Nhật ký chiến tranh Nga-Ukraina ngày thứ 7 (2/3/2022)
Vào ngày 24/2/2022 Putin đã lệnh tổng tấn công Ukraina. Các thành phố lớn như Kiev, Kharkov, Odessa đều bị bắn tên lửa, tên lửa hành trình. Các lực lượng không quân Nga đánh bom, trực thăng bắn các cơ sở phòng không của Ukraina.
Vào ngày 25/2/2022 quân Nga đã tiến sâu vào Ukraina, chiếm nhà máy điện nguyên tử Chernobyl. Ngoài đó bao vây và pháo kích nhiều phố lớn. Tuy nhiên sau ngày đầu bị sốc, quân Ukraina đã nhanh chóng tỉnh giấc. Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, thiết giáp của Nga bị hạ. Quân Nga không thành công chiếm được bất kỳ thành phố chiến lược nào. Đảo Rắn, sân bay Hostomel đều bị quân Ukraina tái chiếm.
Vào ngày 26/2/2022 quân Nga bao vây Kiev nhưng không tiến vào được thành phố vì phòng thủ rất chặt. Gián điệp Nga dột nhập Kiev không thành công ám sát tổng thống Ukraina. Nhiều binh sĩ Nga bị bắt cho thấy độ tuổi còn rất trẻ 18-20. Các thành phố khác cũng bị pháo kích. Một toà nhà chung cư tại trung tâm Kiev bị trúng tên lửa. Nga đã bị loại khỏi SWIFT thanh toán quốc tế. Roman Abramovics đã trao Chelsea cho quỹ từ thiện.
Vào ngày 27/2/2022 Quân Nga dường như không thành công tiến thêm bước nào. Ngoại ô Kharkov quân Nga bị phục kích tổn thất rất lớn, một vài nhóm quân lọt vào thành phố, giao tranh rất quyết liệt. Nhiều nơi trên thế giới biểu tình chống Nga. Putin cũng nói "bóng gió" về việc sử dụng vũ khí nguyên tử và rằng Mỹ đã từng ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản để kết thúc chiến tranh thì Nga cũng có quyền làm như vậy.
Vào ngày 28/2/2022 các bên Nga và Ukraina có cuộc đàm phán tại biên giới Belarus, tuy nhiên chưa có kết quả. Đồng tiền rúp mất giá 40%, 315 tỷ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng.
Vào ngày 1/3/2022 phát hiện thực phẩm của quân Nga hết hạn tới cả 7 năm. Quảng trường tự do Kharkov và tháp truyền hình ở Kiev bị tấn công tên lửa. Thị trường cổ phiếu Nga giảm 80-90% so với lúc trước chiến tranh.
Chắc là cũng chẳng mấy ai còn nhớ hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân châu Âu. Bọn mình bây giờ tính thời gian theo kiểu khác, hôm nay là ngày thứ mấy của chiến tranh. Đã sắp qua ngày thứ 6 rồi đấy.
Kiev nhà mình đã chuyển sang phòng thủ. Các ngả đường vào thành phố đều đã đặt chướng ngại vật và lập trạm kiểm soát, xe quân sự sự và tank của Nga không vào được nữa. Nghĩa là sẽ không còn các trận chiến đường phố ( уличные бои) như đêm 25 và buổi sáng ngày 26/2 nữa. Thành phố thực hiện giới nghiêm triệt để gần 2 ngày để truy quét nốt số biệt kích chưa bị tiêu diệt. Nghe trẻ con nhà mình nói chuyện, mới biết ngôn ngữ đúng là một thực thể có sức biến hóa đáng gờm. Đã có ngay một từ mới để chỉ về việc truy quét biệt kích, từ "десантировать". Các tiếng nổ ít hẳn đi. Tuy nhiên, đã nổ là rung cửa kính bởi hiện nay Kiev chỉ có thể bị không kích mà thôi. Chiều nay lúc 5h, có hai tiếng nổ kinh sợ làm mình chạy luôn vào buồng tắm mà không cần còi báo động. Hóa ra đài truyền hình bị bắn phá, có 5 người chết và 5 người bị thương trong vụ bắn phá này. Đài truyền hình nằm ở cạnh công viên Baby Yar, nơi mà cách đây hơn 70 năm, chỉ trong vài ba ngày, phát xít Đức đã giết hại hàng chục nghìn người Do Thái và dân thường Kiev. Chắc hẳn sau này, ở công viên Baby Yar sẽ có thêm một tấm biển ghi lại tội ác ngày hôm nay của kẻ hiếu chiến hoang tưởng putin.
Ngày hôm nay, mọi người cũng nhao nhác hỏi nhau, thành phố Kherson thất thủ rồi à. Kherson là thành phố nhỏ bé, nơi mình bắt đầu đi làm sau khi tốt nghiệp, lúc mới vẻn vẹn 21 tuổi, giống một đứa trẻ hơn là một chị phiên dịch cán bộ nhà nước. Tự nhiên, dù chẳng muốn, sau khi Nga chiếm Crimea thì Kherson lại trở thành thành phố biên giới. Mùa hè vừa rồi,mình đi chơi hồ hồng ở Chaplinka thuộc Kherson, có thể nhìn sang bờ bên kia thấy Armiansk của Crimea. Kherson chính là nơi bán đảo Crimea dính với đất liền. Kherson - Novaia Kakhovka có một vị trí vô cùng quan trọng đối với Crimea vì kênh đào Bắc Crimea dẫn nước ngọt cung cấp cho 2/3 Crime canh tác và sinh hoạt, biến vùng hoang mạc bình nguyên Crimea thành vùng trồng trọt nông nghiệp. Kênh đào hơn 400 km được nhân dân Ukraina đào đắp cho Crimea suốt hơn mười năm mới hoàn thành này đã đóng nguồn nước ngọt cung cấp cho Crimea kể từ 2014. Từ đó, Crimea dần dần rơi vào thảm họa môi trường với đất đai cằn khô, nhiễm mặn vì hoàn toàn không còn nguồn nước. Kể lể dài như vậy để các bạn biết rằng, không phải tự nhiên mà Crimea được trao cho Ukraina quản lý vào những năm 60 của thế kỷ trước. Cũng vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên của hướng tấn công miền Nam của phía Nga tiến quân từ Crimea lên là chiếm đậo thủy điện của Novaia Kakhovka, chiếm nguồn nước cung cấp cho Crimea. Tại Novaia Kakhovka có hai gia đình người Việt, bạn bọn mình, làm nông nghiệp. Novaia Kakhovka bị chiếm ngay từ buổi sáng ngày 24.2. Vườn của các bạn lại nằm ngay cạnh đập thủy điện, bị quân Nga đóng quân. Thế là đã 5 ngày nay, các bạn không thể mang đồ ăn ra cho các chú chó trông vườn. Các bạn cứ lò dò ra gần đấy lại bị lính Nga đuổi về, có hôm còn được hỏi, ở đâu có bán đồ ăn? Dự là các bạn Nga có vẻ đói, cần mua thức ăn chăng. Anh xã mình đùa bảo, ông cẩn thận khéo không chúng nó đói, chén hết khoai lang giống nhà ông đấy! Chiếm được Novaia Kakhovka rồi thì có vẻ chiếm Kherson chỉ là thứ trang điểm cho chiến thắng mà thôi. Đại khái là tôi đã chiếm được thủ phủ của tỉnh Kherson rồi đấy nhé. Thế mà cho đến hôm nay, chả biết các chú chiến kiểu gì, đã sắp 6 ngày, các chú vẫn đang chỉ bao vây và thỉnh thoảng tiến vào đánh nhau kiểu đường phố ( уличные бои) mà chưa chiếm được Kherson. Để ngày mai mình gọi điện hỏi các bạn dưới đó xem quân Nga đã vào đến Hàng Ngang, Hàng Đào ( phố Xuvorov) hay chưa.
Còn gia đình mình hôm nay được ăn một bữa cơm chiều đàng hoàng trên bàn ăn trong bếp mà không bị gián đoạn bởi còi báo động. Buổi tối mình còn tranh thủ đun nước lá sả ngâm chân thư giãn sau 6 ngày chiến tranh đầy những tiếng rocket, những hồi còi báo động và cái lạnh giá những ngày cuối cùng của mùa đông.
Kiev 1.3.2022
Giang Nguyen từ Kiyiv vào đêm 1/3
Cuộc chiến diễn ra chưa đầy một tuần, nhưng dường như ngày càng có nhiều khả năng Vladimir Putin đang đứng trước một thất bại lịch sử. Putin có thể thắng tất cả các trận đánh nhưng lại thua trong một cuộc chiến. Giấc mơ tái thiết đế chế Nga của Putin luôn được xây dựng trên sự dối trá rằng Ukraine không phải là một quốc gia thực sự, rằng người Ukraine không phải là một dân tộc thực sự và rằng cư dân của Kyiv, Kharkiv và Lviv khao khát sự cai trị của Moscow. Đó hoàn toàn là sự bịa đặt. Ukraine là một quốc gia có hơn một nghìn năm lịch sử và Kyiv đã là một đô thị lớn khi Moscow thậm chí còn không phải là một ngôi làng. Putin đã lặp đi lặp lại sự dối trá đến nỗi chính ông ta cũng tin vào điều đó.
Khi lên kế hoạch cho cuộc xâm lược Ukraine, Putin có thể tin tưởng vào những sự kiện đã biết. Putin biết rằng về mặt quân sự, nước Nga đang lấn át Ukraine. Ông ta biết rằng Nato sẽ không gửi quân đến giúp Ukraine. Ông ta biết rằng sự phụ thuộc của châu Âu vào dầu khí của Nga sẽ khiến các quốc gia như Đức do dự về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn.
Dựa trên những điều này, kế hoạch của Putin là tấn công chớp nhoáng, tiêu diệt chính phủ Ukraine, thành lập chế độ bù nhìn ở Kyiv, và loại bỏ sự thịnh nộ bất lực của các lệnh trừng phạt từ phương Tây.
Nhưng có một ẩn số lớn về kế hoạch này. Như thất bại của người Mỹ ở Iraq và bài học của Liên Xô ở Afghanistan, việc chinh phục một quốc gia dễ dàng hơn nhiều so với chiếm giữ nó. Putin biết mình có đủ sức mạnh để chinh phục Ukraine. Nhưng liệu người dân Ukraine có chấp nhận chế độ bù nhìn của Moscow không? Putin đánh cược rằng Nga sẽ làm được. Rốt cuộc, như ông đã nhiều lần giải thích cho bất kỳ ai sẵn sàng lắng nghe, Ukraine không phải là một quốc gia thực sự và người Ukraine không phải là một dân tộc thực sự. Năm 2014, người dân ở Crimea hầu như không chống lại quân xâm lược Nga. Tại sao năm 2022 phải khác đi?
Mỗi ngày trôi qua, người ta càng thấy rõ canh bạc của Putin đang thất bại. Người dân Ukraine đang chiến đấu quả cảm. Họ nhận được sự ngưỡng mộ của toàn thế giới. Họ đang chiến thắng trong cuộc chiến. Nhưng những ngày đen tối vẫn ở phía trước. Nga có thể chinh phục toàn bộ Ukraine. Tuy nhiên để giành chiến thắng trong cuộc chiến, Nga sẽ phải chiếm giữ Ukraine. Và Nga có thể làm được điều đó chỉ khi người Ukraine chấp nhận. Nhưng điều này dường như ngày càng khó xảy ra.
Mỗi xe tăng Nga bị phá hủy và mỗi người lính Nga thiệt mạng đều làm tăng lòng dũng cảm của người Ukraine. Mỗi người Ukraine hy sinh càng làm sâu sắc thêm lòng căm thù của người Ukraine. Hận thù là cảm xúc xấu xa nhất. Nhưng đối với các quốc gia bị áp bức, lòng căm thù là một vũ khí. Họ chôn sâu trong tim. Trường kỳ kháng chiến qua nhiều thế hệ. Để thiết lập lại đế chế Nga, Putin cần một chiến thắng ít đổ máu để dẫn đến một nền hòa bình tương đối. Nhưng máu của người Ukraine đổ ra ngày càng nhiều, thì chắc chắn rằng giấc mơ của Putin sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Đó sẽ không phải là tên của Mikhail Gorbachev được viết trên giấy chứng tử của đế chế Nga: đó sẽ là tên của Putin. Gorbachev để lại cho người Nga và người Ukraine cảm giác như anh em ruột thịt; Putin đã biến họ thành kẻ thù và đảm bảo rằng sau này Ukraine sẽ luôn khẳng định mình đối lập với Nga.
Các quốc gia được xây dựng dựa trên những câu chuyện. Mỗi ngày trôi qua lại có thêm nhiều câu chuyện mà người Ukraine sẽ kể không chỉ trong những ngày đen tối phía trước mà còn trong nhiều thập kỷ và thế hệ sau.
Tổng thống Ukraine từ chối rời khỏi Kyiv và ông nói với người Mỹ rằng ông ấy cần đạn dược; những người lính từ Đảo Rắn nói với tàu chiến Nga "hãy biến đi"; những người dân thường cố gắng ngăn chặn xe tăng Nga bằng cách ngồi trên đường đi. Đây là thứ mà các quốc gia được xây dựng từ đó. Về lâu dài, những câu chuyện này còn hơn cả xe tăng.
Tên bạo chúa cũng như bất cứ ai cũng biết điều này. Khi còn nhỏ, Putin lớn lên với những câu chuyện về sự dũng cảm của người Nga trong cuộc vây hãm Leningrad. Giờ đây, ông ta đang tạo ra nhiều câu chuyện như vậy hơn, nhưng ông ta nhập vào vai Hitler.
Những câu chuyện về lòng quả cảm của người Ukraine mang lại quyết tâm không chỉ cho người dân Ukraine, mà cho cả thế giới. Họ mang lại sự can đảm cho chính phủ của các quốc gia châu Âu, cho chính quyền Hoa Kỳ, và thậm chí cho các công dân bị áp bức của Nga.
Nếu người Ukraine dám dùng tay không để chặn xe tăng, thì chính phủ Đức có thể cung cấp cho họ một số tên lửa chống tăng, chính phủ Mỹ có thể loại bỏ một số ngân hàng Nga ra khỏi hệ thống Hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu, và công dân Nga có thể dám thể hiện sự phản đối của họ đối với cuộc chiến tranh vô nghĩa này.
Thật không may, cuộc chiến này có thể sẽ còn kéo dài. Nhưng vấn đề quan trọng nhất đã được quyết định. Những ngày qua đã chứng minh cho toàn thế giới thấy rằng Ukraine là một quốc gia thực sự, rằng người Ukraine là một dân tộc thực sự và họ chắc chắn không muốn sống dưới một đế chế mới của Nga. Câu hỏi chính còn bỏ ngỏ là mất bao lâu để thông điệp này xuyên qua các bức tường dày của Điện Kremlin.
TRỊNH MINH TUẤN chuyển ngữ
P/S: Tác giả Yuval Noah Harari - Nguồn: "The Guardian". Tiêu đề gốc là "Tại sao Putin đã thua trong cuộc chiến này?" nhưng mình đổi tiêu đề để thể hiện đúng khát vọng của người dân Ukraine. Nói thêm, mình yêu văn hóa, lịch sử Nga. Và nước Nga từng vĩ đại, nhưng nó vĩ đại vì đã tiếp thu tinh thần, tư tưởng nhân văn, khai phóng của thời kỳ Khai sáng của phương Tây chứ không phải thứ độc tài, chuyên chế và dối trá của đại đế Putin.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga đang di chuyển chậm về phía Kyiv, Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, cơ quan này cũng công bố bản đồ về bước tiến của Nga, tình hình chiến sự Nga-Ukraine hôm 1/3.
Trong một báo cáo tình báo quốc phòng mới đây, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đoàn quân chiến đấu và phương tiện hậu cần cách trung tâm thủ đô Kiev khoảng 30km.
Trong 48 giờ qua, ngày càng có nhiều cuộc không kích và pháo binh của Nga nhằm vào các khu vực đô thị đông dân cư, báo cáo cho biết. Các lực lượng Ukraine tiếp tục giữ các thành phố Kharkov, Kherson và Mariupol, theo một bản cập nhật quốc phòng, cả ba thành phố đã bị lực lượng Nga bao vây.
Bộ tài chính Ukraine đã bán khoảng 270 triệu đô la trái phiếu chiến tranh mới vào thứ Ba, với lãi suất ở mức 11%, bộ này cho biết. Số tiền thu được từ trái phiếu sẽ được chi cho quân đội Ukraine trong bối cảnh chiến tranh hiện nay.
Theo Wall Street Journal, giá trị danh nghĩa của trái phiếu chiến tranh là 1.000 hryvnia (33 USD) Citibank, OTP Bank và Raiffeisen Bank là những nhà tổ chức phát hành.
Vào năm 2020, theo Ngân hàng Thế giới, tổng chi tiêu quốc phòng của Ukraine là 5,92 tỷ USD, chưa bằng 1/10 con số 61,71 tỷ USD của quân đội Nga, CNBC viết.
Ukraine đang cố gắng huy động tiền từ một số nguồn vào giữa cuộc chiến và chính phủ cũng đang chờ đợi tài trợ tiền ảo bitcoin và ethereum.
Khí đốt vẫn chảy qua Ukraina vào EU theo đường ống (Nga-Ukraina-Hungary-Áo-Đức)
Sergei Kupriyanov, phát ngôn viên của tập đoàn quốc doanh Nga, nói với các phóng viên tại Moscow hôm thứ Tư, sẽ tiếp tục vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu theo cách thông thường qua đường trung chuyển Ukraine.
Theo ông Kupriyanov, Gazprom sẽ cung cấp 109,4 triệu mét khối khí đốt của Nga thông qua Ukraine vào ngày 2/3.
Trong khi đó, một trong những nước sử dụng khí đốt lớn nhất của Nga là Đức cho biết nước này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không còn khí đốt tự nhiên từ Nga.
Chúng tôi cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu người Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu
Bộ trưởng Kinh tế Đức cho biết trong một chương trình phát thanh vào sáng thứ Tư.
Ngân hàng trung ương Nga đã thông báo rằng, giống như hai ngày trước đó, Sở giao dịch chứng khoán Moscow đóng cửa vào ngày hôm nay.
Quyết định này không có gì đáng ngạc nhiên, vì thị trường vốn Nga vẫn đang trong tình trạng bi đát. Đồng rúp lao dốc bất chấp mọi nỗ lực của ngân hàng trung ương. Giá cổ phiếu Nga niêm yết ở nước ngoài đã giảm mạnh trong những ngày gần đây 80-90%, và chắc chắn rằng việc mở cửa ở Moscow sẽ tạo ra một đợt bán tháo hoảng loạn.
Ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, đã thông báo rằng họ sẽ rời khỏi thị trường châu Âu vì các công ty con phải đối mặt với dòng tiền rút ra rất lớn.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội Nga đã chiếm được thị trấn Kherson ở Biển Đen gần Crimea, Reuters đưa tin.
Trong đêm, lính dù Nga đã đổ bộ xuống Kharkov, thành phố đông dân thứ hai của Nga, và giao tranh với quân trú phòng Ukraine.
Ít nhất 21 người thiệt mạng và 112 người bị thương trong cuộc tấn công bằng pháo của Nga vào Kharkov trong 24 giờ qua, thị trưởng Oleh Sinhubov cho biết hôm thứ Tư.
Cuộc chiến chiếm đóng thủ đô Kyiv vẫn đang diễn ra.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Alexei Mordashov, người giàu nhất nước Nga 29 tỷ USD, đã được Liên minh châu Âu nhắm tới để trừng phạt, The Guardian đưa tin.
Liên minh châu Âu đã nêu ra một số lo ngại về Ngân hàng Rosia, trong đó tỷ phú Nga có lợi ích tài chính, là "ngân hàng cá nhân" cho các quan chức cấp cao của Nga hưởng lợi từ việc sáp nhập Crimea.
Người đàn ông giàu nhất nước Nga, Mordashov, 56 tuổi, con trai của một công nhân nhà máy ở thị trấn Cherepovets, cách Moscow 300 dặm về phía bắc - đã trở thành Giám đốc điều hành của công ty khai thác thép lớn nhất Nga, Severstal.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu sáng nay về ngày thứ bảy của cuộc chiến với Nga, Sky News đưa tin. Tổng thống Ukraine cho biết gần 6.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong sáu ngày đầu tiên của cuộc chiến. Nga vẫn chưa xác nhận những thiệt hại nặng nề này.
Nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục nhấn mạnh rằng Nga không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này với "bom, các cuộc không kích và tên lửa" dội xuống các thành phố Ukraine trong những ngày gần đây. Ông cũng tuyên bố rằng Moscow đang "tìm cách xóa bỏ lịch sử của chúng ta" sau khi một tên lửa của Nga bắn vào Đài tưởng niệm thảm họa phát xít Babyn Yar ở Kiev hôm thứ Ba.
Máy bay của Lực lượng Không quân Hoàng gia Australia hôm nay phóng tới châu Âu cùng với các thiết bị quân sự và y tế sau khi Thủ tướng Scott Morrison thông báo rằng Australia đang hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, The Guardian đưa tin.
Thủ tướng cho biết hôm Chủ nhật rằng Australia sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua NATO, bổ sung cho lực lượng y tế và các nguồn cung cấp quốc phòng bổ sung.
Bộ Chỉ huy Chiến dịch Liên hợp của Quân đội Australia đã chia sẻ hình ảnh trên Twitter về một chiếc máy bay cất cánh từ căn cứ Richmond của RAAF ở New South Wales.
Following the Prime Minister of Australia’s announcement on 27 February that Australia will provide defensive military assistance to Ukraine. An @AusAirForce C-17A Globemaster III departed Australia for Europe on 2 March carrying critical military equipment and medical supplies. pic.twitter.com/6D2KibU6M3
Theo thông tin mới nhất, giao tranh vẫn đang diễn ra ở Kharkiv, nơi lính dù Nga và binh sĩ Ukraine đụng độ, Sky News đưa tin.
Bối cảnh chính của cuộc đọ súng là tại một bệnh viện ở ngoại ô thành phố bốc cháy dữ dội. Volodymyr Tymoshko, Cảnh sát trưởng Kharkiv Oblast, mới đây xác nhận rằng không có binh sĩ Ukraine nào thiệt mạng trong cuộc đấu tranh vũ trang.
Theo Reuters, ngành công nghiệp hạt nhân Mỹ đang vận động Nhà Trắng cho phép tiếp tục nhập khẩu uranium từ Nga bất chấp sự leo thang của xung đột ở Ukraine, vì nguồn cung cấp nhiên liệu rẻ là chìa khóa để giữ giá điện ở Mỹ ở mức thấp.
Mỹ dựa vào Nga và các đồng minh của họ, Kazakhstan và Uzbekistan, để cung cấp khoảng một nửa lượng uranium cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện hạt nhân, chiếm khoảng 20% sản lượng điện của cả nước. Con số này lên tới khoảng 22,8 triệu bảng Anh vào năm 2020, tương đương với 10,3 triệu kg uranium.
Washington và các đồng minh đã áp đặt một số lệnh trừng phạt đối với Moscow trong tuần qua, mặc dù các lệnh cấm này được miễn trừ khi bán uranium và các giao dịch tài chính liên quan.
Mục đích của vận động hành lang là để đảm bảo rằng uranium không bị áp dụng các lệnh trừng phạt năng lượng trong tương lai, đặc biệt là khi các lệnh trừng phạt chống lại hoạt động bán dầu của Nga ngày càng gia tăng.
Ngành công nghiệp [hạt nhân của Hoa Kỳ] đơn giản là nghiện uranium giá rẻ của Nga
Một nguồn tin không muốn nêu tên cho biết, với lý do tình hình nhạy cảm.
Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo tất cả những thiệt hại ước tính của quân đội Nga trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3.
Lính 5840
30 máy bay
31 máy bay trực thăng
Xe tăng 211
862 xe bọc thép
Hệ thống pháo 85
9 hệ thống phòng không
60 thùng nhiên liệu
355 xe
40 bệ phóng tên lửa MLRS
Điện Kremlin cho biết các quan chức Nga đã sẵn sàng cho vòng đàm phán hòa bình thứ hai vào thứ Tư, nhưng không biết liệu các quan chức Ukraine có xuất hiện hay không. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết có thông tin mâu thuẫn về các cuộc đàm phán, The Guardian viết.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã tuyên bố rằng Nga phải ngừng ném bom trước cuộc đàm phán tiếp theo.
Nhà vô địch boxing (đấm bốc), người Ukraine, Oleksandr Usyk đã từ Anh Quốc trở về nhập quân ngủ Ukraine, thay vì chăn êm gối ấm, hưởng phúc ở Anh Quốc. Nhiều ngôi sao gốc Ukriane cũng đã trở về nước đầu quân bảo vệ lãnh thổ.
__________________
The Following User Says Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Vào đầu tháng Hai, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin đã công khai một tuyên bố chung, trong đó họ kêu gọi một "thế giới đa cực". Cả hai đều lộ rõ chủ đích, xem Mỹ là kẻ thù đối với tham vọng của họ. Trung Quốc đã bỏ phiếu trắng trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án cuộc xâm lược của Nga, ngang nhiên phơi bày động cơ đen tối: tiếp tục theo đuổi chủ quyền tại Tây Tạng, Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan. Như là, không còn biết sợ ai.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đột ngột thay đổi thái độ, lên tiếng chỉ trích cuộc chiến tại Ukraine và kêu gọi hòa bình. Quay ngược 180 độ, quên lời hẹn ước với bạn vàng Putin, Trung Quốc bỗng xuất hiện trong vai trò trung gian hòa giải chiến tranh.
Đích thân ngoại trưởng Vương Nghị gọi điện cho ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, tuôn ra những lời đường mật: "Trung Quốc rất lấy làm tiếc khi xung đột giữa Ukraine và Nga đã bùng phát." Vương Nghị cũng cho thế giới biết, Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine.
Tại sao Trung Quốc thay đổi thái độ nhanh chóng, khi cuộc chiến chưa đến hồi ngã ngũ, khi Putin đang còn hai phần ba lực lượng hùng mạnh đang và sẽ dồn sang Ukraie? Xin thưa: Điều làm Trung quốc khiếp hãi nhất trong cuộc chiến này là “các lệnh trừng phạt” từ Âu Mỹ. Các quốc gia phương Tây sẵn sàng, và đủ sức, từ bỏ lợi ích kinh tế của mình để ra đòn trừng phạt kẻ gây chiến.
Cho đến bây giờ, Trung Quốc cũng chỉ là tên làm thuê lớn nhất trên thế giới, với nền kinh tế gia công nổi như bong bóng hoàn toàn lệ thuộc Âu - Mỹ, thiếu hẳn phần hạ tầng độc lập và vững chắc. Trung Quốc chưa thể là một cường quốc có rất nhiều đàn em thân cận, có vũ khí tối tân, có hệ thống kinh tế xem ra là độc lập, có nền tảng khoa học tầm cỡ, có tài nguyên xuất khẩu dồi dào - như cường quốc Nga.
Trong tương lai, sự sợ hãi của Trung Quốc có thể sẽ dẫn đến nhiều thay đổi ở biển Đông, cũng như mối quan hệ Trung Quốc - Việt Nam.
Thuỷ Hương
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, hơn 870.000 người tị nạn đã rời Ukraine sang các nước láng giềng kể từ ngày 24 tháng 2, Sky News đưa tin.
Trong số họ
453 982 đến Ba Lan,
116 348 đến Hungary,
79 315 đến Moldova,
67.000 đến Slovakia,
44 540 đến Romania,
42,900 đến Nga,
341 người chạy sang Belarus.
Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, 69.600 người đã chạy sang các nước châu Âu khác.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.