Xin hãy dành lại một vài phút để biết mình vẫn còn là con người.
"Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện"
Cho dù là một người chưa từng đến trường vẫn đã ít nhất một lần nghe và một lần hiểu ý nghĩa của câu ngạn ngữ này. Đôi khi chỉ một lần là đủ, và đó cũng là một trong những món quà quý hóa đầu đời mà chúng ta đã nhận được. Loài người khác ở những động vật khác là chúng ta có được bộ óc biết suy nghĩ và biết nhận thức những chuyện đúng sai, nên hay không nên làm.
Tạo hóa xoay dần thì loài người cũng phát hiện ra được lắm điều thú vị. Chẳng hạn như cả Cọp, Sư Tử, Beo, Gấu v.vv đều là những loại động vật hoang dã và hung dữ, nhưng chúng đều có thể thuần phục được bởi con người. Đó là vì chúng cảm nhận được tình thương của con người dành cho chúng. Và gần nhất với loài người là Chó và Mèo. Chúng hay đến độ biết chia sẻ cảm xúc với chủ nhân lúc vui khi buồn.
Nhưng rồi cũng vì loài người có được cái lợi thế để rồi sanh ra những tranh chấp khó lường. Thậm chí có thể mang ra để so sánh với loài súc sanh, là loại không biết suy nghĩ như loài người. Vì sao lại như thế? Vì quyền lực, vì hơn thua và vì sự ghen ghét, ích kỷ đã tạo cho nhiều người từ bản tánh hiền lương trở nên tàn bạo, dã man và quên đi mình là một con người có trái tim, có lương tri và biết phân biệt đúng sai. Và từ khi đó câu ngạn ngữ "Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện" đã mai một khi bị xóa đi trong ký ức của những người này.
Ngày lại ngày qua trong suốt thời gian gần ba tháng, đó là thời gian đến gần cuộc "Tổng Tuyển Cử" vào tháng 11 năm 2020 này ở Hoa Kỳ. Chúng ta đã thấy gì, và những gì đã làm thay đổi đi hình tượng của một nước Mỹ vĩ đại, và hình tượng của một nước Mỹ yêu chuộng tự do, an bình và nhân ái?
Tất cả những hình ảnh này đã vội vàng bị bôi nhọ qua cái nhãn hiệu "Thánh Floyd" mà đảng DC dựng lên. Một vị Thánh không hiểu vì sao mình được phong Thánh, và lại càng không hiểu rằng cái chết của mình có thể đổi lấy một sự tàn phá đất nước kinh khủng như vậy. Lịch sử của Hoa Kỳ sẽ lại phải thêm vào nhiều trang sử đau thương và ảm đạm trong tiếng vỗ tay và những khuôn mặt hớn hở trong lòng chan chứa hận thù một cách mù quáng.
Một ông cụ 74 tuổi đời buông bỏ đi sự nghiệp của mình để chỉ vì muốn thấy lại một nước Mỹ không tiếp tục bị đe dọa bởi China, và không tiếp tục bị lợi dụng bởi những kẻ gọi là "Đồng Minh". Một người chưa từng có qua một ngày tuổi đời với con đường chính trị, ông đã có thể làm cho China chùn bước, có thể làm cho Bắc Triều Tiên không còn dám ngông nghênh, và tình trạng Trung Đông không còn dậy sóng như trước đây nữa. Tất nhiên không phải riêng ông ta có thể làm nhiều như vậy. Đảng CH khẳng định được ông ta, Donald J. Trump là người có lòng vì đất nước này, và đó cũng là điểm chính mà họ đã một lòng ủng hộ ông ta để mong lấy lại những gì đã mất cho dân Mỹ, cho nước Mỹ.
Tiếc thay, sự nghiệp của ông ta đã vấp phải quá nhiều trắc trở, khi bản thân ông ta đã vô tình khám phá ra quá nhiều điều kỳ thú trong vài năm với chiếc ghế TT Hoa Kỳ. Càng đi sâu vào những vấn đề thì ông càng khám phá ra lắm điều mà phe đối lập là đảng DC không muốn ông tiếp tục vạch lá tìm Sâu. Kết quả là ông đã trở thành tội phạm với màn tấu hài của đảng DC cùng với 17 nhân chứng vì một tên bí mật mà chúng gọi là "Người Thổi Còi". Đây cũng là tai nạn đầu tiên mà ông gặp phải, để rồi tiếp diễn theo đó là những trò bẩn thỉu ngày càng khủng khiếp hơn.
Đảng DC đã liên tiếp đưa ra hàng tá ứng cử viên vào ghế TT nhiệm kỳ tới. Chúng tung hứng cho nhau để rồi dồn hết những lá phiếu vào một người mà chúng biết rằng chúng có thể lợi dụng làm con rối được. Điều kiện cũng khá đơn giản rằng, Phó TT phải là người phái nữ. Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Đây có phải là một thỏa thuận hay là vì tên Sleepy Joe này có cái tật "Dê Cụ" khó chừa? Nhưng nếu là vì máu Dê thì sao không chọn mấy em nhí mà cứ dí mũi vào mấy mụ già? Chắc già thì sẽ không đi thưa, vì thưa cũng chẳng ai tin. Đại khái là như vậy đi.
Nói chung thì đại sự chẳng thành, tiểu sự cũng chẳng xong. Cái thuật "Xa Luân Chiến" vẫn không qua nỗi ông cụ 74 tuổi này. Thật ra ông này là ai mà cứng cỏi như vậy? Thế rồi cả một trong những tên của dòng họ "Cựu" cũng ra mặt để tiếp ứng. Obama, một cái tên thật chẳng xa lạ gì với dân Mỹ. Nhất là cái bảng hiệu "ObamaCare" thì lại càng nổi bậc, nhưng thật ra thì ai đã cảe ai đây? Chuyện này cũng đã có nhiều tranh cãi từ trước, và những ai từng là nạn nhân của cái nhãn hiệu này đều hiểu rõ. Đó là những người đi làm và đóng thuế. Họ phải cưu mang cho những tên ăn không ngồi rồi bao nhiêu năm ròng rã.
Và rồi tên Obama này tại sao phải ra mặt, và tại sao phải âm thầm đứng sau lưng kêu gọi phong trào BLM? Hắn ta muốn nhờ bạo động, truyền thông cũng như báo chí tạm thời đè bẹp đi cái chiến dịch "Tát Cạn Đầm Lầy" của TT Trump. Hắn càng lồng lộn thì càng cho người dân thấy rằng mục đích che dấu tội phạm của hắn. Từ đầu thì đảng DC đã đi sai quá nhiều nước cờ, nhưng lựa chọn duy nhất là phải tiếp tục đi, cho dù là chúng cần phải dùng hạ sách "Mị Dân" như những nước CS hay dùng, chúng vẫn phải làm.
Đám dân đi quậy phá lại là những ai? Có câu "Nuôi quân vạn ngày dùng trong một ngày" hay "Nuôi Tằm Nhả Tơ" là chiến dịch mà đảng DC đang dùng. Đưa trợ cấp lên hàng đầu với biểu ngữ thuế người giàu và hổ trợ dân nghèo. Chuyện này từng có xảy ra trong thời Bill Clinton hay Obama sao? Ai dám bảo có thì làm ơn đưa ra bằng chứng. Có chăng là chúng biến dân China từ nghèo khổ trở thành trung lưu, và dân Mỹ từ trung lưu trở thành nghèo khổ.
TT Trump là một tỷ phú lên làm TT thì bị ép phải công khai hồ sơ thuế. Còn những tên "Cựu" TT thì từ hai bàn tay trắng trở thành tỷ phú sau khi mãn nhiệm kỳ. Sao chẳng thấy ai điều tra và hỏi han đến vậy? Của nổi, của chìm của đám này thật sự có ai biết là bao nhiêu?
Cho nên khi buộc tội người thì cũng nên biết người cũng có thể buộc tội mình. Trừ khi mình thực sự là vàng thật và không sợ lửa. Ai dám nói có bằng chứng Trump nhờ TC giúp đưa ra thì trong vòng một ngày sẽ trở thành triệu phú. Nhưng nếu chỉ ăn theo, nói theo thì nên bớt đi "Khẩu Nghiệp".
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.