Singapore - Cô giáo Geraldine Quek vay tiền 5 nhóm tín dụng đen để chơi tiền ảo nhưng thua lỗ nên chấp nhận "chạy việc vặt", "làm tay sai" cho chúng để trừ nợ dần.
Sự việc bắt đầu khoảng năm 2023, khi cô Quek, hiện 42 tuổi, bắt đầu tìm hiểu về điện tử và vay tiền tín dụng đen để đầu tư.
Khi thị trường tiền điện tử sụp đổ, cô không thể trả tiền cho 4 chủ nợ. Quek cứ luẩn quẩn vay chỗ nọ trả chỗ kia.
Tháng 12/2024, cô Quek tiếp tục vay 600 SGD (12 triệu đồng) của một trùm tín dụng đen khác, chỉ được biết đến với cái tên "Travis Heng".
Cô xin trả góp hàng tuần từ 100 đến 200 SGD. Nhưng Travis nói số tiền đã tăng lên do lãi suất. Quek cố gắng thương lượng về lịch trả nợ và bị anh ta quấy rối tình dục.
Hắn ép buộc Quek gửi ảnh khỏa thân, đồng thời đe dọa tiếp tục quấy rối bằng cách đến nhà cô nếu cô không làm theo. Quek buộc phải nghe lời, nhưng hành vi quấy rối vẫn tiếp diễn.
Vào cuối tháng 10/2025, hắn ta đề nghị Quek một cơ hội để giảm khoản nợ tồn đọng: Chạy "việc vặt" cho hắn.
Cụ thể, ngoài con nợ là Quek, hắn nói còn cho nhiều người khác vay tiền và chưa được trả. Hắn cho địa chỉ các con nợ này và bảo đến chụp ảnh và quay video.
Với mỗi căn hộ, cô Quek sẽ được khấu trừ 10 SGD vào số tiền mình nợ. Travis cũng yêu cầu đặt giấy đe dọa, nhắc nợ ở cổng nhà của họ. Quek đồng ý.
Tháng 11/2025, theo chỉ thị của Travis, Quek thậm chí còn mua một chiếc móng giò lợn sống và gói vào phong bì, cùng với giấy nợ để bên ngoài căn hộ của một nạn nhân. Hành vi gửi móng giò lợn này được cô làm tới 3 lần.
Một số nạn nhân khác còn nhận được những bức ảnh chụp thẻ căn cước công dân cùng những lời đe dọa được gửi đến căn hộ của họ và rải khắp khu phố.
Quek bị bắt vào ngày 25 /11/2025.
Hôm 8/5, trong phiên tòa, công tố viên đánh giá Quek đã rơi vào "hoàn cảnh không may" nhưng điều đó vẫn không thể bào chữa cho hành vi của cô ta.
Do may mắn không có thiệt hại lâu dài nào xảy ra đối với các nạn nhân hoặc tài sản của họ, công tố viên do đó đề nghị mức án 18-24 tháng tù giam.
Tòa sau đó tuyên án 18 tháng tù giam với 7 cáo buộc Hoạt động thay mặt cho người cho vay tiền không có giấy phép. 12 cáo buộc khác tương tự đang được điều tra, xem xét.
Với mỗi tội danh này, người phạm tội có thể bị phạt tù cao nhất 5 năm và bị phạt tiền.
Bộ Giáo dục nước này cho biết bị cáo không còn thuộc đội ngũ giáo viên từ tháng 3. Nơi công tác cũ của Quek không được tiết lộ.
Đối mặt với lời đe dọa và các đòn tấn công từ Iran, UAE không chọn cách xoa dịu mà chọn thắt chặt quan hệ với Mỹ, Israel để vạch rõ lằn ranh "bạn - thù".
Bộ Ngoại giao Iran ngày 6/5 đưa ra cảnh báo bất thường nhắm vào "những nhà cầm quyền tại Abu Dhabi", thủ đô Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), quốc gia nằm đối diện với Iran qua vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.
Tehran cáo buộc quốc gia vùng Vịnh giàu dầu mỏ này đang bắt tay với Mỹ và Israel để chống lại Iran, đồng thời đe dọa về những "hậu quả nguy hiểm" nếu UAE không chấm dứt quan hệ với các nước này.
Thay vì lùi bước và nhượng bộ trước lời đe dọa của Iran, chỉ vài giờ sau đó, hãng thông tấn nhà nước UAE đưa tin Tổng thống Mohammed bin Zayed đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông Netanyahu bày tỏ sự đoàn kết với UAE sau khi nghe tin về một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhắm vào cơ sở dầu mỏ của nước này hồi đầu tuần.
Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran bùng phát ngày 28/2, UAE đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công từ Iran hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bao gồm cả các đợt oanh tạc mới nhất vào sáng 8/5.
Lửa và khói đen bốc lên sau đòn tập kích UAV vào cơ sở dầu khí Fujairah ở UAE ngày 3/3. Ảnh: AP
Vivian Nereim, nhà bình luận của NY Times, cho rằng cuộc điện đàm của Tổng thống Mohammed bin Zayed với Thủ tướng Netanyahu là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy chính phủ UAE đã quyết định thắt chặt hơn nữa liên minh với Israel và Mỹ, bất chấp rủi ro từ các đòn tấn công của Iran.
Xu hướng này vẫn tiếp tục ngay cả khi Tổng thống Donald Trump và quan chức Mỹ dường như hạ thấp mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công vào UAE trong bối cảnh lệnh ngừng bắn, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/4, đang được thực thi.
"Có một niềm tin tuyệt đối rằng ông Trump sẽ hành động đúng đắn. Những gì phù hợp với di sản của ông ấy và lợi ích của Mỹ cũng sẽ phù hợp với chúng tôi", Nadim Koteich, nhà bình luận thân cận với chính phủ UAE, nói.
Mức độ đáp trả của Iran đối với chiến dịch của Mỹ và Israel đã gây cú sốc lớn cho nhiều người tại UAE. Dù quốc gia này cho phép Mỹ đặt căn cứ không quân, Abu Dhabi không phải là bên trực tiếp tham gia xung đột và vốn có quan hệ văn hóa, kinh tế lâu đời với Iran.
Trước xung đột, UAE là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Khi tên lửa, UAV Iran lao xuống các cơ sở năng lượng, sân bay và khách sạn UAE giai đoạn đầu xung đột, làm ít nhất 10 dân thường thiệt mạng, cú sốc đó đã biến thành nỗi phẫn nộ.
"Cả lãnh đạo và người dân ngày càng thấy rằng việc Iran tập trung tấn công vào UAE đã biến cuộc chiến này thành 'khoảnh khắc 11/9' của chúng tôi", Marwan Alblooshi, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách UAE ở Abu Dhabi, nói, đề cập tới ngày xảy ra cuộc khủng bố ở Mỹ năm 2001.
Tối 7/5, giới chức Iran cáo buộc UAE không kích các mục tiêu phía nam nước này. Khi được đề nghị bình luận, UAE không xác nhận cũng không bác bỏ, mà dẫn lại tuyên bố lên án Iran mà họ đưa ra trước đó. Sau đó, quân đội Mỹ tuyên bố đã "tấn công các cơ sở quân sự Iran đứng sau các cuộc tập kích vào lực lượng Mỹ" gần eo biển Hormuz.
Hiện chưa rõ tại sao UAE lại rơi vào tầm ngắm của Iran nhiều hơn các nước láng giềng vùng Vịnh. Dubai cách bờ biển của Iran khoảng 160 km, đồng nghĩa thành phố này có thể bị tấn công bằng các loại vũ khí tầm ngắn.
Ông Koteich gọi đây là "tâm điểm của toàn cầu hóa", có nghĩa là tác động kinh tế khi tấn công vào UAE sẽ gây tiếng vang lớn hơn nhiều so với việc tập kích Kuwait hay Bahrain.
Giới chức Iran cũng nhiều lần chỉ trích UAE vì mối quan hệ mật thiết với Israel, vốn được thiết lập từ năm 2020. Mối quan hệ đối tác này thậm chí còn trở nên khăng khít hơn trong thời gian xung đột. Theo hai nguồn tin thân cận, quân đội Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt tại UAE nhằm đối phó với UAV và tên lửa tầm ngắn Iran.
Ông Koteich mô tả cuộc xung đột giống như "liều thuốc kích thích cho mối quan hệ này".
Xung đột cũng đã khiến chính phủ UAE phải đánh giá lại các mối quan hệ khu vực. Giới chức nước này phàn nàn rằng các láng giềng Arab đã không thể hiện đủ sự đồng cảm và tinh thần đoàn kết cần thiết. Họ cho rằng Pakistan, nước đang làm trung gian giữa Mỹ và Iran, quá mềm mỏng và sẵn sàng chiều theo lập trường của Tehran.
"Cuộc chiến càng kéo dài, họ càng có thêm thời gian để suy ngẫm về vị thế của mình trên thế giới, vị trí của họ ở vùng Vịnh, cũng như ai thực sự là bạn, ai không phải. Họ đang nhìn mọi thứ theo lằn ranh rất rõ ràng: bạn hay thù", Barbara A. Leaf, cựu đại sứ Mỹ tại UAE, nói.
Mối quan hệ của UAE với Arab Saudi, vốn từng là đồng minh thân cận, đã trở nên căng thẳng suốt nhiều tháng qua. Abu Dhabi tháng trước thông báo rút khỏi OPEC, liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ mà trong đó Riyadh được xem là lãnh đạo thực tế.
Giới chức UAE cho biết động thái này nhằm cho phép đất nước của họ tự tăng sản lượng dầu để đáp ứng nhu cầu dài hạn của thị trường, nhưng đồng thời cũng cho thấy UAE ngày càng muốn đi theo con đường riêng. UAE hiện tin họ cần gắn bó chặt chẽ hơn với Mỹ.
"Mỹ đã ở bên chúng tôi", Abdulkhaleq Abdulla, nhà khoa học chính trị nổi tiếng của UAE, nói. "Nếu không có các hệ thống như Patriot của Mỹ để đánh chặn tên lửa Iran, chúng tôi đã không thể bảo vệ mình. Quan hệ với Mỹ là trụ cột thiết yếu đối với sự ổn định của chúng tôi".
Thị trưởng một thị trấn tại Mỹ sa thải toàn bộ sở cảnh sát, sau khi các sĩ quan khiếu nại về hành động của vợ ông.
Ron Shinnick, người đứng đầu thị trấn Cohutta, phía tây bắc bang Georgia, Mỹ, hồi đầu tuần đóng cửa Sở Cảnh sát Cohutta và sa thải toàn bộ 10 sĩ quan tại đây, kênh tin tức Mỹ WDEF ngày 9/5 đưa tin. Điều này khiến thị trấn với gần 1.000 dân không có lực lượng cảnh sát đảm bảo trị an.
Sáng 6/5, một thông báo được dán trên cửa của sở cảnh sát với nội dung: "Sở đã bị giải thể, toàn bộ nhân sự bị sa thải". Chưa rõ liệu các sĩ quan có được thông báo trước về quyết định này hay không.
Thị trưởng Ron Shinnick tại tòa thị chính của thị trấn Cohutta hôm 30/4. Ảnh: AP
Việc toàn bộ lực lượng thực thi pháp luật của thị trấn bị sa thải đã làm dấy lên những câu hỏi về năng lực lãnh đạo của Thị trưởng, nghi vấn về hành vi trả đũa và nguy cơ mất an toàn tại thị trấn Cohutta.
Quyết định được Thị trưởng Shinnick đưa ra sau khi các sĩ quan Sở Cảnh sát Cohutta bị cho là đã có những "bình luận không phù hợp" trên Facebook về vợ ông, bà Pat Shinnick.
Pat Shinnick từng giữ chức thư ký chính quyền thị trấn Cohutta, nhưng bị sa thải với cáo buộc tạo ra "môi trường làm việc thù địch". Tháng trước, các sĩ quan Sở Cảnh sát Cohutta nộp đơn khiếu nại, cáo buộc bà Pat Shinnick vẫn tiếp tục làm việc dù đã bị cách chức và tiếp tục có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của cư dân trong thị trấn.
Sau những khiếu nại, Thị trưởng Shinnick, cảnh sát trưởng Greg Fowler và luật sư thị trấn Brian Rayburn cho biết trong một cuộc họp báo rằng mọi việc đã được giải quyết thông qua "đối thoại cởi mở và hòa giải trên tinh thần thiện chí".
Nhưng một tuần sau, toàn bộ Sở Cảnh sát Cohutta bị giải tán.
"Tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ thù hằn cá nhân của Thị trưởng. Tôi hoàn toàn tin là như vậy", cựu trung sĩ cảnh sát Jeremy May nói với truyền thông. "Chúng tôi đã đấu tranh vì sự minh bạch và kết quả là tất cả mọi người đều mất việc".
Trong thời gian thị trấn hoạt động mà không có sở cảnh sát, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Whitfield cho biết họ sẽ tiếp quản nhiệm vụ thực thi pháp luật.
Hội đồng thị trấn Cohutta ngày 8/5 đã tổ chức phiên họp khẩn để thảo luận về vấn đề. Họ sau đó bỏ phiếu và thông qua quyết định tái lập Sở Cảnh sát và tuyển lại các sĩ quan, đồng thời phê chuẩn nghị quyết cấm Thị trưởng sa thải họ trong vòng 30 ngày tới.
Một số người kêu gọi Thị trưởng Shinnick từ chức, nhưng Hội đồng thị trấn Cohutta cho biết họ chưa xem xét tới vấn đề này.
Bắc Kinh, ngày 9/5 (Tân Hoa Xã) – Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản thể hiện dũng khí đối diện lịch sử và có hành động thực chất để chuộc lại những sai lầm trong quá khứ, đồng thời chỉ trích việc Tokyo thúc đẩy sửa đổi hiến pháp và mở rộng quân sự.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 9/5, kêu gọi Nhật Bản đối diện lịch sử và có hành động thực chất trong vấn đề an ninh khu vực
Tại cuộc họp báo, ông Jiang Bin, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nhấn mạnh: “Tiếng gọi của thời đại là hòa bình và hợp tác, chứ không phải chiến tranh và đối đầu.”
Phát biểu được đưa ra nhằm đáp lại các chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản tới Australia và Việt Nam, trong đó bà đề cập tới tầm nhìn cập nhật về một “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, đồng thời cho rằng hiến pháp hậu chiến của Nhật Bản cần được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thời đại.
Phía Trung Quốc cho rằng, dưới danh nghĩa “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” và “hợp tác an ninh”, chính quyền Nhật Bản đang thúc đẩy đối đầu theo khối và hình thành các “nhóm nhỏ”, làm tổn hại đến an ninh chiến lược và lợi ích của các quốc gia khác. Bắc Kinh cũng bày tỏ phản đối việc Nhật Bản tìm cách nới lỏng các hạn chế đối với phát triển quân sự.
Gần đây, Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã đưa Việt Nam vào nhóm “quốc gia cần giám sát đặc biệt” trong báo cáo thường niên về quyền sở hữu trí tuệ (Special 301).
📌 Vì sao Việt Nam bị đưa vào danh sách này?
Phía Hoa Kỳ cho rằng vẫn còn tồn tại các vấn đề như:
Vi phạm bản quyền phim, nhạc, phần mềm trên môi trường mạng.
Hàng giả, hàng nhái thương hiệu.
Việc xử lý vi phạm chưa đủ mạnh và chưa đồng bộ.
Danh sách này không phải là một hình phạt ngay lập tức, nhưng là lời cảnh báo rằng nếu tình hình không cải thiện, Mỹ có thể tiến hành điều tra thương mại sâu hơn.
Việt Nam đã phản ứng ra sao?
Trước áp lực này, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng:
✅ Phát động chiến dịch tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền trên toàn quốc.
✅ Siết chặt quản lý các nền tảng trực tuyến phát tán nội dung không phép.
✅ Nâng mức xử phạt với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
✅ Tăng tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về quyền tác giả, nhãn hiệu.
Mục tiêu là xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và thu hút đầu tư quốc tế.
🌱 Đây là thách thức hay cơ hội?
Việc bị đưa vào danh sách giám sát có thể gây áp lực trong ngắn hạn.
Nhưng ở góc nhìn tích cực, đây cũng là cơ hội để Việt Nam:
Hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Bảo vệ sáng tạo, trí tuệ của chính người Việt.
Nâng cao vị thế trong thương mại quốc tế.
Trong thời đại kinh tế số, bản quyền không còn là chuyện xa vời — đó là sự tôn trọng công sức và chất xám của mỗi người.
Tôi và Bình lấy nhau được gần bốn năm. Cuộc hôn nhân không phải là cổ tích, nhưng đủ ấm áp để tôi luôn cảm thấy bình yên khi trở về nhà. Chỉ có một điều khiến tôi day dứt suốt ngần ấy năm – chúng tôi chưa từng có con, dù đã cố gắng đủ mọi cách.
Sau hai năm cưới mà chưa có tin vui, tôi âm thầm đi khám. Bác sĩ nói rằng tôi có vấn đề về nội tiết, khả năng mang thai tự nhiên là rất thấp, gần như không thể. Tôi suy sụp, không dám nói với chồng, chỉ lặng lẽ chịu đựng và tự trách bản thân.
Dù vậy, Bình chưa bao giờ tỏ ra chán nản hay lạnh nhạt. Anh vẫn chăm sóc tôi như ngày đầu, vẫn nắm tay tôi qua từng buổi chiều, vẫn vỗ vai an ủi tôi mỗi khi tôi lặng lẽ khóc trong bếp.
Mọi thứ cứ thế trôi qua… cho đến một ngày, tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thay đổi lạ lùng.
Tôi ăn không nhiều, nhưng bụng lại ngày một lớn. Ban đầu tôi nghĩ do mình tăng cân, nhưng những bộ váy cũ không còn vừa nữa. Mỗi khi cúi người, tôi cảm thấy tức bụng, đôi khi còn buồn nôn vào buổi sáng. Lạ lùng nhất là vòng bụng cứ tăng dần, theo kiểu tròn đều như đang mang thai.
Tôi bắt đầu sợ. Liệu có phải do cơ thể có khối u? Hay là căn bệnh nào đó nghiêm trọng? Tôi không dám kể với chồng, vì không muốn anh thêm lo. Nửa đêm, tôi hay giật mình tỉnh giấc, đưa tay sờ bụng và cố nuốt nước mắt vào trong.
Một sáng cuối tuần, tôi giả vờ đi siêu thị rồi lặng lẽ bắt taxi đến bệnh viện phụ sản. Tôi không dám kỳ vọng gì, chỉ mong được kiểm tra để biết chính xác mình đang đối mặt với điều gì.
Sau khi siêu âm, bác sĩ nhìn tôi một lúc rất lâu. Tôi lo đến mức tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Rồi bác sĩ hỏi khẽ:
“Chị từng được chẩn đoán là không thể có con đúng không?”
Tôi gật đầu, môi mím chặt.
Bác sĩ đưa màn hình siêu âm lại gần và mỉm cười:
“Chị ơi, cái bụng to này không phải bệnh… Chị đang mang thai , thai đã được hơn 5 tháng rồi.”
Tôi lặng người.
Toàn thân tôi run lên, nước mắt bỗng chảy tràn mà không có bất kỳ lời nào thoát ra được từ miệng. Tôi ôm bụng, khóc nấc lên như đứa trẻ. Giây phút ấy, tôi hiểu rằng mọi nỗ lực, mọi lần thất vọng, mọi hy vọng tưởng chừng đã cạn kiệt – nay vỡ òa trong một điều kỳ diệu mà tôi chẳng dám mơ đến.
Đứa con tôi tưởng chừng sẽ không bao giờ có được… giờ đang lớn dần từng ngày trong chính cơ thể tôi.
Bác sĩ nói có thể do sự thay đổi nội tiết đột ngột, hoặc một kỳ tích y học hiếm gặp. Nhưng với tôi, lý do gì cũng không còn quan trọng. Chỉ cần đứa bé bình an, chỉ cần nó là của tôi và Bình – như một món quà muộn mà trời ban.
Tôi ra khỏi phòng khám, tay cầm tấm hình siêu âm mà lòng vẫn chưa hết run. Tôi không về nhà ngay mà ghé vào một tiệm bánh ngọt. Tôi chọn chiếc bánh nhỏ, nhờ nhân viên viết lên dòng chữ: “Chúc mừng ba Bình sắp được làm bố!”
Tối đó, tôi đặt chiếc bánh vào bàn ăn, giả vờ như không có gì khác lạ.
Bình về, thấy bánh thì ngạc nhiên. Anh mở ra, rồi lặng người khi đọc dòng chữ trên mặt bánh. Tôi chỉ đứng đó, tay ôm bụng, nước mắt lăn dài.
Anh bước tới, không nói một lời, chỉ siết chặt tôi vào lòng. Tôi nghe tiếng anh nấc nhẹ:
“Anh đã mong điều này suốt mấy năm qua… Nhưng anh không dám nói, vì sợ em buồn…”
Chúng tôi ôm nhau trong căn bếp nhỏ, nơi từng chứng kiến bao giọt nước mắt, bao hy vọng thầm lặng… và giờ đây là khoảnh khắc hạnh phúc chạm đến tận cùng.
Cuộc sống luôn có những phép màu, nhưng đôi khi, nó đến muộn hơn ta mong đợi. Điều quan trọng là đừng đánh mất hy vọng – vì biết đâu, hạnh phúc đang lớn lên từng ngày mà ta không hay.
Sau hàng loạt vụ việc phát hiện camera quay lén tại các cơ sở lưu trú ở Trung Quốc, một blogger đã đưa ra khuyến cáo, nhấn mạnh việc kiểm tra các vị trí “kín đáo” như khe gió điều hòa để giảm thiểu rủi ro xâm phạm riêng tư.
Một vụ việc gây xôn xao dư luận vừa xảy ra tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy (Trung Quốc) khi một nhà nghỉ bị phát hiện lắp đặt nhiều thiết bị quay lén trong phòng khách. Những chiếc camera này được bố trí hướng thẳng vào giường và phát trực tiếp hình ảnh của khách thuê thông qua các ứng dụng trái phép. Sau khi sự việc bị phanh phui, lực lượng chức năng đã vào cuộc và bắt giữ hai nghi phạm liên quan.
Người đứng sau việc phát hiện và tố giác là một blogger có biệt danh “Truy Thử Ký”, nổi tiếng với hoạt động điều tra các vụ quay lén. Trong hơn một năm qua, người này đã liên tục công bố nhiều trường hợp tương tự tại các địa điểm công cộng như khách sạn, nhà nghỉ, nhà vệ sinh nữ ở trung tâm thương mại hay phòng thay đồ.
Xuất hiện blogger chuyên săn lùng kẻ quay lén ở Trung Quốc.
Trong cuộc trao đổi với China Newsweek, blogger này cho rằng người dân cần nâng cao cảnh giác ở những không gian riêng tư, đặc biệt là nơi có thể phải thay đồ hoặc nghỉ ngơi. Theo đó, khi nhận phòng tại khách sạn hoặc homestay, khách thuê nên chú ý kiểm tra các khu vực dễ bị lợi dụng như khe gió điều hòa, thiết bị TV box hay những vật dụng tưởng chừng vô hại. Tuy vậy, người này cũng thừa nhận rằng không có biện pháp nào đảm bảo loại bỏ hoàn toàn nguy cơ.
Theo kinh nghiệm thực tế, các cơ sở lưu trú và nhà vệ sinh công cộng thường là mục tiêu mà tội phạm nhắm đến. Nhiều thiết bị quay lén được ngụy trang rất tinh vi, có thể ẩn bên trong đầu thu kỹ thuật số, cạnh khung cửa sổ, trong khe gió điều hòa hoặc thậm chí nằm dưới lớp vỏ của thiết bị báo khói. Tại nhà vệ sinh công cộng, camera có thể được giấu ở những vị trí khó ngờ như khe hở dưới cửa, thùng rác hoặc các vật trang trí.
Blogger này cũng cảnh báo rằng những món đồ trang trí bắt mắt đôi khi lại là nơi che giấu thiết bị quay lén siêu nhỏ, khiến người dùng dễ mất cảnh giác.
Hoạt động của “Truy Thử Ký” nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc, nhưng cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận công chúng đánh giá cao nỗ lực của người này trong việc góp phần phanh phui và ngăn chặn hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Trong khi đó, một số chuyên gia pháp lý lại bày tỏ lo ngại về những hệ lụy tiềm ẩn, dù chưa có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng.
Trước thực trạng ngày càng phức tạp, những cảnh báo từ các trường hợp thực tế được xem là lời nhắc nhở cần thiết để người dân chủ động bảo vệ quyền riêng tư của mình.
Một nữ hành khách đã trải qua khoảnh khắc ám ảnh khi bị người đàn ông ngồi cạnh sàm sỡ trong lúc đang ngủ trên máy bay. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi các hành khách xung quanh và tiếp viên hàng không kịp thời can thiệp.
Một vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy ra trên chuyến bay quốc tế từ Thụy Sĩ đến Mỹ, khi một người đàn ông bị cáo buộc có hành vi xâm hại tình dục đối với nữ hành khách ngồi cạnh trong lúc cô đang ngủ.
Guillaume Sebastien Roger Mattler, 48 tuổi, quốc tịch Pháp, là nghi phạm trong vụ việc. Anh ta bị cáo buộc đã thực hiện hành vi đụng chạm không phù hợp với một cô gái 29 tuổi (không tiết lộ danh tính), trên chuyến bay LX64 của hãng hàng không Swiss International, khởi hành từ Zurich (Thuỵ Sĩ) đến Miami (Mỹ).
Vụ việc được phát hiện nhờ sự can thiệp kịp thời của các hành khách xung quanh và tiếp viên hàng không. Ít nhất 3 nhân chứng, đã chứng kiến hành vi bất thường của Guillaume trong khoang hạng nhất, tờ People đưa tin ngày 4/5.
Trước khi xảy ra sự việc, Guillaume và cô gái chỉ trao đổi xã giao ngắn. Sau đó, cô gái quay lưng lại, cuộn mình trên ghế và ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, trong lúc cô ngủ say, Guillaume đã nhiều lần chạm vào vùng lưng dưới của cô, giả vờ như tay vô tình trượt khỏi tay vịn.
Một nhân chứng không tiết lộ tên, cho biết Guillaume cố tình luồn tay, như thể tìm cách tiếp cận vào bên trong quần áo hoặc khu vực nhạy cảm của nạn nhân.
Khi được tiếp viên hàng không tiếp cận kiểm tra, Guillaume bị phát hiện đang đặt tay bên ngoài vùng nhạy cảm của cô gái. Ngay lập tức, anh ta bị yêu cầu rời khỏi khu vực hạng nhất và chuyển xuống khoang phổ thông.
Khi được hộ tống quay lại ghế cũ để lấy đồ, Guillaume cố đưa cho cô gái mảnh giấy viết: "Em thật đẹp khi đang ngủ".
Khi tiếp viên đánh thức và kể lại sự việc cho cô gái, cô rất sốc và khẳng định mình không quen biết người đàn ông này. Cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, run rẩy và bật khóc.
Sau khi máy bay hạ cánh tại Mỹ, Guillaume bị giữ lại điều tra. Ban đầu, anh phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, trước bằng chứng từ nhiều nhân chứng, anh ta sau đó thừa nhận đã chạm vào nạn nhân.
Guillaume khai rằng mục đích ban đầu chỉ là muốn xin số điện thoại của cô gái. Nhưng sau đó đã đụng chạm khi cô đang ngủ. Hiện tại, Guillaume bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Liên bang ở Miami để điều tra.
Vượt gần 10.000km sang thăm quê hương của con dâu, mẹ chồng 80 tuổi được thông gia dẫn đi mua vàng làm quà tặng.
Ghé thăm Việt Nam để hiểu con dâu
Bà Rosmarie (80 tuổi, Thụy Sĩ) vừa có 2 tuần trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và cuộc sống thú vị ở Việt Nam - quê hương của con dâu bà - chị Quỳnh Anh (SN 1989, quê Nghệ An).
Quỳnh Anh và anh Jorg Strehler (SN 1985, đến từ làng Wald ZH, bang Zurich, Thụy Sĩ) kết hôn năm 2021, hiện sống và làm việc tại Thụy Sĩ.
Chị Quỳnh Anh bên mẹ chồng, chồng và con trai
Thời điểm đó, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới ở Việt Nam, gia đình chồng chị đã mua vé máy bay để sang tham dự. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 bùng phát, đám cưới phải hoãn lại. Bà Rosmarie vẫn thường tiếc nuối nói với con dâu: "Mẹ lỡ hẹn với Việt Nam rồi”.
Bà Rosmarie được gia đình thông gia tiếp đón nồng hậu
Sau khi chị Quỳnh Anh sinh con đầu lòng, mong muốn được đến Việt Nam của mẹ chồng chị càng thêm mãnh liệt. Và lý do phía sau khiến chị xúc động mãi.
“Mẹ chồng tôi nói, bà muốn tận mắt nhìn thấy quê hương của con dâu, trải nghiệm đời sống văn hóa nơi đây để hiểu con dâu hơn.
Bà cũng cho rằng, khi hiểu nếp sống của người Việt, bà có thể thấu hiểu được cách dạy con của con dâu”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.
Bố chồng chị Quỳnh Anh đã qua đời. Vì muốn mẹ có chuyến đi thoải mái không vướng bận, chồng chị quyết định ở lại chăm con, quán xuyến nhà cửa, để vợ dẫn mẹ về Việt Nam chơi.
Bà Rosmarie háo hức và chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi này. Trước đó khoảng 1 tháng, bà ăn thử một số món ăn Việt để không bị bỡ ngỡ. Bà thậm chí còn tập ăn các loại cá biển – một món trước đây bà chưa từng ăn.
Bà còn tìm mua quà tặng cho gia đình thông gia. Tuy nhiên, chị Quỳnh Anh không muốn mẹ chồng phải mang vác vất vả nên khuyên mẹ hạn chế nhất có thể.
“Tôi đề nghị mình sẽ ở giữa làm cầu nối để hai bên gia đình có thể thấu hiểu nhau mà không cần đến những món quà phức tạp”, chị nói.
Được thông gia tặng vàng
Ngày 21/4, chị Quỳnh Anh và mẹ chồng đáp chuyến bay đến Hà Nội. Vì thời tiết không cho phép, họ đã lỡ chuyến đi khám phá Hạ Long. Thay vào đó, chị đưa mẹ chồng đến Ninh Bình tham quan, tắm suối nước nóng..., sau đó về quê nhà Nghệ An để thăm gia đình.
Hay tin bà thông gia ghé thăm, mẹ ruột và mẹ nuôi (cô ruột của chị Quỳnh Anh) rất phấn khởi. Họ chuẩn bị mọi thứ từ phòng ngủ, đồ ăn hợp khẩu vị để tiếp đón thông gia chu đáo nhất.
“Về đến Nghệ An, thấy mọi người đã đợi sẵn, gương mặt ai cũng niềm nở đón chào, mẹ chồng tôi rất xúc động. Vì mọi người đã biết nhau qua cuộc gọi video nên không còn bỡ ngỡ. Đôi bên nhanh chóng thân thiết, giao tiếp với nhau qua nụ cười, những cái nắm tay và ngôn ngữ hình thể”, chị Quỳnh Anh chia sẻ.
Trước đó, bà Rosmarie đã bấm lỗ tai để khi về Việt Nam sắm một đôi bông tai đeo làm kỷ niệm. Tuy nhiên, vì lịch trình quá dày, bà chưa có cơ hội sắm thứ mình thích.
Khi biết điều đó, mẹ nuôi của chị Quỳnh Anh đã dẫn thông gia đến tiệm vàng, mua tặng bà một đôi bông tai và xem đó như món quà sinh nhật tuổi 80. Món quà đặc biệt này khiến bà Rosmarie vừa vui, vừa xúc động.
“Trước đây, mỗi lần tôi về Việt Nam, mẹ chồng đều gửi quà về cho gia đình. Nhân dịp này, mẹ nuôi của tôi cũng muốn tặng thông gia một món quà làm kỷ niệm”, chị Quỳnh Anh nói.
Bà Rosmarie ở lại Nghệ An 2 ngày, sau đó cùng thông gia đi du lịch Đà Nẵng, Hội An. Cùng với mẹ ruột và mẹ nuôi của con dâu, bà Rosmarie đã có những trải nghiệm khó quên ở Việt Nam.
Đi đến mỗi nơi, bà Rosmarie đều muốn thưởng thức các món ăn dân dã ở đó. Khi ăn được món hợp ý, bà lại hỏi cách nấu để sau này về Thụy Sĩ có thể chế biến cho con dâu và gia đình thưởng thức.
Bà ấn tượng với cảnh đẹp và sự thân thiện của người Việt. Nhiều lần bà nói với thông gia: “Việt Nam thật đặc biệt vì mọi người cười rất nhiều. Ở đâu tôi cũng gặp những nụ cười thân thiện, được chào đón và hỏi han”.
“Với sự đồng hành của tôi, 3 người mẹ đã có chuyến đi đầy ý nghĩa. Dù bất đồng ngôn ngữ, họ vẫn rất giỏi trong việc đoán ý nhau. Nhiều khi, tôi không cần phiên dịch mà mọi người vẫn có thể hiểu nhau rõ ràng.
Sau 2 tuần trải nghiệm văn hóa, cuộc sống ở Việt Nam, mẹ chồng tôi nói một câu khiến tôi rất xúc động: ‘Bây giờ mẹ đã biết quê hương con, hiểu hơn tính cách và nếp sống của con. Mẹ có thể giúp con chăm sóc bé Táo (tên thân mật của con trai chị Quỳnh Anh - PV) và nấu những bữa ăn Việt khi cần’”, chị Quỳnh Anh kể.
Hai bên thông gia xúc động tạm biệt nhau
Ngày 4/5, bà Rosmarie cùng con dâu trở về Thụy Sĩ, khép lại hành trình. Trong khoảnh khắc nắm tay, ôm nhau tạm biệt, hai bên thông gia vừa cười, vừa rơi nước mắt.
Khoảnh khắc ấy khiến chị Quỳnh Anh càng tin rằng mẹ chồng đã có những kỷ niệm thật đẹp trong 2 tuần ở Việt Nam.
Ung thư thực quản được đánh giá là một trong những bệnh lý nguy hiểm nhất của đường tiêu hóa do tiến triển nhanh, khó phát hiện sớm và dễ di căn.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Kim Văn Vụ, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 1, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, ung thư thực quản đặc biệt nguy hiểm vì triệu chứng giai đoạn đầu thường mờ nhạt. Dấu hiệu như nuốt vướng, nuốt nghẹn dễ bị bỏ qua. Trong khi đó, bệnh lại có xu hướng di căn hạch sớm và tiến triển nhanh. Nhóm nguy cơ cao gồm nam giới trung niên, người hút thuốc lá, uống rượu bia kéo dài.
Tại Khoa Ngoại tiêu hóa 1, các bác sĩ vừa phẫu thuật cho 2 bệnh nhân ung thư thực quản.
Trường hợp thứ nhất là người bệnh 48 tuổi nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn kéo dài, được chẩn đoán ung thư thực quản 1/3 dưới giai đoạn tiến triển, phải mở thông dạ dày để đảm bảo dinh dưỡng. Trường hợp khác là bệnh nhân 61 tuổi, ung thư thực quản 1/3 giữa, đã trải qua hóa xạ trị trước phẫu thuật.
Cả hai bệnh nhân đều được chỉ định phẫu thuật nội soi 3D cắt thực quản kèm nạo vét hạch 3 vùng (cổ - ngực - bụng).
Theo bác sĩ Vụ, điều trị ung thư thực quản đòi hỏi phối hợp đa mô thức gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và liệu pháp miễn dịch. Trong đó, phẫu thuật đóng vai trò then chốt nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn còn khu trú.
Thách thức lớn nhất của phẫu thuật này là phải can thiệp đồng thời nhiều vùng giải phẫu, nạo vét hạch rộng và kéo dài nhiều giờ. Đặc biệt, việc xử lý hạch quanh dây thần kinh thanh quản quặt ngược đòi hỏi độ chính xác cao. Nếu tổn thương dây thần kinh này, người bệnh có thể gặp biến chứng nặng như khàn tiếng, rối loạn nuốt hoặc viêm phổi hít, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.
Hiện nay, Khoa Ngoại tiêu hóa 1 đã xây dựng và chuẩn hóa toàn diện quy trình phẫu thuật ung thư thực quản. Quy trình này bao gồm từ khâu lựa chọn chỉ định, chiến lược tiếp cận phẫu thuật, trình tự nạo vét hạch cho đến kiểm soát biến chứng trong và sau mổ. Việc chuẩn hóa giảm thiểu sai sót kỹ thuật, tối ưu thời gian phẫu thuật và nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh.
Nhờ đó, bệnh viện đạt được nhiều kết quả tích cực như triển khai phẫu thuật thường quy cho cả những trường hợp ung thư tiến triển, tăng khả năng điều trị triệt căn, kiểm soát tốt biến chứng và hạn chế tái phát, từ đó cải thiện tiên lượng sống.
Tuy nhiên, bác sĩ Vụ nhấn mạnh, hiệu quả điều trị ung thư thực quản phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm. Đáng tiếc, ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có biểu hiện rõ ràng, dễ bị bỏ qua.
Giai đoạn sớm người bệnh có cảm giác thức ăn vướng, khó nuốt nhẹ nhưng vẫn có thể nuốt nếu nhai kỹ, nóng rát, khó chịu sau xương ức.
Giai đoạn tiến triển, các triệu chứng nuốt nghẹn tăng dần, đặc biệt với thức ăn đặc do khối u gây tắc lòng thực quản; sụt cân do ăn uống khó khăn và ảnh hưởng của khối u; khàn tiếng nếu khối u xâm lấn dây thần kinh thanh quản.
Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.
Với chiều cao 1,77 m cùng số đo hình thể 85-57-95 cm, Jessica Anh (23 tuổi) đang gây chú ý sau video casting tại show thời trang viral khắp các nền tảng.
Ngày 7/5, video nữ người mẫu Jessica Anh casting ở show thời trang của NTK Adrian Anh hút triệu view, viral khắp các nền tảng. Người mẫu sinh năm 2003 gây ấn tượng với chiều cao 1,77 m, phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Sau đoạn clip viral, cái tên Jessica Anh nhanh chóng được cộng đồng mạng tìm kiếm.
Jessica Anh, tên thật Tạ Minh Anh, hiện hoạt động với vai trò người mẫu tự do, content creator và KOC. Trước khi theo đuổi thời trang, cô từng học ngành quản trị kinh doanh. Cô bắt đầu làm mẫu từ cuối năm 2021, sau đó dần được chú ý nhờ các video hậu trường casting và trình diễn thời trang trên TikTok. Hiện kênh cá nhân của cô thu hút hơn 166.000 lượt theo dõi.
Với chiều cao 1,77 m, số đo 85-57-95 cm cùng làn da nâu khỏe khoắn, Jessica Anh luôn là tâm điểm tại các buổi casting thời trang. Video nữ người mẫu casting khoe thân hình đồng hồ cát hút triệu view. Khán giả dành lời khen cho hình thể cân đối và phong cách catwalk của người mẫu Gen Z. Ngoại hình nổi bật giúp Jessica Anh dễ dàng được nhận diện mỗi khi xuất hiện.
Chia sẻ với Tiền Phong, Jessica Anh cho biết cô bất ngờ trước sự quan tâm lớn từ khán giả sau video casting ngày 7/5. Người mẫu sinh năm 2003 nói cô luôn đọc cả bình luận tích cực lẫn góp ý trái chiều để hoàn thiện hơn trong công việc. Theo cô, việc hiểu rõ lợi thế cơ thể và giữ được cá tính riêng quan trọng hơn chạy theo xu hướng. Jessica Anh cũng xem đây là động lực để tiếp tục theo đuổi nghề người mẫu chuyên nghiệp.
Trước khi được chú ý trên TikTok với những video khoe đường cong "siêu thực", Jessica Anh từng trải qua không ít lần trượt casting. Cô cho biết có thời điểm bị nhận xét ngoại hình chưa phù hợp tiêu chuẩn runway truyền thống vì body quá đầy đặn. Người đẹp từng nhận lời khuyên nên thay đổi hình thể để thuận lợi hơn khi làm nghề. Tuy nhiên, Jessica Anh lựa chọn giữ nguyên vẻ ngoài hiện tại và xem đó là dấu ấn cá nhân.
Jessica Anh từng có khoảng thời gian tự ti vì chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng trang lứa. Người mẫu chia sẻ những lời trêu chọc về ngoại hình trong giai đoạn đi học khiến cô trở nên khép kín hơn. Chỉ đến khi bước vào lĩnh vực thời trang, cô mới dần xem chiều cao và vóc dáng là lợi thế thay vì áp lực. Hiện Jessica Anh được nhiều khán giả trẻ yêu thích nhờ hình ảnh tự tin và năng lượng tích cực.
Không chỉ hoạt động người mẫu, Jessica Anh còn dạy catwalk. Việc có kinh nghiệm đào tạo giúp cô sở hữu kỹ năng trình diễn ổn định cùng phong thái chuyên nghiệp tại các buổi casting. Trên TikTok, nhiều video hậu trường của Jessica Anh thu hút hàng triệu lượt xem nhờ những khoảnh khắc catwalk tự nhiên. Đây cũng là lý do cô được cộng đồng mạng gọi vui là “thánh casting”.
Ở đời thường, Jessica Anh theo đuổi phong cách mang hơi hướm phương Tây với lối trang điểm tông nude và các thiết kế tôn hình thể. Hình ảnh của cô hướng đến vẻ gợi cảm khỏe khoắn.
Sau hiệu ứng từ video casting tại show Đẩy đưa, người đẹp cho biết cô muốn được ghi nhận bởi sự nghiêm túc với nghề thay vì chỉ nổi tiếng nhờ ngoại hình. Jessica Anh hiện tiếp tục tham gia các show diễn và hoạt động thời trang trong nước.
Chia sẻ về định hướng tương lai, Jessica Anh cho biết cô mong muốn theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp lâu dài. Người đẹp sinh năm 2003 nói bản thân yêu thích những sàn diễn lớn và luôn xem các siêu mẫu quốc tế là nguồn cảm hứng trong công việc. Sau loạt video viral, cô kỳ vọng có thêm cơ hội để khẳng định năng lực trong lĩnh vực thời trang.
Ở tuổi 44, Anne Hathaway đang ở thời kỳ đỉnh cao của sắc đẹp và sự nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang đó, người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 từng phải hứng chịu làn sóng tẩy chay dữ dội chưa từng có ở Hollywood.
Có thể nói, nửa đầu năm 2026 là dành cho Anne Hathaway. Tháng 4, cô được tạp chí People vinh danh là "Người đẹp nhất thế giới". Sang tháng 5, The Devil Wears Prada 2 - tác phẩm điện ảnh có minh tinh sinh năm 1982 - vừa ra mắt đã đạt được thành công vang dội tại phòng vé (thu về hơn 258 triệu USD trên toàn cầu tính đến ngày 5/5).
Anne Hathaway có nửa đầu năm 2026 thành công vang dội. Ảnh: Vogue
Tuy nhiên, cuộc đời Anne Hathaway không phải lúc nào cũng suôn sẻ như vậy. Vào đầu những năm 2010, nữ diễn viên từng hứng chịu làn sóng căm ghét trên mạng, dữ dội đến mức người ta còn đặt ra cụm từ “Hatha-hate”, khiến cô mất vai diễn và vật lộn với sức khỏe tinh thần.
Ngôi sao Nhật ký công chúa là mục tiêu của những màn công kích độc hại và ác ý, bị gắn mác “giả tạo” hay "diễn sâu", thậm chí còn trở thành “Người nổi tiếng gây khó chịu nhất năm 2013”, theo khảo sát của The San Francisco Chronicle.
Chiến thắng Oscar cho vai diễn trong Les Misérables năm đó cũng không thể giúp Anne cứu vãn hình ảnh. Khán giả còn dùng câu mở đầu trong bài phát biểu nhận giải - "Điều đó đã thành sự thật" - làm cớ để chỉ trích cô là "tự phụ".
Điều gì châm ngòi cho làn sóng “Hatha-hate”?
Không ai xác định được chính xác thời điểm Anne từ ngôi sao được kính trọng thành "con ghẻ". Tuy nhiên, mọi thứ dường như bắt đầu đảo chiều sau khi cô đảm nhận vai trò MC cho lễ trao giải Oscar năm 2011.
Thời điểm đó, Anne đồng dẫn chương trình cùng tài tử James Franco. Bộ đôi bị chỉ trích vì thiếu ăn ý và khác biệt quá lớn về năng lượng trên sân khấu.
Sau đó, trên chương trình Late Show with David Letterman, James lấy đồng nghiệp làm bia đỡ đạn: "Anne Hathaway tràn đầy năng lượng đến mức khi đứng cạnh cô ấy, quỷ Tasmania (loài thú có túi bản địa của Australia) cũng sẽ trông như say thuốc".
Về phần mình, Anne mô tả công việc dẫn dắt lễ trao giải lớn là "khó khăn", đồng thời cho rằng James không biết cách phối hợp trong những màn tung hứng trên sân khấu.
Cũng trong năm đó, Anne hứng cơn thịnh nộ từ người hâm mộ DC Comics vì được chọn vào vai Catwoman trong The Dark Knight Rises của Christopher Nolan. Họ chê nữ diễn viên “không đủ gợi cảm”.
Khi những lời chỉ trích ngày càng leo thang, gần như mọi vai diễn và bài phát biểu của Anne đều bị đem ra "mổ xẻ". Các cuộc tấn công trên mạng cũng bắt đầu nhắm vào ngoại hình của cô.
“Hatha-hate” dữ dội đến mức tài tử Howard Stern đem ra bàn luận trên kênh phát thanh nổi tiếng SiriusXM: “Mọi người có vẻ như đều ghét Anne Hathaway".
Đến năm 2013, làn sóng ghét bỏ lên tới đỉnh điểm khi Anne giành giải Oscar. Bài phát biểu nhận giải của cô bị chế giễu khắp mạng xã hội.
Cùng năm, The New York Times xuất bản bài báo mang tên “Do We Really Hate Anne Hathaway?” (tạm dịch: Chúng ta có thực sự ghét Anne Hathaway không?). Các nhà tâm lý học đã cố gắng lý giải mức độ căm ghét mà công chúng dành cho minh tinh 8X.
Pier Massimo Forni, người sáng lập Civility Initiative (nghiên cứu về phép lịch sự và hành vi xã hội) tại Đại học Johns Hopkins ở Mỹ , cho rằng nguyên nhân nằm ở tâm lý “hùa theo đám đông”.
“Cảm giác thuộc về nhóm người cùng suy nghĩ sẽ kích hoạt trung tâm khoái cảm của não bộ. Vì vậy, đến một thời điểm nào đó, điều xảy ra với cô Hathaway đã tạo thành đà lan rộng. Mọi người sẵn sàng, thậm chí háo hức trở thành một phần của làn sóng ấy. Cơ chế tâm lý đang diễn ra, ít nhất một phần, xuất hiện trong nạn bắt nạt trên mạng", chuyên gia giải thích.
Jack Goncalo, phó giáo sư về hành vi tổ chức tại Đại học Cornell, cũng tin tâm lý đám đông là nguyên nhân. Ông nói: “Nếu số đông đã suy nghĩ thay tôi, tôi có thể chuyển sang việc khác. Con người không muốn suy nghĩ".
Giữa làn sóng tẩy chay, Anne quyết định tạm rút lui khỏi tầm mắt công chúng. Về sau, cô nói với HuffPost: “Tôi có cảm giác mọi người cần được giải thoát khỏi tôi".
Sự hồi sinh
Tuy nhiên, quãng thời gian "ở ẩn" không quá dài. Trong khi phần lớn Hollywood tìm cách né tránh Anne, đạo diễn Christopher Nolan xuất hiện như "vị cứu tinh", giao cho nữ diễn viên đóng chính trong bom tấn khoa học viễn tưởng Interstellar (2014).
“Nhiều người không muốn giao vai cho tôi vì lo ngại việc hình ảnh của tôi trên mạng trở nên độc hại nghiêm trọng. Christopher Nolan giống như thiên thần, chẳng hề quan tâm đến điều đó và trao cho tôi một trong những vai diễn đẹp nhất sự nghiệp, trong một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng tham gia. Tôi không biết liệu khi đó ông ấy có nhận ra đang chống lưng cho tôi hay không, nhưng điều đó đã tạo ra hiệu quả như vậy. Nếu ông ấy không ủng hộ, sự nghiệp của tôi có lẽ đã trượt dốc", Anne chia sẻ với Vanity Fair vào năm 2024.
Sau Interstellar, Anne tiếp tục được mời đóng Ocean's 8 (2018), The Hustle (2019) và WeCrashed (2022). Khi danh tiếng dần phục hồi, càng có nhiều tiếng nói bênh vực cô hơn trên mạng xã hội. Những người tự nhận là “Hatha-hater” cũng bị cư dân mạng khác chỉ trích ngược lại.
Dù vậy, tổn thương để lại cho Anne vẫn rất sâu sắc. Tại sự kiện Women in Hollywood năm 2022, cô phát biểu: “Đó là kiểu ngôn ngữ mà tôi đã dùng với chính mình từ năm 7 tuổi. Khi nỗi đau do chính bạn gây ra cho bản thân đột nhiên bị khuếch đại trở lại, ở mức âm lượng tối đa của internet, đó chính là vấn đề".
Bất chấp điều đó, Anne quyết tâm không chùn bước. Trong cuộc phỏng vấn cùng Vanity Fair, cô cho rằng nếu muốn sống an toàn và không bị tổn thương, tốt nhất không chọn nghề diễn xuất từ đầu. Theo cô, thay vì khép mình, người nghệ sĩ phải bùng nổ hơn nữa, cho khán giả thấy bản thân là người xứng đáng được họ đầu tư thời gian, tiền bạc, sự chú ý và cảm xúc.
Hiện tại, Anne được Hollywood chào đón trở lại và đang nhận vô số lời khen cho vai diễn trong The Devil Wears Prada 2.
Cô còn có thêm bốn dự án điện ảnh đang trong quá trình sản xuất, bao gồm The Odyssey - dự án mới của Nolan và bản chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy Verity của Colleen Hoover.
Tuy nhiên, Anne chưa hoàn toàn “miễn nhiễm” với sự chỉ trích. Đầu tháng 5, cô bị réo tên vì tạo dáng chụp ảnh cùng Blake Lively - “nhân vật bị ghét công khai” hiện tại.
Cả hai xuất hiện tại Met Gala tối 4/5, chỉ vài giờ sau khi Blake dàn xếp xong vụ kiện ồn ào với Justin Baldoni, bạn diễn kiêm đạo diễn của It Ends With Us (2024).
Ảnh chung của hai nữ diễn viên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, với nhiều bình luận như: “Tránh xa cô ấy ra Anne! Cô ta sẽ kiện cả cô đấy” hay “Tưởng Anne đang cố khiến công chúng thích mình trở lại cơ mà?”...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.