Trong buổi khảo sát tại phường Xuân Hòa (TP.HCM) ngày 29/6, Tô Lâm tuyên bố: “Tâm trạng chung của nhân dân là rất hào hứng, mong chờ thời khắc chính quyền địa phương hai cấp vận hành từ ngày 1.7.”
Thế nhưng, dân có mấy ai hào hứng, chỉ thấy chóng mặt vì bị xoay như chong chóng với các mô hình, cải cách, đổi mới liên tục mà hệ quả là hồ sơ rối rắm, giấy tờ chồng chất, mà bộ máy quyền lực thì vẫn trơ trơ không cải cách. Dân đang điêu đứng vì giá cả leo thang, thuế phí đè nặng từng bữa cơm. Còn mô hình 2 cấp hay 3 cấp thì vẫn vận hành theo công thức cũ: trên bảo, dưới nghe, dân kêu, quan lặng.
Nói là “tinh gọn bộ máy”, nhưng biên chế không giảm thực, chỉ chuyển từ ghế này sang ghế khác. Các hội nhóm vẫn còn nguyên: hội phụ nữ, cựu chiến binh, mặt trận tổ quốc, tổ hòa giải… ai cũng có ghế, có phụ cấp ,dân thì vẫn phải đóng thuế nuôi.
Nhiều người nghỉ hưu sớm được ôm tiền tỷ, còn người ở lại thì đòi nhà công vụ, xe đưa đón... Trụ sở mới thi nhau mọc lên, trong khi trụ sở cũ bỏ hoang. Đặc biệt, mỗi xã được "ban phát" tới 60 công an, ra đường chỉ toàn thấy sắc phục.
Sáp nhập địa phương, dân bị mất quê, buộc phải làm lại giấy tờ nhà đất, đổi quê quán trên CCCD, giấy khai sinh …chịu đủ phiền phức. Còn cán bộ thì vẫn họp đều, ghế đủ, thậm chí sau sáp nhập quyền lực của các quan xã, quan tỉnh tăng thêm gấp nhiều lần.
Trước ngày sáp nhập, Quốc hội còn kịp bỏ hình phạt t.ử hình với tội tham nhũng, có lẽ là để mở đường an toàn cho các quan yên tâm ăn hối lộ
.
Đừng mị dân là sáp nhập là vì dân nữa, dân chỉ thấy khổ thêm, thủ tục phức tạp hơn, bộ máy quyền lực khó giám sát hơn. Người dân không cần chính quyền hai cấp hay ba cấp , mà chỉ cần một chính quyền biết lắng nghe và chịu trách nhiệm. Nhưng nhìn trường hợp ĐBQH nguyễn Sỹ Cương được cả hệ thống bao che, trung tá công an gây tai nạn được công an bảo vệ… thì ước mơ một chính quyền vì dân còn xa vời lắm.
Cô Ba
Ngày 28-6, một lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này vừa thu hồi quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với 11 cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn. Những người này trước đó đã nhận quyết định nghỉ hưu từ tháng 12/2024 trong quá trình thực hiện sáp nhập xã. Trong đó có 7 chủ tịch xã, còn lại là bí thư, phó bí thư, phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc...
Phải biết rằng, mỗi cán bộ lãnh đạo khi chấp nhận về hưu "non" đã nhận không ít tiền hỗ trợ, bèo bèo cũng hơn 1 tỷ, làm tới chức chủ tịch xã cũng phải hơn 2 tỷ/tên. Chế độ thực hiện đầy đủ thủ tục nghỉ hưu, nhận các khoản trợ cấp, chính sách hỗ trợ nghỉ việc sớm, vậy liệu các khoản chi phí trên có được hoàn trả khi chúng quay lại làm việc không? Hay việc tinh gọn, sắp xếp lại nhân sự để tối ưu hoá bộ máy cũng chỉ là màn kịch kệch cỡm do tay chính quyền tạo nên, biến đó thành một “chiêu trò” để nhận gấp đôi quyền lợi từ nhà nước, bòn rút ngân sách một cách công khai lộ liễu.
Nghỉ rồi lại "hồi sinh" như chưa từng rời đi, chắc hẳn mấy tháng qua cũng lo lắng "chạy chức", "chạy lại ghế" để tiếp tục duy trì vị trí, ảnh hưởng và đặc quyền của mình, bởi làm cán bộ quen thân, giờ nghỉ sớm về làm dân thường dễ gì chúng chịu nổi.
Mặt khác, nếu việc bổ nhiệm lại diễn ra minh bạch, công khai, dựa trên nhu cầu thực tế và năng lực cán bộ, thì vì sao người dân lại không được biết trước? Chứ hô hào công khai - minh bạch - lấy dân làm gốc, mà lại đi bổ nhiệm "lén" thế này thì hoá ra đất nước dân chủ cũng chỉ dừng lại ở khẩu hiệu thôi sao?
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Ngày 30/6/2025, đánh dấu tròn một tháng kể từ khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội khiến một cô gái 18 tuổi t.ử vong và một người khác bị thương nặng.
Người điều khiển chiếc xe sang BMW gây tai nạn được người dân tìm ra là ông Nguyễn Sỹ Cương, từng là Đại biểu Quốc hội các khóa XIII và XIV, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Vợ ông là bà Lâm Thị Phương Thanh, hiện là Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng – một cán bộ cấp cao của Đảng.
Ông Cương và vợ là cặp đôi quyền lực nên sau khi gây tai nạn ch.ế.t người, ông Cương không bị khởi tố, không bị tạm giam, không bị xử lý như bất kỳ công dân bình thường nào khác. Báo chí né tên, công an im lặng, còn ông Cương thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Truyền thông chính thống chỉ dám gọi ông bằng 3 chữ cái viết tắt: N.S.C., nhanh chóng nhấn mạnh “không có nồng độ cồn”, nhưng không một dòng nào nhắc đến việc ông lên xe máy rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân nằm đó.
Trong khi với những vụ tai nạn khác, chỉ cần có hơi rượu, hay lái xe ẩu, tài xế thường bị khởi tố, tạm giam, và báo chí gọi tên đầy đủ. Vậy điều gì đã khiến vụ tai nạn này được xử lý “nhân văn” như vậy?
Có phải là vì chiếc áo Đại biểu của ông Cương quá rộng nên che khuất cả công lý.
Nếu người có quyền có thể gây c.h.ế.t người mà không bị điều tra minh bạch, không bị gọi tên, không bị xử lý đúng quy trình pháp luật, thì có lẽ thứ đang ch.ế.t không chỉ là một cô gái 18 tuổi, mà còn là niềm tin vào pháp luật, vào sự công bằng, vào lẽ phải.
Cô Ba
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tốn tiền tỷ đuổi bớt đi giờ thêm tiền tỷ lo ăn ở đi lại cho cán bộ. Là tinh giản bộ máy, tiết kiệm ngân sách chưa vậy mấy đồng chí?
Những cán bộ từ Bình Phước đến làm việc tại trung tâm hành chính của tỉnh mới (sau sáp nhập) sẽ được hỗ trợ kéo dài trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 1/7 tới. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.
Không có những cán bộ này thì bộ máy không hoạt động hay sao mà phải tốn thêm 100 tỷ? Ai không sang làm việc được thì nghỉ để tuyển người khác. Tốn trăm ngàn tỷ để các cán bộ về vườn, giờ tốn thêm trăm tỷ để cán bộ thuận tiện công việc. Cắt giảm biên chế tưởng là bớt ngân sách, nhưng thực ra lại phải chi cho những người nghỉ ngân sách tận 5-7 năm sau. Rồi còn ngân sách để sắp xếp bộ máy hoạt động... Rồi khoản 100 tỷ này là mới chỉ ở 1 tỉnh, nhân lên chắc nó phải đâu đó tầm 3.000 tỷ cho cả nước nữa. Đúng là tiền chùa!
Ban đầu tưởng nhập, cho nghỉ bớt là tiết kiệm ngân sách, nhưng không phải vậy bà con ạ. Cổ nhân đã dạy, đừng nghe, hãy nhìn. Cấm có sai.
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Đặt máy chủ tại Việt Nam, kéo đám mây về Việt Nam, Việt Nam là trung tâm dữ liệu thế giới, Việt Nam sẽ phóng tàu vũ trụ... Có ai còn nhớ sòng bài online Rikvip máy chủ được đặt ở đâu không?
Ngày 26/5, báo chí trong nước đưa tin, Chiến dịch 'An toàn hơn cùng Bộ Công an và Google' chính thức khởi động. Theo đó, đây là bước đi chiến lược trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh trong bối cảnh tình trạng lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi và phổ biến tại Việt Nam.
Việc dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, buôn bán tràn lan từ danh sách số điện thoại theo độ tuổi và khu vực, dữ liệu đăng ký tài khoản Zalo, Facebook, TikTok, thậm chí là thông tin ngân hàng, CCCD... đã xảy ra trong vài năm gần đây nhưng không có chiền dịch truyền thông nào đề cập tới gốc rễ này vì nguồn rò rỉ thường đến từ các tổ chức/tập đoàn/đơn vị quản lý kém hoặc thậm chí từ nội bộ.
Chiến dịch “An toàn hơn…” chỉ là phần ngọn, tập trung vào hướng dẫn người dùng phòng vệ cá nhân như không nhấn vào lịnk lạ, không chia sẻ mã OTP. Còn vấn đề gốc rễ như buôn bán dữ liệu, theo dõi người dùng, trách nhiệm doanh nghiệp/cơ quan quản lý lại không được nói rõ. Khi Bộ Công an phối hợp với Google, không ít người cũng lo ngại rằng thông tin cá nhân có thể bị theo dõi ngược, nhất là trong bối cảnh chưa có luật bảo vệ dữ liệu cá nhân đầy đủ, rõ ràng.
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Vừa gây tai nạn đã bị dân dí cả camera vào mặt, yêu cầu thổi nồng độ cồn ngay thì cán bộ có chạy bằng giời. Ai như mấy ông anh nào đấy về nhà tắm rửa, ăn uống, ngủ ngáy chán chê rồi mới đi tự thú đâu, giờ báo chí còn mất cả dạng.
Công an cứu nạn cứu hộ gây tai nạn và được công an giao thông "cứu nạn cứu hộ", thế nhưng muốn cứu cũng cứu không nổi, công an hộ tống đi mà cả trăm người vây lại bắt đo nồng độ cồn không cho đi, công an không đo tại chỗ, kéo về trụ sở thì dân vây luôn trụ sở, bí quá nên đành phải đo thôi. Này là do quá lộ rồi, chứ thử chỉ vài người chứng kiến xem, cán bộ mất tích luôn. Kể cả rõ rành rành giữa thanh thiên bạch nhật như này rồi, nhiều người tin rằng vụ này cũng sẽ có kết cục như vụ em bé 17 tháng tuổi, Vĩnh Long và BMW. Mặc đồng phục rành rành mà báo chí ngậm tăm không báo nào dám chỉ ra đồng phục của ngành nào.
Nếu theo đúng quy trình thì tạm đình chỉ, cho cán bụ hòa giải bồi thường cho nạn nhân, rồi chờ vài tháng mọi chuyện êm xuôi luân chuyển công tác sang vị trí khác. Lên cao hay xuống thấp còn tùy vào việc có ai che ô cho. Tuy nhiên, càng lấp liếm thì sẽ càng có nhiều vụ như thế này hơn, để xem giấu được đến bao giờ?
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Cải cách kiểu xổ số: Mỗi năm một đề, ai trúng thì đỗ”
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kết thúc, để lại cho học sinh và phụ huynh sự sững sờ và phẫn nộ tột cùng: 12 năm đèn sách kết thúc bằng một cuộc xổ số tri thức không ai biết trước cơ cấu giải thưởng.
Đề tiếng Anh vọt lên cấp C1, đề Toán lê thê như cuộc đua sức bền marathon. Chỉ 3 buổi thi tưởng chừng đơn giản, nhưng tương lai của các em lại phụ thuộc vào cảm hứng bất chợt của những kẻ ngồi phòng máy lạnh. Nay cấm dạy thêm, mai lại cho phép. Hôm trước bảo học sinh hãy tự tin, hôm sau lại dội cho chúnb gái nước lạnh với một đề thi mà đến cả giáo viên cũng chưa chắc hoàn thành đúng giờ.
Gọi là cải cách thì quá nhẹ, mà đúng hơn là cuộc chơi với số phận của lũ trẻ.
Những kẻ ngồi phòng lạnh kia có lẽ chưa từng chứng kiến cảnh học sinh ăn vội bát cơm, rồi "cày"ở bàn học tới 1-2h sáng. Những bậc phụ huynh thì nín thở, nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho con miếng cơm, giấc ngủ tới chỗ học thêm,... nhưng khi cất tiếng kêu, họ bị chỉ trích rằng "đừng than vãn". Thực ra, các bậc phụ huynh chỉ muốn nói rằng: Đừng biến con chúng tôi trở thành vật thí nghiệm!
Nâng chuẩn là việc làm cần thiết, nhưng cũng phải minh bạch và công bằng, chứ đừng làm biến nó trở thành kiểu thi trúng số kiến thức: ai học trúng tủ thì cười, ai sai tủ thì khóc.
Xổ số thì nên phát trên truyền hình.
Giáo dục – không nên làm theo kiểu… chơi vé số.
Linh Linh
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Tập đoàn Trump nhận 5 triêụ USD từ Việt Nam (VN) sau khi cấp phép dự án sân golf - đô thị ở Hưng Yên. Có thể đây là vụ VN 'mua' thương hiệu. Chỉ 3 tháng xong hồ sơ đáp ứng ấn định lễ khởi công càng củng cố dự đoán này. Ngược lại, SCG Thái Lan đã mua 100% cổ phần Công ty Duy Tân nổi tiếng bao bì nhựa cứng VN.
SCG mở ra 27 công ty thành viên hơn 16.000 nhân viên khi từng bước mua cổ phần bao bì nhựa Tín Thành và Biên Hoà, xi măng Sông Gianh, Starprint, Prime Group gạch men... Các 'ông lớn' khác thâu tóm nhựa Bình Minh, Vinamilk, tôn Đông Á, chuỗi siêu thị Nguyễn Kim, nệm Kim Đan, dầu ăn Tường An, DatBike, xi măng Hà Tiên, Highlands Coffee, Kinh Đô, X-Men, Diana, P/S, Tribeco, Sabeco, Bibica, Bia Huda, Phở 24... Nếu nhà nước hỗ trợ cơ chế tốt hơn, nhiều nơi đã được giữ lại. Thắng trận bóng đá thì hô hào vô địch và Thủ Chính nói do 'hun đúc tinh thần dân tộc', mà sản phẩm tiêu dùng chất lượng uy tín thì nhượng bán gần hết.
'Hun đúc' gì dân phải dùng hàng giả, do kẻ gian dối ' lót tay' quan chức gây ra. Trong khi nghị quyết 57 kêu gọi phát triển công nghệ chỉ lòng vòng viện nghiên cứu, đơn vị nhà nước chia nhau 'đớp' ngân sách; không đầu tư trực tiếp cho dân sáng tạo tư nhân, lại đòi 'khơi thông điểm nghẽn' và 'vươn mình'. Nhà đầu tư vào VN không giao 'công nghệ lõi'. Xuất khẩu lao động phải đào tạo lắp ráp. Năng suất lao động công nghiệp VN thấp kém so khu vực. Trong khi làm ăn nhỏ lẻ đóng cửa bởi thực thi siết chặt khi triển khai nghị quyết 68 và các tập đoàn công ty giá trị bị mất thì một số tập đoàn nhà nước đầu tư ra ngoài kiếm ngoại tệ.
Thực trạng này mà Thủ Chính vừa đến Diễn đàn Kinh tế thế giới, nói VN không hy sinh 'giá trị cốt lõi'. Nói rõ ra là không phải VN và không có cốt lõi thật sự, chỉ một nhóm độc quyền giữ 'cốt lõi' chính trị bằng nghị quyết 'khôn lỏi'. Dân làm ăn khốn khó và hàng giả tràn lan còn phéc lác ra 'phạm vi toàn cầu'.
Y.D
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Thi tốt nghiệp PTTH năm nay chứng nhận 12 năm học, cũng lấy điểm xét tuyển đại học. Đề khó hơn nhiều, nhất là môn Toán và Anh văn. Dù được chọn môn, từ đầu hơn 10.000 em không đăng ký thi, 2 ngày thi có gần 16.000 em bỏ làm bài. Tính cả làm bài thiếu điểm, số không được cấp bằng tốt nghiệp càng nhiều. Vẫn biết học vì kiến thức và nhân cách, nhưng thật xót xa quá nhiều em 12 năm đèn sách 'nước sông công học trò', không thể chạm tấm bằng. Quan đảng nhờ thi, mua điểm mua bằng PTTH và đại học thì êm xuôi dễ dàng.
Năm sau lại đem giấy bút đến Thích Nhật Từ nhờ làm phép thi đỗ. Học thêm chọn nơi 'rèn gà chiến' đá là trúng. Cha mẹ cày nộp học phí, nơi dạy trích đóng thuế (đừng tưởng miễn học phí là không phát sinh cách để tiền lại vào nhà nước). Về nhà thì nuôi trồng nông nghiệp, tự an ủi tốt nghiệp cũng khó sờ vào ghế công quyền của thành phần tinh hoa 'cán đỏ' và 'văn hoá phong bì'. Làm công nhân trong và ngoài nước, hồ sơ vẫn tối thiểu tốt nghiệp PTTH. Grab, shipper thì ông Vượng Vin đón. Rồi không ít em bị hắt hủi sau vài lần tìm việc, có thể chán nản trả thù đời, lao vào tệ nạn xã hội.
Đây là trận sạt lở lớn của giáo dục. Ông thứ trưởng ngành nói: nhiều điểm 9-10 do đề dễ mà 'không có năng lực thật' thì không thể vui, nhiều điểm 6-7 mà năng lực thật là 'bước đi đầy trưởng thành'. Rất nhiều em ra khỏi phòng thi khóc tấm tức và gục mặt vì đề thi quá khó, phải nộp giấy trắng. Cha mẹ dỗ dành động viên. Còn giáo dục vẫn lưng lửng giữa trời, như thư khai giảng hàng năm: non sông vẻ vang hay không, dân tộc sánh vai hay không là nhờ công học tập... 80 năm cứ 'hay không', rốt cuộc khỏi vẻ vang cũng khỏi sánh vai. Nay kỳ thi 'bung toang' trầm trọng.
Rồi khai giảng lại đọc thư, quan đảng đến dự đánh trống lần lượt bị tội tham nhũng. Còn các em đoàn viên hậu bị mới đầu đời đối diện thất bại đi đâu về đâu làm gì, đảng hết quan tâm.
X.D
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Dầu ăn giả chỉ béo những chỗ sau: bếp ăn khu Công nghiệp, bếp ăn nhà trường cho trẻ em, nhà hàng quán nhậu, nhà hàng gà rán, quán xiên bẩn bánh rán chiên vỉa hè... Hỏi sao đất nước toàn bệnh tật, người ung thư ngày càng nhiều. Bà Bộ trưởng Kim Tiến còn bảo kê cả thuốc ung thư giả thì dầu làm từ thức ăn chăn nuôi này đã là gì. Các bệnh nan y như ung thư ngày càng trẻ hóa, nguyên một thế hệ toàn bệnh tật dặt dẹo nhưng điều ác nhất là những kẻ có trách nhiệm giám sát và quản lý thì không thấy mặt đâu. Các cơ quan chức năng ở xứ thiên đường chắc chỉ có mỗi cái chức năng thông báo khi mọi thứ đã được người ta phơi bày.
Ở xứ này cảm giác 1m2 là đầy sai phạm, chẳng qua ăn đẫy nên cố tình ngó lơ, miễn sao người nhà mình né được "độc dược" là được. Cứ vài năm bẵng im ỉm thì lại có đợt nổi lên quét, chống xong được vài bữa rồi lại tiếp tục đâu vào đó, người dân đã quá quen rồi. Lúc nào cũng lấy cái ăn ngon, rẻ bèo ra so với Mỹ rồi ngạo nghễ mà không thấy lấy cái này ra so. Ăn cỡ này bảo sao 30-35 tuổi ung thư, 40 tuổi xin việc không ai nhận, thu nhập 1 triệu đòi đóng 1.000 đồng tiền thuế, 60 tuổi nhận BHXH. Người dân đóng thuế, bỏ tiền ra nuôi lực lượng chức năng mà hiệu quả như vậy thì lỗi do dân sao?
HN
__________________
The Following 2 Users Say Thank You to Gibbs For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.