HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Phạm Thanh Thảo: 'Diễn ở xứ người không dễ ăn'
Old 05-07-2012   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 58
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
- Vắng mặt ở sân khấu trong nước đến gần nửa năm trời, "Công chúa Thỏ" chia sẻ cô vừa trải qua những ngày lưu diễn triền miên ở hải ngoại với những vất vả mà không phải ai cũng biết.

- Điều gì khiến chị dám xa khán giả mình suốt thời gian dài? Chị dự định rời bỏ cuộc chơi ở sân nhà hay vì sức hút từ thị trường hải ngoại quá hấp dẫn?

- Nếu nói bình dân một chút thì đó là đi kiếm cơm, còn nói theo nghệ thuật một tí thì tôi đang tìm phương án mới cho con đường nghệ thuật của mình. Tôi chỉ xa khán giả gần để gặp những khán giả xa, chứ không có chuyện bỏ khán giả hay bỏ cuộc chơi. Càng đi xa, càng thấy thương tất cả khán giả của mình, không thể phân biệt khán giả nội hay ngoại được đâu.

- Hành trình xa xứ để "ăn cơm" nghệ thuật, chị đã qua những đâu, với những buồn vui nào?

- Ba mẹ tôi đang ở Mỹ, nên những lần xa xứ lại là lúc tôi được gần với người thân mình nhiều nhất, và đây cũng là dịp tôi được bay show tận cùng trời cuối đất, từ Mỹ sang Canada rồi Úc...

Tất cả đều phải bay chứ không thể đi xe như ở Việt Nam. Tuy mỗi tuần diễn chỉ hai ba ngày, nhưng để chuẩn bị cho những tiết mục của mình, các nghệ sĩ còn phải biết nắm bắt thông tin về địa điểm, thời tiết và cả thị hiếu của khán giả nữa, mình nắm thật vững mới mong có được những buổi trình diễn thật tốt. Để đúc kết cho bản thân mình ở những lần lưu diễn sau tốt hơn là cả một quá trình chứ không phải dạo chơi như nhiều người thường nghĩ.




- Nhiều người cho rằng, diễn ở nước ngoài không chỉ để được nâng tên tuổi, mà còn dễ kiếm tiền hơn ở Việt Nam, chị thấy quan điểm này ra sao?

- Sự đồn thổi mới nghe qua cứ tưởng như "dễ ăn" lắm vậy, nhưng có đi mới biết nó vất vả như thế nào. Để tăng thu nhập cũng như tăng tên tuổi, hầu hết các nghệ sĩ đều phải cố gắng đến tận cùng, không phải cứ bước ra sân khấu hát là được tiền đâu, nói như thế chắc ai cũng giành làm ca sĩ hết.

- Nhiều năm đi lưu diễn ở nước ngoài, chị thấy điều gì vui và lo nhất?

- Lo thì nhiều thứ lắm, nhưng cái chính là phải hát thật, nhảy cực sung, giao lưu thật ngọt ngào và sôi nổi... Không có chuyện đổ lỗi cho giọng hát yếu rồi hát nhép, hoặc hát qua loa, đó là điều tối kỵ. Khán giả hải ngoại bây giờ khó tính lắm, thậm chí người ta còn buộc mình phải đa dạng, nhiều màu sắc thì mới có thể có suất hát tiếp theo.

Vui thì cũng nhiều lắm, bởi qua xứ người mới thấy mình ngày càng tiến bộ, không chỉ ở chất giọng mà cả phong cách cũng được đổi thay theo từng show diễn. Có lẽ chính môi trường khắc nghiệt như thế này càng buộc mình phải tư duy nhiều hơn, khổ luyện nhiều hơn, bao nhiêu kinh nghiệm đều được tung ra để khẳng định vị trí của mình. Diễn nhiều có nghĩa là fan cũng nhiều lên. Chúng tôi còn tặng quà, rất nhiều món quà bất ngờ và dễ thương lắm. Đây là điều tôi cảm thấy vui nhất, không phải vì giá trị của món quà mà đó là tấm lòng của khán giả.

- Khi góp mặt trong một show diễn ở hải ngoại, chị thường biểu diễn những tiết mục như thế nào?

- Hiện giờ mọi người quay lại phong trào hát nhạc xưa nên tôi cũng hát đến 60% thể loại này trong một đêm diễn, còn lại là 40% các bài hát "tủ" của mình. Cơ bản là vậy, nhưng khi được yêu cầu hát nhạc sung, nhạc quậy, tôi cũng hết mình. Tuy nhiên, dù ở chương trình nào, tôi cũng chỉ biểu diễn ở mức độ vừa phải, chứ "quậy" quá là xem như không còn đường về đấy!

- Chị có nhận xét gì về tình hình thị trường ca nhạc hải ngoại hiện nay và liệu các ca sĩ từ Việt Nam qua còn ăn khách như thời gian trước đây?

- Trả lời câu hỏi này rộng quá, tôi đảm đương không nổi đâu. Nhưng có một điều dễ nhận thấy nhất là khán giả mê ca sĩ từ Việt Nam dữ lắm... Hiện giờ các show lớn toàn là ca sĩ Việt Nam làm chủ lực, nhưng vẫn phải kèm theo những cái tên ăn khách của hải ngoại như Minh Tuyết, Bằng Kiều, Tóc Tiên... Các "anh tài" nhà mình hiện giờ đắt show nhất phải nhắc đến: Phan Đinh Tùng, Kasim, Ưng Hoàng Phúc, Maya, Như Ý, Nhật Kim Anh...

- Thế còn cái tên Mr Đàm và Ngọc Sơn?

- Anh Ba Sơn (tên gọi thân mật Thảo Thỏ gọi Ngọc Sơn) lâu quá không xuất hiện bên ấy nên có lẽ khán giả không nhớ nhiều, mà có nhớ cũng có thấy anh ấy chịu bay qua biểu diễn đâu. Riêng Mr Đàm dường như vẫn là số một đấy, đi đâu ai cũng hỏi thăm nhiều lắm. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, chắc anh Đàm sẽ xuất hiện trở lại biểu diễn bên ấy.


- Trở về quê nhà, hát cho khán giả nhà, chị có thấy gì khác, liệu tình cảm mà người hâm mộ dành cho chị có phai mờ sau thời gian dài vắng mặt?

- Lúc đầu tôi có hơi hoang mang vì sợ lâu quá khán giả sẽ quên mình mất thôi. Nhưng đó chỉ là ảo giác, bởi sau xuất diễn đầu tiên khán giả vẫn vỗ tay quá trời. Lúc đó, tôi vừa vui vừa thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn. Có người nói tôi đang đi xuống vì chưa thấy lên, nhưng với thị trường ca nhạc như hiện nay, tôi thấy mình chậm vậy mà chắc... Con nít hiện giờ ai cũng biết tôi mà.

- Điều khiến chị hạnh phúc nhất khi trở lại biểu diễn trong nước?

- Đó là những chuyến đi từ thiện tặng quà cho người nghèo. Nhìn ánh mắt họ là thấy tê người rồi. Có những đứa bé nhảy thốc vào người mừng rở như gặp lại một người thân vậy, có bé còn khóc đòi mình phải ở lại chơi tiếp, thế là phải lao vào chơi cùng các em, rồi dạy các em hát, vẽ... Đây có lẽ là những giây phút thật nhất của lòng mình, chỉ tiếc không có nhiều thời gian để trọn vẹn với các em nhiều hơn nữa.

- Chị thường dùng bao nhiêu tiền trong các chuyến đi từ thiện của mình và quan niệm của chị như thế nào về chuyện nghệ sĩ tham gia các hoạt động thiện nguyện?

- Tôi nghĩ, làm việc thiện thì đừng chờ, việc gì làm được hãy tranh thủ làm ngay. Ông bà mình nói của ít lòng nhiều, chúng ta đến bằng cái tâm, nên đôi lúc tiền không phải là tất cả. Tôi nhớ lần đến nắm tay một cụ bệnh nhân, ân cần thăm hỏi, có lẻ thấy tôi không sợ bị lây, nên cụ rất vui và bảo: "Cô đến thăm như vậy, chỉ cần cho cụ 10 ngàn là thấy vui lắm rồi". Có mấy em gái nhỏ còn bắt tôi phải hứa dẫn anh Ưng Hoàng Phúc, chị Minh Hằng, hay anh Hoài Linh vào chơi... Những lần như thế, tôi thấy mình như nghẹn lại, bởi hứa thì dễ rồi, nhưng để làm được có khi phải lâu lắm vì ai cũng bận nhiều việc quá!



Vừa về nước, Phạm Thanh Thảo đã rủ rê bạn bè cùng đi từ thiện.


Nữ ca sĩ chia sẻ niềm vui cùng em bé.


Lữ Đắc Long
Theo Infonet

Last edited by jojolotus; 05-07-2012 at 02:05.
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	999.jpg
Views:	9
Size:	130.5 KB
ID:	378925  
Old 05-07-2012   #2
nguoidan
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 9,488
Thanks: 0
Thanked 379 Times in 298 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 28 Post(s)
Rep Power: 24
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6nguoidan Reputation Uy Tín Level 6
Default

Hình như sở thuế Mỹ nhớ thằng đờm rãi nhất.
nguoidan_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Kế hoạch y tế mới của Trump: Chưa kịp ra mắt đã vỡ trận ngay trong nội bộ Cộng Hòa Cuộc trả thù chính trị của Trump: Từ vụ Comey, Letitia James đến đòn nhắm vào Mark Kelly Cơn say trên mây: Ai chịu trách nhiệm về hành khách nhậu nhẹt trên máy bay?
Giáng Sinh thắt lưng buộc bụng mà vẫn đủ ấm và đủ vui Mùa mua sắm Giáng Sinh 2025: Kinh tế chữ K và ảo giác “chi tiêu vẫn tăng” DOGE – thí nghiệm quyền lực thất bại của Trump và Musk
Ukraine, Trump và bản hòa ước mong manh giữa tiếng drone gầm rú Dũng Taylor: Căng thẳng đỉnh điểm giữa người Việt MAGA và người Việt Dân Chủ Hùng Cao về thăm Việt Nam: Từ đứa bé tị nạn đến kiến trúc sư an ninh Thái Bình Dương
“Ngày Tri Ân Trump” ở Little Saigon: khi tượng đài chiến sĩ bị biến thành sân khấu chính trị “Giải thưởng Neville Chamberlain” cho Trump và bản thỏa thuận 28 điểm bẩn thỉu Biển lửa Hồng Kông: giàn giáo tre bốc cháy, chung cư Tai Po hóa địa ngục giữa trời
Từ iPod đến “Delete Day”: Hành trình Gabriela Nguyễn thoát khỏi cơn nghiện mạng xã hội “Cha già dân tộc” đã khép lại: khi thần tượng chính trị bị kéo xuống mặt đất DOGE đã chết: “cải cách” 135 tỷ đô la đốt sạch tiền thuế của người Mỹ
VinFast VF 8 ở Mỹ: từ cáo buộc “sạc rùa bò” đến nguy cơ mất lái và lệnh triệu hồi hàng loạt Trump, Putin và ván cờ hòa bình Ukraine: khi “hạn chót” chỉ còn là lời nói gió bay 1.000 tỷ USD bốc hơi: Bitcoin bước vào thời kỳ ‘dành cho người thường’ và cơn say tiền số tan vỡ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:30.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11989 seconds with 15 queries