Quân đội Israel vừa tiết lộ cho thấy, bên trong trụ sở của cơ quan Liên Hiệp quốc về người tỵ nạn Palestine ở Dải Gaza, thường được gọi tắt là
UNRWA, bọn khủng bố Hamas đã che giấu một trong những bí mật quan trọng nhất của mình: cơ sở chứa thông tin điện tử của chúng.
Trung tâm dữ kiện ơ dưới lòng đất được hoàn chỉnh với một phòng chay điện năng, bộ nguồn pin kỹ nghệ và nơi sinh hoạt cho những tên khủng bố Hamas để vận hành các máy chủ máy tính, được xây dựng chính xác ở vị trí mà ban đầu phía Israel sẽ không cân nhắc đến việc cần truy tìm chứ đừng nói đến việc nhắm làm mục tiêu trong một cuộc không kích.
Tiết lộ về cơ sở chứa đựng các máy chủ (
servers) được đưa ra trong bối cảnh có những lời cáo buộc khác về sự thông đồng của UNRWA với bọn khủng bố đang cai trị Gaza và sự vướng mắc của cơ quan Liên Hiệp quốc chuyên cung cấp các dịch vụ phúc lợi và nhân đạo cho người tỵ nạn Palestine từ các cuộc chiến tranh năm 1948 và 1967 và các con cháu của họ.
Phía Israel hồi tháng trước đã tố cáo có 12 nhân viên của cơ quan tỵ nạn này đã từng nhúng tay tham gia vào vụ thảm sát ngày 7/10 do những tên chóp bu Hamas chỉ huy thực hiện, đã khiến cho 1,200 người bị thiệt mạng và bắt giữ 253 con tin trong vụ tàn sát dã man này.
Kể từ khi các tố cáo được đưa ra công khai vào cuối tháng trước, UNRWA đã chứng kiến có nhiều quốc gia tài trợ hàng đầu tuyên bố đóng băng nguồn tài trợ, dẫn đến sự lo ngại cho rằng cơ quan này có thể ngừng hoạt động ở Gaza và các nơi khác ở Trung Đông trong vòng vài tuần sắp tới.
Nhưng việc lực lượng
IDF đã phát hiện ra trung tâm dữ kiện này của bọn Hamas gần đây trong khi
UNRWA đang bị giám sát chặt chẽ hơn có vẻ như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Đại tá Benny Aharon bước vào trụ sở của UNRWA ở thành phố Gaza, ngày 8 tháng 2 năm 2024. (Emanuel Fabian/Times of Israel)
Trụ sở chính của
UNRWA tại Gaza nằm ở khu Rimal cao cấp của thành phố Gaza, khu vực mà
IDF trước đây đã hoạt động, tiêu diệt và giải tàn hàng chục tiểu đoàn của bọn Hamas và sau đó đã rút quân ra khỏi đó.
Vào thời điểm cuộc tấn công trên bộ đầu tiên vào thành phố Gaza, phía Israel vẫn chưa tìm ra hoặc biết nhiều về trung tâm dữ kiện của bọn khủng bố này. Nhưng với các tin tức tình báo mới, chủ yếu thu thập được từ các cuộc thẩm vấn của Shin Bet đối với những tên khủng bố bị bắt, đã giúp xác định ra chính xác nơi cần phải đào tìm.
Người đứng đầu UNRWA cho biết cơ quan này không hề biết gì về trung tâm dữ kiện của bọn Hamas dưới trụ sở Gaza; Israel cho biết:
"Bạn đã biết rất rỏ!"
"Trước đây IDF đã từng có mặt ở đây, lần đầu tiên là để tiêu diệt kẻ thù, nhưng khi chúng tôi đến đây lần trước, chúng tôi đã thu thập được rất nhiều tài liệu và qua khai báo về tình báo, từ rất nhiều bọn tù nhân, và nhờ đó mà nay chúng tôi đã đến được tận nơi đây. Bây giờ chúng tôi đang thực hiện một chiến dịch có chủ đích nhằm loại bỏ cơ sở dưới hầm ngầm này", vị chỉ huy Lữ đoàn thiết giáp 401, Đại tá Benny Aharon, cho biết trong khi thực hiện chuyến tham quan với giới truyền thông về đường hầm và khu tổng hợp Liên Liên quốc hôm thứ Năm vừa qua.
"Chúng tôi có đủ các tin tức cần biết nhưng chưa đủ chính xác để có thể đào sâu thêm 20 mét và tìm thấy nó, chúng tôi cần thêm ít thời gian nữa. Với các thông tin mà chúng tôi khai thác được từ các tù nhân mà chúng tôi bắt giữ, từ các máy tính chúng tôi tìm thấy, từ tài liệu, bản đồ", ông nói thêm.
IDF trong những tuần lể gần đây đã quay trở lại thực hiện các hoạt động với quy mô nhỏ hơn ở phía Bắc Dải Gaza, sau khi đã phá tan phần lớn khả năng chiến đấu của bọn Hamas trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công trên bộ.
Một binh sĩ của đơn vị Yahalom đứng bên ngoài đường hầm dẫn đến trung tâm dữ kiện của bọn Hamas, được IDF phát hiện ra ở thành phố Gaza, ngày 8/2/2024. (Ảnh: Emanuel Fabian/Times of Israel)
Đại tá Nissim Hazan, một sĩ quan cao cấp của Lữ đoàn 401, cho biết
IDF giờ đây có thể thực hiện các cuộc đột kích với quân số tương đối nhỏ hơn nhiều, cho các hoạt động đòi hỏi nhiều tính toán, nhiều thời gian và nhiều sự kiên nhẫn hơn.
"Những cuộc đột kích này vẫn rất nguy hiễm", đại tá Aharon lưu ý rằng, có hai người lính dưới quyền chỉ huy của ông đã bỏ mạng trong đợt đột kích tiếp cận trung tâm dữ kiện của chúng. Thiếu tá Yitzhar Hofman, một vị chỉ huy trong đơn vị Shaldag tinh nhuệ của binh chủng Không quân Israel và thiếu tá David Shakuri, chỉ huy phó Tiểu đoàn 601 của Quân đoàn Kỹ thuật Chiến đấu, cả hai người đều bị mất mạng do bị bắn tỉa.
Hazan, người được giao nhiệm vụ điều phối các hoạt động ngầm của lữ đoàn, cho biết lối vào chính của đường hầm nằm dưới một trường học UNRWA trong khu vực. Tuy nhiên, đã bị bọn Hamas tìm cách ngăn chặn lại khi quân đội đến. Thay vào đó, các kỹ sư công binh chiến đấu đã cho đào sâu khoảng 8 mét để tìm ra phần nông nhất của lối đi ngầm.
Một mê cung lầy lội và ẩm ướt dẫn đến trung tâm dữ kiện
Các phóng viên báo chí, cùng với đơn vị công binh chiến đấu Yahalom tinh nhuệ, đơn vị Shaldag và Hazan, đã tiến vào lối đi đường hầm này sau đó. Do độ ẩm và tất cả hệ thống lọc không khí của bọn Hamas đã bị vô hiệu hóa, tất cả được khuyến cáo nên cởi áo chống đạn trước khi bắt đầu hành trình đến trung tâm này.
Đoạn đầu tiên của đường hầm dài 700 mét, chỉ có vài chục mét với mái vòm bê tông đặc trưng của bọn Hamas và nền cát, tương đối không có gì nổi bật, tương tự như hàng trăm km đường hầm ngầm mà bọn khủng bố này đã bỏ công sức xây dựng trên khắp Dải Gaza.
Lối đi có chia ra nhiều lối đi khác, nhưng để giúp cho các phóng viên theo dõi và không bị lạc, các binh sĩ Israel đã đặt các que phát sáng bằng đèn neon trên sàn nhà.
Con đường mà họ đi dẫn đến một cái lỗ nhỏ, sau khi trèo qua sẽ lộ ra một hành lang rộng với sàn, gạch ốp trên tường, máy lạnh và thiết bị chiếu sáng.
Hành lang dán đầy các áp phích có logo của bọn Hamas, Lữ đoàn Al-Qassam, một số có bảng hướng dẫn cách vận hành an ninh cho những tên khủng bố phụ trách trung tâm dữ kiên này.
Trong phần đường hầm này, theo ông Hazan, bọn nhân viên CNTT và tình báo của bọn Hamas sẽ tiến hành giám sát và điều hành trung tâm này.
Ghế văn phòng được cất giữ trong một căn phòng trong đường hầm của bọn Hamas, bên dưới một trường học UNRWA ở thành phố Gaza, ngày 8/2/2024. (Ảnh: Emanuel Fabian/Times of Israel)
Dọc theo hành lang có một số phòng, trong đó có cái bếp nhỏ, phòng họp với ghế văn phòng, hai phòng tắm và khu sinh hoạt với nhiều tấm nệm.
Cũng tại hành lang này,
IDF đã tìm thấy một số xe tay ga di động nhỏ, được cho là đã được bọn Hamas sử dụng để đi qua các cơ sở của đường hầm này một cách dễ dàng.
"Phía bên trên chúng tôi là trường dành cho trẻ em của UNRWA", ông Hazan nói khi chúng tôi khám phá ra các phòng ở hành lang chính.
"Đây là nơi làm việc nhiều năm của bọn chúng với rất nhiều quyết tâm và nguồn tài lực".
Từ hành lang chính, có một lối đi dài 300 m dẫn đến trung tâm dữ kiện và phòng điện gần đó.
Ông Hazan nói: "
Chúng tôi hiện đang băng qua một con đường chính ở Rimal, bên dưới một số tòa tháp cao tầng".
Một đường hầm bị ngập nước dẫn đến trung tâm dữ kiện của bọn Hamas, được IDF phát hiện ra ở thành phố Gaza, ngày 8/2/2024. (Ảnh: Emanuel Fabian/Times of Israel)
Một phần đường hầm được thiết kế không có trần bê tông thông thường, lộ ra lớp cát mỏng manh.
"
Hãy cúi đầu xuống và đừng nên chạm vào trần nhà", một vị sĩ quan Shaldag nói với chúng tôi khi chúng tôi đang bò qua khu vực này,
"Bảo đảm sẽ không khiến cho đường hầm bị sập xuống đầu".
Cũng do công binh chiến đấu Israel cho đào tìm kiếm đường hầm nên nước mưa đã tràn vào, gây ra những vũng nước sâu đến đầu gối ở một số khu vực mà chúng tôi phải lội qua mới đến được trung tâm dữ kiện của bọn Hamas.
Sau những đoạn hầm bị ngập, một đoạn dốc trơn trượt dẫn đến cơ sở chính đầu tiên trong hầm là phòng điện.
Một căn phòng trữ điện phục vụ cho trung tâm dữ kiên của bọn Hamas dưới lòng đất, bên dưới trụ sở UNRWA (Ảnh: Emanuel Fabian/Times of Israel)
Căn phòng với một số tủ điện, bộ biến thế và hàng chục cục pin kỹ nghệ không cần nối mạng lưới điện, giờ đã bị bao phủ trong một lớp bùn dày.
Một phần trần rơi của căn phòng đã bị sụp đổ, nơi các kỹ sư đơn vị công binh chiến đấu đã đào xuống cách sân của khu tổng hợp
UNRWA khoảng 20 mét, liền kề với một trong những tòa nhà chính.
Thêm vài chục mét đường hầm từ phòng điện dẫn đến trung tâm của cơ sở, trung tâm dữ lkiện của bọn Hamas.
Có khoảng nửa tá dãy tủ máy chủ, mỗi dãy có khoảng nửa tá dãy tủ máy chủ, mỗi dãy có các giá chứa máy tính phục vụ các hoạt động của bọn Hamas.
Một trung tâm dữ kiện bí mật của bọn Hamas bên dưới trụ sở của UNRWA (Ảnh: manuel Fabian/Times of Israel)
"Bây giờ chúng ta đang ở trung tâm bí mật… bên dưới tòa nhà chính của UNRWA. Đây là nơi mà bọn Hamas cất giữ các máy chủ chứa tin tức tình báo của chúng", ông Hazan nói.
"Để tiêu diệt hoàn toàn, để cho bọn Hamas không thể sử dụng ưu thế về tình báo này nữa, bạn cần phải có mặt trên mặt đất".
Các giới chức IDF tin rằng Hamas đã sử dụng trung tầm máy chủ này để thu thập tin tức tình báo, xử lý dữ liệu và liên lạc. Ổ cứng và một số máy tính đã được đưa về Israel để giúp cho cơ quan tình báo điều tra trước khi hệ thống đường hầm này sẽ bị phá hủy trong một vụ nổ lớn.
Ông Hazan cho biết, IDF khám phá thêm kịp lúc một số đường hầm
"chiến lược" của bọn Hamas ở Gaza.

(Ảnh minh họa)
Tại trụ sở UNRWA, Đại tá Aharon cho biết các đơn vị của ông đã tìm thấy một số kho vũ khí của Hamas khi họ đột kích và chiến đấu với các tay súng Hamas để giành lấy khu tổng hợp này, mặc dù đó là sau khi các nhân viên Liên Hợp Quốc đã đi sơ tán.
Ông nói:
"Lựu đạn, hỏa tiển, bệ phóng rocket, chất nổ và một lượng lớn vũ khí có thể khiến bất cứ một đơn vị của bọn Hamas nào cũng phải xấu hổ vì đã rơi vào tay chúng tôi".
IDF cũng cho biết, tại một số văn phòng của các giới chức
UNRWA, quân đội đã tìm thấy các thiết bị và tài liệu cho thấy
"những văn phòng tương tự cũng được những tên khủng bố Hamas tự do sử dụng".
Đại tá Aharon nói:
"Không còn nghi ngờ gì nữa, các nhân viên UNRWA đã biết rằng bọn Hamas đang đào một đường hầm lớn bên dưới họ. Có tường bao, cổng, camera, ở cổng họ ghi lại người ra vào. Bất cứ ai làm việc tại UNRWA đều biết rất rõ ai sẽ đến và họ đang ra sức bảo vệ cho ai".
Ông nói:
"Chúng ta có đủ thời gian, hàng tháng trời phía trước trong cuộc chiến, và từng người một, chúng ta sẽ triệt phá tận diệt chúng và lấy đi những gì mà kẻ thù đang cố gắng che giấu, và che giấu nó một cách rất tinh vi và đầy hoài nghi".
Mô hình hầm ngầm của bọn Hamas dưới trụ sở chính của UNRWA ở thành phố Gaza
Ông Aharon nói:
"Chúng tôi bị sốc tận đáy lòng khi một tổ chức có mục đích quan tâm đến nhân quyền lại bắt tay hợp tác một cách rõ ràng và tàn bạo, không chút sợ hãi, với một bọn khủng bố như bọn Hamas".
UNRWA đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận. Trong một tweet sau khi cho công bố ra, người đứng đầu cơ quan này Philippe Lazzarini đã phủ nhận mọi thông tin về trung tâm dữ kiện của Hamas nằm dưới trụ sở
UNRWA.
Phỏng dịch theo The Times Of Israel ở đây:
-
https://www.timesofisrael.com/direct...s-data-center/