MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang hạnh phúc khi tái hợp với người cũ, nữ MC liên tục chia sẻ hình ảnh ngọt ngào cũng chồng cũ thứ 2 kém 5 tuổi.
Mới đây, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã chia sẻ những bức hình đang đi du lịch củng người chồng cũ thứ 2 kèm chia sẻ:
"Phụ nữ đi du lịch phải vác theo bao nhiêu đồ vì mỗi ngày chúng tôi cần một bộ mới để chụp hình. Vì vậy nếu máy bay cho mỗi người mang theo hai va-li, các ông chỉ nên mang một giỏ xách tay và nhường hết 4 va-li “check in” cho chúng tôi vì đàn ông khi chụp hình chỉ cần một bộ đồ và một nụ cười là đủ làm cho chúng tôi…".

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang hạnh phúc cùng chồng cũ thứ 2 kém 5 tuổi. Ảnh: FBNV
Trong những bức hình đăng tải, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có nhiều hình ảnh tình cảm của chồng cũ thứ 2 Trịnh Hội.
Dù đã bước sang tuổi 60, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn giữ vững hình ảnh của một người phụ nữ hiện đại, độc lập và luôn trân trọng cái đẹp cũng như những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống.
Trong một cuộc trò chuyện gần đây với ca sĩ Hồ Lệ Thu, nữ MC thẳng thắn chia sẻ quan điểm về hình mẫu người đàn ông lý tưởng ở tuổi này. Với chị, điều quan trọng không nằm ở vật chất mà ở sự hiện diện và chăm sóc tinh tế mỗi ngày.
“Ở tuổi này, những người phụ nữ như tôi đã có thể tự nuôi mình, có công việc, tiền bạc, tự lo được cho cuộc sống của mình. Tôi thích đi du lịch là có thể nhảy lên máy bay để đi liền. Vậy, điều gì để người đàn ông đến với mình có thể lay động con tim mình? Tôi cần sự chăm sóc nhỏ nhặt hàng ngày để tôi cảm thấy mình được yêu,” Kỳ Duyên bày tỏ.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên ngọt ngào cùng chồng cũ. Ảnh: FBNV
Chị khẳng định không cần một người đàn ông mua xe hơi đắt tiền rồi lấy lý do đi làm ăn để vắng mặt suốt ngày. Thay vào đó, điều chị mong muốn là sự quan tâm chân thành trong cuộc sống thường nhật: “Tôi đi show phải đi guốc cao nhiều, rộp hết chân. Về nhà, tôi cần một người đàn ông quan tâm, nằm trên giường làm một điều gì đó xoa dịu đôi chân tôi. Hay sáng ra có người pha cho tôi ly cà phê. Đó là cái tôi cần".
Không chỉ chú trọng cảm xúc trong tình yêu, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn đặt nặng việc gìn giữ hình ảnh trong mắt người yêu. Dù đã bên nhau lâu, chị vẫn muốn mang lại cảm giác như thuở hẹn hò. “Với tôi dù có ở chung nhà cũng phải khác phòng. Tôi không muốn có người lúc nào cũng ở bên mình, phải có không gian riêng rồi sửa soạn, hẹn hò. Giờ tưởng tượng mình đứng rửa mặt lại có người ngồi ngay cạnh mình trong nhà tắm thì tôi không chịu nổi,” chị thẳng thắn chia sẻ.
Đề cập đến chuyện tái hợp sau chia tay, nữ MC cho rằng nếu khoảng cách thời gian chia tay chỉ là một năm thì khó thành, nhưng nếu là hơn mười năm, thì cảm xúc có thể trở lại như với một người mới.
Ngày 3/6 vừa qua, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng tải loạt ảnh đôi kèm dòng trạng thái hài hước: “Lần đầu tiên tôi và chàng làm chuyện ấy… Hơn 20 năm từ ngày quen nhau đây là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi ‘cruise’ (du thuyền). Và đặc biệt hơn… đi trên chiếc tàu mang tên ‘Virgin’!”
Nguyễn Cao Kỳ Duyên sinh năm 1965, hiện đang sống và làm việc tại Mỹ. Chị từng theo học ngành luật tại Đại học Western State và tốt nghiệp loại danh dự. Tuy nhiên, nhờ ngoại hình ưa nhìn, phong thái tự tin cùng khả năng hoạt ngôn, chị nhanh chóng bén duyên với nghề dẫn chương trình và trở thành một trong những MC nổi bật nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại.
Trái ngược với sự nghiệp thăng hoa, đời sống tình cảm của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại trải qua không ít sóng gió. Chị từng hai lần kết hôn nhưng đều tan vỡ, cùng một mối tình kéo dài cả thập kỷ cũng không đi đến hôn nhân.
Người chồng đầu tiên của chị là bác sĩ Nguyễn Quang Li, một Việt kiều tại Mỹ. Cả hai có với nhau hai cô con gái. Dù sống đủ đầy, nhưng sự khác biệt trong quan điểm khiến hôn nhân đổ vỡ.
Cuối năm 2004, chị tái hôn với luật sư kiêm MC Trịnh Hội. Thời điểm đó, Kỳ Duyên đã là bà mẹ hai con ở tuổi 39, còn Trịnh Hội kém chị 5 tuổi. Cặp đôi tổ chức đám cưới lãng mạn bên bờ biển Philippines. Tuy nhiên, hôn nhân không chỉ cần đồng điệu mà còn cần sự hiện diện. Chỉ sau 4 năm, cuộc sống chung chấm dứt. Dù từng im lặng trước tin đồn rạn nứt, đến tháng 12/2008, Kỳ Duyên chính thức xác nhận chia tay, lý do được công bố là "xa nhau quá nhiều".
Sau ly hôn, Trịnh Hội tái hôn với một phụ nữ tên Mai Thy. Về phần mình, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bước vào mối quan hệ mới với doanh nhân David Duy Hân – người kém chị 8 tuổi. Cặp đôi gắn bó suốt 10 năm trong sự ủng hộ của công chúng, song cũng chia tay trong tiếc nuối.
Cuộc ly hôn thứ hai để lại trong chị nhiều trăn trở. Nữ MC từng chia sẻ rằng điều khiến chị đau lòng nhất không phải là sự tan vỡ, mà là việc không được tiếp tục chăm sóc các con – gồm hai con ruột và hai con nuôi từng cùng Trịnh Hội nhận về từ các chuyến thiện nguyện.
Trải qua nhiều thăng trầm, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vẫn giữ cho mình sự tự tin, độc lập và một trái tim đầy rung cảm. Ở tuổi U60, chị không ngừng lan tỏa hình ảnh người phụ nữ biết yêu thương chính mình, trân quý tình cảm và sống hết mình cho hiện tại.
VietBF@ sưu tập