Bạn nhất định phải yêu mến vị Tổng thống này!
Với số ca nhiễm kỷ lục ở khắp mọi nơi và thế giới đang nhanh chóng hồi phục sau những thảm họa do Joe Biden , Barack Obama và hàng thập kỷ chủ nghĩa toàn cầu gây ra, thế giới đột nhiên bắt đầu chuyển mình — và tất cả là nhờ một người: Donald J. Trump.
Và anh ấy biết điều đó! (hoàn toàn đúng!)
Vậy là ông ấy đã lên TruthSocial để hỏi xem liệu mình có nên tranh cử nhiệm kỳ thứ tư hay không…
Ngay lúc này, những người cánh tả trên khắp nước Mỹ đang vô cùng tức giận để đáp trả!
Hãy lưu ý rằng ông ta không còn gọi đó là nhiệm kỳ thứ ba nữa, sau khi đã xác nhận cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận và đánh cắp.
Hãy xem:
Điều tôi muốn làm ngay bây giờ là phân tích chi tiết cách tôi nghĩ điều này có thể thực sự xảy ra.
Đây là một trong những bài viết mà bạn có thể muốn đánh dấu trang và lưu lại, hoặc thậm chí in ra. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì tôi có cảm giác rằng chúng ta có thể sẽ nhìn lại điều này vào năm 2027 và 2028 và sẽ kinh ngạc khi thấy nó diễn ra ngay trước mắt mình.
Tôi muốn nói rõ, đây hoàn toàn là suy đoán (có cơ sở) của tôi. Hoàn toàn chỉ là suy đoán, nhưng tôi làm công việc đưa tin về những vấn đề này. Tôi sống trong thế giới này và tôi cảm thấy mình đã hiểu rất rõ Tổng thống Trump trong 10 năm qua. Tôi biết ông ấy nghĩ gì và tôi biết cách ông ấy làm việc.
Đây là những suy đoán hoàn toàn mang tính cá nhân của tôi về cách mọi việc có thể diễn ra và tại sao tôi tin rằng việc Tổng thống Trump dễ dàng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba là hoàn toàn khả thi.
Đầu tiên, tôi sẽ nói cho bạn biết điều mà tôi cho là không khả thi.
Tôi không nghĩ việc phân tích từng từ trong Tu chính án thứ 22 là một lựa chọn khả thi.
Hiện đang có rất nhiều đồn đoán cho rằng các luật sư của Trump đang phân tích kỹ ngôn ngữ trong Tu chính án thứ 22 và tập trung vào từ "được bầu".
Ngôn từ trong Tu chính án thứ 22 thực ra khá rõ ràng và dễ hiểu.
Đây rồi:
Tu chính án XXII
được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 3 năm 1947. Được phê chuẩn ngày 27 tháng 2 năm 1951.
Điều 1.
Không ai được bầu vào chức vụ Tổng thống quá hai lần , và không ai đã từng giữ chức vụ Tổng thống, hoặc đóng vai trò Tổng thống, trong hơn hai năm của một nhiệm kỳ mà người khác được bầu làm Tổng thống, được bầu vào chức vụ Tổng thống quá một lần. Tuy nhiên, Điều này không áp dụng cho bất kỳ người nào đang giữ chức vụ Tổng thống khi Điều này được Quốc hội đề xuất, và không ngăn cản bất kỳ người nào đang giữ chức vụ Tổng thống, hoặc đóng vai trò Tổng thống, trong nhiệm kỳ mà Điều này có hiệu lực, tiếp tục giữ chức vụ Tổng thống hoặc đóng vai trò Tổng thống trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ đó.
Điều 2.
Điều khoản này sẽ không có hiệu lực trừ khi được cơ quan lập pháp của ba phần tư số tiểu bang phê chuẩn như một sửa đổi Hiến pháp trong vòng bảy năm kể từ ngày Quốc hội trình lên các tiểu bang.
Một số người cho rằng một giải pháp thay thế là JD Vance sẽ tranh cử và Trump sẽ là Phó Tổng thống của ông ta, sau đó JD Vance, khi đắc cử, sẽ từ chức và Trump sẽ nhậm chức theo hình thức kế nhiệm, chứ không phải bằng cách "được bầu".
Tôi nghĩ điều đó cực kỳ thiếu căn cứ và thẳng thắn mà nói chỉ là chiêu trò gây nhiễu để đánh lạc hướng mọi người.
Tôi không tin điều đó.
Chủ yếu là vì Tu chính án thứ 12 nghiêm cấm chính xác tình huống đó, phần quan trọng được in đỏ:
Tu chính án thứ XII
được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 12 năm 1803. Được phê chuẩn ngày 15 tháng 6 năm 1804.
Các đại cử tri sẽ họp tại các tiểu bang tương ứng của họ và bỏ phiếu kín để bầu Tổng thống và Phó Tổng thống, trong đó ít nhất một người không phải là cư dân của cùng một tiểu bang với họ; họ sẽ ghi tên người được bầu làm Tổng thống vào phiếu bầu của mình, và trên các phiếu bầu riêng biệt người được bầu làm Phó Tổng thống, và họ sẽ lập danh sách riêng biệt của tất cả những người được bầu làm Tổng thống, và tất cả những người được bầu làm Phó Tổng thống, và số phiếu bầu cho mỗi người, các danh sách này họ sẽ ký và chứng nhận, và gửi niêm phong đến trụ sở chính phủ của Hoa Kỳ, gửi đến Chủ tịch Thượng viện.
Chủ tịch Thượng viện, trước sự chứng kiến của Thượng viện và Hạ viện, sẽ mở tất cả các giấy chứng nhận và sau đó các phiếu bầu sẽ được kiểm đếm; người nhận được số phiếu bầu cao nhất cho chức Tổng thống sẽ trở thành Tổng thống, nếu số phiếu đó chiếm đa số trong tổng số Đại cử tri được bổ nhiệm; và nếu không ai đạt được đa số như vậy, thì từ những người có số phiếu cao nhất (không quá ba người) trong danh sách những người được bầu làm Tổng thống, Hạ viện sẽ ngay lập tức bầu Tổng thống bằng bỏ phiếu kín. Nhưng trong việc bầu Tổng thống, các phiếu bầu sẽ được tính theo từng tiểu bang, mỗi tiểu bang có một phiếu bầu; số lượng thành viên tối thiểu để họp hợp lệ sẽ bao gồm một hoặc nhiều thành viên từ hai phần ba số tiểu bang, và cần có đa số của tất cả các tiểu bang để bầu chọn.
Và nếu Hạ viện không bầu được Tổng thống khi quyền bầu cử thuộc về họ, trước ngày 4 tháng 3 năm sau đó, thì Phó Tổng thống sẽ giữ chức Tổng thống, như trong trường hợp Tổng thống qua đời hoặc bị mất khả năng thực hiện nhiệm vụ theo hiến pháp.
Người nhận được nhiều phiếu bầu nhất cho chức Phó Tổng thống sẽ trở thành Phó Tổng thống, nếu số phiếu đó chiếm đa số trong tổng số đại cử tri được bổ nhiệm; và nếu không ai đạt được đa số, thì Thượng viện sẽ chọn Phó Tổng thống từ hai người có số phiếu cao nhất trong danh sách; số lượng thành viên tối thiểu để họp hợp lệ là hai phần ba tổng số Thượng nghị sĩ, và cần có đa số tuyệt đối trong tổng số Thượng nghị sĩ để lựa chọn.
Nhưng không một người nào không đủ điều kiện theo hiến pháp để giữ chức vụ Tổng thống lại được phép giữ chức vụ Phó Tổng thống Hoa Kỳ.
Tôi nghĩ tất cả chỉ là những lời nói suông, được dàn dựng để đánh lạc hướng mọi người. Có thể nói đó là một trò ảo thuật.
Thực ra, điều tôi nghĩ sẽ xảy ra đơn giản hơn nhiều.
Cách đơn giản và hiệu quả nhất để thực hiện điều này là sửa đổi hoặc bãi bỏ Tu chính án thứ 22.
Không có lý lẽ pháp lý nghiêm túc nào cho rằng điều đó không hiệu quả. Có quy trình cho việc đó. Chúng ta đã sử dụng quy trình đó 27 lần để tạo ra 27 Tu chính án Hiến pháp. Nó hiệu quả và sẵn có.
Thực tế, đạo luật cuối cùng cũng không quá cũ, nó được thông qua vào năm 1992.
Vấn đề ở đây là điều đó cực kỳ khó xảy ra trong Quốc hội hiện đại đang bị chia rẽ của chúng ta, bởi vì Bước 1 là phải có sự đồng thuận của hai phần ba số phiếu ở cả Hạ viện và Thượng viện, điều này hiện nay vô cùng khó khăn.
Bước thứ 2 là sự chấp thuận từ ba phần tư cơ quan lập pháp của các tiểu bang (hiện tại là 38 trên 50 tiểu bang).
Như vậy bạn có thể thấy được thách thức.
Đây là lúc tôi thấy kế hoạch lớn bắt đầu được thực hiện...
Tôi luôn tin rằng Tổng thống Trump và nhóm của ông đã phát hiện ra vụ gian lận bầu cử năm 2020 ngay trong thời gian thực. Tôi tin rằng dữ liệu đó được lưu trữ an toàn, hoặc tại Lực lượng Không gian hoặc ở một nơi nào khác.
Tôi tin rằng Tổng thống Trump biết ông cần phải giành chiến thắng năm 2024 một cách tự nhiên, theo cách thực sự, với một chiến thắng vang dội đến mức không ai có thể nghi ngờ.
Tôi tin rằng ông ấy biết việc cố gắng công bố dữ liệu về vụ gian lận bầu cử năm 2020 quá sớm sẽ gây chia rẽ đất nước, đó là lý do tại sao ông ấy chưa tiết lộ nó.
Và thành thật mà nói, ngay cả bây giờ đất nước chúng ta vẫn còn khá chia rẽ.
Nhưng... hãy tưởng tượng vào năm 2026, 2027 hoặc thậm chí 2028 nếu Sở Thuế vụ (IRS) bị giải thể, đất nước lại hưng thịnh, tất cả những người di cư bạo lực bị trục xuất, nước Mỹ đang hàn gắn, mọi người lại hạnh phúc, thực phẩm của chúng ta lại an toàn nhờ RFK và chúng ta thực sự nghĩ và cảm thấy tốt hơn vì không còn ăn chất độc nữa, đất nước giàu có trở lại, chúng ta có Bitcoin và dự trữ tiền điện tử, chúng ta có Quỹ Cơ hội Chiến lược tạo ra tiền cho người Mỹ và có lẽ thay vì bạn phải trả khoản tiền thuế hàng năm vào ngày 15 tháng 4 cho IRS, có lẽ tất cả chúng ta sẽ nhận được một khoản cổ tức từ Quỹ Cơ hội?
Hãy tưởng tượng thực tế đó.
Hãy tưởng tượng một thực tế mà ngay cả những người ghét ông ấy cũng phải thừa nhận rằng họ chưa bao giờ thấy nước Mỹ mạnh mẽ đến thế.
Chúng ta đang chứng kiến những dấu hiệu đầu tiên cho thấy điều đó sẽ xảy ra, chẳng hạn như việc Bill Maher ăn tối với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.
Mọi người ơi, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra... Tôi có thể thấy! Tôi có thể hình dung rất rõ ràng trong đầu mình.
Giờ hãy tưởng tượng chúng ta đang sống trong thực tế đó và Tổng thống Trump đột nhiên xuất hiện trên truyền hình một ngày nọ để tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp.
"Hỡi những người đồng bào Mỹ của tôi..."
Và rồi ông ta phơi bày tất cả. Bằng chứng về vụ gian lận năm 2020. Rõ như ban ngày. Không thể chối cãi. Nước Mỹ sững sờ khi sự thật được phơi bày. Tất cả thông tin đều có nguồn gốc, được xác minh và đăng tải trực tuyến để mọi người cùng xem xét.
Trong những ngày tiếp theo, những người chỉ trích gay gắt nhất cũng xem xét lại và thấy rằng luận điểm đó rõ ràng và không thể chối cãi.
Và rồi thực tế ập đến....
Mọi người bắt đầu xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau trong đầu. Ông ấy đã giữ điều này trong tay từ năm 2020! Ông ấy không cố gắng giữ quyền lực hay loại bỏ Joe Biden. Ông ấy để cho quá trình pháp lý diễn ra. Ông ấy không muốn đẩy đất nước này vào nội chiến nên đã kiềm chế mọi chuyện. Ông ấy đã thoát khỏi một vụ ám sát, thoát khỏi bốn vụ kiện tụng, và ông ấy đã thắng cử năm 2024 một cách công bằng. Và giờ đây, ông ấy thực sự đã cứu nước Mỹ và giúp chúng ta thịnh vượng trở lại! Khỏe mạnh trở lại! An toàn trở lại! Giàu có trở lại! Hạnh phúc trở lại!
Đó chính là thời điểm mà tôi tin rằng sẽ có một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng, những người nói rằng "người đàn ông này đã bị tước đoạt nhiệm kỳ một cách bất công vào năm 2020. Ông ấy đã làm được nhiều hơn bất kỳ vị Tổng thống nào khác, thậm chí có lẽ còn hơn cả Lincoln và Washington. Ông ấy xứng đáng có thêm một nhiệm kỳ nữa."
Tôi tin rằng người dân cũng sẽ yêu cầu điều đó từ các chính trị gia.
Và đó là lúc tôi tin rằng sẽ có một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ đến mức việc đạt được các ngưỡng cần thiết để sửa đổi Hiến pháp sẽ không còn là điều khó khăn nữa.
Tôi tin rằng chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua chúng và các bạn sẽ có một Tu chính án thứ 28 mới, và các bạn sẽ có Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 2028-2032.
Dĩ nhiên ông ấy sẽ phải tranh cử lại và giành chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đó cũng sẽ là thời điểm bạn chứng kiến vị Tổng thống đầu tiên giành chiến thắng ở cả 50 tiểu bang.
Ronald Reagan đã suýt thắng, giành được 49 trên 50 phiếu, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ thấy tỷ lệ 50/50 nghiêng về phía Trump vào năm 2028.
Vậy đấy!
Đó là giả thuyết của tôi và tôi muốn trình bày nó ra, ghi lại trên giấy cho cả thế giới cùng thấy vào ngày 2 tháng 4 năm 2025.