HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Cụ ông 61 giết ông lão hàng xóm chỉ vì “ngứa tai” trước vài câu nói
Old 11-27-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Đã gần một tuần trôi qua kể từ hôm tại phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận, nhưng do tính chất... lãng nhách trong động cơ gây án của hung thủ nên đến nay, những “người trong cuộc” vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng, bất ngờ khi kể lại sự việc.

Mâu thuẫn nhỏ gây hậu quả lớn

Địa điểm xảy ra vụ án là quán nước nhà chị Nguyễn Thị Lan (34 tuổi, ở số nhà 54, tổ 22, cụm 5, phường Hạ Đình). Người dân địa phương cho hay, đây là địa điểm chơi cờ tướng của các cụ cao tuổi sinh sống gần đó. Theo đó, cứ vào khoảng 14h hàng ngày, các cụ lại đến đây chơi cờ thư giãn.

Thời gian đầu, chị Lan vui vẻ để các cụ chơi. Nhưng về sau, vì trong lúc chơi cờ, các cụ nhiều khi cao hứng quá mà đã đập cờ quá mạnh hoặc “tranh luận” quá căng nên gây ra tình trạng mất trật tự, chị Lan đã nhiều góp ý với các vị khách đến chơi cờ, trong đó có cả những lời “không dễ nghe”.

Trong số các vị khách hay đến chơi cờ tại quán nước của chị Lan có ông Ngô Đức Chính (61 tuổi, ở tổ 24, cụm 6, phường Hạ Đình). Do không hài lòng việc chị Lan “dám” góp ý với những người đáng tuổi cha, chú nên 17h ngày 21/11, ông Ngô Đức Chính đã sang nhà ông Nguyễn Khắc Cầm (84 tuổi, bố chị Lan) để phàn nàn về... cách ông Cầm giáo dục con cái! Trong cơn nóng giận, hai bên đã nói những câu mạo phạm đến nhau. Đúng lúc đó thì chị Lan về nhà khiến sự tình càng thêm phức tạp.

Cụ thể, khi nhìn thấy chị Lan, ông Chính đã có những lời lẽ thách thức cha con chị Lan. Không vừa, chị Lan cũng đáp lại khiến xô xát xảy ra. Giữa lúc đó, ông Chính bất ngờ rút một con dao đâm chị Lan nhiều nhát. Thấy chị Lan bị tấn công, ông Cầm xông vào can ngăn cũng bị ông Chính đâm năm nhát (một nhát vào ngực phải, một vào ngực trái, một vào ức và hai nhát vào tay).
Hiện trường vụ án.
Vụ việc đã gây náo loạn khu dân cư. Mọi người nhanh chóng đưa ông Cầm và chị Lan đi cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng nhưng do vết thương quá nặng nên ông Cầm đã tử vong, còn chị Lan phải nằm lại bệnh viện để điều trị chứng tràn dịch màng phổi do vết đâm gây ra.
Về phía ông Chính, sau khi gây nên vụ việc, ông ta đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tối cùng ngày, hung thủ ra cơ quan công an đầu thú.

Nước mắt người đàn bà tự tay đưa chồng để đầu thú

Tìm đến nhà ông Ngô Đức Chính, phóng viên đã gặp được bà Nguyễn Tuyết Mai (58 tuổi, vợ ông Chính). Theo bà Mai, chiều 21/11, bà đang ngồi ở tầng 1 nhặt rau chuẩn bị làm cơm tối thì thấy hàng xóm chạy đến báo tin: “Ông Chính đâm người ta rồi”. Chạy ra ngoài, bà Mai hay tin hai nạn nhân của ông Chính là ông Cầm và chị Lan đều đã phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Trong cơn bấn loạn, bà chẳng biết làm gì hơn là gọi điện cho các con và anh chồng.

Khoảng 18h cùng ngày, bà Mai nhận được điện thoại của một người cháu nói về việc nhìn thấy ông Chính đang đi lang thang ở ven hồ trong Công viên Thống Nhất. Đáng lưu ý, khi đó ông Chính có bộ dạng rất khác thường, mặt tái nhợt, thất thần, quần áo xộc xệch, đi chân đất, trông như người đang ấp ủ ý định nhảy xuống hồ tự tử. Ngay lập tức bà Mai đi ra công viên và đã tìm thấy chồng.

“Lúc tôi đi tìm ông ấy về, có một chú công an còn điện bảo tôi cố gắng khuyên nhủ ông ấy ra đầu thú. Tôi đã cam đoan là sẽ tự tay đưa ông ấy về đồn. Lúc gặp tôi, mặt ông ấy thất thần, chỉ nói được một câu: “Tôi thương bà lắm, chỉ tại con bé kia (tức chị Lan - PV) nó láo quá”” - bà Mai kể.

Cũng theo bà Mai thì trước đó, giữa gia đình bà với gia đình ông Cầm rất thân thiết, quý mến nhau. Có thời gian bà Mai còn nhận trông nom, chăm bẵm cho cháu ngoại của ông Cầm.

“Nghỉ hưu không có việc gì làm nên hàng ngày ông nhà tôi (tức ông Chính – PV) thường có thói quen chơi cờ tướng để giải khuây. Ngày nào ông ấy cũng ngồi ở cửa hàng bán nước của ông Cầm, thấy ai rỗi rãi là rủ nhau làm ván cờ. Trong lúc chơi, không tránh khỏi gây tiếng ồn vì tiếng quân cờ đập xuống bàn và tiếng bình phẩm của người chơi.

Việc này khiến chị Lan không hài lòng vì chị Lan bán phở đêm, ban ngày phải ngủ cho đủ giấc. Việc ồn ã của những người chơi cờ phá vỡ giấc ngủ của chị ấy nên đã nhiều lần chị ra nói với những người chơi cờ, trong đó có ông Chính là đừng chơi nữa. Những tưởng sự việc chỉ dừng ở đấy, không ngờ mọi việc đến nông nỗi này...” - bà Mai trần tình trong nước mắt.

Hung thủ còn định sát hại cô bé 14 tuổi?

Rời nhà hung thủ, phóng viên tiếp tục tìm đến nhà nạn nhân Nguyễn Khắc Cầm. Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Khắc Sơn - con cả của ông Cầm - không ngại ngần đưa ra nhận định: “Ông Chính phải là có chủ ý giết người rồi thì mới cầm dao đi như vậy”.

Nhân chứng của vụ án, cháu Nguyễn Thị Thu Hiền (14 tuổi, cháu ngoại của ông Cầm) cho hay: “Khi dì Lan về thì ông Chính lao vào đâm dì Lan. Ông cháu thấy thế mới lao ra rồi cũng bị ông Chính đâm. Sau khi cháu thấy ông bị thế, cháu cũng lao ra thì ông Chính cầm dao đuổi theo định đâm cháu nhưng cháu chạy được vào trong nhà và gọi điện cho mẹ cháu về”.

“Chuyện mâu thuẫn giữa ông Chính và dì Lan, gia đình chúng tôi không quan tâm nhưng bố tôi không có tội tình gì trong chuyện này mà lại bị chết oan như vậy. Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin được về cái chết của bố mình. Tuy vậy, gia đình tôi cũng rất thương cô Mai, không ai oán trách gì cô ấy, chỉ đau đớn cho gia đình tôi và dì Lan vẫn còn đang nằm viện” - chị Phương, con gái thứ ba của ông Cầm ngậm ngùi chia sẻ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thu Hoài
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images647137_DSCN8500.JPG
Views:	12
Size:	64.8 KB
ID:	337609  
 
User Tag List

Thread Tools

IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 20:06.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11876 seconds with 15 queries