Theo như chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen mới đây lại bất chấp sự cản trở của Hungary khi tuyên bố tại Kiev khẳng định Liên Hiệp Châu Âu sẽ cấp khoản tín dụng 90 tỷ euro cho Ukraina "bằng mọi cách" tại cuộc họp báo chung với tổng thống Volodymyr Zelensky, dù Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một đồng minh thân cận của tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 23/02, đã tuyên bố sẽ ngăn chặn khoản cho vay này nếu Ukraina không khôi phục việc cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (T) và chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen họp báo nhân dịp 4 năm ngày Nga xâm lược Ukraina, tại Kiev, ngày 24/02/2026. REUTERS - Valentyn Ogirenko
Khoản tín dụng 90 tỷ euro là nhằm đáp ứng các nhu cầu quân sự và tài chính của Ukraina trong năm 2026 và 2027 để tiếp tục cuộc chiến chống quân Nga xâm lược. Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một đồng minh thân cận của tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 23/02, đã tuyên bố sẽ ngăn chặn khoản cho vay này nếu Ukraina không khôi phục việc cung cấp dầu của Nga thông qua đường ống Druzhba.
Theo AFP, đáp lại tuyên bố đó của thủ tướng Hungary, tổng thống Ukraina Zelensky kêu gọi Budapest nêu vấn đề này với Matxcơva, vì theo ông, chính quân Nga đã “nhiều lần” oanh kích vào đường ống dẫn dầu Druzhba như là một phần trong các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. Slovakia hôm qua thông báo việc vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba dự kiến sẽ được nối lại vào thứ Năm 26/02.
Cũng nhân 4 năm ngày Matxcơva phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina 24/02/2022, khoảng 30 nhà lãnh đạo các nước đồng minh của Ukraina hôm qua đã ra một tuyên bố tại Berlin kêu gọi Nga chấp nhận một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện". Các nhà lãnh đạo của "Liên minh các quốc gia tình nguyện" cũng chỉ ra "cái giá rất đắt mà Nga phải trả cho những thành quả không đáng kể trên chiến trường, với gần nửa triệu thương vong chỉ riêng năm ngoái".
Các nhà lãnh đạo của nhóm G7, bao gồm cả Donald Trump, cũng đã ra một tuyên bố chung tại Paris hôm qua khẳng định "sự ủng hộ kiên định đối với Ukraina trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và quyền tồn tại của mình". Đây là tuyên bố chung đầu tiên của các nhà lãnh đạo G7 về Ukraina kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng cách đây một năm.
Trong khi đó, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua đã thông qua một nghị quyết tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraina và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Nghị quyết, được thông qua với 107 phiếu thuận, 12 phiếu chống và 51 phiếu trắng (bao gồm cả Hoa Kỳ), tái khẳng định "cam kết vững chắc đối với chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận". Nghị quyết còn kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện" giữa Nga và Ukraina.
Bốn năm chiến tranh Ukraina : Người sơ tán ở Dnipro cảm thấy bị bỏ rơi
Chiến tranh Ukraina đã kéo dài bốn năm, khiến hơn 3,7 triệu người dân trong nước phải sơ tán, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc. Nhiều người trong số này đã bị mất tất cả và không thể trở về nhà. Cùng với thời gian, viện trợ nhân đạo ngày càng trở nên khan hiếm. Nhiều người đi sơ tán ở Dnipro cảm thấy bị bỏ rơi.
Phóng sự của hai đặc phái viên Murielle Paradon và Julien Boileau tại Dnipro, phía đông Ukraina :
« Hai mươi người sống chen chúc trong một căn hộ cũ nát ở Dnipro, một trung tâm giáo dục cũ được tòa đô chính cho mượn. Tất cả đều là những người tị nạn chiến tranh như bà Marina 52 tuổi, chạy khỏi Bakhmuth ở vùng Donbass vào đầu cuộc xung đột.
Bốn năm sau, bà vẫn còn ở đây và cay đắng nói rằng, lúc đầu cuộc xung đột, các tổ chức nhân đạo đến giúp đỡ. Họ cấp ba bữa ăn mỗi ngày và Nhà nước hỗ trợ 2.000 grivna (tức khoảng 50 euro) cho những người tị nạn. Giờ thì mọi thứ đều bị ngừng lại, chẳng còn sự hỗ trợ nào. Bà nói, "điều đó là không bình thường".
Cùng với thời gian và những khó khăn về kinh tế, các khoản trợ giúp bị giảm dần. Olek, phụ trách một công ty quản lý các tòa nhà trong khu phố, đã quyết định hỗ trợ những người đi sơ tán này. Ông cho biết, tất cả các chi phí như điện, nước, sưởi, được các cư dân của 15 tòa nhà do công ty quản lý chi trả.
Olek cũng nhìn nhận rằng chính quyền Ukraina giờ có nhiều ưu tiên khác hơn là giúp đỡ người bị mất nhà mất cửa. Điều ông mong muốn nhiều hơn là tình liên đới của quốc tế.
Ông nói : "Năm đầu tiên của chiến tranh, người dân Ukraina cảm thấy được ủng hộ nhiều từ các nước khác. Ngày nay, họ cảm thấy bị bỏ rơi. Họ chờ đợi, hy vọng được giúp đỡ. Họ không biết tương ai sẽ ra sao và cảm thấy bất lực."
Đương nhiên vẫn có sự giúp đỡ về chính trị và quân sự cho Ukraina, nhưng đối với ông Olek, việc duy trì cuộc kháng chiến lâu dài này còn phụ thuộc vào tình đoàn kết của người dân. »