"Làm trong này mới biết, phụ nữ có tiền có nhu cầu ăn chơi còn hơn cánh  đại gia những năm trước! và nhu cầu của họ thật là dữ dội, đáng sợ".
|  Nhân viên một tiệm massage đang làm việc - Ảnh minh họa TTVN
 | 
 
 
H.V, nhân viên massage trên đường ND, quận 1, TP.HCM tiết lộ vài sự thật  trong những tiệm massage sang trọng. Đến nay, H.V vẫn còn ấm ức vì bị  chuyển xuống làm tiếp tân ở tiệm massage vì lý do hết sức "tế nhị" là  "tốt dây xấu củ"!
V. nói: "Nếu không bị chê thì em đã được làm nhân viên phục vụ trong  phòng rồi, đâu phải chạy lăng quăng thế này, chẳng có mấy đồng mà còn bị  chửi tối ngày.
Thằng D. mới vào làm 3 tháng, dù bề ngoài cù lần nhưng nhờ "tốt củ, xấu  dây" nên đã sắm được SH, dây chuyền vàng, quần áo bảnh bao. Thỉnh thoảng  còn được một "madam" "chấm" cho đi du hí phục vụ vài ngày. Mỗi chuyến  kiếm chục triệu là bình thường"...
Nỗi buồn số phận
Câu chuyện của H.V nghe có vẻ buồn cười, nhưng buồn thật. Cậu ta nói:  "Cùng là trai tráng thanh niên như nhau mà thu nhập của mấy thằng "nhân  viên massage nam" cao gấp cả chục lần kẻ "xấu số" như em, anh nghĩ có  tủi thân không?".
Cách đây 3 năm, H.V được một "cò" giới thiệu vào làm "nhân viên  massage". H.V có bộ mã vô cùng đẹp trai, cao lớn, da trắng như thư sinh.  Chắc chắn rằng các cô gái trông thấy sẽ liếc nhìn ngưỡng mộ.
V. được "cò" nhân sự tuyển với những lời hứa sẽ sắm xe và sắm nhà trên thành phố.
Lúc đó, H.V tặc lưỡi: "Thôi cũng được. Ráng làm có nhà cửa đàng hoàng  rồi chuyển nghề, cưới vợ. Dễ ai biết mình đã "nhúng chàm" đâu mà sợ? Với  lại đàn ông con trai không còn zin thì có sao đâu mà đắn đo? Trong khi  đi làm công nhân cật lực cho lắm cũng chỉ đủ ăn. Dư chút đỉnh là quý lắm  rồi, lấy đâu mà ước với mơ có nhà cửa, xe cộ".
Bước vào "nghề" với niềm hy vọng thênh thang phơi phới, V. như bị tạt gáo nước lạnh với vị khách đầu tiên.
Hôm đó, một "quý madam" (cách gọi khách hàng nữ) trạc 50 tuổi nồng nặc  mùi rượu và nước hoa bước vào. Anh quản lý gọi các "nhân viên" ra cho  "madam" chọn. H.V lọt vào mắt xanh, mỏ đỏ chót của madam!
Dù đã được "đào tạo" trước, song V. vẫn vô cùng hốt hoảng khi "madam"  thản nhiên trút bỏ xiêm y. Một tấm thân núc ních thịt từng khối treo vào  thân. Những vết nhăn sâu hằn quanh như sợi dây cột các thớ thịt rơi ra.
"Madam" nằm tênh hênh, bóp tay và vai H.V cười híp mắt: "Đẹp trai, da thịt săn chắc dữ há. Ráng "làm" cho "tới" chị thưởng cho".
Rồi "madam" nằm sấp xuống, H.V "dạ. dạ", tay run run xoa các thớ thịt  trên lưng "madam". Xoa bóp một lúc bỗng "madam" bật ra nằm ngửa trở lại,  cầm tay H.V rà một đường từ ngực trở xuống.
Nhớ đúng "bài", H.V tận lực thực hiện. Madam cười khanh khách: "Biết là  mới vào nghề mà. Chị chỉ cho, cứ thế này này… Đấy đấy, được rồi đấy!  Thấy chưa? Miễn có nhiệt tình là ok, tiến bộ liền hà!".
Được một chút thì "madam" bật dậy, ôm chầm lấy H.V, phả mùi rượu nồng  nặc vào mặt. H.V cắn răng chiều khách... Bàn tay "madam" mò mẫm từ lưng  anh trở xuống...
H.V chua chát kể tiếp: "Tưởng là sắp vào phần chính, dè đâu mới đụng đến  bộ phận đàn ông của em, bà ta sững sờ rồi quát: "Ôi trời ơi đồ... ớt  hiểm mà cũng zô nghề này à?" và đạp cho em một cái...".
V. vội vàng xỏ chân vào quần. "Madam" hầm hầm lấy chiếc khăn quấn quanh  người, bước ra cửa hét lớn: "Quản lý đâu? Làm ăn thế này à? Hàng gì mà  "củ" như ngón tay út thì làm ăn nước mẹ gì? Mất uy tín lắm rồi nghe! Lừa  đảo!".
Quản lý chạy lên rối rít xin lỗi và năn nỉ: "Lúc tuyển tụi nó sơ suất  không kiểm tra, bà chị thông cảm. Thay "hàng" liền. "Hàng" này đảm bảo  chị hết chê!".
Nhân viên nam khác lên thay, bước vào phòng đóng cửa lại. H.V tủi thân  bước xuống. Anh quản lý nói : "Thôi mày chuyển qua làm tiếp tân. Số mày  hổng làm "nhân viên" được rồi".
Trước khi bước đi, anh ta còn an ủi: "Cũng may cho mày. Mấy tháng trước  có thằng cũng nhỏ quá, bị madam kia tát cho mấy cái rồi đuổi đi, dọa  "nếu trong tiệm còn loại "điếc" như vậy tao đi tiệm khác". Chủ tiệm đành  cho nghỉ việc!
"Không sung sướng gì đâu anh ơi !"
Bạn của H.V tên D. không đẹp đẽ gì cho lắm, da ngăm ngăm, mỏ nhọn như mỏ  chuột nhưng nhờ "tốt củ" nên là "đào" ăn khách bậc nhất ở tiệm massage  trên tuyến đường ND rợp bóng hàng cây.
Khi nghe lời khen nghề này sướng quá, "được ăn, được nói, được gói mang  về", D. lắc đầu: "Không phải vậy đâu! Lầm chết! Đừng tưởng bở!".
D. tiết lộ, khách hàng phần lớn là U50, có người là U60 nên khi không  còn xiêm y chẳng có gì hấp dẫn như thiếu nữ. Eo iếc chẳng còn. Từng thớ  thịt chất chồng lên nhau khiến cho người "mới vào nghề" phải rùng mình  nhắm mắt một lúc rồi mới mở ra!
D. được nhiều madam kết thuộc loại có "đẳng cấp" của tiệm. Madam nào qua  tay D. đều "ghiền", nhờ vậy tiệm có nhiều khách ruột vung tiền ra như  rác để mua vui. Có lần, một madam vốn là bà chủ một cửa hàng vàng bạc ở  quận 1, bao D. đi du hí ở Nha Trang.
"Bà này như hổ dữ, "quần" cho em mấy ngày tơi tả, chân đi liêu xiêu. Về  tới thành phố, xe đưa D. trả về tiệm, D. bước lên cầu thang, trượt chân,  ngã đập mặt xuống bậc tam cấp, may mà chỉ chấn thương nhẹ" - D. kể.
Rồi D. kết luận: "Không sung sướng gì đâu anh ơi!".
Còn H. cũng là một "đào" khá ăn khách, dấu người yêu vào làm trong tiệm  massage nam được gần năm nay. Được học lý thuyết và được nhiều "khách  hàng" chỉ dạy thêm, nên H. có nhiều quái chiêu trên giường. H bảo: "Đàn  bà U50, U60 cần phải như vậy!".
Nhiều nhân viên nam tiết lộ thêm: "Dù thu nhập cao hơn nhiều công việc  khác song chẳng anh chàng nào dám khoe nghề này. Với gia đình và người  yêu thường nói là làm nhân viên bán hàng hoặc làm quán cà phê".
Cá biệt, có những anh chàng đã tốt nghiệp một trường trung cấp, cao đẳng  có tiếng nhưng không xin được việc, trôi dạt vào làm "nhân viên massage  nam"…
Vietnamnet