Dù "Avatar 3: Fire and Ash" đang "làm mưa làm gió" tại các phòng vé toàn cầu dịp cuối năm 2025, đạo diễn lừng danh James Cameron vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng.
"Cha đẻ" của hành tinh Pandora vừa có những chia sẻ bất ngờ về tương lai của loạt phim, bao gồm cả phương án xử lý táo bạo nếu phần 3 không đạt được kỳ vọng tài chính khổng lồ.
Áp lực của "gã khổng lồ" phòng vé
Tính đến ngày 28/12, Avatar 3: Fire and Ash đã chứng minh sức hút không thể chối từ của thương hiệu điện ảnh lớn nhất hành tinh. Theo số liệu từ Variety, bộ phim đã cán mốc doanh thu toàn cầu khoảng 760 triệu USD. Thành tích này đưa tác phẩm trở thành bộ phim thứ 6 trong năm 2025 vượt qua ngưỡng 750 triệu USD, một con số mơ ước đối với bất kỳ nhà làm phim nào.
Hành trình leo thang trên bảng xếp hạng của Avatar 3 được ví như một cuộc bứt phá ngoạn mục. Trước thềm kỳ nghỉ Giáng sinh, tác phẩm chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 11. Tuy nhiên, nhờ hiệu ứng truyền miệng và chất lượng kỹ xảo đỉnh cao, bộ phim đã tăng tốc chóng mặt, bỏ xa hàng loạt bom tấn sừng sỏ khác để vươn lên nhóm dẫn đầu. Danh sách "bại tướng" của Avatar 3 trong Top 10 doanh thu năm 2025 bao gồm những cái tên đình đám như: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle (714,5 triệu USD), How to Train Your Dragon (636,3 triệu USD), Superman (616,8 triệu USD) và cả thương hiệu hành động lâu đời Mission: Impossible - The Final Reckoning (598,8 triệu USD).

Theo số liệu từ Variety, bộ phim "Avatar 3" đã cán mốc doanh thu toàn cầu khoảng 760 triệu USD. IG.
James Cameron và kịch bản "thất bại"
Mặc dù những con số hiện tại rất ấn tượng, nhưng với James Cameron, áp lực không chỉ dừng lại ở việc "có lãi". Hai phần phim trước đó đều nằm trong danh sách những bộ phim ăn khách nhất lịch sử điện ảnh với doanh thu vượt mốc 2 tỷ USD mỗi phim. Do đó, tiêu chuẩn thành công dành cho Avatar nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Entertainment Weekly, vị đạo diễn từng đoạt nhiều giải Oscar đã thẳng thắn chia sẻ về "kịch bản xấu nhất". Ông thừa nhận rằng tương lai của Avatar 4 và Avatar 5 hoàn toàn phụ thuộc vào thành công tài chính của phần 3. James Cameron xác định mốc doanh thu khoảng 1 tỷ USD là mức tối thiểu cần thiết để Avatar 3 không bị coi là lỗ vốn, nhưng để hãng phim "bật đèn xanh" cho các phần tiếp theo, con số thực tế cần phải cao hơn nhiều.
"Tôi không biết liệu loạt phim có tiếp tục sau phần 3 hay không. Tôi hy vọng là có, nhưng chúng tôi phải chứng minh được hiệu quả kinh doanh mỗi lần ra mắt," Cameron bộc bạch. Ông nhấn mạnh rằng thế giới điện ảnh đã thay đổi và tình hình rạp chiếu những năm gần đây không còn khả quan như thập kỷ trước, dù vẫn có những tín hiệu tích cực từ Wicked: For Good hay Zootopia 2.
Điều đáng chú ý nhất là phương án dự phòng mà Cameron đưa ra. Nếu Avatar 3 thất bại về mặt thương mại và không thể tiếp tục sản xuất phần 4 và 5, ông sẽ không để câu chuyện bị dang dở. "Nếu vì lý do nào đó mà chúng tôi không thể thực hiện phần 4 và 5, tôi sẽ tổ chức họp báo và tiết lộ những gì chúng tôi đã dự định," ông tuyên bố.
Thậm chí, ông sẵn sàng chuyển thể toàn bộ kịch bản của hai phần cuối thành tiểu thuyết để phục vụ người hâm mộ. "Có quá nhiều yếu tố văn hóa, cốt truyện nền và chi tiết nhân vật đã được xây dựng tỉ mỉ. Tôi muốn làm điều gì đó với mức độ chi tiết như vậy thay vì bỏ phí chúng," Cameron chia sẻ đầy tâm huyết.
Điều gì đang chờ đợi khán giả ở phía trước?
Hiện tại, Avatar 3: Fire and Ash đang làm tốt nhiệm vụ của mình khi mở rộng vũ trụ Pandora. Lấy bối cảnh sau các sự kiện của The Way of Water (2022), phim tiếp tục theo chân gia đình Jake Sully (Sam Worthington) và Neytiri (Zoe Saldaña) đối mặt với một mối đe dọa mới: Mangkwan Clan, hay còn gọi là tộc Tro Tàn (Ash People), những người Na'vi sinh sống tại khu vực núi lửa khắc nghiệt. Những cảnh hành động quy mô, kỹ xảo vượt thời đại cùng thông điệp nhân văn về gia đình đã giúp tổng doanh thu của toàn thương hiệu vượt mốc 6 tỷ USD.
Tuy nhiên, tham vọng của James Cameron còn lớn hơn thế. Cố nhà sản xuất Jon Landau từng tiết lộ vào năm 2022 rằng Avatar 5 dự kiến sẽ đưa các nhân vật Na’vi đến Trái Đất, mở ra một góc nhìn hoàn toàn mới cho Neytiri về quê hương của loài người. Đây là một hướng đi đột phá mà người hâm mộ toàn cầu đang háo hức chờ đợi.
Về phía James Cameron, dù đã ở tuổi 71, ông vẫn bày tỏ mong muốn được trực tiếp chỉ đạo các phần phim còn lại. Trả lời tạp chí Empire, ông cho biết: "Tôi vẫn khỏe mạnh và sẵn sàng. Tôi cần đủ sức để đáp ứng khối lượng công việc và năng lượng trong 6 hoặc 7 năm tới. Có thể tôi sẽ không làm được, nhưng nếu có thể, tôi sẽ làm".
Câu hỏi liệu Avatar 3 có thể cán mốc 2 tỷ USD để đảm bảo an toàn cho tương lai của loạt phim hay không vẫn còn bỏ ngỏ. Các chuyên gia dự đoán phim gần như chắc chắn sẽ vượt mốc 1 tỷ USD trong thời gian ngắn tới và cạnh tranh ngôi vương phòng vé năm với Zootopia 2.
Dù kết quả cuối cùng ra sao, thái độ của James Cameron cho thấy trách nhiệm to lớn của một người sáng tạo: Luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhưng nỗ lực hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. Với một sự nghiệp lẫy lừng trải dài hơn 4 thập kỷ cùng những kiệt tác như Titanic, The Terminator hay Aliens, khán giả có quyền tin rằng "Vua của thế giới" sẽ một lần nữa chiến thắng trong canh bạc tỷ đô này.
Vietbf @ Sưu tầm