Thật không thể tin có người chị dã man độc ác như vậy. Người phụ nữ bị chồng dằn vặt vì không còn trinh tiết đã dâng em gái ruột 7 tuổi cho chồng. Không những một lần mà còn hai lần chị ta để tên chồng giở trò đồi bại với em gái mình.

Đấy là một câu chuyện thật… như bịa xảy ra ở một vùng quê hẻo lánh thuộc xã Hưng Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh.
Lớn lên trong hoàn cảnh gia đình “tan đàn xẻ nghé”, cha thì đau ốm liệt giường, mẹ vì mải lo bươn chải, đi sớm về khuya, không chăm lo dạy dỗ được con cái, chồng sinh nghi… gia đình lục đục, mâu thuẫn. Đứa con gái mới lớn – Phạm Thị Huyền sớm dính vào yêu đương rồi bỏ bê học hành. Bước lên xe hoa lúc mới 16 tuổi, vốn đã không còn “con gái” nên luôn bị người chồng trẻ dằn vặt, chì chiết về việc mình là “gái hư”.
Chẳng biết “ma xui quỷ khiến” thế nào, cô gái trẻ dại dột âm thầm toan tính, “dâng” đứa em gái ruột – Phạm Thị Phú Quý mới tròn 7 tuổi cho chồng để giúp chồng thỏa mãn dục vọng, đồng thời bồi thường “trinh tiết” cho chính bản thân mình. Đau lòng hơn, không chỉ một lần mà Huyền còn cho chồng “thỏa mãn” dục vọng với em gái mình đến lần thứ 2.
Hành động mù quáng của Huyền đã bị trả giá bằng 7 năm tù và người chồng Đặng Lý Tưởng 14 năm về tội “ H.iếp d.â.m trẻ em, trong đó Huyền là đồng phạm. Đồng thời buộc cả hai phải liên đới bồi thường tổn thất tinh thần cho Quý.
Câu chuyện là một lời cảnh tỉnh trong cách dạy dỗ và giáo dục con của các bậc cha mẹ, có lẽ vì gia đình thiếu đi sự quan tâm sâu sát của cha mẹ, không có ai quản lý, dạy dỗ, nhất là con trẻ đang độ tuổi mới lớn, đấy là nguyên nhân chính dẫn đến bị kịch đau lòng này.