Ngày 10 tháng 6 năm 2021
Cuộc đối đầu giữa bà Hằng, vợ ông Dũng Lò Vôi và ca sĩ Phi Nhung đang đi vào hồi quyết liệt. Sau khi khai hỏa với màn live stream vạch tội "Phi Phi Cô Nương" thì việc dùng con nuôi Hồ Văn Cường để lên án mẹ nuôi nữ ca sĩ Phi Nhung được coi là giọt nước tràn ly đối với không chỉ fan hâm mộ của nữ ca sĩ mà cả với người trung lập, việc xoi mói ác ý của bà Hằng và của em trai Nhâm Hoàng Khang IT bị dân cư mạng chỉ trích. 

Việc tung các tin nhắn nói xấu Phi Nhung của Hồ Văn Cường không những không thể hạ nhân phẩm đạo đức của nữ ca sĩ mà còn gây ra sự phẫn nộ trong xã hội. Nhiều người đồng cảm với nữ ca sĩ, lên án Hồ Văn Cường và những người lợi dụng em để chà đạp mẹ nuôi Phi Nhung.
Một bạn chia sẻ:
'Qua câu chuyện này tôi thấy có một loại người phải dùng câu này thì mới chuẩn. Loại người thâm độc tận cùng. Dùng chiêu bài mỡ nó dán nó và vắt chanh bỏ vỏ. Rất thâm độc dùng chính con nuôi hại mẹ nuôi, mẹ thân bại danh liệt thì con nuôi cũng tàn phế. Họ ở không ngồi hưởng lợi. Nói là giúp con cứu con nhưng họ đang dùng con giết mẹ, được việc cho họ rồi, đứa con ai nhìn nó ra gì khi bị cả xã hội khinh bỉ đẩy nó trở thành người bất nghĩa. Làm người ai làm vậy. Thích thì đấu với nhau cho đáng mặt. Sự hèn hạ thâm độc thật đáng sợ. Kinh tởm!"

Bạn khác chia sẻ:
Ko biết thực hư ra sao chứ trẻ con thường hay đua đòi háo thắng ,chưa phân biệt đúng sai đôi khi nhìn nhận sai hướng cứ nghĩ mình lúc nào cũng đúng cũng bản lĩnh .Nhưng phía trươc nhiều cạm bẫy chông gai khó lường những gì các con sắp đi qua là những gì chúng ta đã từng trải ,nếu như PN đã lường trươcs điều đó mà khắc khe nghiêm túc với con là hoàn toàn hợp lí mình là người ngoài cũng đừng nên công kích quá bởi vì lứa tuổi mới lớn dễ dàng dao động ,nhất là ở con đã sớm thành đạt .Mong đây ko là sự thật để cho con vững tin bươc vào đời chúc con và cô PN thành công và vững tin trên con đg sắp tới
Bạn khác chia sẻ:
Cường còn quá nhỏ để nhận ra cái nào đúng cái nào sai. Ở độ tuổi này tâm lý cường đang thay đổi thích tự do, nói chi ai mình cũng vậy lúc nhỏ cứ hờn trách ba mẹ ko cho đi đây đi đó quản thúc ở nhà. Bắt học bắt làm việc nhà rồi còn theo ba mẹ buôn bán ngoài vỉa hè. Nhiều lúc đang bán lại gặp máy đứa bạn học cũng mắc cỡ xiu xíu. Nhưng bất đầu vào đại học, tốt nghiệp đi làm thì càng thương ba mẹ hơn. Nhờ ba mẹ rèn cho mình được kỹ năng thép ko sợ mưa, ko sợ nắng, và ko sợ bị chửi kiên nhẫn học hỏi để đạt được những kết quả tốt nhất. Ko trách Cường, hy vọng sau này em lớn sẽ ngộ ra
Bạn khác chia sẻ:
Là người ngoài cuộc nên ko thể phân biệt ai đúng ai sai. Nhưng bản thân mình khi đọc những dùng tin nhắn kia, nếu quả thật là Hồ Văn Cường nhắn như thế thì thử hỏi cô Nhung sẽ đau lòng cỡ nào. Bản thân mình đọc mà cũng cảm thấy xót xa. Gắn bó, sống với mẹ Nhung và với các anh chị em đó giờ sao lại dùng từ nhà bên đây toàn quỷ như thế. Dù có mâu thuẫn, xung đột ra sao thì cô Nhung cũng đã đùm bọc em trong suốt thời gian qua mà. Ngta nhìn vào ngta sẽ trách cô Nhung ít nhưng sẽ trách em là nhiều vì sự vô ơn đó em à. Mong em hãy thật sáng suốt, dù mẹ Nhung có như thế nào thì chị nghĩ em hãy đưa ra hướng giải quyết thật đúng đắn.
Bạn khác chia sẻ:
Hvc là 1 đứa bé đang tuổi lớn. E nó thích tự do bay nhảy là điều mà đứa trẻ nào cũng muốn có. Nếu ko có sự dân dắt đúng hướng của bố mẹ thì con sẽ rất dễ hư hỏng huống hồ e là người nổi tiếng. Nên cái bọn tung tin ấy để vạch tội Phi Nhung là bọn điên
Bạn khác chia sẻ:
Phi Nhung lại nuôi cáo rồi, nuôi vật vật trả ơn nuôi nhân nhân trả oán, tuổi này đang bong bột nếu người lớn muốn nó tốt hay trách móc một tý nó nổi loạn phan gia đình ngay Hồ Văn Cường sống phải biết ơn ngày hnay có được là nhờ ai giúp đỡ,ko tự nhiên mà có được, lòng người vô ơn sân si nên phi Nhung mang tiếng thị phi
Bạn khác chia sẻ:
Không mang ơn người ta thì thôi giờ bày đặt a dua. Những người chửi bậy rồi sau đây , huề coi như không có gì hết , không hề hối hận chứ gì , hoặc là cứ khăng khăng buộc tội .Kẻ nói bậy người a dua là thế , muôn đời vẩn thế không khá được .
Bạn khác chia sẻ:
Không có người nâng đỡ lo lắng, chắc gì Cường được như vậy, nói đi phải nghỉ lại, đừng vội kết luận, người ta như vậy, mà mang khẩu nghiệp, phúc đức ông trời dành cho người có tâm đức tốt, trái lại mình nhận lấy trái đắng,
Bạn khác chia sẻ:
Cha mẹ e cường có nuôi e ăn học để e có chổ đứng nhu ngày nay k e?
Bạn khác chia sẻ:
Lúc ngèo rách mồng tơi, người ta có tâm nhận làm con nuôi,lo cho học, và được học cách làm ca sĩ, còn không biết ơn, lại còn chê bai trách móc,đừng vì tiền, hãy nhớ lúc gia đình mình khó khăn nhất, ai đứng ra quyết định thay đổi sự nghiệp cho cả gia đình mình hạ em, hãy suy nghĩ đúng đắn em ơi,
Bạn khác chia sẻ:
Vậy con nít biết dc tiền là gi chưa ? . 
Ko có phi nhung thằng cường này h chắc còn làm ruộng mấy cha và mấy má tạm gọi là thánh nhân online.
Bạn khác chia sẻ:
Một mũi tên bắn hai đích, loại khốn nạn muốn hại Phi Nhung ko sống nổi hay sao mà ác tâm quá, dùng con người ta giết người ta, sao ông trời ko xử luôn loại khốn đó đi, Cường ơi con phải vững tâm nhé, mẹ Nhung của con tốt lắm , con đừng bị mắc lừa, rồi mất hết tất cả đấy
Bạn khác chia sẻ:
Ở đời ông cha ta nói không sai nuôi một con chó một ngày đó biết ơn mình ba năm nuôi dưỡng một con người ba năm nó trả oán thù mình một giờ cho nên những chuyện như thế này sẽ không còn ai đứng ra để mà cứu những em không cha mẹ nữa đâu  vì cứu người mà bị như thế này thì ai mà cứu nữa
Bạn khác chia sẻ:
Sống là phải biết trước biết sau nha HVC e còn nhỏ lắm chưa trãi và hiểu hết sự đời nên có những suy nghĩ chưa chính chắn lắm. Đừng vì những suy nghĩ lệch lạc mà đánh mất mình, đánh mất cả cái nghĩa cái tình nha em!
Bạn khác chia sẻ:
Rồi từ khi nào IT có quyền xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác và đem ra phơi bày với công chúng rồi tự xem mình là người hùng vậy?
Đừng tin mọi người nhé, ai đó muốn ám hại Phi Nhung, đấy, loại khốn nạn sẽ bị quả báo sớm thôi, hại cả cháu Cường vô tội nữa, đề nghị pháp luật sớm vào cuộc chứ cứ để kẻ coi thường pháp luật lộng hành như vậy mai sao

Bạn khác chia sẻ:
Quay đầu là bờ ngay Hồ văn cường.Đời k dung tha cho những kẻ ăn cháo đá bát đâu con nhé.còn non lắm chưa đủ tài đâu? Tài mà không đức cũng phế thải nhé.Đừng nghe công kích đấu lại người cưu mang mình.
Bạn khác chia sẻ:
Dù ai nói ngả, nói nghiêng, lòng tôi vẫn Tin chị Phi nhung là người tốt, là bồ tát sống, đã nuôi dạy bao đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, bằng đồng tiền chính chị kiếm dc từ ca hát, chẳng mấy ai làm dc như chị đâu, tôi luôn yêu quý chi,,cố lên chị ơi, miệng lưỡi thế gian không cần quan tâm chị ạ
Bạn khác chia sẻ:
Đúng là lũ ăn cháo đái bát.lúc khó khăn họ nuôi kể cả có vất vả cũng vẫn hơn phải lang thang .họ cho đi học đào tạo hát để kiếm tiền bây giờ quay lại cắn đít người ta . làm người thì phải biết được gì và mất gì
Bạn khác chia sẻ:
Thất  vọng  cho  hồ văn cường  ,làm  ca sĩ  nghệ  sĩ  là  phải  vất  vả  rèn luyện  áp  lực  thì  mới  thành  công  như  hôm  nay.  đó  là  nhờ  công  mẹ  Nhung  rèn  rủa vậy  mà  quay  ra  trách  mẹ  ,đúng  là  vô  ơn
Bạn khác chia sẻ:
Cường là loại vô ơn ,nhỏ đã vậy lên tẩy chay luôn xem còn  làm đc gì hay về cày ruộng
Bạn khác chia sẻ:
Tụi mày không làm gì được hoài linh và phi nhung đâu,  ko có lũ bây xã hội sẽ yên bình hơn
Bạn khác chia sẻ:
"Nhìn  mẹ  con  thắng  này  có  hậu  đầu  mà  có  Đức   chưa  nặn  bựt đã  nặn buồi  chưa  qua  cầu  đã  rút  ván mới  ba  tuổi  muốn  thành  đạt lại  còn  đòi  làm  nhà  cho bố  ở  thể  bố mẹ  vẫn  ở  ngoài  trời  à op"
Bạn khác chia sẻ:
K nói nhiều. Hãy đặt cuộc sống của bạn mà suy nghĩ. Nhà có 1, 2 đứa con do chính mình đẻ ra mà chăm sóc về tinh thần vật chất còn đang mệt mỏi, lúc vui, lúc dỗi hờn, đủ thể loại. Hãy nhìn nhận cho thấu đáo
June 10, 2021
The confrontation between Mrs. Hang, wife Dung Lo Voi and singer Phi Nhung is entering a drastic phase. After opening fire with a live stream denouncing "Phi Phi Co Nuong", using adopted son Ho Van Cuong to condemn the adoptive mother of female singer Phi Nhung is considered the last drop of water for not only female fans singers but also with neutrals, the malicious prying of Mrs. Hang and of her brother Nham Hoang Khang IT was criticized by netizens.
The release of messages slandering Phi Nhung by Ho Van Cuong not only could not lower the moral dignity of the female singer, but also caused outrage in society. Many people sympathize with the singer, condemning Ho Van Cuong and those who take advantage of him to trample his adoptive mother Phi Nhung.
A friend shared:
'Through this story, I see that there is a type of person who has to use this sentence correctly. The ultimate toxic person. Using the guise of fat, it glued it and squeezed the lemon to remove the peel. It is very malicious to use the adopted child to harm the adoptive mother, if the mother is paralyzed, the adopted child is also disabled. They just sit and benefit. Saying to help to save the child, but they are using to kill the mother, when it's done for them, what does the child see, he is despised by the whole society, pushing him to become an unjust person. Do people who do that. If you like, then fight each other to be worthy. Vicious cowardice is terrifying. Disgusting!"