"Tôi đang rất buồn. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy trống vắng như hiện tại", ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ.
Chị ngày càng trẻ và xinh đẹp, nhiều người bảo, đó là do chị có đời sống gia đình hạnh phúc nhất nhì làng giải trí?
Không biết mình có phải hạnh phúc nhất nhì trong showbiz không nhưng tôi không quan tâm chăm sóc bản thân lắm đâu: ít mỹ phẩm, không mỹ viện, mọi thứ đều rất bình thường.
Có điều ai cũng nghĩ làm nghệ sĩ thì được ăn sung mặc sướng nhưng không phải thế. Tôi là người phụ nữ bình thường. Anh Khắc Triệu là người khá cộc tính, hai chúng tôi ngày trẻ (có lẽ do máu nghệ sĩ và cái tôi lớn) nên cứ gây nhau và giận nhau hoài.
Anh Khắc Triệu trông lãng tử, với đời sống gia đình, anh ấy có thế không?
Anh ấy rất khó tính (cười). Nhưng với tôi, anh ấy là người cha tuyệt vời. Hai con gái tôi cũng rất tự hào và hãnh diện vì sự chăm sóc của cha mình, mặc dù cũng thường than phiền ba... khó quá! Nhưng có thể thấy hai đứa rất thân với ba nhiều hơn với mẹ.
Anh Khắc Triệu sống nghệ sĩ, tính tình bộc trực, thẳng thắn, thương ghét rõ ràng, nghĩ sao nói vậy, không câu nệ ai hết. Trước đây tôi thích anh ấy vì bản tính này, có điều đây cũng là hạn chế trong công việc hàng ngày.
Anh Triệu nhìn thì quá đào hoa, lãng tử. Trước đây, ai cũng lo ngại cho tôi, nhưng bây giờ thì rất nhiều người hỏi tôi bí quyết sao mà giữ chân được anh ấy? Thôi thì trước mặt mình cứ biết vậy đi. Sau lưng là chặng đường còn dài. Đón nhận những gì hạnh phúc dù chỉ thoáng qua cho đời mình thấy vui.
Bạn biết không, trước đây có người nhắn tin vào máy của tôi, bảo rằng: "Chị ơi, tôi đang có con với chồng chị". Thật sự tôi hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó tôi trả lời ngay: "Ồ, thế thì may quá! Chị rất muốn có thêm một đứa con nữa, em đến gặp chị nhé!". Rồi không thấy trả lời gì thêm (cười).
Chúng tôi luôn gặp bất ngờ với những phá phách lúc nửa đêm. Nhưng hơn ai hết, tôi tin vào tình yêu của chồng mình dành cho hai con gái và tôi. Anh luôn là người giữ gìn và bảo vệ gia đình một cách tuyệt đối.
Cả hai con chị đều đã đi du học phải không?
Bé lớn 19 tuổi nhưng đã sang đó từ năm 14 tuổi. Bé sau mới đi được vài ngày thôi. Đó cũng là áp lực cho tôi, nhưng không có lựa chọn nào khác. Bởi tối nào tôi và anh Triệu cũng phải đến phòng trà hết, không có mình khách và bạn bè không vui, cả hai vợ chồng đều phải dốc sức cho chỗ này. Bỏ con ở nhà một mình càng là điều không thể. Tương lai con cái chúng tôi không muốn ép buộc.
Con gái út đã hai mùa hè không được vui chơi với bạn bè, thấy ba mẹ cực quá nên nguyên ba tháng hè, con cũng ra đây phụ giúp.
Chị nói con đi du học cũng là lúc chị áp lực, cụ thể là sao?
Tôi đang rất buồn. Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy trống vắng như hiện tại. Tôi đang đấu tranh từng ngày trong tư tưởng của mình phải cô gắng vượt qua. Tôi rất nhớ con, anh Triệu cũng đang ở bên đó với hai đứa. Con đi du học mà tôi cảm giác như đang mất đi linh hồn của mình vậy. Ngang qua phòng con gái, tôi chỉ muốn mở cửa để nhìn vào cho nguôi ngoai. Nhưng khi cửa vừa mở tôi đã òa khóc vì mùi hương quen thuộc của nó lại ập vào tôi.
Nhớ khi con gái đầu đi học, tôi đã mất cả năm trời không dám bước vào phòng nó. Nay cả nhà đi hết, chỉ còn mình tôi. Buồn quá, tôi tự nhủ phải cố gắng lên. Cố gắng thật nhiều.
Sở hữu chất giọng lạ và cá tính, thế nhưng dường như nó trái hẳn với tính cách có phần bình yên của chị?
Bình thường, tôi cũng hỷ nộ ái ố, bi lụy lắm nhưng khi gặp việc tôi lại là người khá mạnh mẽ.
Hẳn là chị có quan niệm riêng về hạnh phúc gia đình?
Quan niệm hạnh phúc gia đình của tôi cũng đơn giản thôi, chính là đơn giản! Chúng tôi mong mọi thứ đều bình yên, một gia đình êm ấm, nhất là ngày nghỉ, ngày Tết, đó là những điều thiêng liêng. Tôi thèm những điều đó hơn là ăn uống nhà hàng 5 sao.
Hạnh phúc gia đình thì mỗi người mỗi cách nhưng bảo vệ gia đình nổi tiếng của mình khỏi thị phi và ồn ào của showbiz không là chuyện dễ?
Tính cách đó nằm trong máu rồi. Theo tôi cái gì cũng có duyên. Trước khi quen tôi thì anh Triệu cũng có rất nhiều người, trong đó không ít người nổi tiếng. Đến khi gặp tôi lại bị "xiềng" lại, trước là duyên, sau là nợ. Chữ nợ lại rất nặng mới có thể gắn kết chúng tôi lại với nhau.
Chị sở hữu hai cô công chúa rất dễ thương, hỏi một cách thẳng thắn, chồng chị có khi nào nói về việc mình không có con trai?
Có rất nhiều người hỏi đấy chứ, nhưng anh Triệu đùa rằng: "Bả chịu đẻ là may lắm rồi". Anh ấy bảo bộ vua chúa sao mà nối dõi? (cười)
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Đặng Đào (Mốt & Cuộc Sống)