Với vẻ ngoài đẹp và lịch lãm nhưng cựu Thủ tướng Italy Berlusconi lại ẩn chứa bên trong là con người trác táng và vô độ. Sau mỗi bữa tiệc ông này đều chọn “một mỹ nữ hoặc nhiều hơn để vui vẻ suốt đêm”. Sau tiệc với mỹ nữ ông sẽ tặng cô nàng món quà đắt giá và thậm chí là ở các căn hộ thuộc sở hữu của ông Berlusconi mà không mất tiền.
Cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi từng khiến chính trường nước này xôn xao vì bê bối với trẻ vị thành niên và lạm dụng vị thế chính trị bản thân để che đậy vụ việc khi còn đương chức.

Cựu thủ tướng Berlusconi và vũ công có biệt danh Ruby. Ảnh: Telegraph
Silvio Berlusconi là nhà tài phiệt kiêm chính trị gia lừng danh với 3 lần ngồi lên ghế Thủ tướng Italy (1994-1995, 2001-2006 và 2008-2011). Không chỉ có vậy, Berlusconi còn nối tiếng là một “sát thủ tình trường” với bê bối tình dục chấn động chính giới Italy.
Vụ bê bối tình dục trên xoay quanh nghi vấn Karima El Mahroug, một vũ công hộp đêm có biệt danh Ruby, từng tham gia vào bữa tiệc thác loạn tại nhà riêng của ông Berlusconi năm 2010 khi cô chỉ mới 17 tuổi. Vào thời điểm đó, ông Berlusconi đang là thủ tướng và bị cáo buộc mua dâm trẻ vị thành niên.
Thành phần tham dự các bữa tiệc "bunga bunga" tại nhà riêng của Berlusconi ở Milan chủ yếu là những nhân vật có máu mặt thân tín với ông trùm. Và tất nhiên, không thể thiếu sự tham dự của rất nhiều chân dài thuộc đủ thành phần.
Năm 2012, Chiara Danese và Ambra Battilana, hai người mẫu tuổi teen từng tham gia một bữa tiệc sex do Berlusconi tổ chức, nhớ lại màn thác loạn kinh hoàng tại "hậu cung" của thủ tướng Berlusconi. Bữa tiệc "bunga bunga" bắt đầu bằng bữa tối với các món sơn hào hải vị. Sau đó vị chủ tịch AC Milan hỏi: “Tất cả đã sẵn sàng cho Bunga Bunga chưa?”. Đám đông đồng thanh đáp lại chủ nhà với đầy vẻ háo hức.
Khi tất cả các khách đã tới, trong trạng thái hưng phấn, Berlusconi yêu cầu các cô gái hát ca khúc Italy hoặc Pháp.
Trong vòng 15 phút, hai người mẫu tuổi teen nhìn thấy những người phụ nữ khác cởi quần áo và "phơi" bộ ngực của họ cho Berlusconi hôn, Battilana nhớ lại.
Màn thác loạn chưa dừng lại ở đó, Berlusconi còn chuẩn bị sẵn một bức tượng người đàn ông khỏa thân. Sau đó, ông ấy đề nghị các cô gái hôn vào “chỗ ấy” của bức tượng. "Thật bất ngờ khi tất thảy đều hưởng ứng cứ như thể đó là một trò chơi rất thú vị”, người mẫu tuổi teen Danese nhớ lại.
Màn nhảy nhót sau đó tiếp tục. Các cô gái gọi Silvio là "ba", còn ông ấy gọi họ là "những cô gái bé nhỏ".
Người mẫu truyền hình Barbara Guerra cũng nằm trong số những khách mời. Những bức ảnh chụp cô này mặc đồng phục cảnh sát bó sát và trề môi trong khi khi đu đưa chiếc còng số 8 tại một trong những bữa tiệc tình dục bí mật, khét tiếng của Thủ tướng Berlusconi được tìm thấy trong máy tính và máy quay của khoảng một chục vị khách nữ.

Tấm ảnh chụp nữ diễn viên truyền hình Barbara Guerra trong bữ tiệc sex của ông Berlusconi. Ảnh: Mail Online
Không thể tiếp tục với những trò bệnh hoạn này, Danese và Battilana đòi ra về.
Nhưng hai cô bị đe dọa, nếu không hết mình trong cuộc vui thì sẽ không được dự thi Miss Italy hay trở thành người dẫn chương trình trên đài truyền hình. Lời khai của hai người mẫu tuổi teen khi đó là một chi tiết rất quan trọng trong vụ bê bối tình dục của thủ tướng nước Italy. Tuy nhiên, luật sư đại diện cho ông chủ đội bóng AC Milan lên tiếng bác bỏ và khẳng định đó chỉ là "lời nói vô căn cứ".
Năm 2013, tòa án sơ thẩm đã tuyên án 7 năm tù và cấm tham gia chính trường nhằm vào ông Berlusconi nhưng sau đó bản án này đã bị tòa phúc thẩm bác bỏ. Cựu thủ tướng Italy hồi tháng 3/2015 được tuyên bố trắng án về cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên và lạm dụng vị thế chính trị bản thân để che đậy vụ việc.
Quan chức "lão làng" tỏ ra hài lòng với phán quyết này, đồng thời khẳng định rằng vụ án này là một âm mưu của lực lượng cánh tả nhằm loại bỏ ông khỏi chính trường Italy.
Việc Berlusconi thường xuyên đối mặt với những vấn đề liên quan đến pháp luật không còn lạ. Nhưng vụ bê bối trên cho thấy rõ lối sống sa đọa và xuống cấp về đạo đức của ông chủ AC Milan.
Hai đời vợ và luôn ham tán tỉnh phụ nữ trẻ
Sau 19 năm chung sống và có với nhau 3 mặt con, vợ của Berlusconi ngày 3/5/2009 xác nhận bà sẽ nộp đơn xin ly dị chồng. Cựu nữ diễn viên Veronica Lario đã thuê một luật sư để bắt đầu tiến hành các thủ tục ly hôn giữa bà và Thủ tướng Berlusconi. La Repubblica, một tờ báo hàng đầu của Italy cho rằng quyết định của bà Lario được đưa ra sau khi bà biết tin chồng mình tham dự một bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của một thiếu nữ ở Naples.
Ông Berlusconi được cho là đã tặng cô gái này một chiếc vòng cổ bằng vàng có đính những viên kim cương. "Điều đó là quá đủ. Tôi không thể tiếp tục chung sống với một người đàn ông kết giao với những bé gái còn ở độ tuổi vị thành niên", bà Lario tức giận nói. "Điều này cũng làm tôi thực sự ngạc nhiên bởi vì ông ấy chưa bao giờ đến tham dự bất kỳ lễ sinh nhật 18 tuổi nào của các con mình mặc dù chúng muốn ông ấy đến".
Phản ứng trước thông tin trên, Thủ tướng Berlusconi ra một tuyên bố ngắn ngủi chỉ rằng: "Đó là vấn đề cá nhân khiến tôi đau đớn nhưng vì nó thuộc lĩnh vực riêng tư nên không cần thiết phải nói công khai về chuyện này". Mối quan hệ giữa Thủ tướng Berlusconi và vợ đã rạn nứt từ một tuần trước đó sau khi Lario công khai chỉ trích việc chồng mình có kế hoạch lựa chọn những ứng cử viên nữ hấp dẫn, trẻ trung nhưng thiếu kinh nghiệm chính trị để đại diện cho Đảng Tự do cầm quyền tham gia vào các cuộc bầu cử của Quốc hội châu Âu sắp tới.
Ông Berlusconi đã phải lòng bà Lario từ năm 1980 sau khi xem bà biểu diễn trong một vở kịch. Họ cưới nhau 10 năm sau đó. Nhưng bà Lario là vợ thứ hai của Mr Berlusconi. Với người vợ trước, ông này đã có 2 người con.
Năm 2007, Berlusconi từng công khai xin lỗi vợ về việc đã tán tỉnh những phụ nữ trẻ khác, trong đó có Mara Carfagna, người đã được ông bổ nhiệm làm Bộ trưởng Các cơ hội bình đẳng.
Therealtz © VietBF