|
6/30
Các thẩm phán Taliban trong Tòa án tối cao đang không ngừng thúc đẩy sự trỗi dậy của chủ nghĩa Cộng Hòa phát xít, chủ nghĩa Jim Crow, chủ nghĩa Trump và chủ nghĩa Cơ đốc giáo phát xít, phán quyết đảo ngược Roe kiện Wade chỉ là trong những bước đi đầu tiên dễ thấy nhất.
Tòa án tối cao đã và đang không ngừng tài trợ bằng sự ủng hộ và trao quyền cho chủ nghĩa phát xít Cơ đốc giáo. Những tay thẩm phán Taliban không chỉ lật ngược phán quyết Roe kiện Wade, chấm dứt quyền phá thai được hiến pháp công nhận từ năm 1973, mà còn đưa ra phán quyết vào ngày 21 tháng 6 rằng tiểu bang Maine có thể không được loại trừ các trường tôn giáo khỏi chương trình học phí của tiểu bang. Họ cũng ra phán quyết rằng một chương trình của tiểu bang Montana để hỗ trợ các trường tư thục phải bao gồm cả các trường tôn giáo.
Họ ủng hộ quy định của chính quyền Trump trước đây cho phép người sử dụng lao động từ chối bảo hiểm kiểm soát sinh sản đối với nhân viên nữ vì lý do tôn giáo. Họ đưa ra phán quyết rằng luật phân biệt đối xử trong việc làm không áp dụng cho các giáo viên tại các trường học tôn giáo. Họ ra phán quyết rằng một cơ quan dịch vụ xã hội Công giáo ở Philadelphia có thể phớt lờ các quy tắc của thành phố và từ chối sàng lọc các cặp đồng tính đăng ký nhận con nuôi. Họ đã vô hiệu hóa Đạo luật Quyền Bầu cử năm 1965. Họ đã ban hành luật cho phép người lao động chống quấy rối tình dục và chủng tộc trước tòa. Họ đã đảo ngược các hạn chế tài chính của chiến dịch hàng thế kỷ để cho phép các công ty, nhóm tư nhân và các nhà tài phiệt chi tiêu quỹ không giới hạn cho các cuộc bầu cử, đây được xem là một hệ thống hối lộ được hợp pháp hóa.
Họ cho phép các tiểu bang được toàn quyền không tham gia mở rộng Medicaid của Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng của chính phủ liên bang. Họ ra phán quyết chống khả năng huy động quỹ đóng góp của các công đoàn trong khu vực công. Họ buộc những người lao động có bất bình pháp lý nào cũng bị bắt buộc phải gửi đơn khiếu nại của họ lên các hội đồng trọng tài được tư nhân hóa. Họ cũng ra quy định rằng các tiểu bang không thể hạn chế quyền mang vũ khí ở nơi công cộng.
Họ đã đưa ra nhiều phán quyết mà mục đích được nhận thấy rõ ràng là chống lại các chính sách của chính phủ liên bang, tạo thêm nhiều đặc ân đặc quyền cho các tiểu bang Cộng Hòa và nhiều sự thuận lợi cho các chủ trương của đảng Cộng Hòa, của những người Cơ đốc giáo cực hữu.
Mới đây nhất họ vừa đưa ra một phán quyết đảo ngược quyết định Roe kiện Wade, khiến việc phá thai tại nhiều tiểu bang bị xem là bất hợp pháp. Vậy còn gì nữa mà họ chưa làm và sẽ làm? Chắc chắn là các vấn đề hôn nhân đồng giới và quan hệ đồng giới có lẽ là những phán quyết tiếp theo của nhóm Taliban này. Những người Mỹ trong cộng đồng LGBT đang lo lắng chờ những trận bão tố phủ chụp xuống cuộc đời họ trong nay mai.
Chủ nghĩa phát xít Mỹ, được quấn bên trong lá cờ có 50 ngôi sao và bên ngoài đặt cây thánh giá tượng trưng cho Cơ đốc giáo, họ đang âm mưu để dập tắt nền dân chủ còn thiếu sót của nước Mỹ. Cuộc tấn công vào nền dân chủ này được âm mưu và bày mưu tính kế thật chu đáo với sự kết nối giữa các nhóm dân quân khác nhau như Proud Boys, Oath Keepers, những người theo thuyết âm mưu Qanon, các nhà hoạt động chống phá thai, các tổ chức yêu nước cánh hữu, những người ủng hộ Tu chính án thứ hai, những người theo chủ nghĩa tân Liên minh miền Nam và những người ủng hộ Trump đã tấn công Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, tập hợp lại những người trong các nhóm này với nhau, họ chính là nhóm người chủ trương cực đoan đi cùng với chủ nghĩa phát xít Cơ đốc giáo đáng sợ này.
Những kẻ phát xít đạt được quyền lực bằng cách tạo ra các thể chế song song – trường học, trường đại học, nền tảng truyền thông và lực lượng bán quân sự – và chiếm giữ các cơ quan an ninh nội bộ và tư pháp. Họ sẽ bằng mọi cách làm biến dạng luật pháp, bẻ cong hiến pháp bằng cách dựa vào những lổ hổng kể cả luật bầu cử, để phục vụ mục đích của họ.
Những kẻ phát xít, cuồng tín Cơ đốc giáo cực hữu hiếm khi chiếm được đa số trong quần chúng. Đức Quốc xã chưa bao giờ có được số phiếu ủng hộ trên 37% trong các cuộc bầu cử tự do ở Đức. Những người theo chủ nghĩa phát xít Cơ đốc giáo chiếm chưa đến một phần ba tổng số cử tri Hoa Kỳ. Nhưng thực ra, họ không cần đa số mà chỉ cần làm chủ những guồng máy tạo ra quyền lực và sức mạnh trong một đất nước.
Sự thao túng luật pháp một cách trắng trợn này đã được thể hiện trong hai quyết định gần đây nhất của Tòa án Tối cao, nơi những người ủng hộ hệ tư tưởng này chiếm đa số 5-3, trong khi Chánh án John Roberts ít cực đoan hơn thường có thêm phiếu bầu thứ sáu. Khi TATC lật ngược vụ Roe kiện Wade với tỷ số 6-3, lập luận rằng các tiểu bang có quyền quyết định xem việc phá thai có hợp pháp hay không. Ngược lại, cũng cùng một tòa án đã chống lại “quyền cấm mang vũ khí ở nơi công cộng của các tiểu bang”, khi họ đưa ra những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc mang vũ khí được giấu kín ở nơi công cộng.
Những gì hệ tư tưởng bảo thủ đòi hỏi là luật pháp phải luôn đứng về phía những kẻ mạnh và những người xứng đáng được hưởng, đó là những người da trắng thượng đẳng. Những gì hệ tư tưởng phản đối là những quyền lợi căn bản cho những người dân bình thường, những người có nước da không được trắng và cộng đồng LGBT. Một khi hệ thống pháp luật không phù hợp với giáo điều thì một xã hội cởi mở là điều không thể.
Trong thời đại hiện nay, quyền lực chuyên quyền đang được củng cố bởi chủ nghĩa phát xít Cơ đốc giáo quái dị và cuồng tín này, vốn được tài trợ bởi những lực lượng cánh hữu cực đoan nhất của đất nước với mục đích để nắm quyền kiểm soát Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới đây. Nếu một kẻ thất bại ra tái tranh cử ghế TT, Donald Trump, hoặc một bản sao giống Trump, Ron DeSantis được bầu chọn vào năm 2024, những gì còn lại của nền dân chủ của người Mỹ nói riêng sẽ bị dập tắt và của thế giới dân chủ sẽ bị đàn áp mạnh mẽ hơn bởi những lực lượng cánh hữu đang trỗi dậy khắp nơi.
Chủ nghĩa “Cơ đốc giáo” phát xít một khi có được quyền lực trong tay, họ sẽ liệt những người trong cộng đồng LGBT, những người nhập cư, những người theo chủ nghĩa nhân văn thế tục, những nhà dân quyền, nhân quyền, nữ quyền, những người Do Thái, những người Hồi giáo, sẽ bị giam giữ, bỏ tù hoặc thậm chí bị giết hại hay trục xuất.
Vai trò của chính phủ liên bang sẽ tập trung vào việc bảo vệ quyền tài sản, an ninh cho các quan chức lãnh đạo cấp cao trong Cơ đốc giáo chính thống và đảng Cộng Hòa. Hầu hết các chương trình hỗ trợ của chính phủ và các cơ quan liên bang, bao gồm cả giáo dục, sẽ bị chấm dứt. Các tổ chức của Giáo hội Cơ đốc giáo sẽ được tài trợ và trao quyền để điều hành các cơ quan phúc lợi xã hội và trường học. Người nghèo khó sẽ bị từ chối giúp đỡ. Hình phạt tử hình sẽ được mở rộng để bao gồm cả “tội phạm đạo đức“, bao gồm bỏ đạo, báng bổ đạo, tà giáo và phù thủy, cũng như phá thai, sẽ bị coi là giết người. Phụ nữ, bị từ chối tránh thai, tiếp cận phá thai và bình đẳng theo luật pháp, tất cả sẽ phụ thuộc vào nam giới quyết định. Những người thực hành các tín ngưỡng khác không phải Cơ đốc giáo, sẽ bị xếp hạng công dân hạng hai. Nạn nhân của bạo lực cảnh sát và những người đang ở trong tù sẽ không có cách giải quyết. Sẽ không có sự tách biệt giữa nhà thờ và chính quyền. Tiếng nói hợp pháp duy nhất trong diễn ngôn công khai và phương tiện truyền thông chính thống dòng chính đại diện cho chính phủ sẽ là “Cơ đốc giáo” Nước Mỹ sẽ được thánh hóa với tư cách là đại diện của Chúa trên hành tinh này. Những ai dám thách thức chính quyền “Cơ-đốc giáo”, trong và ngoài nước, đều sẽ bị kết án là tay sai của quỷ Satan.
Những điều tôi vừa nói cũng không khác mấy với những chính sách hà khắc của thời Đức Quốc Xã dưới quyền của nhà độc tài Adolf Hitler hay những phiến quân Taliban ở Afghanistan.
Làm thế nào mà các nhà sử học của Weimar Đức và Chủ nghĩa Quốc xã, các giáo sư nghiên cứu Holocaust, các nhà xã hội học và các học giả tôn giáo có thể ngờ được trong thế kỷ 21 văn minh tột bực, công nghệ phát triển nhanh chóng nhưng chủ nghĩa Cơ đốc giáo phát xít tại Mỹ lại trở nên u mê, cuồng tín hơn cả chủ nghĩa phát xít trong thế kỷ 20.
Những kẻ Cơ đốc giáo phát xít hứa hẹn đổi mới đạo đức, đưa cả đất nước trở lại thời kỳ vàng son đã mất. Họ sử dụng các chiến dịch về sự trong sạch đạo đức để biện minh cho sự đàn áp của nhà nước. Adolf Hitler, vài ngày sau khi lên nắm quyền vào tháng 1 năm 1933, đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các tổ chức đồng tính luyến ái. Hàng ngàn quyển sách về đạo đức, dân quyền, nhân quyền, tự do dân chủ, tất cả loại sách này đã bị ném vào đống lửa.
Cuối cùng, ngay cả giai cấp tự do, giới tài phiệt, giới chủ nhân, những người giàu có cũng sẽ chọn chủ nghĩa phát xít hơn là trao quyền cho cánh tả và lao động có tổ chức và luật pháp. Vì điều duy nhất mà các nhà tài phiệt cầm quyền thực sự quan tâm là sự bóc lột và lợi nhuận không bị kiểm soát. Họ, giống như những nhà công nghiệp ở Đức Quốc xã, sẽ vui vẻ liên minh với những kẻ phát xít Cơ đốc giáo, bất kể chúng quái đản đến mức nào, nhưng tất cả những người họ đều có cùng một lý tưởng, đó là được thống trị người khác, được quyền bóc lột người lao động, được quyền phân biệt chủng tộc và được ăn trên ngồi trước trong một tầng lớp thượng đẳng, cao hơn những người khác.
|
|