"Đệ nhất mỹ nhân màn ảnh" rời bỏ hào quang, sống kín tiếng tại Mỹ. Chỉ trở về Việt Nam vì lý do đặc biệt, có cuộc sống bình dị.
Nhắc đến điện ảnh Việt Nam cuối thập niên 1980 – đầu 1990, cái tên Diễm Hương luôn hiện lên như một biểu tượng không thể thay thế. Cô được khán giả yêu mến gọi bằng những mỹ từ đẹp nhất như “đệ nhất mỹ nhân màn ảnh”, “nữ hoàng ảnh lịch” hay “nàng thơ điện ảnh”. Những danh xưng ấy không chỉ nói về nhan sắc mà còn phản ánh sức hút đặc biệt của Diễm Hương – một hiện tượng văn hóa đại chúng hiếm có của thời kỳ ấy.

Diễm Hương từng là "Nữ hoàng ảnh lịch". Ảnh: FBNV
Khi ảnh lịch trở nên phổ biến, Diễm Hương xuất hiện dày đặc trên lịch Tết và các bộ lịch treo tường. Gương mặt thanh tú, làn da trắng và đôi mắt hiền long lanh của cô định hình nên chuẩn mực nhan sắc của phụ nữ Việt thời bấy giờ. Các bộ lịch in hình Diễm Hương được phát hành với số lượng lớn, phủ kín sạp báo từ thành thị đến nông thôn. Người ta vẫn thường nói vui: “Nhà nào cũng có ít nhất một tấm lịch Diễm Hương”. Sự phủ sóng đó khiến cô trở thành một biểu tượng nhan sắc mà nhiều thế hệ vẫn nhắc nhớ đến tận hôm nay.
Không chỉ chinh phục khán giả bằng ảnh lịch, Diễm Hương còn ghi dấu đậm nét trên màn ảnh rộng. Cô là gương mặt nữ chính trong hàng loạt bộ phim ăn khách như Phạm Công – Cúc Hoa, Sơn Tinh – Thủy Tinh, Nữ tướng cướp, Tình yêu một ngôi sao, Lệnh truy nã, Cát bụi hè đường… Ở thời kỳ phim thị trường phát triển mạnh, cô trở thành một trong những diễn viên có sức hút phòng vé hàng đầu, với mức cát-xê lên đến hơn 10 cây vàng – con số “khủng” thời bấy giờ.
Diễm Hương cũng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng phim “mì ăn liền”, sánh vai cùng Việt Trinh, Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Thái San… Nghệ sĩ Quyền Linh từng kể rằng anh phải xin đóng quần chúng không cát-xê suốt nhiều ngày chỉ để được gặp và xin chữ ký của cô – đủ thấy sức hút của mỹ nhân hàng đầu thập niên 1990.
Lý Hùng và Diễm Hương là cặp bạn diễn nổi tiếng bậc nhất, đẹp đôi, được khán giả yêu mến. Cặp đôi diễn ăn ý, hợp nhau đến mức nhiều người lầm tưởng họ là vợ chồng ngoài đời thực.
"Huyền thoại màn ảnh" rời xa hào quang khi đang ở đỉnh cao
Năm 1997, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Diễm Hương bất ngờ giải nghệ sau bộ phim Những nẻo đường phù sa. Sự biến mất đột ngột của cô khiến nhiều đồn đoán nổ ra. Áp lực từ sóng gió tình cảm với một doanh nhân Việt kiều Mỹ tên Juan Minh khiến cô suy sụp. Diễm Hương rời xa màn ảnh, từ chối xuất hiện trước truyền thông và thu mình khỏi mọi hoạt động nghệ thuật.
Dù vậy, khán giả vẫn luôn dành cho cô niềm yêu mến và sự tiếc nuối. Chính việc rời xa showbiz hoàn toàn đã khiến tên tuổi Diễm Hương càng trở nên huyền thoại trong ký ức của người hâm mộ.
Năm 2000, Diễm Hương tìm thấy hạnh phúc mới bên một luật sư hơn cô 18 tuổi. Từ đó, cô sinh bốn người con – ba trai, một gái – và định cư ở nước ngoài. Bạn bè kể rằng cô luôn là người mẹ tận tâm, dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình. Nghệ sĩ Mộng Vân, bạn thân của Diễm Hương, cho biết: “Cô ấy sang Mỹ để lo cho các con học hành. Hương sống viên mãn và đầy đủ, điều gì cũng hơn bạn bè”.
Dù kín tiếng, Diễm Hương vẫn được nhiều bầu show ngỏ lời mời tái xuất. Nhưng cô đều khéo léo từ chối, chọn cuộc sống bình yên, tránh xa hào quang của showbiz. Trong hơn 20 năm, cô chỉ bốn lần trở lại Việt Nam để gặp gỡ bạn bè thân thiết.
Tái xuất hiếm hoi và vẻ đẹp vượt thời gian
Ngày 19/11 vừa qua, buổi họp mặt khóa 1 lớp Diễn viên Trường Điện ảnh TP.HCM bất ngờ trở thành tâm điểm khi Diễm Hương xuất hiện. Gần ba thập niên trôi qua, nhưng cô vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo – điều từng khiến cả thế hệ mê đắm. Làn da trắng, nụ cười hiền, mái tóc đen dài cùng phong thái thanh tao khiến nhiều người xúc động như được trở lại thời hoàng kim của điện ảnh Việt.
Trong bộ trang phục trắng giản dị, Diễm Hương chụp ảnh cùng bạn bè, cười rạng rỡ và ôm nhau thân thiết, gợi lại cả một thời vàng son của lớp diễn viên đã đi vào ký ức công chúng.
Dù đã rời xa màn ảnh gần 30 năm, Diễm Hương vẫn luôn là biểu tượng của vẻ đẹp thuần khiết và là “nàng thơ huyền thoại” của điện ảnh Việt. Sự nghiệp rực rỡ, vẻ đẹp đậm chất Á Đông và cuộc sống bình lặng, kín tiếng nơi xứ người đã tạo nên một chân dung đặc biệt: một ngôi sao tỏa sáng nhưng chọn rời xa hào quang để giữ lại hình ảnh đẹp nhất trong lòng công chúng.
Với người hâm mộ, Diễm Hương không chỉ là “đệ nhất mỹ nhân” của thập niên 1990 mà còn là một phần ký ức không thể thay thế của điện ảnh Việt Nam.
Vietbf @ Sưu tầm