HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tài xế bị “cò xe” giam lỏng, kề dao dọa giết
Old 02-02-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Tài xế, phụ xe và phương tiện bị nhóm “cò” giam lỏng cho đến mồng 5 Tết mới cho xe trở vào Nam. Cả tài xế và phụ xe còn bị hành hung, trấn áp khi không đón thêm khách theo ý của nhóm “cò”.

Một nhóm chuyên “cò” thuê xe từ Bình Dương về các tỉnh phía Bắc để ăn Tết, sau đó hợp đồng với lái xe ở lại ăn tết cùng họ và tiếp tục hợp đồng xe vào lại phía Nam sau Tết.

Thế nhưng sau đó cả tài xế, phụ xe và phương tiện bị nhóm “cò” này “giam lỏng” cho đến ngày mồng 5 Tết mới cho xe trở vào Nam. Chưa hết, cả tài xế và phụ xe còn bị hành hung, trấn áp khi không đón thêm khách theo ý của nhóm “cò”, và họ còn ăn chặn hơn 50% tiền vé …

"Cò xe" uy hiếp tài xế

Chiều 30.1, sau khi nhận được tin báo về tình trạng trên, Đội tuần tra của CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, đã chốt chặn tại khu vực cầu Tam Kỳ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Khi xe khách mang BKS 53N-7661, do ông Nguyễn Đình Nghĩa (SN 1963, trú tại xã Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển, đến đoạn đường trên đã được lực lượng Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra.


Cảnh sát giao thông và Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam phối hợp khám xét xe vi phạm

Khi lực lượng tuần tra ra lệnh dừng xe kiểm tra, tài xế Nguyễn Đình Nghĩa mới quyết định khai báo thông tin về mình và hai phụ xe bị một nhóm cò xe “đe dọa”. Ngay sau đó xe 53N-7661 bị đưa về bến xe Quảng Nam để cơ quan chức năng kiểm tra.

Theo lời ông Nghĩa và phụ xe Nguyễn Trường Thanh (SN 1989, cùng trú tại Lâm Đồng), vào ngày 19.1 (tức là 25 Tết), họ nhận được điện thoại chở khách là công nhân ở Bình Dương về Nghệ An với giá trọn gói là 38 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày hôm sau khi họ cho xe đến đón thì không phải công nhân mà là khách dọc đường được một nhóm “cò xe” bắt chờ sẵn. Trên đường đi, nhiều lần nhóm “cò” này buộc tài xế bắt thêm khách và trấn an là sẽ tự đứng ra “lo” với CSGT để không bị bắt do chở quá số người.

Khi xe đến Nghệ An, những “cò” này tiếp tục muốn “hợp đồng” với ông Nghĩa, để mồng 5 Tết chở khách vào lại. Lúc này giá vận chuyển họ đưa ra rất cao đối với lái xe cho chuyến trở vào lại Nam, bên cạnh trong thời gian ở lại đây, họ sẽ được “cò” bao khách sạn, ở lại ăn Tết.

Thế nhưng, đến mùng 5 Tết, các đối tượng cò này không chịu trả tiền khách sạn, tiền ăn như đã hứa mà bắt Nghĩa và hai phụ xe trả.

Sau đó, vào chiều mùng 5 Tết, ông Nghĩa được lệnh đón hơn 10 khách ở huyện Anh Sơn, Nghệ An, tiếp đó chạy hàng trăm cây số vào một xã miền núi của huyện Đô Lương, Nghệ An.

Tại đây họ không đón được khách liền xin chạy tiếp thì xuất hiện một nhóm gần 20 người mặt mày bặm trợn, mang theo hung khí đòi hành hung nhà xe, và doạ chém chết nếu còn ngang bướng. Đêm hôm đó, xe ông Nghĩa bị giam lỏng ở Đô Lương cùng hàng chục người khách chờ đến sáng hôm sau bắt khách tiếp.

Cho đến chiều ngày mồng 6 tết, lượng khách trên xe có lúc lên đến 70 người. Ông Nghĩa xin “cò” bỏ bớt người xuống thì bị tên Hùng “cò xe” kề dao hăm dọa. Khi xe đến địa phận Hà Tĩnh thì bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, nhưng nhanh chóng xe được cho đi. Lúc này ông Nghĩa không dám trình báo tình trạng bị đe doạ của mình.

Vạch trần các đối tượng “cò”!

Sau khi nhận được tin báo, chiều tối ngày 30.1 (tức ngày mùng 8 Tết), dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Hoàng Minh Thống - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, việc lấy lời khai các đối tượng “cò” trên xe 53N-7661, là Trần Đình Tiến (SN 1989), Trần Bá Hùng (SN 1982) và Cao Tiến Tuấn (SN 1985, cùng quê Nghệ An).

Khám xét trên xe, lực lượng Công an phát hiện có dao và kiếm tự chế để gần nơi lái xe ngồi và trên xe lúc này có tất cả 63 hành khách...


Ba đối tượng "cò" Hùng, Tuấn, Tiến đứng giữa

Tài xế Nguyễn Đình Nghĩa, cho biết thêm đã nhiều lần quỳ khóc xin các đối tượng Tiến, Hùng, Tuấn giải phóng xe nhưng bị kề dao vào cổ doạ giết.

Còn phụ xe Nguyễn Trường Thanh, cho biết mình luôn bị giám sát chặt chẽ mỗi khi xe dừng ăn uống. Khi bị lực lượng Công an lấy lời khai, các đối tượng “cò” nói trên khai nhận hung khí là của mình, tuy nhiên sau đó lại không thừa nhận và nhiều lần khai báo quanh co, những người này cho rằng họ làm theo lệnh của một nhóm “cò” đàn anh khác, đứng đầu là người có tên Sang (trú Nghệ An).

Theo các hành khách, cho biết lên xe từ ngày mồng 6 Tết, giá vé “cò” thu từ 1 đến 1,2 triệu đồng/khách. Còn theo tài xế Nguyễn Đình Nghĩa, tuy “cò” thu tiền khách khá cao nhưng ông chỉ được trả 28 triệu đồng cho lượt đi vào. Như vậy nếu tính ra “cò” đã ăn chặn của nhà xe hơn 50% giá vé/khách.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sau khi làm cam kết đưa khách vào Nam an toàn, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã đồng ý để tài xế Nghĩa tiếp tục cho xe lưu hành với số lượng hành khách đúng quy định.

Hiện vụ việc Cảnh sát giao thông tỉnh đã chuyển vụ việc xuống cho Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam, điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Trương Hồng - DânViệt
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	6
Size:	9.6 KB
ID:	355228  
 
User Tag List

Thread Tools

Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:21.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13068 seconds with 15 queries