» Breaking News | Tin Mới |
CUỘC CHIẾN MỸ TẠI IRAN PHỤC VỤ CHO AI ?
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 1 Views |
8 Minutes Ago - by hoathienly19
|
ĐỪNG NÊN ĐỂ QUẢ BÁO HIỆN RA RỒI MỚI BIẾT HỐI CẢI, LIỆU CÓ CÒN KỊP HAY KHÔNG?
New Tab ↗
|
Con người ta, khi đã làm điều sai trái, khi đã nói lời ác nghiệp, ác niệm, ít có ai sẽ nhận ra ngay hậu quả. Vì quả báo sẽ không đến tức thì, nên điều đó khiến cho họ càng mê muội, rất hăng say để mặc tung hoành trong Trời Đất.

(Minh họa)
Trời không đánh một tiếng sấm để cho người sai trái liền bị ngã xuống. Nhiều người lại tưởng như vậy là sẽ thoát thân. Nhưng lại không biết rằng càng đi sâu, sẽ càng chìm đắm. Đến khi thân tàn ma dại, tâm loạn, phúc kiệt, mới thấy giật mình. Nhưng lúc đó, dù hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.
Thật sự có những người, lại cố chấp cho đến cùng. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Chưa mất mát, chưa tỉnh ngộ. Chưa gặp họa, chưa chịu quay đầu.
Lời khuyên chân thành bị coi thường. Sự nhẫn nại của người khác bị lợi dụng. Cái gì cũng cho là nhỏ nhặt, là không đáng bận tâm. Nhưng, quả báo sẽ không chừa một ai. Và thường lại đến lúc mà bạn ít ngờ nhất, đang đau đớn nhất, đang bất lực nhất.
Trong một gia đình, người cha ham cờ bạc. Mẹ khuyên, con khóc, người thân xa lánh. Nhưng ông ta vẫn điềm nhiên, nghĩ "đời mình làm chủ, ai có nói gì cũng mặc kệ". Mười năm sau, tán gia bại sản, sức khỏe suy kiệt, con cái oán giận, người vợ bỏ đi. Khi ngồi một mình giữa căn phòng trống lạnh, ông mới hiểu lời vợ năm xưa không phải là để chỉ trích, mà là lời cứu. Nhưng đã quá trễ.
Một người trẻ, được dạy dỗ tử tế, nhưng vì kiêu ngạo mà coi thường người khác. Nói lời cay độc, hành xử khinh người, bạc bẽo, vô ý tứ. Không ai nhắc nhở, cứ nghĩ mình luôn tốt. Đến khi bị tẩy chay, bạn bè xa lánh, công việc thất bại, mới quay lại tìm hiểu lý do.
Lúc ấy, nhận ra chính là do mình gieo mầm đó, nhưng đã muộn rồi. Cái giá phải trả, là sự đơn độc và mất hết niềm tin nơi người khác.

(Minh họa)
Có người lúc bệnh tật ập đến, mới chịu từ bỏ thói quen xấu. Có người lúc mất đi người thân, mới biết mình quá vô tâm. Có người khi sắp mất mạng, mới cầu Trời xin tha thứ. Nhưng nhân quả không vì nước mắt muộn màng mà rút lại quả đã chín. Có thể Trời sẽ mở ra con đường mới nếu người đó thật sự thay đổi lương tâm của mình, nhưng cái nhân đã gieo rồi cũng phải tự mình phải gánh chịu lấy.
Kỳ thực, vũ trụ này luôn có sự công bằng. Không cần có ai giám sát, không cần có ai phán xét. Mỗi hành vi, mỗi ý nghĩ, đều gieo mầm trong sinh hoạt đời sống. Gieo thứ gì sẽ gặt thứ ấy. Nhanh hay chậm, nông hay sâu, đều có sự tính toán tinh vi vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. Dù con người có tin hay không thì nó vẫn luôn được vận hành như vậy.
Người khôn không phải là người mưu tính nhiều kế, mà là người biết dừng đúng lúc đúng chổ. Biết sợ sai. Biết kính sợ lẽ phải, đạo lý.
Có người không hề sợ luật pháp, nhưng cần phải biết sợ lẽ Trời. Vì biết rằng, trời tuy lặng nhưng không quên. Nhân quả tuy chậm nhưng không để sót.
Điều đau đớn nhất, không phải là quả báo sẽ đến, mà vì lúc đó, lòng người đã kiệt, ân nghĩa đã cạn, không còn có ai đợi bạn tỉnh mộng. Một lời xin lỗi lúc ấy cũng sẽ vô nghĩa. Một cái quay đầu lúc ấy, không còn ai chờ đợi.
Nếu hôm nay, bạn còn có người góp ý cho bạn, đó là Phúc. Nếu còn ai khó chịu vì bạn đã sai, đó là nhân duyên. Nếu còn cơ hội sửa chữa, đó là thời gian được gia hạn. Đừng nên xem thường những lời chân thành, đừng nên bỏ qua tiếng nói nhỏ trong tâm. Lắm lúc, lương tri chỉ thì thầm có một lần, rồi sẽ im lặng mãi mãi.
Người đời thường xem nhẹ điều thiện ý nhỏ nhặt, nghĩ rằng lỡ thốt ra một lời độc cũng chẳng sao. Nhưng giống như một giọt độc trong bát nước, tưởng chừng không sao, nhưng dần dần tích lủy lại, cuối cùng không thể uống nổi.
Một câu nói làm tổn thương đến người khác, một hành động ích kỷ, đều có tiếng vang dội trở lại. Đừng nên tưởng rằng nếu không ai biết ra là sẽ không có hậu quả. Trời biết, đất biết, lương tâm mình biết.
Một ngày nào đó, tất cả những điều đã từng làm ra sẽ quay trở về. Không phải để trả thù, mà để dạy dỗ bạn. Nhưng nếu khi ấy, bạnkhông còn sức để học bài học đó, thì chỉ còn nước bị gục ngã trong nỗi ân hận muộn màng.
Cho nên, sống làm sao để không cần lúc đến quan tài mới đổ lệ. Nếu đang làm điều gì sai trái, hãy dừng ngay lúc còn chưa trễ. Còn lương tri là sẽ còn đường lui. Còn biết sai sót là còn hy vọng.
Cuối cùng, điều chân thật nhất là như thế này:
Người thông minh sớm biết hối cải. Người trí tuệ không cần mắc sai lầm.
Còn kẻ ngốc nghếch, đợi quả báo rồi mới bị thấm đòn. Thấy rồi mới tin, không thấy sẽ không tin.
Nhưng khi quả đã chín, không phải ai cũng còn cơ hội để sửa chửa lại thứ mà mình đã gây ra.
|
|
0 Replies | 1 Views |
14 Minutes Ago - by trungthuc
|
MJG : TÍN ĐỒ CƠ ĐỐC ỦNG HỘ TRUMP HẢY QUỲ XUỐNG XIN CHÚA THA TỘI !
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 33 Views |
34 Minutes Ago - by hoathienly19
|
Bên trong những trung tâm số liệu AI: Bẩn, tối tăm, và cái giá trị thật sự của trí tuệ nhân tạo
New Tab ↗
|
Trung tâm số liệu Colossus, Memphis, Tennessee
Theo trang mạng The Atlantic, AI đang làm thay đổi phương cách mà con người sẽ làm việc, học tập, và giao tiếp với thế giới chung quanh, một điều đó mài ai ai cũng nhận thấy ra. Nhưng có một phần tối trong câu chuyện này ít khi được kể ra: đằng sau mỗi câu trả lời thông minh từ ChatGPT, mỗi ảnh được tạo ra bởi Midjourney, hay mỗi đoạn code mà GitHub Copilot gợi ý, là những tòa nhà khổng lồ đang tiêu thụ nguồn điện năng không khác gì một thành phố nhỏ, khi luôn cho tỏa nhiệt, xả khí, và mọc lên trên chính những mảnh đất của các nơi dân cư đang phải gánh chịu mọi hậu quả.
Một bài phóng sự điều tra của tạp chí The Atlantic sẽ đưa chúng ta đến tận nơi để nhìn thẳng vào thực tế không hề sáng sủa đó, và điểm đến đầu tiên là thành phố Memphis, tiểu bang Tennessee, nơi có một cơ sở mang tên rất đặc trưng: Colossus.
Cách tiếp cận khác biệt: Ngửi trước đi, rồi hãy nhìn sau
Ông KeShaun Pearson, giám đốc tổ chức bất vụ lợi Memphis Community Against Pollution, đưa phóng viên cua Atlantic đến thăm địa điểm không phải qua cách giải thích số liệu, mà qua việc cách yêu cầu anh hạ cho cửa kính xe xuống. "Hãy cảm nhận trước, rồi mới nhìn sau", đó là tinh thần của chuyến đi này. Và quả thật, trước khi Colossus hiện ra trước mắt, đã nghe thấy xuất hiện ra qua khứu giác: mùi bồ hóng, xăng dầu, nhựa đường. Rồi một cảm giác ngứa rát len lỏi vào mũi và cổ họng, như thể đang sắp bị cảm cúm. Tiếp theo là tiếng ầm ì của các xe cần cẩu và xe tải. Và cuối cùng, sau một hàng cây, một rừng trụ điện hiện ra, rồi đến tòa nhà. Một cái kho màu trắng, to hơn mười hai sân đá banh gộp lại.
Lý do mà ông Pearson chọn ra cách để tiếp cận không phải là ngẫu nhiên. Khu vực phía Tây Nam Memphis đã không còn xa lạ với hệ thống kỹ nghệ nặng: bên phải đường là một nhà máy than đã bị đóng cửa, bên trái là một nhà máy điện đang chạy bằng tuabin khí đốt. Và giờ đây, nơi này có thêm một siêu dự án kỹ nghệ mới, lần này mang màu sắc của tương lai, nhưng gánh nặng thì vẫn thấy quen thuộc như lúc xưa.
Colossus, thực chất là gì?
Colossus là tên gọi của trung tâm số liệu do công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk tiến hành xây dựng tại Memphis. Đây là cơ sở được thiết kế để huấn luyện Grok, mô hình AI của xAI đang cạnh tranh trực tiếp với GPT của OpenAI và Gemini của Google. Cái tên "Colossus" không phải là ngẫu nhiên: nó gợi lên hình ảnh của một thứ gì đó khổng lồ, vượt ngoài tầm nhìn thông thường.
Trung tâm này được trang bị với hàng chục ngàn con chip GPU của Nvidia, loại chip H100 chuyên dụng cho AI, và hoạt động liên tục để "huấn luyện" cho Grok nắm hiểu ngôn ngữ, lý luận, và sáng tạo ra nội dung. Để có thể hình dung: mỗi lần chúng ta đặt ra câu hỏi với một mô hình AI, hệ thống phía sau phải cho xử lý hàng tỷ phép tính chỉ trong tích tắc. Nhân con số đó lên với hàng triệu người sử dụng mỗi ngày, và bạn sẽ hiểu tại sao cơ sở hạ tầng cần phải to lớn đến mức này. Giai đoạn huấn luyện, tức là "dạy" mô hình từ đầu, sẽ còn tốn kém cao hơn gấp nhiều lần so với giai đoạn cho vận hành bình thường, và đó là thứ mà trung tâm Colossus đang thực hiện ngày đêm.
Elon Musk từng mô tả mục tiêu của xAI là "tìm kiếm sự thật về vũ trụ." Phóng viên của The Atlantic muốn diễn đạt lại cụ thể hơn: đây là nơi mà Musk "dự định xây dựng lên một vị thần". Một câu nói vừa mang tính hài hước, vừa gợi lên một câu hỏi nghiêm túc: cái giá để xây dựng một "vị thần" như vậy sẽ tốn bao nhiêu, và ai đang phải gánh trả?
Tại sao cho là "bẩn" và "tối tăm"?
"Bẩn" ở đây đúng thật là nghĩa đen. Trung tâm số liệu này đang tiêu thụ một số lượng điện khổng lồ, và nguồn điện đó phải cần đến từ nơi đâu đó. Tại Memphis, câu trả lời phần lớn là từ các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Những tuabin khí đốt khổng lồ đang vận hành ngay gần đó không phải là để trang trí, chúng đang cung cấp nguồn năng lượng cho Colossus và các dự án kỹ nghệ tương tự. Kết quả là cộng đồng dân cư chung quanh đang phải hít thở không khí bị ô nhiễm nặng hơn, gánh chịu thêm tiếng máy chạy ồn, và đối mặt với những rủi ro về sức khỏe mà họ không hề được hỏi ý kiến trước.
Đây không phải chuyện riêng lẻ của thành phố Memphis này. Trên toàn cầu, các trung tâm số liệu hiện đang tiêu thụ khoảng 1–2% tổng số lượng điện năng của thế giới, và con số này sẽ còn tăng nhanh theo sự bùng nổ của AI. Ngoài điện năng, các cơ sở này còn cần số lượng nước khổng lồ để làm mát các máy chủ (server). Một trung tâm số liệu lớn có thể sử dụng vài triệu lít nước mỗi ngày, một gánh nặng đặc biệt nghiêm trọng tại các khu vực đang đối mặt với nạn hạn hán.
Còn chuyện "tối tăm", hay "dystopian", là do sự tương phản. Câu chuyện phổ biến chung quanh AI luôn hướng về tương lai tươi sáng: năng suất tăng, y tế được cải thiện, giáo dục trở nên bình đẳng hơn, AI sẽ thực hiện mọi việc cho con người. Nhưng thực tế, trên mặt đất lại hoàn toàn khác: những cơ sở hạ tầng phục vụ tương lai đó đang được thiết lập ra tại những cộng đồng dân cư có mức thu nhập thấp, đã và đang chịu đựng sự ô nhiễm kỹ nghệ to tát nhất. Đó là một dạng bất công môi trường rất quen thuộc, vì kẻ hưởng lợi và người gánh chịu hậu quả là hai nhóm người hoàn toàn khác nhau. Các công ty muốn "xây dựng lên một vị thần", nhưng người ngửi mùi khói độc hại là người dân tại các khu dân cư nghèo, khó khăn.
Chuyện gì đang thực sự xảy ra với AI?
Câu chuyện về Colossus không chỉ có đề cập đến một tòa nhà ở Memphis. Nó là dấu hiệu của một xu hướng lớn hơn đang định hình lại thế giới vật lý, và đó là điều cần nên nắm hiểu rõ nếu đang làm việc trong ngành kỹ nghệ.
Cuộc đua trí tuệ nhân tạo hiện tại giữa OpenAI, Google, Meta, xAI, Anthropic và hàng chục tên tuổi khác, về bản chất là cuộc đua về nguồn tài nguyên được tính toán sâu rộng . AI cần có nhiều GPU hơn, nhiều nguồn điện hơn, nhiều dữ kiện hơn thì sẽ huấn luyện được mô hình mạnh hơn. Điều đó đã tạo ra động lực cho xây dựng hàng loạt những trung tâm số liệu ngày càng lớn hơn, ở những nơi có giá điện rẻ và ít rào cản quy định nhất về môi sinh môi trường, và thường thì đó là những nơi dân cư ít có tiếng nói nhất.
Ngoài ra, còn một câu hỏi về mức hiệu quả. Phần lớn khả năng tính toán khổng lồ này được áp dụng để huấn luyện các mô hình ngày càng lớn hơn, nhưng liệu rằng "lớn hơn" có đồng nghĩa với "thông minh hơn theo cách thực sự có ích" hay không, vẫn là câu hỏi chưa hề có câu trả lời dứt khoát. Cộng đồng nghiên cứu AI đang có nhiều tranh luận về việc liệu cho tăng quy mô mô hình sẽ mang lại lợi ích về tỷ lệ thuận nữa hay không, hay là chúng ta đang đổ thêm nguồn tiền đầu tư điện rồ vào một đường cong với lợi suất giảm dần.
Chưa ai có câu trả lời dứt khoát. Nhưng điều này đã đặt con người vào một vấn đề mới: khi chúng ta nói về AI sẽ làm thay đổi thế giới, thì chúng ta đang nhìn vào thế giới mới này như thế nào? Bản demo hay ho tại một sự kiện hội nghị hay cộng đồng dân cư ở Memphis đang phải hít thở mùi khói bị ô nhiễm ngày đêm mà không thể lên tiếng phản đối?
Câu trả lời, như thường lệ, nằm ở cả hai nơi cùng một lúc.
ST
|
|
0 Replies | 64 Views |
1 Hour Ago - by trungthuc
|
Google cho phép đổi username trước @gmail.com kể từ tháng 4/2026
New Tab ↗
|
Trang Google Blog vừa thông báo cho biết, kể từ tháng 4 năm nay, họ cho phép đổi lại username của Gmail (tên đặt phía trước @gmail.com), cũng chính là tài khoản xài chung cho mọi dịch vụ của Google như Drive, Photos, YouTube, v..v…
Thông tin này cũng được CEO Sundar Pichai của Google xác nhận qua 1 bài đăng trên X, ông có viết ra như sau: "2004 là một năm tuyệt vời (là năm Gmail được cho ra mắt chính thức), tuy nhiên địa chỉ Gmail của bạn không cần phải bị giữ lại ở thời điểm đó.
Hãy nói tạm biệt với địa chỉ mail v0t3f0rp3dr02004@gma il.com hoặc mrbrightside416@gmai l.com, vì bạn có thể cho đổi username thành những cái tên hay hơn. Bạn vẫn được giữ username cũ và sẽ được dùng song song tên cũ + tên mới, và mọi dữ kiện cũ vẫn giữ nguyên mà không bị mất mát".
Thông tin cá nhân (Personal Info) > Email > Email tài khoản Google ( Google Account email) > Thay đổi email tài khoản Google ( Change Google Account email). Hệ thống sẽ hướng dẫn qua các bước xác thực để thiết lập một tên người dùng mới chuyên nghiệp hơn. (tuy nhiên hiện tại thì ở VN vẫn chưa cho đổi). Khi đổi username khác cũng giống như tạo thêm 1 cái "alias", "nick" khác, và vẫn sử dụng được cho sử dụng song song cả 2 tên cũ và mới, mọi dữ kiện trong đó cũ không bị mất, dĩ nhiên các email đã từng gởi với tên cũ đều giữ nguyên không đổi.
Đây được xem là một trong những lần cho cập nhật quan trọng nhất của Google nhằm giúp cho người sử dụng tài khoản Google được thay đổi lại sự hiện diện trực tuyến của mình mà vẫn giữ nguyên toàn bộ dữ kiện, lịch sử và các dịch vụ liên kết.
Google cũng cho biết thêm, chức năng hiện đang được cho triển khai theo từng khu vực trên thế giớivà không phải tài khoản nào cũng có thể được thực hiện sự thay đổi ngay trong giai đoạn đầu này.
Sau khi cho thay đổi tên trong Gmail, sẽ phải chờ khoảng 12 tháng mới có thể thực hiện lần thay đổi tiếp theo, và tối đa chỉ có 3 lần. Như vậy, tổng cộng bạn chỉ được phép thay đổi tên ở Gmail có 4 lần mà thôi.
** Tham khảo thêm ở đây:
- https://www.youtube.com/watch?v=bF3RqqV4xzI
- https://blog.google/products-and-pla...%20No%20thanks
|
|
0 Replies | 83 Views |
2 Hours Ago - by trungthuc
|
|
» Cover Story |
Chỉ có Apple mới chiều người dùng hết nấc với tính năng bảo vệ mắt siêu đỉnh trên iPhone, iPad
New Tab ↗
|
Trên phiên bản iOS 17 trở đi, Apple bổ sung tính năng bảo vệ mắt cực kỳ hữu ích mà chắc hẳn nhiều người dùng không biết đến..
Một trong những tính năng âm thầm nhưng lại vô cùng hữu ích cho sức khỏe người dùng chính là “Khoảng cách sử dụng màn hình” . Đây không phải là một chức năng phổ biến hay thường được nhắc đến, nhưng giá trị mà nó mang lại thì rất đáng để lưu tâm. Tính năng này giúp người dùng duy trì khoảng cách an toàn giữa mắt và màn hình, từ đó hạn chế tình trạng mỏi mắt, giảm nguy cơ cận thị, đồng thời góp phần bảo vệ tư thế ngồi đúng chuẩn. Trong bối cảnh chúng ta ngày càng dành nhiều thời gian trước các thiết bị điện tử, việc có một công cụ âm thầm nhắc nhở và hỗ trợ như vậy thực sự là một “lá chắn” sức khỏe mà không phải ai cũng biết đến.

Tính năng này được sinh ra nhằm bảo vệ mắt người dùng khi sử dụng thiết bị. Nhờ vào hệ thống cảm biến và camera, chiếc iPhone của bạn có thể nhận biết khi nào bạn đưa thiết bị đến quá gần và đưa ra cảnh báo.
Một nâng cấp tưởng chừng như đơn giản nhưng giúp ích rất nhiều cho đôi mắt người dùng trong thao tác sử dụng thường ngày, hạn chế thói quen không tốt khi nhìn màn hình ở khoảng cách quá gần. Từ đó, giúp giảm mỏi mắt, tình trạng khô mắt và bảo vệ thị lực lâu dài.
Để kích hoạt tính năng này, bạn có thể truy cập Cài đặt > Thời gian sử dụng > Khoảng cách màn hình và Bật tính năng này lên.
Có thể trong những lần đầu, bạn sẽ thấy hơi khó chịu khi sử dụng tính năng này. Nhưng khi đã quen, bạn sẽ nhận ra nó thực sự hữu ích cho sức khỏe đôi mắt. Dần dần, cảm giác mỏi mắt giảm đi rõ rệt và việc nhìn màn hình lâu cũng trở nên dễ chịu hơn. Đây chính là giá trị lâu dài mà tính năng mang lại, dù khởi đầu có chút không thoải mái.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 373 Views |
1 Week Ago - by pizza
|
‘Ngày tàn’ cho Dynamic Island trên iPhone đã định rồi!
New Tab ↗
|
Apple trước tiên sẽ chuyển các thành phần Face ID xuống dưới màn hình iPhone, Dynamic Island được thu nhỏ, trước khi bị loại bỏ hoàn toàn.
Apple đang từng bước tiến gần hơn tới mục tiêu tạo ra một chiếc iPhone “toàn màn hình” thực sự. Một rò rỉ mới đây cho thấy hãng có kế hoạch loại bỏ dần Dynamic Island, thay thế bằng các cảm biến được ẩn dưới màn hình.

Hình ảnh render concept iPhone 18 Pro với Dynamic Island nhỏ hơn. Ảnh: AppleInsider
Điều này không diễn ra ngay lập tức, mà theo một lộ trình kéo dài nhiều năm nhằm đảm bảo hiệu suất và độ bảo mật vẫn được duy trì.
Apple tiếp tục hướng tới iPhone toàn màn hình
Theo nguồn tin từ leaker Trung Quốc Digital Chat Station, Apple đang lên kế hoạch thu nhỏ và di chuyển các cảm biến phía trước xuống dưới màn hình theo từng giai đoạn. Lộ trình này bắt đầu từ Dynamic Island hiện tại, sau đó chuyển sang một vùng khoét nhỏ hơn, rồi cuối cùng chỉ còn một lỗ camera đơn khi Face ID được ẩn hoàn toàn dưới màn hình.
Mặc dù chưa được xác nhận chính thức, thông tin này phù hợp với nhiều báo cáo chuỗi cung ứng và dự đoán của các nhà phân tích trong nhiều năm qua. Apple từ lâu đã theo đuổi mục tiêu loại bỏ các phần cắt trên màn hình, nhưng vẫn phải đảm bảo hệ thống Face ID hoạt động chính xác như hiện tại.
Một số báo cáo gần đây cũng cho thấy những rào cản kỹ thuật vẫn có thể khiến thiết kế hiện tại tồn tại thêm một thời gian nữa. Apple vốn nổi tiếng với việc triển khai các thay đổi phần cứng lớn theo từng bước nhỏ nhằm giảm rủi ro và hoàn thiện công nghệ. Nếu kế hoạch được thực hiện, các thế hệ iPhone tương lai sẽ có thiết kế “sạch” hơn nhưng vẫn giữ nguyên các tính năng bảo mật cốt lõi.
Apple lần đầu giới thiệu Dynamic Island trên iPhone 14 Pro như một giải pháp kết hợp giữa hạn chế phần cứng và thiết kế phần mềm. Thay vì chỉ là một phần khuyết trên màn hình, Apple đã tận dụng khu vực này cho các hiệu ứng động và hoạt động trực tiếp, biến nó thành một đặc điểm nhận diện mới của iPhone.
Ý tưởng loại bỏ Dynamic Island thực ra đã xuất hiện trong nhiều báo cáo chuỗi cung ứng từ trước. Việc đưa Face ID xuống dưới màn hình, đồng thời thu nhỏ hoặc loại bỏ hoàn toàn vùng khoét, từ lâu đã được xem là bước tiến tất yếu.
Theo lộ trình được rò rỉ, Apple sẽ trước tiên chuyển các thành phần Face ID xuống dưới màn hình, làm giảm kích thước phần khoét hiển thị. Khi đó, chỉ còn một khu vực nhỏ dành cho camera trước, tạo ra một “Dynamic Island thu nhỏ” tích hợp sâu hơn vào màn hình.
Giai đoạn cuối cùng sẽ là ẩn hoàn toàn Face ID và chỉ giữ lại một lỗ camera duy nhất. Khi diện tích cảm biến được thu nhỏ tối đa, iPhone sẽ tiến gần hơn đến thiết kế màn hình liền mạch, điều vốn đã xuất hiện trên nhiều mẫu Android cao cấp hiện nay.
Thách thức kỹ thuật không nhỏ
Việc đưa Face ID xuống dưới màn hình không hề đơn giản. Hệ thống này dựa vào chiếu hồng ngoại, lập bản đồ điểm và căn chỉnh chính xác – những yếu tố có thể bị suy giảm khi đặt dưới các lớp OLED.
Các hãng Android đã thử nghiệm camera ẩn dưới màn hình, nhưng chất lượng hình ảnh thường giảm và độ tin cậy cảm biến cũng bị ảnh hưởng do ánh sáng truyền qua bị hạn chế. Điều này khiến việc triển khai công nghệ tương tự cho Face ID, vốn yêu cầu độ chính xác cực cao, trở nên phức tạp hơn nhiều.
Nếu Face ID bị suy giảm hiệu suất, Apple sẽ đối mặt với rủi ro làm yếu đi một trong những tính năng bảo mật quan trọng nhất của mình. Apple luôn nhấn mạnh Face ID an toàn hơn các phương thức vân tay, nên bất kỳ sự giảm độ tin cậy nào cũng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của hãng.
Thông tin rò rỉ cũng đề cập đến một thiết bị concept hoặc nguyên mẫu kỷ niệm với camera dưới màn hình và thiết kế màn hình cong bốn cạnh. Chi tiết này cho thấy Apple đang thử nghiệm các ý tưởng phần cứng táo bạo hơn trong nội bộ.
Apple thường phát triển các nguyên mẫu thử nghiệm nhiều năm trước khi sản phẩm chính thức ra mắt, nhằm đánh giá giới hạn sản xuất, độ bền và trải nghiệm người dùng.
Một màn hình cong bốn cạnh sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn so với thiết kế cạnh phẳng được giới thiệu từ iPhone 12. Tuy nhiên, kiểu thiết kế này cũng mang lại nhiều vấn đề như độ bền, thao tác chạm nhầm và khả năng tương thích với ốp lưng.
Apple vốn nổi tiếng thận trọng trong các thay đổi lớn về thiết kế, nên việc áp dụng màn hình cong toàn diện nếu xảy ra cũng sẽ cần nhiều thử nghiệm trước khi thương mại hóa.
Digital Chat Station có thành tích rò rỉ không hoàn toàn chính xác, nhưng tài khoản này từng cung cấp đúng nhiều chi tiết về phần cứng Apple trước khi ra mắt. Điều đó khiến thông tin lần này có mức độ đáng chú ý nhất định.
Dynamic Island hiện hoạt động hiệu quả, nhưng nó vẫn là một giải pháp thỏa hiệp. Hướng thiết kế tổng thể của Apple lâu nay tập trung vào việc giảm các đường viền và sự gián đoạn hiển thị, từ việc thu hẹp bezel đến tích hợp phần cứng chặt chẽ hơn.
Nếu lộ trình này thành hiện thực, quá trình chuyển đổi sẽ diễn ra qua nhiều thế hệ iPhone thay vì xuất hiện ngay lập tức. Apple thường chia nhỏ các thay đổi phần cứng lớn thành nhiều giai đoạn để giảm rủi ro và cho phép nhà phát triển thích nghi.
Khi Dynamic Island biến mất hoàn toàn, sự thay đổi có thể sẽ được nhìn nhận như một bước tiến hóa tự nhiên, chứ không phải cú chuyển mình đột ngột. Cho đến khi các hệ thống ẩn dưới màn hình đạt hiệu suất ngang với hiện tại, Dynamic Island vẫn sẽ là một sự thỏa hiệp mà Apple sẵn sàng chấp nhận.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 138 Views |
1 Week Ago - by pizza
|
Tin tặc Iran tuyên bố xâm nhập email của Giám đốc FBI gây rúng động
New Tab ↗
|
Nhóm hacker Handala thân Iran vừa công bố nhiều tài liệu và hình ảnh cá nhân được cho là lấy từ tài khoản Gmail cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel.

Tranh vẽ "em bé Handala" - biểu tượng quốc gia của người Palestine, được nhóm tin tặc chọn làm logo chính thức. Ảnh: Palestina.fr.
Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cũng chính thức xác nhận việc tài khoản email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel bị xâm nhập trái phép. Nhóm tin tặc tự xưng là Handala, một tổ chức có liên hệ với chính phủ Iran, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.
Trên trang web của mình, Handala đã đăng tải hàng loạt dữ liệu nhạy cảm của ông Patel. Các tài liệu bị rò rỉ bao gồm sơ yếu lý lịch cá nhân, các trao đổi thư từ trong giai đoạn 2010-2019 và nhiều hình ảnh đời thường. Trong số đó có ảnh ông Patel ngồi trên xe mui trần, hút xì gà và chụp ảnh với các chai rượu lớn. Nhóm này tuyên bố đã vượt qua các lớp bảo mật để lấy đi khoảng 500 GB dữ liệu.
"Hôm nay, một lần nữa, thế giới lại chứng kiến sự sụp đổ của 'huyền thoại an ninh' nước Mỹ. Trong khi FBI tự hào tuyên bố tịch thu tên miền của chúng tôi và treo thưởng 10 triệu USD cho ai bắt được các thành viên Handala, chúng tôi quyết định đáp trả", nhóm tin tặc Handala viết trên trang chủ.

Bài đăng trên trang web của nhóm tin tặc Handala đã nhận trách nhiệm vụ xâm nhập email cá nhân của Giám đốc FBI Kash Patel.
Phía Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các tài liệu bị phát tán có vẻ là thật. Tuy nhiên, các quan chức nhấn mạnh rằng đây là vụ xâm nhập vào tài khoản cá nhân, không phải là sự cố tấn công vào hệ thống mạng nội bộ bảo mật của cơ quan FBI. Địa chỉ email bị tấn công trùng khớp với thông tin của ông Patel trong các cơ sở dữ liệu rò rỉ trước đây.
Nhóm Handala khẳng định hành động này nhằm đáp trả các hoạt động của Mỹ tại Trung Đông.
“Ngay cả những người được coi là huyền thoại về an ninh cũng không thể tự bảo vệ mình trước chúng tôi”, nhóm tin tặc tuyên bố trên mạng xã hội.
Các chuyên gia an ninh mạng nhận định vụ việc này là một đòn giáng mạnh vào uy tín của người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Việc một quan chức cấp cao lưu trữ dữ liệu công việc hoặc thông tin cá nhân quan trọng trên nền tảng miễn phí như Gmail tạo ra kẽ hở lớn cho các hoạt động gián điệp.
Trước đó, nhóm Handala cũng từng gây chú ý khi tấn công vào công ty thiết bị y tế Stryker của Mỹ, gây đình trệ hoạt động trong nhiều ngày.
Hiện cả FBI và Google đều chưa đưa ra bình luận chính thức về cách thức nhóm hacker có thể vượt qua hàng rào xác thực để chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về quy định sử dụng thiết bị và tài khoản cá nhân của các nhân sự nắm giữ bí mật quốc gia.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 392 Views |
1 Week Ago - by pizza
|
20 tuổi lấy chồng. 36 tuổi ly hôn. Nay đã 50 tuổi rồi!
New Tab ↗
|

Vậy là đã 14 năm ly hôn
Một mình nuôi 2 con suốt 30năm.
Nay có người bảo : "yêu ai đi cho đỡ buồn"
Có người lại nói: "lấy ck đi,người kia cũng có gia đình mới lâu rồi mà".Nghe thì đơn giản lắm nhưng người ta đâu phải là mình,nên làm sao hiểu được... mọi thứ với mình khó đến thế nào.
Mỗi ngày mở mắt ra là cơm gạo áo tiền,là tiền học của con ,tiền điện nước, xăng xe... Vv và mm...là đủ thứ lo toan không tên.
Cuộc sống cứ quấn chặt lấy mình đến mức nhiều lúc chẳng còn chỗ cho cảm xúc.
Thật ra trong sâu thẳm ai mà chẳng muốn được yêu thương .Là phụ nữ ai mà chẳng muốn được quan tâm, chăm sóc,có một bờ vai để tựa vào những lúc mệt mỏi.
Nhưng với mình mọi thứ dường như đều khó hơn một chút.
Có lẽ sau từng ấy chuyện mình trưởng thành hơn,trầm lặng hơn,suy nghĩ nhiều hơn, dè dặt nhiều hơn.
Rồi dần dần lười bắt đầu một mối quan hệ mới,lười những buổi hẹn hò,lười cả việc mở lòng để nói chuyện với một ai đó.
Không phải là vì không cần,mà vì sợ lại bắt đầu từ đầu.
Cuộc sống của mình bây giờ cứ thế trôi theo từng đợt.Có những ngày ăn ngon ngủ yên,thấy lòng nhẹ tênh.Nhưng cũng có những đêm dài mất ngủ triền miên, chỉ nằm đó nghĩ về đủ thứ.
Đôi khi không phải là mình không muốn hạnh phúc .Chỉ là...mình đã quen với việc phải mạnh mẽ quá lâu rồi. Nhiều lúc chính bản thân cũng không biết mình có thật sự ổn hay không .
Cuộc sống cứ lặp lại như một cái máy : đi làm ,lo toan ,chăm lo cho tương lai con cái...rồi lại hết một ngày.
Có hôm các con hỏi : "Mẹ ơi!sao mẹ hay cáu gắt thế ?"
Nghe xong bỗng khựng lại,không phải vì giận,chỉ là cảm thấy lòng mình chùng xuống một chút.
Hoá ra..mình đã mệt thật rồi.
Mệt là vì phải gồng gánh quá nhiều thứ một mình ,mệt là vì lúc nào cũng tỏ ra ổn.Mệt đến mức đôi khi quên mất rằng... mình cũng là một người cần được vỗ về an ủi... 😢😢
Nhưng rồi sáng hôm sau vẫn phải đi làm,vẫn phải cười nói với tất cả mọi người .
Vì có những người phụ nữ trong cuộc đời này không được phép yếu đuối .Buộc họ phải mạnh mẽ vì nếu họ gục xuống sẽ không còn ai đứng sau lưng con họ nữa.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 425 Views |
1 Week Ago - by goodidea
|
CON MÈO MIỄN PHÍ
New Tab ↗
|

Cách đây một tháng, khi tôi đi làm về, đón tôi là một Musya im lặng bất thường và Dima với cái nhíu mày đầy suy tư.
— Mẹ ơi! Mẹ hứa là sẽ không giận thật chứ?
— Con vừa bán con Osya được một triệu à? — Tôi lơ đãng đáp lại.
Osya là chú mèo trụi lông giống Peterbold của chúng tôi. Với gia phả dài dằng dặc và thuần chủng đến mức tất cả chúng tôi đứng cạnh nó đều trông như lũ chó hoang. Ngay cả Dima, người có họ hàng bên nội truy ngược lại được gần tới tận vua David. Osya, nếu thực sự muốn, đúng là có thể bán được một triệu… hoặc xấp xỉ thế.
— Không, mẹ nói gì vậy, — Musya sốt sắng cam đoan, — ngược lại cơ!
— "Ngược lại" là sao? — Tôi chưa hiểu. — Con vừa mua thêm một con mèo nữa giá một triệu à?
Musya mỉm cười rạng rỡ, như một người được giao sứ mệnh báo tin Cực Kỳ Tốt Lành.
— Ôi mẹ ơi! Chẳng mất đồng nào cả! Con có được nó hoàn toàn miễn phí!
Đến đoạn này thì Dima bật cười rũ rượi khiến tôi quyết liệt yêu cầu một lời giải thích. Thú thật là chẳng cần nói tôi cũng đoán ra rồi, nhưng tôi muốn biết quy mô của "thảm họa" lần này đến đâu.
Quy mô hóa ra khá lớn: Elia, bạn cùng lớp của Musya, tìm thấy một con mèo con tí hon dưới rãnh nước. Cô bé mang nó về nhà, nhưng lập tức bị đuổi ra khỏi cửa cùng con mèo vì nhà đã có chó và đủ thứ lý do khác. Thế là Elia mang con mèo đến lớp, tội nghiệp với đôi mắt hoảng loạn (cả con mèo lẫn Elia), cầu xin ai đó nhận nuôi.
— Mẹ hiểu không, — Musya giải thích, — chẳng ai muốn nhận nó cả. Và con thấy thương nó quá…
Đến đây thì tôi chỉ muốn tự đập đầu vào cái chổi cho xong. Bởi vì người tôi thấy thương nhất chính là bản thân mình — kẻ khốn khổ với đôi mắt hoảng loạn, người đã từng đóng vai chính trong vở hài kịch này một lần rồi. Tám năm trước, Dima nhặt được ở bãi đậu xe một "vật thể" vằn vện mù lòa khoảng một tuần tuổi, và chúng tôi đã cố nuôi nó bằng bình sữa. Chúng tôi chăm bẵm suốt ba tuần, để rồi vị khách vằn vện đó đột ngột qua đời chỉ trong một đêm. Với những con mèo đỏ hỏn như thế, chuyện đó thường xuyên xảy ra — chúng đơn giản là không sống nổi. Thực ra, sau biến cố đó Osya mới xuất hiện. Nhưng "khoảng trống" mà con mèo kia để lại vẫn đau âm ỉ và thỉnh thoảng lại nhắc nhở chúng tôi.
Cái "khoảng trống" ấy lập tức nhói lên trong tôi ngay khi tôi hình dung lại toàn bộ quá trình. Với một kết quả không thể đoán trước — hay nói đúng hơn là cực kỳ dễ đoán — là thất bại, rồi thì… Mà nói chung, tôi chẳng hề có kế hoạch nuôi thêm mèo vào lúc này.
— Được rồi, cho mẹ xem cái thứ "hoàn toàn miễn phí" của con nào.
Tôi được dẫn đến trước một chiếc hộp bìa cứng. Trong hộp là một đống giẻ rách, và nằm trên đó là… Các bạn biết không, trong tiếng Tiệp Khắc có từ "strasidlo" (quái vật nhỏ/vật gớm ghiếc). Chính xác là nó đấy. Kích thước nhỏ hơn lòng bàn tay của Musya, màu xám bẩn thỉu và gầy đến mức cảm giác khi bế nó lên, bàn tay còn nhẹ hơn cả khi không cầm gì. Một bộ xương mèo lởm chởm lông với đôi mắt của một con yêu tinh (goblin) đang hấp hối. Nói chung, tôi đã hiểu tại sao "chẳng ai muốn nhận nó".
Tôi và Musya đã có một cuộc trò chuyện cấp tốc về chủ đề "con phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã thuần hóa" — nhưng chủ yếu là để làm vì thôi, bởi ai cũng hiểu là "set đồ ăn kèm súp" này sẽ ở lại đây. Chí ít là vì chẳng còn ai cần nó nữa. Thú thực, lúc đó tôi thấy rằng nhà mình không có nó thì vẫn tốt hơn.
Vì nhà đang có một trẻ sơ sinh và một con mèo khác, nên trong 24 giờ trước khi đi bác sĩ thú y, "bộ xương mèo" được đưa vào diện cách ly. Khu cách ly gồm một phòng riêng, một chiếc hộp bìa cứng lớn, đệm mềm, túi chườm nóng, khay vệ sinh và vài con thú nhồi bông. Cứ bốn tiếng một lần, bộ xương lại được cho ăn. Hóa ra lịch sinh hoạt của nhà tôi lại rất khớp với việc này: tôi và Dima thức khuya, Musya dậy sớm, còn bé Romi thì hay thức giấc giữa đêm. Vậy là suốt 24 giờ, lúc nào cũng có người thức tỉnh và sẵn sàng nhét bình sữa vào miệng mèo. (Không, Romi chưa làm được việc đó, nhưng người thức dậy cùng bé thì làm được).
Giữa các bữa ăn, Musya liên tục lảng vảng quanh khu cách ly vì sợ con mèo sẽ buồn.
Tôi nhận ra con mèo không buồn cho lắm khi bắt gặp nó nằm cuộn tròn ấm áp dưới tấm chăn trên ghế sofa vào ban đêm. Cạnh đó là chiếc hộp bìa cứng — "khách sạn tạm thời" của nó. Làm cách nào mà một sinh vật bé tí tẹo lại thoát ra khỏi hộp kín và leo lên được chiếc sofa khá cao vẫn là một ẩn số. "Ghoudini trẻ tuổi" chỉ đạp đạp đôi chân gầy guộc và từ chối khai báo.
Bác sĩ thú y dùng hai ngón tay nhấc bộ xương mèo ra khỏi túi vận chuyển và trầm trồ:
— Đẹp tuyệt!
"Người đẹp" trợn ngược đôi mắt yêu tinh thương hiệu lên nhìn bác sĩ và kêu "Meo" một tiếng chói lót.
— Ngoan lắm, — bác sĩ tán thưởng.
Tôi thì cứ thắc mắc mãi chuyện tắm rửa cho nó thế nào, lau khô ra sao. Con mèo tí xíu, chưa đầy một lạng, yếu ớt như bông tuyết dưới mưa. Cảm giác chỉ cần nhìn hơi lệch một tí là nó sẽ gãy chân mất. Bác sĩ thú y tiếp cận vấn đề đơn giản hơn nhiều. Ông thản nhiên trộn "100 gram mèo" của chúng tôi với thứ bọt gì đó, rửa dưới vòi nước hệt như cách bà ngoại dạy tôi giặt tất hồi nhỏ, lăn nó trong khăn lông và suýt chút nữa thì vắt kiệt. Điều thú vị là "100 gram mèo" kia không hề phản kháng. Chắc là nó thích thế, hoặc là chấn thương tâm lý quá sâu sắc đến mức nó đã bị đẩy thẳng vào tiềm thức rồi.
(Đừng hỏi tôi tiềm thức nằm ở đâu trong cái đầu chỉ bằng quả óc chó. Theo tôi, ở đó còn chẳng có cả ý thức nữa là).
Bác sĩ thú y vừa chép miệng thán phục vừa làm một loạt thủ tục rồi thông báo rằng con mèo nhìn chung là "ổn". Nhưng nó bị suy dinh dưỡng nặng, thiếu máu và rất yếu.
— Cháu đã cứu nó đấy, — ông nói với Musya. — Ở dưới rãnh nước, lũ rận sẽ ăn thịt nó rất nhanh. Ăn sống luôn.
— Là Elia cứu ạ, — Musya thật thà đáp. — Cháu chỉ mang nó từ trường về nhà thôi.
— Từ lớp mấy? — Bác sĩ hỏi một cách chuyên nghiệp.
— Từ lớp sáu ạ.
— Thế thì đúng là cứu rồi.
Nghe giọng điệu của bác sĩ, lớp sáu trong mắt ông cũng chẳng phải nơi thích hợp cho một con mèo sắp chết hơn cái rãnh nước kia là mấy.
Sau khi tắm rửa, "quái vật nhỏ" của chúng tôi xù lông lên một chút, trông chưa hẳn là đẹp ra nhưng đã có những đường nét lờ mờ của một con mèo. Một tuần rưỡi đầu tiên, nó chỉ có nằm hoặc ăn. Nó bị đủ thứ rắc rối về tiêu hóa khiến tôi gần như tuyệt vọng — tôi cực kỳ không muốn con mèo này cũng đột ngột ra đi. Tôi kiểm tra suốt ngày đêm xem nó có còn thở không, có ăn được tí gì không, và sau khi ăn xong thì chuyện gì xảy ra. Bác sĩ thú y bắt đầu nhận ra giọng tôi qua điện thoại. Khi chúng tôi mang "khách hàng" đến với những lời phàn nàn về chuyện đi vệ sinh không đúng kiểu, ông vuốt ve con vật nay đã tròn trịa hẳn lên và vui vẻ nói:
— Xong rồi, không phải lo nữa đâu. Các bạn "dính bẫy" với con mèo này nhiều năm tới rồi.
Con người thật kỳ lạ. Chỉ hai tuần trước, tôi chẳng biết đến con mèo nào cả, và nếu ai đó hỏi tôi có muốn rước về một "quái vật" bẩn thỉu đầy móng vuốt không — tôi thậm chí sẽ không trả lời "không", tôi chỉ đơn giản là không hiểu câu hỏi. Nhưng ngay khi Musya mang "bộ cốt mèo" này về, và chúng tôi đã cùng lo lắng cho sức khỏe của nó, thì thông tin rằng "chúng ta sẽ mắc kẹt với nó trong nhiều năm" lại trở thành tin tốt lành nhất trong ngày, thậm chí là trong tháng.
Chao ôi. Giá mà bạn thấy cái "tin tốt nhất tháng" này. Như bầy kền kền trong phim "Cậu bé rừng xanh" đã hát: một bộ xương di động đúng nghĩa.
Ngày đầu tiên, chúng tôi cứ tưởng nó là mèo cái. Nhưng trước khi đi bác sĩ, tôi nhìn kỹ lại và nhận ra nó là mèo đực. Thế là suốt nửa tiếng trên đường đến phòng khám, tôi và Musya tranh luận xem nên đặt tên là gì. Hôm trước chúng tôi mới xem phim hoạt hình về thần giữ nhà Kuzka, thế là con bé cứ đi quanh nhà gọi: "Nafanya! Nafaaaaanya!". Cái tên "Nafanya" qua giọng nó nghe vừa đáng thương vừa như một lời kêu cứu. Chúng tôi quyết định đặt tên mèo là Nafanya.
Nhưng bác sĩ thú y thông báo rằng con vật vẫn là giống cái. Mà tên thì đặt mất rồi! Thế là Nafanya-con-trai trở thành Nafanya-con-gái. Hoặc đơn giản là Fanya. Còn được gọi là Fanka, Fantik, Funtik, và nếu trang trọng hơn — tiểu thư Euphania.
Hoặc tên gì khác nữa. Ví dụ bé Romochka gọi nó là: "Uiiiiiiiii!!!".
Đến thời điểm này, "100 gram mèo" của chúng tôi đã biến thành nửa cân và cái sự ngang ngược thì tăng vọt. Nó vẫn chẳng xinh đẹp gì cho cam, nhưng không hiểu sao mỗi tối đều có một hàng dài người xếp hàng chờ được bế nó. Khi "nỗi kinh hoàng bằng lông" này nằm gừ gừ trên đầu gối, tâm hồn ta bỗng thấy ấm áp lạ thường. Chẳng hiểu vì sao.
À, bác sĩ thú y giải thích rằng nó là mèo tam thể. Làm gì có chuyện đó, toàn là xám trên nền xám và xám xịt cơ mà! Thế nhưng, nhìn xem, lớp lông tơ trắng? Đó là một. Màu xám là hai. Và ba — nhìn dải màu be chạy dọc mặt nó kìa! Như một chiếc mặt nạ domino từ trán xuống cằm. Đấy, tam thể đấy. Gần như màu cờ Hà Lan rồi còn gì.
Hôm nay, tôi gặp một con mèo trưởng thành to lớn gần nhà — rực rỡ và hoàn toàn hoang dã. Con mèo lục lọi trong bụi rậm với vẻ lo lắng, thấy tôi là nó phóng vụt đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn về phía ngôi nhà. Con mèo đó cũng có ba màu. Tôi đã nói với nó rằng Fanya vẫn ổn.
VietBF@sưu tập
|
|
0 Replies | 352 Views |
1 Week Ago - by troopy
|
|
» Enter News |
Vợ góa của ông chủ Playboy tái hôn
New Tab ↗
|
Theo như người vợ trẻ Crystal Harris kết hôn với bạn đời mới trong lễ cưới giản dị, hôm 2/4 vừa qua khi Chín năm sau khi nhà sáng lập Playboy Hugh Hefner qua đời. Cô dâu tiết lộ buổi lễ đơn giản, không có khách mời, nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa và mang không khí thân mật, lãng mạn. Sau lễ cưới, hai người kỷ niệm bằng chuyến đi thuyền quanh đầm phá, không tổ chức tiệc cưới truyền thống mà chọn một bữa tối giản dị cùng các món tráng miệng làm từ nguyên liệu tươi địa phương.
Crystal Harris - cựu người mẫu Playboy, 39 tuổi - tổ chức hôn lễ với nhà sinh vật học đại dương James Ward, 42 tuổi, tại một hòn đảo thuộc Cook Islands. Cô dâu tiết lộ buổi lễ đơn giản, không có khách mời, nhưng vẫn tràn đầy ý nghĩa và mang không khí thân mật, lãng mạn.

Crystal Harris và chú rể James Ward. Ảnh: People
"Chúng tôi chọn Cook Islands vì sự xa xôi và biệt lập của nơi này", Harris nói. "Không có các khách sạn chuỗi lớn, nên mọi thứ rất yên bình và nguyên sơ. Nơi đây còn sở hữu một trong những đầm phá đẹp nhất thế giới. Vì cả tôi và James đều yêu đại dương và thiên nhiên, nên đây là địa điểm hoàn hảo để bắt đầu chương mới của cuộc đời".
Sau lễ cưới, hai người kỷ niệm bằng chuyến đi thuyền quanh đầm phá, không tổ chức tiệc cưới truyền thống mà chọn một bữa tối giản dị cùng các món tráng miệng làm từ nguyên liệu tươi địa phương. Cặp uyên ương sau đó ở lại một khu nghỉ dưỡng tại Cook Islands để tận hưởng tuần trăng mật, dành thời gian tắm nắng, lặn biển và khám phá hệ sinh vật biển phong phú.
Crystal Harris, hiện là chuyên viên bất động sản, cho biết thời gian tới cô và chồng sẽ tiếp tục du lịch, khám phá thế giới, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho thiên nhiên, động vật và đại dương.

Góa phụ của ông chủ Playboy hạnh phúc bên chồng mới. Ảnh: People
Crystal được James Ward cầu hôn vào tháng 4 năm ngoái tại Hawaii sau một năm hẹn hò. Thời điểm đó, cựu người mẫu tiết lộ cô dự định tổ chức lễ cưới giản dị nhưng ấm áp, tràn đầy tình yêu bởi đám cưới trước đây của cô với Hugh Hefner giống như một buổi trình diễn trước công chúng hơn là một buổi lễ dành cho chính mình.
Người đẹp 8X từng kết hôn với người sáng lập tạp chí Playboy Hugh Hefner từ năm 2012 cho đến khi ông qua đời năm 2017 ở tuổi 91. Cuộc hôn nhân chênh lệch 60 tuổi của họ thu hút sự chú ý suốt nhiều năm. Sau khi chồng mất, Crystal chuyển đến Hawaii sống. Cô gặp James Ward tại quần đảo nhiệt đới này vào tháng 4/2024 qua sự giới thiệu của bạn bè.

Crystal Harris khi còn là vợ của Hugh Hefner. Ảnh: Wire
Cũng vào năm 2024, Crystal Harris từng gây xôn xao với cuốn hồi ký Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Chỉ nói những điều tốt: Sống sót ở Playboy và tìm lại chính mình). Trong cuốn sách, Crystal kể về những ngày tháng sống cùng ông chủ Playboy và cho biết cô đã đánh mất mình trong mối quan hệ với Hugh Hefner, phải đổi nhiều thứ để có cuộc sống nhung lụa, hào nhoáng. Góa phụ thừa nhận cô cảm thấy như bị giam cầm trong cuộc hôn nhân đầy kiểm soát và chưa bao giờ thực sự yêu Hefner. Sau khi chồng mất, cô để tang ba năm rồi mới hẹn hò.
|
|
0 Replies | 101 Views |
2 Hours Ago - by vuitoichat
|
Timothée Chalamet lại gặp phải khoảnh khắc 'muối mặt'
New Tab ↗
|
Theo như sau khi nam diễn viên Timothée Chalamet phải trải qua một đêm đáng quên tại lễ trao giải Oscars 2026 với sự việc diễn ra chỉ ít tuần. Theo hình ảnh được ghi lại, mẫu xe Lucid Air của nam diễn viên này được đưa lên xe chuyên dụng và rời khỏi khuôn viên nhà riêng. Hiện vẫn chưa rõ phương tiện này bị kéo đi để sửa chữa hay vì một lý do khác.
Nam diễn viên Timothée Chalamet tiếp tục rơi vào tình huống “muối mặt” khi chiếc xe điện hạng sang của anh bất ngờ bị kéo đi ngay trước biệt thự ở Beverly Hills.
Theo hình ảnh được ghi lại, mẫu xe Lucid Air của nam diễn viên được đưa lên xe chuyên dụng và rời khỏi khuôn viên nhà riêng. Hiện vẫn chưa rõ phương tiện này bị kéo đi để sửa chữa hay vì một lý do khác. Phía đại diện của Chalamet cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Xe điện của Timothée Chalamet bị kéo đi.
Sự việc diễn ra chỉ ít tuần sau khi nam diễn viên trải qua một đêm đáng quên tại lễ trao giải Oscars 2026. Dù được kỳ vọng sẽ giành tượng vàng đầu tiên với vai diễn trong phim Marty Supreme, anh lại trắng tay trước Michael B. Jordan - người bất ngờ vươn lên giành chiến thắng ở hạng mục Nam chính xuất sắc.
Không chỉ thất bại về giải thưởng, Chalamet còn trở thành tâm điểm trêu chọc trong suốt buổi lễ. MC Conan O'Brien đã “cà khịa” nam diễn viên ngay phần mở màn, ám chỉ những phát ngôn gây tranh cãi trước đó của anh về opera và ballet. Máy quay lập tức hướng về Chalamet, ghi lại khoảnh khắc anh nở nụ cười gượng gạo bên bạn gái Kylie Jenner.

Timothée Chalamet và bạn gái tại lễ trao giải Oscars 2026.
Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James, phản ứng của nam diễn viên cho thấy sự “ngượng ngùng và phần nào lép vế”, với nụ cười gượng và biểu cảm thiếu tự nhiên. Trong khi đó, Kylie Jenner được cho là có động thái bảo vệ khi nghiêng người về phía bạn trai, như muốn trấn an anh trước tình huống khó xử.
Bên cạnh đó, trang phục toàn trắng mà Chalamet lựa chọn tại sự kiện cũng gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Nhiều khán giả thẳng thắn chê bai diện mạo của anh, thậm chí ví von trông giống “người giao sữa”, hay cho rằng đây là một trong những bộ trang phục khó hiểu nhất thảm đỏ năm nay.
Một số ý kiến còn cho rằng phát ngôn trước đó của Chalamet khi anh nhận định opera và ballet “không quá quan trọng” có thể đã ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt công chúng và giới chuyên môn, từ đó tác động đến kết quả cuộc đua Oscars.

Trước đó, phát ngôn xem thường opera và ballet khiến nam diễn viên nhận "bão chỉ trích".
Liên tiếp vướng vào những tình huống kém duyên, từ sự cố xe bị kéo đi cho đến đêm Oscars nhiều tranh cãi, Timothée Chalamet đang trở thành cái tên gây chú ý không chỉ vì tài năng mà còn bởi những ồn ào xoay quanh hình ảnh cá nhân.
|
|
0 Replies | 27 Views |
2 Hours Ago - by vuitoichat
|
Ninh Dương Lan Ngọc tuyên bố về đám cưới ở tiệc Thúy Ngân
New Tab ↗
|
Theo như có nhiều khán giả mới đây lại thích thú về sự chia sẻ mới đây của nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với một phát ngôn hài hước liên quan đến chuyện đám cưới. Lời chia sẻ này tiếp tục làm dấy lên sự quan tâm của công chúng về chuyện tình cảm của Ninh Dương Lan Ngọc. Bước sang tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ kín đời tư, đặc biệt là chuyện yêu đương.
Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn với hình ảnh trẻ trung và nguồn năng lượng tích cực. Ở tuổi ngoài 30, cô vẫn giữ được sức hút riêng, trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều dự án giải trí.
Mới đây, khi tham dự tiệc sinh nhật của Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý với một phát ngôn hài hước liên quan đến chuyện đám cưới.

Lan Ngọc chúc mừng sinh nhật Thúy Ngân. (Ảnh chụp màn hình từ Tik Tok Đi theo sao)
Xuất hiện tại buổi tiệc, nữ diễn viên diện trang phục trẻ trung, năng động, khoe thần thái rạng rỡ và tươi tắn. Ngay từ khoảnh khắc bước vào không gian buổi tiệc, Lan Ngọc không giấu được sự bất ngờ trước mức độ đầu tư hoành tráng mà Thúy Ngân dành cho sinh nhật của mình. Cô thốt lên đầy hào hứng: "Tưởng đám cưới em không đó".
Tuyên bố duyên dáng này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người tỏ ra thích thú trước sự thân thiết cũng như cách tương tác tự nhiên, gần gũi của hai nữ diễn viên.
Không chỉ dừng lại ở đó, bầu không khí buổi tiệc càng trở nên ấm áp khi Thúy Ngân bất ngờ tổ chức mừng sinh nhật sớm cho Ninh Dương Lan Ngọc. Cả hai có ngày sinh khá gần nhau nên thường tranh thủ dịp này để cùng chia sẻ niềm vui. Khoảnh khắc này khiến Lan Ngọc không khỏi xúc động, đồng thời cho thấy tình bạn gắn bó giữa hai mỹ nhân Vbiz.

Thúy Ngân khiến Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ khi tổ chức sinh nhật cho người chị. (Ảnh từ TikTok Bác sĩ Bích Na)
Trước đó, Thúy Ngân cũng từng khiến khán giả bật cười khi gửi lời chúc sinh nhật đầy hài hước đến đàn chị thân thiết. Cô viết: "Chúc cô bé xinh ngoan yêu của em tuổi mới mọi điều như ý, dự án nào cũng thành công rực rỡ, quảng cáo đến không kịp nghỉ, xinh đẹp, dịu dàng, sớm lấy chồng nha".
Lời chúc này tiếp tục làm dấy lên sự quan tâm của công chúng về chuyện tình cảm của Ninh Dương Lan Ngọc. Bước sang tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ kín đời tư, đặc biệt là chuyện yêu đương. Cô hiếm khi chia sẻ về các mối quan hệ cá nhân, thay vào đó tập trung tối đa cho sự nghiệp, liên tục xuất hiện trong các gameshow và hoạt động quảng cáo, giữ vững vị trí trong top những nghệ sĩ nữ đắt show của Vbiz.
Trong khi đó, Thúy Ngân vừa đón sinh nhật tuổi 35 và có lựa chọn tương tự khi giữ kín chuyện tình cảm. Dù thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò, nữ diễn viên vẫn chưa từng xác nhận bất kỳ mối quan hệ chính thức nào. Thay vào đó, cô tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất và xây dựng hình ảnh cá nhân ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân kín tiếng trong chuyện tình cảm.
Ninh Dương Lan Ngọc và Thúy Ngân đều là những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Việt, không chỉ sở hữu nhan sắc cuốn hút mà còn ghi điểm nhờ sự chăm chỉ và nghiêm túc với nghề. Dù chuyện kết hôn vẫn còn là dấu hỏi nhưng chính sự độc lập và thành công trong sự nghiệp đã giúp cả hai luôn giữ được sức hút riêng trong mắt công chúng.
|
|
0 Replies | 70 Views |
2 Hours Ago - by vuitoichat
|
Nữ diễn viên 'đấu tố' cháu trai chỉ vì 1 chiếc thìa
New Tab ↗
|
Theo như thông tin từ truyền thông Hong Kong cho biết rằng, cả hai nữ diễn viên Hong Kong và cháu trai từng có mối quan hệ khá thân thiết. Song nữ diễn viên này lại bất ngờ công khai mâu thuẫn với cháu trai vì một lý do hết sức bất ngờ. Câu chuyện giữa Lôi Tình Văn và cháu trai một lần nữa cho thấy, trong showbiz - nơi tưởng chừng hào nhoáng thì các mối quan hệ cá nhân đôi khi lại mong manh hơn bao giờ hết.
Mới đây, câu chuyện ồn ào giữa nữ diễn viên Hong Kong Lôi Tình Văn (tên cũ Lôi Dĩnh Di) và cháu trai là nam diễn viên Thẩm Chấn Hiên bất ngờ bị “đào lại”, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.
Theo thông tin từ truyền thông Hong Kong, cả hai từng có mối quan hệ khá thân thiết. Trong những ngày đầu bước chân vào showbiz, Thẩm Chấn Hiên được cho là đã nhận nhiều sự giúp đỡ từ phía dì họ. Lôi Tình Văn không chỉ hỗ trợ kết nối các mối quan hệ trong ngành mà còn góp phần tạo điều kiện để anh phát triển sự nghiệp.

Nữ diên viên Lôi Tình Văn. (Ảnh: Media HK)
Tuy nhiên, mối quan hệ này sau đó lại rẽ sang hướng hoàn toàn trái ngược. Lôi Tình Văn từng lên tiếng “tố” cháu trai vô ơn, cho rằng sau khi thành danh, anh đã “trở mặt”, không còn giữ liên lạc hay ghi nhận những gì cô từng làm. Phía nữ diễn viên thậm chí bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng công sức của mình bị phủ nhận.
Đáng chú ý, cao trào của vụ việc lại đến từ một chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt: một chiếc thìa sứ. Theo lời Lôi Tình Văn, trong thời gian cô bị gãy xương phải nhập viện, Thẩm Chấn Hiên đã mượn chiếc thìa - vốn là kỷ vật của một người bạn quá cố - nhưng không trả lại. Sự việc khiến cô vô cùng bức xúc, đến mức phải gửi thư luật sư để yêu cầu làm rõ.

Nam thần TVB một thời Thẩm Chấn Hiên. (Ảnh: Weibo)
Về phía nam diễn viên, anh lại có phản ứng khá điềm tĩnh. Thẩm Chấn Hiên thừa nhận biết ơn sự giúp đỡ từ dì họ trong quá khứ, nhưng cũng cho rằng cả hai có sự khác biệt trong cách suy nghĩ và làm việc, nên quyết định giữ khoảng cách. Anh không đi sâu vào tranh cãi, mà chọn cách khép lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng hơn.
Sau ồn ào, mỗi người đều có hướng đi riêng. Lôi Tình Văn rời TVB từ những năm 2000 và chuyển sang phát triển sự nghiệp đa lĩnh vực như làm đẹp, truyền thông và viết lách. Trước đó, cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng và là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.
Cuộc đời của nữ diễn viên cũng trải qua không ít biến cố, từ việc chăm sóc mẹ bệnh nặng đến quãng thời gian phải ngồi xe lăn. Những trải nghiệm này khiến cô dần rút khỏi ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình và cuộc sống cá nhân.
Câu chuyện giữa Lôi Tình Văn và cháu trai một lần nữa cho thấy, trong showbiz - nơi tưởng chừng hào nhoáng thì các mối quan hệ cá nhân đôi khi lại mong manh hơn bao giờ hết. Từ chỗ nâng đỡ nhau đi lên, chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể khiến tất cả rạn nứt, để lại những tranh cãi kéo dài nhiều năm.
|
|
0 Replies | 19 Views |
2 Hours Ago - by vuitoichat
|
1 thành viên SNSD khóc lóc van xin Tiffany đừng cưới tài tử bị phốt thao túng tâm lý
New Tab ↗
|
Theo như người đẹp Tiffany (SNSD) lại đột ngột cưới tài tử bị tố thao túng Kim Go Eun, khiến công chúng cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới phản ứng của các thành viên khác trong SNSD. Tại đây, Tiffany khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tiết lộ chuyện em út SNSD - Seohyun đã ra sức ngăn cản cô cưới Byun Yo Han: “Seohyun đột nhiên khóc nức nở van xin tôi ‘Em không thể để chị đi cưới chồng được’. Lúc đó tôi phải nhắc nhở em ấy rằng năm nay tôi đã 37 tuổi rồi”.
Tiffany (SNSD) đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han hồi cuối tháng 2 và chính thức trở thành vợ người ta. Kể từ đó tới nay, từng động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.
Đến sáng 6/4, tờ Newsen cho hay, Tiffany và thành viên cùng nhóm Hyoyeon vừa làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator. Tại đây, Tiffany khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tiết lộ chuyện em út SNSD - Seohyun đã ra sức ngăn cản cô cưới Byun Yo Han: “Seohyun đột nhiên khóc nức nở van xin tôi ‘Em không thể để chị đi cưới chồng được’. Lúc đó tôi phải nhắc nhở em ấy rằng năm nay tôi đã 37 tuổi rồi”.

Seohyun đã khóc lóc van xin Tiffany đừng cưới Byun Yo Han. Ảnh: Naver
Cũng trên sóng truyền hình mới đây, Hyoyeon cho biết cô đã rất sốc khi hay tin Tiffany cưới chồng: “Tôi thực sự đã vô cùng ngạc nhiên. Với Tiffany, tôi từng nghĩ nếu cô ấy chịu kết hôn thì đúng là chuyện may mắn, khiến tôi lấy làm nhẹ nhõm. Vì cô ấy cực kỳ đắm chìm vào công việc luôn ấy, cảm giác như cô ấy yêu công việc đến mức không thể thoát ra được. Chính vì thế tôi mới thấy bất ngờ khi cô ấy cuối cùng cũng chịu kết hôn như vậy”.
Khi được hỏi về lý do quyết định chọn cuộc sống hôn nhân thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào công việc, Tiffany bày tỏ: “Đó là bởi vì tôi nhận ra 1 người mà mình muốn dành khoảng thời gian quý báu bên anh ấy đã thực sự xuất hiện rồi”.

Hyoyeon thấy nhẹ nhõm khi Tiffany cuối cùng cũng chịu đi lấy chồng. Ảnh: Nate
Tiffany đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi đột ngột thông báo hẹn hò, tiến đến hôn nhân với nam diễn viên Byun Yo Han vào tháng 12 năm ngoái. Đến ngày 27/2, tất cả như hạnh phúc vỡ òa khi cặp đôi thông báo đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn.
Dù chưa ấn định ngày cưới và địa điểm tổ chức hôn lễ nhưng giờ đây, Tiffany - Byun Yo Han đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Cặp đôi mới của showbiz nhận được sự chúc phúc từ đông đảo khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Theo 1 nguồn tin, 2 nghệ sĩ dự kiến tổ chức 1 đám cưới riêng tư, đơn giản trước sự chứng kiến của các thành viên trong gia đình.

Theo truyền thông xứ kim chi, cặp đôi dự đính kết hôn vào mùa thu năm nay. Ảnh: Naver
Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được “ông lớn” SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Tiffany sở hữu mắt cười đặc trưng, là nữ thần trong mộng của hàng triệu chàng trai. Ảnh: X
Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine,...
Hồi đầu năm 2025, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trò chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối, đặt ra nhiều nghi vấn. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.
Nội dung cuộc trò chuyện giữa Byun Yo Han và Kim Go Eun như sau:
Byun Yo Han: Anh không phải kiểu người dựa dẫm. Đây chỉ là câu chuyện của anh, nên anh hy vọng em đừng phán xét khi chưa lắng nghe. Anh có thể kể cho em nghe từng phần của câu chuyện đó. Chỉ có vậy thôi.
Kim Go Eun: Anh à, chúng ta có thể dừng lại được rồi. Đừng cố gắng quá nữa.
Byun Yo Han: Em có nghĩ là anh đang cố quá không? Vấn đề là phải tin vào ý muốn của Chúa cho đến phút cuối cùng.
Kim Go Eun: Em xin lỗi, nhưng anh luôn lấy Chúa làm cái cớ. Đó là cảm giác của em.
Byun Yo Han: Đừng phủ nhận nữa và hãy cầu nguyện đi. Em là người anh yêu.
|
|
0 Replies | 18 Views |
2 Hours Ago - by vuitoichat
|
|