Dustin Kjersem được phát hiện đã chết vào thứ bảy tại một khu cắm trại hẻo lánh gần Big Sky, Montana.
Lần cuối cùng mọi người nghe tin từ Dustin Kjersem là vào buổi chiều ngày 10 tháng 10, khi anh ta leo lên chiếc Ford F-150 màu đen của mình và đi đến một khu cắm trại xa xôi trong vùng hoang dã Montana.
Anh ta đã lên kế hoạch gặp một người bạn vào ngày hôm sau để cắm trại và tham gia các hoạt động ngoài trời khác vào cuối tuần. Khi anh ta không xuất hiện, người bạn của anh ta đã đi tìm anh ta — và đã có một khám phá kinh hoàng.
Vào sáng thứ Bảy, người bạn đã gọi 911 và nói rằng anh ta đã tìm thấy thi thể đầy máu của Kjersem trong một chiếc lều cách Đường Moose Creek khoảng hai dặm rưỡi, phía đông Big Sky. Anh ta nói với người điều phối rằng Kjersem có vẻ là nạn nhân của một cuộc tấn công của gấu.
Nhưng hiện tại, chính quyền cho biết họ nghĩ Kjersem đã bị sát hại.
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định người đàn ông 35 tuổi này bị "nhiều vết chém", các cảnh sát trưởng cho biết. Và họ đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy ra trình diện.
"Đây là một vụ giết người và chúng tôi đang làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để tìm ra kẻ giết người", Cảnh sát trưởng Quận Gallatin Dan Springer cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư.
"Anh ấy đã bị giết một cách dã man tại nơi cắm trại của mình. Và chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn", Springer nói thêm. "Vì vậy, nếu bạn ở trong rừng, bạn cần phải luôn cảnh giác".
Kjersem được tìm thấy ở một khu vực gồ ghề với rất ít dịch vụ điện thoại di động
Kjersem là một thợ xây tài năng và là một người thợ sửa chữa chăm chỉ, có thể đổ móng, đóng khung nhà và lắp mặt bàn bếp, chị gái anh, Jillian Price cho biết.
Cô đã cầu xin bất kỳ ai có thông tin hãy giúp tìm ra kẻ giết anh trai mình.
“Cuối tuần này, chúng tôi đã mất đi người anh trai, người con trai, người chú, người bạn thân nhất và người cha của mình theo cách không thể tưởng tượng nổi”, cô nói trong cuộc họp báo, giọng bà nghẹn ngào. “Anh ấy là một người cha yêu thương, giúp đỡ và đáng kính, người không xứng đáng với điều này”.
Mặc dù xa xôi, khu vực Moose Creek là một địa điểm phổ biến đối với những người đi săn và cắm trại. Thi thể của Kjersem được phát hiện trên đất của Cơ quan Lâm nghiệp Hoa Kỳ ở phía đông Đường cao tốc 191, các nhà chức trách cho biết.
Các nhà chức trách không có nhiều thông tin để tiếp tục. Khu vực hiện trường vụ án có sóng điện thoại di động chập chờn hoặc không có sóng, khiến cho cuộc điều tra trở nên phức tạp, Springer cho biết.
“Mọi người đã hỏi tôi rằng liệu có mối đe dọa nào đối với cộng đồng không và câu trả lời là chúng tôi không biết. Hiện tại, chúng tôi không có đủ thông tin để biết”, ông nói.
Các nhà điều tra hy vọng rằng ai đó sẽ cung cấp hình ảnh camera quan trọng hoặc các chi tiết khác giúp xác định điều gì đã xảy ra.
“Giống như một trò chơi ghép hình lớn”, Springer nói. “Khi bạn giải quyết những vụ án này, bạn sẽ tìm thấy những mảnh ghép nhỏ ở đây và ở đó và cuối cùng tạo nên một bức tranh lớn, có ý nghĩa”.
Các nhà điều tra đang xem xét một khung thời gian quan trọng trong hai ngày
Kjersem đã rời khỏi nhà ở Belgrade, Montana, vào thứ năm tuần trước trên chiếc xe tải của mình, có mui xe màu đen và giá đỡ thang nhôm màu bạc, các nhà chức trách cho biết. Lần cuối cùng anh ta liên lạc với gia đình vào buổi chiều hôm đó, sau đó anh ta im lặng.
Các nhà chức trách cho biết anh ta đã mang theo rất nhiều thiết bị cho chuyến đi chơi ngoài trời vào cuối tuần của mình. Người bạn của Kjersem, người mà các nhà chức trách không nêu tên, đã nói với họ rằng anh ta đã tìm thấy thi thể của anh ta vào khoảng 10 giờ sáng thứ bảy.
Sau cuộc gọi 911, các điều tra viên từ một số cơ quan, bao gồm một chuyên gia về gấu từ Sở Cá, Động vật hoang dã và Công viên Montana, đã kiểm tra hiện trường nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy gấu hoạt động.
Springer cho biết các điều tra viên không biết loại vũ khí nào đã được sử dụng, "nhưng chúng tôi biết đó là thứ gì đó đủ cứng để gây ra tổn thương đáng kể cho hộp sọ cũng như một số vùng da thịt trên cơ thể".
Các điều tra viên đang tìm kiếm thông tin từ bất kỳ ai có mặt tại khu vực từ thứ Năm đến thứ Bảy.
"Bất kỳ ai có camera theo dõi hoặc camera săn bắn ở khu vực Moose Creek, vui lòng đưa tay về phía trước, ngay cả khi cảnh quay có vẻ không liên quan", Đại úy cảnh sát trưởng Nathan Kamerman cho biết.
"Bất kỳ ai có camera trên xe ô tô di chuyển trong khu vực Moose Creek trong khoảng thời gian này ... bất kỳ ai nhìn thấy xe tải của nạn nhân", ông nói thêm. "Bất kỳ ai nhìn thấy thứ gì đó bất thường, khác thường trong khu vực ... vui lòng liên hệ với chúng tôi".
Các điều tra viên đang theo dõi nhiều manh mối, ông cho biết.
Tây Montana là vùng đất của gấu. Vào tháng 7, một người đàn ông 72 tuổi đã bắn chết một con gấu xám tấn công ông khi ông đang hái quả việt quất gần Công viên quốc gia Glacier. Con gấu đã lao vào người đàn ông, người đã phải nhập viện vì bị thương.
Các nhà điều tra vẫn chưa xác định được thời điểm tử vong của Kjersem và vẫn chưa bắt giữ bất kỳ ai.
"Hãy giúp chúng tôi tìm ra kẻ đã làm điều này", chị gái nói với các phóng viên. "Có một kẻ nào đó trong thung lũng của chúng tôi có khả năng thực hiện những điều thực sự tàn ác".