Vietnamese and English version
Translated into English by Mylinh Hughes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Ngày 14 tháng 6 năm 1946, một cậu bé sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống thương gia ở quận Jamaica của khu phố Queens, NYC. Cho nên, chúng ta gọi ông ấy là người đàn ông phố Queens.

Năm 1995, xe của người đàn ông phố Queens bị bể lốp giữa đường. Một anh da đen đi ngang qua thấy người chủ xe lúng túng tìm cách thay bánh xe dự bị trong khi đang mặc bộ đồ veston đen đẹp đẽ sang trọng. Ông ta đề nghị giúp đỡ và nhanh nhẹn bắt tay vào thay lốp xe.
"Làm sao để tôi trả ơn cho anh đây?"
“Vợ tôi rất thích hoa".
Sau khi xin địa chỉ anh da đen, người đàn ông phố Queens lên xe vội vã lái đi. Vài ngày sau, vợ của anh da đen kia nhận được một bó hoa lớn thật đẹp với thiệp tin nhắn:
"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi. À quên nữa, khoản tiền nợ mua góp nhà còn lại của anh đã được trả xong hết rồi!“.
Một trung sĩ Mỹ của USMC (The United States Marine Corps) bị xử tù giam 7 tháng ở nhà tù bên Mexico vì tội danh không đáng. Anh bị đánh và đã đánh lại. Sau khi anh trở lại Mỹ, người đàn ông phố Queens đã gửi cho anh trung sĩ một tấm check trị giá $25,000 đô la. “Hãy dùng cái này để bắt đầu làm lại tất cả nhé!."
Anh tài xế xe buýt da đen ra tay cứu một cô gái suýt nhảy cầu tự tử được ngợi khen trên Tivi. Người đàn ông phố Queens đã gửi cho anh tài xế một tấm check trị giá $10.000 đô la. “Cám ơn anh vì kịp cứu một mạng người!”.
Con trai nhỏ của một giáo sĩ Do Thái bị bệnh nguy kịch cần phải chuyển từ NYC đến bệnh viện ở California để nhận cuộc giải phẩu đặc biệt trong vòng 24 giờ. Lúc đó không có hãng hàng không nào có sẵn chuyến bay. Người đàn ông phố Queens nhận được lời cầu cứu đã không đắn đo, nhường phi cơ Boeing riêng của mình cùng phi hành đoàn đi theo để chăm sóc và đưa đứa trẻ bay đến California chữa bệnh.
Trên đây chỉ là những câu chuyện tiêu biểu được báo chí nhắc đến. Người đàn ông phố Queens này còn làm nhiều hành động nhân đạo quảng đại thầm lặng khác nữa để phục vụ cho cộng đồng hàng xóm và đã được nhiều người ngưỡng mộ lưu truyền danh tánh.
Vừa rồi chuyến hành trình xuyên bang của hàng ngàn người Việt ở Cali tụ họp về trước Bạch Cung để bày tỏ sự ủng hộ đối với người đàn ông phố Queens. Một tuần sau, người đàn ông phố Queens nhắc nhở cộng sự gửi quà lưu niệm đến nhà cho những người trong ban tổ chức cuộc hành trình. Chẳng ai ngạc nhiên bởi vì người ta đã biết đến sự tử tế chu đáo và lòng quảng đại của ông đã có sẵn trong máu trong tim, trước khi ông trở thành một tổng thống rồi
Nhà thông thái nào đó đã nói "Khi con người có cái tâm tốt (là đủ), thì những cái khác không còn là vấn đề. Và một khi con người đã có dã tâm rồi, thì những cái khác cũng không còn là vấn đề” (If a man's heart is good, Nothing else matters. And if a man's heart is bad, Nothing else matters.")
Cũng vậy. Ngạn ngữ Việt Nam có câu : “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Nếu đồ nội thất trong nhà là gỗ quý thì nước sơn phủ bên ngoài không còn là vấn đề. Nếu người đàn ông phố Queens từng là một người có tấm lòng nhân hậu và tử tế, thì lời nói thô lỗ cộc cằn khó nghe của ông ấy cũng không còn là vấn đề. Điều quan trọng là ông ấy đã điều hành một đất nước bằng hết khả năng-kinh nghiệm sống thăng trầm của mình để giải quyết, chuyển đổi các biến cố xấu xảy ra cho người dân thành “ít xấu, ít thiệt hại nhất, nếu có thể” để đem lại cảm giác an toàn và sung túc cho tất cả mọi người.
Chắc chắn tất cả chúng ta sẽ có cảm giác an toàn dưới sự thề hứa “Fight For You” và bảo vệ “Americans First” của người đàn ông phố Queens này Cho nên, hãy để ông ấy chăm sóc cho chúng ta thêm 4 năm nữa
(Jenny Nguyen, Fortworth, TX-2020)
Copy
Mylinh Hughes
Linh không phải là người Mỹ gốc cổ thụ nên dịch tiếng Anh sẽ có phần sai sót, mong mọi người bỏ qua cho.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"THE QUEENS STREET MAN"
On June 14, 1946, a boy was born and raised in a traditional business family in the Jamaican district of Queens, NYC. So we call him the Queens Street man.
In 1995, the Queens Street man's tire was flat in the middle of the road. A black man passed by and saw the confused owner of the car trying to change the spare wheel while wearing a beautifully luxurious black suit. He offered to help and quickly began to change the tire.
"How can I repay you?"
My wife loves flowers.
After asking for the address of the black man, the Queens street man got in his car and hurriedly drove away. A few days later, the black man's wife received a beautiful bouquet of flowers with a thank you card: "Thank you for helping me. Oh forget, your remaining mortgage has been paid off!".
An American sergeant of the USMC (The United States Marine Corps) was jailed for 7 months in a Mexican prison for a misdemeanor. He was beaten and hit back. After he returned to the US, the Queens Street man sent the sergeant a check worth $ 25,000 dollars. "Use this to start over again!"
The black bus driver saved the life of the girl who nearly jumped off the bridge and was heralded as a hero on. The Queens Street man sent the driver a $ 10,000 check. "Thank you for saving a life!".
A critically ill youngest son of a rabbi needed to move from NYC to a hospital in California to receive special surgery within 24 hours. At that time, there were no available flights. The Queens Street man received a call for help and without hesitation sent his private jet back to New York to help bring the child to California for treatment.
The Above are just typical stories mentioned by the medias. This Queens Street man also did many other quiet acts of generosity in the service of his neighborhood and has been passed down by many admirers.
Recently, thousands of Vietnamese American from California gathered in front of the White House to support for the Queens street man. A week later, the Queens Street man reminds his staff to send souvenirs to the people of the journey planners. No one was surprised because his thoughtful kindness and generosity were already in the blood of his heart, before he became president‼ ️
As it said ”(If a man's heart is good, Nothing else matters. And if a man's heart is bad, Nothing else matters.")
Also. As a Vietnamese saying this, "wood is better than paint". If the interior of the house is precious wood, paint coating is not a problem. If the Queens Street man used to be a man of generosity and kindness, then his harsh words wouldn't matter. The important thing is that he ran a country to the best of all means with his experience to deal with, reducing the worse things happening and bringing the most security and well-being to the USA.
(Jenny Nguyen, Fortworth, TX-2020)
Translated into English by
Mylinh Hughes