Theo như có một người mẹ Việt đơn thân ở Westminster một mình nuôi con cũng nhiều năm nay. Cuộc sống cũng ổn định và lúc nào minh cũng muốn sau này nếu có dư giả, đủ duyên mình sẽ làm rất nhiều việc từ thiện, nhưng giờ mình muốn nói ra để tất cả mọi người, các chị em phụ nữ không còn bị lừa gạt nữa vì mình có chuyện này xấu hổ và buồn nên đã để rất lâu nay.

Kể lừa đảo ĂN CẮP HÌNH ẢNH CỦA NGƯỜI KHÁC RỒI ĐĂNG LÊN, NÊN NGÀY THÁNG BÀI ĐĂNG KHÔNG KHỚP VỚI NGÀY THÁNG TẤM ẢNH trên tài khoản Facebook
Lừa đảo dạo này nhiều lắm, họ dùng đủ thứ chiêu, cho nên đừng bao giờ post hình cá nhân mình lên mxh, không nên cho mxh biết mình đi đâu làm gì, buồn vui, tâm trạng như thế nào , xui xui bị vô tầm ngắm của bọn lừa đảo là dính chưởng.
Kính chào mọi người, mình có chuyện này vì xấu hổ và buồn nên đã để rất lâu, nhưng giờ mình muốn nói ra để tất cả mọi người, các chị em phụ nữ không còn bị lừa gạt nữa.
Tôi là mẹ đơn thân một mình nuôi con cũng nhiều năm nay. Cuộc sống cũng ổn định và lúc nào minh cũng muốn sau này nếu có dư giả, đủ duyên mình sẽ làm rất nhiều việc từ thiện. Cũng chẳng quan tâm sẽ bước thêm một bước nữa nhưng thật sự cuộc sống một mình rất là cô đơn.
Một ngày kia có một nick facebook vào nhắn tin cho tôi, và hỏi tôi về cái tấm hình ngôi chùa mà tôi đã post trên facebook. Mới đầu tôi chỉ xem đó là tin nhắn bình thường, nghĩ là người đó tin vào Phật pháp vì mình thấy người đó cũng có vài bài post về chùa, như là cảnh anh đi chùa ở ngày tết. Lúc đầu mình nói chuyện với anh ấy và có những cái bất đồng quan điểm vì mình nghĩ anh ấy Là scam.
Nhưng người này kiên trì nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Rồi một ngày anh ấy gọi audio call cho tôi, dần dần tôi bắt đầu tin vì lúc đó tôi thấy mặt anh qua FaceTime ở nơi anh ngồi làm việc(lúc đó tôi chưa biết anh ấy dùng computer, dùng công nghệ AI). Từ đó nhắn tin qua lại nhiều hơn, dần rồi thân nhau và chúng tôi nói chuyện với nhau rất là nhiều trên messenger và audiocall.
Rồi anh ấy chia sẻ là anh ấy là người cha đơn thân, có một đứa con gái. Anh qua Mỹ được 15 năm, ba mẹ và chi gái qua trước , cái thời mà họ đi vượt biên. Anh không có đi vì anh là cháu đích tôn nên ở lại với ông bà. Sau này ông bà mất anh mới qua đoàn tụ với ba mẹ và chị. Ba mẹ anh ấy có tiệm nail và chị là người quản lý tiệm nail cho mẹ.
Chồng của chị thì bị tai biến (stroke). Lúc đầu anh ấy làm recieptionist cho mẹ và đi học , cũng có chạy uber part time kiếm tiền. Sau này học xong lấy được cái bằng certificate, thì làm cho chú. Chú của anh ấy đầu tư vào ngành địa ốc như là xây nhà cửa. Anh ấy làm cho chú với công việc vẽ bán nhà, những các job rebuild hay xây nhà cửa. Chú sẽ lấy 30% tiền và phần còn lại anh ấy sẽ giữ và để trả cho nhân viên. Nhân viên của anh ấy đa số là người mễ và chỉ có vài người là nam.
Anh cũng nói cấp này mấy người mễ bị bắt nhiều nên giờ rất hiếm thợ và họ đòi trả lương cao. Nên anh cũng phải trả lương cao tùy theo họ biết cách làm. Anh ấy nói và chia sẻ đến nỗi không có cái gì để cho mình nghĩ là anh ấy là scam . Mình tin anh ấy là sống ở California. Gia đình anh ấy ở Westminster vì có hình ảnh check in westminster. Rồi cuối tuần anh ấy có về thăm nhà thì cách nói chuyện và lái xe thì làm cho mình tin là thiệt.
Anh ta nói chuyện rất ngọt, tình cảm, nói chuyện thấy rất biết điều, là người hiểu chuyện nên tôi đã có cảm tình, tôi đã tin tưởng và đem lòng yêu anh ta, (mọi thứ đã dẫn dắt như những cặp đôi quen, yêu trên mạng và đến với nhau thật lòng không có gì để cho tôi thấy đây là lừa cả)
Quen được một thời gian thì anh ấy nói là để anh ấy hỏi chú, coi chú có cho bạn gái làm chung với anh ấy về công việc phụ online. Để cả hai có thêm thu nhập và cuộc sống sau này sẽ tốt hơn khi hai đứa về nhà chung . Rồi từ đó là lúc anh ấy bắt đầu dần dần dẫn dắt tôi vào cái công việc lừa đảo của anh ấy một cách khôn ngoan mà tôi chưa hề biết .
Tôi muốn nói rõ là sau khi bị lừa ,tôi mới tỉnh ra là người này đăng ảnh trên facebook rất nhiều nhưng tôi không chắc là hình thật của anh ta , có thể anh ta lấy hình ảnh của người khác đăng lên. Rồi một ngày anh ấy nói là đi ra công trình để xem anh em làm việc, có gửi tôi mấy cái tấm hình về nhà cửa đang build. 2 tiếng sau, anh ấy bắt đầu nói là rớt cái phone .
Đó tôi chỉ nghĩ là rớt phone nhẹ thôi , vì anh ấy vẫn còn nói chuyện với tôi bình thường. Nhưng ngày hôm sau khi tôi video call, thì màn hình rất là đen. tôi không thấy mặt anh ấy nữa. Đó tôi tưởng cái phone tôi có vấn đề gì nên tôi đã gọi cho người khác và họ vẫn thấy tôi bình thường .
Một hồi khi anh ấy đến chỗ làm thì anh ấy nói là cái màn hình camera đã bị bể , bóng đèn tối thui . Thế là khi nói chuyện, anh ấy thấy mặt tôi nhưng tôi không thấy mặt anh ấy được. Thỉnh thoảng anh ta dùng máy tính để gọi messenger call cho tôi thấy mặt nhưng anh ta ngồi hơi xa, đã gọi bằng máy tính mà còn ngồi xa nữa nên thấy mặt nhưng không thấy rõ nét mặt, Và giờ đây tôi mới biết là có công nghệ AI, có thể chỉnh sửa khuôn mặt như cái tấm hình nào đó.
Trước khi bỏ tiền vào đầu tư cái website anh ấy nói đã làm lâu năm với chú. Tôi có hỏi anh ấy cái driver license . Anh ấy nói là iPhone bị bể rồi làm sao chụp. Thì tôi có kêu anh ấy phone của nhân viên gọi chụp cho tôi coi. Anh ấy trả lời là một người boss cũng có mặt mũi làm sao có thể mượn phone của nhân viên chứ.
Tôi khăn khăn phải thấy có ID để xác minh anh ấy là thật thì tôi mới chịu làm. Anh ấy thề là nếu anh ấy không gửi tối nay sẽ là con chó. Thế là tối đó anh ấy đã gửi tôi ID . Cái tính của tôi thật thà nên nhìn vào thấy hình, tên cũng giống những gì anh ấy nói nên tôi cũng không có tìm hiểu kỹ, không biết cái đó là địa chỉ giả. ID có thể làm giả. Thế là tôi đã bỏ tiền vào và dẫn sale trên cái website đó.
Anh ta biết tôi có tình cảm với anh ta và biết tôi tin vào Phật pháp, hay đi chùa và làm việc từ thiện, thương con và gia đình. Anh ta đã đánh vào tâm lý đó mà đã làm cho tôi yêu anh ấy hơn. Anh ấy đã vẽ lên mẫu ước mơ là sau này về Việt Nam, hai đứa dắt các con về thăm các cảnh quê nghèo, về quê anh, về quê em mình làm từ thiện giúp những người nghèo khổ.
Có kể là anh đã dẫn con gái anh ấy về Việt Nam chơi nhiều lần, coi các cảnh nghèo và có giúp đỡ nhiều người. Dắt con gái đi chơi sapa. nghe vậy tôi thấy anh ta là người có tấm lòng thiện và là người đạo đức nên càng tin tưởng hơn, tôi đã tin nó là thật, tôi bị dính bẫy lừa của anh ta bắt đầu từ chỗ này. tôi đã làm theo sự hướng dẫn của anh ta.
Tôi đã quên đi người bạn tôi đã nói là đừng làm vì cái website đó coi chừng là giả. Nhưng không biết sao mỗi lần tôi nói chuyện là tôi quên hẳn những người xung quanh tôi. Kiểu như là anh ấy đã bỏ bùa tôi rồi. Tôi đã bỏ tiền ra để làm việc trên mạng, anh ta đồng thời cũng bỏ tiền vào chung với tôi, mới đầu cũng có thu về thật, nhưng chúng nó là một hội nhóm, anh ta là một thành viên trong nhóm lừa đó nhưng tôi không hề hay biết.
Tôi lấy được tiền hoa hồng hai lần và mỗi lần la $400 - $450. Hai người mễ Zelle cho tôi và tôi hỏi anh ấy tại sao là hai người khác nhau. Anh ấy trả lời là công ty này có nhiều người quản lý tiền bạc thì ai rảnh người đó trả tiền hoa hồng cho mình. Cái tính tôi lo xa, vì tôi sợ sau này sẽ phải đóng thuế.
Thì anh ấy nói là lý do tiền commissions của tui mình rất là ít vi công ty đã trừ thuế rồi, vì họ sẽ đóng thuế thay mình sau này nên tôi đừng có lo nhiều. Sao được ba ngày thì anh ấy thuyết phục tôi upgrade lên booth cao hơn, để có được thêm commission cao hơn, không làm bây giờ thì phải đợi đến sáu tháng sau mới được. Anh ấy đã thuyết phục tôi hoài nên tôi rốt cuộc cũng nghe lời theo anh ấy.
Anh ấy đã bỏ một phần tiền vào account của tôi, nhưng tất cả những gì anh ấy bỏ tiền vào đó là ảo. Lúc tôi Upgrade len và take order thì cả hai người đều trúng thưởng, bỏ tiền vào thêm để hoàn thành cái order bonus trị gia $200,000 đó thì mới rút tiền ra được. Lúc này tôi từ chối thì anh ta nói phải bỏ thêm vào để làm chứ không bỏ ngang được, tôi phân vân thì anh ta cố gắng thiết phục và nói phải bỏ thêm vào làm nếu không anh bị phạt rất nặng.
Lúc này tôi sợ và lo, cuối cùng bỏ thêm tiền vào, lúc này số tiền bỏ ra đã nhiều và tiền thì không rút ra được nữa. Cái kiểu là khi mà mình bỏ tiền vào rồi, tại vì vướng vào tiền rồi thì tự nhiên cái đầu của mình nó bị ngu đi. Ai mà không muốn rút tiền ra, vì đó là một con số tiền rất lớn. Khi tôi nói là tôi không có tiền thì anh ấy lúc nào cũng nói là sẽ đồng hành lo cho tôi và anh ấy đã mượn nợ ba mẹ và chị gái một phần nào đó để bỏ vào.
Anh ấy nói những người đó không có tin anh ấy nữa vì lúc trước anh bị người ta lường gạt và có liên lụy ảnh hưởng đến gia đình nên bây giờ không một ai tin anh ấy mà cho anh ấy mượn tiền nhiều nữa. Khi tôi bỏ vào hoàn thành cái bonus order đo’, tôi nghĩ mình sẽ được rút ra. Nhưng Tôi lại trúng thêm một cái bonus order khác tri giá đến $350,000. Lần này con số tiền lãi cao hơn lần trước.
Tôi tin vào nhân quả. Ngày nào chúng tôi cũng nghe kinh phật. Anh ấy hay kêu tôi mở Kinh Phật cho nghe để anh ấy khây khỏa tâm hồn khi làm việc. tôi đã tin anh ấy một cách mù quáng. Anh ấy thề thốt rất là nặng. Thậm chí ra đường bị xe cán nếu anh ấy lường gạt tôi, moi người xung quanh sẽ đánh đập anh ấy.
Anh ấy lường gạt tôi thì sau này chết không được đầu thai mà trở thành súc sinh. Tôi đã tin vào đó mà bỏ tiền vào. Thế là tôi đã mất hết tiền bấy lâu nay dành dụm lên đến rất là cao, có thể mua được một căn nhà.
Những người lừa đảo này sẽ thuyết phục mình và rút cạn kiệt số tiền của mình nhé. họ sẽ kêu mình mượn nợ, lấy tiền 401K ra hay nếu họ biết mình có nhiều xe, họ sẽ kêu mình đi cầm xe hoặc bán nhà luôn đó nhé.
Sau khi bị lừa tôi mới xem trên youtube, facebook nhiều hơn thì mới biết có quá nhiều kiểu lừa. Coi tới mới biết được có rất nhiều kiểu lừa khác nhau và có nhiều phụ nữ nhẹ dạ đã bị lừa tình và tiền . khi nam nữ quen nhau mà các bạn nghe nói đến tiền bạc, hùn hạp làm ăn chung chạ hay làm việc trên mạng hưởng hoa hồng là biết đó chắc chắn là lừa nhé, phái nam thì vào tiếp cận làm quen rồi lừa tình tiền phái nữ, phái nữ thì lừa phái nam. (kiểu lừa này không những xảy ra ở Việt Nam mà đang diễn ra khắp nơi ở Mỹ, người Việt lừa người Việt)
Tôi nói ra đây mục đích là để ai thấy được bài viết này mà cảnh giác để không bị lừa mất tiền mất của. Nếu ai đồng cảm hay cùng cảnh ngộ thì chia sẻ cùng nhau. còn những ai bình luận với ý kiểu ngu thì chịu thôi, hay tham thì thâm, hay có ý chê trách thì vui lòng bỏ qua, đừng bình luận nhé. Vì chuyện này mà tôi đã rất đau khổ rồi nên thêm 1 câu chê cười trách móc sẽ khơi gợi lại nỗi đau trong tôi! Tôi rất là đau buồn khi tôi nghĩ đến chuyện này. Những người bạn của tôi đã khuyên là thôi của đi thay người. Thì cầu nguyện cho anh ấy quay đầu về với Phật.
Tôi tâm sự ra đây là cũng chỉ mong muốn là không có thêm một ai nữa bị lừa cả tình lẫn tiền như tôi!
Càng nghĩ càng thấy bọn lừa đảo này khủng khiếp thật luôn, đứng đầu là người Trung Quốc, nhiều người Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo này, họ qua Campuchia để hành nghề, họ có số điện thoại ở Mỹ, họ mua credit dùng Google voice để tiếp cận nạn nhân, họ lên mạng lấy hình ảnh của những người sinh sống ở Mỹ để đăng lên facebook và lấy tên giả để lừa nạn nhân.
Những facebook này là lừa đảo, họ lấy ảnh của người khác đăng lên, còn rất nhiều facebook lừa đảo khác nữa, nam đi lừa nạn nhân nữ, nữ đi lừa nạn nhân. Thuy Tran