DÂN CHỦ KIỂU ANGLER,,,
KẺ ẤU DÂM NGƯỜI HỒI GIÁO Ở ANH ĐƯỢC TIỀN XÂY NHÀ ĐẸP
NHỮNG KIỂU DÂN CHỦ NGÂY THƠ,,
Băng đảng ấu dâm khét tiếng ở Anh Rochdale lấy tiền dân Anh quyên góp xây nhà mới ở làng Pakistan trong khi nhận 285.000 bảng Anh tiền trợ cấp của người nộp thuế để đấu tranh chống lại lệnh trục xuất

Một thủ lĩnh của băng đảng môi giới mại dâm khét tiếng Rochdale ở Anh đã xây một ngôi nhà tại quê hương Pakistan của hắn ta mặc dù đã nhận được 285.000 bảng Anh tiền thuế của người dân quyên góp trong cuộc chiến chống lại việc hắn bị trục xuất.
NHIỀU NGƯỜI DÂN TỨC TỐI
Những người hàng xóm giận dữ của Abdul Rauf ở Rochdale cho biết họ rất sợ phải xa con cái sau khi người đàn ông Hồi giáo này 55 tuổi này được thả sau khi chỉ thụ án hai năm rưỡi trong tổng số sáu năm tù và hắn ta không bị trục xuất .
Kẻ hồi giáo ấu dâm bị kết án được thông báo rằng hắn sẽ bị trục xuất về Pakistan sau khi hoàn thành bản án vào năm 2014 nhưng hắn vẫn sống ở thị trấn Greater Manchester hơn một thập kỷ sau đó .
Rauf tuyên bố mình là người không quốc tịch sau khi hắn từ bỏ quốc tịch Pakistan tuy nhiên tuyên bố cắt đứt quan hệ của hắn hiện đang bị nghi ngờ.
Những người hàng xóm ở ngôi làng xa xôi mà hắn rời đi để chuyển đến Anh vào những năm 1990 đã tiết lộ rằng người cha của năm đứa trẻ này đã trả tiền để xây một ngôi nhà khang trang ở đó.
Họ cho biết hắn ta có ý định sẽ sống ở đó khi bị trục xuất khỏi Vương quốc Anh.
Họ cũng phản bác lại tuyên bố của ông trong cuộc chiến chống trục xuất rằng ông sẽ gặp nguy hiểm ở Pakistan do "dư luận" vì những bản án của hắn , nói rằng gia đình hắn vẫn "có ảnh hưởng" ở đó.
BĂNG ĐẢNG CƯỠNG HIẾP TRẺ VỊ THÀN NIÊN
Rauf là một trong chín thành viên băng đảng đàn ông châu Á đã xâm hại tình dục 47 bé gái, một số em chỉ mới 12 tuổi, sau khi chuốc rượu và ma túy cho các em.
Bản án của bọn chúng vào năm 2012 đã gây chấn động cả nước và châm ngòi cho nhiều năm vận động của các nạn nhân, mà đầu tháng này cuối cùng đã thúc đẩy Ngài Keir Starmer đồng ý mở cuộc điều tra toàn quốc về vụ bê bối băng đảng dụ dỗ này.
Rauf - người hồi giáo tỵ nạn chuyển đến Vương quốc Anh vào năm 1997 đã thua đơn kháng cáo về việc bị tước quốc tịch Anh vào năm 2018.
Nhưng hắn ta đã kháng cáo lệnh trục xuất với lý do hắn đã từ bỏ quốc tịch Pakistan và do đó sẽ trở thành người không quốc tịch.
Rauf đã nhận được số tiền hỗ trợ pháp lý khổng lồ là 285.000 bảng Anh trong nỗ lực tránh bị trục xuất khỏi đất nước của các tổ chức nhân đạo quyên góp để giúp đỡ hắn , theo thông tin được tiết lộ vào đầu năm nay.
Nhưng các cuộc điều tra của MailOnline tại ngôi làng Charhoi quê hương hắn ở vùng Kashmir do Pakistan quản lý cho thấy hắn vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ.
Theo những người dân trong làng biết gia đình này, hắn đã gửi tiền về để xây một ngôi nhà mới gần chợ với ý định sẽ tự mình sống ở đó.
Họ cho biết ban đầu hắn cho phép anh trai mình sống ở đó cùng gia đình - nhưng bây giờ lại yêu cầu anh trai phải rời khỏi tòa nhà.
'Anh trai của hắn đã sống ở đó vài tháng nhưng đã trở về nhà cũ khi con cái anh ấy bảo anh ấy rời khỏi nhà Abdul Rauf và quay về nhà cũ', người dân cho biết.
Trong đơn kháng cáo chống lại việc trục xuất năm 2022, Rauf tuyên bố rằng nếu bị trục xuất về Pakistan, "tôi sẽ gặp nguy hiểm do dư luận về bản án hình sự" và sẽ không được "bảo vệ" bởi chính quyền nơi đây.
Nhưng một người dân làng đã nghi ngờ lời tuyên bố của hắn , nói rằng mặc dù người dân địa phương biết về vụ án, hắn vẫn sẽ được an toàn vì có mối quan hệ gia đình.
'Vì họ là những người có ảnh hưởng và giàu có ở phố mình nên chủ đề này không được bàn tán nhiều', người dân cho biết.
Trước khi bị kết án, Rauf được coi là trụ cột của cộng đồng Hồi giáo Rochdale vì vai trò của hắn là một 'qari', một giáo sĩ đọc kinh Koran.
Nhưng phiên tòa xét xử những người đàn ông đã nghe về cách anh ta buôn bán một bé gái 15 tuổi để phục vụ mục đích tình dục, đưa cô bé đến những khu vực hẻo lánh để quan hệ tình dục bằng taxi và đưa cô bé đến một căn hộ ở Rochdale, nơi anh ta và những người khác quan hệ tình dục với cô bé
Tuần này, những người hàng xóm sống tại ngôi nhà ở Rochdale, nơi Rauf vẫn sống, đã cáo buộc hắn tổ chức tiệc tùng với "rất nhiều người" đến rồi đi.
Một phụ nữ cho biết cảnh sát đã nói với bà rằng hắn ta đã "hoàn thành án tù" khi bà yêu cầu họ đưa ông ta đi.
Angie Harrison, 45 tuổi, một bà mẹ của hai cô con gái bảy và tám tuổi, cho biết: 'Hắn ta mời rất nhiều người đến đó để tiệc tùng và chúng tôi không thích vẻ mặt của những người đến đó.'
Người dân địa phương bày tỏ sự ghê tởm khi hắn vẫn được phép sống ở chính thị trấn nơi hắn đã thực hiện những tội ác đê hèn của mình.
Một bà mẹ sống cách đó vài căn nhà cho biết: 'Không ai có thể tin rằng con quái vật đó vẫn còn ở đây, sau những gì hắn đã làm với những cô gái trẻ đó.
'Thật kinh tởm. Đất nước này sẽ đi về đâu? Tại sao hắn ta vẫn còn ở đây?
'Hắn ta sống trong ngôi nhà đó khi phạm tội, các con tôi thường đến đó chơi với các con hắn ta.'
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận phẫn nộ vì các bộ trưởng không trục xuất được tội phạm nước ngoài nguy hiểm.
Một thành viên khác của đường dây ấu dâm, Adil Khan, 55 tuổi, cũng vẫn ở Rochdale mặc dù thua kiện trong đơn kháng cáo trục xuất vì hắn ta cũng đã từ bỏ quốc tịch Pakistan.
Một trong những thủ lĩnh của băng đảng, Abdul Aziz, 54 tuổi, không thể bị trục xuất vì hắn ta đã từ bỏ quốc tịch Pakistan trước khi bị tước quốc tịch Anh .
Bộ trưởng Ngoại giao David Lammy hiện được cho là đang dẫn đầu các cuộc thảo luận với Pakistan nhằm đảm bảo sự trở về của Rauf và Khan.
Tuần trước, một bài đánh giá về vụ bê bối băng đảng dụ dỗ trẻ em của Dame Louise Casey đã chỉ trích các quan chức vì "tránh né" những câu hỏi "khó chịu" về sắc tộc của những kẻ hiếp dâm nhắm vào các bé gái
Trong một trường hợp, người giải quyết sự cố ở Whitehall tiết lộ rằng cô đã tìm thấy từ 'Pakistani' trong một hồ sơ lạm dụng tình dục trẻ em.