 Khoảnh khắc yên bình ở một vùng đất khắc nghiệt mang tên Israel. Bốn người lính đang tận hưởng quang cảnh từ một ngọn đồi gần Gush Eziyon
Khoảnh khắc yên bình ở một vùng đất khắc nghiệt mang tên Israel. Bốn người lính đang tận hưởng quang cảnh từ một ngọn đồi gần Gush Eziyon. (Ảnh: Timon Studler/Unsplash)
Mới đây Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan có nói rằng, hệ thống hỏa tiển phòng không S–400 mà nước này mua của Nga từ năm 2017 đã không 
"đáp ứng đầy đủ trong tình hình mới".
Ông Erdogan cho rằng, cuộc chiến kéo dài 12 ngày vừa qua giữa Iran và Israel đã cho thấy những điểm yếu của S–400. Với lời tuyên bố này, dường như ông Erdogan nay muốn từ bỏ không sử dụng hệ thống S–400 của Nga và cho thay thế bằng hệ thống phòng không khác tối tân và hiệu quả cao hơn.
Chưa rõ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chọn ra hệ thống phòng không nào để thay thế cho S–400, chỉ biết rằng ngay sau khi cuộc chiến 12 ngày với Israel vừa kết thúc, người đồng minh của Nga là Iran cho biết, họ đang muốn mua loại tiêm kích J–10C của TQ. Được biết Iran đang quan tâm đến loại tiêm kích này sau màn thể hiện khá ấn tượng của nó tại Pakistan. J–10C đã tỏ ra xuất sắc trong những cuộc không chiến với loại Rafale và Su–30MKI của Ấn Độ vào tháng 5/2025 vừa qua khi cho bắn hạ đến 5 máy bay của đối phương.
Trước đó Iran từng muốn mua vài chục tiêm kích Su–35 của Nga nhưng sau từ đã bỏ ý định này vì thấy chất lượng của J-10C không hề thua kém loại Su–35 mà giá bán chỉ bằng một nửa so với Su–35 (một chiếc chiến đấu cơ Su–35 có giá 80 triệu USD trong khi J– 10C chỉ có 40 triệu USD).
Sau khi cuộc xung đột tạm chấm dứt, cả Iran và Israel đều lên tiếng tuyên bố đã chiến thắng. Chẳng biết thực sự ai là người thắng, ai là kẻ bị thua. Chỉ biết cuộc xung đột này đã làm mất đi uy tín của vũ khí Nga. Mặt khác, vũ khí do TQ sản xuất, vốn không có nhiều uy tín trên thị trường vũ khí quốc tế, thì giờ đây lại bắt đầu có vai vế khiến cho người ta phải nể trọng. Vậy là trên thị trường vũ khí quốc tế, TQ đang là người thắng, còn Nga chỉ là kẻ thua.
***
Sau khi giở trò đểu cáng cho rò rỉ cuộc điện đàm tai hại nhằm gây ra chia rẽ trong nội bộ Thái Lan và nhằm lôi kéo lẽ phải về phía Campuchia trong cuộc tranh chấp biên giới với Thái Lan, ông Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Xen lại muốn tiếp tục cho vùi dập gia đình Shinawatra bằng cách nói ra những điều không hay về ông Thaksin và em gái ông là bà Yingluck.
Khi làm như vậy, Hun Xen chỉ muốn tìm cách năng cao uy tín của mình với người dân Campuchia, nhưng lại không thấy rằng, việc làm này trong khi gây ra tai tiếng cho gia đình ông Thaksin lại khiến cho người dân Thái Lan lại càng đoàn kết hơn và đặc biệt khiến uy tín của quân đội Thái dâng cao trong lòng người dân ở nước này.
Hun Xen dường như đã quên rằng, một khi người nhà của ông Thaksin đang nắm quyền ở Thái Lan trong khi tình bạn giữa hai gia đình Thaksin và Hun Xen vẫn ấm áp thì sẽ có lợi cho cả hai nước cũng như cho riêng gia đình của ông. Còn nếu quân đội Thái lên nắm quyền thì chắc chắn Campuchia sẽ gặp nhiều chuyện bất lợi, vì quân đội Thái vốn không có cảm tình với Campuchia và sẵn sàng có những hành động cứng rắn với nước này. Việc Tư lệnh Không quân Thái Lan tuyên bố đã chuẩn bị đầy đủ để điều động các chiến đấu cơ chỉ trong 5 phút khi có bất cứ tình huống đối đầu quân sự nào xảy ra ở biên giới cho thấy quân đội Thái đang trong tư thế sẵn sàng cuộc chiến với Campuchia.
Hẳn không nhiều thì ít, gia đình Shinawatra, từ ông Thaksin tới cô em Yingluck và con gái Paetongtarn, đã có phạm những sai lầm với dân với nước. Việc mà họ đang phải trả giá cho sai lầm của mình cũng chính đáng thôi. Điều đáng nói là tình hữu nghị đang tốt đẹp giữa hai dân tộc Thái-Cam bỗng dưng bị xói mòn vì trò bẩn thỉu, hèn hạ của Hun Xen. Dù ông ta có biện bạch như thế nào đi nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng việc làm không sạch sẽ của mình đã gây khó khăn cho người dân của hai nước.
Con trai ông Hun Xen là Thủ tướng Hun Manet, trước tình hình căng thẳng giữa hai nước, đã kêu gọi người dân Thái và Campuchia không vì bang giao giữa Thái-Cam đang xấu đi mà gây ra thêm hận thù giữa hai dân tộc. Lời kêu gọi của ông Hun Manet chỉ khiến cho người ta nhún vai. Bởi vì chính cha ông ta là Hun Xen, bằng sự khôn lỏi, là kẻ đã gây ra tình trạng căng thẳng hiện nay chứ không phải là ai khác. Nếu ông Hun Manet thực lòng muốn chấm dứt tình trạng căng thẳng giữa hai nước thì hãy khuyên cha mình nên chính thức đứng ra xin lỗi người Thái cho yên chuyện, thay vì đưa ra lời kêu gọi thiếu thực tâm.
Bởi vì người quân tử không bao giờ đem chuyện riêng giữa hai chú cháu ra hù dọa người khác. Và hạng tiểu nhân như Hun Xen thì hoàn toàn không xứng đáng được gọi là 
"cha già dân tộc" của người dân Campuchía. Thật đáng buồn cho đất nước hiền hòa này.