Theo như có một câu chuyện đáng nể về sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật của nữ diễn viên đỉnh cao, mà sau khi vóc dáng thay đổi chóng mặt từng bị đồn đoán là "thảm họa thẩm mỹ" của nữ diễn viên đỉnh cao này. Vì gần đây, những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Chương Tử Di trên thảm đỏ đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.
Vừa qua, khi xuất hiện tại một sự kiện thảm đỏ trong chiếc váy dài màu đỏ tươi, lẽ ra Chương Tử Di phải tỏa sáng với khí chất ngút ngàn. Thế nhưng, sự chú ý của công chúng lại dồn cả vào sự thay đổi ngỡ ngàng trên cơ thể cô.

Chương Tử Di tăng cân đến chóng mặt
Khác xa với hình ảnh thanh mảnh thường thấy, Chương Tử Di xuất hiện với gương mặt tròn trịa, đường rành hàm biến mất, vai lưng dày lên, eo bụng to ra và thậm chí lộ rõ "u mỡ sau gáy". Ngay lập tức, khu vực bình luận trên các mạng xã hội bùng nổ ý kiến trái chiều. Nhiều người nhắc lại góc nghiêng thanh lãnh của nhân vật Ngọc Kiều Long trong Ngọa Hổ Tàng Long năm xưa và cảm thán: "Tháng năm chẳng chừa một ai".
Hàng loạt bình luận tiêu cực và nghi vấn xuất hiện: "Đây là Chương Tử Di sao? Nhận không ra luôn!", "Mặt bị sao vậy? Có phải là biến chứng do phẫu thuật thẩm mỹ không?", "Tiếc quá..."...
Tuy nhiên, những cư dân mạng am hiểu về thẩm mỹ đã nhanh chóng bác bỏ tin đồn tiêm filler hay axit hyaluronic. Họ chỉ ra rằng Chương Tử Di thuộc kiểu mặt khung xương nhỏ, cần tỷ lệ mỡ thấp để duy trì sự săn chắc. Nếu can thiệp thẩm mỹ, khuôn mặt sẽ ở trạng thái căng bóng, đầy đặn, chứ không thể mềm nhão, chảy xệ và kéo theo việc phát tướng toàn thân, xuất hiện ngấn mỡ sau gáy như hiện tại.
Theo một nguồn tin tiết lộ, sự thay đổi vóc dáng của Chương Tử Di hoàn toàn không phải do thẩm mỹ lỗi hay phát tướng tuổi trung niên. Thực chất, cô đã chủ động tăng thêm 10kg để phục vụ cho bộ phim mới. Đối với một nữ diễn viên luôn duy trì mức cân nặng quanh mốc 45kg, việc tăng 10kg đồng nghĩa với việc "thổi phồng" toàn bộ cơ thể.
Trong phim mới Chương Tử Di vào vai một bà mẹ đơn thân mất con trai, mang trên mình nhiều vết xước cuộc đời. Để hóa thân thành một phụ nữ trung niên bình thường, đầy đặn, mệt mỏi và thấm đẫm hương vị đời thường, cô đã quyết rũ bỏ hình tượng mảnh mai.
Đánh giá về hành động này, một cư dân mạng đã để lại bình luận nhận được nhiều sự đồng tình: "Đây mới chính là sự tự giác của một diễn viên đỉnh cao".
Thực tế, hơn 20 năm theo nghiệp diễn, "Mưu nữ lang" chưa bao giờ chỉ kiếm cơm bằng khuôn mặt. Cô từng cắm ngón tay bị bật móng vào tuyết để cầm máu khi quay Ngọa Hổ Tàng Long. Đóng phim đến đứt dây chằng và sụt còn 42kg gầy trơ xương cho Nhất Đại Tông Sư. Hay gần đây nhất là tẩy trắng lông mày, niềng răng, ép cân đến hóp má để vào vai Chiêm Châu Thị trong Tương Viên Lộng.
Trùng hợp thay, giữa tâm bão chê bai ngoại hình, Chương Tử Di liên tiếp gặt hái thành công lớn. Ngày 17/3, cô nhận giải "Nhà làm phim châu Á xuất sắc" tại Giải thưởng Điện ảnh Châu Á. Chỉ ba ngày sau, vào 20/3 tại Lễ trao giải Điện ảnh Trung Quốc CMG lần thứ nhất, vai diễn Chiêm Châu Thị (Tương Viên Lộng) đã giúp cô cùng Cao Diệp (Tiệm chụp ảnh Nam Kinh) đồng đoạt giải "Nữ diễn viên phim điện ảnh tâm lý xuất sắc nhất năm".
Không cần lên tiếng đáp trả những lời dị nghị về ngấn mỡ thừa hay khuôn mặt, Chương Tử Di dõng dạc tuyên bố khi cầm cúp Ảnh hậu CMG: "Dáng vẻ mà vai diễn cần, chính là dáng vẻ mà tôi nên có".
Sự việc của Chương Tử Di đã gióng lên hồi chuông về sự khắt khe của dư luận đối với các nữ diễn viên trung niên. Ở tuổi 47, nếu là diễn viên nam, họ được khen ngợi là trưởng thành, bước vào thời kỳ hoàng kim. Nhưng với sao nữ, đó lại là những từ ngữ miệt thị như già nua, xuống sắc.
Trong khi các tài tử như Aamir Khan tăng 28kg cho Dangal hay Christian Bale liên tục ép/tăng cân điên cuồng được tung hô như giai thoại lịch sử điện ảnh, thì các sao nữ khi "hủy dung" vì nhân vật lại phải hứng chịu búa rìu dư luận trước tiên. May mắn thay, sau khi biết rõ sự tình, luồng dư luận quanh Chương Tử Di đã bắt đầu đổi chiều sang hướng tích cực.
Được biết, vào tháng 4 tới, Chương Tử Di sẽ chính thức gia nhập đoàn phim Dấu tích tầm tử, dự án đã được mài giũa ròng rã từ Liên hoan phim FIRST 2019 và dự kiến đến năm 2026 mới khởi quay. Đồng thời, cô cũng đang ráo riết chuẩn bị cho Bơi qua bờ biển 100 mét, bộ phim do cô tự đạo diễn và đóng chính, kể về hành trình tìm cha của một cô gái từ An Huy đến Đài Loan (kịch bản bởi Lý Viện). Nữ diễn viên khẳng định thái độ làm nghề nghiêm túc: "Chưa củng cố vững chắc kịch bản thì sẽ không dễ dàng bấm máy".
Khuôn mặt của Chương Tử Di thực chất không bị sao, mà đơn giản là đã biến thành dáng vẻ mà nhân vật cần. Ngấn mỡ sau gáy không phải dấu vết lão hóa, mà là huân chương của lòng kính nghiệp. Bởi lẽ, giá trị của một nữ diễn viên, chưa bao giờ nằm ở đường rành hàm của cô ấy.