HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Other News|Tin Khác > Stories, Books | Chuyện, Sách


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Xúc động chuyện mẹ nuôi con bại não
Cậu bé này sinh ra đã không may mắn nhưng lại có được một người mẹ tuyệt vời. Con của Jean 11 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên một, thậm chí còn gọi mẹ là 'dì' sau thời gian xa cách.


Một khoảnh khắc tuyệt vọng đã khiến Jean Guo, 42 tuổi, phải đưa ra quyết định khó khăn khi bỏ lại con trai nhỏ của mình ở Hà Nam, Trung Quốc, và bắt đầu hành trình đơn độc đến Singapore 7 năm trước. Đó không phải là một chuyến đi để tìm kiếm những thứ tốt đẹp hơn cho chính bản thân cô, mà để Peter, khi đó mới 3 tuổi, có một cơ hội được sống cuộc sống của mình.

Con trai của Jean Guo, Peter, sinh ra bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng một căn bệnh đột ngột và trận sốt cao đã dẫn đến những tổn thương về não khi cậu bé mới 8 tháng tuổi. Các bác sĩ sau đó đã kết luận Peter bị chậm phát triển và thiểu năng trí tuệ.

"Họ bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần, kết quả khả quan nhất thì Peter cũng chỉ có thể học được cách tự chăm sóc bản thân", Jean kể. "Các bác sĩ nói thêm rằng ngay cả khi đó, cơ hội cũng rất mong manh. Chính vì điều này mà tôi quyết tâm tiếp tục điều trị (từ châm cứu đến Tây y)".


Ngay từ khi con trai bị chẩn đoán thiểu năng trí tuệ, Jean đã phải một mình gồng gánh chi phí điều trị tốn kém.

Tổn thương não khiến Peter không thể đi lại và nói chuyện, khả năng miễn dịch kém, đồng nghĩa với việc thường xuyên phải đến bệnh viện và điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hiện tại, Peter 11 tuổi nhưng trí tuệ chỉ như đứa trẻ lên một.

Việc thường xuyên phải nhập viện mỗi tuần của con khiến Jean bị suy kiệt - về cảm xúc, thể chất và tài chính. Mỗi lần đưa con vào viện, Jean đều phải ký vào một tờ đơn theo mẫu rằng không truy cứu trách nhiệm đối với bệnh viện nếu Peter xảy ra bất cứ điều gì. Chồng Jean từ khi nhận được chẩn đoán của con đã không sẵn sàng đóng góp các chi phí y tế. Các kênh vay tiền từ bạn bè, người thân của Jean cũng không còn.

Bố chồng của Jean thậm chí còn khuyên cô từ bỏ Peter - đó là những lời tổn thương đối với bất cứ bà mẹ nào. Jean nói: "Ông ấy bảo với chúng tôi rằng chúng tôi nên nhận một cô con gái để có người chăm sóc chúng tôi khi về già, và không nên lãng phí tiền bạc, công sức vào Peter nữa".

Trong một lần đưa con đến bệnh viện, Jean đã tình cờ nhìn thấy tờ quảng cáo cơ hội việc làm tại Singapore. Không suy nghĩ tới lần thứ hai, Jean gọi điện ngay lập tức cho cơ quan chủ quản. Cô nhớ lại: "Tôi chỉ gọi cho họ và hỏi: 'Tôi có thể ra nước ngoài không? Tôi cần tiền cho con trai của tôi'".


Mẹ con Jean ra, vào bệnh viện như cơm bữa.

Năm 2012, Jean lên máy bay tới Singapore khi trong túi chỉ có 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 triệu đồng). Cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. Từ một người không nghề nghiệp ở Trung Quốc, Jean phải làm công việc dọn dẹp nhà vệ sinh trong các văn phòng tại Singapore 14 tiếng một ngày. Mỗi tháng, cô có 2 ngày nghỉ.

Jean nhận được mức lương 1.150 SGD/tháng và trừ hết các khoản thuê nhà, sinh hoạt phí, cô còn khoảng 700 SGD để gửi về cho gia đình ở Trung Quốc. "Bạn có thể gọi đó là sự bóc lột, hoặc rằng tôi đã bị lừa, nhưng tại thời điểm đó, tôi chỉ tập trung vào việc kiếm tiền điều trị cho con trai", Jean nói.

Để tiết kiệm tiền ăn, bà mẹ Trung Quốc học lỏm cách của các đồng nghiệp là "lục thùng rác phía sau những siêu thị lớn", nơi thực phẩm hết hạn bị đổ đi. "Rau, khoai tây có thể là một bữa ăn trong tuần", Jean kể. "Bạn chỉ cần lên kế hoạch và ăn những thứ dễ bị hỏng trước". Chẳng cầu kỳ, Jean bỏ tất cả các thực phẩm vào nồi để nấu chung với cơm.

Cứ như thế, bà mẹ một con lao vào guồng quay công việc đó suốt 2 năm và không được gặp con. Cuộc sống khó khăn, nhưng đối với Jean, cô không có sự lựa chọn nào khác.

"Tôi nghĩ rằng sự tiến bộ của y tế trong tương lai có thể giúp con trai tôi khỏe hơn, nhưng quan trọng nhất là con phải sống được trước tiên", Jean kể lại trong sự xúc động.

Năm 2014, một vài người bạn mà Jean quen trong thời gian làm việc tại Singapore đã giúp cô xây dựng quỹ từ thiện, tìm kiếm chuyên gia y tế đồng ý chữa trị cho Peter.

Người mẹ đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại lúc nhìn thấy cậu con trai 5 tuổi của mình lần đầu tiên tự đi bằng hai chân ở sân bay Changi, mặc dù với Peter, cô như một người xa lạ. "Thằng bé bước đi, không giống như một người bình thường, nhưng ít nhất con cũng đã đi được. Tôi rất hạnh phúc. Đó là một điều ước đã trở thành sự thật. Tôi thấy mình có hy vọng và những nỗ lực của mình được đền đáp", Jean chia sẻ.

Năm 2016, cha của Jean bị liệt sau cơn đột quỵ và cô buộc phải trở về Trung Quốc để chăm sóc gia đình. Lúc đó, Peter lại một lần nữa chẳng nhớ gì về người mẹ này. Nước mắt lưng tròng, Jean nói: "Thằng bé gọi tôi là 'dì' trong vài ngày đầu. Mặc dù vậy, tôi vẫn ôm con ngủ mỗi đêm và lặp đi lặp lại cho con biết tôi là ai, cho con xem những bức ảnh tôi lưu trong điện thoại".

"Rồi một buổi sáng, tôi hỏi con: 'Mẹ của con đâu?'. Con đã chạy đến vào chạm nhẹ vào đầu tôi... Tôi thực sự vỡ òa".

Trải qua vô số khổ cực, có một điều mà Jean chưa bao giờ nghĩ đến là ly hôn, một phần do sự kỳ thị của mọi người ở quê cô khi nhắc đến chủ đề này. "Phụ nữ nông thôn ly dị là một điều đáng xấu hổ, như thể bạn bị chồng bỏ rơi", Jean nói. "Tôi đã ngây thơ đến mức còn định sinh thêm con để Peter có em".

Tuy nhiên, mọi hy vọng về sự hòa giải bị tan vỡ khi chồng của Jean tiếp tục thể hiện thái độ lạnh lùng, ngay cả khi cô đã trở về nhà. Giọt nước tràn ly, cuối cùng Jean đã gửi đơn ly hôn. "Anh ta nhận ngôi nhà, còn tôi có quyền nuôi con. Con trai là tài sản duy nhất của tôi sau ngần ấy năm", Jean nói và ánh mắt đăm chiêu.


Tình trạng sức khỏe của Peter đang tiến triển theo chiều hướng tốt hơn và với Jean, đó là điều cô quan tâm hơn tất cả.

Năm 2017, Jean tái hôn với một người Singapore mà cô quen trong thời gian làm việc tại đây. Cô từ chối chia sẻ thêm thông tin về anh, ngoại trừ việc nói rằng anh là người đàn ông tốt, chấp nhận con trai cô và điều đó đã nhiều hơn những gì cô yêu cầu.

Cuộc sống hiện tại của Jean xoay quanh việc chăm sóc Peter toàn thời gian tại nhà. Họ đã chuyển đến sống ở Punggol, Singapore. Peter cũng bắt đầu theo học tại một ngôi trường dành cho trẻ đặc biệt từ tháng 1 năm nay.

"Tôi không chắc bây giờ con trai có thể hiểu biết hơn không vì con đã lớn hơn, nhưng tôi cảm thấy như con trưởng thành hơn từ khi đi học. Tôi đã có thể tựa vào vai con và nói rằng: 'Cuối cùng mẹ cũng có người để nương tựa'", bà mẹ kiên cường nói trước khi khóc nức nở.

"Vâng, con trai tôi không thể làm được gì nhiều, nhưng trong trái tim tôi, con là một báu vật. Thằng bé là con trai duy nhất của tôi. Mặc dù một số người không thể chấp nhận nó, nhưng thấy nó tiến bộ là phần thưởng tốt nhất với tôi, bất kể người khác có nói gì".

Cùng con trai đến trường vào buổi chiều, Jean tự hỏi mình một câu hóc búa: Làm thế nào để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống của cô mỗi ngày - lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, cô không có bất kỳ khoảng thời gian nào cho mình.

Mong muốn duy nhất bây giờ của Jean là tìm được việc làm để bổ sung nguồn thu nhập gia đình. "Tôi hy vọng tìm được một công việc để ít nhất cũng có thể tự kiếm tiền. Sau này, tôi cũng có cần có trách nhiệm khi mẹ tôi già đi. Nhưng các công ty cũng khó tuyển dụng vì tôi chỉ có thể làm việc một vài tiếng mỗi ngày", Jean cho biết.

"Tôi muốn tiếp tục học tiếng Anh hoặc tham gia các khóa học, nhưng nó sẽ là gánh nặng tài chính của gia đình".

Về tương lai, Jean không muốn nghĩ quá nhiều. "Gia đình tôi ở Trung Quốc đã hỏi tôi: 'Điều gì sẽ xảy ra khi con già đi? Con sẽ chăm sóc Peter mãi mãi sao? Và thằng bé sẽ như thế nào sau này?'. Tôi không nghĩ về điều đó. Chúng tôi có thể ở bên nhau vì tình trạng của con dần dần được cải thiện. Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất ở hiện tại. Ít nhất, con có thể học cách tự lập, đó là mục tiêu của tôi. Mọi chuyện chỉ có thể trở nên tốt hơn, không thể tồi tệ đi".

Jean có thể không tự xoay xở để có được cuộc sống tốt đẹp nhất, nhưng những gì cô ấy làm cho con thực sự truyền cảm hứng. "Những gì tôi đang làm cũng giống như những điều mà mọi bà mẹ của những đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt sẽ làm. Nhưng tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn, khi chúng tôi đang được ở cùng nhau".

"Tất nhiên, tôi cũng chỉ là một con người bình thường và đã có những lúc tôi ước cuộc sống của mình khác đi; tôi có thể làm những điều mà tôi muốn".

"Nhưng", Jean nói thêm: "Con tôi đã quyết định cuộc sống cho tôi".

Jean là một trong 30 người được vinh danh tại sự kiện Sheroes nhân Ngày quốc tế phụ nữ tại Singapore. Sự kiện được tổ chức bởi The Heart Enterprise, một doanh nghiệp xã hội dành cho trẻ mắc chứng tự kỷ và có nhu cầu đặc biệt.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page


sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 03-27-2019
Reputation: 25186


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 79,787
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	0
Size:	33.4 KB
ID:	1356489   Click image for larger version

Name:	21.jpg
Views:	0
Size:	61.5 KB
ID:	1356490   Click image for larger version

Name:	22.jpg
Views:	0
Size:	38.4 KB
ID:	1356491  

sunshine1104 is_online_now
Thanks: 4
Thanked 4,049 Times in 3,565 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 91
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List



 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:26.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12054 seconds with 15 queries