Theo chuyên gia, từ vụ việc đau lòng cha ôm hai con nhảy cầu tự tử ở Nghệ An, nhiều bộ phận cha/mẹ vẫn nghĩ con cái tài sản sở hữu của mình và sẵn sàng tước đoạt mạng sống của con để "trừng phạt" đối phương sau mâu thuẫn.
Chiều 15/10, lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng gần 14h chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể hai bé gái trong vụ người cha ôm hai con nhảy cầu sông Lam. Vị trí nơi tìm thấy thi thể cháu bé cách hiện trường nơi xảy ra vụ tự tử hàng chục km. Không lâu sau đó, thi thể người cha cũng được tìm thấy.
Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) cho hay, đây là vụ việc rất đau lòng, thương tâm. Không riêng gì vụ việc này, đã từng có nhiều vụ việc cha (mẹ) tự tử nhưng kéo theo con cái chết cùng khiến nhiều người thương cảm nhưng không khỏi bất bình.
Người thân đau đớn khi nghe tin anh D. cùng 2 con nhỏ nhảy cầu tự tử. Ảnh: N.T
“Nguyên nhân kéo theo con tự tử cùng có thể do người chăm sóc đang bị tổn thương về mặt tâm thần. Họ cũng có thể chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, lo lắng chết nhưng con cái không ai chăm sóc, đôi lúc nghĩ cùng con chết đi để trả thù đối phương hay tâm lý con là khúc ruột của mình nên muốn làm gì cũng được…, có phần thương cảm nhưng có phần đáng trách”, PGS Nam chia sẻ.
PGS Nam cho hay, những trường hợp trên họ có thể đang trong trạng thái bế tắc, mất cân bằng trong cuộc sống nhưng những người thân xung quanh không nhận ra, nên không nhận được sự hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, cá nhân người đó có thể hạn chế về mặt nhận thức, giáo dục, định kiến, lo lắng sợ hãi... nên đã gây ra những sự việc đau lòng, đáng tiếc.
Chia sẻ về sự việc này, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng “con cái không phải là tài sản sở hữu của cha mẹ”.
Nhà văn Hoàng Anh Tú cho hay, chúng ta sinh ra con nhưng không phải là chủ sở hữu con chúng ta. Cha mẹ chỉ là người được trao cơ hội đồng hành một quãng đời để giúp con trở thành chính mình. Nghĩa là cha mẹ cho con khởi đầu, nhưng cuộc đời của con phải là của con.
“Kể từ lúc con chào đời, nó đã là một sự sống độc lập. Việc cha mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ, bảo ban, truyền dẫn là trách nhiệm, là yêu thương của cha mẹ. Nhưng không có nghĩa là cha mẹ có quyền tước đoạt đi sự sống của con, dù ở bất cứ hoàn cảnh, điều kiện, lý do nào. Tuyệt đối không! Càng không thể sống thay chúng, bắt chúng phải sống theo ý mình muốn”, nhà văn Hoàng Anh Tú nhấn mạnh.
"Yêu không phải là chết cùng nhau"
Nhà văn này cũng nhìn nhận nhiều cha mẹ thương con nhưng thiếu hiểu biết, biến con thành tài sản do mình sở hữu. Tình yêu chiếm hữu không phải là tình yêu.
“Những vụ việc như người bố ôm hai con nhỏ nhảy cầu ở Nghệ An không chỉ là bi kịch của một cá nhân. Nó là hệ quả của một tư duy méo mó: rằng con cái là tài sản, là “của mình” nên mình tự quyết không cần con ý kiến.
Cha mẹ sinh ra con, nuôi con, nên tin rằng mình có quyền quyết định cuộc đời con, thậm chí cả quyền chấm dứt nó. Bao nhiêu người lấy tình thương làm bình phong cho quyền lực, lấy danh nghĩa “tốt cho con” để áp đặt, điều khiển, kiểm soát… Và khi thất bại, khi tổn thương, khi cuộc đời dồn mình đến bước đường cùng, lại kéo con đi cùng, như thể con là một phần thân thể, một món đồ phải mang theo để ‘không ai khác được có?”, nhà văn Hoàng Anh Tú chia sẻ.
Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, một đứa trẻ bị cha mẹ xem như tài sản sẽ lớn lên trong hai cực: hoặc nô lệ cảm xúc, sống để làm vui lòng cha mẹ; hoặc nổi loạn cực đoan, chống lại bằng mọi giá. Cả hai đều bị thương. Và cả hai đều không được làm người theo đúng nghĩa là một con người tự do, độc lập, có quyền sống và lựa chọn hạnh phúc cho mình.
“Dưới góc độ cá nhân tôi cho rằng, khi cha mẹ đánh đồng tình yêu với sự kiểm soát, họ đang dạy con rằng yêu nghĩa là trói buộc. Khi cha mẹ lấy con làm nơi trút nỗi đau, bạn dạy con rằng tình thương là gánh nặng. Và khi cha mẹ rời khỏi cuộc đời ôm con theo, bạn đã tước bỏ đi quyền được sống của con mình.
Yêu không phải là chết cùng nhau. Yêu là sống và cho nhau quyền được sống một cách hạnh phúc ngay cả khi không còn mình bên cạnh. Cha mẹ đừng dạy con bằng nỗi đau, đừng yêu con bằng sự chiếm hữu. Hãy là người lớn đủ tỉnh để biết: Con cái là để yêu không phải đồ vật, tài sản để sở hữu”, nhà văn Hoàng Anh Tú khuyên.
Chia sẻ thêm về vấn đề này, PGS Trần Thành Nam cho rằng, Tổ chức Y tế Thế giới từng đánh giá tự tử là vấn đề y tế công cộng toàn cầu, gây ra nhiều thiệt hại về chi phí y tế. Đã có những ngày Thế giới phòng, chống tự tử, ngày chăm sóc sức khoẻ tâm thần…
“Tôi mong nên truyền thông rộng rãi hơn để cộng đồng nhận diện sớm những dấu hiệu của người có nguy cơ tự tử, nguy cơ kéo theo người khác tự tử. Xã hội cần tăng cường yếu tố bảo vệ, an sinh, giảm stress nói chung. Những người thân nên chú ý, quan tâm tới người xung quanh mình, nhìn ra những dấu hiệu khác thường để sớm có biện pháp can thiệp kịp thời, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra”, ông nói.
Trước đó, vào tối 13/10, người dân phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), dừng xe ôm 2 con nhỏ rồi nhảy xuống sông Lam tự tử. Tại hiện trường, phát hiện một xe máy và hai chiếc cặp học sinh trên cầu. Người dân đã trình báo công an.
Danh tính các nạn nhân được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021). Hai cháu bé là con của anh V.V.D. và chị B.T.Y. (SN 1999).
Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) đã cử nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.
Ngoài lực lượng, phương tiện của công an còn có sự tham gia của nhiều ca nô và nhân lực các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy nhưng không có kết quả. Sau đó, các đội cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam. Thi thể 3 cha con được tìm thấy trong chiều 15/10.
Vietbf @ Sưu tầm