Em Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, bị rơi xuống cọc bêtông trong công trình xây dựng 4 ngày trước đã tử vong.Thông tin được Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác nhận lúc 18h31 ngày 4/1 tại hiện trường. Đến thời điểm này, đơn vị cứu hộ đã gần 100 giờ tìm kiếm với nhiều phương án nhưng chưa thành công. Cọc bêtông dài 35 m nơi cháu bé bị mắc kẹt chưa thể rút lên được.
Theo ông Bửu, liên ngành giữa pháp y, y tế, chính quyền địa phương đánh giá các yếu tố như: vị trí bé bị tai nạn, rơi vào ống cọc có độ sâu, thời gian kéo dài, bị chấn thương, đồng thời quan sát hiện trường cùng các yếu tố chuyên môn khác, nên giai đoạn đầu tiên lượng xấu.
"Đến thời điểm hiện nay các cơ quan chuyên môn đã có thủ tục xác định nạn nhân tử vong và tìm mọi cách đưa em lên sớm nhất để lo hậu sự", Phó chủ tịch tỉnh Đồng Tháp cho biết.Trước khi UBND tỉnh Đồng Tháp công bố bé tử vong, cha bé Hạo Nam - anh Thái Văn Tấn Tài được chính quyền địa phương mời đến hiện trường vụ tai nạn. Anh đi với đôi mắt hoe đỏ. Những ngày qua, anh luôn có mặt ở hiện trường tìm kiếm với mong muốn cứu được con. Tại nhà, nhiều hàng xóm cũng có mặt để chia buồn cùng gia đình.
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Tháp Lê Hoàng Bảo cũng cho biết, sau khi các cơ quan chuyên môn kết luận bé đã tử vong, việc cứu hộ cũng sẽ thay đổi. Trước đây, lực lượng cứu hộ tiến hành song song việc giải cứu và cố gắng duy trì sự sống cho em bé. Tuy nhiên, lúc này bé trai đã tử vong, nên biện pháp cứu hộ sẽ thay đổi với mục tiêu sớm đưa bé lên để lo hậu sự.Hôm 31/12/2022, Nam cùng 3 bạn vào dự án xây cầu Rọc Sen ở xã Phú Lợi, cách nhà gần một km, nhặt phế liệu. Lúc đi qua công trình đang thi công, Nam lọt xuống cọc bêtông rỗng ruột, đường kính 25 cm, đã đóng sâu 35 m. Em kêu cứu chừng 10 phút rồi tiếng dần mất hút, theo nhân chứng.
Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Quân khu 9 và nhiều lực lượng điều các thiết bị chuyên dụng đến đào bới, tìm kiếm nạn nhân. Do trụ bêtông cắm sâu, tiết diện nhỏ, nhân viên cứu hộ không thể chui lọt. Đến trưa nay, máy đã khoan sâu hơn 30 m, song gặp đất, đá cứng, bám dính cao, các máy khoan áp lực nước sau một đêm hoạt động đã không hiệu quả.Chính quyền tỉnh Đồng Tháp nhìn nhận, việc thiếu kinh nghiệm, hạn chế máy móc, nhân lực khiến công tác cứu hộ nạn nhân gặp khó khăn, kéo dài.
Vụ này là do lỗi của công trình xây dựng, không rào chắn, ai cũng có thể rơi xuống chết, hay phạt nặng cái đám công trình ngu dốt, đền bù cho cha mẹ đứa bé, họ phải đền tiền, cảnh báo cho công trình xây dựng kẻ khác noi theo.
Đỉnh cao trí tuệ của loài khỉ đỏ truổng sồn đâu sao không thặy lên tiếng ,thằng trọng lú từng tuyên bố những đẵng viên là thành phần nồng cốt DỂ cai trị đất nước là những người THÔNG MINH đả được trung ương đề xuất để giúp dân vậy sao không thấy 1 thằng chó đẻ nào đem cái đầu óc THÔNG MINH ra giúp để đem bé trai ra khỏi ống beton, 1 lũ bất tài chỉ biết cướp của ,hãm hại dân lành ,bán nước,lòng cuối ,ngoài ra chẳng biết gì hơn , thật là nhục nhã cho dân Việt Nam!
Đỉnh cao trí tuệ của loài khỉ đỏ truổng sồn đâu sao không thặy lên tiếng ,thằng trọng lú từng tuyên bố những đẵng viên là thành phần nồng cốt DỂ cai trị đất nước là những người THÔNG MINH đả được trung ương đề xuất để giúp dân vậy sao không thấy 1 thằng chó đẻ nào đem cái đầu óc THÔNG MINH ra giúp để đem bé trai ra khỏi ống beton, 1 lũ bất tài chỉ biết cướp của ,hãm hại dân lành ,bán nước,lòng cuối ,ngoài ra chẳng biết gì hơn , thật là nhục nhã cho dân Việt Nam!
1 lũ bất tài chỉ biết cướp của ,ăn hiếp dân đen hãm hại dân lành ,bán nước,lòng cuối ,ngoài ra chẳng biết gì hơn , thật là nhục nhã cho dân Việt Nam![/QUOTE]Biết làm tiền của người dân. Nhà nước bị mù hết không thấy được sự đói khổ của người dân. Không biêt có thằng nào thấy được .Cả nước đi bán vé số từ đứa bé 10-12 cho tới ngườ già 80-90 lang thang đầu đường xó chợ dể bán dươc tờ vé số để kiếm lời 1-2 ngàn đồng. Để rồi bị giật và lừa đảo mấy tờ vé số.Giải phóng miền nam đó. Không biết mấy đặc công ngày xưa có thấy và học được gì ????Còn muốn phỏng Giái ai nữa không
Họ kéo dài thời gian chắc chờ người nước ngoài tới cứu như kiểu 13 đứa trẻ kẹt trong hang động bên Thái Lan năm 2018, nếu là con ông cháu cha thì họ đả làm nhanh hơn rồi, tội cho người nghèo tại VN.
Nếu các quan chức đừng ăn cắp tiền của dân đóng thuế,dùng tiền lo cho xã hội, những nước tây phương không có cảnh nghèo đói trẻ em phỉa đi nhặt ve chai, đi xin và làm thuê, thậm chí đi học tới trường phải đu dây, bơi phao qua sông,chỉ có ở vn mới có những cảnh đau lòng này và sẽ không bao giờ chấm hết, vậy mà những thằng óc heo, như thằng quang minh này, thím đàm, theo đám quan chức tuyên truyền bậy bạ rằng vn là nơi đáng sống, cột đèn cũng muốn tới vn sống, hãy mở mắt mà coi những cảnh đau lòng trên toàn đất nước, cái lũ chó đẻ không đáng sống như là một con người.
Đám khỉ trường sơn bằng cấp cân cả ký mà không tìm ra cách nào hữu hiệu và nhanh chóng, hãy nghe lời hiến kế này. hãy điều đội quân đánh trận Điện Biên Phủ đến để giải quyết là xong. ha ha.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.