|
Sau 16 năm, cuối cùng vợ tôi ngoại tình rồi…Thật sự thì tôi cũng buồn, nhưng nhiều lúc nghĩ, không hiểu sao vợ tôi lại ngoại tình với thằng kém 8 tuổi, không có gì trong tay, nhà cũng không giàu, cũng lông ba lông bông, chắc được mỗi cái trẻ, dẻo mỏ hơn tôi. Bằng tuổi thằng đó, tôi còn đẹp trai và phong độ hơn thằng đó rất nhiều. Khi tôi hỏi vợ mình lý do vợ tôi ngoại tình là gì thì vợ tôi im lặng một hồi lâu rồi nói:
- “Là do anh không quan tâm em!”
- Ừ thế nào mới là quan tâm…Từ hồi hai đứa mới quen nhau khi còn là sinh viên năm nhất, lần nào đi chơi với nhau, mặc dù tôi không có tiền nhiều nhưng cũng không bao giờ để vợ tôi phải trả bất cứ một đồng nào.
Sau này ra trường, đi làm, đến tận bây giờ, có bao nhiêu tôi cũng đưa cho vợ hết, chỉ giữ lại một khoản để kinh doanh, làm ăn, buôn bán.
Vợ tôi đến với tôi thì ông bà ngoại cũng không cho gì nhưng tất cả tài sản trong nhà, đều có tên vợ hoặc đứng tên vợ. Tiền nong mua túi, mua quần áo, đồng hồ hàng hiệu cũng đều là tôi mua cho, tôi tặng, vợ chị tiêu tôi không để ý ..
Nhà đầu tiên cũng chỉ có một ô tô nhưng để phục vụ công việc, sinh hoạt, tôi cũng mua thêm cho vợ một chiếc Mẹc gần 2 tỷ, để vợ đưa các con đi học, đi chơi, đi làm đỡ nắng mưa.
Vợ tôi thích đi thể thao, tập goft, tập pickleball tôi cũng ủng hộ, thuê thầy, bảo mua bộ quần áo, vợt xịn đi mà chơi. Vợ tôi chơi một nhóm bạn nhà giàu thỉnh thoảng lên Bar nhảy nhót, uống rượu tôi cũng biết. Tôi chỉ nhắc nhở không cấm.
Đó là về mặt vật chất, về mặt tinh thần, từ ngày còn sinh viên, tôi đã từng bỏ học để chăm vợ ốm, sau này lấy nhau, vợ thích tết về nhà ngoại tôi đưa về, có thể mình tôi về nhà nội cũng đc nhưng vẫn khuyên về chơi với hai nhà làm sao cho đồng đều, để không mất lòng cả hai.
Hồi trước có thời gian, vợ buồn vì em vợ làm ăn thua lỗ là tôi đưa vợ đi du lịch, đi chơi, đi ăn, đi uống, sau này làm ăn kinh tế, vất vả có lúc đi xa, tôi cũng rất hay gọi về cho vợ, cho con, tất nhiên một người chỉ có 24h, tôi mà dành thời gian nhiều cho công việc thì sẽ không dành được cho gia đình nhiều, nhưng tôi về không để vợ thiếu thốn sinh lý tôi khá cao, vợ hai con nên cũng không ham muốn lắm, như thế nhưng bù lại tôi kiếm đc nhiều tiền, không lo cuộc sống vợ chồng, con cái thiếu thốn, cha mẹ hai bên, để tiết kiệm về già, hay những lúc không làm ra tiền, nên tôi phải cố nếu có cơ hội.
Để tăng tình cảm, nhiều lần tiện đường về tôi mua hoa, mua quà tặng vợ, ngày còn sinh viên tôi nấu ăn giỏi, tôi hay nấu cho vợ ăn, đến giờ, khi tôi có thời gian, tôi vẫn nấu cơm cho cả nhà ăn, tôi rất thích cảm giác cả nhà quây quần ăm cơm, trò chuyện.
Nhà thì thuê 2 cô giúp việc, trông cháu và dọn dẹp nhà cửa, vợ gần như chẳng phải làm gì nhiều, à vì đồ đạc trong nhà giờ cũng toàn đồ tự động, robot hút bụi, máy rửa bát, máy giặt, máy sấy…đến cái việc bật đèn trong nhà, điều hòa, quạt đều có điều khiển trên điện thoại không thì là điều khiển từ xa…
Gia đình vợ có 2 em, một đứa lấy vợ, tôi cho 200tr tiền tổ chức đám cưới, lấy nhà ở riêng tôi đưa 1 tỷ, trong đó 500tr là cho thẳng, 500tr còn lại là cho vay không lấy lãi khoản đó tôi bảo vợ tôi là thôi để em cố gắng chứ không phải tôi đòi làm gì, coi như cho nhưng em trả tôi sẽ để riêng ra sổ tiết kiệm, sau này cần thì tôi lại cho…
Tôi muốn em vợ cố gắng, đứa còn lại thì tôi lo cho công việc, chưa lấy vợ nhưng khi nào lấy tôi cũng cho như đứa trước tôi để phần rồi. Nhà bố mẹ vợ tôi cũng đập đi xây lại kiểu hiện đại hết 2 tỷ coi nhưng công dưỡng dục vợ tôi, từng tháng vợ vẫn gửi 6 triệu cho ông bà ngoại…Tôi không để ai thiệt, tiền tôi làm ra để lo trong nhà là chính, thỉnh thoảng góp từ thiệu là tiền bỏ nhậu thôi cũng không ít. Nhà tôi xưa nay giàu đủ rồi.
Tôi không thiếu người theo đuổi, dù ở tuổi này rồi nhưng vẫn nhiều người thích nhiều cô vẫn kều vì chúng tôi nhóm kinh doanh ai mà chẳng có tiền bữa nhậu ít cũng vài chục triệu thì các em ngó theo, có điều mỗi khi tôi bị lay động chỉ một chút thôi, nghĩ về vợ, về con, những gì chúng tôi đã ở bên nhau mà tôi nói luôn “Xin lỗi, anh có vợ rồi!”
Mà gia đình tôi xưa nay từ trên xuống dưới đều một dòng vợ con, rất sợ ngoại tình vì làm ăn trai, gái là không bền dễ phá sản trừ người nhà nước.
Tôi hỏi mọi người, như vậy chưa đủ Quan tâm sao? Tôi cần phải làm gì nữa? Thằng kia nó chỉ có trẻ hơn tôi 8 tuổi, ít hơn vợ 7tuổi 8 tháng, thì nó lại cũng không đẹp trai, phong độ bằng tôi ở tầm tuổi ấy…mà thằng đó cũng 27 tuổi, không vợ không con không nhà không xe…nhưng vợ lại ngoại tình với thằng đó! Vợ tôi không đẹp dáng phục phịch lùn chỉ chất hàng hiệu chạy Mẹc..
Tôi chẳng thể hiểu nổi.
Tôi không ly hôn, cũng không nói nhiều lời vì tôi còn lo cho con tôi tuổi đang lớn, vợ tôi vẫn lo cho con cái rất tốt, tôi cho nghỉ bớt một người giúp việc để phần chăm con cho vợ và tôi quản lý tiền bạc và đưa tất cả tiền tiết kiệm nhà cửa sang tên hai con tôi giám hộ, bán xe vì xe ấy vợ tôi chở nhân tình đi du lịch, trời có mắt lại thuê phòng cạnh phòng ba mẹ tôi và vợ chồng em gái tôi.
Vợ nói là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, vợ tôi xin lỗi, hứa với cả gia đình đôi bên…Tôi mong đó là lời hứa thật, là trách nhiệm với chồng, với con…hi vọng vợ tôi sẽ không tái phạm, nếu một lần nữa, thì không chỉ là ly hôn, tôi sẽ cho luật sư vào cuộc, đòi lại tất cả những gì tôi đã dành cho vợ! Không những vậy, những gì tôi đã cho nhà vợ, tôi cũng sẽ làm mọi cách để lấy lại. Tôi nói với vợ mình:
“Anh CẦM được thì BUÔNG được, còn em thì nên nhớ dám làm thì dám chịu!”
Bực bội mấy ngày nay. Tôi không đầu óc nào kinh doanh đành dẫn hai con đi Nha Trang chơi, buồn cuộc đời ..
VietBF@sưu tập
|
|