Trump chỉ trích Marjorie Taylor Greene là "người dễ bị kích động", gọi bà là "một người theo chủ nghĩa tự do cực đoan" - Greene đáp trả.
Hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump lại tiếp tục công kích nữ nghị sĩ sắp mãn nhiệm Marjorie Taylor Greene (đảng Cộng hòa, bang Georgia) khi phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Rocky Mount, Bắc Carolina, gọi bà là "người cực kỳ dễ bị kích động" và là một "người theo chủ nghĩa tự do cực đoan".
“Chuyện quái gì đã xảy ra với cô ta vậy?” Trump nói, sử dụng nhiều biệt danh khác nhau mà ông vẫn thường đặt cho cô ấy.
Trong những tháng gần đây, Greene ngày càng chỉ trích Tổng thống về các vấn đề quan trọng trong chiến dịch tranh cử, chẳng hạn như vụ bê bối Epstein và việc chấm dứt chiến tranh.
Nhưng Trump không hài lòng về điều này. Ông nói: “Tôi không thể tin rằng mọi người có thể thay đổi nhiều đến vậy. Nhưng bạn không thể từ một người bảo thủ kiên định trở thành một người tự do cực đoan trừ khi bạn nói dối.”
XEM:
Trump: Và rồi chúng ta có Marjorie Traitor Brown, tôi gọi bà ta như vậy vì màu xanh chuyển sang màu nâu khi bị căng thẳng, nên tôi gọi bà ta là Traitor Brown, điều mà tôi không thích lắm vì hai từ là quá nhiều. Hai trong ba, chúng ta đang thay đổi hai cái tên— Marjorie Taylor Green, tôi sẽ gọi bà ta là Marjorie Traitor Brown, nên tôi phải đổi. Và nhiều người không hiểu, thay đổi hai từ là quá nhiều. Thực ra tôi thích Marjorie Taylor Brown hơn. Nhưng mọi người đều nói Marjorie Traitor Green cũng được, nhưng tất cả đều được cả. Nhưng chuyện quái gì đã xảy ra với bà ta vậy?
Bà ấy chắc chắn là một người theo chủ nghĩa tự do cực đoan. Giờ bà ấy xuất hiện trên CNN suốt ngày. Bạn có tin được không? Và tất cả chỉ vì tôi không thể gọi lại cho bà ấy. Bạn biết đấy, có 218, 19, con số thay đổi. Nhưng chúng ta có hơn 200 nghị sĩ nam và nữ. Tôi có 53 thượng nghị sĩ. Tôi có 212 quốc gia. Tôi có gia đình. Tôi vẫn nói chuyện với gia đình mình. Bạn không thể gọi cho tổng thống mỗi ngày, rồi khi tổng thống không gọi lại, bà ấy lại đi nói, “Ông ấy không gọi lại cho tôi.” Tôi nói, Marjorie, tôi không thể gọi lại cho bà. Tôi có— Tôi nói, Marjorie, tôi không thể gọi lại cho bà. Tôi xin lỗi, và tôi đã không gọi lại cho bà ấy, và bà ấy bắt đầu cằn nhằn. “Ông ấy không gọi lại cho tôi nữa!” Tôi rất tiếc về điều đó.
Bạn biết đấy, bạn chỉ có thể chịu đựng đến thế thôi. Ừ, một lần một tháng, một lần mỗi tuần, hoặc hai tuần một lần. Nhưng bạn không thể, bạn biết đấy, bạn quá dễ bị kích động. Cô ấy, không phải tôi, nhưng tôi cũng dễ bị kích động. Tôi nghĩ có lẽ tôi cũng rất dễ bị kích động. Tôi luôn nói rằng chứng kích động được kiểm soát là tốt, còn việc bị kích động thì không tốt. Nhưng nếu nó được kiểm soát thì không sao. Nó cho bạn một chút năng lượng. Nhưng chuyện quái gì đã xảy ra với Marjorie Traitor Green vậy? Thật không thể tin được, nhưng cô ấy đã rút lui vì tôi không định ủng hộ cô ấy, và người mà tôi định ủng hộ sẽ đánh bại cô ấy trong các cuộc thăm dò. Vì vậy, cô ấy đã rút lui, và sau đó họ lại nói về việc cô ấy dũng cảm như thế nào.
Không, dũng cảm nhất là ở lại, và bạn biết đấy, đó là một trong những điều khó nói. Nhưng cô ấy đã bỏ cuộc. Tôi không thể tin rằng con người có thể thay đổi nhiều đến vậy, nhưng bạn không thể từ một người bảo thủ kiên định trở thành một người tự do cực đoan trừ khi bạn nói dối. Bạn hiểu chứ? Bạn không thể làm thế. Ý tôi là, bạn có thể ngừng thích ai đó, hoặc bạn có thể nói, tôi không biết, "Cô ấy giả tạo!"
Greene đã phản hồi trên X, nhấn mạnh điểm số 100% và xếp hạng “A” của cô trên bảng xếp hạng Điểm Tự do của Conservative Review , cũng như việc cô không nhận được đồng nào từ nhóm vận động chính trị nước ngoài gây tranh cãi, Ủy ban Quan hệ Công chúng Mỹ - Israel (AIPAC).
Cũng cần lưu ý rằng Marjorie Taylor Greene tự hào với điểm số trọn đời là 92% trên bảng điểm Heritage Action. Không phải tất cả các thành viên Quốc hội được Trump ủng hộ đều có được kết quả tương tự. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC), người đã nhiều lần chỉ trích Trump trong những năm qua, nhưng Tổng thống gần đây lại tăng cường ủng hộ ông, lại không vượt qua cả hai bài kiểm tra với điểm số 43% trên bảng điểm Liberty và 56% trên bảng điểm Heritage Action.
“Tôi đã bỏ phiếu cùng ông ấy 98% thời gian nhưng sẽ không rút tên mình khỏi đơn kiến nghị bãi nhiệm Epstein,” Greene nói, nhấn mạnh sự bất đồng về các tài liệu Epstein mà Trump gọi là “trò lừa bịp của đảng Dân chủ” mà đảng Cộng hòa nên quên đi. “Tôi sẽ nói với ông ấy rằng ông ấy đã hứa sẽ không có thêm chiến tranh nước ngoài nào nữa và nhắc nhở ông ấy rằng nhà lãnh đạo nước ngoài muốn ông ấy ném bom nhiều như vậy, Netanyahu, lại là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng Joe Biden sau cuộc bầu cử năm 2020.”
Greene kết luận, "Dù sao thì, tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ông ấy thành công vì lợi ích của nước Mỹ."
Tôi nghĩ Tổng thống đang nhầm lẫn vì hồ sơ bỏ phiếu và lịch sử quyên góp của tôi thực tế còn bảo thủ và theo chủ nghĩa "Nước Mỹ trên hết" hơn ông ấy.
Và tôi đã bỏ phiếu cùng ông ấy 98% thời gian nhưng không chịu rút tên khỏi đơn kiến nghị bãi nhiệm Epstein.
Nhưng có lẽ trí nhớ của anh ấy không tốt lắm, tôi không gọi cho anh ấy nhiều nhưng đáng lẽ tôi nên gọi thường xuyên hơn.
Tôi sẽ nói với ông ấy rằng ông ấy đã hứa sẽ không có thêm chiến tranh nước ngoài nào nữa và nhắc nhở ông ấy rằng nhà lãnh đạo nước ngoài muốn ông ấy ném bom nhiều như vậy, Netanyahu, lại là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên chúc mừng Joe Biden sau cuộc bầu cử năm 2020.
Dù sao thì, tôi vẫn sẽ tiếp tục cầu nguyện cho ông ấy thành công vì lợi ích của nước Mỹ.
Bà Greene đã từ chức khỏi Quốc hội, bỏ phiếu cuối cùng tại Hạ viện trong tuần này. Mặc dù nhiều người không đồng tình với quyết định để trống ghế một năm trước khi nhiệm kỳ kết thúc, không thể phủ nhận rằng bà là một trong những người đấu tranh mạnh mẽ nhất cho lý tưởng "Nước Mỹ trên hết".
Dự luật cuối cùng của Greene, Đạo luật Bảo vệ Sự trong trắng của Trẻ em, đã được Hạ viện thông qua và sẽ coi việc phẫu thuật chuyển giới và điều trị hormone cho trẻ vị thành niên là tội hình sự.