MC Kỳ Duyên mới đây chia sẻ cảm xúc về bản thân của mình với người bị đánh ghen. Cô cho rằng tại sao không đánh chính người đàn ông mà lại phụ nữ đánh nhau. Cùng vietbf.com khám phá status này nhé.
Nữ MC khẳng định: "Tôi nhất định sẽ không bao giờ đánh ghen với người đàn bà kia... vì đa phần họ cũng là nạn nhân như tôi."
Nói lên suy nghĩ của mình, Kỳ Duyên cho rằng khi hai người kết hôn và hứa hẹn ở bên nhau trọn đời, thì đó là lời cam kết, một bản hợp đồng của đôi bên. Ai hứa hẹn rồi thất hứa, người đó là người có lỗi. Người thứ ba chưa hề hứa hẹn gì với chuyện tình "cũ" kia thì họ cũng không có bổn phận hay trách nhiệm gì với 2 người còn lại cả. Về chuyện mấu chốt của mọi lỗi lầm, Kỳ Duyên lên tiếng: "Tại sao ta lại đánh họ mà không "xử" ông chồng mình???"
Quote:
Hôm qua người bạn cho coi clip "đánh ghen" trên mạng. Cô dâu đang chụp hình cưới với chú rể ngoài công viên, thì người vợ cũ kéo hai ba bà khác tới xúm vào đánh, xé tan áo cưới, bức bông hoa, khăn voan...túm tóc chửi. Thì ra chú rể đang có vợ lại lấy thêm cô nữa. Cô dâu chỉ biết quỳ xuống úp mặt đỡ đòn. Không biết chú rể ở đâu mà không thấy can thiệp? Để mặc cho cô dâu bị ba người đánh hội đồng (và một người dùng phone quay lại).
Coi clip xong, tôi thấy bất bình và không khỏi tự hỏi "Tại sao đàn bà chúng ta lại cấu xé nhau trong khi người thật sự có lỗi là người đàn ông trong cuộc?" Thiết nghĩ khi hai người kết hôn và thề sẽ yêu nhau trọn đời thì đó là lời cam kết của đôi bên, như cái hợp đồng riêng giữa hai người. Ai hứa hẹn, thề thốt rồi làm ngược lại, người đó có lỗi. Người thứ ba chưa hề hứa gì với ta nên họ không có bổn phận, trách nhiệm gì với ta cả. Nhất là nếu họ không biết người đàn ông đã có vợ, tất nhiên họ không có lỗi. Tại sao ta lại đánh họ mà không "xử" ông chồng mình???
Ngay cả khi người thứ ba biết người đàn ông đã có vợ, thì cái tội "xen lấn giữa hợp đông" với tôi, vẫn nhẹ hơn cái tôi "hủy hợp đồng" mà không có lý do chính đáng.
Khi người đàn ông đã ngoại tình, thì không có cô này sẽ có cô khác. Chẳng lẽ suốt đời mình đi đánh ghen? Nếu người đàn ông của tôi yêu một người khác tôi sẽ có hai phương án: 1) Là tôi bỏ; 2) Nếu dứt không được tôi sẽ ở lại và chấp nhận số phận là "cung phu mình rất xấu". Tôi sẽ ráng tìm những thú vui khác cho tôi như con cái, công việc, bạn bè...v.v, vì cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, đâu phải tất cả hạnh phúc chỉ dựa vào một người? Tôi sẽ không lao tâm chạy theo người chồng bội bạc. Tôi sẽ không coi anh là trọng điểm trong cuộc sống của tôi nữa. Kệ... mắt nhắm, mắt mở... muốn làm gì thì làm...coi như mình sống vơi nhau như bạn. Nhưng... tôi nhất định sẽ không bao giờ đánh ghen với người đàn bà kia... vì đa phần họ cũng là nạn nhân như tôi.
|
MC Kỳ Duyên chia sẻ cảm xúc trên trang cá nhân.
Nói lên suy nghĩ của mình, Kỳ Duyên cho rằng khi hai người kết hôn và hứa hẹn ở bên nhau trọn đời, thì đó là lời cam kết, một bản hợp đồng của đôi bên. Ai hứa hẹn rồi thất hứa, người đó là người có lỗi. Người thứ ba chưa hề hứa hẹn gì với chuyện tình "cũ" kia thì họ cũng không có bổn phận hay trách nhiệm gì với 2 người còn lại cả. Về chuyện mấu chốt của mọi lỗi lầm, Kỳ Duyên lên tiếng: "Tại sao ta lại đánh họ mà không "xử" ông chồng mình???"
Qua câu chuyện đánh ghen này, nữ MC cũng không quên chia sẻ suy nghĩ và cách xử lý tình huống nếu bản thân rơi vào trường hợp này. Theo Kỳ Duyên, nếu người đàn ông của mình yêu một người khác, cô sẽ có hai phương án: 1 là bỏ; 2 là nếu không dứt được cô sẽ ở lại, chấp nhận số phận "cung phu mình rất xấu" và cố gắng tìm những thú vui khác như con cái, bạn bè, công việc. Kỳ Duyên khẳng định sẽ không đánh ghen với người đàn bà thứ ba vì họ cũng chỉ là một nạn nhân trong cuộc chơi tình ái này.
Có thể thấy, chuyện Kỳ Duyên lên tiếng về clip đánh ghen tình tay ba này khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện thật xảy ra trong cuộc sống của cô. Tuy vậy bằng cách xử lý khéo léo của mình, Kỳ Duyên không chỉ khiến những người trong cuộc vui vẻ mà vẫn được lòng công chúng.

Kỳ Duyên và Trịnh Hội đã từng hạnh phúc cho đến khi người thứ 3 chen vào.
Năm 2004, ở tuổi 39, Kỳ Duyên gặp được người đàn ông của đời mình – nam luật sư kiêm MC Trịnh Hội. Đám cưới của họ diễn ra vô cùng thơ mộng tại một bờ biển ở Phillippines với chiếc xích đu buộc lụa trắng và những vòng hoa trắng. Cô dâu chú rể ngồi bên nhau cùng hai cô con gái nhỏ chi thế thôi cũng đủ khiến đám cưới tràn ngập hạnh phúc.
Thế nhưng, chỉ sau 4 năm, cả hai bất ngờ tuyên bố li hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Lí do được đưa ra là vì cả hai xa nhau quá nhiều. Tuy nhiên, những người thân thiết tiết lộ rằng, Trịnh Hội đã có tình cảm bên ngoài và Kỳ Duyên không chấp nhận được điều này. 2 năm sau khi li hôn, Trịnh Hội tái hôn với một phụ nữ trẻ đẹp khác tên là Mai Thy.
Không như người phụ nữ đánh ghen trong clip, Kỳ Duyên "người lớn" và biết bao dung hơn cả. Thay vì chỉ trích, khác với suy nghĩ của nhiều người, Kỳ Duyên lại lên tiếng khen ngợi vợ mới của chồng cũ. Cô tâm sự về Mai Thy rằng: "Tôi có cơ hội tiếp xúc với cô ấy ở ngoài đời và cô là một người rất dễ thương, cởi mở. Tôi nghĩ cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc trong sự yên tĩnh và êm đềm của cuộc sống mới".
MC Ky Duyen cam thong voi nguoi dan ba bi danh ghen
MC Kỳ Duyên "nói được làm được".
Trà (tổng hợp)