Cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã lên tiếng sau khi một báo cáo gây chấn động khiến gia đình bà trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, cho biết bà "tan nát cõi lòng" trước những cáo buộc liên quan đến hành vi riêng tư trên mạng của chồng mình.
Bà Noem đã lên tiếng về tình hình này trong một tuyên bố gửi cho tờ The New York Post sau khi một báo cáo được công bố, trong đó cáo buộc chồng bà, Bryon Noem, duy trì một danh tính bí mật trên mạng liên quan đến việc mặc đồ phụ nữ và tương tác với các nghệ sĩ giải trí người lớn.
“Gia đình họ hoàn toàn bất ngờ trước điều này, và họ mong muốn được tôn trọng sự riêng tư và cầu nguyện vào lúc này”, bà Noem nói, ám chỉ cả những tổn thất về mặt cá nhân do các cáo buộc gây ra và tính chất đột ngột của các cáo buộc.
Báo cáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên toàn quốc do vai trò nổi bật của bà Noem trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, nơi bà giám sát các hoạt động an ninh quốc gia quan trọng với tư cách là Bộ trưởng An ninh Nội địa trước khi được điều chuyển gần đây.
Theo tờ Daily Mail , Bryon Noem được cho là đã tham gia vào một cuộc sống trực tuyến bí mật trong hơn một năm, liên lạc với những phụ nữ tham gia vào cái gọi là cộng đồng những người có sở thích "biến phụ nữ thành gái hư". Tờ báo này cho biết họ đã xem xét hàng trăm tin nhắn, giao dịch tài chính và hình ảnh liên quan đến hoạt động này.
Báo cáo còn cáo buộc rằng trong khoảng thời gian 14 tháng, Bryon Noem đã chuyển ít nhất 25.000 đô la thông qua các nền tảng như Cash App và PayPal trong khi tham gia vào các cuộc trò chuyện nhập vai khiêu dâm. Các hình ảnh được trích dẫn trong báo cáo được cho là cho thấy anh ta mặc quần áo bó sát với những gì dường như là đồ độn ngực tự chế.
Khi được tờ Daily Mail liên hệ, Bryon Noem được cho là không phủ nhận việc gửi tin nhắn hoặc hình ảnh nhưng đã bác bỏ ý kiến cho rằng hành động của ông gây ra bất kỳ rủi ro nào lớn hơn. “Tôi phủ nhận phần thứ hai của điều đó,” ông nói, đề cập đến những lo ngại về tác động đến an ninh quốc gia, trước khi kết thúc cuộc gọi.
Những lo ngại đó đã trở thành trọng tâm của những hệ lụy. Các chuyên gia được trích dẫn trong báo cáo cảnh báo rằng hành vi cá nhân không được tiết lộ, đặc biệt là liên quan đến các giao dịch tài chính và các cuộc liên lạc rõ ràng, có thể tạo ra những lỗ hổng cho các cá nhân có liên hệ với các chức vụ cấp cao trong chính phủ.
Các cuộc trao đổi này diễn ra khi bà Kristi Noem đang lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa trong một giai đoạn đầy tranh cãi, bao gồm cả chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn và các hoạt động an ninh quốc gia được tăng cường.
Bà Noem đã bị cách chức khỏi vị trí tại Bộ An ninh Nội địa (DHS) vào tháng 3 sau áp lực ngày càng gia tăng trong chính quyền. Mặc dù Tổng thống Trump công khai ca ngợi những nỗ lực thực thi luật nhập cư của bà, nhưng vị thế của bà được cho là đã suy yếu sau một loạt tranh cãi, bao gồm các phiên điều trần căng thẳng tại Quốc hội và sự nhầm lẫn xung quanh chiến dịch quảng cáo trị giá 220 triệu đô la của DHS.
Thay vì bị buộc thôi việc hoàn toàn, bà Noem được điều chuyển làm đặc phái viên của Bộ Ngoại giao phụ trách chương trình “Lá chắn châu Mỹ”, một vai trò giúp bà tiếp tục tham gia vào các vấn đề an ninh quốc tế đồng thời tạo điều kiện cho việc tái cấu trúc lãnh đạo tại Bộ An ninh Nội địa (DHS). Bà được thay thế bởi Thượng nghị sĩ Markwayne Mullin (Đảng Cộng hòa - Oklahoma) khi chính quyền tìm cách ổn định bộ phận này trong bối cảnh bị giám sát ngày càng chặt chẽ.
Cặp đôi, kết hôn từ năm 1992 và có ba người con, phần lớn giữ kín đời tư bất chấp sự nghiệp nổi tiếng của bà Noem. Trước đây, các tờ báo lá cải cũng từng đưa tin về cuộc hôn nhân của họ, mặc dù những thông tin đó đã bị phủ nhận vào thời điểm đó.
Trong thông điệp chia tay khi rời Bộ An ninh Nội địa (DHS), bà Noem đã bảo vệ thành tích của mình và bày tỏ sự tin tưởng vào vai trò tiếp tục thúc đẩy các ưu tiên an ninh của Hoa Kỳ. Giờ đây, với vụ tranh cãi mới nhất đang diễn ra, tuyên bố ngắn gọn của bà cho thấy sự tập trung vào gia đình khi bà phải đối mặt với một trong những thời điểm khó khăn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình.