuz tạo thành "tuyến phòng thủ chính" kiểm soát eo biển Hormuz. Do đặc điểm địa lý và độ sâu vùng nước, các tàu chiến và tàu chở dầu lớn buộc phải di chuyển theo những hành lang nhất định, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu của tàu tấn công nhanh, thủy lôi hoặc máy bay không người lái từ các đảo này.
"Một đường cong giả định nối liền các hòn đảo này sẽ giúp hiểu rõ hơn về ưu thế chiến lược của Iran trong việc kiểm soát an ninh eo biển Hormuz", nhà nghiên cứu Iran Enayatollah Yazdani và nhà nghiên cứu Trung Quốc Ma Yan Zhe đã viết trong một bài báo năm 2022 đăng trên Trung tâm Khoa học và Giáo dục Canada.

Bảy hòn đảo xung quanh eo biển Hormuz đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát giao thông hàng hải. Ảnh: CNN
Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb là ba đảo nhỏ nằm ở phía tây của vòng cung là những vị trí then chốt để kiểm soát eo biển. Do khoảng cách giữa các đảo và đặc điểm vùng nước khá nông, các tàu chiến và tàu chở dầu cỡ lớn buộc phải di chuyển vòng qua khu vực này, khiến chúng dễ trở thành mục tiêu của tàu tấn công nhanh, tàu rải thủy lôi hoặc máy bay không người lái xuất phát từ các đảo do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) kiểm soát.
Các quan chức Iran thậm chí còn ví những hòn đảo này như "tàu sân bay cố định, không thể bị đánh chìm" của Tehran.
Kịch bản đổ bộ đầy rủi ro nếu Mỹ muốn phá thế kiểm soát
Do các đảo này không thể bị đánh chìm, mọi vị trí quân sự của Iran trên đó sẽ phải bị vô hiệu hóa nếu muốn đảm bảo an toàn cho các tàu chiến Mỹ bao gồm cả những tàu chở đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến tiến vào trung tâm Vịnh Ba Tư trong trường hợp diễn ra chiến dịch đổ bộ lên đảo Kharg.
Theo nhà phân tích Carl Schuster, cựu giám đốc Trung tâm Tình báo Liên hợp thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ, các hòn đảo này có vị trí chiến lược cho phép kiểm soát mọi hoạt động vận chuyển hàng hóa ra vào vịnh.
Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho bất kỳ chiến dịch đổ bộ nào của Mỹ nhằm vào các đảo của Iran. Tổng thống Donald Trump đã gia hạn thời hạn khởi động các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran thêm 10 ngày, đến 6/4, để xem xét khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán "đã có tiến triển". Tuy vậy, chiến dịch quân sự tổng thể vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng.
Theo CNN , các đơn vị thuộc hai Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến với khoảng 4.000 binh sĩ đang trên đường tới Trung Đông, cùng với khoảng 1.000 binh sĩ của Sư đoàn Dù 82 đã được lệnh triển khai. Schuster nhận định lực lượng này có thể cần thiết để kiểm soát các đảo trọng yếu, đồng thời nhấn mạnh cần "lực lượng áp đảo" cho nhiệm vụ này.
Việc đổ bộ có thể được tiến hành bằng đường không hoặc đường biển. Hải quân Mỹ sở hữu các tàu đổ bộ, bao gồm LCAC (tàu đệm khí), có thể đưa binh sĩ và trang thiết bị trực tiếp lên bờ. Tuy nhiên, việc tiếp cận khu vực bên trong vịnh không dễ dàng khi các tàu mẹ phải vượt qua tuyến phòng thủ từ các đảo như Hormuz, Larak, Qeshm và Hengam, cũng như từ đất liền Iran.
Nhà phân tích Cedric Leighton cho rằng đảo Larak nằm ở cửa phía đông eo biển là điểm đặc biệt nguy hiểm, nơi Iran có thể sử dụng tên lửa hoặc tàu tấn công nhỏ để "cắt đứt mọi tuyến vận chuyển".
"Với tên lửa hoặc tàu tấn công cỡ nhỏ được phóng từ Larak, Iran có thể cắt đứt mọi tuyến đường vận chuyển qua eo biển. Đây là một mục tiêu quân sự quan trọng", ông nói với CNN .
Trong khi đó, các phương tiện đường không như máy bay cánh quạt nghiêng CV-22 Osprey hay trực thăng có thể triển khai nhanh nhưng dễ bị tổn thương trước hệ thống phòng không. Lực lượng dù của Sư đoàn 82 có thể nhảy dù xuống đảo, song sẽ mang theo ít trang thiết bị hơn so với đường biển.
Theo ông Schuster, các chiến dịch tấn công vào đảo có thể kéo dài từ hai ngày đến hai tuần, nhưng nếu thành công sẽ mang lại lợi thế lớn. Tuy nhiên, việc kiểm soát lâu dài đòi hỏi khoảng 1.800-2.000 binh sĩ và khiến lực lượng Mỹ dễ trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh từ đất liền Iran.
Một báo cáo của Trung tâm Soufan - một tổ chức an ninh phi lợi nhuận có trụ sở tại New York, cảnh báo rằng điều này có thể kéo Mỹ vào một cuộc can thiệp kéo dài, với nguy cơ thương vong gia tăng. Dù vậy, Schuster cho rằng việc kiểm soát các đảo phía nam vịnh có thể ít rủi ro hơn so với tấn công Kharg - nơi đóng vai trò sống còn đối với ngành dầu mỏ Iran.
"Kiểm soát bất kỳ vùng lãnh thổ nào trong số này cũng sẽ đòi hỏi lực lượng Mỹ phải ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh từ đất liền Iran, có khả năng kéo Mỹ vào một cuộc can thiệp lâu dài, không được lòng dân trên lãnh thổ Iran, kèm theo thương vong có thể gia tăng từ phía Mỹ", báo cáo từ Trung tâm Soufan nêu rõ.
Vì phần lớn dầu mỏ của Iran được vận chuyển qua Kharg, một cuộc xung đột gây thiệt hại cho bất kỳ cơ sở hạ tầng dầu mỏ nào của khu vực này đều có thể làm chậm quá trình phục hồi sau chiến tranh nhiều năm.
Dẫu vậy, các nhà phân tích cũng cảnh báo rằng việc Mỹ chiếm giữ Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb có thể kéo theo những hệ lụy hậu chiến khó lường.
|
|
0 Replies | 202 Views |
Mar 28, 2026 - 4:45 PM - by vuitoichat
|
Gặp lại vợ cũ sau nhiều năm, người đàn ông cho con trai hơn 100 triệu và 'cái kết' không ngờ
New Tab ↗
|
Theo như dư luận mới đây lại không khỏi xôn xao về câu chuyện của một người đàn ông trong lần hiếm hoi gặp lại người vợ cũ, sau khi người đàn ông này từng rời bỏ mẹ con cô khi đứa trẻ còn rất nhỏ, nay đã có cuộc sống ổn định và dư dả hơn. Sau ly hôn, anh ta trở thành con rể của một chủ xưởng, nhờ đó nhanh chóng có được địa vị và tài sản - điều mà trước đây anh hằng mong muốn.
"Biết vậy, hà tất ngày xưa?", câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại phản ánh rõ ràng những nuối tiếc muộn màng trong cuộc đời mỗi con người. Trên hành trình sống, ai cũng phải đối mặt với vô số lựa chọn. Có những quyết định đúng đắn giúp ta chạm đến thành công, nhưng cũng có những sai lầm khiến ta đánh mất những điều quý giá nhất mà đôi khi, không bao giờ có thể lấy lại.
Trong xã hội hiện đại, không ít người bước vào hôn nhân một cách vội vàng và cũng rời bỏ nó trong sự bốc đồng. Khi tình yêu chưa đủ chín muồi, khi trách nhiệm chưa kịp định hình, những cuộc hôn nhân "đến nhanh - đi vội" dễ để lại tổn thương sâu sắc. Không chỉ là sự hao hụt về vật chất, điều mất mát lớn nhất chính là tình thân và những mối liên kết gia đình không thể hàn gắn. Câu chuyện dưới đây là một minh chứng điển hình cho cái giá của những lựa chọn thiếu suy nghĩ.
Một ngày nọ, trên phố, một người phụ nữ dắt theo con trai nhỏ tình cờ gặp lại chồng cũ. Người đàn ông từng rời bỏ mẹ con cô khi đứa trẻ còn rất nhỏ, nay đã có cuộc sống ổn định và dư dả hơn. Sau ly hôn, anh ta trở thành con rể của một chủ xưởng, nhờ đó nhanh chóng có được địa vị và tài sản - điều mà trước đây anh hằng mong muốn.
Ngày ấy, khi con mới hơn 2 tuổi, người phụ nữ đã cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân. Cô sẵn sàng cùng chồng vượt qua khó khăn, tin rằng chỉ cần đồng lòng thì tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Thế nhưng, người đàn ông lại chọn một con đường khác. Anh thẳng thắn nói muốn "giảm bớt 20 năm phấn đấu", rồi dứt áo ra đi, bỏ lại phía sau vợ và con nhỏ.
Nhiều năm trôi qua, cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cả hai không khỏi bối rối. Đứa trẻ vô tư chạy lại gần cha, thể hiện sự thân thiết tự nhiên. Người đàn ông cũng tỏ ra xúc động, lập tức lấy ra 30.000 NDT (khoảng 113,4 triệu đồng) đưa cho con như một khoản "tiền tiêu vặt". Tuy nhiên, phản ứng của người mẹ khiến tất cả bất ngờ.
Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ném xấp tiền xuống đất, ôm con quay lưng rời đi. Trước khi đi, cô bình tĩnh nhưng dứt khoát nói: "Tôi không cần sự bố thí của bất kỳ ai, ngoại trừ tình cảm chân thành. Những năm qua, tôi một mình nuôi con, không cần sự thương hại từ anh".
Hành động này nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận. Một số người bày tỏ sự đồng tình với người phụ nữ, cho rằng người đàn ông đã từng phản bội lời hứa "đồng cam cộng khổ", vì vật chất mà từ bỏ gia đình, nên không xứng đáng nhận lại sự tha thứ dễ dàng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, việc nhận tiền không đồng nghĩa với tha thứ, mà có thể xem như một cơ hội để người cha bù đắp phần nào trách nhiệm với con.
Dẫu vậy, nhìn sâu vào câu chuyện, đây không đơn thuần là vấn đề tiền bạc. Đó là lòng tự trọng, là những tổn thương đã tích tụ suốt nhiều năm. Khi một người từng bị bỏ rơi trong lúc khó khăn nhất, mọi sự "bù đắp" đến sau đều trở nên muộn màng.
Người đàn ông đã đạt được điều mình muốn là một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng cái giá phải trả là tình thân và những năm tháng trưởng thành của con trai. Đó là những thứ không thể mua lại bằng tiền, dù là 30.000 hay 300.000 NDT.
Cuộc đời vốn dĩ không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có lựa chọn và hậu quả. Mỗi quyết định đều mang theo một cái giá. Có người đánh đổi để đạt được thành công, nhưng cũng có người phải sống trong sự day dứt vì những gì đã đánh mất.
Sau tất cả, điều đáng thương nhất trong câu chuyện này không phải là người đàn ông hay người phụ nữ, mà chính là đứa trẻ. Em là người vô tội, nhưng lại phải gánh chịu hệ quả từ quyết định của người lớn. Với em, điều cần nhất không phải là tiền bạc, mà là sự quan tâm, yêu thương và trách nhiệm trọn vẹn từ cả cha lẫn mẹ.
Có lẽ, khi một mối quan hệ không thể tiếp tục, điều tốt nhất là buông tay trong văn minh và giữ lại sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau, đặc biệt là vì con cái. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc của trẻ nhỏ không nên trở thành cái giá cho những lựa chọn sai lầm của người lớn.
|
|
0 Replies | 431 Views |
Mar 28, 2026 - 4:59 PM - by vuitoichat
|
Tổng thống Mỹ gọi eo biển Hormuz là 'eo biển Trump'
New Tab ↗
|
Theo như eo biển Hormuz trở thành điểm nóng trong xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2. Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi gọi Hormuz là 'eo biển Trump', đồng thời yêu cầu Iran mở lại tuyến dầu mỏ huyết mạch để đạt thỏa thuận hòa bình. Tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn dầu toàn cầu này bị Iran siết chặt, làm căng thẳng giữa các bên ngày càng leo thang.
Ngày 27/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc tới eo biển Hormuz bằng cái tên “eo biển Trump” trong một bài phát biểu tại diễn đàn đầu tư FII Priority ở Miami, bang Florida. Ông cho rằng Iran phải mở lại eo biển này nếu muốn đạt thỏa thuận hòa bình.
"Họ phải mở cửa eo biển Trump, ý tôi là Hormuz. Xin lỗi, tôi rất tiếc. Thật là một sai lầm khủng khiếp", ông Trump nói, khiến khán giả trong khán phòng bật cười. Ông nói việc gọi như vậy chỉ là “lỡ lời”, nhưng cũng úp mở rằng “không có gì là ngẫu nhiên”. Trước đó, Tổng thống Mỹ từng nhiều lần gắn tên mình với các công trình và ý tưởng khác trong nhiệm kỳ.
Ông Trump nói Iran "đang trên đà thất bại", đồng thời khẳng định giới lãnh đạo, hải quân, không quân và chương trình hạt nhân của nước này đều đã chịu tổn thất đáng kể.

Tàu chở hàng trên vịnh Ba Tư hướng về eo biển Hormuz. (Nguồn: AP)
"Chúng tôi đang đàm phán với họ. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể làm gì đó, nhưng họ phải mở cửa eo biển", ông nói.
Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng trong xung đột Mỹ - Israel và Iran bùng phát từ cuối tháng 2. Tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn dầu toàn cầu này bị Iran siết chặt, làm căng thẳng giữa các bên ngày càng leo thang.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và mọi hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này đều phải đối mặt với biện pháp trừng phạt nghiêm khắc.
Thông báo cho biết thêm, tàu của đồng minh hoặc những bên ủng hộ Israel và Mỹ đều bị cấm di chuyển qua mọi hành lang hàng hải của eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz sẽ bình thường trở lại ngay khi Iran không còn gây ra mối đe dọa.
Trong thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Marco Rubio cho biết: "Eo biển Hormuz có thể được mở cửa trở lại vào ngày mai nếu Iran ngừng đe dọa hoạt động vận tải biển toàn cầu".
Cùng thời điểm, tờ Financial Times đưa tin Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông báo với Mỹ và đồng minh phương Tây rằng họ sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm hàng hải đa quốc gia để mở lại eo biển Hormuz.
|
|
3 Replies | 302 Views |
Mar 28, 2026 - 5:10 PM - by vuitoichat
|
Nhà có 10 con gái ở Hà Nội: 10 chàng rể chống gậy đưa tang bố vợ
New Tab ↗
|
Ở làng quê Yên Sơn (xã Quốc Oai), gia đình chị Hạnh rất nổi tiếng khi “đông con nhiều cháu”, con cái hiếu thảo với bố mẹ, chị em ruột thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, nhưng sau những năm tháng nhọc nhằn nuôi nấng các con trưởng thành đã được sự hiếu thảo của 10 con gái và 10 chàng rể khiến mẹ già rung rưng xúc động và thấy được an ủi ở tuổi 74, mẹ chị đã có 21 cháu và 8 chắt ngoại.
Trọn đời khắc ghi lời dạy của bố
Chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1986, xã Quốc Oai, Hà Nội) là người con thứ 8 trong gia đình có 10 con gái. Mẹ của chị là bà Dương Thị Kỳ, năm nay 74 tuổi. Bố của chị đã qua đời cách đây 4 năm.
Chị Hạnh kể, mấy chục năm về trước bố chị làm nghề thú y, mẹ chị làm nông. Kinh tế gia đình không mấy khá giả, bố mẹ chị phải lam lũ sớm hôm mới có thể nuôi nấng 10 cô con gái trưởng thành.

Bà Kỳ bên 10 con gái và 10 chàng rể
Ngày đó, gia đình chị sống trong căn nhà ngói 3 gian, chỉ có 3 phòng ngủ. Có thời gian, 5 chị em gái ngủ chung một phòng, không gian sinh hoạt dù nhỏ hẹp nhưng vui vẻ và ấm cúng.
“Nhà đông con, chị em tôi nấu cơm bằng chiếc nồi gang to hai người khênh mới đặng. Đến bữa, chị cả ngồi đầu nồi xới cơm thì đến cuối bữa mới được bưng bát lên ăn”, chị Hạnh cười kể lại.
Tuy nhiên, chị em chị Hạnh chưa từng thiếu ăn thiếu mặc hay phải “đứt gánh” chuyện học hành. Dù gia đình có lúc khó khăn, bố mẹ chị vẫn luôn đề cao việc học của con, để phấn đấu trong khả năng của mình.
Trong 10 chị em, có 8 người học hết bậc cao đẳng, đại học. Chị gái thứ 3, 4 vì có hướng đi khác nên chỉ học hết cấp 3.
“Chị em tôi chủ yếu học trong ngành y dược và sư phạm, đúng như bố tôi mong mỏi, các con mai sau làm nghề gì đó có thể giúp người.
Hiện tại, chị em tôi làm việc trong các lĩnh vực y dược, dạy học, kinh doanh, may mặc…”, chị Hạnh cho hay.

Hình ảnh đại gia đình chị Hạnh được chụp vào dịp Tết 2026
Bố chị Hạnh yêu thương các con và đặc biệt nghiêm khắc trong việc dạy dỗ. Đến giờ, chị vẫn nhớ mãi lời răn dạy của bố: “Các con là phụ nữ nhưng không được sống phận tầm gửi. Các con phải tự lập, tin tưởng vào chính mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai”.
“Và đúng như lời dạy của bố, 10 chị em tôi trước nay luôn tự lập, có công việc ổn định và sống cuộc đời đáng sống”, chị Hạnh tự hào.
10 chàng rể tuyệt vời
Ở làng quê Yên Sơn (xã Quốc Oai), gia đình chị Hạnh rất nổi tiếng khi “đông con nhiều cháu”, con cái hiếu thảo với bố mẹ, chị em ruột thương yêu, đùm bọc lẫn nhau. Ở tuổi 74, mẹ chị đã có 21 cháu và 8 chắt ngoại.
Chị em chị Hạnh đều lấy chồng gần, sống quay quần bên bố mẹ. Nhiều năm trước, 10 chị em gom góp tiền xây cho bố mẹ căn nhà mới sạch sẽ và khang trang hơn.

Bà Kỳ (áo dài màu vàng) bên con cháu
Cách đây 4 năm, bố chị Hạnh qua đời. Mẹ chị vẫn sống trong căn nhà đó nhưng hàng ngày đi bộ sang nhà cô con gái thứ 7 gần đó để ăn cơm. Những người con khác thường xuyên đến thăm nom mẹ.
“Mẹ tôi vẫn khỏe, có thể tự chăm sóc bản thân nhưng chị em tôi vẫn cùng nhau lo cho mẹ chu toàn, không để mẹ thiếu thứ gì.
Các chị em ở gần nhau nên tối nào cũng tụ họp ở nhà mẹ hoặc nhà chị gái thứ 7 để trò chuyện, tâm sự. Mẹ tôi không lúc nào phải cô quạnh”, chị Hạnh kể.
Vào mùng 2 Tết hằng năm, 10 cô con gái và 10 chàng rể quây quần về nhà bố mẹ ăn bữa cơm ấm cúng đầu xuân. Căn nhà nhỏ của mẹ chị râm ran tiếng cười nói, không khí vui vẻ, rộn ràng.
Chị vẫn nhớ mãi câu nói của bố với họ hàng vào dịp tết Nguyên đán năm nào: “Tôi tuy không có tiền nhưng có 10 cục vàng. Các con chính là vàng bạc châu báu của vợ chồng tôi”.
“Tôi hiểu, đến khi ấy, chuyện con trai nối dõi không còn quan trọng với bố nữa. Quan trọng là bố mẹ được 10 người con gái yêu thương, chăm sóc chu đáo.
Tôi vẫn nhớ, thời gian bố tôi phải đi viện, chị em tôi tranh nhau vào chăm. 10 chàng rể cũng hỏi thăm thường xuyên khiến bố rất vui lòng”, chị Hạnh kể.

Gia đình nhỏ của chị Hạnh
Với chị, sự hiếu thảo của 10 chàng rể chính là điều hiếm có hơn cả ở gia đình chị. Các chàng rể xem việc nhà vợ như việc nhà mình, dù là “công to việc lớn” hay những việc nhỏ nhặt cũng xắn tay vào lo liệu.
“Ngày bố tôi qua đời, 10 chàng rể đã xin phép gia đình hai bên được chống gậy đưa tang. Các anh xem bố mẹ vợ như bố mẹ đẻ, bố mẹ tôi cũng xem các anh như con trai ruột của mình.
Ngày ấy, mẹ tôi xúc động lắm. Sự hiếu thảo của 10 chàng khiến mẹ được an ủi rất nhiều”, chị Hạnh bật khóc chia sẻ.
Trong 40 năm cuộc đời, chị Hạnh luôn thấy mình may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con gái, chị em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Tình thương bao la và sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha mẹ cũng là món quà quý chị Hạnh nhận được để có cuộc sống tốt đẹp như hiện tại.
“Nhà đông con gái, khi chị em yêu thương, hỗ trợ nhau, tôi thấy mình vượt qua những khó khăn trong đời một cách dễ dàng hơn. Tôi vẫn luôn biết ơn bố mẹ vì đã để lại cho 10 người con một ‘gia sản tình thân’ lớn lao như vậy”, chị Hạnh bày tỏ.
|
|
0 Replies | 242 Views |
Mar 28, 2026 - 6:12 PM - by vuitoichat
|
|