HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Nỗi khổ trần gian của bé 3 tuổi đã bị mẹ bỏ rơi
Old 02-18-2012   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Khi bé gần 3 tuổi, mẹ ruột bé Phi bỏ đi biệt tích. Ở với vợ chồng ông Mùi, tuy mới 10 tuổi nhưng ngoài giờ đi học, bé Phi phải làm lụng quần quật. Nhiều lần bé Phi chẳng may dậy muộn hay khi bưng bún, phở cho thực khách bị rơi vãi là bị vợ chồng ông Mùi đánh đập tàn nhẫn.

Hai vợ chồng đóng cửa hành hạ đứa bé 10 tuổi

Theo thông tin từ cơ quan công an, Ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, trú Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã khai nhận hành vi tàn độc của mình. Ông Mùi khai: Sự việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 18h ngày 10/2/2012. Do trước đó bé Nguyễn Thục Phi (SN 2003, con nuôi của vợ chồng ông Mùi, hiện học lớp 3, trường tiểu học Hành Đức, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) hay lấy trộm tiền trong nhà, nên khi phát hiện mất 500.000 đồng để trong tủ, ông Mùi đã hỏi bé Phi sao lấy tiền mà không nói.

Lúc đó bé Phi trả lời rằng, khi chiều đi học có lấy nhưng chỉ lấy 20.000 đồng và đã mua mì ăn rồi. Lập tức ông Mùi liền tát bé Phi hai cái. Sau đó, có thể do hoảng sợ nên bé Phi bỏ chạy, rồi vấp ngã đập mặt xuống nền, chảy máu, mặt bị sưng bầm.

Tuy nhiên, theo những người dân xung quanh thì nội dung sự việc lại không phải như vậy. Theo đó, vào chiều tối ngày 10/2, vợ chồng ông Mùi về nhà, rồi không hiểu vì lý do gì đã đóng cửa và thay phiên nhau đánh, đập bé Phi. Dù bé Phi đã ngã xuống, quỳ lạy xin tha nhưng ông Mùi vẫn nắm tóc của bé Phi, đập đầu vào tường. Chưa hả giận, ông Mùi ôm bé Phi đập xuống đất đến ngất xỉu. Tuy rất bức xúc và phẫn nộ về hành vi dã man đó, nhưng do vợ chồng ông Mùi ngăn cản không cho vào nên người dân phải gọi điện báo công an xã Hành Trung đến để giải cứu cho bé.


Sự hoảng loạn trên gương mặt biến dạng của bé Phi.

Trưa ngày 14/2, PV đã có mặt tại khoa Răng hàm mặt bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nơi bé Phi đang điều trị. Các bác sĩ tại đây cho biết: Bé nhập viện vào ngày 11/2, với chẩn đoán chấn thương vùng mặt, tinh thần hoảng loạn, mỗi khi hỏi đến chuyện xảy ra ngày 10/2, bé lại bị rơi vào tình trạng sợ hãi, tâm lý bất ổn. Theo quan sát thì khuôn mặt của bé Phi hiện vẫn sưng, bầm tím rất nặng. Đặc biệt là ở xung quanh hai mắt sưng của bé Phi, máu bầm vẫn còn ứ đọng và sưng nề nên mắt chưa thể mở to ra được.

Thấy chúng tôi đến, như một phản ứng, bé Phi lập tức tỏ thái độ bất an, sợ hãi, lấy gối che kín cả khuôn mặt. Dù ai nói gì, kể cả các y, bác sỹ dỗ, cũng nhất quyết không chịu bỏ gối ra. Những người nuôi bệnh tại đây cho biết: Mỗi lần thấy người lạ đến, bé đều phản ứng lại như thế, có lúc bé còn trốn vào nhà vệ sinh và chốt khóa cửa lại. Theo một người tên là Hà, thì mấy bữa trước, một lần tình cờ nghe thấy ông Mùi (lúc chưa bị bắt) căn dặn cháu là nếu ai hỏi phải nói là bị té.

Ông Vũ Lê Vinh, chủ tịch UBND xã Hành Trung, cho biết: Khoảng 21h, ngày 10/2/2012, sau khi nhận được tin báo của người dân, ông đã chỉ đạo trưởng, phó và 1 công an viên xã đến nhà ông Mùi để xác minh sự việc. Khi đến nơi vợ chồng ông Mùi đóng cửa không cho ai vào nên công an xã đã lập biên bản và đi về.

Sáng sớm hôm sau, Hội Phụ nữ xã cũng đến nhà ông Mùi làm việc, thấy tình trạng thương tích của bé Phi rất nặng đã yêu cầu vợ chồng ông Mùi đưa cháu Phi đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, vợ chồng ông Mùi mới đưa cháu Phi đến bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu.


Bà Đoàn Thị Hồng Yến đã được triệu tập để lấy lời khai

"Tôi thương nó lắm, xem nó như con ruột"?

Sáng 15/2, công an huyện Nghĩa Hành, cho biết đến thời điểm này, ông Nguyễn Mùi vẫn chỉ thừa nhận là có tát bé Phi hai cái. Còn việc bé Phi bị nhiều vết bầm, sưng nề đến nỗi phải cấp cứu với gương mặt bị biến dạng, mắt chưa thể mở bình thường được ông Mùi cho là do bị té xe.

Tuy nhiên, sau khi cán bộ điều tra đưa ra những chứng cứ rõ ràng, ông Mùi mới thừa nhận một phần thương tích của bé Phi là do chính mình gây ra. Ông Mùi bao biện: "Việc tôi đánh bé Phi chỉ là việc nóng nảy nhất thời, chứ bản thân tôi thương nó lắm và xem nó như con gái ruột của mình. Vì thương bé nên tôi mới nhận nuôi đến ngày hôm nay".

Theo những thông tin từ chính quyền xã Hành Trung thì trước khi cưới bà Yến, rồi đưa nhau về mở quán ăn và sinh sống ở tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, ông Mùi đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Bé Phi vốn là con ruột của một người phụ nữ tên Vân, làm nhân viên quán cafe, quê ở TP.Quảng Ngãi. Thời gian đầu, người phụ nữ này gửi bé Phi nhờ bà Yến nuôi giúp với tiền công 300.000 đồng /tháng. Khi bé gần 3 tuổi thì Vân bỏ đi biệt tích. Từ đó số phận của bé trôi dạt qua nhiều gia đình. Đến năm 7 tuổi khi nghe tin bé Phi được chào bán với giá 50 triệu đồng, vợ chồng ông Mùi, bà Yến đã đến thỏa thuận nhận nuôi trở lại.

Sau khi làm thủ tục nhận con nuôi vào ngày 31/5/2011 với chính quyền, bé Phi được ông Mùi, bà Yến cho theo học ở trường tiểu học Hành Đức gần đó. Tuy mới 10 tuổi nhưng ngoài giờ đi học, bé Phi phải làm lụng quần quật tại quán của vợ chồng ông Mùi. Nhiều lần bé Phi chẳng may dậy muộn hay khi bưng bún, phở cho thực khách bị rơi vãi là bị vợ chồng ông Mùi đánh đập tàn nhẫn.

Trước khi xảy ra vụ việc vào ngày 10/2/2012, chính quyền xã chưa nghe, hay nhận đơn thư phản ánh nào của người dân về chuyện vợ chồng ông Mùi có hành vi bạo hành với bé Phi.


Ông Nguyễn Mùi hiện đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện nay cùng với sự xót xa, căm phẫn về hành vi tàn bạo của ông Nguyễn Mùi và vợ là Đoàn Thị Hồng Yến (SN 1962), dư luận cũng rất quan tâm đến cuộc sống hiện tại và tương lai của bé Phi. Anh Trần Văn Quân, một người dân ở địa phương, cho biết: "Do ông Mùi đã bị cơ quan công an tạm giam thì trên cơ sở pháp lý, bà Yến là người thân duy nhất của bé Phi. Thế nhưng với việc là người đã từng cùng chồng hành hạ con nuôi đến nông nỗi này, thì việc để bà Yến tiếp tục chăm sóc bé Phi, tôi thấy không ổn".

Đồng tình với quan điểm của anh Quân, chị Trần Thị Thảo (32 tuổi), giáo viên một trường học ở huyện Sơn Hà lo lắng: "Bé Phi bị đánh đập trong một thời gian dài như vậy thì ngoài nỗi đau thể xác, bé Phi chắn chắn sẽ bị tổn thương về tâm lý rất lớn. Cùng với điều trị thương tích trên người, bé Phi cần sớm được điều trị để ổn định tinh thần, tránh những ảnh hưởng không tốt về sau".

Thượng tá Nguyễn Tấn Chuẩn, phó trưởng công an huyện Nghĩa Hành khẳng định: "Dù tới đây bà Yến có bị bắt hay không, thì sau này không thể để bé Phi tiếp tục chung sống với gia đình ông Mùi. Ở độ tuổi của mình, bé Phi vẫn chưa nhận thức đầy đủ những thương tổn mà cha mẹ nuôi đã gây ra cho mình. Quan điểm của tôi là sẽ để các cấp ngành của tỉnh bàn tính và đưa ra câu trả lời sau khi xuất viện bé Phi sẽ sống với ai, ở đâu.

Mấy ngày vừa qua, tôi cũng đã nhận được điện thoại từ một số cá nhân hỏi và đề nghị hướng dẫn làm thủ tục để nhận bé Phi làm con nuôi. Tôi nghĩ tại thời điểm này nên để 1 tổ chức nào đó của Nhà nước đảm nhận nuôi dưỡng bé Phi". Được biết, sáng 14/2, công an huyện Nghĩa Hành đã triệu tập bà Yến để lấy lời khai.

Khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến cuộc sống sắp tới của bé Phi, ông Trương Đình Đức, phó Giám đốc sở LĐ -TB&XH tỉnh cho biết: "Qua theo dõi diễn biến của vụ việc và thực tế những gì đã xảy ra, với chức năng và quyền hạn của mình, hướng xử lý của sở là kiến nghị tước quyền nuôi bé Phi đối với vợ chồng ông Mùi. Trước mắt, khi nào điều trị xong và xuất viện, bé sẽ được đưa về nuôi dưỡng tại đơn vị trực thuộc của sở là Trung tâm Bảo trợ xã hội, sau đó mới bàn tính tiếp. Trường hợp cuối cùng là bé Phi sinh sống luôn ở trung tâm, sở sẽ đảm bảo cuộc sống và học tập cho bé Phi cho đến lúc trưởng thành như những trẻ khác đang ở tại trung tâm này".

Phù Sa
Theo vnexpress
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	130.jpg
Views:	8
Size:	89.4 KB
ID:	359486  
Old 02-18-2012   #2
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Nỗi khổ trần gian của bé 3 tuổi đã bị mẹ bỏ rơi

Khi bé gần 3 tuổi, mẹ ruột bé Phi bỏ đi biệt tích. Ở với vợ chồng ông Mùi, tuy mới 10 tuổi nhưng ngoài giờ đi học, bé Phi phải làm lụng quần quật. Nhiều lần bé Phi chẳng may dậy muộn hay khi bưng bún, phở cho thực khách bị rơi vãi là bị vợ chồng ông Mùi đánh đập tàn nhẫn.

Hai vợ chồng đóng cửa hành hạ đứa bé 10 tuổi
Theo thông tin từ cơ quan công an, Ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, trú Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã khai nhận hành vi tàn độc của mình. Ông Mùi khai: Sự việc bắt đầu xảy ra vào khoảng 18h ngày 10/2/2012. Do trước đó bé Nguyễn Thục Phi (SN 2003, con nuôi của vợ chồng ông Mùi, hiện học lớp 3, trường tiểu học Hành Đức, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành) hay lấy trộm tiền trong nhà, nên khi phát hiện mất 500.000 đồng để trong tủ, ông Mùi đã hỏi bé Phi sao lấy tiền mà không nói.
Lúc đó bé Phi trả lời rằng, khi chiều đi học có lấy nhưng chỉ lấy 20.000 đồng và đã mua mì ăn rồi. Lập tức ông Mùi liền tát bé Phi hai cái. Sau đó, có thể do hoảng sợ nên bé Phi bỏ chạy, rồi vấp ngã đập mặt xuống nền, chảy máu, mặt bị sưng bầm.


Tuy nhiên, theo những người dân xung quanh thì nội dung sự việc lại không phải như vậy. Theo đó, vào chiều tối ngày 10/2, vợ chồng ông Mùi về nhà, rồi không hiểu vì lý do gì đã đóng cửa và thay phiên nhau đánh, đập bé Phi. Dù bé Phi đã ngã xuống, quỳ lạy xin tha nhưng ông Mùi vẫn nắm tóc của bé Phi, đập đầu vào tường. Chưa hả giận, ông Mùi ôm bé Phi đập xuống đất đến ngất xỉu. Tuy rất bức xúc và phẫn nộ về hành vi dã man đó, nhưng do vợ chồng ông Mùi ngăn cản không cho vào nên người dân phải gọi điện báo công an xã Hành Trung đến để giải cứu cho bé.

Sự hoảng loạn trên gương mặt biến dạng của bé Phi.
Trưa ngày 14/2, PV đã có mặt tại khoa Răng hàm mặt bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, nơi bé Phi đang điều trị. Các bác sĩ tại đây cho biết: Bé nhập viện vào ngày 11/2, với chẩn đoán chấn thương vùng mặt, tinh thần hoảng loạn, mỗi khi hỏi đến chuyện xảy ra ngày 10/2, bé lại bị rơi vào tình trạng sợ hãi, tâm lý bất ổn. Theo quan sát thì khuôn mặt của bé Phi hiện vẫn sưng, bầm tím rất nặng. Đặc biệt là ở xung quanh hai mắt sưng của bé Phi, máu bầm vẫn còn ứ đọng và sưng nề nên mắt chưa thể mở to ra được.
Thấy chúng tôi đến, như một phản ứng, bé Phi lập tức tỏ thái độ bất an, sợ hãi, lấy gối che kín cả khuôn mặt. Dù ai nói gì, kể cả các y, bác sỹ dỗ, cũng nhất quyết không chịu bỏ gối ra. Những người nuôi bệnh tại đây cho biết: Mỗi lần thấy người lạ đến, bé đều phản ứng lại như thế, có lúc bé còn trốn vào nhà vệ sinh và chốt khóa cửa lại. Theo một người tên là Hà, thì mấy bữa trước, một lần tình cờ nghe thấy ông Mùi (lúc chưa bị bắt) căn dặn cháu là nếu ai hỏi phải nói là bị té.


Ông Vũ Lê Vinh, chủ tịch UBND xã Hành Trung, cho biết: Khoảng 21h, ngày 10/2/2012, sau khi nhận được tin báo của người dân, ông đã chỉ đạo trưởng, phó và 1 công an viên xã đến nhà ông Mùi để xác minh sự việc. Khi đến nơi vợ chồng ông Mùi đóng cửa không cho ai vào nên công an xã đã lập biên bản và đi về.
Sáng sớm hôm sau, Hội Phụ nữ xã cũng đến nhà ông Mùi làm việc, thấy tình trạng thương tích của bé Phi rất nặng đã yêu cầu vợ chồng ông Mùi đưa cháu Phi đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Tuy nhiên đến trưa cùng ngày, vợ chồng ông Mùi mới đưa cháu Phi đến bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu.

Bà Đoàn Thị Hồng Yến đã được triệu tập để lấy lời khai
"Tôi thương nó lắm, xem nó như con ruột"?
Sáng 15/2, công an huyện Nghĩa Hành, cho biết đến thời điểm này, ông Nguyễn Mùi vẫn chỉ thừa nhận là có tát bé Phi hai cái. Còn việc bé Phi bị nhiều vết bầm, sưng nề đến nỗi phải cấp cứu với gương mặt bị biến dạng, mắt chưa thể mở bình thường được ông Mùi cho là do bị té xe.
Tuy nhiên, sau khi cán bộ điều tra đưa ra những chứng cứ rõ ràng, ông Mùi mới thừa nhận một phần thương tích của bé Phi là do chính mình gây ra. Ông Mùi bao biện: "Việc tôi đánh bé Phi chỉ là việc nóng nảy nhất thời, chứ bản thân tôi thương nó lắm và xem nó như con gái ruột của mình. Vì thương bé nên tôi mới nhận nuôi đến ngày hôm nay".


Theo những thông tin từ chính quyền xã Hành Trung thì trước khi cưới bà Yến, rồi đưa nhau về mở quán ăn và sinh sống ở tại thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, ông Mùi đã có một đời vợ nhưng đã ly hôn. Bé Phi vốn là con ruột của một người phụ nữ tên Vân, làm nhân viên quán cafe, quê ở TP.Quảng Ngãi. Thời gian đầu, người phụ nữ này gửi bé Phi nhờ bà Yến nuôi giúp với tiền công 300.000 đồng /tháng. Khi bé gần 3 tuổi thì Vân bỏ đi biệt tích. Từ đó số phận của bé trôi dạt qua nhiều gia đình. Đến năm 7 tuổi khi nghe tin bé Phi được chào bán với giá 50 triệu đồng, vợ chồng ông Mùi, bà Yến đã đến thỏa thuận nhận nuôi trở lại.


Sau khi làm thủ tục nhận con nuôi vào ngày 31/5/2011 với chính quyền, bé Phi được ông Mùi, bà Yến cho theo học ở trường tiểu học Hành Đức gần đó. Tuy mới 10 tuổi nhưng ngoài giờ đi học, bé Phi phải làm lụng quần quật tại quán của vợ chồng ông Mùi. Nhiều lần bé Phi chẳng may dậy muộn hay khi bưng bún, phở cho thực khách bị rơi vãi là bị vợ chồng ông Mùi đánh đập tàn nhẫn.
Trước khi xảy ra vụ việc vào ngày 10/2/2012, chính quyền xã chưa nghe, hay nhận đơn thư phản ánh nào của người dân về chuyện vợ chồng ông Mùi có hành vi bạo hành với bé Phi.

Ông Nguyễn Mùi hiện đã bị cơ quan công an bắt giữ.
Hiện nay cùng với sự xót xa, căm phẫn về hành vi tàn bạo của ông Nguyễn Mùi và vợ là Đoàn Thị Hồng Yến (SN 1962), dư luận cũng rất quan tâm đến cuộc sống hiện tại và tương lai của bé Phi. Anh Trần Văn Quân, một người dân ở địa phương, cho biết: "Do ông Mùi đã bị cơ quan công an tạm giam thì trên cơ sở pháp lý, bà Yến là người thân duy nhất của bé Phi. Thế nhưng với việc là người đã từng cùng chồng hành hạ con nuôi đến nông nỗi này, thì việc để bà Yến tiếp tục chăm sóc bé Phi, tôi thấy không ổn".
Đồng tình với quan điểm của anh Quân, chị Trần Thị Thảo (32 tuổi), giáo viên một trường học ở huyện Sơn Hà lo lắng: "Bé Phi bị đánh đập trong một thời gian dài như vậy thì ngoài nỗi đau thể xác, bé Phi chắn chắn sẽ bị tổn thương về tâm lý rất lớn. Cùng với điều trị thương tích trên người, bé Phi cần sớm được điều trị để ổn định tinh thần, tránh những ảnh hưởng không tốt về sau".


Thượng tá Nguyễn Tấn Chuẩn, phó trưởng công an huyện Nghĩa Hành khẳng định: "Dù tới đây bà Yến có bị bắt hay không, thì sau này không thể để bé Phi tiếp tục chung sống với gia đình ông Mùi. Ở độ tuổi của mình, bé Phi vẫn chưa nhận thức đầy đủ những thương tổn mà cha mẹ nuôi đã gây ra cho mình. Quan điểm của tôi là sẽ để các cấp ngành của tỉnh bàn tính và đưa ra câu trả lời sau khi xuất viện bé Phi sẽ sống với ai, ở đâu.
Mấy ngày vừa qua, tôi cũng đã nhận được điện thoại từ một số cá nhân hỏi và đề nghị hướng dẫn làm thủ tục để nhận bé Phi làm con nuôi. Tôi nghĩ tại thời điểm này nên để 1 tổ chức nào đó của Nhà nước đảm nhận nuôi dưỡng bé Phi". Được biết, sáng 14/2, công an huyện Nghĩa Hành đã triệu tập bà Yến để lấy lời khai.



Khi được hỏi về những vấn đề liên quan đến cuộc sống sắp tới của bé Phi, ông Trương Đình Đức, phó Giám đốc sở LĐ -TB&XH tỉnh cho biết: "Qua theo dõi diễn biến của vụ việc và thực tế những gì đã xảy ra, với chức năng và quyền hạn của mình, hướng xử lý của sở là kiến nghị tước quyền nuôi bé Phi đối với vợ chồng ông Mùi. Trước mắt, khi nào điều trị xong và xuất viện, bé sẽ được đưa về nuôi dưỡng tại đơn vị trực thuộc của sở là Trung tâm Bảo trợ xã hội, sau đó mới bàn tính tiếp. Trường hợp cuối cùng là bé Phi sinh sống luôn ở trung tâm, sở sẽ đảm bảo cuộc sống và học tập cho bé Phi cho đến lúc trưởng thành như những trẻ khác đang ở tại trung tâm này".
Phù Sa
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoiduatin-1042081820-3.JPG
Views:	5
Size:	80.6 KB
ID:	359487  
Old 02-18-2012   #3
WildCatAZ
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
WildCatAZ's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 10,981
Thanks: 7
Thanked 1,087 Times in 784 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 286 Post(s)
Rep Power: 27
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6WildCatAZ Reputation Uy Tín Level 6
Default

1 cap suc sinh.
WildCatAZ_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Trump nói thẳng: “Tôi không cần Nobel”, Trump coi giải Nobel “do Na Uy kiểm soát”, NATO bị “bóng ma Greenland” phủ lên Macron nhắn riêng hỏi thẳng Trump về Greenland: “Tôi không hiểu ông đang làm gì” Bắc Cực “đổ bộ” nước Mỹ: 77 triệu người thức dậy trong cảnh báo lạnh giá, bão tuyết có thể kéo dài đến cuối tuần
Những chuyện hài hước nhất hôm nay 19/1/2026 “Hầm trú ẩn” dưới Nhà Trắng bị tháo dỡ: Trump xây đại sảnh mới và bí mật tái thiết boongke? Thị trưởng “xã hội chủ nghĩa” của New York: Zohran Mamdani sẽ thỏa hiệp đến đâu?
Bệnh Viện Vì Dân: Từ “nhà thương Bà Thiệu” miễn phí cho dân đến những ngày bí ẩn sau 30/4 Nhật Bản nổ tung vì tin giờ chót Bước tiếp theo của ông Trump làm rúng động cả thế giới
Paté chết chóc của xứ thiên đường : 130 tấn thịt lợn bệnh và 4 tháng “mù thông tin” Rùng rợn: Hai cái chết mang tên Việt trong trại giam ICE năm 2025 đều 55 tuổi cùng 1 tiểu bang Thuế quan của Trump: Giá chưa “nổ”, nhưng việc làm đã hụt hơi — và Dow vẫn tiến sát mốc 50.000
Nhà ở Mỹ đắt đỏ: Trump nhắm Phố Wall làm “kẻ ác”, chuyên gia nói gốc rễ vẫn là thiếu nhà “Đòn” chưa từng có vào Fed: DOJ mở điều tra hình sự Chủ tịch Jerome Powell giữa cuộc chiến lãi suất Trump cân nhắc “nhiều lựa chọn” với Iran: hơn 500 người chết, Tehran dọa nhắm căn cứ Mỹ – Israel
Từ ngôi chùa Việt ở Texas đến Washington: đoàn sư áo vàng đi bộ kêu gọi Vesak thành ngày lễ liên bang Hàng ngàn người xuống đường khắp nước Mỹ: “ICE Out” sau cái chết của Renee Good Cúm mùa bùng mạnh khắp nước Mỹ: 15 triệu ca bệnh, trẻ dưới 4 tuổi khám vì cúm vượt 18%
Hậu Trump 2.0: chưa bắt đầu mà đã nóng, Dân Chủ trước ngã rẽ 2028: Newsom, Harris, AOC… ai sẽ cầm lái? Old Trafford lại thay thuyền trưởng: MU sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng giông bão “200 người Mỹ giữa downtown Caracas”: Hegseth hé lộ quy mô chiến dịch bắt Maduro, Cuba chịu tổn thất nặng
Phiên tòa đầu tiên của Maduro: lớn tiếng, ghi chép liên tục, nói “bị bắt cóc” – vợ bị thương, xin gặp lãnh sự Từ Caracas tới phòng xử Manhattan: Maduro nói nhiều hơn câu hỏi, thẩm phán cảnh báo “đến lúc sẽ nói” Từ phòng xử New York tới Hội đồng Bảo an: Mỹ – Nga đấu khẩu, Maduro ra tòa bằng phiên dịch
“Cần Greenland” sau cú đánh Venezuela: Trump mở thêm mặt trận, châu Âu phản pháo Caracas nín thở: Delcy Rodríguez thay Maduro điều hành, Mỹ đẩy nhanh “chính phủ tạm” và bài toán dầu mỏ Sau Caracas, sóng gió lan khắp châu Mỹ: Trung Quốc đòi thả Maduro, Trump “nhắm” Colombia
“Khui lại” bô xít – đất hiếm sau Trung ương 15: chống sai phạm hay tái vẽ bản đồ quyền lực? 25 phong bì trong phòng làm việc: cú sốc “tiền mặt” và câu hỏi về chống tham nhũng kiểu gì? Khi đồng rial rơi tự do và dân bắt đầu “không sợ”: Iran bước vào chương bất ổn mới
Bị cáo vụ bom ống trước ngày 6/1 khai: “ai đó phải lên tiếng” vì tin bầu cử 2020 bị đánh cắp “Avatar: Fire and Ash” bùng nổ cuối năm: 760 triệu USD toàn cầu, kéo rạp chiếu sống lại mùa Giáng sinh Starbucks rút khỏi “cuộc chiến phủ kín thành phố”: đóng hàng trăm điểm ở New York, LA, Chicago
2025: Năm “phá sản hàng loạt” của bán lẻ Mỹ – Forever 21, Party City, Rite Aid lần lượt gãy gánh Cú đột nhập “đêm Giáng sinh” ở Đức: 3.200 tủ khóa bị phá, ước tính 30 triệu euro bốc hơi Vòng quay ngoại giao 2026: Kyiv bị thúc “chốt kèo” khi đạn vẫn bay
Đi Tesla “chôm” bưu kiện ở Irvine Kinh tế Nga gió ngược nhưng Putin chưa xuống thang California trước nguy cơ khát xăng
Ông Trump lạc đề Trước Trung ương 15 và Đại hội XIV Bóng đá lên hương, bụng dân vẫn lép
Người hùng trong vụ xả súng khủng bố ở Úc Biển Charlie Kirk Way dưới All American Way CPI rớt mạnh xuống 2,7%
Thời mafia lộng hành: Donald Trump và Vladimir Putin biến nền ngoại giao cổ điển trở thành chuyện làm ăn Sáu câu hỏi của thế hệ sau chiến tranh: Giải phóng ai, giải phóng khỏi điều gì? Báo động ngành nails: 5 người bị bắt, 2 tiệm niêm phong, chủ đối mặt án tù vì thuê người không giấy tờ
VinFast ở North Carolina đứng trước nguy cơ bị “thu hồi đất vàng”, Vingroup quay xe sang Ấn Độ với canh bạc 3 tỷ USD Bệnh khoe của và cơn nghiện “chứng tỏ mình” của người Việt thời mạng xã hội Khi Nhật Bản đứng trước cám dỗ hạt nhân: Bao lâu nữa Tokyo phải tự võ trang?
Sài Gòn “chập mạch” dễ thương: thành phố không thiếu tiền, chỉ dư tình người Zelensky tuyên bố sẵn sàng bầu cử giữa làn đạn, bác cáo buộc “trốn phiếu” của Trump Lời hứa muộn màng của người lính cũ
Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ
Đụng ICE ngoài đường: Vì sao những vụ “xe tông xe” đang thành kịch bản đáng sợ ở Mỹ? Mỹ “khóa cửa” drone Trung Quốc: Thế hệ DJI mới chính thức hết đường vào! Mỹ phá cơ sở mại dâm của Trung Cộng đội lốt dưới vỏ kinh doanh massage
Chuyện cười ra nước mắt, dân Hàn Quốc đòi hạ cờ Việt Cộng! vì nhầm là “hàng Tàu” +video Đêm Noel đổi đời: Powerball nổ $1,817 tỷ ở Arkansas, cả nước “rụng tim” theo dõi Đập kính giữa Bolsa: Một buổi chiều mưa, một chiếc xe đen và chiếc “thẻ xanh” bốc hơi
Tranh chấp tiền làm móng ở Georgia: nữ nhân viên bị cáo buộc “giữ” bé trai 8 tuổi để đòi tiền Ngọc Quyên đóng cửa công ty ở Mỹ sau 11 năm: “Đây không phải thất bại” Ông Minh Chính bơ phờ vật vã vì mất chức thủ tướng, thế lực Hưng Yên tước hết toàn bộ quyền lực
Rò Rỉ Nhân Sự Đại Hội 14: Cuộc Mặc Cả Quyền Lực Giữa Công An – Quân Đội? Yamaguchi-gumi Rầm Rộ Họp Cuối Năm: Xã Hội Đen Lớn Nhật Nhật Bản Vẫn Sống Khỏe Giữa Thời “Văn Minh” Công nghiệp đẻ thuê cho tài phiệt Trung Quốc: Khi hộ chiếu Mỹ bị biến thành món hàng
Mẹ Cường "đô la" nguy cơ lại bị bắt Từ hiện tượng "Trumpugee", làm như thế nào để đi ra khỏi nước Mỹ? Kinh tế Việt Cộng nát như tương, Khi Gánh Thuế Nặng Hơn Gánh Hàng: Tiểu Thương Vật Vã Giữa Chợ Vắng Và Dự Án Tỷ Đô
Nhiều "nhà giàu" đi BMW, Lexus, Mercedes bán rau ở Bolsa : Bãi Đậu Xe Hóa Chợ Đuôi Xe Trần Đồng Lan (Lana Condor) – Cô Bé Mồ Côi Cần Thơ Trở Thành Minh Tinh Hollywood Những chuyện hài hước nhất hôm nay

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:18.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12415 seconds with 15 queries