|
Có anh chàng nọ, sau một thời gian đi làm cực nhọc, sinh lòng đố kỵ với vợ mình, nghĩ rằng cô ấy ở nhà sướng rơn, chỉ làm vài thứ lặt vặt nhẹ nhàng.
Ngày lễ đi nhà thờ anh ta phàn nàn với Chúa:
- Ngài thật bất công!
Chúa nghiêm mặt:
- Ta là đấng chí công, có chỗ nào không đúng mà ngươi dám nói như thế?
- Ngài phán rằng người nam và người nữ đều bình đẳng trong cuộc sống và trước mặt Thiên Chúa, thế mà con phải ra ngoài làm việc vất vả, trong lúc vợ con ở nhà chỉ việc nuôi con, nấu ăn, lại còn lấy hết tiền lương mỗi tháng của con, vậy không bất công thì gọi là gì?
Chúa ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi anh ta:
- Được rồi, ngươi có muốn thay đổi vai trò để vợ ngươi trở thành người nam ra ngoài làm việc, còn ngươi mang thân nữ ở nhà lo việc nội trợ không?
Anh ta cười toe toét:
-Dạ, nếu được xin Ngài cho con đổi vai trong vòng 24 tiếng, để biết sự sung sướng của phụ nữ đến cỡ nào.
Chúa chấp nhận, cho phép anh ta được đổi vai từ 8 giờ sáng hôm sau đến 8 giờ sáng hôm sau nữa.
Ngày hôm sau, sự mầu nhiệm đã xảy ra y như lời Chúa phán, anh ta thức dậy trong chiếc váy ngủ màu hồng của vợ. Nghĩ rằng hôm nay sẽ không phải vội vã đến sở làm với những công việc nhàm chán thường ngày, anh ta mỉm cười sảng khoái định tiếp tục nướng thêm một lát; nhưng rồi chợt nhớ đến bổn phận phụ nữ, vội vàng bật dậy, đánh răng rửa mặt xong là lao ngay vào bếp chuẩn bị bữa điểm tâm cho chồng con.
Trong lúc vợ anh ta trong vai người chồng thức dậy bước vào toa lét thì anh ta lo đánh thức các con, giúp đứa bé nhất tắm rửa thay quần áo. Mọi người lục tục kéo vào bàn ăn, nhanh chóng vét sạch các món điểm tâm trên bàn, để lại ngổn ngang chén dĩa cùng ly tách bẩn.
Rồi khi người chồng ra trước mái hiên ngồi vào chiếc ghế bành hút thuốc, thưởng thức ly cà phê và chăm chú đọc báo trước khi đi làm, thì anh ta lo thanh toán chén dĩa, lấy thức ăn trưa đặt vào trong các hộp giấy cho chồng con mang theo, và dọn dẹp nhà bếp đâu đó gọn gàng. Xong việc anh ta hối các con ra xe, hôn chồng chúc ngày mới vui vẻ, lái xe đưa 2 đứa lớn đến trường và đứa nhỏ đến nơi giữ trẻ.
Trên đường về anh ta tiện thể ghé lại siêu thị mua thêm thức ăn, tính toán các món sao cho không trùng khớp, lựa chọn các mặt hàng giảm giá để cân đối ngân sách gia đình. Trở về nhà lúc mặt trời đứng bóng, chất thức ăn vào ngăn tủ lạnh, lấy các thứ chuẩn bị cho bữa chiều. Chưa kịp nghỉ ngơi anh ta liền phải lấy quần áo dơ đem giặt, giặt xong ũi phẳng phiu trước khi cất vào ngăn tủ cho từng người. Quay sang thấy nhà cửa bừa bộn, vội vàng dùng máy hút bụi hút các tấm thảm, và nước tẩy lau hết sàn nhà.
“Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.” Thấy mọi việc đâu ra đấy ngon lành, anh ta tự nghĩ tốt rồi, định cho phép mình thư giãn vài phút lướt Facebook coi chơi, thì nghe tiếng chiếc đồng hồ khô khan gõ nhịp, báo tin đã đến giờ đón bọn trẻ. Vội vã thay quần áo, anh ta phóng xe đến trường đón bọn nhỏ, về đến nhà liền cởi đồ, khoác chiếc tạp dề lao mình vô bếp chuẩn bị bữa chiều cho mọi người.
Sau bữa chiều, mọi người tập trung xem tivi ở phòng khách, thì anh ta đánh vật với mớ chén dĩa, nồi niêu xoong chảo ngổn ngang, rửa ráy sạch sẽ và chất úp gọn gàng. Thỉnh thoảng liếc nhìn lên thì thấy cô vợ trong vai người chồng ngồi dựa nỉnh ra sa lon, tay cầm phone bấm quẹt liên tục, miệng tủm tỉm cười một mình, chắc là đang chít chát với con gái ngựa nào đây, anh ta tức ói máu, muốn chạy lại giật lấy, chửi cho một trận; nhưng chợt nhớ ra trước đây mình cũng vậy nên nén lòng chịu đựng, ráng qua 24 tiếng rồi sẽ liệu tiếp.
Sau khi rửa chén xong, anh ta lo lau chùi sàn nhà bếp, nhà vệ sinh, xịt thuốc khử trùng và thuốc thơm cho hai phòng tắm, tất cả đều được thơm tho sạch sẽ.
Tưởng là yên chuyện, định ngồi xả hơi một chút thì đứa con chạy ra:
-Mẹ ơi, mẹ chỉ giùm con bài tập về nhà cô bắt làm mà con nghĩ mãi không ra, mẹ giúp con đi…
Anh ta gạt ngang:
-Kêu ba mày kia, mẹ đang bận túi bụi không thấy sao?
Đứa con vùng vằng:
- Mọi khi mẹ vẫn giúp con mà, hôm nay sao kêu ba, ba chỉ biết làm thơ thôi, ổng dốt toán lắm!
Thì ra thế, vợ anh ta giỏi giang hơn anh ta nghĩ, vậy mà lâu nay cứ tưởng…
Đành kéo con vô phòng hướng dẫn con làm bài, mất thêm một tiếng nữa.
•
Khi anh ta tắm rửa cho bản thân mình xong xuôi thì đã 11 giờ đêm, mệt mỏi sau một ngày tất tả, anh ta vươn vai ngáp dài, chui vào chăn nệm định đánh một giấc cho đã cuộc đời thì bất chợt cô vợ trong vai người chồng thò tay qua gạ gẫm:
- Em ơi, mình “tòm tem” một chút rồi ngủ, còn sớm mà…
Cực chẳng đã, làm vợ thì phải chìu chồng, anh ta cũng ráng “nghiến răng chằng con mắt” mà chịu đựng cho xong, bèn đáp:
- Tòm thì tòm…
Nào hay xong việc, anh chồng “qua cầu rút ván” quay sang ôm chiếc gối ngáy khò khò, bỏ lại một mình anh ta tủi phận khóc thút thít, ê ẩm cả người, leo lên giường cố dỗ giấc ngủ, mong trời mau sáng để trả lại thân nữ cho vợ mình. Giờ đây anh ta đã biết thế nào là cái khổ của người nội trợ ở nhà, và nhận ra rằng, được làm đàn ông thật là diễm phúc biết bao.
Sáng hôm sau, vào lúc 8 giờ, anh ta trình diện trước mặt Chúa, hôn chân Ngài và thưa rằng:
-Lạy Chúa, vinh quang ở cùng Ngài, sau một ngày làm phụ nữ con đã nhận ra con sai rồi, con ganh tị với vợ mình là không đúng, từ nay con sẽ hết sức yêu thương và giúp đỡ nàng trong mọi công việc, xin Chúa cho con trở lại hình hài của một người nam.
Thiên Chúa mỉm cười thương xót, đặt tay lên trán anh ta phán rằng:
- Ta nhận sự ăn năn của con, nhưng quá muộn, con sẽ phải mang thân người nữ thêm 9 tháng 10 ngày nữa cho đến khi sinh nở, vì đêm qua, sau cuộc “tòm tem” con đã dính bầu rồi!.
Nghe phán anh ta đổ sụp xuống dưới chân Thiên Chúa, cảm thấy chín tầng địa ngục vừa mở ra trước mặt mình:
-Ôi trời…
VietBF@sưu tập
|
|