Sau hàng loạt rắc rối do chính những phát ngôn của mình mang tới, Kenny Sang vừa có buổi phỏng vấn cuối cùng với
Sau thời gian ngắn im ắng, cái tên Kenny Sang bất ngờ trở lại và được chú ý hơn bao giờ hết. Giữa hàng loạt scandal của làng giải trí Việt Nam lẫn nước bạn, vụ việc Kenny Sang bị phanh phui gia thế không như anh từng kể vẫn trở thành đề tài tâm điểm trong cộng đồng mạng.
Dù đã lên tiếng phủ nhận, thậm chí tung ra hàng loạt chứng cứ phủ định thông tin vừa bị khai thác nhưng Kenny Sang vẫn không thoát khỏi điều tiếng và bị dân mạng chỉ trích bằng những lời lẽ khá nặng nề. Thậm chí, một số người quá khích còn tìm đến nơi kinh doanh của Kenny Sang để tìm hiểu thực hư khiến anh phải tạm thời đóng cửa, trì trệ công việc của mình.
Trước cơn bão dư luận chưa có dấu hiệu dập tắt, trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Sao Online gần đây nhất, Kenny Sang bất ngờ cho biết sẽ “quy ẩn giang hồ”, không chủ động xuất hiện trên báo chí và cũng sẽ kiểm soát việc phát ngôn của mình.
Cùng tìm hiểu lý do về quyết định của Kenny Sang:
Sau gần một năm khiến cộng đồng mạng chao đảo và gặp không ít rắc rối cũng vì những phát ngôn của mình, có khi nào anh cảm thấy hối hận hay không?
Tôi không hối hận vì những gì tôi nói hay làm chưa từng gây ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai. Dù tôi có nói những điều khiến người khác không có cảm tình thì tôi cũng tự kiếm tiền bằng chính bản thân mình chứ đâu có ăn giật, ăn cướp của ai đồng nào đâu.
Việc nổi tiếng trong cộng đồng mạng có mang đến lợi ích gì cho bạn ở đời sống thực hay không?
Lợi ích đầu tiên là tôi được nhiều chú ý hơn khi ra đường. Nhiều lúc còn có người đến xin chụp ảnh cùng. Công việc kinh doanh của tôi cũng thành công hơn, khách hàng của tôi tăng lên rõ rệt từ ngày tôi nổi tiếng vì họ tin tưởng vào thương hiệu Kenny Sang hơn. Khách ở nước ngoài cũng chủ động nhờ tôi thiết kế riêng cho họ. Bạn thấy đó, người có tiền và biết suy nghĩ thì ít có ai ghét tôi hay ném đá tôi. Họ vào Facebook của tôi để xem sản phẩm thì nhiều. Cũng nhờ việc kinh doanh thuận lợi mà tôi có thể tự chi tiêu và lo lắng cho mẹ.
Khá nhiều lời đồn đại có hẳn một ê-kíp đằng sau giúp đỡ bạn nổi tiếng, bạn có thể xác minh điều này?
Tôi xin khẳng định một điều là tôi chẳng thuê bất kỳ ai để giúp đỡ mình nổi tiếng cả. Tôi chẳng phải ngôi sao và cũng không là nghệ sỹ. Chỉ là trời kêu ai nấy dạ, một ngày ngủ dậy bỗng dưng thấy tên tôi xuất hiện tràn lan trên báo, thế là thầm nghĩ thôi rồi, cuộc sống thị phi bắt đầu vây quanh.
Có khi nào bạn nghĩ đến việc dừng lại những phát ngôn của mình?
Thật ra, tôi đã từng tuyên bố sẽ không xuất hiện trên báo chí cách đây vài tuần. Ai có theo dõi Facebook của tôi sẽ biết rõ điều này. Nhưng chính tờ báo kia đã tự khui lại tên tôi đấy thôi. Mấy hôm nay, tôi tức giận vì họ xâm phạm đời sống cá nhân nên liên tục phản pháo nhưng tôi nghĩ cũng đã đến lúc mình phải dừng lại rồi.
Dừng lại? Ý bạn là sao?
Tôi sẽ không phát ngôn thêm bất kỳ điều gì và cũng sẽ không chủ động xuất hiện trên báo chí nữa. Đối với tôi bây giờ, có lên báo hay không cũng không còn quan trọng. Trải qua bao nhiêu sóng gió mà báo chí vẫn yêu thương tôi, nhiều người vẫn viết bài bảo vệ tôi là tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Tôi không thể để tính cách của mình khiến họ mang điều tiếng.
Vì sao bạn lại có quyết định như vậy?
Tôi quyết định như thế là vì muốn chuyên tâm tập trung làm kinh doanh và chăm sóc gia đình. Mẹ tôi cũng cấm và bạn bè cũng khuyên tôi không nên tiếp tục. Tôi thì không muốn họ buồn vì những chuyện lùm xùm xung quanh tôi, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần và công việc của tôi nữa.
Liệu có phải những rắc rối trong thời điểm vừa qua khiến bạn mệt mỏi?
Mệt mỏi cũng có nhưng tôi buồn thì nhiều hơn vì một số kẻ đục nước béo cò, từng là bạn bè, từng được tôi giúp đỡ đã nhân cơ hội tôi nổi tiếng thì nhảy vào ăn ké, đặt chuyện bêu xấu tôi để lên báo theo. Sau ngần ấy chuyện, có lẽ quan niệm của tôi đã khác. Hiện tại, tôi chỉ mong điều quý giá nhất là bình yên trong cuộc sống. Tôi hết ham nổi tiếng rồi, tự do cá nhân cũng mất, những thú vui bình dị nhất cũng bị lấy đi.
Dù tuyên bố không xuất hiện trên báo chí nữa nhưng hẳn những lời nói gây tổn thương của bạn đối với một số dân mạng vẫn còn. Bạn có lời nào muốn chia sẻ ngay bây giờ đối với họ không?
Trong cuộc sống, ai cũng thích nghe những điều ngon ngọt, tôi thì chỉ nói những gì thực tế mà thực tế lại rất đắng. Tôi có nói gì sốc hay lời lẽ khó nghe thì cũng là kinh nghiệm sống của bản thân mình. Sau này, nếu có ai đó thấy những gì tôi nói là đúng thì cứ đến gặp tôi, tôi sẽ dành thời gian chia sẻ và tâm sự cùng.
Một Kenny Sang nổi tiếng và một Kenny Sang bình thường có gì khác nhau?
Mỗi người nghĩ tôi nổi tiếng theo mỗi cách khác nhau và tôi không quan tâm đến điều đó nữa. Còn Kenny Sang bình thường thì sống rất tình cảm, yêu thương bạn bè, hiếu thảo với mẹ. Về điều này thì bạn có thể gặp gỡ bạn bè hay anh em của tôi để kiểm chứng. Nếu tôi sống không tốt thì hẳn là không có ai bênh vực tôi trong những ngày qua đâu.
Bạn có nghĩ đến ý định dời shop thời trang của mình sau những chuyện rắc rối vừa qua hay không?
Phát triển nó lớn lên nữa thì chắc chắn tương lai sẽ có chứ sao mà dời được khi xung quanh bà con hàng xóm, thậm chí chị bán tạp hoá còn rất yêu mến tôi, có gì cũng mang cho tôi dùng. Có bà con hàng xóm tuyệt vời như vậy thì tôi chỉ muốn mua nhà ở luôn tại đó chứ sao phải dời đi.
Liệu đây có phải chỉ là lời nói suông, thay đổi để dân mạng bớt ghét và bạn sẽ trở lại trong tương lại?
Tôi có phải nghệ sỹ hai ngôi sao gì đâu mà cần trở lại với không. Tôi chỉ làm kinh doanh thôi. Nếu báo chí không bới móc đời tư của tôi thì cuộc sống của tôi đã bình thường từ lâu.
Cám ơn bạn! Chúc bạn luôn vui vẻ với quyết định hôm nay của mình
Kenh13