Mạng xã hội của Trung Quốc đang rộ tin Tập Cận Bình bị hạ bệ và bị quản thúc bởi phe quân đội đứng sau là cựu Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và nhóm nguyên lão. Những hình ảnh Tập đón tiếp ông Lukashenko, TT Belarus tại nhà riêng vào 04/06 vừa qua mà không phải tại văn phòng Chủ tịch nước càng làm dấy lên mối nghi ngờ Tập đã bị phế truất.
Tình hình nội bộ Trung Quốc mấy ngày hôm nay tương đối trầm lặng nhưng vẫn như con sông đang ngầm chảy.
Tôi xin dịch bài báo của tác giả Tiêu Hề ( 萧兮) ngày 5/6/2025 dưới nhan đề:
“Tập không thua kẻ thù, nhưng bị bóp nghẹt bởi “Giang sơn thùng sắt” do chính tay mình xây dựng” cho bạn nào thích, tham khảo.
Nội dung:
Gần đây có nhiều tin đồn lan truyền ở nước ngoài rằng cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Uông Dương sẽ trở lại chính trường và đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ chuyển giao.
Nguồn tin chỉ ra rằng, lần này Uông Dương trở về không chỉ đơn thuần là tuân thủ các thỏa thuận, mà còn là giữ ba điều kiện cụ thể để thảo luận với các nhân vật cấp cao trong thể chế. Động thái này được hiểu là một thỏa thuận chính trị bình tĩnh và chiến lược hơn là một sự phục hồi cải cách lý tưởng.
Theo các nguồn tin trong hệ thống gần với cấp ra quyết định, ba điều kiện này bao gồm việc tái cấu trúc quân quyền, điều chỉnh đường lối ngoại giao và cải cách thể chế.
Theo các báo cáo, danh sách các điều kiện này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi tại cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị vào tháng 5. Một số quan chức cấp cao của đảng thậm chí còn mô tả bầu không khí giống như "Phong trào giải phóng tư tưởng" vào những năm 1980, với sự phản ánh tập thể hiếm hoi về tình hình hiện tại. (Nhà bình luận Vương Đốc Nhiên của Apollo chấm com, đã phân tích rằng cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị vào tháng 5 nên là một huyền thoại, và tôi đã phân tích các lý do trước đây)
Quân quyền là mấu chốt: không nắm binh quyền thì miễn bàn. Nghe nói điều kiện đầu tiên Vương Dương đưa ra quân quyền là điều kiện bảo đảm đâu tiên.
Ông tin rằng nếu không nắm thực chất quân quyền thì bất kỳ sự sắp xếp chính trị nào cũng sẽ trở thành vô nghĩa.
Nhiều nguồn tin cho biết các quan chức quân sự cấp cao đang cân nhắc việc thiết lập chức vụ "Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia" do Uông Dương kiêm nhiệm, khôi phục chế độ cũ "Tổng Bí thư không kiêm nhiệm Chủ tịch Quân ủy Trung ương" nhằm phá vỡ cơ cấu toàn trị hiện nay là "một người giữ ba chức vụ".
Gần đây, quân đội thường xuyên có những thay đổi, bao gồm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp bị cáo buộc lật đổ Tập Cận Bình, cựu Phó Chủ tịch Hứa Kỳ Lượng đột ngột qua đời , Miêu Hoa và Hà Vệ Đông bị toàn quân báo cáo là thành viên băng đảng tham nhũng, cho thấy cơ sở quân sự của hệ thống thân tín Tập Cận Bình đã sụp đổ.
Nếu Uông Dương lúc này trở về mà không nắm được quân quyền thì có lẽ sẽ khó mà ổn định được tình hình.
Chiến lược ngoại giao xoay hướng: Chiến Lang rời đi, Tần Cương trở về . Điều kiện thứ hai là điều chỉnh chiến lược ngoại giao.
Uông Dương đặc biệt yêu cầu Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và người phát ngôn Hoa Xuân Oánh rời khỏi sân khấu, đồng thời chủ trương để Tần Cương,người đã bị thất sủng và từ chức, trở lại vị trí Bộ trưởng Ngoại giao hoặc Ủy viên Quốc vụ viện để xây dựng lại quan hệ Hoa Kỳ.
Giới quan sát cho ra rằng động thái này không chỉ là sự thay đổi về mặt nhân sự mà còn là biểu tượng cho thấy ngoại giao Trung Quốc sẽ chuyển từ đường lối cứng rắn "Chiến lang" trở lại lập trường truyền thống "ẩn mình chờ thời, phát triển hòa bình".
Uông Dương tin rằng ngoại giao chiến lang đã khiến quan hệ với Hoa Kỳ, châu Âu, châu Á và châu Phi xấu đi, và Trung Quốc không còn có thể chịu được áp lực kinh tế do sự cô lập kép về công nghệ và vốn.
Ngoài ra còn có tin đồn rằng Phó Hiểu Điền, cựu người dẫn chương trình và nhà sản xuất của Đài truyền hình Phượng Hoàng có mối quan hệ gần gũi với Tần Cương, gần đây đã đăng ảnh các con và gia đình hạnh phúc của mình, được coi là "thông gió" về sự trở lại sắp tới của Tần Cương.
Sửa chữa thể chế: Xây dựng lại sự lãnh đạo tập thể và giảm thiểu sùng bái cá nhân. Điều kiện thứ ba chỉ trực tiếp đến các vấn đề cơ bản của hệ thống.
Uông Dương kêu gọi khôi phục chế độ "lãnh đạo tập thể" và "tham vấn chính trị" để phá vỡ cấu trúc tập trung mà trong đó một mình Tập Cận Bình kiểm soát ba quyền lực cốt lõi là đảng, chính phủ và quân đội.
Ông cảnh báo rằng việc tập trung quyền lực quá mức chắc chắn sẽ dẫn đến tham nhũng trong thể chế và sai sót trong quá trình ra quyết định, và cải cách phải được tái thiết ở cấp độ thể chế.
Được biết, ba điều kiện này không phải là yêu cầu cá nhân mà là sự phơi bày có hệ thống các vấn đề của chế độ, đã giành được sự đồng tình rộng rãi trong các lãnh đạo cấp cao của đảng.
Các phe phái kỳ cựu như Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đã đạt được thỏa thuận cơ bản với Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, về việc "An toàn hạ trang "(về làm người tử tế), với điều kiện Tập Cận Bình tự nguyện trao trả quyền lực và rút khỏi tuyến đầu.
Một người trong cuộc thân cận với cấp ra quyết định tiết lộ rằng khi Tập Cận Bình gặp Ôn Gia Bảo tại Lạc Dương cách đây vài ngày, ông đã bật khóc ngay tại chỗ và nguyền rủa Trương Hựu Hiệp là "Diêm vương sống", hy vọng Ôn Gia Bảo có thể thuyết phục Trương dừng ngay việc thanh trừng nghiêm khắc.
Tiến trình phi Tập hóa đã được triển khai toàn diện, đồng thời xóa bỏ dấu ấn của tất cả các hệ thống . Hiện tại, từ Quân ủy Trung ương, ngoại giao, Hồng Kông và Macao đến hệ thống tuyên truyền, tiến trình "phi Tập hóa" đã được triển khai toàn diện: Hệ thống Quân ủy Trung ương: Miêu Hoa bị điều tra, Hà Vệ Đông tự tử, Hứa Kỳ Lượng đột ngột qua đời; Hệ thống Hồng Kông và Macao: Trịnh Diên Hùng bị điều tra, Tiêu Bảo Long rút lui; hệ thống ngoại giao: Tần Cương trở lại có tin đồn; hệ thống tuyên truyền: Nhân dân Nhật báo và Tân Hoa Xã bắt đầu ca ngợi Uông Dương (mặc dù không trực tiếp nêu tên, nhưng bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy), cố tình làm suy yếu sự tôn sùng cá nhân đối với Tập.
Các nhà phân tích chỉ ra rằng mục tiêu của sự thay đổi chính trị này là tránh lặp lại rạn nứt thể chế của Lâm Bưu và Triệu Tử Dương , mà là hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực thông qua một sự sắp xếp "có trật tự và nhịp nhàng".
Kết luận: Không phải là tổn thất của kẻ thù, mà là thất bại của chế độ do ông ta tạo ra.
Mặc dù Tập Cận Bình vẫn còn nắm quyền, nhưng chế độ chính trị và quản lý do ông ta đích thân xây dựng đang từng bước sụp đổ.
Các nhà quan sát chỉ ra rằng Tập không thua kẻ thù mà bị bóp nghẹt bởi "Giang sơn thùng sắt" do chính tay ông xây dựng.
Ngay cả khi Tập Cận Bình từ chức, chế độ này vẫn tồn tại. Nếu không tiến hành cải cách cơ bản đối với cấu trúc khép kín “không giải trình, không minh bạch, không khoan nhượng với chỉ trích”, một “Tập Cận Bình” tiếp theo sẽ được sao chép.
“Nếu chúng ta thay đổi con người nhưng không thay đổi thể chế, kịch bản sẽ lặp lại.”